Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 9: Bản ngã

Phần 1

「..........Haaah?」

Từ phía bên kia của điện thoại, giọng nói chất chứa đầy sự nghi ngờ của Kotori đã vang lên

Tuy nhiên, đó chỉ là điều rất thường tình. Có lẽ Shidou cũng sẽ cho ra một cái phản ứng tương tự như vậy nếu đột nhiên cô bé gọi anh trong giờ nghỉ trưa để báo cáo về 『Thông tin đó』.

Không sai. Shidou đã lẻn ra khỏi lớp học ngay sau khi tiết chủ nhiệm kết thúc rồi tìm một nơi thích hợp để gọi điện cho Kotori.

Vào lúc mới đầu, giọng Kotori vẫn còn rất êm dịu khi nhận được cuộc gọi của cậu, nhưng đến giữa chừng, cậu có thể thoáng nghe thấy tiếng xào xạc khi chiếc ruy băng được thay đổi rồi sau đó thì giọng của cô bé đã giữ nguyên y như lúc này.

Vẫn còn chút bối rối khi chưa nắm rõ về những điều vừa nghe được, Kotori vặn lại.

「Chờ một chút nào. Đã xảy ra chuyện gì? Có thể giải thích rõ ràng hơn được không.」

"........ Giống như anh vừa mới nói ấy. < Devil >, vừa chuyển vào lớp học của anh."

Shidou cay đắng khi phải nói lại tình hình hiện tại với Kotori, một lần nữa.

「Giống như em đã nói ấy, em không hiểu ý của anh là gì. Tại sao mà < Devil > lại chuyển vào trường của anh được cơ chứ....... Ngoài ra, vấn đề đầu tiên, chính là < Devil > vẫn đang là Tinh linh chưa được xác định. Chúng ta chưa bao giờ có chút thông tin xác thực nào về tên tuổi cả, thậm chí là cả gương mặt của cô ta trông thế nào cũng vẫn là một điều rất bí ẩn. Vì thế, làm cách nào mà anh có thể khẳng định được là cô ấy vừa chuyển đến lại chính là < Devil > vậy?」

"Đó là .........."

Đó là một câu hỏi rất hay. Khiến Shidou phải do dự.

"Hiện tại anh không có nhiều thời gian lắm, vì vậy anh sẽ giải thích lại toàn bộ khi chúng ta trở về nhà. Có điều...... Tình hình đang khẩn cấp lắm. Hãy tin anh đi."

「................」

Sau khi Shidou nói vậy, Kotori im lặng một lúc trước khi buông ra một tiếng thở dài *Haizz*.

「.........Được rồi. Trong trường hợp này, em sẽ gửi một đơn vị quan sát đến. Mọi thứ còn lại, sẽ được quyết định dựa vào cái kết quả lần này.」

"..........! Em tin anh chứ?"

Với những gì mà cậu nói ra, thực sự ít nhiều đều có một chút bất ngờ. Khi Shidou ngạc nhiên mà hỏi lại như vậy, Kotori trả lời lại với chút hơi chán nản.

「Thành thật mà nói, thì chỉ là 50-50 thôi.—— Thế nhưng, vì chúng ta không biết một chút gì về < Devil > cả, nên em không muốn bỏ qua bất kỳ cơ hội nào nếu như nó có thể nắm được một chút thông tin về cô ta.」

Sau đó, cô bé tiếp tục.

「Vả lại, em cũng không nghĩ rằng Shidou sẽ nói điều gì đó nếu như không nắm chắc chắn. Không ........... ngay cả khi nó đơn thuần chỉ làm cảm giác của riêng anh thôi, cũng là quá đủ để em tin những lời anh nói rồi.」

"Kotori.............."

「Tuy nhiên, nếu anh đang nghĩ đến việc dụ <Ratatoskr> điều tra để lấy được thông tin về một cô gái mà anh thấy thích thì; em e rằng nó không có dễ dàng đến vậy đâu đấy.」

"Anh-anh không bao giờ làm điều đó!"

Sau thấy Shidou hét lên như vậy, Kotori khẽ 「unn」.

「Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra ngay từ lúc này. Err, tên của cô nữ sinh đó là gì vậy?」

"Origami. Đó là Tobiichi Origami "

「Tobiichi Origami. Tobiichi——」

Kotori ngập ngừng giọng nói của mình một lúc. Cổ họng của cô bé có vẻ đã dịu đi như thể vừa nhớ ra được điều gì đó.

「Không phải chứ...... không, chính là cô ta, Tobiichi Origami của đội AST?」

"Huh......!?"

Shidou mở to đôi mắt ra khi nghe thấy những lời đó của Kotori. AST. Nó là chữ viết tắt của Anti-Spirit Team, vốn trực thuộc JGDSF.

Sự thật là Origami có mối liên kết với tổ chức đó. Tuy nhiên, điều này nên chỉ nằm trong thế giới trước kia mới đúng. Làm thế nào mà Kotori biết được điều này——

Nghĩ đến đó, đôi vai của Shidou khẽ rung lên.

"Kotori, anh không ngờ là em có những ký ức của thế giới cũ đấy.....?"

「Haah? Anh đang nói gì vậy? Một lần nữa mà anh lại mớ ngủ giống ngày hôm qua nữa rồi à?」

Tuy nhiên, Kotori vẫn đáp lại với một giọng bình tĩnh.

「Nếu em nhớ đúng, thì có một thành viên có tên như vậy trong đội AST. Cô ta cũng đã từng nhiều lần chiến đấu với các Tinh linh khác vào trước đây. Tuy nhiên, gần đây thì cô ta đã từ chức rồi mà.」

"Cái——"

Từ ngữ của Shidou lại bị mắc kẹt giữa chừng. Đó không phải như là Kotori đã lấy lại kí ức của mình về cái thế giới trước kia. Như vậy thì điều này có nghĩa là, Origami vẫn còn mối liên kết với đội AST.

Thực tế thì đã có hai sự kiện được diễn ra. Đó là một cái gì đó khá đơn giản.

—Origami cũng thuộc đội AST trong cái thế giới này.

"Cớ sao lại.........."

「Ý anh là gì khi lại hỏi là cớ sao thế......... Anh biết vì sao mà cô rời bỏ AST à? Em không biết đấy.」

Kotori có vẻ đã hiểu lầm câu hỏi mà Shidou vô tình khẽ phát ra; Cô bé khịt mũi *fuun* một cái trước khi nói tiếp.

「Nhưng bây giờ khi mà bạn nhắc đến nó, thời điểm khi Tobiichi Origami từ chức khỏi đội AST cùng thời điểm mà < Devil > bắt đầu xuất hiện, khá tương đồng nhau đấy. Fumu, Có vẻ lý do khiến cô ta rời bỏ chính là do cô ta đã bị biến thành một Tinh linh chăng........」

Kotori bắt đầu khẽ lẩm bẩm cái gì đó.

Tuy nhiên, một nửa trong số đó chỉ thoáng qua tai của Shidou.—— Trong đầu của Shidou lúc này, cái thực tế là Origami đã bước chân vào đội AST đang xoáy sấu torng đó.

Lý do tại sao mà Origami bước chân vào đội AST trong thế giới trước kia, đó là để giết Tinh linh đã hại chết cha mẹ nàng. Trong thế giới này, nơi cha mẹ cô đã được cứu, cái sự sự kiện quái nào đã xảy ra để khiến Origami phải như vậy nữa chứ.

「——Hey Shidou, anh có nghe không đấy?」

"........! Y-yeah......... Xin lỗi"

Shidou hơi bất ngờ khi nghe thấy tiếng gọi của Kotori.

「Mouu, được rồi. Dù sao, chúng ta sẽ điều tra xem liệu Tobiichi Origami có phải là một Tinh linh hay không. Shidou, anh phải báo cáo lại cho em nếu anh tìm ra bất cứ điều gì đấy.—— nhưng mà, nếu như Tobiichi Origami thực sự là < Devil > thì cô ấy hiện là một dạng Nghịch thể hết sức nguy hiểm đấy. Vì vậy xin anh đừng có làm gì liều lĩnh.」

"Y-yeah ...... xin lỗi về điều đó."

Sau khi trả lời vậy, Shidou gác chiếc điện thoại của mình lại.

"....................."

Cậu dựa vào tường sau khi nhét điện thoại vào túi của mình lại. Khá nhiều thông tin phức tạp đã lọt vào bên trong tâm trí của cậu, khiến cậu không cách nào sắp xếp tất cả trong chúng lại được cả.

Tuy nhiên, không có gì diễn ra như mong muốn cả. Shidou hít một hơi thật sâu, sau đó quyết định quay trở lại lớp 4 của năm 2.

Khi cậu bước chân lại vào lớp học, cậu đã thấy một đám đông đang tụ tập ở phía cửa sổ. Có vẻ như tất cả mọi người đều đang thể hiện sự quan tâm của mình đối với cô nữ sinh vô cùng dễ thương vừa mới được chuyển đến đấy. Vẻ mặt Origami có chút khó khăn khi bị các người bạn cùng lớp của mình vây ở trung tâm.

Và ngay tại thời điểm đó, tiếng chuông đánh dấu đã đến lúc bắt đầu tiết học tiếp theo đã vang lên và tất cả mọi người đều trở lại chỗ ngồi của mình sau khi vẫy tay chào nàng ấy. Cậu đã trông thấy Origami thở hắt ra tiếng *Haizz*, sau khi cô nàng vẫy tay chào lại họ.

"............Haha"

Má của Shidou vô thức mà thả lỏng được phần nào khi nhìn thấy cái cảnh quen thuộc đó. Nếu đó là Origami mà cậu đã biết, thì dù có như thế nào thì sắc mặt của nàng ấy cũng sẽ không có bất kỳ sự thay đổi nào cả.

Nhưng........ vẫn có cái gì đó mà cậu vẫn chưa hiểu nỗi.

Tại sao Origami lại gia nhập đội AST trong cái thế giới này? Tại sao nàng ấy trở thành một Tinh linh? Tại sao nàng—— lại bị nghịch đảo. Và cũng như, làm thế nào nàng ấy có thể trở lại hình dạng con người và duy trì được ý thức của mình khi đã biến thành một Nghịch thể. Nó là vô vàn những vấn đề mà cậu có cố nghĩ bao nhiêu cũng chẳng hề có lời đáp nào.

Và, một sensei đã bước vào lớp trong khi Shidou vẫn mải mê suy tư.

"Lớp học đã bắt đầu. Mau về chỗ đi."

"Ah ....... Em xin lỗi."

Sau đó Shidou vội vã trở về chỗ ngồi của mình, cậu lấy ra sách giáo khoa và quyển sổ của mình ra để lên bàn.

Tuy nhiên, vẫn như khi nãy, cậu hoàn toàn không thể tập trung giờ học nữa. Ánh mắt của Shidou lúc này chỉ còn biết tập trung vào Origami.

