Giao đoạn 1: Nhật ký trao đổi: Gửi Yuuta[]
Thứ sáu ngày 3 tháng 6.
Hôm nay là tròn nửa năm từ khi tớ bắt đầu viết cuốn nhật ký trao đổi này với Yuuta…!
Mặc dù nửa năm là một khoảng thời gian khá là dài, nhưng với tớ thì nửa năm cảm giác như chỉ một khoảnh khắc.
Nhưng khoảnh khắc đó – đủ mọi thứ chuyện đã xảy ra trong nửa năm này.
Bản thân tớ cũng đã trải nghiệm được rất nhiều trong nửa năm qua.
Đó cũng là nhờ sự giúp đỡ của ‘mọi người’.
Phải, tớ cũng chưa báo cáo với Yuuta, nhưng chỉ hôm trước thôi tớ đã đi chơi với Arc-san. Đó là lần đầu tiên chỉ hai bọn tớ đi chơi với nhau.
“Có vẻ như ngoài chị ra, Tà Nhãn Rikka-chan đi chơi với mọi người khá thường xuyên nhỉ. Mặc dù chơi trò bơ nhau cũng có vẻ đặc biệt, nhưng chắc chắn là hai ta sẽ sớm chơi cùng nhau, chỉ hai ta thôi, nhé!”
Arc-san nói thế khi đe dọa tớ.
Chị đang nói cái quỷ gì vậy, người này… Mặc dù nghĩ như vậy, khi chúng tớ chơi cùng nhau thì tớ cũng vui lắm. Kết quả của việc phải tuân thủ ‘Hãy là gí đó không bình thường’ – phần còn lại là bí mật.
Nhân tiện, việc này không liên quan nhưng Yuuta, sao cậu lại đột nhiên gọi Arc-san là ‘Hideri-senpai’ thế?
Còn với Siesta-senpai, chị ấy thường xuyên đi đến ma cảnh.
Mặc dù Siesta-senpai luôn sử dụng năng lực của mình để ngủ mỗi khi có cơ hội, ma cảnh khiến chị ấy hét lên ‘Thật thần thánh ~!’ mỗi lần.
Chị ấy không hề ngủ chút nào cả… Kinh thật!
Còn như mọi khi với Sofia – bọn tớ tiếp tục thi đua có tháng và thua.
Sau khi thua cậu ấy một lần trong ‘trận chiến nấu ăn’, tớ đã thách đấu cậu ấy nhiều lần với món ăn được truyền lại từ Yuuta, nhưng cho đến hôm nay tớ vãn chưa thắng một trận chiến nấu ăn nào… Hãy chỉ dạy cho tớ lần nữa…!
Trong khi những chuyện đó xảy ra, khế ước với Dekomori đã trở nên mạnh hơn – không có rảo cản nào có thể ngăn lại.
Tuy vậy, Yuuta cũng nên cố gắng thân thiện hơn với Dekomori. Cả hai cậu đều là đồng đội vì đã lập khế ước với Tà Vương Chân Nhãn. Mặc dù đó cũng có thể là lý do gây nên mâu thuẫn giữa hai cậu… Vì tớ không nghĩ rằng mâu thuẫn giữa hai cậu là điều tốt, nên tớ mong Yuuta cũng lập được khế ước phù hợp với Dekomori.
Nói về những chuyện xảy ra mới lúc trước: tớ đã không thể khoe với Yuuta, nhưng Mori-sama và tùy tùng của cậu ấy đã yểm bùa lên móng tay của tớ.
Mặc dù Mori-sama nổi giân và nói, ‘Không, đừng gọi nó là yểm bùa lên móng tay của cậu!’… Đó thật sự là một bùa phép – cùng với những thứ khác tớ đã hoàn thành! Vì đây là lần đầu tiên móng tay của tớ được yểm bùa, tớ đã có một trải nghiệm tuyệt vời! Lần tới, nếu móng tay của tớ được yểm bùa lần nữa, tớ nhất định sẽ khoe với Yuuta!
Còn nữa, tớ có một thông báo quan trọng; hay đúng hơn, một báo cáo quan trọng.
Cuối cùng. Cuối cùng thì – chiến thắng đầu tiên trước Kazari!
… Nhưng, cậu ấy trả thù lại ngay sau đó…
Với những cảm xúc ấy trong lòng, khiến tớ nghĩ rằng ‘mọi người’ đã đóng góp rất nhiều tớ vô số những trải nghiệm mà tớ đã có.
Nhưng, người tớ phải cảm ơn nhất trong nửa năm nay chính là Yuuta!
Vì ở bên Yuuta thật quá vui, cứ cảm giác như thời gian trôi qua trước khi tớ kip nhận ra. ‘Có lẽ đây là năng lực mới của Yuuta!?’ là điều tớ thường nghĩ. Tớ thường hay nghĩ như thế đến mức, không phóng đại khi nói tớ nghĩ như thế mọi lúc đâu.
Nếu Yuuta thực sự đã thức tỉnh năng lực như vậy, hãy báo cáo chuyện đó cho tớ.
Và, viết nhật ký trao đổi như thế này rất vui!
Những thứ tớ không có cơ hội được nói trong ngày, hay những điều tớ không thể nói, tớ có thể viết vào đây.
Điều đó khiến tớ cảm giác rằng Yuuta luôn ở bên cạnh tớ. Tớ không chỉ báo cáo được nhiều thứ cho Yuuta, mà tớ còn rất vui khi có thể đọc được những dòng nhật ký của Yuuta!
Mặc dù những dòng nhật ký của Yuuta đều nghiêm túc, khi tớ đọc tớ thường nghĩ rằng ‘A, thật là giống Yuuta quá đi!’. Quả là Chúa tể Hắc Hỏa, những điều cậu suy nghĩ luôn có cảm giác hắc ám.
Còn Yuuta thì sao?
Tớ biết rằng tuy hơi muộn, nhưng nhật ký trao đổi này được bắt đầu nhờ yêu cầu của tớ, điều này không làm phiền Yuuta, phải không?
Thật lòng mà nói, trái tim tớ đập rất mạnh khi nghĩ đến chuyện bị bảo rằng ‘Dừng lại thôi’…
Cảm ơn vì đã không nói những lời đó.
Cảm ơn vì đã hẹn hò với tớ.
Tớ thật sự may mắn!
Từ thời điểm nửa năm này, tớ hy vọng rằng tớ có thể có đủ các loại trải nghiệm khác nhau. Nói thật là, trải nghiệm thứ gì lần đầu với Yuuta cũng rất tuyệt. Từ giờ trở đi, tớ muốn được trải nghiệm thật nhiều thứ khác nhau với Yuuta!
Yuuta, em mãi mãi yêu anh!