Sonako Light Novel Wiki
Advertisement
Chapter 21: Cha con thẳng tay quyết đấu
Trans: Nhật Nguyên - Edit: Shauran


“Cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi.”

“Đội trưởng Ellen…………”

Vì biết được Ellen sắp từ chức đội trưởng nên các hiệp sĩ đã tụ tập lại trước mặt cô ấy, nước mắt giàn giụa.

“...........ôi, vậy…. vậy là…. chúng đã sắp thoát được mấy cái mệnh lệnh khùng điên đó rồi……”

“Cả những đợt tập huấn vô nghĩa và tàn bạo nữa…..”

“Kuu……. tiệc thôi anh em ơi!”

Một giọt nước nhỉ ra từ mắt Ellen.

“.......tôi hiểu rồi. Không ngờ tôi đi lại làm mọi người buồn tới vậy……”

Bậy bạ. Tôi thấy không phải vậy đâu. Cô không thấy họ đang vui mừng khôn xiết hả?

“Nếu lũ ngốc các người mà cứ như vậy nữa thì tôi xiêu lòng mất.”

Nghe xong câu nói của Ellen, đám hiệp sĩ hốt hoảng.

“Ấy…. đừng… đừng lo cho bọn tôi.”

“Đúng đó đội trưởng! Hãy cứ tiến bước trên con đường mà cô đã chọn!”

“Làm ơn, đi khỏi thủ đô nhanh đi! Tôi van cô!”

“Kuu…. thôi ta hiểu cảm xúc của bọn ngốc các ngươi rồi. Ta phải mạnh mẽ hơn để còn quay về đây nữa.”

Ellen quệt nước mắt đi và hùng hồn tuyên bố.

“Ớ…..? Quay về á…..?”

“Lúc về còn mạnh hơn á……..?”

“Bỏ bu rồi, chắc tao phải từ chức hiệp sĩ trước quá tụi bây ơi…..”

Đám hiệp sĩ điếng người và lẩm bẩm.

Cơ mà trong đầu mấy người nghĩ gì đều hiện lên mặt hết rồi kìa. Còn mụ Ellen kia thì đã thả hồn lên mây nên chả thấy gì cả.

Sau khi đoàn hiệp sĩ tiễn biệt, trong khi bọn tôi đang chuẩn bị rời lâu đài thì lão quản gia già chạy tới.

“Công chúaaaaaaa!!!!! Già này nữa!!! Làm ơn đưa già đi cùngggggg!!!”

Nói thiệt là, nếu để ông già này đi chung với tụi tôi thì ổng quậy cho sấp mặt luôn quá, vậy nên tôi đã trói ổng vô một cái cây gần đó.

“Oooooo!!! Ta sắp chơi trò *** phải không??”

Hình như ổng lộn gì rồi, nhưng kệ, chúng tôi cứ mặc xác ổng mà đi thôi.

“.......?! Người… người đi đâu vậy? Khoan đã!!! Làm ơn dẫn già theo cùng!! Công Chúa!!!! Làm ơn nện già như mọi khi đi mà!!!!”

Tira dùng sét nẹt ổng một phát, ổng im re.

“Xin lỗi, tại ông già đó tăng động quá.”

“........”

Hình như càng ngày Tira càng bạo lực hơn thì phải.


◇ ◇ ◇


“Vậy ta đi đâu đây?”

“Vương quốc á nhân ---- Ekbana”

Tôi trả lời Ellen.

Ekbana.

Đó là một đất nước nhỏ có quan hệ tương đối tốt với Vương Quốc Alsara, do Lang Nhân nắm quyền.

Sẵn tiện thì, Lang Nhân là một trong những chủng tộc phân nhánh (phụ).

Thêm cái nữa, Lang Nhân là một tộc nhánh thuộc quỷ tộc.

Ví dụ như là Người sói và Kobold chẳng hạn.

Lang Nhân cũng có cơ thể giông như con người, chỉ khác ở chỗ họ có thêm tai động vật và đuôi.

Ngược lại, người sói là chủng tộc mang bản tính hung bạo thuần túy và rất thích gây chiến.

Mà thôi, chuyện đó thì kệ đi.

“Anh muốn vuốt tai thú quá.”

Đó là lý do vì sao tôi chọn Ekbana làm đích đến tiếp theo.

“Nghe cũng được….. nhưng mà… có sao không đây?”

Ellen vừa hỏi vừa nhìn Filia.

Rất có khả năng chúng tôi sẽ gặp phải quái vật trên đường đi.

Chắc cô ta hỏi tôi dẫn Filia theo liệu có sao không.

“Nhìn vậy thôi chứ Filia mạnh lắm đó. Dẫu sao thì con bé cũng là Rối Ma Thuật mà.”

“A hèm~”

Filia chống nạnh và ưỡn ngực lên.

“..........nhìn không giống tí nào……..”

