Tái bút[]
Đã là một khoảng thời gian dài đến tuyệt vọng. Đây là tác giả không tồn tại, Torako. Một điều tuyệt vời đã xảy ra là một người như tôi đã xuất hiện trên Wikipedia và được liệt kê trên trang Wikipedia của những tác giả light novel có bút danh! Một tác giả đeo mặt nạ! Tuyệt!
Vì cũng giống như một Bậc thầy Khí Quyền[1], tôi nghĩ tôi sẽ giới thiệu mình từ giờ là một tác giả đeo mặt nạ trên Wikipedia.
Bỏ qua chuyện đó, với tất cả mọi người đang có quyển thứ ba của bộ Chuunibyou demo Koi ga Shitai! trên tay: thật sự cảm ơn rất nhiều. Mặc dù bộ anime rất đáng yêu, nhưng mà bạn còn mua một bản của bộ truyện nữa… Bạn không là gì ngoài những người tốt bụng. Chính nhờ sự giúp đỡ của những người tốt bụng mà tập ba mới có thể được xuất bản. Cảm ơn mọi người đã làm tất cả để khiến bộ anime tuyệt vời. Các seiyuu đều rất tuyệt vời. Bài hạt của ZAQ-san thật đáng yêu. Cảm ơn Ousaka-san vì những hình minh họa dễ thương như mọi khi. Cảm ơn các biên tập viên đã dẫn đường cho kẻ bị từ chối này.
Nhờ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ những người này mà mới có được tập ba.
Tôi đã nói ‘anime~’ không do dự trước đây, nhưng để có thể trở thành một series anime thật sự! Và còn làm một movie nữa! Và cả mùa hai cũng đã bắt đầu! Tất cả những điều này đều nhờ những nỗ lực lớn lao của những người không phải tôi.
Nói thế nào đây: cảm thấy rằng điều đó thật phi thường cũng ổn thôi cho dù báo cáo này đã hoàn toàn cũ, phải không? Hô rây!
Bị liên kết gượng ép với câu chuyện của tập ba, nhưng tôi hy vọng bạn đã thưởng thức ‘Chuunibyou là tuyệt nhất!’ tương tự như các tập trước.
Lần này bệnh nhân chuunibyou một lần nữa xuất hiện hơi khác một chút, vì cả số lượng nhân vật đã tăng lên gấp đôi từ hai tập trước, và rằng tâm điểm của tập này là hài hước. Nói theo thuật ngữ anime, tập này cũng giống như là season 2. Hướng đi của anime với tên Chuunibyou demo Koi ga Shitai! Ren rất là hay, nên tôi đã quyết định đặt của tôi là Chuunibyou demo Koi ga Shitai! ~ Quả bom tình ái ~. …Hơi nhạt nhỉ.
Quay trở lại câu chuyện, trong khi những tập trước thì tỉ lệ là 80% tình cảm và 20% hài hước, thì lần này là 80% hài hước và 20% tình cảm. Vì tôi không muốn đặt mục tiêu quá cao so với bản thân (tôi ước tôi có thể học được từ Kumin-senpai!), nên tôi sẽ hài lòng nếu tập này khiến các bạn cười dù chỉ một chút nhiều hơn mọi khi. Nếu mà các bạn không thưởng thức được tập này đến vậy, thì xin hãy cố gắng thưởng thức bằng cách biến những thứ như sự đáng yêu của Rikka thành dạng hoạt họa với phong cách anime đẹp nhất bạn nghĩ ra!
Nhân tiện, trong tập ba này thì những nhân vật nổi tiếng Deko-chan và Kumin-senpai từ anime đã xuất hiện!
Tôi thường xuyên được nghe, ‘Cả Deko-chan và senpai đều không có trong tác phẩm gốc.’ Những suy nghĩ như là ‘tác phẩm gốc thật *****’ tạo nên động lực làm ra những lời này. Đó không phải là kết quả của những suy nghĩ như là ‘Tôi không muốn nghe những lời đau lòng như vậy nữa’, thật đấy! Không, bởi vì cá nhân tôi cũng rất yêu họ, tôi rất mừng là tôi đã có thể trò chuyện với cả hai. Cho dù sự xuất hiện của Deko-chan có hơi gượng ép… Cho dù tôi đã muốn viết về câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Deko-chan, tôi không chắc là liệu giấc mơ của tôi có trở thành sự thật không! Dù sao đi nữa, tôi đã có một giấc mơ mới!
Chà, trong khi rất nhiều nhân vật xuất hiện trong tập ba, vì trung tâm của câu chuyện là đàn chị bất thường được biết đến với tên Amaniji-senpai và kết quả hiểu nhầm ở mức cao nhất xảy ra từ câu chuyện về cô ấy tiếp tục bất thường, đúng hơn là – tôi hy vọng các bạn thích thú với câu chuyện mang lên Cô bé lọ lem (?), một câu chuyện về một thiếu nữ đang yêu.
Cùng lúc đó, tôi sẽ rất mừng nếu các bạn có thể thưởng thức được bộ anime nữa. Không, điều đó dễ gây nhầm lẫn, phải không? Bộ anime cứ như một vụ nổ vậy, nên đừng bỏ lỡ nhé! Tôi chắc hẳn là sẽ rất đáng yêu đấy. Tôi cũng rất mong chờ xem bộ anime sẽ như thế nào.
- ↑ Tác giả ám chỉ nhân vật Genkai trong Yu yu hakusho, người từng tham gia một giải đấu khi cải trang thành đấu sĩ mặt nạ.