——Giống như cậu đã nghĩ, cậu cần phải nói chuyện với nàng ấy ít nhất là một lần. Shidou không hề hay biết gì về Origami của thế giới này cả.

Tuy nhiên, mọi người có thể sẽ lại tụ tập xung quanh nàng ấy ngay bây giờ, nếu như nó là ở thời điểm nghỉ giữa tiết. Xét theo cái tình hình hiện tại thì, sẽ khá khó khăn để cho Shidou có thể bắt chuyện được với nàng ấy.

"....................."

Sau khi Shidou đắm mình trong suy nghĩ được một quãng thời gian, cậu đã viết vàì chữ vào rìa của quyển sổ của mình.

Rồi sau đó xé nó ra và gấp lại nó trước khi cậu đặt nó lên bàn của Origami mà cả sensei cũng không thể nhận ra.

"............?"

Origami, người nhận được nó, đã nghiêng cái đầu của mình.

Rồi sau khi lướt nhìn những dòng chữ nằm trên mảnh giấy đó, đôi mắt Origami đã mở rộng ra vì ngạc nhiên.



Vào thời gian nghỉ trưa của ngày hôm đó. Sau khi Shidou đã lẻn chuồn ra khỏi lớp học, cậu nhanh tiến về phía cầu thang dẫn lên sân thượng.

Vì nó cách khá xa khỏi các lớp học, thế nên không có nhiều học sinh sẽ đến đây cho lắm. Trên thực tế, cái cầu thang này đầy sự tĩnh lặng đến nỗi khiến cho sự hối hả cũng nhộn nhịp đang vang vọng trong trường chỉ như một lời nói dối.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa thực tế là không có ai ở đây.

Hiện đã là một cô gái đang đứng đó.—— Đó là một học sinh vừa mới chuyển trường đến, chủ đề của mọi người của ngày hôm nay; Tobiichi Origami.

Ngay cả các học sinh đã học ở đây những ba năm thì; cũng chỉ có một số ít rất nhỏ trong số họ biết về sự tồn tại của khu vực bị cô lập này. Vì thế mà nghĩ lại khi có một học sinh mới chuyển trường đã đến một nơi như thế này thì quả thật khá là kỳ lạ.

Tuy nhiên, Shidou không hề ngạc nhiên. Đó là bởi vì,

"Err, này"

Origami lấy ra một mảnh giấy bị rách ra từ trong túi ra và giơ lên cho Shidou thấy. Những dòng chữ này ở trên đó đều cho chính tay Shidou viết ra và chúng chủ yếu là để nhắn nàng ấy đến đây vào thời điểm này.

Đúng vậy. Chính Shidou đã hẹn Origami đến nơi này.

"Aah, Xin lỗi. Vì đã đột ngột hẹn cậu đến đây."

"Uun. Nó ổn mà........ Vậy, cậu cần gì?"

Origami hỏi vậy với vẻ có chút lạnh lùng.

Tuy nhiên, nó cũng khá bình thường. Nàng được hẹn đến cái nơi xa xôi này bởi một nam sinh nàng mới gặp lần đầu tiên. Cũng không phải là có gì kỳ lạ khi nàng ấy cảm thấy có mùi nguy hiểm. Cũng vì thế, mà Shidou cảm thấy rất biết ơn nàng ấy khi cô nàng đồng ý với yêu cầu của cậu và đến đây một mình.

Tuy nhiên vì một số lý do...................... đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới, bởi vì thay vì Shidou phải thận trọng Origami, hiện tại Shidou lại chính là mối thận trọng của Origami.

"Ah—.............."

Shidou gãi gãi má khi đang tự hỏi mình nên nói về cái gì. Có một núi về những thứ cậu rất muốn hỏi nhưng mà, đột nhiên buộc nàng ấy nhận lấy chúng thì e rằng sự thận trọng của cô nàng sẽ tăng cao chót vót mất.

"Hey, Origami"

"Ehh?"

Origami toát ra vẻ đầy ngạc nhiên. Shidou trong thoáng chốc không hiểu nhưng, cậu đã ngay lập tức nhận ra được lý do.

"R-Rất xin lỗi. Tobiichi.........-san. Xin lỗi vì đã gọi thẳng tên của cậu."

"U-un, chỉ là mình có chút bất ngờ thôi. Err...... Itsuka-kun."

Origami đã gọi lên cái họ của Shidou. Shidou nhẹ gượng cười khi thấy cái giọng gọi thân thương đó.

"Có chuyện gì đó à?"

"Không, không có gì đâu. Quan trọng hơn là, Tobiichi-san. Cậu đã nói điều gì đó khi cậu trông thấy khuôn mặt của tớ vào lúc sáng đúng không? Tớ có hơi tò mò một chút?"

"Aah............"

DAL 11 c04

Khi Shidou nói vậy, Origami lộ một biểu hiện như thể nàng vừa nhớ ra được một cái gì đó.

"Xin lỗi vì đã để cậu hiểu nhầm. Chỉ là Itsuka-kun trông giống hệt như một người mà tôi từng gặp trong một khoảng thời gian khá dài trước đây, vì vậy mà mình có hơi ngạc nhiên một chút."

"Eh..........?"

Lông mày Shidou vô thức mà nhíu lại.

"Giống hệt—— tớ ............?"

"Uun, không hẳn là vậy đâu. Bởi vì, mình đã gặp người đó cách đây tận 5 năm cơ. Itsuka-kun lúc đó chắc vẫn tầm tiểu học thôi. Vả lại——"

Origami cúi xuống.

"—— Người đó đã mất rồi. Vào 5 năm trước đây, ở ngay trước mặt mình."

"..............!"

Shidou bỗng ngộ ra được cái gì đó. Danh tính của cái người mà Origami nói về.

Người đó chắc chắn chính là Shidou. Sự thật là khi Shidou cứu cha mẹ của Origami vào năm năm trước đây; Ánh mắt của cậu và Origami đã chạm nhau, mặc dù chỉ là một khoảnh khắc.

"Đó là tất cả những gì mà cậu muốn hỏi phải không? Mình muốn sớm quay trở lại lớp......... "

"...............! Ah, chờ chút đã."

Shidou vội ngăn Origami lại, người đang định đi bước xuống các bậc thang. Shidou vẫn chưa đạt được bất kỳ thông tin nào mà mình cần cả.

Tuy nhiên, cậu sẽ không thể làm được gì cả nếu như chỉ cậu hành động như một học sinh bình thường. Vì vậy cậu ổn định quyết tâm của mình và mở miệng.

"Phải chăng, cái người cậu đã gặp vào năm năm trước—— chính là trong Đại hỏa hoạn ở thị trấn Nankou?"

"Eh———?”

Đôi mắt Origami đã mở to ra trước những lời này của Shidou.

"Làm thế nào, mà cậu biết........"

Trước khi nàng kịp kết thúc, gương mặt của Origami tiếp tục toát ra vẻ đầy kinh ngạc.

"Lẽ nào—— người đó là anh trai của Itsuka-kun...........?"

"Heh?"

Shidou thốt ra một âm thanh đầy ngớ ngẩn khi bất ngờ bởi những lời của Origami. Có vẻ như, nàng ấy đã nghĩ rằng mình đã gặp anh trai của Shidoum người mà nàng đã gặp cách đây năm năm. Đối với nàng ấy thì như vậy cũng là binh thường thôi. Nếu Shidou nói cậu chính là người đó, chắc chắn một điều là Origami sẽ hoàn toàn không tin.

Cậu không muốn nàng ấy hiểu nhầm chút nào nhưng............... Cậu cần phải để vậy nếu như cậu muốn suôn sẻ mà thúc đẩy cuộc trò chuyện này. Shidou nhận định lại và hơi nghiêng đầu về phía trước.

"Vâng ......... đại loại là vậy."

Khi Shidou trả lời nhu thế, biểu hiện của Origami đã hoàn toàn thay đổi. Hàng lông mày của nàng dần bị bóp méo và khuôn mặt của nàng có vẻ như sắp khóc.

"To-Tobiichi........-san?"

"..............!"

Origami tiến gần Shidou và sau đó vung tay của mình, tạo một cái cúi đầu thật sâu.

"Anh trai của cậu đã cứu cha mẹ của mình. Nếu không cho anh ấy, họ có lẽ đã chết ngay vào lúc đó. Minh biết rằng cho dù mình có cảm ơn đến như thế nào thì nó hoàn toàn vẫn là không đủ nhưng Shidou, hãy để mình nói điều này. Cảm ơn cậu—— Thật sự rất cảm ơn bạn, rất nhiều.......!"

"A-aah..........."

Shidou đành trả lời lại một cách mơ hồ sau khi nhận được cái phản ứng này của Origami.

Tuy nhiên, từ những lời mà nàng ấy nói ra đã cung cấp cho Shidou một thông tin khá là quan trọng. Đúng như dự kiến, Shidou đã thành công khi cứu cha mẹ của Origami vào năm năm trước đây. Shidou thở phào nhẹ nhõm.

"Ah"

Origami nhận thấy một cái gì đó mà lập tức buông cánh tay của Shidou ra trước khi cúi xuống một lần nữa với đôi má đang ửng hồng.

"M-Mình thực sự xin lỗi; bởi vì mọi thứ đều đột ngột quá."

"Không........ Không sao đâu mà."

Cậu khẽ nở một nụ cười khi chợt nhận ra được một cảm xúc mạnh mẽ của sự khác lạ từ những phản ứng có vẻ như rất hiếm hoi này từ Origami.

Tuy nhiên, ngay khi cậu quay trở về với thực tế, các vấn đề khác trong phút chốc đã trở nên bí ẩn hơn.

"Err.......Tobiichi-san. Cha mẹ của Tobiichi-san đã được cứu phải không?"

"Vâng."

Origami gật đầu. Shidou thở ra một chút trước khi tiếp tục.

"Vậy, cậu vẫn sống chung với họ chứ?"

"............. Không. Cha mẹ của mình đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi cách đây bốn năm rồi."

"——!? Eh.........!?"

Shidou vô thức mà rít ra cái thanh giọng the thé khi nghe thấy những lời mà Origami nói ra trong khi khuôn mặt của nàng đang cúi nhìn xuống.

"Kh-Không thể nào............"

Khả năng chỉnh sửa lại lịch sử; một thứ đang bào mòn lấy tâm trí của cậu. Kurumi không hề phủ nhận cũng như đồng tình về nó, nhưng mà—— cuối cùng thì, cái cảm giác đầy bất lực bởi vì cái chết của cha mẹ Origami là một thứ không thể nào thay đổi được cho dù cậu có cố gắng ra sao, đang gặm nhắm lấy bản thân Shidou.

"Itsuka-kun.............?"

Đôi mày Origami cau đi với vẻ nghi ngờ khi thấy Shidou đang bị sốc. Đó là điều tất nhiên thôi. Tự nhiên nhìn thấy một cái phản ứng như vậy từ một chàng trai mà lần đầu tiên nàng gặp mặt thì biểu hiện như thế là khó có thể tránh khỏi.

