Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki

Sword art online logo by suleyroman99-d86zmrj

Review : Sword Art Online

Progressive Tập 2

SAOP c 02 001

Bìa tập 2 SAOP

 

Giới thiệu[]

Sword Art Online(ソードアート・オンライン,Sōdo Āto Onrain) là một sê-ri Light Novel của Nhật Bản viết bởi nhà văn Kawahara Reki, minh hoạ bởi hoạ sĩ abec. Tác phẩm được xuất bản bởi ASCII Media Works dưới danh nghĩa Dengeki Bunko, đã được chuyển thể thành anime, manga, lẫn game.

Sword Art Online Progressive(SAOP) là một bản reboot của Sword Art Online, phát hành lần đầu vào ngày 10 tháng 10 năm 2012 song song cùng tác phẩm chính, một lần nữa đưa chúng ta về Toà thành bay Aincrad, thế giới của kiếm và gươm đầy chết chóc. SAOP kể về chi tiết cuộc hành trình của Kiếm sĩ Kirito (nhân vật chính) từ tầng 1 đến tầng 75 bổ sung cho arc Ancrad trong tập 1 và 2 của SAO.

Bài review dưới đây dựa trên bản tiếng Anh của YEN PRESS và một phần bản tiếng Nhật của SAOP tập 2.

Kawahara SwordArtOnlineProg v2 ProseCover TP

Bản YEN PRESS (300 trang)

SAOP c 02 005

Bản gốc tiếng Nhật (392 trang)

 

Hình ảnh (5/5)[]

Vâng, đã gọi là phiêu lưu tất nhiên là phải có GÁI Icon_smile.gif , và abec đã không làm chúng ta thất vọng trong mảng này, tạo hình của các nhân vật cũ lẫn mới đều được chau chuốt kỹ lưỡng ở những hình màu đôi đầu sách, nuột nhé...

SAOP c 02 006-007VS

Phần giới thiệu nhân vật

SAOP c 02 006-007

Bản gốc

Yen Press vẫn giữ được chất lượng của bản gốc...

Yenpress 1

Bản YP

 

Tất nhiên, phần đánh đấm cũng không thể xem thường, vẫn phong cách art cũ, nhưng không bao giờ có thể khiến người ta nhàm chán, vừa xem xong mình đã phải lôi lại cuốn 1-2 của SAO gặm lại cả một mạch 3 tiếng. Emo13.gif  

SAOP c 02 010-011VS

Một cắt cảnh trước trận song đấu của hắc kiếm sĩ cùng kẻ thủ.

SAOP c 02 010-011

Bản gốc

SAOP c 02 008-009
 

Nếu như SAO 1 và 2 là sự đánh dấu lần hợp tác đầu tiên giữa Reki và abec thì SAOP đã chứng tỏ hai con người ấy đã phối hợp cùng nhau thuần thục đến mức nào. Nhiều cảnh hài hước cũng được ưu ái trong các trang màu...

Cốt truyện(4/5)[]

SAOP p 02 030

Cuộc gặp gỡ lần đầu của Asuna và Kirito trước Kizmel


 

Bạn đang lo rằng phải chăng mình phải đọc SAO trước khi có hiểu SAOP đang nói gì? Không! Đây là bản reboot và có thể đứng độc lập chứ không phải ngoại truyện...

Nếu bạn là một người đã đọc SAO, chắc hẳn cũng sẽ đôi lần tò mò, tại sao những quái tầng bội số 25 lại mạnh như vậy, tại sao Kirito lại hay bỏ tiền tuyến rồi về các tầng dưới quẩy với gái, thanh Elucidator đã "rơi" vào tay hắn như thế nào? Khi làm quest sẽ có NPC giao nhiệm vụ, vậy nếu nhiều người chơi thì phải có nhiều NPC giống nhau chăng, hay phải xếp hàng đợi lượt? Trận PK hoành tráng với guild Laughing Coffin trong flashback của Kirito ở GGO rốt cuộc chi tiết ra sao? Hàng vạn hàng vạn khả năng và lối đi và câu hỏi từ đọc giả vẫn bỏ ngõ của một Arc đầy triển vọng giờ đã được chính Reki viết lại.

