Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Giao đoạn 2: Nhật ký trao đổi: Gửi Rikka[]

Thứ bảy, ngày 4 tháng 6

Tớ cuối cùng cũng có cơ hội để viết, vậy nên tớ đang viết rất vội vã!

Tớ xin lỗi trước nếu chữ của tớ có hơi khó đọc!

Đã sáu tháng rồi!

Thời gian trôi nhanh thật đấy nhỉ? Tớ cũng cảm thấy sáu tháng rồi trôi qua như nháy mắt. Ngay lập tức – tớ cảm thấy như vậy đó.

Không cần phải nói rằng sau khi được gặp cậu, tớ hẳn đã có rất nhiều trải nghiệm trong nửa năm qua.

Đối với tớ, đó đều là những trải nghiệm tối đẹp.

Chà… một vài trong số đó cũng không được tốt lắm.

Hideri-senpai vẫn như mọi khi, với mái tóc màu cầu vồng, phải không? Về chị ấy, tớ luôn nghĩ, ‘Chị đang nói cái gì vậy hả chị?’ A, nhưng làm ơn hãy giữ bí mật điều đó.

Đó là một bí mật giữa hai ta thôi, được chứ?

Còn nữa, vì tớ cực kỳ quan tâm đến chuyện đó, chi tiết về ‘thứ gì đó không bình thường’: hãy nói cho tớ biết về chuyện đó!

Còn tại sao tớ gọi Hideri-senpai là Hideri-senpai… Đó là bởi vì tớ được yêu cầu bởi Hideri-senpai, ‘Chị đã chán việc bị gọi là Amaniji-senpai rồi. Với cảm xúc đặc biệt thì hãy gọi chị là Hideri-senpai.’

Chị ấy thật vô lý với tớ, phải không? Ý tớ là, tớ không thể đột nhiên dâng trào cảm xúc, đúng không?

Kumin-senpai cũng như mọi khi nhỉ?

Vì lý do gì đó, Kumin-senpai cực kỳ buồn bã vì không được mời ném quả bóng nghi lễ đầu tiên. Chị ấy cứ làm phiền tớ với, ‘Em nghĩ tại sao chị lại không được mời? Tại sao?’ khiến tớ đáp trả rằng, ‘Lý do hiển nhiên quá rồi mà!’

Hiển nhiên là chị ấy sẽ không được mời!

Về cuộc thi nấu ăn, tớ không vấn đề gì với việc dạy cậu mọi thứ cậu muốn. Tuy nhiên, về mặt nấu nướng, hoàn toàn có khả năng là tớ cũng không thể đọ lại Shichimiya…

Khả năng nấu nướng của tớ chủ yếu là tự học, trong khi Shichimiya có thầy là bà của cô ấy: cô ấy có kỹ năng đó!

Tuy nhiên, tớ cũng đã giỏi hơn nhờ được ‘huấn luyện’ với chị của cậu. Cùng nâng cao khả năng nấu nướng cùng nhau ở nhà tớ lần nữa nhé!

Không, Dekomori và tớ, tớ tin rằng chúng tớ chơi thân với nhau tốt mà.

Vì Dekomori là kouhai duy nhất tớ có, nên tớ cũng đã định chăm sóc em ấy đầy đủ, nhưng…

Vì lý do gì đó, Dekomori gọi tớ là Giẻ rách-kun, và có vẻ như em ấy đối xử với tớ như thể tớ là một kẻ xứng đáng với cái tên đó vậy…

Nhưng mà, tớ đoán rằng tớ sẽ cố gắng thân với em ấy.

Không, ý định của tớ là làm thân với em ấy, nhưng…

Yểm bùa móng tay… Đó là thứ được gọi là ‘làm móng’, đúng không…?

Tớ ngạc nhiên đó. Hay chính xác hơn, tớ ngạc nhiên vì tớ sẽ nghĩ rằng Kazari-chan mới là người làm móng cho cậu.

Nhưng mà, tớ đoán những thứ như thế cũng là sở trường của Nibutani và hội bạn đúng không?

Lần tới hãy cho tớ xem nhé.

Nhưng quan trọng hơn!

Chúc mừng! Cuối cùng cậu cũng thắng được Kazari-chan!

Kazari-chan rất mạnh phải không? Tớ đã từ bỏ mọi hy vọng đánh bại được cô ấy. Tớ đã không thể theo kịp được những trận chiến ở chiều không gian khác mà cậu và Kazari-chan đang tham gia…!

À, tớ. Tớ chưa thức tỉnh được khả năng mới.

Tớ xin lỗi.

Nhưng khi tớ thức tỉnh được cái gì đó, tớ nhất định sẽ nói với cậu.

Tớ cũng rất thích trao đổi nhật ký như thế này!

Điều đó không làm tớ khó chịu chút nào cả!

Tớ có cảm giác như những dòng nhật ký của tớ không có gì ngoài những câu trả lời… Tuy vậy, tớ cũng vui khi nghe Rikka nói cho tớ về đủ mọi thứ.

Mặc dù, những thứ mà tớ nghĩ không có đen tối.

Cảm ơn cậu đã đến chơi hôm nay để mừng sinh nhật của Yumeha!

Yumeha cũng rất vui khi cậu qua chơi.

Hãy đến chơi với con bé nữa nhé.

Anh cũng mãi mãi yêu em, Rikka!


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 4 - Lời mở đầu♬   Chuunibyou Demo Koi ga Shitai!   ♬► Xem tiếp Tập 4 - Chương 1
Advertisement