Sonako Light Novel Wiki
(Created page with "<noinclude>thumb|center|600px</noinclude> =='''Chương 8'''== Rời khỏi căn phòng mang phong cách Nhật, Kazuki được Erika dẫn đến ...")
Thẻ: sourceedit
 
n (→‎top: clean up, replaced: thumb|center|600pxcenter|600px)
Thẻ: apiedit
Dòng 1: Dòng 1:
<noinclude>[[File:DF_Credit_8.png|thumb|center|600px]]</noinclude>
+
<noinclude>[[File:DF_Credit_8.png|center|600px]]</noinclude>
   
 
=='''Chương 8'''==
 
=='''Chương 8'''==

Phiên bản lúc 04:44, ngày 7 tháng 7 năm 2016

DF Credit 8

Chương 8

Rời khỏi căn phòng mang phong cách Nhật, Kazuki được Erika dẫn đến một khu vườn được chăm sóc rất kĩ lưỡng.

Mang một chiếc guốc gỗ đen bóng, Erika đi trước, chân phát những tiếng lạch cách.


Cô dừng lại dưới một thân cây cao tầm 20m.Trong khuôn cảnh cánh hoa anh đào phấp phới rơi xuống đẹp như mộng này, Erika quay về phía Kazuki.


【Một lần nữa, rất vui được gặp cậu. Tôi là con gái của Sumeragi Tasuku, Sumeragi Erika.】


【HarolStokes.】


Ngay khi họ nói tên xong, im lặng lại bao phủ.Giọng của Harol không hề mang một tí thiện ý trong đó.


(Kiểu ăn nói này trở lại từ khi nào vậy….)


Nghĩ lại thì, cậu nhớ rằng trong nguyên tác, Harol luôn cay nghiệt đối với Erika.Có lẽ cậu chỉ lễ phép khi nói chuyện với người lớn.


【Cây này được gọi là 『Sakura』và là loại hoa tượng trưng cho lãnh địa của gia tộc Sumeragi chúng tôi. Gốc của chúng không phải ở đây, dường như lãnh chúa thời trước khi di dân đến đây đã mang theo cây non và trồng nó ở đây. Đó đã là câu truyện của 500 năm về trước, nhưng giờ đây loài hoa này đã trở thành biểu tượng của gia tộc Sumeragi.】

(TLN: Sakura được viết bằng katakana, có nghĩ là hoa anh đào nếu ai không biết)


Kazuki đang chán nản với cái tính độc mồm của Harol thì đột nhiên cậu được kể về lich sử của lãnh địa Sumeragi.

Vì Erika thấy khó khăn bởi bầu không khí im lặng này nên cô đã giải thích về cây hoa anh đào trước mặt.Việc cô vẫn có thể làm người hướng dẫn dù tâm lý không ổn định quả thật rất đáng nể.


Thật lòng mà nói thì đây không phải là chủ đề trẻ con nên nói đến. Nhưng vì Kazuki rất quen thuộc với hoa anh đào nên đây là thứ phù hợp với cậu.


【Khá khác với cây 『Sakura』mà ta biết】

(TLN: Sakura ở đây được viết bằng kanji.)


Tên của loại cây này không hề được nhắc đến trong game, nhưng cánh hoa và cách sắp xếp trên trên cây rất giống với loại Somei Yoshino(TLN: 1 loại anh đào ở Nhật.) thường thấy ở Nhật Bản. Hơn nữa màu của nó còn đậm hơn.

Vậy là có cả loại này nữa sao?Dù có suy nghĩ thì cậu cũng chẳng thể kiếm được câu trả lời.


【Cậu biết về Sakura sao?】


Khuôn mặt Erika vô cảm nãy giờ bỗng có chút giao động khi nghe Kazuki đáp lại.


【Không, chắc đó là loại cây có hình dáng giống vậy. Cũng chẳng có gì quan trọng.】


Cái mồm cậu ta có vẻ vẫn hoạt động hết công suất kể cả ngày hôm nay và thô lỗ ngắt ngang câu hỏi của Erika.

Đây là kết quả khi cậu muốn đổi chủ đề.

Bị đối xử lạnh nhạt, Erika càng ảm đạm hơn. Cậu không biết điều đó có nghĩa là ghét bỏ hay cảnh giác nữa.


