Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Nguồn: http://kareno.moo.jp/works/sukasuka/materialNoteForRevealation.html

Chú Thích thuật ngữ

  • LV : Level là chỉ số xác định quá trình rèn luyện sức mạnh và năng lực trong khái niệm của con người Thế Giới Cũ. Là sức mạnh cố định bất kể vũ trang hay tình cảnh. Đảo lại, có thể nói nó không dễ bị thay đổi nhờ vũ trang. Một ứng dụng là để so sánh chiến lực đơn giản. Ngoài ra, vì các công nghệ đo đạc chính xác ngày nay còn thua kém, các giá trị dưới đây được biểu thị một cách tương đối. Giới hạn con người được cho là khoảng LV 25-30, nhưng để vượt được vạch mốc ấy, cần phải có tài năng hoặc bỏ ra công sức vô cùng tận.
  • Char-class : Lớp Nhân vật là một phân loại thô về đường lối sống. Người Cầu đạo thì đi yêu cầu thứ gì đấy trong bản thân sự vật sự việc; nhà Nghiên cứu thì tìm kiếm thứ gì đấy trong thế giới; Thủ hộ Giả thì bảo vệ một cá nhân cụ thể khỏi sự xâm phạm của ngoại tại; Cứu thế Giả thì mang ý tưởng cứu nhân độ thế; Hầu cận thì theo gót cuộc sống của một ai đấy; kẻ Phục thù thì tìm cách thỏa mãn cảm xúc bản thân; người Tiên phong thì dẫn dắt người khác; kẻ Thống trị thì cầm cương của muôn vạn người khác.
  • Favorite/Dislike/Inapt : Thích/Ghét/Sở đoản

Shuumatsu - Willem
Willem Kmetschヴィレム・クメシュ
sinh tháng 01 năm -106, thành phố Gomag, Đế Quốc Thần Thánh
giới tính nam
tuổi 18 (thực: 543)
chủng tộc con người (Emnetwiht)
adv-Class Kỹ sư Thánh kiếm LV 81
char-Class người Cầu đạo -> Tiên phong kiêm Trông trẻ
tóc đen
mắt đen
cao 178cm
thích đồ ngọt, đồ cay
ghét nhạc chậm
sở đoản sâu bọ, mấy thứ nhỏ mà nhiều nhung nhúc
vị trí quân nhân / Kỹ sư Vũ khí Bị ếm Hạng nhì

Thế giới đã kết thúc từ lâu rồi.
Cả câu chuyện chàng dũng sĩ cũng đã chấm dứt từ lâu.
Và tôi giờ đây, phải ra tay cứu giúp đoạn kết của những cô gái ấy.


Biểu hiện niềm tin: hứa sẽ luôn luôn bảo vệ người cần được bảo vệ
Mức độ niềm tin: không chần chừ vứt bỏ mọi thứ khác nếu cần để đạt được mục đích duy nhất


Trang bị :Bùa 『Tinh thông Ngôn ngữ』:Truyền nhận và giải mã ngay ý nghĩ của đồng bạn mà không tạo tiếng động tương đối tốt. Nhờ nhớ ngôn ngữ chính thức của Đại Lục nên Willem không cần phải bắt đầu lại từ đầu.



  • [Sẹo Không lành] Bad status không thể chữa lành. Status toàn thân giảm mạnh.
  • [Đốt Ma Lực] Bad status không thể chữa lành. Tăng Ma Lực (tăng MP) và nhận đau đớn.
  • [Giải mã bùa – Đỉnh] Có thể sử dụng/điều chỉnh/giám định hầu hết bùa chú và biến thể của vũ khí bị nguyền ếm. Một chuyên môn thừa thải.
  • [Tinh thông võ thuật - Cao] Xuất chiêu được với gần như mọi binh khí từng xuất hiện trên mặt đất. Kết quả là LV lên điên cuồng. Dầu là để không làm bận lòng vị sư phụ lúc nào cũng đứng trên tiền tuyến của chiến trường nhân loại, cậu đã tu luyện tới đẳng cấp phi phàm không thể tin được.
  • [Năng khiếu Thánh Kiếm – Vừa]Có thể kích hoạt/sử dụng mức dưới trung bình của Thánh Kiếm. Có mạnh nhưng chỉ được một lát.
  • [Năng khiếu Dũng sĩ – Thấp]Không thể đạt được cấp bậc Dũng sĩ thấp nhất, chỉ dùng được kiếm thuật với mục đích chung chung. Không khác người thường là bao.
  • [Chăm sóc Trẻ em – Vừa] Chuyên môn coi sóc nhiều trẻ em.