Tất nhiên nếu bạn là một người chưa từng biết về SAOP...

Sơ lược về nội dung chính của SAOP đây, trong khi nữ thần Stacia của chúng ta đang làm mưa làm gió sau khi vừa dùng acc VIP đăng nhập vào UW (ở SAO tập 16) quẩy tưng bừng, thì ở đây, trong thế giới của kiếm, búa và đao đầy chết chóc này, cô vẫn đang thơ thẩn ngao du luyện cấp cùng tên beater nổi tiếng ở tầng ba trong một "party tạm thời" sau khi "song kiếm hợp bích" diệt được Boss cuối của tầng hai.


Ban đầu nhiều người cho rằng cốt truyện này sẽ plot-hole mâu thuẫn với cốt truyện chính, ví dụ như việc trong SAO, Asuna và Kirito đi ăn lần đầu với nhau là ở tầng 74 thế nhưng tập 1 SAOP, hai anh chị bỗng tình tứ cặp kè nhà hàng rồi cả ăn bánh kem các kiểu Yaoming.png ... 

Rốt cuộc mục đích và vị trí của SAOP đang ở đâu khi mà đây chỉ là một "tác phẩm ngẫu hứng nhất thời" của Reki trong quá trình sáng tác như trong lời bạt tập 1 SAOP ông đã chia sẻ?

Ở phần lời bạt tập 1, Reki cũng đã cho thấy mình đã nhận ra những điểm trừ này trong tác phẩm và hứa sẽ có cách khắc phục sớm... Vậy rốt cuộc, ngài tác giả của chúng ta đang có dự định gì trong tập hai này đây?

Và BÙM...Reki đã chính thức thông báo trong Lời bạt ở tập 2 rằng ông sẽ xem SAOP là một thế giới song song và thậm chí lão tác giả gian tà ấy còn "bóng gió" nhắc đến ý định viết cho đến tầng 100 Foreveraloneyaoming.png


But it’s the author’s nature not to be able to stop once he’s found something to write...so I scrawled the “Rondo of a Fragile Blade” in a dazed trance, and it too ended up far longer than I expected. Soon I learned that I’d be able to put out both “Aria” and “Rondo” in a single book, in October 2012. So in many ways, the Progressive series was the product of some unplanned circumstances. There’s no other way I would have found the determination to write about all hundred floors of Aincrad from the start-no matter how much that desire might have existed within me.
~ Reki


Rồi... huyên thuyên về lão ấy thế là đủ. Giờ sẽ là lý do cho điểm 5/5 này của mình.

Tiếp theo câu chuyện của tập 1, tập 2 sẽ đưa ta đến tầng 3 của Aincrad, nơi được Kirito và các beta tester miêu tả là "thời điểm trò chơi thực sự bắt đầu".

Nếu tập 1 vẫn còn hơi hướng của tác phẩm cũ khi một nửa là cốt truyện đã biết còn nửa còn lại là phần thế giới mở rộng, thì tập 2 lần này đã tạo cho mình một lối đi riêng đi vào cực sâu hệ thống trò chơi Aincrad. Bạn bảo Log Horizon chi tiết hơn SAO nhiều hay từ tập 12 của anime, SAO đã mất "chất"? Vâng, SAOP sẽ là câu trả lời. Cả cốt truyện lẫn các nhân vật mới đều được xây dựng cực kỳ nổi bật và hợp lý, tập trung hơn vào hệ thống Cardinal thay vì vào công nghệ FULL-DIVE và nhiều thế giới ảo song song.

Nếu tầng 2 của trò chơi tử thần chỉ gồm những con quái dạng động vật (chủ yếu là bò tót) thì đến tầng 3, quái vật dạng người với những kiếm kỹ cấp cao hơn đã bắt đầu xuất hiện để tăng độ khó cho những người chơi tiên phong.