Tuy nhiên, nàng đã nhanh chóng lắc cái đầu của mình để lấy lại sự bình tĩnh trước khi tiếp tục hạ thấp đầu xuống.

"Mình rất tiếc................... mặc dù, anh trai Itsuka-kun đã hy sinh mạng sống của mình để cứu họ..."

"Không, không phải vậy."

"Nhưng"

Origami ngẩng gương mặt của mình lên và tiếp tục nói với một giọng đầy nghiêm túc.

"Trong một năm, sau khi anh trai Itsuka-kun đã cứu lấy cha mẹ của mình, mình đã nhận được rất nhiều điều từ họ. Đó là một cái gì đó mà mình sẽ không thể nào có nếu như không nhờ có anh trai Itsuka-kun; Vì vậy, điều đó rất quý giá đối với mình. Mình thực sự rất biết ơn——"

Cậu không hề nhìn thấy bất kỳ sự do dự nào đến từ gương mặt Origami khi nàng ấy nói vậy cả.

"Tớ-tớ hiểu mà................"

Shidou nói vậy trong khi miên man một chút. Cậu thực sự rất lấy làm tiếc cho Origami khi nàng ấy phải tiếp tục gánh chịu nỗi đau khi đánh mất cha mẹ của mình, nhưng mà................. Nhờ những gì mà cậu nghe được từ Origami mà cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng đi một chút khi nhận những gì mà cậu đã làm không hẳn tất cả đều là vô dụng.

Tuy nhiên, Origami đã nói rằng cha mẹ nàng qua đời vì một vụ tai nạn xe hơi. Nếu điều đó là thực thì——

Sau khi củng cố lại quyết tâm của mình, Shidou ngẩng gương mặt của mình lên, khẽ nuốt một ít nước bọt trước nhìn thẳng vào đôi mắt của Origami và nói.

"Vậy—— Lý do gì đã khiến Tobiichi-san lại bước chân vào đội AST?"

"Eh——“

Hoi thở Origami bỗng có chút nặng nề khi nghe thấy những lời này từ Shidou.

Không sai. Đó chính là câu hỏi của Shidou. Cha mẹ của Origami đã được cứu thoát khỏi sự tấn công của một Tinh linh nào đó vào cái ngày mà trận Đại hỏa hoạn đó diễn ra. Nếu đúng theo như những gì đã xảy ra, Origami đáng lẽ sẽ không chất chứa bất kỳ thù hận nào đối với các Tinh linh............?

"Tại sao cậu lại biết đội AST——"

Ngay khi Shidou kết thúc câu hỏi của mình, nàng ấy như kịp nhớ ra một cái gì đó mà nhướng mày.

"Lẽ nào, Itsuka-kun đã lang thang ở bên ngoài trong khi báo động Không chấn đã được phát đi ư?"

"Eh............? Ah——"

Shidou đưa ra một câu trả lời ngắn như vậy khi nghe cũng như nhìn thấy biểu hiện đầy nghi ngờ từ Origami.

Đúng là vậy. Việc Origami có mối liên kết với đội AST trong thế giới này đỗng nghĩa với việc có khả năng là Shidou đã bị nhìn thấy khi chạy đến chỗ các Tinh linh để tiến hành trò chuyện.

"A-aah........ Thật ra"

"........... Đúng như mình đã nghĩ. Sau cùng thì mình đã không hề sai."

"Heh?"

"Chủ đề này đã nhiều lần được nhắc đến trong đội. Đó là, có một công dân nào đó vẫn hay loanh quanh ở gần khu vực nguy hiểm.——— Mình luôn giác rằng người đó có gì đó tương tự như 『Người đó ở thời điểm ấy』 nhưng, minh không nghĩ đó sẽ lại là Itsuka-kun." (Trans: ko chắc về câu này lắm.)

Sau khi nói vậy, ánh nhìn của Origami chứa đầy sự nghiêm trọng.

"Nó thực sự là nguy hiểm lắm đấy. Xin cậu hãy tránh làm điều đó kể từ bây giờ."

"E-eerr....................."

Shidou bị ép buộc đưa ra một câu trả lời đầy mơ hồ. Mặc dù là cậu đã nói vây; nhưng miễn là có một nhiệm vụ từ <Ratatoskr>, thì cậu chắc chắn vẫn phải ngay lập tức tiếp tục đối diện với các Tinh linh thôi.

Làm thế nào mà cho nàng ấy biết được cơ chứ? Origami khẽ thở hắt ra.

Shidou đã chuẩn bị sẵn sáng, nếu như nàng ấy muốn biết thêm điều gì đó, thế nhưng Origami đã quyết định không tiến sâu thêm về tình hình của cậu.

Thay vào đó, nàng nhìn vào Shidou với thái độ đầy cứng rắn.

"Cậu hỏi......... lý do mình tham gia vào AST ư?"

"Ừh, nếu nó ổn thì cậu có thể cho mình biết được không?"

Origami nhẹ nghiêng đầu về phía trước khi nói với Shidou rằng.

"Itsuka-kun, nếu cậu đã biết về AST thì, ắt hẳn cậu cũng đã biết nguyên nhân khiến các trận Không chấn xảy ra mà phải không?"

".......... Là Tinh linh."

"Đúng vậy. Một thảm họa sinh học rất đặc biệt, Tinh Linh.—— Và, có thể là cậu đã điều tra, nhưng mà một trong số những nguyên nhân gây ra cái chết của anh trai cậu trong hỏa hoạn của năm năm trước, chính là một Tinh linh."

"Nó——"

Họng Shidou reo như thể cậu đang nói gì đó rất mơ hồ. Shidou vẫn còn sống và cũng như đang ở tại đây, nhưng đã có một ai đó trông giống như cậu vào thời điểm đó đã bị xóa bỏ ngay trước mắt Origami.

Origami siết chặt tay mình hơn và tiếp tục.

"Người đó đã hy sinh thân mình để cứu cha mẹ của mình. Sự tồn tại của mình, chính là nhờ vào anh ấy.—— Đó chính là lý do, và mỉnh đã suy nghĩ. Mình không muốn có thêm bất kỳ một ai phải nhận lấy cái kết thúc như anh ấy nữa. Chính vì thế........... Mình phải trở thành một ai đó để có thể bảo vệ những người dân vô tội khỏi các Tinh linh."

"Ah..........."

Một âm thanh vô nghĩa lại rò rỉ ra từ cuống họng của cậu.

Có cảm giác như tất cả các mảnh ghép nằm rải rác đã được gom lại với nhau để tạo ra bức tranh toàn cảnh.

Trong thế giới trước kia, Origami sử dụng tất cả quyết tâm của mình để đánh bại các Tinh linh vì nỗi oán hận vô cùng dữ đội khi cha mẹ của nàng bị hại chết bởi một Tinh linh nào đó.

Khi Shidou quay trở lại với thế giới của 5 năm trước đây để tránh điều đó và thành công trong việc giải cứu cha mẹ của Origami.

Thế nhưng, 『Cái chết của Shidou』 thứ đã xảy ra sau khi đã tránh được『Cái chết của cha mẹ nàng ấy』, đã trở thành một cục than mới nung nấu quyết tâm của Origami.

Thực sự—— quá mỉa mai. Shidou cảm thấy trái tim của mình đang bị giày xé một cách tàn nhẫn bởi trò đùa của số phận.

".........Itsuka-kun"

Origami hơi nghiêng đầu có lẽ vì nàng có chút nghi ngờ về sự im lặng của Shidou. Ngón tay Shidou khẽ giật giật.

"À, không, không có gì đâu..............."

Tất nhiên cậu đang rất không ổn. Tuy nhiên, lúc này thì cậu chỉ có thể trả lời như vậy thôi.

Shidou đã thành công trong việc thay đổi cái thế giới này. Nhưng cuối cùng, Origami vẫn chứng kiến cái cảnh đó​. Nàng đã phải chứng kiến một người—— bị Tinh linh hại chết.

Tuy nhiên, điều đó không có ý nghĩa là mọi thứ đều vô vọng.

Những sự kiện xảy ra trong cái thế giới trước kia và cái thế giới này đều có chút khác biệt nhau. Tuy cái kết quả lúc nhìn thoáng qua thì rất giống nhau nhưng mà, thay vì cha mẹ của nàng ấy đã bị giết hại từng nhiuề năm trước trong thế giới trước kia; Thì ở trong cái thế giới này, người chết duy nhất Origami thấy chỉ là một chàng trai trẻ, người mà thậm chí ngay cả cái tên nàng ấy cũng không hề biết đến.

Quan trọng hơn, đó là chàng trai trẻ ấy hiện vẫn đang sống bình thường như thế này đây. Nếu như cậu có thể giải thích được toàn bộ sự thật ra với nàng ấy, thì có thể——

Tuy nhiên, Shidou đành cắn môi của mình tại thời điểm đó, vì cậu đã quên, vấn đề lớn nhất.

Đúng vậy. Origami của thế giới này không chỉ trở thành một Tinh linh, mà thậm chí nàng còn bị nghịch đảo.

Shidou cũng chưa rõ ràng lắm về việc làm sao mà 『Nghịch thể』 lại xuất hiện. Tuy nhiên, cậu rất chắc chắn rằng nó chỉ xảy ra khi mà các Tinh linh rơi vào tận cùng hố sâu của tuyệt vọng mà thôi.

"..................."

Shidou nhìn Origami lại một lần nữa. Đúng là bầu không khi cũng như cách trò chuyện của nàng ấy giờ đã rất khác với Origami mà cậu vốn đã rất thân quen đó. Tuy nhiên, cô gái ngay trước mặt cậu lúc này trông không có vẻ gì là đang cảm thấy tuyệt vọng đối với thế giới này cả, ít nhất là vậy.

Kotori đã cảnh báo là cậu không nên liều lĩnh. Tuy nhiên—— cậu cần phải hỏi nàng ấy điều này.

"Tớ có thể hỏi........ thêm một câu nữa không?"

"Có gì à?"

Origami khẽ nghiêng nghiêng cái đầu của mình. Shidou dồn quyết tâm của mình và hỏi nàng.

"——Có phải Tobiichi-san....... đã biến thành một Tinh linh?"

Tuy nhiên.

"Vâng?"

Đôi mắt Origami đầy sự kinh ngạc trước những lời này của Shidou.

"Err, biến thành một Tinh linh ư ......? Cậu đang nói về cái gì vậy?"

"Heh?"

Quá bất ngờ về điều này mà giờ mà chính Shidou cũng không khỏi trố con mắt của mình ra.

Cậu thoáng nghĩ Origami đang giả khờ nhưng....... cậu đã sai. Origami thực sự không biết Shidou đang nói về cái gì cả.

"Ý cậu là gì......? Nếu mình không lầm, thì.........."

Và, ngay lúc khi Shidou đang định lầm bầm nói ra điều gì đó, tiếng chuông báo hiệu tiết học mới sắp bắt đầu, đã vang vọng ra khắp trường. Có vẻ như là giờ nghỉ trưa đã đến lúc kết thúc rồi.