Dù đã trở thành Dũng sĩ đích thực, chàng thiếu niên ấy suy cho cùng vẫn không phải là Dũng sĩ. Một con người không ngừng cảm thấy skill bổ trợ cũng như status mình dù tăng LV điên cuồng mà không chạm tới mốc đổi Class.
Dẫu đã đi xa đến mức ấy, họ vẫn nói cậu "Vũ khí này không phải là trang bị cho cậu trong tình thế, nên xin lỗi nhé?", kết cục là cậu hờn dỗi.

Shuumatsu - Chtholly
Chtholly-Nota-Senioriousクトリ・ノタ・セニオリス
sinh tháng 01 năm 422, Đảo Bay 94
giới tính nữ
tuổi 15
chủng tộc Yêu Tinh Vàng (leprechaun)
adv-Class Lính Yêu Tinh (Vũ khí Bị ếm) - LV 52
char-Class Thủ hộ Giả (tự phụ)
tóc xanh da trời
mắt xanh nước biển
cao 151cm
thích truyện (tình yêu, kinh dị)
ghét truyện (trinh thám, lịch sử)
sở đoản ???
vị trí lính Yêu Tinh trưởng thành (bậc S)

Em còn muốn sống nữa, vậy có được không?
Thật sự, phải mang theo nguyện ước ấy nữa thì có được không?


Biểu hiện niềm tin: Không có cách nào để chống lại định mệnh
Mức độ niềm tin: Không có cách nào để chống lại xúc cảm


Trang bị :

  • Cực Cổ Thánh Kiếm: Siêu mạnh
  • Trâm Bạc: Vật kế thừa.
  • Mũ Đen Lớn: Che giấu suy nghĩ một cách tượng trưng (nhưng không thành công). Không thường mang.



  • [Năng khiếu Thánh Kiếm - Đỉnh - Seniorious]Có thể kích hoạt/sử dụng Thánh Kiếm tối hậu Seniorious, cũng như mọi Thánh Kiếm không phải cực đỉnh khác.
  • [Năng khiếu Dũng sĩ - Cao] Sở hữu cả năng khiếu Dũng sĩ vô cùng lớn, có thể lĩnh hội/luyện tập được hầu hết bí kỹ liên quan. Dũng sĩ Chính quy đời kế tiếp.
  • [Xâm thực Thế giới cũ]Chẳng còn bao lâu sẽ tới giây phút thức tỉnh linh hồn của những đứa trẻ lạc lối đã chết. MP tăng tới cực đại và tiếp tục tăng, bản ngã sẽ suy yếu/biến mất.
  • [Sự Tự phụ Thâm căn cố đế] Trong lúc được chú ý, kỳ vọng, thì mọi hành động đều lạc quan. Tuy nhiên, trong trường hợp không thể hành động thì sẽ rơi vào trạng thái phiền muộn cho đến khi gặp được tình huống tương tự tiếp theo, bấy giờ mọi hành động sẽ có tính bi quan.




Một thiếu nữ đóng trong vở "bi kịch một giống nòi được sinh ra để trở thành nữ anh hùng". Tuy vậy, tâm trí cô vẫn là người bình thường. Ngoài việc chọn sai thời điểm, những điểm xấu trở nên rõ nét. Một đứa bé vô cùng mạnh mẽ đã nỗ lực rất nhiều để sống.
Tiện thể, trong mắt Willem, cô là người thứ ba dùng được Seniorious. Nhưng, có phần khó đánh giá.

Shuumatsu - Ithea
Ithea-Myse-Valguliousアイセア・マイゼ・ヴァルガリス
sinh tháng 11 năm 423, Đảo Bay 31
giới tính nữ
tuổi 14
chủng tộc Yêu Tinh Vàng (leprechaun)
adv-Class Lính Yêu Tinh (Vũ khí Bị ếm) - LV 53
char-Class Cứu thế Giả (bịa chuyện)
tóc vàng ươm
mắt vàng úa
cao 149cm
thích niềm hạnh phúc của người khác, game chơi bài
ghét hạnh phúc của bản thân, game đổ xúc xắc
sở đoản trò chuyện về ý định thực
vị trí lính Yêu Tinh trưởng thành (bậc A)

Chuyện của em thì thế nào cũng ok.
Nhưng này này, chuyện quan trọng hơn là bỏ ra bao nhiêu?


