Sonako Light Novel Wiki
Advertisement


3-01 Lại biến thành thánh nữ ①

 

“Khoan, khoan đã, cô không phải là người đã triệu hoán chúng tôi sao!?”

“Có gì vậy! Mấy người kia là!?”

“Lũ lạ mặt này, Điện Hạ, xin người hãy lui xuống!”

“Chúng bây im lặng! Không nghe Điện Hạ nói gì sao”

“Mọi người cũng im lặng hết cả đi! À không, không biết các vị đây là!?”


 Ngoại trừ chúng tôi ra, mọi người còn lại...bao gồm bốn người được triệu hoán và mấy kỵ sĩ bắt đầu ồn ào hỗn loạn hết cả lên, Vianca, cô gái tự xưng là công chúa của đất nước này thì chỉ vào tôi với đôi lông mày có hơi nhướng lên.

 Dù gì đi nữa, một người hẳn là trong Vương Tộc mà lại chỉ vào người khác thế này thì đúng là không hay ho gì hết mà. ...Tuy tôi nghĩ vậy nhưng đúng thiệt là cũng hết cách ha. Tại tôi cũng làm quá chút rồi.

 Lúc đang đi tới thế giới này thì cũng vừa lúc bốn người đó được triệu hoán qua nên tôi sẵn tiện bám theo và làm làm phiền họ luôn, nhưng tới khi tôi nhận ra thì một “vở kịch thanh xuân” thú vị đã được bắt đầu rồi nên tôi...

 Ây da, lỡ làm rồi♪

 Cái đó “qui ước của dị giới triệu hoán” đó ha...Tuy mới nhìn thấy lần đầu nhưng nó cũng khiến tôi cảm khái thật sâu sắc làm sao. Lúc còn ở Ma Giới thì tôi cũng có nghĩ tới việc nếu bị con người triệu hoán thì phải làm gì rồi phải chịu gì nhưng có vẻ bên phe triệu hoán cũng khá vui đó.


 Trước tiên thì, tuy đã tới thế giới này vì hứng thú nhất thời nhưng giờ thì hãy nhớ lại những chuyện xảy ra trên đường từ cái Á Không Gian đó cho tới đây thôi.

 Bước vào phần hồi tưởng thôi nào.


“Cô, tại sao cô lại không thèm quan tâm tới tôi luôn vậy hả!?”


   ***


“Yurushia-sama, là bên này nè~”

 Sau khi đã tu chỉnh vết nứt không gian và an định Geass với Onza-kun trong hình thái “Ác Ma” mới, chúng tôi bắt đầu di chuyển.

 ...Không hiểu sao nhưng trước khi xuất phát thì tôi phải bắt tay với cỡ bốn trăm thượng cấp Ác Ma nên bị trễ hơn tới hai tiếng lận, sao lạ vậy ta?

 Sau đó chúng quay trở về “Thất Lạc Viên” nhưng mà, chúng sống ở đó luôn sao...

 Mục tiêu đầu tiên là cố hương của nguyên “dị giới Dũng Giả” Yuuki-kun, dị giới “Tesu”.

 Cho dù có nghe thấy được tọa tiêu thì nói thẳng ra, tôi cũng chả thể nào hiểu rõ được, nhưng với người có năng lực dịch chuyển cao như Fanny thì hình như con bé hiểu được nên cũng không sợ trở thành trẻ lạc đâu.


 Nhưng nguyên lai thì dị giới “Tesu” là một thế giới mà dù cho không có ghé qua thì cũng không sao.

 Nói cho cùng thì mục đích của tôi chỉ là quay về thế giới mà otou-sama và okaa-sama đang chờ tôi ở đó mà thôi nên tôi cũng không muốn la cà đây đó, có điều tôi lại không biết tọa tiêu của thế giới có Thánh Vương Quốc.

 Nói mới nhớ...

“Nè, Rinne. Cái thế giới mà chúng ta ở tên là gì vậy?”

[Thế giới kia sao. Nó cũng khá trẻ nếu so với mấy thế giới khác, trong nội bộ Ác Ma thì nó được gọi là “Atora”]

“...Hửm? Vậy chúng ta là Ác Ma của Atora phải không?”

 Thấy mình nhận thức có hơi là lạ nên tôi thử hỏi thì không hiểu sao Rinne lại nhẹ thở dài.

[Kiến thức của cô đúng là lệch quá mà. Chỉ có một Ma Giới thôi]

“Ể...khoan đã. Nếu đã vậy thì không phải chỉ cần trở về Ma Giới thì đã có thể quay lại Atora một cách đơn giản được rồi sao?”

 Công lao khổ cực trước giờ của tôi...

 Tuy nghĩ vậy nhưng ý nghĩa của câu đó có hơi khác đi thì phải.