"Có vẻ như đã hết giờ ăn trưa rồi. Mình sẽ trở về trước đây.—— Cảm ơn cậu rất nhiều, Itsuka-kun. Mình rất vui vì đã được nói chuyện với cậu."

Sau đó, nàng lặng lẽ bước xuống cầu thang sau khi nói vậy.

"Ah——“

Shidou phát ra âm thanh như vậy khi cái lưng của cậu đã tìm được điểm tựa. Vẫn còn một núi những thông tin mà cậu không hề biết. Cậu cảm thấy mình nên ngăn Origami lại trước khi nàng kịp đi mất.

"Chúng ta có thể nói chuyện—— thêm chút nữa được không?"

"Nhưng, cậu nên biết là sắp đến lúc lớp học bắt đầu rồi đấy?"

"Không hẳn là phải hôm nay! Nếu như cậu có một ngày rảnh rỗi nào đó—— thì tớ có thể hẹn gặp lại cậu sau không?"

"Eh? không phải đó là———"

Origami đưa ra một nhìn đầy ngạc nhiên với đôi má đang từ từ nhuộm sắc hồng.

Sau khi nhìn thấy cái phản ứng đó, Shidou nhận thấy nó ngay sau một nhịp và 「Ah」 khuôn mặt của cậu cũng đỏ lên.

——Bằng một cách nào đó, mà những từ ngữ sử dụng trong cuộc nói chuyện này đã tựa như ám chỉ đến việc như cu cậu đang cố gạ gẫm một cuộc hẹn hò với nàng ấy vậy.......!

"Err........"

Trong khi Shidou vẫn đang bối rối để tìm cách sửa chửa lại câu nói của mình thì, Origami đã lãng nhìn đi chỗ khác trước khi đôi môi của nàng nhẹ mấp máy.

"..........Er, cậu có thể cho mình một ít thời gian để suy nghĩ về nó không?"

"Heh? T-tất nhiên rồi........!"

Sau khi Shidou theo phản xạ mà trả lời như vậy, Origami vẫn đứng đó với gương mặt đang cúi gằm xuống.

"Vậy, mình đi trước nhé."

Sau đó, nàng đã lướt đi theo lối cầu thang.

"..................."

........ Thành thật mà nói, Đây là một cảnh tượng quá đỗi bất ngờ. Nàng ấy là một cô gái............. cậu cảm thấy có chút tồi tệ đối với Origami của thế giới trước kia khi nói thế này nhưng mà, phản ứng của nàng ấy không có chút gì thuộc về Origami cả.

"Không.........."

Shidou chậm rãi lắc cái đầu. Origami ban đầu ắt hẳn phải là một cô gái như thế này mới đúng. Tính cách của nàng ấy đã chuyển sang sự lạnh lùng đến đáng sợ cũng là lẽ hợp lý thôi, tất cả đều vì cái chết của cha mẹ nàng ấy mà ra.

Nhưng ............... Cái cảm giác này thật là kỳ lạ. Cậu nhận ra một rằng Origami hiện tại thật là đáng yêu làm sao, song từ sâu thẳm trong trái tim, cậu cảm thấy có chút cô độc hay tựa như là thiếu thiếu một cái gì đó.

"............. Có vẻ như mình đã quá quen thuộc Origami ấy rồi."

Sau khi Shidou tự giễu mình, cậu theo bước Origami và dần xuống cầu thang.

Trong khi vẫn đang chán nản mà lẩm bẩm cái gì đó lúc men theo lối đi ở hành lang, cậu đã đến lớp thứ 4 của năm thứ 2. Giảng viên Anh văn ngay lúc đó cũng đã tiến vào lớp và tiết thứ năm bắt đầu.

Và—— khi không ai biết là thời gian đã trôi qua bao lâu kể khi nó đã bắt đầu.

Đột nhiên, Origami, vẫn đang ngồi ở bên trái của cậu, đã bắt đầu thực hiện những hành vi khác lạ.

"Hnn............?"

Cảm thấy một cái gì đó, Shidou nhìn sang bên đó và thấy Origami đang xé một mảnh giấy từ rìa của quyển sổ rồi bắt đầu viết một cái gì đó lên nó.

Sau đó, nàng ấy gấp nó lại thành một nửa rồi đặt nó mép bàn của Shidou trong khi vẫn cố tránh khỏi cái nhìn của giáo viên. Nó giống như những gì mà Shidou đã làm trong lớp học ở tiết đầu tiên vậy.

"Đây là............."

"......................!"

Sau khi Shidou nhận được nó, Origami với đôi má nhuộm màu hồng phấn vẫn đang bối rối nhìn ra xung quanh, nàng khẽ dựng đứng quyển sách giáo khoa của mình lên rồi vội vàng giấu đi gương mặt của mình vào trong đó.



Phần 2

"........................."

Sau tiết học của ngày hôm đó. Shidou lẳng lặng một mình quay lại sân thượng của ngôi trường và khi cậu ngẩng đầu nhìn lên trên, những cụm mây vẫn lửng lờ trôi trên bầu trời đã thu hút cái nhìn của cậu.

Cậu lấy ra mảnh giấy được gấp ta từ trong túi và giơ nó lên bầu trời.


——"Mình rảnh vào thứ Bảy này."


Hiện tại với mảnh giấy được trao từ Origami này. Có vẻ đó là câu trả lời dành cho lời mời của Shidou. Có một dòng chữ nhỏ ghi địa điểm ở ngay bên trong hàng chữ đó.

"Thứ Bảy........huh"

Nói xong, cậu nhét lại mảnh giấy đó vào túi mình và lấy một hơi nhẹ.

Cậu đã đưa ra một lời mời hẹn hò. Nếu không có sự trợ giúp của < Ratatoskr >, và xét theo thực tế thì đây là một cô gái mà cậu mới gặp gỡ lần đầu tiên; nó sẽ không phải là quá phóng đại để nói rằng cậu vừa đạt được một ngôi sao (huy chương?) vàng một cách đầy xuất sắc.

Tuy nhiên, một núi những vấn đề vẫn còn có

Đầu tiên, có thể thực sự là Origami, người đã bị biến thành một Tinh linh và bị nghịch đảo này hoàn toàn không hay biết về những gì đang xảy ra với mình.

Một số luận điểm như vậy đã được đúc kết trong tâm trí của Shidou.

Trường hợp ngớ ngẩn nhất có thể diễn ra, là những gì Shidou nghĩ đến đều chỉ là nhầm tưởng.

Sự thật đúng là cậu đã nhìn thấy Origami trong đoạn video của Kotori. Tuy nhiên, cậu không thể phủ nhận một thực tế khác là có thể có một Tinh linh nào đó khác khoác một bộ Linh phục trông tựa tựa như của Origami chẳng hạn.

Hay đơn giản hơn, thì rất có khả năng là Origami đang nói dối. Nhưng Shidou lại không cho là vậy, cho dù là Shidou cũng không phải là một nhà phân tích tâm lý tội phạm hay đại loại là một con bạc nổi tiếng với nhiều chiêu trò gì cả. Nhưng ít ra thì cậu không cho là mình đã bị lừa bởi diễn xuất của Origami chút nào.

Hoặc có thể là——

"Đừng bảo rằng, lại có đến hai Origami đấy............... không thể nào như vậy được......?"

Shidou lầm bầm điều đó rồi cười một cách chán nản.

Dù sao, cậu cũng phải tham khảo ý kiến của ​​< Ratatoskr > bao gồm cả với trường hợp đó.

Song............ . *Fuaaaa* Shidou phát ra tiếng ngáp lớn khi cậu kéo căng cơ thể của mình ra. Đồng thời, cậu cảm thấy cơ thể của mình đang dần dần được thả lỏng.

Điều này đã quá bình thường với anh ta rồi. Cậu đã dành toàn bộ thời gian để tìm kiếm thêm thông tin trong suốt đêm ngày hôm qua; vì vậy cậu không thể có được một giấc ngủ ngon lành nào cả.

"Ori.......gami............"

Shidou lầm bầm cái tên đó trước khi nhắm nghiền đôi mắt lại.

Sau đó, không ai biết là thời gian đã trôi qua được bao lâu.

"Hn......."

Shidou mở mắt sau khi khẽ rít ra một tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Sau một vài giây, đánh thức lại ý thức của mình và cậu nhận ra rằng cậu ngủ thiếp đi một lúc. Có vẻ sự mệt mỏi đã vượt quá mong đợi của cậu.

"Ah ......... Tệ thật. Đến lúc nào rồi nhỉ?"

Vì có cảm giác gì đó kỳ lạ mà đôi mày của cậu đã nhíu lại sau khi cậu rút chiếc điện thoại của mình ra khỏi túi để kiểm tra lại thời gian.

"Hn...........?"

Có một cái gì đó hơi khác so với trước khi mà cậu thiếp đi.

Sau khi nghĩ được một lúc, Shidou đã nhận ra ngọn nguồn của vấn đề.—— Đó là do một cái gối. Mặc dù Shidou nhớ là mình đã không đặt bất cứ thứ gì để gối đầu của mình lên cả, thế nhưng lúc này cậu lại có thể cảm thấy một cái gì đó mềm mại đến kỳ lạ trong nằm ở bên dưới.

Sau khi Shidou giơ bàn tay ra để mò mẫm xác định cái cảm giác đang ở dưới đầu đó, bóng dáng của một cô gái đã ngay lập tức lọt vào trong đôi mắt của Shidou.

"——Ara, rờ mó là không tốt đâu nha."

"Uwah!?"

Trong chớp mắt, cảm giác đầy kinh ngạc đã đánh úp lấy cậu.

Ngay sau đó một nhịp, cậu nhận ra cái cảm giác êm êm ở dưới đầu—— cũng là từ cô gái đó.

DAL 11 06

Ảnh gốc

DAL 11 06B

Ảnh fan lên màu



"Ku... Kurumi!?"

Cậu gọi ra cái tên ấy cứ như là đang cố hét lên vậy.

Không sai. Cô gái này là Tinh linh đã từng chui vào trong đầu Shidou— Tokisaki Kurumi, người đã gửi Shidou trở lại năm năm trước đây.

Có vẻ như Kurumi đã làm một cái gối đùi dành cho Shidou trước khi cậu nhận ra được.

"Ufufu, rất vui được gặp cậu, Shidou-san. Khuôn mặt lúc say ngủ của cậu dễ thương lắm đấy."

"............!"

Thực sự quá xấu hổ, Shidou vội nhỏm dậy ra khỏi lòng của Kurumi.

"Ara, ara"

Kurumi khúc khích lên vì buồn cười trước những phản ứng này của Shidou, trước khi đứng dậy với những động tác đầy mỹ lệ.