Biểu hiện niềm tin: Muốn đồng đội hạnh phúc
Mức độ niềm tin: Muốn những người khác hạnh phúc


Trang bị :

  • Thuần Thánh Kiếm Valgulious: Mạnh đáng nể
  • Đá Truyền Tin (bất hợp pháp): Còn có thể chứa liên kết tới Phòng Tin Mật đằng sau các Đảo Bay khác.



  • [Năng khiếu Thánh Kiếm - Cao] Có thể kích hoạt/sử dụng mọi loại Thuần Thánh Kiếm trở xuống.
  • [Năng khiếu Dũng sĩ - Cao] Mang năng lực Dũng sĩ cao, có thể học/sử dụng kiếm kỹ cao cấp. Dũng sĩ Chính quy đời kế tiếp.
  • [Xâm thực Thế giới cũ] Chẳng còn bao lâu sẽ tới giây phút thức tỉnh linh hồn của những đứa trẻ lạc lối đã chết. MP tăng tới cực đại và tiếp tục tăng, bản ngã sẽ suy yếu/biến mất.
  • [Thông thạo Sự tình] Sở hữu mạng lưới tình báo đặc biệt, nên dù ở trong nhà kho các yêu tinh mà vẫn nắm bắt tình hình bao quát các đại lục.




Một thiếu nữ đóng trong vở "bi kịch một giống nòi được sinh ra để trở thành nữ anh hùng". Dầu có ý thức về chuyện đó nhưng không đầy đủ. Chống lại số mệnh bằng lời nói, hành động bông đùa thường ngày.
Có một lần trước đây, từng kể cho Chtholly rằng "Tớ đã từ bỏ việc đau buồn trước cái chết của ai đó", khi bị ăn một tát trời giáng và đang khóc hết nước mắt.

Shuumatsu - Nephren
Nephren-Ruq-Insaniaネフレン・ルク・インサニア
sinh tháng 08 năm 424, Đảo Bay 14
giới tính nữ
tuổi 13
chủng tộc Yêu Tinh Vàng (leprechaun)
adv-Class Lính Yêu Tinh (Vũ khí Bị ếm) - LV 31
char-Class Hầu cận (vụng về)
tóc xám nhạt
mắt xám than
cao 144cm
thích các món thịt (nhưng ăn ít)
ghét tiếng ồn ào
sở đoản làm bánh (thích ăn bánh)
vị trí lính Yêu Tinh trưởng thành (bậc B)

……Có lẽ em sẽ bị bỏ mặc một mình, vì trông em mỏng manh dễ vỡ.
Nhưng, không có chuyện ấy đâu.


Biểu hiện niềm tin: Nếu ai đó có vẻ sắp ngã quỵ, em sẽ đứng cạnh bên đỡ nâng
Mức độ niềm tin: Không màng tới bản thân, chỉ cần lại bên người suy sụp


Trang bị :Thuần Thánh Kiếm Insania: Mạnh đáng nể.



  • [Năng khiếu Thánh kiếm - Cao] Có thể kích hoạt/sử dụng mọi loại Thuần Thánh Kiếm trở xuống.
  • [Năng khiếu Dũng sĩ - Vừa] Mang năng lực Dũng sĩ cao, có thể học/sử dụng kiếm kỹ cao cấp. Dũng sĩ Chuẩn trung bình đời kế tiếp.
  • [Nhân tố Tư chất Dã thú] Có một nhân tố nào đó ngủ yên trong cơ thể.
  • [Tài năng Đấu mắt]Level đủ sức nhắm tới Đại hội Đấu mắt Thế giới. Tuy nhiên khả năng nói thì ngược lại.




