Sonako Light Novel Wiki
Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 5: Một sức mạnh mới! Chúa tể Hắc Hỏa hồi sinh![]

“Tớ hiểu rồi. Có thể là cậu ấy đã cạn kiệt ma lực. Rikka-chan dường như vẫn còn nhiều thứ phải làm. Nhưng chuyện đó cũng tương tự như phỏng đoán của tớ. Tình trạng ‘không năng lực’ hiện tại của Rikka-chan – tớ đoán rằng đó là bởi vì năng lực của bạn ấy đã bị phong ấn bắt buộc.”

Giờ ăn trưa.

Khi tôi đang chuẩn bị ăn bữa trưa, tôi bị gọi đến phòng câu lạc bộ bởi Shichimiya, vừa mới trở về từ ma giới.

Bởi vì tôi nghĩ rằng điều đó có thể là một gợi ý cho bạn ấy, khi chúng tôi họp mặt lại câu lạc bộ, tôi đã tóm tắt lại những gì đã xảy ra trong quãng thời gian Shichimiya ở ma giới cho cậu ấy. Sau khi nghe tôi tóm tắt, đó là những gì Shichimiya đã trả lời.

Bị bắt buộc à.

“Vậy thì, quả là ai đó đã nói gì hoặc làm gì bạn ấy à?”

“Chuyện đó thì tớ không rõ. Tuy rằng có thể là ‘ai đó’, nhưng cũng có thể là bởi ‘môi trường xung quanh’ cậu ấy, hoặc thậm chí chính ‘cậu ấy’. Dù như thế nào thì tớ cũng tin chắc là ‘cái gì đó’ đã phong ấn năng lực của bạn ấy.”

“Cái gì đó à.”

“Nhưng mà, không quan trọng chuyện cái gì đó là cái gì☆. Thứ duy nhất quan trọng là liệu chúng ta có thể khôi phục Rikka-chan lại trạng thái cũ hay không, phải không☆? Vậy nên là đây.”

Shichimiya vừa nói thế, vừa đưa cho tôi một cái túi xách thể thao màu đen.

“À, tớ không cần nhận lại cái túi đâu. Nó là cái tớ dùng ở trường cũ, nên tớ không quan tâm về nó lắm. Quan trọng hơn, cậu hãy xem thứ gì ở trong túi đi☆.”

“Ờ ờ.”

Tôi kiểm tra thứ ở bên trong túi như đã được bảo.

Bên trong là – một bộ đồ… màu đen?

“Ế? Cái gì đây?”

“Thời khắc đã đến, Anh Hùng! Đã đến lúc cậu quay trở lại thành Chúa Tể Hắc Hỏa – không, từ giờ trờ đi, cậu sẽ là Đại Chúa Tể Hắc Hỏa☆.”

“Đại Chúa Tể Hắc Hỏa!?”

“Cậu đừng nên ngạc nhiên chứ, Anh Hùng. Một khi một người hùng đánh mất sức mạnh, theo lẽ thường họ sẽ kết hợp với một năng lực mới để tạo thành dạng siêu năng lực.”

“Quả là chuyện đó có thường xuyên xảy ra, nhưng…”

Thực ra, đó quả là kiểu diễn biến mà tôi thích.

Đó là kiểu diễn biến mà khi nghĩ về việc người máy biến hình kết hợp lại, tôi sẽ muốn hét lên.

“Và đó – là thứ ta đã tạo ra khi Anh Hùng cần có một sức mạnh mới!”

“Một sức mạnh… mới.”

“Năng lực của Rikka-chan đã bị phong ấn bởi hiệu ứng của một ‘cái gì đó’. Nếu như vậy thì Anh Hùng! Chỉ còn một điều chúng ta cần phải làm đúng không? Chúng ta cần phải phá vỡ phong ấn năng lực của Rikka-chan. Và, để có được sức mạnh phá vỡ phong ấn đó – là lý do mà Đại Chúa Tể Hắc Hỏa có được sức mạnh mới của mình☆. Biến thành Đại Chúa Tể Hắc Hỏa và phá vỡ phong ấn của Rikka-chan – tớ tin rằng đây là một nhiệm vụ chỉ Anh Hùng mới có thể thực hiện.”

