Sonako Light Novel Wiki
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
 
Dòng 113: Dòng 113:
   
 
Thức trắng 2 đêm, xém ngất ngoài đường lúc đang đi luôn °^°)
 
Thức trắng 2 đêm, xém ngất ngoài đường lúc đang đi luôn °^°)
  +
<references /> {{AFT Navbox}} </noinclude><noinclude>
{| class="wikitable collapsible collapsed" style="width:100%; text-align:left; margin:1em auto 1em auto;<!--Center Alignment of Table--> clear:both; font-size:100%; background:#E6F2FF; font-weight:900"
 
 
[[Category:After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy]]</noinclude>
| style="background:#cee0f2; width:15%;" align="center"|{{#if:{{{trước|}}}|[[{{{trước}}}|Phần trước]]|Phần trước}}
 
| style="background:#cee0f2; width:65%;" align="center"|<span style="float:left;" class="plainlinks"><font style="font-size:10px; font-family:tahoma;">[[{{fullurl:Template:Hanbun Nav|action=view}} v] [[Template Talk:Hanbun Nav|d]] [{{fullurl:Template:Hanbun Nav|action=edit}} e]]</font></span>[[After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy]]
 
! style="background:#cee0f2; width:20%; font-size:100%; font-weight:900" align="center"|{{#if:{{{sau|}}}|[[{{{sau}}}|Kế tiếp]]|Kế tiếp}}
 
|-
 
|colspan="3" style="border-top:1px solid #cee0f2;"|
 
{| style="text-align:left; font-size:85%; background:transparent; width:100%"
 
! style="background:transparent;" align="center" |[[After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy Chương 1|Chương 1 - Mở đầu]] - [[After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy Chương 2|Chương 2 - Để trả lời tiếng gọi của tự nhiên]] - [[After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy Chương 3|Chương 3]] - [[After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy Chương 4|Chương 4]] - [[After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy Chương 5|Chương 5]]
 
|}
 
|-
 
|}<noinclude>
 
[[Category:After Transformation, Mine and Her Wild Fantasy]]
 

Bản mới nhất lúc 08:32, ngày 18 tháng 8 năm 2016


Khi Tyre đang suy nghĩ vẩn vơ để giải tỏa đầu óc, một tiếng gầm lớn và khủng khiếp vang lên.

Đó là một tiếng gầm giận dữ khiến cho cậu đổ cả mồ hôi, dựng hết cả lông tóc, khiến cậu phải đứng lên và chạy vội tìm bụi cây mà núp.

Peng, Peng. *tiếng dậm chân*

Mặt đất dần trở nên rung chuyển cùng với những âm thanh bùng nổ vang lên trong không khí. Tyre ngước lên thì thấy một con quái vật khoảng ba chục mét đang bước qua cái bụi cây nhỏ bé của cậu.

Vì nó quá lớn nên chỉ hơi thở của nó cũng là những trận cuồng phong rồi, thậm chí ta còn có thể nghe được tiếng ầm ầm vang từ sâu bên trong cổ họng nó. Tyre thấy vậy mà nín thở đến rùng mình. Nên nếu cậu nghĩ chỉ cần nó mà gầm trước mặt thôi cũng đủ làm bất tỉnh nhân sự rồi.

ROAR~ *tiếng gầm*

Con thú cứ thế mà gầm lên với mỗi bước thứ mười. Và dần tiếng gầm cũng mờ nhạt theo khoảng cách, tuy thế sự tàn phá của con thú vẫn còn hiện hữu khi nó tạo hẳn cả một con đường khi vô tình đạp bẹp rừng lúc di chuyển.

"Huu.. " Tyre tiếp tục quan sát con thú cho đếm khi nó đi xa mới dám đi ra khỏi bụi cây rồi lau mồ hôi trên trán. Cuối cùng, cậu cũng dừng nín và thở ra một hơi.

Mặc dù trí nhớ rởm của cậu chả cho cậu tí tri thức gì, nhưng rõ ràng có thể thấy nó sẽ đếch thèm quan tâm đến mấy thứ bé nhỏ như cậu. Mà chắc tên khốn tóc vàng đó cũng biết núp khỏi cái thứ đó chứ nhỉ? (Ps: lo cho con nhỏ đây mà, tội nghiệp.. )

Trong khi Tyre đang bắt trước giọng gầm rú của con quái vật để dọa mấy con cáo gần đó như một con hổ đang đi bắt nạt, một giọng nói lịch sự và tinh tế phá bĩnh cậu.

"Này chàng trai trẻ."

??