(Giờ nghĩ lại…. trong tất cả các nhân vật xuất hiện, người duy nhất mà Erika ghét bỏ chính là mình)


Cách dễ nhất để miêu tả Erika, chắc chắn là ”Yamato Nadeshiko” (TLN: hình tượng người con gái lý tưởng trong xã hội Nhật Bản thời xưa, trong Cô gái văn chương có giải thích khá kĩ, nếu ai muốn hiểu rõ thì có thể google cụm này)

Dù là con gái của gia đình quý tộc quyền quý, cô không bao giờ lăng mạ ai, và dù là kẻ địch đi nữa thì cô cũng đối xử dịu dàng và mỉm cười. Cô cũng rất khoan dung, lặng lẽ hỗ trợ nhân vật phản diện.Số người chơi bị đánh gục bởi phong cách hòa nhã của cô không hề ít.


Và người đã làm cô gái như vậy tức giận đến mức phải vả hắn, không ai khác ngoài Harol.Theo một góc nào đó, khiến cô gái ấy làm như vậy đúng là một kỉ lục.

Có một số người chơi coi cảnh Erika vả Harol như là một ”phần thưởng” và tua đi tua lại để làm họ hài lòng.


【Nói cách khác…. ý của cậu là cậu không hề có hứng thú với gia tộc Sumeragi sao?】


【Cô hiểu thế nào thì hiểu.】


【…….. Vậy sao. Sau cùng thì các người chỉ quan tâm đến cái danh của gia tộc Sumeragi thôi phải không.】


【Không hề có gì ngoài cái tên?Cô đang nhầm lẫn gì sao?Ngoài cái tên ra thì dường như gia tộc Stokes không hề thua kém.Dù các người được gọi là gia tộc danh giá và quan trọng, nhưng các người chỉ biết trốn trong nhà rồi thút thít, thật tội nghiệp.】


Cái mồm của cậu cứ lang mang không dứt, đến mức mà Kazuki cũng phải khó chịu.

Việc cậu suy nghĩ để bị ghét bở ở một mức nào đó và nói nhiều thứ khó nghe quả là một sai lầm.

Đây đã vượt qua cái mức khó nghe đó và có thể gọi là xỉ nhục rồi.Chắc chắn là cậu đã đi quá xa.


【Ngươi thì biết gì chứ……..!!】


Erika lẩm bẩm.Đây là thời điểm 8 năm trước khi cho trò chơi bắt đầu, hơn nữa cô ấy vẫn còn là một đứa trẻ nên vẫn chưa đến lúc bùng phát.

Cô ấy cuối xuống, dấu đi nét mặt của mình; nhưng rõ ràng là Erika đang rất tức giận. Tốt nhất là cậu không nên châm dầu vào lửa.

Dừng ở việc tạo ra ấn tượng xấu, cậu đưa một lá thư cho Erika.


【……… Thứ gì đây?】


【Im miệng và cầm lấy nó. Sau khi chúng ta đã đi thì đưa nó cho cha của cô.】


【Tôi từ chối.】


Chắc đây gọi là chơi vơi giữa biển khơi đây.Đúng là gieo nhân nào gặt quả nấy.Erika quay người lại và rời đi.


【A vậy sao. Nếu cô muốn người dân của mình phải chịu khổ rồi bỏ mạng thì được thôi.】


Sau khi nghe những từ đó, Erika vô thức dừng lại.

Bởi vì…. theo như giọng điệu của Harol…. dường như-


【…………. Có cách để cứu họ sao?】


【Ta không nói vậy, nhưng cũng đáng để thử.】


Erika nhìn vào bức thư.

Trông như cô đang rất lưỡng lự.Kazuki chắc chắn có thể thuyết phục được cô nếu cậu nói ra cách cậu kiếm được nó.


Bởi vì, cô gái này rất nhân hậu, nói cách khác thì chính là mềm lòng. Cô không thể bỏ mặc những người đang chịu khổ hay gặp rắc rối.

Đến mức mà cô ấy còn thấy thương tiếc cho đám quái vật bị tiêu diệt ở trong game.


Vậy nếu cô ấy biết rằng có cách để cứu người dân của cô đang nằm trên dường bênh chớ chết thì sao?

Dù nó rất không đáng tin; dù nó được một cậu bé từ một gia đình ủng hộ coi nặng về huyết thống, việc mà đi ngược lại với lý tưởng của cô đi nữa, cô cũng không thể bỏ qua nó.




Một làn gió thoảng qua, cánh hoa anh đào bao phủ xung quanh hai người.Sau khi im lặng nhìn nhau một lúc, Erika mở lời trước.


【Không phải là tôi tin lời của cậu…..】


Dù cô cảm thấy không hài lòng nhưng Erika vẫn nhận lá thư. Đối với Kazuki, như vậy đã quá đủ.

Nếu là cô ấy thì chắc chắn Tasuku sẽ nhận được nó, đúng như cậu đã nói.