Trang phục của Kurumi lúc này không phải là bộ Linh phục thường trực với hai màu đỏ-đen mà cậu vẫn hay nhìn thấy. Đó là bộ đồng phục của cao trung Raizen mà Shidou đã thấy vào cái lần đầu tiên gặp gỡ Kurumi. Với cái mái trước được phủ dài để che đi mắt trái được khắc một chiếc đồng hồ cùng với những con số bên trong.

"Kurumi, cô............"

Sự lo lắng lúc này đã tràn khắp cơ thể Shidou.

Bây giờ khi Shidou nghĩ về nó, có thể có một khả năng là Kurumi tồn tại trong cái thế giới này cũng sẽ không giống như Kurumi mà Shidou đã từng biết theo ký ức của cậu. Shidou biết rằng ngay trong lúc này. Cậu cần phải thật là thận trong khi phải đối mặt với Tinh linh của những điều tồi tệ nhất—— Kurumi.

Tuy nhiên, sau khi Kurumi vẫn mở to đôi mắt của mình để nhìn cậu, cô ấy nhẹ nhàng đặt tay lên đôi môi và mỉm cười.

"Không sao đâu, không cần phải thận trọng vậy đâu, Shidou-san. Nếu như tôi muốn 『Ăn』 Shidou-san thì, tôi đã có thể làm nó trong khi cậu vẫn đang say sưa ngủ rồi."

"Uu............."

Kurumi chi nói vậy. Song mồ hôi lại không ngừng lăn dài trên má của Shidou.

Dù sao thì, cô ấy không phải là một người mà cậu có thể thoải mái khi ở gần bên được. Mặc dù Shidou đồng ý với lời của Kurumi, nhưng cậu không thể lơ là sự cảnh giác mà không giữ một con mắt thận trọng được.

"Ara. Buồn làm sao.—— Sau cung thì chúng ta đã từng là đồng đội với nhau để thay đổi thế giới vậy mà"

Sau khi nói vậy, Kurumi nhún vai như thể đang đùa.

Shidou trố đôi mắt của mình ra khi nghe thấy những lời đó.

".............! Kurumi, cô——"

"Yup, tôi nhớ chứ. Tôi biết về thế giới trước kia—— và cũng như là Origami-san."

"..............!"

Shidou cảm thấy da gà đang thi nhau nổi lên khi Kurumi nói ra cái tên ấy.

Quá rõ ràng. Ngoài bản thân cậu ra, cô ấy là người đầu tiên trong thế giới này mà cậu gặp, biết về Origami. Nó giống như kẻ đang lạc lối sau khi được ném vào trong sa mạc mà lại bỗng tìm ra được một biển chỉ dẫn vậy. Shidou nén cảm xúc của mình lại rồi nhìn vào Kurumi và mở miệng.

"Kurumi, nghe này. Có cái gì đó không đúng với cái thế giới này. Origami——"

"——Cô ta vẫn trở thành một Tinh linh, đúng không?"

Kurumi nói như thể tiếp tục những gì Shidou định nói ra. Khiến đôi mắt Shidou không khỏi mở to ra vì sốc.

"............, Cô biết ư?"

"Yup. Dù là tôi chỉ mới vừa phát hiện ra thôi"

"Tôi hiểu rồi............"

Shidou hơi nhìn xuống trước khi tiếp tục.

"Chỉ là.......... điều gì đang diễn ra vậy? Có chuyện gì đã xảy ra với Origami?"

"Mặc dù tôi cũng không chắc chắn về nó lắm. Tuy nhiêêên——"

Sau khi nói như vậy, Kurumi bỗng xoay một vòng.

"Nếu như đó đúng là Origami-san hiện tại thì...... không có vẻ gì giống như không có cách để tìm ra đâu."

"Th-thật không?"

"Yup"

Sau khi Kurumi mỉm cười, cô ấy đã sử dụng gót chân của mình và nhảy lên mái nhà. Khi cô ấy đã làm điều đó; bóng tối luôn chực chờ dưới chân Kurumi đã bao phủ lấy cơ thể của cô ấy và hình thành lớp trang phục có màu đỏ-đen.

Linh phục. Lớp pháo đài tuyệt đối dùng để bảo vệ các Tinh linh. Shidou lườm cô ấy một cách đầy thận trọng khi Kurumi đột nhiên làm điều đó.

"Ufufu, xin đừng có nhìn một cách đáng sợ như vậy chứ."

Kurumi nói vậy trong khi nắm tay phải của mình lại. Một khẩu súng lục dài chợt nhảy ra khỏi bóng tối khi cô ấy đã làm điều đó và đã nằm gọn gàng ở trong tay.

Kurumi nhẹ liếm đôi môi rồi tiếp tục.

"Nếu tôi sử dụng 『Yud』 và bắn vào Origami-san thì ngay sau đó tôi có thể tìm ra điều gì đã xảy ra trong cuộc sống của cô ta trong cái thế giới này ngay. Tất nhiên là tôi không thể biết được tất cả mọi thứ, nhưng mà, nếu như tôi tập trung vào các điểm cần thiết như cô ta đã trở thành một Tinh linh vào thời điểm nào, thì tôi nghĩ rằng tôi có thể lấy được những thông tin mà cậu cần đấy."

"『Yud』........... Tôi hiểu rồi!"

Đôi mắt Shidou vẫn đang mở to ra. 『Yud』. Nếu anh ta nhớ đúng, thì đó là viên đạn sẽ cung cấp cho Kurumi biết được quá khứ của mục tiêu mà mình cần. Nếu cô ấy sử dụng đó, cô có thể sẽ biết được về những gì đã xảy ra đối với Origami.

"Nhưng......... nếu là trường hợp đó thì, cô chỉ cần sử dụng 『Yud』 lên Nghịch thể của Origami trong thế giới trước kia là có thể để tìm ra nguyên nhân rồi mà đúng không?"

Khi Shidou hỏi cô ấy mà không cần bất kỳ lý do nào cụ thể cả, Kurumi nhún mạnh đôi vai.

"Yup—— theo lý thuyết thì là vậy. Có điều nó chỉ xảy ra nếu như tôi có thể tiến đến lại gần được Origami-san và bắn cô ta với 『Yud』 thôi."

"Uu................"

Má Shidou bỗng giật giật. Thật sự là vậy, cô ấy sẽ không có thời gian để làm điều đó, nếu như cô ấy còn bận phải đối đầu với Nghịch thể Origami.

"D-dù sao thì, chúng ta có thể sẽ tìm ra được nguyên nhân khiến cho Origami bị đảo nghịch trong thế giới này nếu chúng ta làm được việc đó, đúng không? Tôi đặt sự tin tưởng của mình vào cô, Kurumi. Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh này."

"Ufufu, tôi nên làm gì đây nhỉ?"

Kurumi đặt miệng khẩu súng của mình trên đôi môi cô như thể cô ấy đang thích thú với điều này.



Sau giờ học. Origami, người vẫn một mình trên đường trở về nhà, đã đột ngột trở lại trường cao trung Raizen.

Vì một lý do. Khi cô ấy trở về nhà, cô nhận ra rằng cái kẹp mà cô vẫn thường dùng để trang trí mái tóc, đã biến mất.

Thực ra thì đánh mất một vật nho nhỏ như vậy cũng không có gì đáng để quan tâm đến lắm,—— ngoài trừ một điều rằng là đó chính kỷ vật được tặng bởi người mẹ quá cố của cô.

Tuy nhiên, chính cô cũng không rõ là mình đã đánh rơi nó ở đâu. Vì vậy, mà Origami đã quyết định tìm ngược lại từ những con đường mà cô đã đi qua và sau đó dò xét từ lối vào, hành lang cho đến lớp học, rồi cô đến lối cầu thang dẫn lên sân thượng, nơi mà cô đã có một cuộc trò chuyện cùng với Itsuka Shidou vào lúc trưa nay.

"Ah—— tìm thấy rồi."

Sau đó Origami cúi xuống, và nhặt đó cái kẹp vẫn đang nằm trên sàn nhà đó.

Có vẻ như cô đã đánh rơi nó trong khi cô đang chuyện trò cùng Shidou. Có thể nó xảy ra khi cô hùng hồn mà nắm lấy đôi tay của cậu ấy khi cô phát hiện ra rằng cậu ta chính là em trai của cái người ấy trong thời khắc đó.

"Mình cần phải cẩn thận hơn..........."

Trong khi vẫn tự nhủ như vậy, Origami nhẹ nhàng phủ sạch cái kẹp đó với ngón tay của mình trước khi đeo nó lại lên mái tóc của mình.

Và ngay chính tại lúc đó.

"Eh..........?"

Origami nhận ra có bóng dáng của hai người nào đó ở ngoài sân thương qua lớp cửa kính.

Một là chàng trai cùng lớp của cô, Itsuka Shidou.

Và người kia ------ là < Nightmare >—— Tinh linh vẫn đang khoác bộ Linh phục có màu đỏ-đen trên người.

"Ah———"

Thời khắc khi cô nhận ra điều này,

Ý thức Origami tựa như một cái cầu giao vừa bị đóng lại.



"Hn .......?"

Shidou cảm thấy rằng mình có nghe thấy một tiếng ọp ẹp gì đó từ phía cánh cửa dẫn lối lên sân thượng do nó vừa được mở ra.

Khi cậu nhìn qua đó, cậu thấy một cô gái đang đứng đó với cái nhìn đang cúi xuống.

"Ah-re.......Origami?"

Đúng vậy. Cậu không hề nhìn thấy được gương mặt đang cúi gằm xuống đó nhưng mà—— cậu biết chắc rằng đó chính là Tobiichi Origami. Mặc dù giờ tan học đã trôi qua khá lâu rồi, tại sao nàng ấy vẫn còn ở lại đây cơ chứ?

Trong khi Shidou vẫn đang định cất tiếng hỏi, cậu đã vội vàng chấm dứt nó lại.

Lý do rất đơn giản. Shidou nhớ lại Tinh linh ấy— Kurumi ngay lúc này vẫn đang đứng bên cạnh cậu.

Trong thế giới này, Origami dù đã rời bỏ nhưng vẫn còn mối liên kết với đội AST. Có nghĩa là, khả năng từng nhìn thấy Kurumi không phải là Zero. Ít nhất thì, nàng cũng có thể đã nhìn thấy cô ấy qua đoạn video nào đó.

"O-origami, đây là— err"

Mặc dù cậu đã có được một cuộc hẹn với nàng ấy, nó sẽ không tốt chút nào nếu nàng ấy xảy ra một hiểu lầm nào đó. Vì vậy mà Shidou phải cố mà cao giọng lên đánh lừa nàng ấy bằng một cách nào đó.

Tuy nhiên, Origami vẫn tiếp tục cúi nhìn xuống như thể nàng không hề nghe thấy bất kỳ điều gì mà Shidou đang nói trong khi hai đôi bàn tay vẫn đang buông lơi, nàng bỗng nhiên đã chậm rãi bước lên về phía trước.

"Origami .........?"

"Ara ara ara?"

