Chương 1: Chiến trường không có thương vong[]
Ở nơi chiến trường đó không hề có xác chết.
Phần 1[]
“—Tiếp theo sẽ là chuỗi báo cáo về tình hình chiến sự.”
“Các quân đoàn〈Legion〉máy giáp sắt tự hành xâm lượt Chiến khu 17 đã bị đánh bật và tiêu diệt bởi các lực lượng cơ khí tự động của Cộng hòa San Magnolia chúng ta. Phe ta, dù vậy, chỉ chịu tổn thất tối thiểu về người và không hề có thương vong—“
Nằm trong lòng Chiến khu Đệ nhất, thủ đô của San Magnolia là cung đường Đại lộ Liberté et Égalité thanh bình nhưng cũng thật tráng lệ, thứ khiến ta không khỏi cảm thấy khó có thể tin đất nước này đã trải qua chín năm dài chiến loạn.
Phần ngoại thất phủ một màu trắng tuyết bên ngoài những tòa nhà bằng đá cổ kính mang âm hưởng phương Tây mang trên mình loang lổ những vết sẹo. Dưới ánh nắng xuân cùng vòm trời xanh biếc, màu xanh của cây cối cùng những ngọn đèn đường đem sậm đã gỉ sét ám màu thời gian tạo nên một mảng màu tương phản với bầu trời xanh. Tại một quán cà phê nơi góc đường, đám học sinh cùng những cặp tình nhân, ai ai cũng sở hữu một mái tóc bạch kim, đang cười đùa vui vẻ.
Bên trên mái nhà màu lam của tòa Thị Chính là tượng đài Cách mạng Thánh Magnolia cùng ngọn cờ ngũ sắc tượng trưng cho Tự do, Bình đẳng, Bác ái, Chính nghĩa và Liêm khiết. Từng mảng đá lát trên Đại lộ này được trải vươn đến tận vùng ngoại ô theo quy hoạch chặt chẽ từ thành phố.
Một cậu bé với mái tóc bạch kim, cặp mắt tựa vầng trăng chợt đi vụt qua, vừa đi vừa tay trong tay với bố mẹ, cười lớn khanh khách.
Có lẽ họ chỉ đơn giản đang đi tản bộ cùng nhau. Lena mỉm cười nhìn gia đình nọ, quay lưng về hướng màn hình ảnh ba chiều khổng lồ, nụ cười đã tắt ngấm trong ánh mắt cô.
Thứ cô gái mười sáu tuổi diện trên mình bộ quân phục cổ xanh nữ sĩ quan của Cộng Hòa. Khuôn mặt trắng tuyết của cô toát lên một vẻ thanh tú, mỏng manh tựa pha lê, thần thái của cô, mặt khác, lại như thể một minh chứng cho xuất thân của tầng lớp quý tộc. Mái tóc bạch kim mượt mà của cô đôi chỗ điểm vài lọng xoăn óng ánh tựa satanh. Cặp mắt cô to tròn cùng màu với mái tóc thu mình bên dưới đôi mày dài thướt tha – một bằng chứng đanh thép rằng cô chính là thành viên của dòng dõi quý tộc Selena, một dòng họ thuần huyết đã sinh sống trên mảnh đất này trước cả khi Cộng Hòa được khai sinh từ rất lâu.
“Dưới sự lãnh đạo xuất chúng của Handler, những cỗ máy tự hành tiếp tục xung trận, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ đất nước này mà không cần hao tổn sức người nơi tiền tuyến đầy nguy hiểm; Quả thật, những khả năng của hệ thống chiến đấu đầy tiên tiến này là điều không còn phải bàn cãi. Tuy rất rất có thể dòng〈Legion〉sẽ ngưng tham chiến trong hai năm tới, nhưng chắc chắn trước cả lúc đó, bọn Đế Quốc hung tàn sẽ phải bị khuất phục bởi chính quyền Cộng Hòa tượng trưng Chính nghĩa của chúng ta. Vive San Magnolia. Vinh quang cho ngọn cờ Ngũ sắc.”
Phần 2[]
Còn tiếp...