Mahaha... sắp hết một năm rồi nhỉ. 6 tháng rồi kể từ khi nhận project và giờ thì vẫn lẹt đẹt tại chỗ. Dù không có gì là quá nỏi bật, nhưng thôi cũng cố làm cái báo cáo lấy động lực cho năm mới vậy.
Vol 4 boku bitch
Vol 4 kết thúc cũng không có gì quá nổi bật cả. Anh main nhà ta Ikuno-kun vẫn thế, nhát gái vẫn hoàn nhát gái. Hơi chán khi thấy nhân vật chính như vậy. Dù bên cạnh cậu ta là hai mĩ nhân xinh đẹp nhất trường, một Yamato Nadeshiko hoàn mĩ, luôn quan sát cậu từng cử chỉ nhỏ nhất và luôn sẵn lòng giúp đỡ, một Bishoujo tóc vàng ngực to và tính cách cực kì thuần khiết luôn quan tâm cậu hết lòng. Có khá hơn là cậu ta xác định được tình cảm của mình rằng cậu đang yêu họ, không đến nỗi đầu đất như các nam chính trong đa số bộ harem ecchi khác. Nhưng có vẻ như vết thương quá khứ khiến cậu vẫn còn dè dặt trong việc tiến xa hơn. Ikuno sợ thất bại. Sợ rằng mình sẽ lại bị từ chối một lần nữa. Sợ rằng mình sẽ bị phản bội. Chính cái tâm lí đó khiến cậu lâm vào tình trạng hiện tại. Hơn nữa, mình ghét nhất là cái tâm lí cửa dưới của main. Cậu ta luôn luôn phủ định mọi tín hiệu mà đối phương đưa ra, cho rằng đó chỉ là lòng tốt hoặc là sự thương hại mà các cô gái dành cho cậu. Sao không liều mạng mà tiến tới với cô nào đó đi, dù là bất cứ ai cũng hoàn hảo như hình tượng của cậu cơ mà :((
Nói vui vậy thôi, Ikuno Kyosuke dù yếu đuối nhưng luôn cố gắng hết sức mình. Điển hình như trong vol 3, để dành lại ví tiền cho Aizawa, tên ngốc này đã lao thẳng vào tên cướp dù chẳng hề có gì để tự vệ cả. Hậu quả là bị đánh gần chết, chút nữa thôi là bỏ mạng rồi nếu không được ứng cứu kịp thời. Một tên otaku mà cũng dũng cảm như vậy, hơn nữa lại biết cách quan tâm và chăm sóc cho người khác một cách dịu dàng và tử tế. Nấu ăn ngon và cũng không kém phần khéo tay nữa, việc các cô gái đổ cậu âu cũng là lẽ thường tình. Nếu không phải là otaku và tự tin hơn một chút, có lẽ Kyosuke là reajuu rồi cũng nên.
Một điều nữa khiến cậu rất khó có thể mở lòng mình với người khác, đó chính là do Sharte. Cậu luôn bao bọc cô em gái của mình, nhiều lúc là hơi quá. Cũng phải thôi, Sharte quá ư là dễ thương mà. Hơn nữa, để bù đắp lại vết thương lòng cho Sharte vì bị mất gia đình trong chiến tranh, Ikuno chấp nhận hi sinh bản thân mình trong cả 4 năm cấp 2. Cho dù bị bạn bè có cái nhìn méo móvề cậu thậm chí là bị chửi rủa, đánh đập. Bố mẹ ruột của cậu tuy nhận nuôi Sharte nhưng lại thường xuyên đi công tác xa nhà nên không thể chăm sóc thường xuyên. Cậu vừa là ân nhân, vừa là người thân duy nhất hiện tại. Hai người lại không cùng huyết thống nữa, dễ gì Sharte để yên. Và kèm theo một ông anh siscon có hạng như thế này nữa, để bảo vệ đứa em gái sẵn sàng hi sinh cả bản thân, thậm chí là còn tỏ thái độ không cho con bé đi đâu hết.....thậm chí còn coi việc kết hôn với nhỏ là ý kiến không tồi. Không biết là còn kiềm hãm được bao lâu nữa, khi một cô gái xinh đẹp, không cùng huyết thống ở chung nhà và ko có bố mẹ, lại còn thường xuyên khêu gợi với thân hình chuẩn không cần chỉnh ( tóc trắng, loli BB ).
Vol 4 cũng đánh dấu một bước tiếp dài trong tâm trạng của Aizawa. Nếu các bạn để ý thì Aizawa đã tăng dần độ thiện cảm với Ikuno. Dù chưa biết rõ ràng cảm xúc của mình, nhưng Aizawa đang dần biết ghen ( vâng ghen đấy ) và cảm thấy hạnh phúc khi được main quan tâm. Chuyện ecchi từ lâu đã không con quá bài xích rồi, thậm chí cô nàng này còn có vài lần chủ động tiếp cận Ikuno nữa. Dù hai người đang duy trì kiểu bạn trai giả để lấy kinh nghiệm yêu đương, nhưng sự thật như một cặp đôi thật sự vậy. Càng hẹn hò nhiều thì Aizawa càng đc main quan tâm và càng thấy main tốt, lúc nhận ra rồi thì có muốn bỏ cũng không được. Sợ lúc đấy còn coi Shinonome là kẻ thù nữa.
Tất nhiên là việc này không thể qua mắt được Shinonome. Với dự định là từ từ chiêu dụ main nhưng với tình trạng càng ngày càng có nhiều cô bám theo và tìm ra viên ngọc này, Shinonome có lẽ sẽ sớm có hành động quyết đoán. Số lần phá vỡ cảm xúc liên tục tăng lên, liên tục dụ dỗ khêu gợi main một cách có chủ đích. Dự báo chuỗi ngày tiếp theo sẽ không yên ả tý nào đâu.
Vol 5 tiếp theo là hoạt động của câu lặc bộ văn học trong kì nghỉ hè. Cả nhóm quyết định sẽ đi tói hòn đảo nhà Shinonome để truy tìm kho báu thất lạc. Với một tên giai tân và 5 cô gái trên đảo hoang, chả cần mình spoil các bạn cũng biết sẽ có chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo rồi đấy
Mà, kết ở đây thôi