Sonako Light Novel Wiki
(thỉnh thoảng trồi nick lên 1 tí)
Thẻ: sourceedit
 
(Blog post created or updated.)
Thẻ: sourceedit
 
Dòng 8: Dòng 8:
   
 
Giống với 2 mặt của một đồng tiền. Một người, với sự tin tưởng vào người còn lại, tùy vào mức độ mà thậm chí còn có thể coi người kia như vị cứu tinh của bản thân. Có thể chia sẻ mọi nỗi lòng, có thể lắng nghe mọi lời khuyên, có thể cố gắng hết sức cùng niềm tin rằng người kia sẽ luôn theo sát và cổ vũ... Thế nhưng, khi mất niềm tin thì cũng như thế giới sụp đổ... (Cắt đoạn này)
 
Giống với 2 mặt của một đồng tiền. Một người, với sự tin tưởng vào người còn lại, tùy vào mức độ mà thậm chí còn có thể coi người kia như vị cứu tinh của bản thân. Có thể chia sẻ mọi nỗi lòng, có thể lắng nghe mọi lời khuyên, có thể cố gắng hết sức cùng niềm tin rằng người kia sẽ luôn theo sát và cổ vũ... Thế nhưng, khi mất niềm tin thì cũng như thế giới sụp đổ... (Cắt đoạn này)
 
   
 
==Câu chuyện thứ hai==
 
==Câu chuyện thứ hai==
Dòng 20: Dòng 19:
 
Ngày đó, mình vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy lại chỉ lắc đầu và thở dài. Quả là một kẻ cứng đầu, cố chấp và không muốn tin vào ai như mình lúc đó thì dù anh ấy có nói gì cũng là vô nghĩa.
 
Ngày đó, mình vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy lại chỉ lắc đầu và thở dài. Quả là một kẻ cứng đầu, cố chấp và không muốn tin vào ai như mình lúc đó thì dù anh ấy có nói gì cũng là vô nghĩa.
   
Bình thường, người ta vẫn hay nói "tin rằng anh ABC có thể làm được việc XYZ". Thế nhưng, một khi đã nói "tin vào một người" - một niềm tin chung chung, thì điều đó cũng giống với việc tin rằng bản thân đã hiểu được người ấy sâu sắc, đủ để đặt niềm tin vào người ấy, đồng thời dám đặt kỳ vọng vào người ấy. Thế nên, nói "Muốn tin vào một người, trước hết hãy tin vào bản thân." cũng không phải là nói quá nhỉ.
+
Bình thường, người ta vẫn hay nói "tin rằng anh ABC có thể làm được việc XYZ". Thế nhưng, một khi đã nói "tin vào một người" - một niềm tin chung chung, thì điều đó cũng giống với việc tin rằng bản thân đã hiểu được người ấy sâu sắc, đủ để đặt niềm tin vào người ấy, đồng thời dám đặt kỳ vọng vào người ấy. Thế nên, nói "Muốn tin vào một người, trước hết hãy tin vào bản thân." cũng không phải là nói quá.
  +
  +
==Câu chuyện thứ ba==
  +
  +
Trước kia, mình đã từng tranh luận với một người bạn về việc làm thế nào để lắng nghe tâm sự của một con người.
  +
  +
Đừng hỏi mình về nội dung câu chuyện vì mình cũng chả nhớ nổi đâu, chỉ nhớ rằng, bọn mình đã tranh luận rất hăng say và đầy vẻ triết lý bằng những suy nghĩ cực kỳ ngây thơ mà đến giờ, mình vẫn thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại. =))
  +
  +
Thật ra thì hồi đó mình cũng biết mình trẻ con, và đến tận giờ, hẳn cũng chưa được coi là lớn (dù thỉnh thoảng vẫn nói những câu sặc mùi ta đây trưởng thành rồi, hí hí). Dù vậy, tư duy của mình cũng đã có nhiều thay đổi.
   