“Không tin cứ thử.”

Tôi kêu Ellen vật tay thử với Filia.

“Tôi dám cá là Filia sẽ thắng em cho coi.”

Đúng như tôi đoán, Ellen lập tức chưng ra cái mặt như thể muốn nói ‘bớt giỡn đi’

“Mơ à? Không đời nào em thua một đứa con nít được! Sức mạnh thể chất khi trước của em vẫn còn nguyên vẹn, và số cửa bị phá hủy trong khi em gõ cửa xin vào phòng chắc chắn không dưới một trăm đâu!”

Cô nhớ rõ mấy vụ đập phá của mình tới vậy á?

“Filia không thua đâu mon!”

Filia hăng hái xắn tay áo.

“Được không vậy? Đã đấu rồi thì chị sẽ không nương tay đâu.”

“Được ~ !”

“Oh…. em quyết tâm ghê nhỉ?”

Hai người bắt đầu nghiêm chỉnh lại và móc tay nhau.

“Chuẩn bị…. dzô!”

Cả hai lập tức gồng tay lên ngay sau tín hiệu của tôi.

――Mekimekimeki!!

Một vết nứt bự chảng ngay lập tức hiện ra dưới vỉa đá.

Cả hai đều rất mạnh.

Nhưng chỉ một thoáng sau, kết quả đã ngã ngũ.

---Zugon!

“Gyaa!?”

Ellen hét lên và lăn kềnh ra đất.

Cánh tay gồng với Filia của cổ lún sâu vô tấm đá luôn.

“Người thắng cuộc là Filia!”

“Hoan hô~!”

“Cô…. cô có sao không?”

Tira hoảng hồn lôi Ellen lên.

“Cái thể loại sức mạnh quái gì thế!?”

Đúng là Ellen có khác. Bị vùi gần nửa người xuống đất rồi mà vẫn sống nhăn răng.

“Filia vô địch nè~”

“Vô địch, vô địch~”

Trong khi tôi với Filia còn đang tung hứng thì…

“Hứ…. có khi nào con bé mạnh hơn cả anh không?”

Ellen cay cú đâm chọt.

Và thế là quất tiếp hiệp hai.

Trận đấu giữa cha và con gái.

“Đừng có mà thua đó nha Filia!”

“Dạ! Con sẽ không thua ai hết đâu mon~!”

Một tia lửa điện nẹt giữa ông cha và đứa con.

“..........anh định đánh thẳng tay với con nít đó hả………”

Tira ngạc nhiên hỏi. Tôi không thể thua được, bởi vì tôi cần phải giữ vững danh dự của một người cha!

“V...vậy thì… đấu thôi. Chuẩn bị…. bắt đầu!”

Ngay sau khi Ellen hô lên, hai chúng tôi lập tức dồn sức vào tay mình.

Rõ ràng là Filia có một sức mạnh vượt xa nhân loại.

Nhưng tôi đã có 〈Thể Chất Tối Thượng〉 rồi.

Không thể nào có chuyện tôi th――

“~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~?!”

――Ôi vãi!

Thánh thần ơi, con nhóc này nó mạnh tới cỡ nào vậy!?

Ngay sau khi cuộc đọ sức bắt đầu, tôi méo mặt.

Tôi bị nguồn sức mạnh không ngờ ấy đè cho lún xuống mặt đất gần 5cm.

Với lại, sao tay con bé lại dài hơn hẳn bình thường vậy?

Lúc đó tôi mới nhận ra, nhưng muộn mất rồi.

“Papa yếu quá~”

Filia-tan đã phát biểu câu của người chiến thắng.

Nhưng tôi mạnh dạn mỉm cười.

Vẻ mặt hoảng hốt vừa nãy của tôi chỉ là giả bộ mà thôi.

“Fufu, tiếc quá Filia à.Thực ra thì papa vẫn còn tới 3 dạng sức mạnh nữa cơ*.”

(Edit: bạn sẽ hiểu câu này nếu bạn biết Frieza là ai ~ :v )

“Hoe?”

――〈Sức Mạnh Tối Thượng〉 Kích hoạt!

Cánh tay tôi ngay lập tức rừng rực một nguồn năng lượng khổng lồ.

〈Sức Mạnh Tối Thượng〉là một dạng chuyên sâu của 〈Thể Chất Tối Thượng〉

Skill đó gia cường cơ thể tôi gấp 10 lần so với 〈Thể Chất Tối Thượng〉.

――Zugooーーーーn!!

Một khắc sau, cả người Filia lún sâu xuống dưới vỉa hè.

“Thắng rồi~~!!!!”

Fu, hình như tôi có hơi mạnh tay với con gái thì phải.



Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại 100 Cheat Skills - Chapter 20♬   100 Cheat Skills   ♬► Xem tiếp 100 Cheat Skills - Chapter 22
Advertisement