Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


Thiết định “Ác Ma từ điển”


 Hoàn toàn là vì sở thích thôi.



  


  “Ác Ma từ điển”


 “Ác Ma”, một bộ phận của Tinh Thần Giới và là cư dân tại Ma Giới, được chia ra làm mấy chủng loại.


“Đê cấp Ác Ma”

 Không có tên gọi nhất định, tuy là loại tồn tại yếu đuối và không có trí thông minh được coi như là côn trùng nơi Ma Giới nhưng nếu đặt ở Vật Chất Giới thì lại có sức mạnh ngang hàng với binh lính con người, có thể bị con người gọi lên làm việc mà không cần có vật hiến tế, được Ác Ma coi như thứ đồ ăn vặt, là một loại tồn tại cực kì đáng thương.


“Hạ cấp Ác Ma”

 Nói một cách nào đó thì đây là loại Ác Ma phổ thông nhất được tưởng tượng tới, có hình dạng đáng sợ như một loại động vật vặn vẹo đi bằng hai chân được lai tạp giữa nhiều loài khác nhau.

 Tuy hình dáng là như vậy nhưng thứ thay đổi nhiều nhất là năng lực chiến đấu.

 Do nhục thể của Ác Ma được cấu thành từ ma lực nên tất cả các động tác đều được chuyển thành “ma pháp”, một đòn tấn công từ thân thể cao hơn hai mét có mang theo chút trí tuệ ấy từng có lúc đủ vô hiệu hóa một kỵ sĩ mang đầy đủ khải giáp trên người.

 Sức chiến đấu bằng khoảng 3-5 kỵ sĩ.


“Thượng cấp Ác Ma”

 Hình thể lớn hơn hạ cấp Ác Ma và có hình dáng gần giống với con người hơn.

 Điểm đáng sợ nhất được nói tới là nó có “trí thông minh” bằng hoặc hơn cả con người, bằng vào lượng ma lực khổng lồ của Ác Ma thì chỉ cần một tiếng gào rú của chúng cũng đã đủ để tạo thành vài loại công kích ma pháp cùng một lúc.

 Thường xuyên lừa gạt triệu hoán thuật giả và nhắm vào linh hồn nên cần phải chú ý mỗi lần gọi ra.

 Được nói đến là nếu có khoảng 100 cá thể thì có thể có sức chiến đấu bằng với quân đội của một quốc gia nhỏ.


“Đại Ác Ma”

 Thượng vị cá thể Ác Ma. Là loại tồn tại cường đại chỉ có khoảng một trăm cá thể nơi Ma Giới.

 Được nói tới là có thực lực ngang với loài có thể khiến thiên biến địa dị “Đại Tinh Linh”, trong quá khứ, khi chúng xuất hiện tại Vật Chất Giới thì dù chưa hiển hiện đi chăng nữa, việc thảo phạt chúng cần tới chiến lực tính bằng đơn vị quốc gia hoặc vài người đạt tới “cấp Anh hùng” tổ đội lại mới ngang bằng được.

 Có hình dáng con người mặc trên thân thể thứ quần áo đã phong hóa qua hàng ngàn năm khi xuất hiện trước mặt con người.


“Tối thượng vị Ác Ma”

 Là những cá thể hiếm khi xuất hiện trong số những Đại Ác Ma sống lâu năm.

 Được nhận định có ba chủng loại tồn tại là “Ác Ma Công”, “Ma Thú”, “Ma Thần”.

 Được xem như thần đối với Ác Ma, năng lực vẫn còn nằm trong vòng bí mật.



 [Ác Ma giới thiệu]


“Yurushia”

 Ma lực: 12 vạn (Ác Ma hình thái: 53 vạn) Chủng tộc:Kim Sắc Thú

 Ác Ma xưng hiệu: “Ma Thần” “Ma Thú” “Ác Ma Công Nương” “Ma Giới thập nhị trụ”


 Ngoại hình mười hai tuổi. Chiều cao 158 cm. Có hình dáng của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc vàng thẳng dài tới giữa lưng và cặp mắt vàng.