“T-tớ hiểu.”

Thấy bài phát biểu hùng hồn của cậu ấy, tôi không thể không gật đầu theo giả thuyết kỳ lạ của Shichimiya.

Quả thật, với cái tên Đại Chúa Tể Hắc Hỏa, tôi có thể thấy nếu mình làm những thứ như thế sẽ có thể giúp Rikka lấy lại được sức mạnh.

Nguyên nhân thì vẫn chưa rõ, nhưng nếu tôi quay trở lại như thời ấy – khả năng Rikka được truyền cảm hứng và trở lại như cũ không phải bằng không.

Thực ra, không phải rằng khả năng ấy là khá cao sao?

Nếu ở đây, Kumin-senpai hẳn sẽ nói như thế này, “Nếu cầu thủ ném bóng chơi tốt, thì những cầu thủ phòng ngự cũng sẽ có cảm hứng mà chơi tốt theo.” Có lẽ bởi vì đội bóng chày ưa thích của chị ấy đã thắng giải vô địch hay gì đó, nhưng mà gần đây, mỗi khi tôi nghĩ đến Kumin-senpai, vì lý do kỳ quái nào đó mà điều duy nhất tôi nghĩ ra là chị ấy nói cái gì đó liên quan đến bóng chày.

“Chà, nhưng nếu kế hoạch này có thất bại thì cũng không sao☆. Bởi vì –“

Bởi vì nếu thất bại, thì với những kế hoạch tiếp theo của tớ, năng lực của Rikka-chan sẽ quay trở lại, Shichimiya nói vậy với một nụ cười.

Phải, đúng là như vậy.

Tâm thế đó thật giống Shichimiya.

Bất cứ thứ gì một ai đó làm sẽ khiến chuyện gì đó xảy ra – phải không?

Khi chúng tôi vẫn còn học cấp 2, Shichimiya thường xuyên nói như vậy. Cậu ấy hẳn vẫn giữ lối suy nghĩ đó cho đến bây giờ. Tôi cũng học cái cách suy nghi đó.

“Hơn nữa, bây giờ chúng ta đã có những đồng minh mạnh mẽ, phải không☆?”

Ngay khi Shichimiya nói điều đó, cánh cửa câu lạc bộ mở tung ra.

Tôi không chắc đó là do Shichimiya gợi ý cho bọn họ làm hay đó là do họ đơn giản là tự muốn làm như vậy (chắc là cái sau), mà cách hai người đó xuất hiện như thể là những nghệ sĩ hài vậy.

Không bình thường chút nào!

“Yuu-chan! Tất nhiên bọn chị cũng sẽ trở thành sức mạnh của em! Bởi vì trở thành sức mạnh của em – điều đó có vẻ như sẽ là điều rất thú vị!”

“Phải phải. Nghiêm túc đó! Bởi vì Rikka-chan là đàn em quan trọng bé nhỏ đáng yêu của bọn chị! Và khi cần thì chúng ta phải giúp đỡ nhau! Hơn nữa, nếu mà Rikka-chan không thấy khỏe khoắn, thì bọn chị không thể đi xem trận đấu bóng chày cùng nhau được!”

Sau khi xuất hiện một cách hoành tráng, 2 đàn chị của tôi tới nắm lấy tay tôi như thể muốn cổ vũ cho tôi.

Và rồi, đi vào sau hai người đó là –

“Hưm. Để Dekomori nói cho rõ: Dekomori không ở đây để hợp sức cùng với Chúa Tể Hắc Hỏa-death. Chỉ mình Dekomori là đủ mạnh rồi-death. Dekomori chỉ chắc chắn rằng Dekomori có thể hồi phục Sư phụ về lại như cũ-death.”

Nói những lời dễ thương với vẻ mặt gắt gỏng chỉ có thể là đàn em đó của tôi.

Tuy nhiên Dekomori không có cầm tay tôi.

Ôi chà – Tôi tự nghĩ như vậy.

Tôi có hơi xúc động với những lời nói tốt bụng của mọi người.

Mọi người đều rất lo lắng cho Rikka – điều đó khiến tôi hạnh phúc, biết rằng họ đều cảm thấy tương tự như tôi.