【Cô không cần tin vào nguyên nhân, hãy quyết định bằng kết quả thu được】


Mà cậu cũng chẳng biết rằng Tasuku có tin vào lá thư hoang tưởng của một đứa trẻ 10 tuổi và thử nghiệm nó hay không. Nhưng nếu thất bại thì cậu chỉ cần nghĩ cách khác vào lần tới là được.

Thay vì thờ dài, Kazuki ngước nhìn cây hoa anh đào và bầu trời xanh đang bị mây che phủ.



Chiếc xe ngựa chở cha con nhà Stokes chìm trong ánh mặt trời và dần dần mất hút. Khác hẳn với bầu trời trong xanh, trong lòng Erika đang tràn ngập mây đen.

Một trong những nguyên nhân ai cũng đoán được là…. Việc đính hôn với Harol.


Erika hiểu rằng địa vị của cô không hề thấp kém.Cô chưa hề nghĩ đến việc kết hôn, và càng không có người nào ở trong lòng.

Nhưng cô chưa trưởng thành tới mức từ bỏ hết hi vọng và gạt những thứ ích kỷ sang một bên để trở thành cô dâu cho một gia tộc đã lợi dùng điểm yếu của người dân để tạo nên cuộc hôn nhân ép buộc này.


Hơn nữa, cô còn nghe rằng gia trưởng hiện tại của gia tộc Stokes là người theo chủ nghĩa thuần huyết, và ông ta coi những người không có dòng máu quí tộc như đồ vật.

Chủ nghĩa đó cực kì khó để chấp nhận, nhưng đối với những người như vậy, dòng máu gia tộc Sumeragi là món mồi rất hấp dẫn.


Cô bất lực khi người dân của cô bị lợi dụng và trở thành nạn nhân. Và càng tệ hơn nữa, cô không có đủ sức mạnh để giúp ích cho gia tộc Sumeragihay cho người dân trong lãnh địa.

Nhưng Erika, dù vẫn còn rất nhỏ đã hiểu rằng việc cô đi đến ngôi nhà theo chủ nghĩa thuần huyết đó, rất nhiều sinh mạng sẽ được cứu.


Không hề hiểu được nổi lòng của Erika, Harol lại đi lăng mạ gia tộc Sumeragi, việc này thật không thể tha thứ.


Là thứ từ một người như thế lại đang nằm trong tayErika. Cô chỉ muốn xé nó thành từng mảnh, nhưng, dù chỉ là hứa xuông, cô lại không thể không giữ lời.

Lăng mạ gia tộc Sumeragi, và hơn thể nữa, so với việc vứt bỏ người dân đang chịu khổ thì cô có đủ tinh thần để chịu dựng mọi thứ xỉ nhục.


【Tha thứ cho cha, Erika……..】


Những lời bất lực đó phát ra từ Tasuku, người đang đứng bên cạnh cô nhìn về phía chiếc xe ngựa rời đi. Ông không hề vui mừng khi để con gái ông lấy một người mà nó không muốn.


Dù vậy, ông vẫn phải chọn bảo vệ cuộc sống của hàng vạn người dân, đó là nghĩa vụ của một gia trưởng.


【Xin cha đừng phiền lòng. Đây cũng là vì gia tộc Sumeragi và người dân sống ở đây.】


Không hề có bất kì dối trá trong những lời nói đó.

Nhưng lúc này đây, cô cần thời gian để trấn tĩnh lại.


【Thưa cha. Harol-sama nói con đưa vật này cho cha trước khi cậu ấy rời đi.】


Erika lấy bức thư ra và đưa cho Tasuku.


【Từ Harol-kun sao?】


Ông nghĩ rằng cha mẹ cậu ta nói cậu nên chào hỏi họ vì hôn lễ nên nhận lấy bức thư. Dù vậy đi nữa, việc cậu nhờ Erika đưa hộ quả thật rất kì lạ.


【Vậy, con xin phép trở về phòng.】


【Aaa, nghỉ ngơi thật tốt đi nhé.】


Sau khi cuối chào Tasuku, người đang có một nụ cười khổ trên mặt, Erikaliền rời khỏi nơi đó.

Tasuku và Koyomi thật sự rất quan tâm cô, và điều này càng khiến họ đau lòng.


Nhìn đứa con gái của mình tỏ ra mạnh mẽ như vậy, Tasuku tự trách bản thân mình vì đã để cô gánh trách nhiệm nặng nề như vậy.

Ông từng suy nghĩ rất nhiều về cách không làm cô đau khổ.


【………. Giờ nghĩ về việc đó chẳng có ích gì.】


Mọi thứ diễn ra lúc này đều do sự bất lực của ông. Vì việc đó, ông đã ép Erika và người dân chịu một gánh nặng.