Một thiếu nữ đóng trong vở "bi kịch một giống nòi được sinh ra để trở thành nữ anh hùng". Tuy nhiên cô bé không đặt nặng suy nghĩ về vấn đề ấy, trái lại cô chấp nhận số phận bởi một ý nghĩa nào đó bên trong.
Song le, bên dưới tiềm thức, trong hoàn cảnh không ai dám lại gần họ cũng như chẳng dám giúp đỡ họ, cô luôn canh cánh nỗi lo sẽ đổ khuỵu. Để rồi, bằng bản năng trinh nữ thiên phú, cô cảm thấy Willem giống mình.
Dù đi cùng, cô gần như không bị hấp dẫn nam nữ. Không ai nghĩ cô tự làm một cái gối chó Wanko.

Shuumatsu - Nygglatho
Nygglathoナイグラート
sinh tháng 03 năm 416, Đảo Bay 23
giới tính nữ
tuổi 21
chủng tộc Troll
adv-Class Quản lý Dũng cảm - LV 29
char-Class Hầu cận (tham ăn)
tóc đỏ nhạt
mắt xanh lá non
cao 180cm
thích các món thịt, chăm sóc người "thơm ngon"
ghét thịt dở
sở đoản rau củ (miễn cưỡng thì ăn được)
vị trí thành viên Thương Hội Tổng Hợp Orlandri

Thời xưa hay thời nay gì cũng không liên quan.
Thời nào mà ăn được món ngon, ấy là thời đại tốt đẹp trọn vẹn.


Biểu hiện niềm tin: Muốn ăn món nào thì cứ nói thẳng ra là muốn ăn.
Mức độ niềm tin: Đói khát của thân thể, cũng như đói khát của trái tim, đều đáng sợ lắm.


Trang bị :Chân dung: Là thứ đã vẽ ban đầu để kết thân với các bé yêu tinh.



  • [Lực Tái sinh] Những vết thương nhẹ sẽ phục hồi với tốc độ siêu nhanh. Nhờ thế mà Ma Lực cao ngất ngưỡng của sinh mệnh cô không bị đốt cháy.
  • [Sức mạnh] Đập vỡ cả đá.
  • [Đảm đang Việc nhà] Do đặc tính của chủng tộc, mọi việc nhà cô đều khéo giỏi.




Một Onee-san chuyên spoiler nghiêm trọng gây hiểu lầm toàn bộ cho các bé yêu tinh. Thích chọc ghẹo.
Trong tập 1, đã qua cái thời các tiền bối - dịu dàng, yêu thương vô bờ như gia (đấy không phải nói dối), nhưng cô vẫn rất đáng sợ với cái tính dễ nổi nóng và đùa độc địa. Mặc cho từng đứng chung hàng ngũ với các binh lính Yêu tinh nhưng mạnh đến nỗi, mới LV 29, LV cần phải có một party chinh phạt gồm hàng chục người nếu có yêu cầu đặt cho Guild Mạo hiểm Giả trên trời cũ. Chỉ cần một người một ngựa cũng đủ chà nát một ngôi làng cỡ nhỏ.

Shuumatsu - Limeskin
Limeskin石灰岩ノ肌
sinh tháng 03 năm 354, Đảo Bay 23
giới tính nam
tuổi 83 (vẻ ngoài 40)
chủng tộc người Bò Sát
adv-Class Pháo binh Có vảy - LV 33
char-Class Thủ hộ Giả (chiến sĩ)
tóc (vảy) trắng
mắt xanh dương
cao 261cm
thích hỗn hợp nước thuốc sắc, suy tư phức tạp
ghét binh sĩ không bảo vệ lính Quỷ
sở đoản trẻ con (khó chăm coi)
vị trí quân nhân / Võ quan Cơ giáp Hạng nhất

Trái tim một người lính phải hướng tới ngọn gió đẹp.


Biểu hiện niềm tin: Một người lính phải luôn có niềm kiêu hãnh
Mức độ niềm tin: Người lính lúc nào cũng bất lực. Biết được sự bất lực của mình mà tâm vẫn hướng tới trận chiến mai sau thì đích thị là người lính.


Trang bị :Bùa tre hộ mệnh: Được con gái làm tặng.



  • [Sinh lực Đại lục] Trở nên cứng hơn cả đá, không chết vì mất máu, nếu đủ thời gian thì có thể tái sinh tứ chi. Sinh lực này cần Ma lực cao nhưng không gây lửa.
  • [Sức mạnh] Đập vỡ cả đá.
  • [Phù hộ của Basilisk] Thuộc thị tộc Basilisk nên được nhận sự phù hộ của thú được tế (cần phải đồng thuận với những người liên quan).