 Được chuyển sinh thành Ác Ma khi vẫn còn mang trong mình kí ức từ lúc còn làm người, nhờ vào việc dung hợp với một đứa trẻ chết non khi đẻ do sự cố lúc triệu hoán mà trở thành một cá thể Ác Ma đặc thù mạnh mẽ đạt được thuộc tính con người.

 Ngoài hình dạng con người khi là “Ma Thần”, còn có hình dáng khác là một con mèo màu vàng khi là “Ma Thú”, Yurushia sử dụng chúng phân biệt thành hình thái chiến đấu bằng ma pháp hoặc bằng sức mạnh vật lý.

 Tuy chính bản thân cô cũng không biết nhưng sau khi đơn độc đánh bại được nhất trụ “Ác Ma Công” thì cô cũng đã được tính vào thành nhất trụ trong “Ma Giới thập nhị trụ”.


“Rinne”

 Ma lực:108 vạn Chủng tộc:Ám Thú

 Ác Ma xưng hiệu:”Ma Thú” “Truyền thuyết Ma Thú” “Ma Giới thập nhị trụ”


 Ngoại hình nguyên lai là một con báo đen dài hơn mười thước nhưng gần đây thường xuất hiện với hình dáng một con “mèo mun” bình thường nhiều hơn.

 Lúc còn nhỏ được triệu hoán tới hiện giới nên đạt được trí thông minh, vì chiến đấu nên định hình chính mình thành hình thú.

 Vài ngàn năm trước đã thôn phệ lấy triệu hoán giả khi còn là “Thượng cấp Ác Ma”, sau khi hủy diệt luôn cả đất nước đó thì trở thành “Ma Thú” và được gọi với cái tên “Truyền thuyết Ma Thú”.

 Bình thường là một kẻ khát máu nhưng từ khi gặp một con Ác Ma nào đó thì đã trở thành một Ác Ma mang theo cảm giác như một hiền giả có trí tuệ mấy ngàn năm.

 Tới bây giờ vẫn chưa có vật đại diện, hiện tại vì muốn có được sự ổn định nên đang truy cầu vật đại diện.


“Noa”

 Ma lực:77000 Chủng tộc:Incubus

 Ác Ma xưng hiệu:”Đại Ác Ma” “Ác Ma Công dự bị”


 Ngoại hình mười lăm tuổi. Chiều cao 174 cm. Tóc mái màu nâu nhạt phủ trán, mắt màu xanh xám, là một thiếu niên đẹp trai và là chuyên thuộc quản gia của Yurushia.

 Được Yurushia thiết định khi còn mà một Ác Ma nhỏ và được ma cải tạo thành một cá thể đặc thù.

 Mọc thêm hai sừng dê đen trong trạng thái Ác Ma.

 Sử dụng năng lực “giải phóng”, năng lực trái với năng lực “hấp thu” của cá thể được thiết định thành song sinh của mình.

 Tuy nhìn như một người bình tĩnh, suy nghĩ sâu xa nhưng bình thường trong đầu lúc nào cũng nghĩ tới việc mình sẽ làm được gì cho chủ nhân mà liên tục lên kế hoạch.

 Lâu lâu sẽ đeo mắt kiếng.


“Nia”

 Ma lực:76000 Chủng tộc:Succubus

 Ác Ma xưng hiệu:”Đại Ác Ma” “Ác Ma Công dự bị”


 Ngoại hình mười lăm tuổi. Chiều cao 164 cm. Tóc dợn sóng dài màu nâu nhạt, mắt màu xanh xám, là một mỹ thiếu nữ và là chuyên thuộc hộ vệ kỵ sĩ của Yurushia.

 Được Yurushia thiết định khi còn mà một Ác Ma nhỏ và được ma cải tạo thành một cá thể đặc thù.

 Mọc thêm hai sừng dê đen trong trạng thái Ác Ma.

 Sử dụng năng lực “hấp thu”, năng lực trái với năng lực “giải phóng” của cá thể được thiết định thành song sinh của mình.

 Tuy cử chỉ bình thường không được bình tĩnh và còn mang tính cách vô lo nhưng vẫn thuộc phái “bình thường” trong mấy tùy tùng.