Tiêu đề của tập 2 là "Bản Concerto của Đen và Trắng", dĩ nhiên đentrắng ở đây thì ai cũng biết rồi nhỉ? Rất nhiều đoạn đấu khẩu hài hước cùng những trò mèo của hai anh chị tạo cảm giác thư giãn sau những cuộc đấu căng thẳng, và tất nhiên sẽ làm mát lòng fanboy của Asuna trong tập này :v (tuy là tập 1 đã sắp thành hen** luôn rồi Creepysmile.gif )

SAOP p 02 087

Asuna trở lại với chiếc áo choàng hoodie quyến rũ.

 

PHẦN TIẾP THEO CÓ THỂ MANG NỘI DUNG SPOILER PHẦN TIẾP THEO CỦA TRUYỆN, NGHIÊM CẤM NGƯỜI LỚN DƯỚI 18 TUỔI, TRẺ EM CÓ THAI VÀ ĐÀN ÔNG ĐANG CHO CON BÚ.

"Đi kèm" với đó là plot chính của tầng 3, khi một định nghĩa mới, "Campaign" (các chiến dịch lớn) ra đời. Không còn giới hạn trong những quest nhỏ rải rác khắp bản đồ, giờ đây người chơi sẽ tham gia vào các nhiệm vụ chính trải dài qua nhiều tầng. Và tất nhiên, chỉ có những beta tester mới biết được điều này...

Và tất nhiên chàng beater của chúng ta sẽ không thể bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một để tạo cách biệt với những tiên phong khác như lúc này. Thế là thay vì đến thành phố chính của tầng ba rồi mở cổng như Lind đã dặn dò, Kirito lại âm mưu đuổi khéo Asuna và chạy thẳng đi lấy nhiệm vụ trước khi chứng minh "đức tính" dại gái có một không hai của mình và bị cô nàng bắt bài rồi ép phải cho đi cùng.

Tuy nhiên khi hai người đến địa điểm bí mật của tộc Tiên trong khu rừng và chuẩn bị nhận quest, một điều kỳ lạ đã xảy ra, một NPC đã được lập trình phải chết để có thể bắt đầu một nhiệm vụ cho phép người chơi tham gia cuộc chiến giữa tộc Hắc tiên và Lâm tiên "hoành tá tràng" trong bảng BETA... lại vẫn còn sống, chưa kể họ(những NPC) chỉ có thể trả lời Yes hay No giờ đây bỗng giao tiếp như người thật... khiến Kirito vô cùng bất ngờ... Phải chăng đây là một bug hiếm có của một hệ thống hoàn hảo như Cardinal?!

Một plot khác khá quan trọng đó là câu hỏi về việc tại sao Aincrad lại là toà thành lơ lửng giữa trời khi tộc Tiên đã vô tình kể câu chuyện lịch sử của mình cho Kirito và Asuna hay về huyền thoại từ xa xưa khi tộc tiên còn ở trên mặt đất.

Tóm lại thì cốt truyện thế này đã khiến mình rất hài lòng khi nỗi lo lớn nhất với tin Reki sẽ viết SAOP từ tầng 1-100 rằng "chẳng phải cứ mỗi tập lại đi diệt boss mỗi tầng lập đi lập lại sẽ rất chán sao?" đã được xoá bỏ khi đến đoạn trận đấu boss của tầng ba, thực ra chỉ diễn ra trong một trang truyện. Cốt truyện được trau chuốt khá công phu nên các bạn sẽ chẳng thể ngáp trước khi đọc đến trang cuối đâu. Tất nhiên fan của couple KiritoxAsuna thì càng không thể, hint tung toé nhé... sướng chưa TrollDad.png

Nhân vật (4/5)[]