Khi Shidou gọi tên nàng ấy với đầy sự nghi hoặc, như thể để phù hợp với hành động của cậu mà đôi lông mày của Kurumi cũng khẽ nheo lại. Sau đó, lớp bóng tối ấy lại một lần nữa phủ đen bao bọc lấy Kurumi, và cô ấy ngay lập tức đã trở lại với hình dáng ban đầu.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau trong thế giới này.......... phải vậy không, Origami-san? Yup, cũng có thể có một khả năng là cô gặp tôi vào trước đây nhưng——"

"TINH—LINH........."

——Và.

Kurumi vẫn chưa kịp dứt câu, Origami lầm bầm gì đó trước khi cái thứ đen tối gì đó phóng ra cơ thể của nàng ấy tựa như một chiếc máy bay phản lực và tạo thành một cái mạng như tơ nhện.

Cảnh tượng này như thế nào nhỉ, chỉ có môi trường ở xung quanh Origami là bỗng trở thành như lúc đang ban đêm. Shidou vô thức mà trố con mắt của mình ra khi nhìn thấy cảnh tượng quá đỗi kỳ lạ này.

"Cái——“

Tiếp theo, bóng tối xoáy quanh trong cơ thể Origami đã cuộn lại và hình thành một chiếc váy tang.

Đó chắc chắn——

"Linh phục .......!?"

Shidou cho ra một giọng đầy sự kinh ngạc.

Không sai. Đó chính là giáp phục của Tinh linh— Linh phục cùng với Origami, người vừa xuất hiện trên mái nhà này, hiện đang khoác nó trên người.

Hơn nữa, nó không phải là chiếc váy cưới thuần trắng đầy tinh khiết mà Shidou đã thấy, mà thay vào đó là chiếc váy đen đầy tang tốc khi nàng ấy đã bị nghịch đảo.

Đột nhiên, khu vực này đã được chôn vùi trong một lực hấp dẫn đầy mạnh mẽ, và căng thẳng đến nỗi cả việc hít thở cũng đầy khó khăn. Chân cậu bắt đầu run lên, và cậu sẽ gần như là sụp đổ nếu như thả lỏng nó ra.

Tuy nhiên, đó là điều tự nhiên hơn bao giờ hết. Các 『Ma vương』 đó là hiện thân của sự hủy diệt và nắm giữ một quyền lực cực kỳ to lớn. Đó chính là những gì hiện ra trước mắt cậu ngay vào lúc này.

"Đúng như tớ đã nghĩ—— Cậu chính là < Devil > ..........!?"

Origami không trả lời bất kỳ điều gì ngay cả khi Shidou đã hỏi vậy.

Tuy nhiên, một khi mà cậu đã nhìn thấy nàng ấy như thế ngay vào lúc này thì câu trả lời cũng chẳng khó gì để mà tưởng tượng ra cả. Ít ra thì, cũng không phải là Shidou đã hiểu lầm gì cả. Trong trường hợp này, có nghĩa là Origami đang nằm theo như trong dự tính của cậu. Mặc dù thời điểm này không giông như cậu đã tưởng tượng nhưng mà——

DAL 11 07

"Shidou-san, cậu nên biết là nếu cứ đứng ở đó thì sẽ nguy hiểm lắm đấy."

Kurumi đột nhiên nhắc với cậu như vậy trong khi cậu vẫn mải lo suy nghĩ.

Tiếp đó, một vài lớp màn của bóng đêm lặng lẽ xuất hiện vậy xung quanh Origami, sau đó nó dần mở rộng ra và hình thành một cái 『Cánh』 khổng lồ.

Cậu đã từng thấy nó vào trước đây. Đó là sự xuất hiện của một thiên sứ đã cày nát thành phố trong thế giới trước kia với những cơn mưa dằm bất tận—— trong dạng Nghịch thể của mình.

"......... <Ma vương của Sự cứu rỗi (Satan)>.........."

Sau khi Origami lẩm bẩm như vậy, vô số 『Cánh』 đã chỉ mũi của nó về hướng của họ.

".............!"

Cơ thể của cậu như đông cứng lại vì sự bất ngờ này. Và trong khoảnh khắc tiếp theo, *Don* Shidou đã bị đẩy sang một bên.

Sau một nhịp, cậu nhận ra rằng chính Kurumi là người đã đẩy Shidou đi.

"Guh.................!"

Khi cậu nhận ra thì đã quá muộn; Kurumi đã phóng lên bầu trời. Ngay lúc này, các chùm tia sáng trực chỉ vào Kurumi vẫn đang được bắn tới tấp từ những cái 『Cánh』 đó, chúng đâm xuyên qua lớp rào của trường và bay vào bầu trời.

"Một lời chào—— khá là thô bạo ha!"

Sau khi Kurumi hét lên như thế, cái cò của khẩu súng lục của cô ấy đã được bóp. Và khi cô ấy đã làm điều đó, viên đạn được đông đặc bởi bóng tối đã trực chỉ thẳng về phía Origami.

Tuy nhiên, 『Đôi cánh』 vẫn đang vây quanh Origami đã kéo dài hình thành một lá chắn và dễ dàng chặn được sự công kích.

Những [đôi cánh] còn lại vẫn tiếp tục nhằm vào Kurumi vẫn đang lơ lửng trên bầu trời và——

"Kuh——"

Các tia có màu đen đúa đã xuyên qua lớp phòng vệ của Kurumi.

Chúng đâm thủng phần ngực và bụng của Kurumi; đầu và chân tay của cô ấy cũng bị cắt rời ra. Những hình bóng của một cô gái đầy sự tinh tế đó trong thoáng chốc đã biến thành cái xác không hồn mà rơi rụng xuống.

"Kurumi..........!?"

Như thể là kết hợp với với tiếng thét thê lương của Shidou, các bộ phận từng thuộc về Kurumi vẫn đang rơi xuống từ bầu trời. Khoảng khắc khi mà chúng chạm xuống mặt đất, đều bắt đầu tan rã ra tựa như tro tàn.

"O-Origami, cậu——“

Shidou hướng gương mặt của mình nhìn lên và khựng lời nói của mình lại.

"Eh——?"

Sau đó, cậu chỉ còn biết đứng đó mà chết lặng.

Lý do khiến cậu trở nên như vậy rất đơn giản. Origami, người vừa mới hạ sát Kurumi không chút tiếc thương đó, đã trở nên bất lực mà khuỵu gối xuống cùng với đó là vô số những cái 『Cánh』 vốn vẫn nổi xung quanh nàng ấy cũng đã biến thành các hạt ánh sáng trước khi biến mất hoàn toàn vào trong không khí.

Và ngay sau đó, bộ Linh phục ám màu vốn vẫn bao quát cơ thể nàng ấy đã bung ra và đưa nàng quay trở lại với hình dáng ban đầu của mình, tương tự như là nàng ấy đã ở đó từ bao giờ.

Có vẻ như—— bằng cách kết liễu được Kurumi mà mục đích của nàng ấy đã hoàn thành.

"Cái gì...... thế này.........."

Shidou vẫn không thể hiểu nổi cái quái gì đang diễn ra trước mắt cậu từ nãy tới giờ và sau một lúc, Origami đã từ từ ngẩng khuôn mặt của mình lên.

Và.

".......Ah-re, Itsuka-kun? Cậu đang làm gì ở một nơi như thế này vậy?"

Khi nàng ấy nhận ra Shidou, một giọng nói đầy ngạc nhiên đã được cất lên.

"Huh...........?"

Mắt Shidou bắt đầu cảm thấy trắng đen lẫn lộn vì cái phản ứng đầy bất ngờ đó.

Cái biểu hiện hiền lành cũng như thanh giọng đầy ngây thơ đó không khiến cậu tin nổi rằng đó từ cái người vừa bắn nát Kurumi vào lúc này. Nếu đó chỉ là diễn xuất, nàng ấy ắt hẳn sẽ là một minh tinh nổi tiếng đến độ cái tên cũng sẽ được lưu lại trong sử sách, hoặc cũng có thể là một tên tội phạm thiên tài.

"Cái quái gì..... thế này..........."

Trong khi Shidou vẫn đang sững sờ mà làu bàu gì đó, Origami đã nghiêng đầu đầy ngạc nhiên. Tuy nhiên, thay vì tự hỏi vì sao lại gặp Shidou ở đây, có vẻ như cô nàng đang cố gắng nhớ lại lý do gì khiến mình phải trên chỗ này thì đúng hơn.

"Có lẽ, nó lại xảy ra một lần nữa rồi......."

Sau khi Origami khẽ nói thế, *Pan**pan* nàng phủ bụi trên đùi của mình trước khi đứng dậy ở đó.

"Một lần nữa? C-cái gì mà nữa vậy.......? "

"Eh? Ah........ cậu nghe thấy à?"

Origami bối rối gãi gãi cái đầu của mình khi nghe Shidou nói vậy.

"Thực ra thì, gần đây ý thức của mình dễ bị suy sụp lắm. Mình nghĩ có thể là do thiếu máu hoặc là sao đó, mặc dù........"

"Ý thức của cậu .........?"

Shidou nuốt nước bọt và nhíu đôi mày lại gần nhau hơn.

Origami nhìn Shidou đầy kỳ quặc trước khi nàng ấy cất lên tiếng 「Ah」 như thể vừa nhớ ra được một cái gì đó.

"Err, khi mà mình nghĩ về nó vào lúc này thì; cậu đã đọc mảnh giấy mà mình đưa cho cậu lúc ở trong lớp rồi phải không?"

"Heh........? Ư-ừm........ Tớ đã đọc được nó rồi."

Sau khi Shidou trả lời, Origami quay đi và để bóng lưng của mình đối mặt với câu

"Err, L-là vậy đó...... cậu cũng biết rồi đấy."

Nói xong, cô nàng vội chạy trốn khỏi tòa sân thượng.

"Ah——"

Cho dù cậu có muốn ngăn nàng ấy lại thì cũng đã quá muôn màng. Origami đã trở lại ngôi trường và chạy xuống cầu thang với những tiếng *ton**ton*.

Sau khi còn lại một mình lẻ loi ở đó, Shidou vẫn đứng ngây người ra trong một lúc.

Origami xuất hiện, rồi biến thành hình thức Nghịch thể của Tinh linh, hạ sát Kurumi rồi biến mất mà không để bất kỳ điều gì. Tất cả sự kiện đó có lẽ chỉ diễn ra trong 5 phút. Tuy nhiên, Shidou đã nhận ra được điểm kỳ lạ quanh việc này trong khoảng thời gian nhỏ nhoi đó.

"Kurumi.........."

Shidou gọi tên cô ấy và,

“——Yup Yup, cậu gọi tôi à?"

Khi Shidou cảm thấy có một cái bóng xuất hiện ở bên cạnh cậu, Kurumi, người đã bị giết bởi Origami lúc nãy, đang ló cái đầu mình ra khỏi nó.

"..........."

"Ara, trong cậu không có vẻ gì là bị sốc hết nhỉ?"

"............Cái gì đó tương tự đã xảy ra vào lần trước rồi."