 Coi thanh “Hoàng Kim Ma Kiếm” phát ra tiếng “meo” của chủ nhân khi chém là bảo vật.


“Tina”

 Ma lực:80000 Chủng tộc:Gorgon

 Ác Ma xưng hiệu:”Đại Ác Ma” “Ác Ma Công dự bị”


 Ngoại hình mười hai tuổi. Chiều cao 155 cm. Tóc vàng xoăn lọn mũi khoan, mắt xanh, là một mỹ thiếu nữ kiểu lạnh lùng và là chuyên thuộc thị nữ của Yurushia.

 Được Yurushia thiết định khi còn mà một Ác Ma nhỏ và được ma cải tạo thành một cá thể đặc thù.

 Mái tóc biến thành hàng trăm con rắn vàng trong hình dạng Ác Ma.

 Sử dụng mấy con rắn vàng để tấn công vật lý và ánh mắt mang theo năng lực “thạch hóa”, là một cá thể có sức chiến đấu cao.

 Bên ngoài là loại lạnh lùng làm được việc nhưng do là kiểu kuudere có tình yêu hướng về chủ nhân quá mạnh mẽ nên bên trong đầu có chỗ ngốc.

 Tham sắc. Ngực phẳng.


“Fanny”

 Ma lực:74000 Chủng tộc:Nightmare

 Ác Ma xưng hiệu:”Đại Ác Ma” “Ác Ma Công dự bị”


 Ngoại hình mười hai tuổi. Chiều cao 152 cm. Tóc ngân sắc, dài tới vai, mắt xanh, là một mỹ thiếu nữ theo kiểu đẹp rạng ngời, chuyên thuộc thị nữ của Yurushia.

 Được Yurushia thiết định khi còn mà một Ác Ma nhỏ và được ma cải tạo thành một cá thể đặc thù.

 Tóc biến thành màu trắng và khuôn mặt thành mặt nạ hề trong hình thái Ác Ma.

 Có thể khiến hàng ngàn người nhìn thấy ác mộng bằng hình dáng và ánh mắt của mình. Có thể khiến đối tượng cảm thấy thống khổ trong Ác mộng và phá hủy tinh thần của đối phương.

 Tính cách giống với trẻ con, thấy thứ gì khiến mình hứng thú thì chỉ đắm mình vào nó mà thôi. Nghiêm túc trong công việc nhưng chỉ khi việc đó liên quan tới chính mình hay Yurushia.

 Khoái được chiều chuộng. Khá to.


“Geass”

 Ma lực:5000 Chủng tộc:Behemoth

 Ác Ma xưng hiệu:”Thượng cấp Ác Ma” “Ma Thú dự bị quân”


 Hình dạng nguyên bản là một ma thú hung ác dạng gấu lớn như núi có sừng trâu đực nhưng do Yurushia ăn bớt giờ công để kích thích trưởng thành nên bị phản phệ mà hiện tại chỉ như một con gấu teddy biết cử động thôi.

 Chuyển sinh từ địa cầu tới dị giới rồi lại bị “Ác Ma Công” lợi dụng vì tình yêu hãy còn chưa dứt với người vợ ở địa cầu.

 Sau nhiều chuyện xảy ra, “khế ước” bị Yurushia đoạt lấy, linh hồn lại chuyển sinh tới địa cầu lần nữa.

 Phạm phải vô số tội ác, tước đoạt vô số sinh mệnh, chuyển sinh dị giới tới hai lần nên thành một linh hồn mạnh mẽ và chuyển sinh thành Ác Ma, trở thành bộ hạ của Yurushia.

 Món ăn ưa thích là Shibazuke.


“Onza”

 Ma lực:4000 Chủng tộc:Lapras.

 Ác Ma xưng hiệu:”Thượng cấp Ác Ma” “Ma Thú dự bị quân”


 Chuyển từ con người thành Ác Ma nhờ vào khế ước tương hỗ với Yurushia nhưng vì gần đó không có vật đại diện nào khác ngoài thú nhồi bông nên hiện tại là một con thỏ bông cử động được.