“Vậy thì, chúng ta như một nhóm cần sức mạnh nào để Tà Nhãn Rikka-chan có thể lấy lại được năng lực, Yuu-chan!? Không, Đại Chúa Tể Hắc Hỏa!!! Hãy ra lệnh đi!”

Tiếp tục nắm tay tôi, Hideri-senpai tiến sát hơn khuôn mặt tôi trong khi nói những điều đó một cách độc đoán.

Gần quá, chị ở gần quá đó.

“Em có thể ra lệnh cho chị nữa! Đại Chúa Tể Hắc Hỏa-san!!! Chị ổn với những thứ như sức mạnh của bóng chày!”

Thêm nữa, tương tự như Hideri-senpai, Kumin-senpai cũng tiến lại gần sát mặt hơn và nói với thái độ tương tự.

Nghiêm túc đó, cả hai người ở gần quá.

Tôi có thể cảm thấy mình đang đỏ mặt.

“Ư-ưm, làm ơn hãy đợi đã.”

Tôi lùi lại một bước.

Mặc dù nghe điều đó từ hai người họ khiến tôi rất hạnh phúc, nhưng tôi không có cái sức mạnh mà họ đang nghĩ tớ - không, sai rồi. Đó không phải là điều mà tôi nên nghĩ. Tôi sẽ trở thành Đại Chúa Tể Hắc Hỏa.

“Được rồi.”

Tách ra khỏi hai đàn chị, tôi đắm mình trong nguồn sức mạnh mới nhận được từ Shichimiya.

Ôi, thật hoài niệm.

Bộ đồ đen tuyền. Giày đen tuyền. Găng tay đen tuyền. Áo choàng đen tuyền.

Phải, đây – đây chính là Đại Chúa Tể Hắc Hỏa!!!

Ôi trời.

Mặc dù tôi chỉ nói những điều đó trong đầu, tôi vẫn cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Điều này thật quá sức. Con người cũ của tôi thật không thể tin nổi. Thật quá hắc ám. Và quá đen nữa. Và quá black nữa. Có hơi không liên quan, nhưng không phải mấy công ty đen khi được gọi là black company thì cũng nghe khá ngầu sao!?

Nhưng dù cho điều đó có xấu hổ.

Mọi người đã làm đến như vậy để cổ vũ tôi.

Đó là lý do tôi sẽ trở thành Đại Chúa Tể Hắc Hỏa. Vì họ.

Và, bởi vì tôi lo lắng về Rikka.

Nếu để có thể đưa bạn ấy trở lại như cũ – tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì!!!

“Ha. Tên ta là Đại Chúa Tể Hắc Hỏa. Hãy để Đại Chúa Tể Hắc Hỏa là kẻ ban cho cac người sức mạnh. Sức mạnh mà ta –“

“À, Dekomori không có cần-death.”

“Đừng có ngắt lời!”

Sau khi tôi đã nỗ lực như vậy để có đủ sự quyết tâm!

Thật khó để có thể dồn hết tâm trí cho chuyện này… Có phải đây là nhược điểm của chế độ siêu cấp!?

Hừm, tôi có thể cảm thấy suy nghĩ của mình dần trở nên chuuni hơn.

Suy nghĩ của tôi, hãy trở nên chuuni hơn đi!

“Đại Chúa Tể Hắc Hỏa! Hãy cho chị một sức mạnh đặc biệt!”

“Cho chị một sức mạnh liên quan đến bóng chày!”

Bỏ qua Hideri-senpai, sức mạnh liên quan đến bóng chày thì sẽ là như thế nào chứ!?

Họ toàn là những người ích kỷ.

Chà, tôi cũng không thể làm gì được về chuyện đó.

“Hãy để ta. Không gì là không thể với Đại Chúa Tể Hắc Hỏa. Sức mạnh đã được trao. Nghe theo lệnh ta. Sức mạnh mà ta –“

Nghĩ lại thì.

Có một người đã trở nên yên lặng một cách kỳ là từ nãy đến giờ, phải không? Và tôi thấy mình nhìn về phía của Shichimiya.

Tôi chưa bao giờ thấy Shichimiya nở nụ cười to đến như vậy.

Tôi có cảm giác rằng tôi đã bị lừa.


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Chương 4♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 6
Advertisement