SAOP p 02 176

Hàng loạt hành động như chó với mèo của đôi bạn thân

Điểm nhấn của phần nhân vật của tầng này với mình không phải là bọn nam và nữ chính mà lại là các nhân vật phụ khi mà cả nam và nữ chính vẫn không có sự trưởng thành so với vol 1: vẫn là một "Soái ca" Kirito với vẻ ngoài cùng tính cách ngầu lòi của mình tiếp tục chứng minh ưu thế của thông tin có sẵn trong một trò chơi MMO đã tạo khoảng cách sức mạnh ra sao. Cùng với đó là nàng newbie Asuna chân bước chân ráo vào game và được sư phụ "Đen" chỉ dạy rất tận tình các chi tiết của trò chơi. 

Trong khi Kirito được xây dựng hình ảnh của một tràng trai bình thường, thì cô "con gái cưng" của Reki lại được miêu tả quá lộng lẫy và hào nhoáng khiến Kirito nhà ta đôi lúc bị xếp luôn vào xó.

Ngược lại, các nhân vật phụ như Kizmel tưởng chừng sẽ không có đất diễn lại toả sáng rực rỡ dưới thân phận một cư dân trong thế giới ảo của tộc Hắc tiên.

Ngoài ra, sự cộng hưởng đối đầu và các mối quan hệ rạn nứt, chia bè kết phái của những thành viên tiên phong đối mặt với đường biên giới của sinh và tử mỗi ngày -"những anh hùng bay gần mặt trời mới rõ nó nóng đến chừng nào" cũng được khắc hoạ rõ nét.

Điểm trừ[]

Đọc xong có một điều khiến mình rất tức giận đến nỗi thèm chửi đổng thật to, đó là "KHI NÀO MỚI CÓ VOL MỚI ĐÂY HẢ, REKI". Một năm. Vâng đó là kế hoạch của Reki, mỗi năm một tập, cũng có thể hiểu vì ông ấy đang phải gánh cả SAO, Accel World lẫn SAOP nên bắn liên thanh như sư phụ Kazuma của bé quần đùi là điều không thể. Nhưng một năm ư? Yuno.png


Thôi thì lấy tập 3 ra đọc cho đỡ buồn vậy...Troll.png

(dù sao YP cũng chưa dịch tập 4)

Đôi lời của người viết[]

Progressive Manga Volume 1 Special Ver Cover

Bìa manga

Nói chung, YP đã khiến mình khá hài lòng với con hàng được trau chuốt này, so với vol 1 thì có vẻ dung lượng vol 2 ít hơn một chút (tập 1-Bản gốc: 500-YP:350 trang/Tập 2-Bản gốc: 400 trang-YP:300 trang). Tất nhiên, nếu bạn là một thành viên của cộng đồng TƯ SẢN thì nên quất một em về. Nhưng nếu không phải cũng đừng buồn. Vì IPM đã thoả thuận với bên ấy và xác nhận sẽ đưa em ấy về với tủ sách của đọc giả Việt. Mình cũng hơi tò mò không biết IPM sẽ "Xử lý" con gà đẻ trứng vàng với nam chính giật 2 giải nhất trong 4 lần và nữ chính đã năm lần có mặt trong cùng BXH với hạng mục nam-nữ chính xuất sắc nhất Kono Light Novel ga Sugoi! này như thế nào... Nhưng nói chung, nói vẫn giữ phong độ như tập 1 và 2 thì cũng không có gì phải phàn nàn cả.

Nói chung, cứ tiết kiệm tiền đi là vừa nhé...

Tất nhiên có người sẽ bảo đọc bản manga của SAOP hẳn là đủ... mình cũng đã đọc trong khi chờ LN, nói chung tuy mangaka cũng bao quát cốt truyện có hơi khác nhưng cũng khá hay...

Tất nhiên, lời khuyên của mình vẫn là hãy đọc Light Novel của SAOP nếu có điều kiện, và mình đảm bảo với bạn, bạn cũng sẽ không hối hận dù cho đã đọc manga.

SAOP p 02 279