 Là bạn thanh mai trúc mã với Yuzu, kiếp trước của Yurushia, có lẽ vì lập nên lời thề sẽ bảo vệ lấy cô ấy do tình đầu khi còn thơ ấu mà vừa mới được sinh ra đã trở thành một cá thể mạnh mẽ.

 Lapras là loại Ác Ma có thể nhìn thấy được thời gian, sức mạnh đó tổng hợp với năng lực đọc trước được đòn tấn công của Onza lúc còn là con người.

 Dù cách hành xử vẫn còn dấu vết thời thiếu niên nhưng sinh hoạt lại bốc mùi một ông chú mệt mỏi.

 Món ưa thích là rượu rẻ tiền.


“Meffy (?)”

 Ma lực:???????? Chủng tộc:?????????

 Ác Ma xưng hiệu: “Ma Thần” “Kẻ truyền trí tuệ”


 Ngoại hình khoảng hơn hai mươi lăm tuổi. Chiều cao 185 cm. Là một thanh niên đẹp trai với mái tóc đen không phản chiếu ánh sáng tới gần với màu chàm và mắt đỏ.

 Một “Ác Ma” chân chính dạo chơi giữa các thứ nguyên mấy ngàn năm...

 Hình thái Ác Ma có cùng màu tóc và mọc ra thêm sáu cánh dơi.

 Là “Ma Thần” duy nhất giữa các thế giới cho tới khi Yurushia xuất hiện, tự xưng là “onii-chan” với Yurushia, người mấy ngàn năm mới xuất hiện và là đồng chủng duy nhất của mình.

 Tuy hiện vẫn không biết được là đang suy nghĩ gì nhưng dường như là người truyền tri thức bị khiếm khuyết cho Yurushia, người trở thành “Ma Thần” như nhờ vào đi cửa sau.

 Sở thích là chiến binh bàn phím.


“Thượng cấp Ác Ma quân”

 Ma lực:2000~3000

 Số lượng: từ 2000 tuột xuống còn 400.


 Là những cá thể đặc thù được mấy tùy tùng tạo ra nhờ vào việc lấy mấy Hấp Huyết Quỷ có nhục thể mạnh mẽ làm vật đại diện.

 Mạnh mẽ hơn “Thượng cấp Ác Ma” thông thường, là đội quân Ác Ma tạo ra cho chỉ mình Yurushia.

 Được giáo dục và ma cải tạo với một mức độ nhất định, đổi lại thì vẫn ngoan ngoãn làm việc chỉ với mình wakame khô.

 Ngày thường chịu trách nhiệm gia công hải sản trong Á Không Gian đặc thù “Thất Lạc Viên” sở hữu bởi Noa.


“Freimuth” (đã chết)

 Ma lực:65 vạn Chủng tộc:Viên Ông (khỉ già)

 Ác Ma xưng hiệu:“Ác Ma Công” “Thu Hoạch Gia” “Ma Giới thập nhị trụ”


 Là một cá thể Ác Ma thông thường được sinh ra nơi Ma Giới, trải qua ngàn năm hóa thành “Ác Ma Công”.

 Có dung mạo như một quý tộc con người lúc bình thường nhưng khi lộ ra cảm xúc thì mặt khỉ sẽ lộ ra ngoài.

 Tuy phi thường giảo hoạt và cực giỏi trong việc thu thập linh hồn nhưng vì ưu tiên hơn cho sở thích giống với Ác Ma nên cũng có lúc bỏ ra mấy trăm năm nhằm thu hoạch được một linh hồn thượng hạng.

 Là một trong thất trụ Ác Ma Công nhưng vì mới tồn tại được ngàn năm nên là cá thể mới nhất trong thất trụ Ác Ma Công.

 Khiêu chiến vì thất bại trong cuộc đàm phán với Yurushia và bị cướp mất linh hồn Geass, nhưng lại bị tiêu diệt với khoảng sai cách nhỏ sau cuộc chiến nửa năm cùng Yurushia, người hơi yếu hơn một chút.

 Tự tin về kĩ năng chơi bonsai.



                

 Chương ba được bắt đầu từ kì tới.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 2-18►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-00
Advertisement