Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-1. Du lịch biển[]

Satou đây. Không như cá voi, tôi cảm thấy rằng nhiều người sẽ cau mày khi họ nghe tới việc ăn cá heo. Vì tự tôi cũng cảm thấy buồn nôn nếu tôi nghe ai đó ăn mèo hay chó, đây chắc là bởi vì sự khác biệt về văn hóa ẩm thực.

--o0o0o--

“Lũ’ ngươi! Thuyền trưởng Arisa-sama đang lên đường yarr’~” -Arisa

"Yessire~?" -Tama

"Aye aye~" -Pochi

"Nn." -Mia

Arisa và mấy người khác đang chơi trò hải tặc trên boong tàu. Arisa đội một cái mũ kéo giãn kiểu-thuyền trưởng và một cái áo khoác có đuôi dài, cùng với một chiếc áo sơ mi và quần cộc bên dưới. Cô bé cũng có một thanh liễu kiếm ở eo nữa.

Điều này có chút hồi tưởng lại hải tặc thời quá khứ hử. Tôi nghĩ là cô bé sẽ hóa trang thành vua hải tặc, nhưng hình như là khác thì phải.

Pochi và Tama thì ăn mặc quần áo hải tặc kiểu-thuộc hạ, đó là áo sơ mi lộn kiểu và quần cắt cụt. Hai đứa trang bị miếng bịt mắt mà tôi đã làm hôm qua. Làm miếng bịt mắt bình thường sẽ không thú vị mấy, thế là tôi đã làm nó trong hình biến dạng chó và mèo.

Mia cũng ăn mặc đồ kiểu-thủy-thủ, hoặc phần nhiều giống với một bộ đồng phục thủy thủ trắng, cùng quần tây trắng.

“Chủ nhân, trà đã xong rồi.” –Lulu

“Cảm ơn, Lulu.” –Satou

Tôi bước xuống khỏi khu vực có bánh lái mà ở trên một mặt phẳng hơi cao một chút, rồi ngồi xuống chỗ một cái bàn đơn giản được xếp ở boong tàu. Sau khi Lulu bảo với Arisa rằng đã tới giờ ăn nhẹ, họ dừng trò hải tặc và chạy tới đây.

“Hử? Ánh mặt trời ở đây thật dịu nhẹ.” –Arisa

“Fufuhn, tôi đã dựng [Bảo hộ Ánh mặt trời= Sunlight Protection] mà có thể cắt tia UV[1] khỏi ánh mặt trời do sẽ tệ lắm nếu Lulu và mọi người bị cháy nắng.” –Satou

Đó là một trong mấy thứ tôi đã đặt làm từ xưởng cuộn phép ở công đô. Natalina-san bị lúng túng từ khi mà coi bộ cô không hiểu được mục đích ma thuật để làm gì.

“Không gió~?” –Tama

“Thực vậy nanodesu. Dù rằng có gió bên trên, thực bí ẩn nanodesu.” –Pochi

“Ma thuật.” -Mia

“Naruru[2]~” -Tama

“Hiểu, nanodesu.” -Pochi

Tôi đã dùng Khiển Khí cho gió, làm tĩnh lặng gió ở đây trong khi đồng thời đẩy gió đến phần cánh buồm.

Khi tôi không dùng nó, váy của Lulu và Nana cứ bị lộn ngược lên bởi gió. Đặc biệt là Lulu, vì cô ấy đang mặc cái áo một mảnh, nên có thể thấy lên đến tận phần rốn. Tất nhiên, cơ bản, tôi không nhìn nó rồi.

Thuyền chúng tôi hiện thời đang dong buồm trong vịnh.

Hầu như không có con quái vật nào trong vịnh.

“Cá heo! Một con cá heo vừa nhảy!” -Arisa

Arisa nhanh chóng thấy một con cá heo đang bơi cạnh bên thuyền. Làm ơn đừng có nói khi cô có thứ gì đó trong miệng chứ. Tôi tạo một khay “Linh động khiên” để ngăn những mảnh vụn rơi xuống.

Arisa xộc tới boong tàu phía đằng sau tôi. Đội thiếu nhi không chỉ là người duy nhất bị hấp dẫn, Lulu và Nana cũng theo sau.

Còn Liza thì sao? Tôi nhìn cô ấy, dường như cô vừa lấy một cây lao móc gắn dây thừng từ nhà kho bên dưới. Đúng là Liza, cái này giống như là đang đi bắt mồi ấy.

“Nó nhào lộn nodesu!” -Pochi

“Mồi~?” -Tama

“Mấy cậu nói gì thế, đừng có nghĩ ăn cá heo~ đó là thứ để chiêm ngưỡng biết chưa.” –Arisa

Tôi nghĩ mình không nên nói Arisa nghe là tôi đã ăn cá heo ở một chỗ nghỉ dưỡng tại quận Wakayama trước đây. Mà, hiển nhiên là chúng đáng yêu rồi, nên tôi cho là chiêm ngưỡng chúng cũng tốt thôi.