Nhận ra tiếng người. Cậu lập lập tức thận trọng đảo mắt xung quanh. 

"Ta nói cậu đấy, chàng trai thật thà dũng cảm này."

Không thấy sự thù địch trong lời nói. Tyre bí mật thở phào nhẹ nhõm. Nhưng sau khi nhìn xung quanh, không thấy ai, cậu chỉ có thể nói,

"Thưa ngài, nếu muốn nói chuyện thì ít nhất cũng phải vui lòng ra mặt chứ?"

Đây là thứ duy nhất Tyre nghĩ ra. Và nếu người kia không đồng ý, cậu nghĩ đơn giản là nên bơ người đó đi.

"Uh.. " Chủ nhân của giọng nói hình như đang mãi đắm trong suy nghĩ, tự nhiên phá bĩnh.

"Chàng trai trẻ, cậu hãy quay lại và nhìn vào con đường mà con Chó núi bỏ lại, rồi từ đó hãy tìm một thanh niên anh hùng đẹp trai, và sau đó, tôi nghĩ ta sẽ có một buổi nói chuyện vui vẻ."

Câu trả trả lời lạ như một lời chỉ dẫn khiến Tyre ngoái lại nhìn, và thứ đập vô mắt cậu chỉ có một con cua bự tổ chảng đang chìm nửa mình dưới bùn. Nó tất nhiên không nhỏ hơn Tyre rồi, không những thế lại có màu xanh như có độc, thế thì dễ ăn mà lại gần chắc.

Thế thì hình bóng đẹp giai anh hùng gì đó ở đâu? Tyre cẩn thận nhìn phát nữa, nhưng sau khẳng định chắc chỉ có con cua kia làm quà, thì cậu không chịu nổi bất mãn nữa mà lên tiếng.

"Thưa ngài, nếu ngài không muốn gặp tôi thì thôi, chỉ cần nói là được. Chứ xem việc cược mạng sống với con Shoe crab- tức Sam biển- mềm nhũn kia như một trò đùa, sẽ không khiến cho tôi cảm thấy ngài ngầu hơn đâu."

"Gì! Ngươi dám gọi Võ Thiên Chúa- Martial God- anh hùng đẹp mã này, một kẻ hủy diệt, là con Shoe crab mềm nhũn phiền toái?! Bộ cậu không cảm thấy xúc phạm đến một vị thần như thế là báng bổ ư?" (ps: thừa nhận đi, mày thậm chí còn éo phải người.. )

Tuy giọng nói có phần tức giận, nhưng Tyre vẫn nghĩ rằng người đó vẫn đang đùa nên không không còn tâm trí nào mà chú ý đến nữa mà quay lại bỏ đi.

"Ah! Chàng trai trẻ, ở lại đây ah."

Tyre vẫn tiếp tục bơ anh ta đi. Mới đầu cậu còn nghĩ chắc có thể thành bè bạn mà giúp nhau trong rừng, nhưng không ngờ rằng con người đó lại lập dị đến vậy.

"Được rồi, ta thừa nhận, ta là chính là con Shoe crab đó đây, vì vậy xin hãy lại đây với ta đi ah."

Dường như Tyre đã quyết tâm nên phóng một ngày xa hơn.

Chủ nhân giọng nói thở dài rồi bật nói với giọng không còn thiện chí nữa mà là nghiêm trọng:

"Tên thiểu năng này, ngươi không nghĩ rằng nếu không có ta, ngươi vẫn dễ dàng bước ra khỏi đây để từ chối sự tồn tại của con nhỏ kia ư?"


Tyre liền ngừng lại, và rồi trái tim anh ngày càng hoảng loạn. Vì thực sự cậu chả hiểu biết đếch gì thế giới này cả. Không còn lựa chọn, cậu quay lại và nhìn vào con cua tự nhận mình là Võ Thiên Chúa kia.

"Ý mi là gì?"

"Ngươi vẫn còn bị ngốc à? Trong khu rừng này, vẫn còn rất nhiều thứ kỳ diệu như con con thú kia kìa, thậm chí là hơn. Nên nếu ta không ngó chừng ngươi, thì ngươi đã tạch từ khi tên hiệp sĩ kia muốn hiếp ngươi rồi."

Chủ nhân của giọng nói cười một cách lạnh lùng khiến cho Tyre sợ hãi. Và cuối cùng, cậu cũng nhìn lại hướng cậu đã băng qua trong một phạm vi xa. Cậu nhẩm rằng mình đã chạy được hai giờ, nhưng thực sự tên gì đó này đã biết tỏng hết thảy từ khi còn khoảng cách rất xa.