[Chỗ địa cầu (Tera) đó không còn ma lực nên thông lộ tới Ma Giới cũng đã đóng lại, Ma Giới gần với thế giới đó cũng biến mất rồi]

“Hử~?”


 Cho dù vẫn còn không hiểu rõ lắm nhưng sau vài lần hỏi qua đáp lại thì tôi cũng lý giải được tí rồi.

 Nói tóm lại thì “Tinh Thần Giới”, có bao hàm cả Ma Giới trong đó, là vô hạn, từ đó mà muốn tìm kiếm Ma Giới thông tới một thế giới tương ứng thì cũng giống như tìm một hành tinh có tồn tại sự sống trong vũ trụ vậy.

 Nhưng chỉ có trong Tinh Thần Giới thì khoảng cách là tương đối nên nếu cố thì vẫn có thể tới được thế giới kế bên.

 Trong số đó, chỉ có duy nhất “Ma Thần” là loại tồn tại có thể đi qua tất cả các thế giới thì phải. Nhưng tôi thì tới tọa tiêu mà tôi còn không biết nữa là...

 Tuy có vẻ thất, lục trụ “Ác Ma Công” gì đó đã thu được Ma Giới nhưng đó chỉ là cai trị khoảng trăm thế giới xung quanh đó mà thôi, nếu đi được tới một nơi khác thiệt là xa thì sẽ có tồn tại khác thống trị nơi đó thì phải.

 Ngay cả ở địa cầu thì khi xưa, trong kinh cựu ước cũng có Ác Ma mà ha.

 Mặc dù Rinne cũng chưa từng nhìn thấy nhưng Ma Giới xung quanh Atora cũng có diện tích ngang với địa cầu rồi.


 Maa, bởi vậy nên khi xuyên qua các thế giới thì đi qua dị thứ nguyên là nhanh nhất.

 Mặc dù theo cái cảm giác lúc tới địa cầu thì tôi không nghĩ nó xa tới vậy nhưng nếu không có tọa tiêu thì cũng không biết tốn bao nhiêu ngàn năm mới tới được đâu.

 Và tuy rằng chúng tôi có mối liên kết của linh hồn nhờ vào suy nghĩ của Otou-sama và việc “đặt tên” của Okaa-sama nhưng nếu không tới gần thì cũng không thể cảm giác được nữa.


 Thêm nữa, việc ghé qua “Tesu” cũng có ý nghĩa của riêng nó.

 Với việc “dị giới triệu hoán” thì chưa biết chừng có khi nó cũng có kết nối với thế giới có Thánh Vương Quốc nữa.

 Mặc dù vẫn chưa có được thông tin đầy đủ nhưng còn cả vụ “bí thuật của Dũng Giả”.

 Cái thứ “Á Không Gian thu nạp” mà Yuuki-kun đang xài để cất đồ đó, Noa đang phân tích nó để chúng tôi cũng có thể sử dụng được.

 Một thứ khác nữa là “hệ thống level”, nhưng vì Ác Ma có thể ăn linh hồn để tăng sức mạnh nên nó cũng không phải là thứ tin tức hay ho gì nhiều cho lắm. Có điều, cứ để cái loại Dũng Giả đó chạy loạn xung quanh thì cũng tội mấy con Thượng cấp Ác Ma lắm nên tôi muốn tìm ra khuyết điểm của nó.

 Và còn...lời hứa với Yuuki-kun về vụ “dị giới Dũng Giả” nữa ha.

 Cho dù là vậy thì...


“Phiền thiệt đó”

“Đúng là vậy ha”

“Thiệt là, phiền quá”


 Lúc tôi vô ý lẩm bẩm thì Tina và Nia cũng vừa đáp lại theo kiểu nước đôi vừa đánh bay cái xe hơi và cả thứ kèm trong đó đang trôi nổi phía trước cản đường chúng tôi.

 Mấy thứ đồ từ Nhật Bản tán loạn quanh vùng dị thứ nguyên này nên phải nói là phiền chết đi được. Thỉnh thoảng còn có đồ ăn trôi qua nữa nhưng vì chỗ này còn không có không khí nên rượu thì còn không sao chứ đồ ăn bình thường thì khô quắt và biến thành thứ bột đen đen hết cả luôn.

 Lúc đẩy mấy thứ đó ra để mở đường thì vì không có trọng lực nên cả đống va chạm liên tục vào nhau thành mấy tiếng đinh đương ồn không chịu nổi.

 Nếu chỉ vậy mà nó chịu biến đi thì đã không sao nhưng khi va chạm, thứ gì đó khác lại tiếp tục trôi qua trước mặt thành ra đúng là phiền phức thiệt mà.

“...Nói gì đi nữa thì không phải là nhiều quá rồi sao?”

