Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<noinclude> {| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collap...")
Thẻ: Soạn thảo trực quan apiedit
 
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: rte-source
Dòng 1: Dòng 1:
  +
==='''DanMachi Tập Một - Lời Bạt'''===
  +
  +
Một đối tác đã tham gia vào cuốn Light Novel này đã hỏi tôi,『Nếu ông được chọn bất kỳ một 《Skill》 nào đó (như các loại trong Light Novel này), thì đó sẽ là gì?』vào một ngày nào đó.Đây thực sự là một câu hỏi khiến tôi khá là xấu hổ. Ngay cả khi đã cố suy nghĩ nghiêm túc về nó, thì tôi vẫn chẳng biết phải trả lời ý tưởng đó như thế nào cả.
  +
  +
《Skill》 là một cái gì đó mà bạn sẽ rất nổi trội khi thực hiện nó. Vậy, thứ mà tôi đặc biệt tốt là gì? Và sau đó tôi đã nhận ra rằng là tôi không có gì để tôi có thể tự hào mà tuyên bố, 『Tôi tốt cái này nhất』, với người khác cả. Tôi có thể liệt kê một số nhược điểm, nhưng tôi không thể đào đâu ra được một kỹ năng mà tôi có thể ưỡn ngực mình ra và tuyên bố cả.
  +
  +
Tôi suy nghĩ và nghĩ. Tôi đã cân nhắc rằng tôi nên có ý tưởng nào đó để có thể nói ra lời chữa cháy, nhưng bản thân biết rồi mình sẽ phải hối hận vì nó thôi.
  +
  +
Vì vậy, nó như có một tia chớp từ các vị thần vừa đánh vào tôi, ''Bing!''Câu trả lời đã đến với tôi trong khoảnh khắc đó là 『Kỹ năng của tôi là được gặp gỡ mọi người!』 Tôi đang nói điều đó một cách đầy tự hào đấy.
  +
  +
Nó khiến tôi bật cười cùng với chút hối tiếc mỗi khi tôi nhớ lại về vẻ mặt của người đó cùng phấn khích của tôi khi tôi tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Thành thật mà nói, lẽ ra tôi đã có thể đào một cái hố và tự chôn sống bản thân ra khỏi bối rối nếu thích rồi. Nhưng tôi thực sự tin rằng tôi có một kỹ năng, đó là khi đến và gặp gỡ mọi người.
  +
  +
Tôi đã học được một cái gì đó bằng cách gặp rất nhiều người trong suốt quãng đời của mình cho đến tận bây giờ. Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ mà đôi khi rất cần thiết. Tất cả những "cuộc gặp gỡ" này đã cho tôi rất nhiều mối liên kết, và không có gì để nghi ngờ được nữa, những mối liên kết này chính là kho báu lớn nhất đời tôi.
  +
  +
Tôi đã may mắn khi có nhiều "cuộc gặp gỡ".
  +
  +
Quyển Light Novel này đã không thể nào giành được một giải thưởng không có sự chăm chỉ trong công việc của rất nhiều người. Trước tiên, tôi xin cảm ơn đến tất cả các thành viên của GA Editing Department, đặc biệt là với các Leader đưa đề bạt và dẫn tôi đi đúng hướng, và Mr.Suzuhito Yasuda, đã tạo ra các Ảnh minh họa cho quyển Light Novel này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn của mình đến với mọi người mà tôi đã gặp trong khâu xuất bản. Ấn phẩm này được hoàn thành là bởi vì tôi đã gặp gỡ với tất cả những người này và nhận được sự ủng hộ của họ. Tôi muốn bỏ ra một chút thời gian ít ỏi này để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xin cảm ơn, tất cả mọi người.
  +
  +
Và cuối cùng là bạn, là người đã được đọc, và đang cầm quyển Light Novel này trên tay. Điều này nghe thì có vẻ lạ, nhưng tôi rất tin rằng việc tôi đã được "gặp gỡ" bạn thông qua quyển Light Novel này là việc rất đáng tự hào. Cảm ơn bạn đã đọc bài tự sự này của tôi. Hẹn sớm "gặp" lại nhé!
  +
  +
Thân chào,
  +
  +
Fujino Ohmori.
  +
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
 