  +
Để lắng nghe tâm sự một con người, theo mình nghĩ, phải khiến họ tin rằng "mình đang lắng nghe tâm sự của họ". Nghe một cách chú tâm, và đừng vội đưa ra lời khuyên. Mỗi con người đều có những sự lựa chọn của riêng họ. Khi họ tâm sự, không có nghĩa là họ cần lời khuyên, mà đôi khi chỉ đơn giản là họ muốn được nói ra nỗi lòng của mình, muốn được hi vọng rằng có người thấu hiểu và quan tâm đến họ... Đưa ra một lời khuyên là điều vô nghĩa trong trường hợp đó...(Tạm bỏ về vấn đề lời khuyên)
<Còn tiếp>
 
   
 
<Hứng lên sẽ viết>
 
<Hứng lên sẽ viết>

Bản mới nhất lúc 05:58, ngày 7 tháng 5 năm 2016

Những câu chuyện không đầu không đuôi. Chỉ là chút chuyện linh tinh. Có thể nó có thật, có thể là mình tưởng tượng ra. Dù sao thì nó cũng chỉ là chút chuyện linh tinh mà thôi.

Câu chuyện đầu tiên

- Trung ơi, làm thế nào để tớ có thể hiểu được cậu?

Ngày đó, mình vẫn hay nghĩ về một cuộc sống màu hồng (và màu đen). Và tin rằng, rồi sẽ có thêm một người nữa sẽ hiểu được bản thân. Thật ra, đó chỉ là một cách tự lừa dối bản thân. Mỗi con người quá phức tạp, với hàng ngàn suy nghĩ ngẫu nhiên chợt xuất hiện trong đầu, nên quá khó để người khác có thể hiểu hết được. Nhưng nếu biết tự ảo vọng, ai cũng có thể "tìm" được một người với niềm tin rằng người đó hiểu được mình.

Giống với 2 mặt của một đồng tiền. Một người, với sự tin tưởng vào người còn lại, tùy vào mức độ mà thậm chí còn có thể coi người kia như vị cứu tinh của bản thân. Có thể chia sẻ mọi nỗi lòng, có thể lắng nghe mọi lời khuyên, có thể cố gắng hết sức cùng niềm tin rằng người kia sẽ luôn theo sát và cổ vũ... Thế nhưng, khi mất niềm tin thì cũng như thế giới sụp đổ... (Cắt đoạn này)

Câu chuyện thứ hai

- Theo anh nghĩ thì làm sao để tin vào một người?

- Muốn tin vào một người, trước hết hãy tin vào bản thân.

- Nhưng em đã luôn chỉ tin vào bản thân rồi.

Ngày đó, mình vẫn chưa hiểu vì sao anh ấy lại chỉ lắc đầu và thở dài. Quả là một kẻ cứng đầu, cố chấp và không muốn tin vào ai như mình lúc đó thì dù anh ấy có nói gì cũng là vô nghĩa.

Bình thường, người ta vẫn hay nói "tin rằng anh ABC có thể làm được việc XYZ". Thế nhưng, một khi đã nói "tin vào một người" - một niềm tin chung chung, thì điều đó cũng giống với việc tin rằng bản thân đã hiểu được người ấy sâu sắc, đủ để đặt niềm tin vào người ấy, đồng thời dám đặt kỳ vọng vào người ấy. Thế nên, nói "Muốn tin vào một người, trước hết hãy tin vào bản thân." cũng không phải là nói quá.

Câu chuyện thứ ba

Trước kia, mình đã từng tranh luận với một người bạn về việc làm thế nào để lắng nghe tâm sự của một con người.

Đừng hỏi mình về nội dung câu chuyện vì mình cũng chả nhớ nổi đâu, chỉ nhớ rằng, bọn mình đã tranh luận rất hăng say và đầy vẻ triết lý bằng những suy nghĩ cực kỳ ngây thơ mà đến giờ, mình vẫn thấy buồn cười mỗi khi nhớ lại. =))

Thật ra thì hồi đó mình cũng biết mình trẻ con, và đến tận giờ, hẳn cũng chưa được coi là lớn (dù thỉnh thoảng vẫn nói những câu sặc mùi ta đây trưởng thành rồi, hí hí). Dù vậy, tư duy của mình cũng đã có nhiều thay đổi.

Để lắng nghe tâm sự một con người, theo mình nghĩ, phải khiến họ tin rằng "mình đang lắng nghe tâm sự của họ". Nghe một cách chú tâm, và đừng vội đưa ra lời khuyên. Mỗi con người đều có những sự lựa chọn của riêng họ. Khi họ tâm sự, không có nghĩa là họ cần lời khuyên, mà đôi khi chỉ đơn giản là họ muốn được nói ra nỗi lòng của mình, muốn được hi vọng rằng có người thấu hiểu và quan tâm đến họ... Đưa ra một lời khuyên là điều vô nghĩa trong trường hợp đó...(Tạm bỏ về vấn đề lời khuyên)

<Hứng lên sẽ viết>