 Nói gì đi nữa thì mấy cái mảnh vỡ (rác rưởi) này cũng nhiều quá rồi.

 Cho dù chỗ đó có “Chân Thần Tokyo” nên không gian hỗn loạn đi chăng nữa thì cái gì cũng có giới hạn chứ đúng không?

[Có vẻ như không gian cũng được mở ra ở cả những nơi khác nữa. Coi kìa]

 Rinne nhảy từ vai tôi tới một thứ trôi nổi gần đó rồi đẩy thứ gì đó nhỏ nhỏ lại chỗ tôi.

“...Bùa bình an?”

 Thứ tôi nhận được là một cái bùa bình an đã cũ, nó thuộc về một ngôi đền nổi tiếng tới mức tôi cũng biết về nó.

[Nó giống với thứ ở một ngôi đền khá tập trung nhân khí ở phía nam mà tôi từng thấy qua. Ở đây không có thứ này đúng không?]

“Cũng đúng ha...”

 Thực tế thì cái đền đó nằm ở phía bắc nhưng tôi không thể kêu một Ác Ma từ dị giới hãy phân biệt mấy cái bùa này được.

 Tuy là bùa bình an từ một ngôi đền nổi tiếng nên khả năng nó là quà lưu niệm cũng khá cao nhưng với việc đổi cách nhìn, tôi có thể thấy nhiều thứ không có tại Tokyo hay những chiếc xe có biển số nằm ngoài khu Quan Đông.

“...Cái thế giới Tesu đó, không biết nó bắt cóc người ở Nhật Bản thường xuyên tới mức nào nữa đây”

 Tất cả mấy thứ rác rưởi ở đây toàn là thứ bị cuốn vào mấy đợt triệu hoán của “Tesu” cả thôi.

 Có cảm giác như cái thông đạo nối thẳng từ “Tesu” tới “Nhật Bản” của địa cầu dùng cho việc dị giới triệu hoán đã hoàn công xong luôn rồi vậy. Nhưng...


[Yurushia, nhận ra rồi sao?]

“...Ừ”


 Và xác chết ở đây còn nhiều hơn là tôi nghĩ nữa.

 Cho dù là được triệu hoán tới dị giới thì cũng không có chuyện là tất cả đều tới được dị giới một cách vô sự được. Cả sinh mệnh lực để băng qua dị thứ nguyên bằng thân thể lẫn cường độ của linh hồn để chịu đựng việc vượt thứ nguyên đều cần thiết.

 Tuy lúc triệu hoán có thể chỉ triệu hoán mình linh hồn không cũng được nhưng nếu chết tại dị thứ nguyên thì cả linh hồn lẫn thân thể đều sẽ lưu lại dị thứ nguyên.

 Từ số lượng xác chết ở đây thì có thể thấy họ chỉ điều tra về tính tương thích của linh hồn và độ lớn của ma lực rồi lược bỏ những thuật thức cần thiết nhưng tốn ma lực rồi cứ vậy mà triệu hoán thôi.

 Chắc hẳn là chỉ triệu hoán bằng thứ thuật thức nửa vời rồi...

 Khi tố chất ma lực khiến triệu hoán ma pháp trận phản ứng thì tuy nếu không đồng ý, ngay cả trong vô thức, thì sẽ không bị triệu hoán, nhưng cho dù như vậy, chỉ có khoảng phân nửa...hoặc thậm chí ít hơn là tới được.


“Kinh tởm làm sao”

[...Đúng đó]


 Dục vọng của con người mới kinh tởm làm sao. ...Tuy nói vậy nhưng chúng tôi vẫn hấp thu lấy mấy linh hồn đang trôi nổi quanh đây.

 Thì đó, còn có cách nào khác nữa đâu. Chúng là thứ linh hồn bị dị thứ nguyên xé nát không quay về thế giới được và đã bị Ác Linh hóa, nên chỉ cần chúng tôi tới gần thì chúng đã bị xóa sổ rồi tự động bị hấp thu lấy mất rồi.

 Tuy không ngon lành gì nhưng nó có thể bổ sung lại lượng ma lực đã giảm xuống nên cũng tốt.


[Đúng là Yurushia cũng không thích cái thứ đó phải không]

“...Hả?”


 Rinne tự nhiên nói gì đó mà mà tôi không hiểu được nên tôi thử đuổi theo ánh mắt của anh ta, ở chỗ mấy miếng rác đang trôi nổi xa xa có thứ gì đó lớn như núi vậy.

 Gì vậy chứ...? Ác Ma của dị thứ nguyên? Bề ngoài của nó giống một con slime khổng lồ nên đúng là không phải thứ tôi thích nhưng nó đuổi tới đây chi vậy? A~...chắc là tại chúng tôi ăn con mồi của nó sao.