"Mặt khác. Nếu không được như như một con thú hoang kỳ diệu nào đó, miễn là được sống đủ thọ, thì cái gì cũng có thí tuệ được cả. Nên nếu ngươi chưa tin rằng một con cua biết nói chuyện, thì ngươi nên đơn giản hiểu rằng ta chỉ là một thú thành tinh khi sống cả ngàn năm vậy thôi."

Tyre mở to mắt với một sự khinh ngạc bỡ ngỡ, sau đó cậu đi từng bước một đến chỗ con cua. Và tự lẩm bẩm,

"Vì vậy, những điều như thế này thật nhiều, hửm?"

"Ta vẫn chưa hiểu tạo sao một tên nhóc lại ở khu rừng này nhỉ, ah. Ta nhớ lúc ấy có một cô gái đi với ngươi nữa mà phải không?"

Giọng nói lớn của con cua đừng lại một chút trước khi nó cười khúc khích một cách khó ưa.

"Mặc dù cô gái đã tin tưởng ngươi rất nhiều, nhưng ngươi vẫn có thể làm mấy cái hành động bội bạc như thế với con nhỏ à."

Cái thể loại gì vậy? Chớp mắt một cái, Tyre nghĩ 'Nó đang nói cái quái gì vậy.' và nhìn vào khuôn mặt của nó.

Nhưng nó lại không muốn phí thêm thời gian vào chủ đề này nên hắng giọng ho và nói,

"Tên ngốc này, làm sao mà hợp tác đây.. mà khoan đã, lại sao ngươi có vẻ muốn xa lánh ta lắm vậy?"

"Đâu có.. đó là, bởi vì mi trông có vẻ rất độc, nên vì thế nên tôi nghĩ tốt hơn nên.. "

"Heng* tiếng la*, câm đi tên thiểu năng, ngươi nên biết là ta đã được tắm máu của Đế Long- Dragon King- trong một ngàn năm để đạt được lớp vỏ Giáp Thiên Chúa Siêu Thượng Đẳng- Transcending Ultra Super God Armor. Và màu này biểu hiện mức độ kháng phép và giáp đã đạt mức tối đa của nó." (ps: tên cái vỏ màu mè thấy sợ, nội thời gian ngồi dịch ra cũng đủ đun ấm nước chế mì.. )

"En, ra là vậy." Tyre bình thản trả lời, trong khi dò xét và xem thường giọng nói kiêu ngạo lẫn kiêu hãnh và vang vảng của con cua kia.

Và nếu như trước đó, nó đã có thể làm cho cậu phải ngồi xuống nghe nó kể hơn 10,000 năm quá khứ của nó để nó cho cậu xem những gì đã đạt được đến hôm nay. Mặc dù, nó đã kỳ vọng rất nhiều nhưng có lẽ cậu không đủ thời gian để kiên nhẫn nghe hết. Hoặc ít nhất là nó nhận ra là như vậy.

"Những lời nói vô nghĩa cứ mãi sẽ vô nghĩa dù ta có nói bao nhiêu lần đi chăng nữa. Nên chàng trai trẻ, tên ngươi là gì?"

"Tyre", cậu nói mà không do dự. Cậu chưa bao giờ sử dụng cái tên này, nên cậu nghĩ sẽ chẳng có vấn đề gì nếu giữ nó. Mà đối với cách cư xử vì lợi ích này, cậu vẫy tay hỏi lại,

"Còn mi?"

"Ngươi chỉ có thể gọi ta là KaMing Elder."

"Thôi được rồi, ông KaMing, nãy giờ những gì ông nói rất đúng. Làm sao tôi có thể ra khỏi rừng? Tôi nghĩ rằng, bỏ công sức ra để theo dõi từ một nơi xa thế này thì không nghĩa lý gì chỉ để gọi lại nói chuyện thôi đúng không?" Bỏ qua hầu hết việc tuổi tác và kính ngữ, cậu lao thẳng vào vấn đề.

"Ngoài ra, có vài thứ khá là lạ, khi lúc trước, tôi đã đi liền trong bốn giờ mà không gặp nguy hiểm. Liệu ông có lời giải thích? Ngoài ra, tôi nghĩ ông KaMing chỉ có thể quan sát trong hai giờ trước. Thậm chí nếu đã bảo vệ tôi khỏi quái vật, vậy còn bốn tiếng trước thì sao?"

♦♦♦

Thức trắng 2 đêm, xém ngất ngoài đường lúc đang đi luôn °^°)