{| border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaaaaa solid; padding: 0.2em; border-collapse: collapse;"
Dòng 4: Dòng 28:
 
| Xem trang trước [[DanMachi:Tập 1 Phần Kết|Phần Kết]]
 
| Xem trang trước [[DanMachi:Tập 1 Phần Kết|Phần Kết]]
 
| Trở lại trang chính [[Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka|DanMachi]]
 
| Trở lại trang chính [[Dungeon ni Deai wo Motomeru no wa Machigatteiru Darou ka|DanMachi]]
| Xem trang sau [[DanMachi:Tập 2 Minh Họa|Tập 2]]
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Phiên bản lúc 17:34, ngày 1 tháng 4 năm 2015

DanMachi Tập Một - Lời Bạt

Một đối tác đã tham gia vào cuốn Light Novel này đã hỏi tôi,『Nếu ông được chọn bất kỳ một 《Skill》 nào đó (như các loại trong Light Novel này), thì đó sẽ là gì?』vào một ngày nào đó.Đây thực sự là một câu hỏi khiến tôi khá là xấu hổ. Ngay cả khi đã cố suy nghĩ nghiêm túc về nó, thì tôi vẫn chẳng biết phải trả lời ý tưởng đó như thế nào cả.

《Skill》 là một cái gì đó mà bạn sẽ rất nổi trội khi thực hiện nó. Vậy, thứ mà tôi đặc biệt tốt là gì? Và sau đó tôi đã nhận ra rằng là tôi không có gì để tôi có thể tự hào mà tuyên bố, 『Tôi tốt cái này nhất』, với người khác cả. Tôi có thể liệt kê một số nhược điểm, nhưng tôi không thể đào đâu ra được một kỹ năng mà tôi có thể ưỡn ngực mình ra và tuyên bố cả.

Tôi suy nghĩ và nghĩ. Tôi đã cân nhắc rằng tôi nên có ý tưởng nào đó để có thể nói ra lời chữa cháy, nhưng bản thân biết rồi mình sẽ phải hối hận vì nó thôi.

Vì vậy, nó như có một tia chớp từ các vị thần vừa đánh vào tôi, Bing!Câu trả lời đã đến với tôi trong khoảnh khắc đó là 『Kỹ năng của tôi là được gặp gỡ mọi người!』 Tôi đang nói điều đó một cách đầy tự hào đấy.

Nó khiến tôi bật cười cùng với chút hối tiếc mỗi khi tôi nhớ lại về vẻ mặt của người đó cùng phấn khích của tôi khi tôi tìm thấy câu trả lời cho riêng mình. Thành thật mà nói, lẽ ra tôi đã có thể đào một cái hố và tự chôn sống bản thân ra khỏi bối rối nếu thích rồi. Nhưng tôi thực sự tin rằng tôi có một kỹ năng, đó là khi đến và gặp gỡ mọi người.

Tôi đã học được một cái gì đó bằng cách gặp rất nhiều người trong suốt quãng đời của mình cho đến tận bây giờ. Tôi đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ và giúp đỡ mà đôi khi rất cần thiết. Tất cả những "cuộc gặp gỡ" này đã cho tôi rất nhiều mối liên kết, và không có gì để nghi ngờ được nữa, những mối liên kết này chính là kho báu lớn nhất đời tôi.

Tôi đã may mắn khi có nhiều "cuộc gặp gỡ".

Quyển Light Novel này đã không thể nào giành được một giải thưởng không có sự chăm chỉ trong công việc của rất nhiều người. Trước tiên, tôi xin cảm ơn đến tất cả các thành viên của GA Editing Department, đặc biệt là với các Leader đưa đề bạt và dẫn tôi đi đúng hướng, và Mr.Suzuhito Yasuda, đã tạo ra các Ảnh minh họa cho quyển Light Novel này. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn của mình đến với mọi người mà tôi đã gặp trong khâu xuất bản. Ấn phẩm này được hoàn thành là bởi vì tôi đã gặp gỡ với tất cả những người này và nhận được sự ủng hộ của họ. Tôi muốn bỏ ra một chút thời gian ít ỏi này để bày tỏ lòng biết ơn của mình. Xin cảm ơn, tất cả mọi người.

Và cuối cùng là bạn, là người đã được đọc, và đang cầm quyển Light Novel này trên tay. Điều này nghe thì có vẻ lạ, nhưng tôi rất tin rằng việc tôi đã được "gặp gỡ" bạn thông qua quyển Light Novel này là việc rất đáng tự hào. Cảm ơn bạn đã đọc bài tự sự này của tôi. Hẹn sớm "gặp" lại nhé!

Thân chào,

Fujino Ohmori.


Xem trang trước Phần Kết Trở lại trang chính DanMachi