 ...Hử? Không lẽ câu [Yurushia, nhận ra rồi sao?] khi nãy là nói về cái này sao?

 Tụi tôi đúng là trật chìa mà.


[Vậy tôi đi đánh bại nó được không?]

“Ừm, lên đường bình ~an”

 Tôi giao nó cho người lần này không được ra trận chút nào và đang chán vì chơi chưa đã Rinne. Nói thiệt thì chỉ cần liếc mắt qua thì tôi đã thấy dù mấy tùy tùng có cùng kéo lên thì cũng chỉ một chín một mười thôi nên tôi cũng không phàn nàn gì.  

 Maa, thoải mái thế này đúng là tốt thiệt đó ha. ...Đúng là không hiểu được tụi con trai nghĩ gì mà. Vừa mới xong việc xong nên xin lỗi, tôi không muốn làm việc nữa đâu.

[Gao gao]

“Geass, cũng muốn đi nữa hả?”

[Gao]

 Có vẻ như gấu teddy Geass cũng muốn đi thì phải. Bên con trai cố gắng ghê ha. Mặc dù một bên mấy trăm tuổi, một bên mấy ngàn tuổi con trai lận.

 Còn một đứa con trai nữa thì được sao ta?, khi tôi nghĩ vậy và liếc nhìn thỏ(Onza)-kun thì cậu ta nhìn về phía Rinne với Geass rồi chỉ vô tôi và đập bộp bộp vô ngực mình.

 Chắc là muốn nói...chỗ này giao cho tôi nên cứ an tâm mà chiến đấu đi ha?

 Ối trời, dễ th...ngầu quá đi Onza-kun.

 Fanny vô ý tóm lấy cậu ta rồi ôm ghì hết sức vào nhưng mà, đừng có phá hư luôn đó.

 Mà nhân tiện, Noa thì thuộc loại không tiêu phí thể lực.


 Nhân tiện lần hai, khi chúng tôi đi bộ tà tà tới thì trận chiến của bên Rinne cũng đã kết thúc.

 Geass te tua hết cả nên rốt cuộc, tôi phải sử dụng ma lực để phục hồi lại cho ông ta. ...Không bớt việc được chút nào.

 Nhưng cả “dị thứ nguyên Ác Ma” lẫn đống rác chỗ đó cũng bị thổi bay hết cả nên con đường về sau cũng thoải mái hơn.


[...(Pon pon)]

“Hử? Sao vậy?”

 Khi chúng tôi đang đi bộ...thực tế cũng không phải là đi bộ, do thời gian nơi dị thứ nguyên trôi đi với tốc độ tương đối nên chúng tôi cứ vậy mà tiến tới, giữa chừng thì Onza-kun vỗ vỗ tôi.

[.... (hyoi)]

“Bên kia?”

 Geass thì không nói nhưng cả Onza-kun cũng không nói được nên tôi cũng không hiểu được rõ cho lắm.

“Là bên kia có khí tức của con người đó~”

“.......... ”

 Không hiểu sao nhưng hình như Fanny có thể hiểu được tiếng của mấy con thú bông thì phải. Sao vậy ta?

“Mấy đứa, có biết có chuyện gì chưa?”

 Tuy năng lực cảm tri của mấy tùy tùng cao hơn thú bông nhưng chắc vì là Ác Ma thuần túy nên chúng không để ý tới mấy thứ nhỏ nhặt đây.

“Dạ để coi...”

“Hình như có nhân loại bị triệu hoán thì phải ha”

“Ừm, cỡ bốn người”

“.......... ”

 Ừm, có phải là chuyện nhỏ đâu chứ. Có Onza-kun ở đây đúng là đỡ thiệt mà.

 Nhưng cái kiểu triệu hoán cẩu thả đó mà làm tới bốn người sao, dữ ghê nha. Không biết có ổn không đây...?


“Thử đuổi theo nó thôi”

 Tuy không có nghĩa vụ phải cứu trợ nhưng ngồi nhìn người khác chết thì cũng không hay ho cho lắm.

 Thêm nữa, bên kia đã khổ công sử dụng ma lực để mở “cổng” thì bên tôi cũng phải vui vẻ đón nhận chứ.

 “Cổng” do con người tạo ra khá nhỏ nhưng các Ma Thú bên tôi giờ cũng nhỏ nên chắc là cũng không sao.


 Và thế là, chúng tôi đáp xuống một vũ đài mới...dị giới “Tesu”.



  

 Kì tới, gặp mặt với một Dũng Giả...”người nào đó”.


Akumakoujonu

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 3-00►  Akuma Koujo  ◄
►  Thảo Luận Chung  ◄
► Xem tiếp Chương 3-02
Advertisement