Ông còn không thể bới móc bản thân nữa.


Với tâm trạng u ám như vậy, Tasuku mở lá thư từ Harol ra.

Mở đầu có nó là lơi chào xã giao không hề giống một đứa trẻ đã viết.Nhờ vậy nên Tasuku có ấn tượng tốt với Harol.

Nhưng khi ông đọc tiếp bức thư, những thứ như vậy đã bị thổi bay đi.


Đột nhiên sức lực dồn vào đôi tay đang nắm lấy bức thư của ông, và khi ông đã đọc xong, bức thư đã nhăn nhúm.


【Có ai ở đó không!? Gọi Kiryuu ngay!!!】


Tiếng la lớn của Tasuku vang khắp dinh thự.Những người hầu làm việc ở đó nghĩ rằng ông phẫn nộ vì việc gì đó khác thường nên mau chóng tìm Kiryuu.

Không lâu sau, hình bóng của người được gọi đến xuất hiện trong khi gây ra nhiều âm thanh do vội vã. Đó là người đàn ông đứng tuổi đã đứng đợi Harol và cha cậu ở cổng.


【Có chuyện gì vậy thưa ngài?】


【Chúng ta không thể nói ở đây. Theo ta.】


Nơi mà Tasuku chọn là một thư phòng trống không. Đến đó, ông nói Kiryuu đọc lá thư từ Harol.


Ngay sau khi đọc xong, Tasuku mở lời.


【Đó là lá thư từ Harol-kun. Ông nghĩ sao?】


【……… Thành thật mà nói, tôi nghĩ nó rất đáng nghi.】


【Đúng là vậy. Nhưng dù đây có là thật hay giả đi nữa, gia tộc Stokes đều không có ích lợi gì.】


【Nếu vậy thì đây là việc làm của bên thứ ba sao? Ít nhất thì quả thật rất khó tin một đứa trẻ tự viết thứ này.】


【Nhiều nhất là cậu ta chỉ là người trung gian thôi phải không….】


Họ nghĩ vậy cũng dễ hiểu. Bởi vì nội dung của bức thư không phải là thứ một đứa nhóc 10 tuổi có thể viết được.

Nhưng nếu vậy thì câu hỏi lớn nhất vẫn chưa rõ ràng.


【Vấn đề là…. ai đã làm chuyện này. Nếu là một người ủng hộ gia tộc Sumeragi thì sẽ không cần đến cách thức vòng vo và thiếu tin cậy này.】


【Vậy là một người chống đối gia tộc Stokes chăng?】


【Cũng có thể. Một người gần gũi với Harol-kun mà có thể khiến cậu chấp nhận đề nghĩ của người đó và có thể thao túng cậu ta, đến mức mà có thể gọi là tẩy não.】


Nếu không phải vậy thì lá thư này không thể rơi vào tay Tasuku, và những điều kiện trên được viết cũng không thể hoàn thành.

Mục địch của kẻ chủ mưu không phải là nhà Stokes sụp đổ thì cũng là kết quả của nó.Để kết luận lúc này, thông tin vẫn còn quá ít.


【Đụng tới người đó sẽ gây khó khăn cho gia tộc Sumeragi nhưng….】


【Nếu chúng ta làm vậy, so với lợi ích thu được thì rủi ro quả thật rất lớn. Nói trắng ra thì gia tộc Sumeragi đang trong tình trạng rất nguy kịch. Nếu chúng ta để yên thì mọi việc sẽ diễn biến theo y như dự đoán.】


Đúng như Kiryuu nói. Nếu không có giải pháp thì gia tộc Sumeragi sẽ biến mất do khó khăn về tài chính.


【Nói cách khác, người gửi lá thư này không muốn việc đó xảy ra….】


【Có khả năng cao là những thứ được viết trong đó là sự thật.】


Đây không phải là một giải pháp triệt tể.

Nhưng nếu đúng là thật thì thời gian tìm ra giải pháp mới sẽ nhiều hơn. Như vậy thì như trong bức thư đã nói, Tasuku có thể hủy bỏ hôn ước và để Erika được tự do.


【Kiryuu, nhanh chóng thu gom những nguyên liệu này. Sau khi đã giải thích rủi ro, thử nghiệm nó trên những người đã đồng ý.】


Không hề có bằng chứng rằng nội dung của bức thư là sự thật. Nhưng đây là tia sáng nằm ở giữa màn đêm.

Dù ông có đang bị người khác thao túng đi nữa, Tasuku quyết định sẽ đánh cược lần này.