Final Fantasy VII: Hoshi wo Meguru Otome []
The Maiden Who Travels the Planet[]
thể loại: Novella
tác giả: Benny Matsuyama
nguồn dịch : The Lifestream
Chương đầu[]
Dưới lòng nước… Aerith đang chìm xuống. Nằm sóng soài với gương mặt như đang ngủ, cô âm thầm chìm trong hồ nước lạnh lẽo và tĩnh lặng. Một tấm lưới ánh sáng được giăng ra bởi gợn lăn tăn của mặt nước nhảy múa trên cơ thể vô cảm của cô. Như thể nó đang cố trói lấy cô.
Gương mặt dịu dàng của cô không còn có những cảm xúc như khi còn đầy sức sống. Niềm vui sướng và hoan hỉ mà cô truyền cho mọi người xung quanh, sự giận dữ của cô đối với những ai khinh thường kẻ yếu, và những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi khi cô buồn bã… Chúng sẽ không còn xuất hiện lại lần nữa.
Cơ thể cô sẽ câm lặng đến vĩnh hằng.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là sự kết thúc đối với Aerith. Cô vẫn đang quan sát. Cô không nhìn bằng đôi mắt xanh lục đẹp đẽ của mình, mà bằng linh hồn… Cô quan sát từ trong thân thể phi vật chất mà đầy năng lượng của sự sống, một thân thể dựa trên cơ thể vật chất của cô. Cô quan sát trong khi xa dần mặt hồ. Cô quan sát khi các hình thể dạng người dõi theo cô từ thế giới khác mơ hồ. Thế giới mà cô đang ở khác với thế giới của sự sống. Cô thấy gương mặt của Cloud trông như thể trái tim anh tan nát vì nỗi buồn mất cô, sự giận dữ và thù hận của anh vì cô bị tước đoạt khỏi anh.
“Đừng tự trách bản thân cậu. Không còn gì phải lo lắng nữa. Chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp cho dù Thiên Thạch có rơi xuống. Thế nên đừng để cho bản thân bị chi phối bởi những cảm xúc ấy. Hãy nghĩ làm sao để cậu có thể trở lại là chính mình.”
Cô cố nói điều đó nhưng môi của cô không cử động được. Không có phép thuật nào đưa được suy nghĩ của cô đến với Cloud từ thân thể linh hồn này, khi mà anh nhanh chóng biến mất tăm hơi. Ánh sáng lấp lánh trên mặt hồ trở nên yếu ớt và xa cách khi cô chìm xuống. Cô chimg một cách êm ái vào sâu thẳm trong tàn tích Cetra, Thành phố Bị Lãng Quên. Aerith, người sống sót cuối cùng của Cetra đã hoàn thành nhiệm vụ của mình là bảo vệ Hành Tinh. Nơi chốn tận cùng mà cô đáng lý phải đến không tồn tại bất cứ rào cản nào…