Shidou gãi đầu trong khi trả lời cô ấy như vậy. Nhiều khả năng, là cô ấy có thể đã chuyển đổi với bản sao của mình ngay tại thời khắc mà Origami xuất hiện.

"............ Tôi không thích cái cách cô sử dụng và vứt bỏ cái bản sao của mình như vậy đâu. Mặc dù họ có thể chỉ là giả, nhưng họ vẫn sống mà, đúng không?"

"Ufufu, Shidou-san đúng là rất tốt bụng ha. Nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu. Có thể tái tạo lại 『Cái tôi』 đã bị giết đó ngay bây giờ với 『Bát chi đạn <Het>』 mà."

"............ .."

Cậu lặng lẽ thở hắt ra một hơi. Giá trị sinh tồn của cậu và Kurumi quá khác xa nhau.

Có vẻ như là Kurumi cũng không nói thêm về vấn đề đó nữa. Cô nhìn theo hướng mà Origami biến mất, rồi thay đổi chủ đề.

"Cậu nghĩ gì về Origami-san đó?"

"Cái gì...... thậm chí là cô có hỏi tôi thì"

Thành thật mà nói, cậu không biết được gì cả. Một biểu hiện phức tạp đã hiện lên mặt cậu với bàn tay đã được đặt lên cằm.

"Tốt thôi, nhưng chắc chắn một điều là; Muốn sử dụng 『Thập chi đạn <Yud>』 để thu thập thông tin cũng có vẻ là sẽ không dễ dàng gì đâu........ Thực tế là vậy."

"Thật ...... ư"

Hiện tại, cậu không có bất cứ manh mối nào về tình hình của Origami cả, nhưng không thể chối được việc là nàng ấy đã biến thành Tinh linh ngay khi vừa nhìn thấy Kurumi. Và tiếp cận nàng ấy là lúc đó phải nói là cực kỳ khó khăn.

"Tại sao........... nó lại như vậy chứ? Phải chăng—— tôi đã làm một cái gì đó, sai ư.......?"

Sau khi Shidou đau đớn mà thốt ra những lời như vậy, Kurumi khẽ *Fuu* một tiếng thở dài.

"Tôi không nghĩ vậy. Nếu cậu không cứu được cha mẹ Origami-san vào thời điểm đó thì, thành phố Tenguu của cái thế giới này đã bị chà đạp khong chút thương tiếc nào bởi Nghịch thể của Origami rồi. Tình trạng này không phải là 『tồi tệ nhất』 đâu... cậu không nghĩ vậy sao?"

"C-có thể đúng là vậy, nhưng mà........"

Shidou trả lời với giọng chứa đầy sự do dự.

Không phải là cậu không hiểu Kurumi đang nói về cái gì. Nghĩ về những gì đã xảy ra trong thế giới trước kia; thì thế giới này vào lúc này đây có thể gọi là đầy hòa bình.

Thế nhưng............ Shidou không thể đồng tình với điều này được. Cái quái gì đã xảy ra với Origami vậy chứ? Cậu đã rất tò mò về điều đó.

Kurumi cười khúc khích lên khi thấy cái biểu hiện này của Shidou.

"Được rồi, tôi biết là Shidou-san sẽ cảm thấy như vậy mà.—— sự thật là ngay cả tôi cũng rất quan tâm về cái cách thế giới này đã được viết như thế nào sau khi bị thay đổi bởi sự kiện đó"

"! Vậy——"

Shidou bỗng dừng lời nói của mình lại khi nhận điều đó. Kurumi dựng lên một ngón tay lên và chặn đôi môi của Shidou lại.

"Tuuuy nhiiiiiên ......... Chắc không cần phải nhắc cậu đâu ha. Dù gì thì cũng đã ở đây rồi, có lẽ tôi nên yêu cầu thêm một 「khoản phụ phí」 nhỉ?"

Sau khi nói vậy, đôi môi cô ấy đã cong lại *Nii*. Shidou không khỏi nuốt chút nước bọt vì đã nhìn thấy nụ cười đầy đáng sợ ấy.

"Fufu——"

Kurumi nhún vai khi cô nhìn thấy biểu hiện đó Shidou rồi xoay một vòng thêm một lần nữa.

"Được rồi, đã đến lúc tôi phải đi rồi.—— Gặp lại sau nhé, Shidou-san."

Sau khi thốt ra những lời đó, Kurumi đã biến mất vào sâu trong những chiếc bóng.



Phần 3

"——Vậy,"

Sau khi Shidou trở về nhà, Kotori, người đang chờ đợi để cậu trong chế độ Chỉ huy với chiếc ruy băng màu đen của mình, đã nói thế với thanh kẹo Chupa Chups vẫn đang ngậm trong miệng.

"Anh có thể giải thích về những gì đang xảy ra không, Shidou?"

Sau khi hỏi vậy, cô bé vẫn đang nhìn chăm chăm vào Shidou.

Shidou rất rõ ràng về lý do của điều này.—— Đó là về Origami.

Hiện tại có ba người đang ở đây, phòng khách của nhà Itsuka. Một là Shidou, người kia là Kotori và người cuối cùng là một phụ nữ tựa như đang rất thiếu ngủ, người đã chuẩn bị sẵn sàng với chiếc tablet nhỏ bé của ình. Đó là Phân tích viên của <Ratatoskr>— Murasame Reine.

"Cả Reine-san"

".......... Hnn, được rồi, tôi nghĩ mình có thể thay thế một thư ký. Nếu cậu thấy nó bất tiện thì tôi sẽ bỏ nó ra vậy."

"K-không phải là vậy......."

Shidou gãi gãi má của mình trong khi nói như thế.

Hiện không có bất kỳ một Tinh linh ở xung quanh đây vì họ đã được yêu cầu ở lại trong ngôi nhà của mình. Có vẻ như họ thực sự rất muốn nghe về tình hình của Shidou.

"Được rồi, bắt đầu đi Shidou."

Kotori hất cái cằm của mình để giục cậu.

"Ư-ừm.........."

Tuy nhiên. Mặc dù cậu đã được chế ngự được bầu không khí này, nhưng Shidou không thể ngừng sự do dự được.

Sự thật là, cậu quyết định sẽ nói cho họ biết về tình trạng của cậu ngay khi quay trở về nhà, để có được sự giúp đỡ từ <Ratatoskr>. Tuy nhiên, khi mà cái thời điểm này đến, cậu cảm thấy như cái cách mà cậu đã chuẩn bị để giải thích làm thế nào đó về các sự kiện đã xảy ra nay đã tự nhiên lạc đâu mất rồi ấy.

Có lẽ vì đã đoán được là Shidou đang nghĩ gì mà Kotori khịt mũi đầy bất mãn.

"..............Fuun. Gì đây, đã đến lúc này rồi mà còn không nói ra được là sao? Hay là, anh cảm thấy khó chịu khi em không thể hiểu những thứ Shidou là gì? Đừng có cúi xuống với em. Em tự hỏi, phải chăng là Shidou đang nhìn em như một người chỉ huy không đáng tin cậy phải không?"

"Không, anh hoàn toàn không nghĩ gì đại loại như vậy cả."

Sau khi Shidou lắc cái đầu của mình, Kotori bĩu môi như thể cô bé đang hờn dỗi gì đó và khẽ rít ra một thanh giọng nhẹ nhàng.

"............... Tại sao anh lại không dựa thêm vào em nhiều hơn chút nữa vậy hả...... Onii-chan"

"................!"

Shidou không khỏi trố to con mắt của mình ra từ những gì thoáng nghe được từ Kotori.

Sau đó, cậu gãi gãi cái đầu trước khi đưa ra một tiếng thở dài.

"............ Đúng vậy ha. Xin lỗi em về điều đó, Kotori."

Sau khi tự nhủ như vậy, đầu Shidou hơi cúi thấp xuống.

—Chỉ là, có gì mà cậu phải e ngại cơ chứ? Kotori, cô bé đang ở phía trước Shidou là một cô gái rất ư là mạnh mẽ và cũng như còn thông minh hơn ông anh ngốc của mình gấp bội.

"Nói ra điều này thì có vẻ rất lạ, nhưng mà, những gì anh sắp nói cho em biết là một sự thật không thể nào mà phủ nhận được.—— Em muốn nghe nó chứ?"

Sau khi Shidou nói vậy, biểu hiện của Kotori ngay lập tức đã sáng rực lên. Tuy nhiên, hàng lông mi của cô bé nhanh chóng giật giật một chút và vẻ mặt thường trực của chế độ chỉ huy của cô bé đã nhanh chóng quay trở lại trước khi gật đầu.

"Vâng, tất nhiên rồi."

Shidou nở một nụ cười gượng gạo với Kotori, rồi sau đó cậu bắt đầu câu chuyện của mình.

Về, cái thực tế là cậu đã từng rất quen thuộc với một cô gái có tên là Origami.

Về, cái thực tế là Origami bị biến thành một Tinh linh, bị nghịch đảo và hủy diệt cả thành phố.

Về, cái thực tế là Shidou du hành trở lại quá khứ của nam năm trước bằng cách sử dụng sức mạnh của Kurumi nhằm ngăn điều đó lại; và bằng cách cứu cha mẹ của Origami, cậu đã xoay chuyển được dòng chuyển động của thế giới vào một con đường khác.

Về, cái thực tế là Origami tồn tại trong thế giới này như là một Tinh linh với cái tên mã được gọi là < Devil >.

—Phải mất chừng khoảng 5 phút.

Shidou bình tĩnh mà tường thuật lại những sự kiện tồn tại trong ký ức của mình cho Kotori và Reine hay.

".....và, nó là vậy sao."

"..............."

Sau khi đợi anh ấy kết thúc câu chuyện của mình, Kotori khẽ rít ra một tiếng *Guuu* trước khi khẽ gật cái đầu của mình.

"——Viết lại thế giới ư........ Em hiểu rồi. Cuối cùng em cũng đã hiểu tại sao Shidou lại có những hành động kỳ hoặc như vậy vào hôm qua."

Cô bé nói thế với cái tay vẫn đang đặ lên cằm.

"Được rồi, ngay lúc này em sẽ tin vào anh. Không có lý do gì để Shidou nói dối với em cả. Ngoài ra——"

Kotori ra hiệu cho Reine. Reine 「..........hn」 trả lời đầy ngắn gọn rồi thao tác với cái tablet vẫn đang nằm trong tay, sau đó cô ấy giơ màn hình lên đối diện theo hướng của họ.

"Hnn........?"

Hơi thở Shidou trở nên dồn dập khi lướt nhìn qua cái màn hình đó.

Những hình ảnh thể hiện ở đó là sự xuất hiện là Nghịch thể của Origami trên tòa sân thượng của ngôi trường cao trung đó. Đúng bên rìa màn hình, là Shidou cùng với Kurumi. Đó chính xác là cảnh tượng Shidou vừa mới trải qua.