Basilisk: một loài bò sát châu Âu hư cấu, có mình gà đuôi rắn và giết người chỉ bằng một ánh nhìn.




Người Bò sát hơi khó nói về chuyện khó nói.
Do nói bằng katakana, nên bên cạnh các nhân vật trong tiểu thuyết, trừ phi độc giả tập trung đọc, không thì sẽ không hiểu; có thể gọi là một phép màu không vui.
(Còn nữa)

Shuumatsu - Grick
Grick-Graycrackグリック・グレイクラック
sinh tháng 10 năm 422, Đảo Bay 17
giới tính nam
tuổi 15 (vẻ ngoài 23)
chủng tộc Quỷ Xanh
adv-Class người đào của - LV 7
char-Class nhà Nghiên cứu (người giản đơn)
tóc không có
mắt vàng hổ phách
cao 141cm
thích sự lãng mạn của đàn ông, rau củ đắng
ghét những kẻ không hiểu sự lãng mạn
sở đoản toàn bộ sâu bọ
vị trí dân thường, có giấy phép tìm kiếm trên không

Mong ước vươn tới bên ngoài thế giới trước mắt này, là bản năng sinh tồn của động vật, phải vậy không?
Nếu không, con người sinh ra từ bụng mẹ để làm gì chứ


Biểu hiện niềm tin: Sống là tiến về mục đích
Mức độ niềm tin: Sống là chạy đôn chạy đáo tránh cái chết


Trang bị :Phi thuyền (đã xuống cấp): Dầu cũ kỹ nhưng chắc chắn hoạt động hiệu quả, có chức năng cất cạnh hạ cánh đủ bộ nữa



  • [Bùa may mắn nhỏ] Có thể làm một số ma pháp nhỏ như ăn mòn tấm kim loại nhỏ, tạo một chút ảo giác.




Chủng tộc được gọi là Goblin.
(Còn nữa)

Shuumatsu - Almaria
Almaria-Duffnerアルマリア・デュフナ
sinh tháng 01 năm -104, thành phố Gomag, Đế Quốc Thần Thánh
giới tính nữ
tuổi hưởng dương (?) 14
chủng tộc con người (Emnetwiht)
adv-Class nội trợ - LV 4
char-Class Thủ hộ giả (chăm trẻ)
tóc đen
mắt nâu đỏ
cao 154cm
thích thành phố mùa hoa quả
ghét vết bẩn cứng đầu trên áo quần giặt
sở đoản sự cô độc, sự tĩnh mịch
vị trí cô nhi, sống ở trại trẻ mồ côi

Người ta nói đàn ông như con diều đứt dây vậy.
Không nói "Hãy chờ nhé!" thì họ sẽ đi biệt tăm


Biểu hiện niềm tin: ?
Mức độ niềm tin: ?


Trang bị :?



  • [Chăm sóc trẻ em - Cao] Chuyên chăm sóc trẻ em số lượng lớn.
  • [Tư chất Thú] Đó là một giấc mơ xa xăm. Được vẽ bởi những kẻ mộng tưởng chuyên ăn mòn thế giới, chân tướng của mặt sau chân lý. Không khỏi nhớ lại. Không thể ngăn chúng thức tỉnh. Giấc mơ về hồi kết như giữ nhúm cát trong tay. Một khi đã đổ ra thì sẽ không bao giờ trở lại.




Người Con-gái có tính giống người mẹ.
(Còn nữa)

Elq-Hrqstnエルク・ハルクステン
sinh Dấu tích Con thuyền Ngôi sao (?)
giới tính ?
tuổi ?
chủng tộc Thần Các Vì sao (Visitors)
adv-Class Chúa của Tà Giáo - LV 1
char-Class nhà Nghiên cứu
tóc đỏ tươi
mắt đỏ tươi
cao 83cm
thích sự chăm sóc của các Địa Thần
ghét một mình
sở đoản màu xám
vị trí Cố Thần (Thần đã chết)

Cái mụụn ở đâu?


Biểu hiện niềm tin: ?
Mức độ niềm tin: ?


Trang bị :?



?




Advertisement