"Đây là——"

"Đúng vậy. Đây là hình ảnh được ghi lại từ camera tự động vào buổi chiều ngày hôm nay......... bọn em đã gửi một số vệ tinh quan sát để tìm kiếm thêm thông tin liên quan đến Tobiichi Origami nhưng mà, em chưa bao giờ nghĩ ra được rằng sẽ nhìn thấy cái thời khắc đầy quyết định này."

Khuôn mặt Kotori hơi nhăn lại khi khẽ rít ra tiếng *Fuumu*.

"Tobiichi Origami chắc chắn là < Devil >. Tuy nhiên, cô ấy lại không biết gì về nó......... thực sự thì, em đã phân tích các thông số mà Reine phân tích đợc, nhưng có vẻ là cô ấy không hề nói dối điều gì cả."

"Vậy, có khả năng là........."

"Vâng. Có một khả năng là chính Tobiichi Origami cũng không nhận ra rằng bản thân mình đã trở thành một Tinh linh."

Nghe những gì mà Kotori nói, Shidou lặng lẽ nuốt chút nước bọt.

"Lẽ nào.... lại có thể là như vậy?"

"Đây là một trường hợp mà chúng ta không từng gặp qua vào trước đây nhưng mà...... miễn là có chúng ta một ví dụ đầy thực tế ở đây, thì không cách nào phủ nhận được điều này cả. Mặc dù em cũng không rõ lắm về việc tại sao điều này xảy ra…"

Khi Kotori nói vậy, Reine, người thao tác trên chiếc tablet đã khẽ cho ra một tiếng thở dài trong khi vuốt ve cái cằm của mình.

".......... Tôi có thể nói một chút không?"

"Hn, có gì không ổn sao Reine?"

"..........Hn. Có lẽ đây chỉ là suy đoán hay là lý luận của riêng tôi thôi, nhưng mà tôi có một câu hỏi cho câu chuyện của Shin-chan."

"Câu hỏi.....? Nó là gì thế?"

Reine nhẹ gật đầu trước khi tiếp tục lời nói của mình sau khi nghe thấy câu hỏi của Shidou.

"............Aah, Shidou đã thành công trong việc thay đổi thế giới. Và, tất cả mọi người đều không nhớ gì về thế giới trước đây........... Cậu đã nói vậy đúng không?"

"Vâng. Những người duy nhất biết về thế giới trước kia là tôi và Kurumi."

"......... Chính là nó."

"Eh?"

Sau khi Shidou nghiêng đầu, Reine dựng lên một ngón tay lên.

"........... Tôi chỉ đang tự hỏi là tại sao chỉ có cậu và Kurumi lại là những người duy nhất có những ký ức của thế giới trước kia. Kurumi thì có thể chấp nhận vì khả năng của cô ta, nhưng mà tôi không hiểu được bất kỳ lý do gì liên quan đến trường hợp của Shin cả."

"Uuuuun........."

Hiện tại cậu đã nhận ra được; rằng cô ấy đã đúng. Shidou là người đã thay đổi thế giới này và........... cậu đã hài lòng với cái suy nghĩ đó, nhưng có một sự thật là bản thân Shidou của hiện tại, người đã sống trong cái thế giới mới mà cậu đã tạo ra. Có một vấn đề mà cậu chẳng thể nào tìm cho ra được câu trả lời rõ ràng là tại sao cậu lại có những ký ức của thế giới trước kia trong khi đã thay đổi nó, đúng ra cậu phải không có bất kỳ ký ức nào về việc này mới phải.

"............Rất có khả năng là, phải có một số điều kiện gì đó để khiến những ký ức của cậu về thế giới trước kia được lưu giữ lại."

"Điều kiện...... gì đó ư?"

"............. Tôi không biết chi tiết về việc này. Nếu chúng ta loại Kurumi ra như là một ngoại lệ thì chúng ta có quá ít thông tin về những trường hợp này. Nhưng có một ví dụ, giả sử tình trạng này là 「Bị bắn bởi 『 Thập nhị chi đạn <Yud Bet>』 của Kurumi cùng với 『Linh lực』.......... thì nó sẽ như thế nào?」 (trans: ko chắc lắm về câu này. :v)

"? Vậy nó là........"

trong khi Shidou vẫn đang nhăn mặt lại đầy khó khăn, thì Kotori vẫn đang ngồi đối diện với cậu đã 「Ahh」 lên cùng với đôi mắt chợt mở to ra.

"Hiểu rồi, nếu những điều kiện đó là cần thiết thì........... vào cái thời điểm mà Tobiichi Origami nhận được Linh lực từ <Phantom>, có một khả năng là cô ta có thể sẽ nhớ lại những ký ức về cái thế giới trước kia. Và bất chấp cái thực tế rằng cô ta vẫn đang nắm giữ những ký ức về cái thế giới này...............! "

"Ah ......!"

Cuối cùng thì Shidou cũng hiểu ra tất cả sau lời giải thích của Kotori.

“Đơi-đợi một chút đã Reine-san. Có ý của cô là........ Nghịch thể của Origami trong thế giới này chính là『Origami đã lấy lại những ký ức của thế giới trước』 à........?

Reine lặng lẽ nhắm mắt lại trước những lời này của Shidou.

"...... Tôi đã nói rồi mà. Đây chỉ là suy đoán của riêng tôi. Nó rất có khả năng. Tuy nhiên............ thực tế thì điều này rất hợp lý nếu ta suy nghĩ theo cách này."

"N-nhưng........... Origami vẫn bình thường khi nàng ấy đến trường mà——. Bỏ đi, nàng ấy liệu có đúng là Origami đó, người đã có lại những ký ức của thế giới trước kia không?"

"............... Tôi không thể biết được chi tiết về điều này nếu như ta chưa hỏi qua Kurumi nhưng mà, không giống như Shin-chan, người mà ngay từ đầu đã có những ký ức của mình về cái thế giới trước đây; thì Origami chỉ có những ký ức về cái thế giới này thôi. Chuyện gì sẽ xảy ra khi tất cả những ký ức về cái thế giới cũ đột nhiên dồn dập trở lại vào trong tâm trí cô ấy............. Tôi không nghĩ rằng nó là tốt khi làm chủ trở lại mớ ký ức đó, ít nhất là vậy. Và như để bảo vệ mình, rất có thể là Origami— người mang những ký ức của thế giới này cùng Origami kia— người sở hữu những ký ức của thế giới trước kia, đã được tách nhau ra"

Reine tiếp tục.

".............. Và theo cách nghĩ này, có thể sự chuyển đổi này sẽ bắt đầu khi Origami— người có những ký ức của thế giới trước kia khi được gọi ra sẽ là——"

"—— ở dạng Tinh linh........ đúng không"

Kotori dựng đứng thanh kẹo Chupa Chups lên và nói vậy. Reine 「.......Rất có khả năng」 như thể đồng ý với cô bé.

"............ Dựa theo phản ứng của cô ta khi Tohka vẫn ở trong lớp học, thì có vẻ cô ta chỉ phản ứng khi có Linh lực thôi. Nếu như là trường hợp đó thì........... sẽ là cực kỳ nguy hiểm khi hiện ra Linh phục bị giới hạn trước mặt cô ấy."

Sự thật là Origami biến thành một Tinh linh khi nàng ấy nhìn thấy Kurumi. Và, nàng ấy đã trở lại thành một Origami bình thường sau khi Kurumi đã bị giết.

"N-nhưng ......... .Nếu đó thực sự là thật thì, những gì mà chúng ta——"

"Anh đang nói gì vậy?"

Sau khi Shidou nói vậy, với một giọng run run, Kotori đã ngay lập tức ngắt lời cậu.

"Sự thật thì đối tượng mà chúng ta phải đối mặt lúc này rất có thể là < Devil > —Nghịch thể Tinh linh nguy hiểm nhất cũng như là tồi tệ nhất đấy. Mặc dù, ở khía cạnh khác, cô ta có một lượng Linh lực vô cùng khủng khiếp nhưng chỉ có thể biến thành một Tinh linh trong điều kiện đặc biệt thôi."

"Đó là.........."

Shidou nói vậy trước khi siết chặt nắm đấm của mình.—— Đúng như những gì Kotori vừa nói. Không có gì bắt đầu được cả nếu như cậu cứ tiếp tục trốn tránh

"—— Đây có thể là một trường hợp hơi khác thường nhưng mà, miễn là chúng ta biết chắc rằng Tobiichi Origami chính là < Devil >; thì <Ratatoskr> chắc chắn sẽ làm một điều."

Kotori nhìn về phía Shidou.

Không cần phải nói gì thêm. Shidou nâng đôi môi của mình lên và gật đầu.

Phương châm của <Ratatoskr>; là khiến Tinh linh— nguyên nhân của những trận Không chấn yên lòng với một biện pháp đầy hòa bình.

Và để đạt được điều đó, chính là phương pháp thiết thực nhất.

Đó là—— 『Hẹn hò rồi khiến họ phải lòng cậu ấy』.

Kotori gật đầu hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Shidou lúc này trước khi di chuyển thanh kẹo Chupa Chups lọt vào giữa những ngón tay rồi chĩa nó vào Shidou.

"....... Vậy là quyết định rồi nhỉ, chúng ta sẽ bắt đầu hành động ngay vào ngày mai. Shidou, bằng cách nào đó hãy tiếp cận với Origami và mời cô ấy một cuộc hẹn ngay. Ngay trong tuần này càng tốt."

"Aah...... Phải rồi."

Ngay thời điểm này, Shidou chợt nhớ lại một điều gì đó và phát ra tiếng 「Ah」.

"? Có vấn đề gì à?"

"Anh đã làm điều đó rồi....... Một cuộc hẹn. Origami đã nói với anh rằng thứ bảy này nàng ấy rảnh........"

"Haaa!?"

Kotori không khỏi la lớn lên vì câu trả lời đầy bất ngờ của Shidou.

"C-cái quái gì đây? Anh đã có một cuộc trò chuyện thân mật trước khi có kết quả quan sát của bọn em sao? Anh thực sự đã làm vậy sao, Shidou?"

"K-không ....... Không phải là anh có một cuộc chuyện trò thân mật gì với nàng ấy đâu........"

"............... thế thì tại sao lại thành ra một cuộc hẹn vậy."

"Ừm, đó là bởi vì............."

Trong khi Shidou vẫn đang gặp vấn đề trong câu trả lời của mình, *Jiii* Kotori bắt đầu lườm cậu.

"Fuuun ................... Có vẻ như em cần phải nghe thêm về mối quan hệ mà anh đã có với Tobiichi Origami trong thế giới trước kia ha."

"E-em nói cái..............."

Với một động tác tựa như một con mèo sắp sửa thịt một con chuột, Kotori nhẹ nhàng đặt tay lên cằm của Shidou. Vẻ mặt của Shidou thoáng chốc trở nên nhợt nhạt cùng với cảm giác kỳ lạ.


Phần 4

Phần 5

Process: 64/100%


Quay lại Chương 8 Trở về Trang chính Tiến tới Chương 10
Advertisement