Tôi nghĩ là Nana sẽ phản ứng nhiều nhất, nhưng cô ấy coi bộ không có nhiều hứng thú. Lulu thì nói, “Thực là một con cá to”, nhưng cái biểu cảm đó lại là khi bạn đang nói về món ăn.

“Nhưng mà, nó trông thiệt ngon.” –Liza

Liza cố giấu cây lao móc đằng sau lưng cô, nhưng cô đâu thể.

Mọi người ngoài Arisa dường như háo hức muốn ăn cá heo, nhưng hãy bỏ qua nó vì Arisa.

Dù cho tôi không nghĩ là cá heo tự nó cảm thấy nguy hiểm, thì nó vẫn tách khỏi con thuyền sau một chút lâu.

--o0o0o--


Sau giờ ăn nhẹ buổi trưa kết thúc, con thuyền an toàn ra khỏi vịnh tiến vào biển lớn.

“Uwah, nó đang lắc.” -Arisa

“Lắc còn nhiều hơn tàu bay.” -Lulu

“Nn.” -Mia

Arisa, Lulu và Mia hình như không thoải mái với sự rung lắc của con thuyền. Con thuyền to thế này thì không nên có cảm giác nó nhiều mới đúng chứ, nhưng tôi cho là chả thể làm gì khác được khi con thuyền lắc nhiều hơn khi nó ở trên sông.

“Không sao đâu, bên dưới chỉ có nước. Mấy cậu chỉ việc bơi nếu bị té.” -Liza

Liza bình tĩnh trách cứ. Khá là khác hẳn khi cô ấy ngồi tàu bay.

“NN, tôi biết bơi.” -Mia

“Không thể nào, em chỉ bơi được 10m kiểu bơi chó.” -Arisa

“Chị chưa bao giờ bơi trước đây vì chị sinh ra ở núi. Ara? Arisa nên chưa từng bơi trước đây mới đúng chứ?” –Lulu

Rõ rồi, Arisa và Lulu không biết bơi. Tôi sẽ dạy họ bơi khi chúng tôi dừng chân ở bãi biển lần kế tiếp. Tôi cho là họ cần tới đồ bơi trước lúc đó hửm.

"Nyahahahaha~" -Tama

“Tama, lắc quá chừng rồi, khiếp quá nanodesu! Chủ nhân, em ngã mất nanodesu~” -Pochi

Tôi có thể nghe thấy tiếng của Tama và pochi mà đã leo lên vọng canh nơi cột chính trước khi chúng tôi ra khỏi vịnh. Tiếng Pochi nghe đâu như một tiếng thét, nhưng khi mà nó nghe ảo diệu như là cô bé đang vui, nên chắc có lẽ nó ổn thôi. Nếu cô bé thiệt sự té, tôi sẽ bắt cô bé bằng [tay ma thuật] nên chẳng sao cả.

Tôi đang thưởng thức phản ứng mọi người như thế đó, nhưng rồi một quái vật xuất hiện trên rada.

Vì sẽ nguy hiểm nếu mà chúng tôi đụng độ kẻ địch như thế này, hãy làm con thuyền bay lên nào.

Tôi chạm vào bảng điều khiển ở trung tâm bánh lái. Tôi nạp ma lực vào nó và kích hoạt động cơ khí động học. Con thuyền ra khỏi mặt biển và tiếp tục nâng lên cho tới độ cao mà đỉnh sóng không thể chạm tới nó.

“Ara? Hết rung lắc rồi? Geh?!” -Arisa

Arisa trở nên câm lặng khi cô bé liếc xuống phía bên dưới từ mạn con thuyền.

Hử?

Tôi chưa nói là con thuyền buồm này có thể bay sao?

Mọi người ngoài Arisa thì thản nhiên, và không hỏi han gì về con tàu bay. Sau cùng thì chúng tôi cũng đã bay trên một con tàu bay khi chúng tôi đến rừng Boruenan đó thôi. Nếu một người không hiểu lý thuyết, họ có lẽ sẽ nghĩ là một con thuyền buồm có thể bay chỉ như một con tàu bay.

“Đừng bảo em, con thuyền này cũng là một tàu bay?” -Arisa

“Đúng đó. Nhưng nó không đủ mạnh để bay cao.” –Satou

Gần như, nó chỉ bay được 100m bên trên bề mặt đất. Nó cũng không có cánh quạt, nên chỉ có thể đi theo hướng gió thổi.

Arisa đang lẩm nhẩm, “Gununu”, lẫn, “Đồ ăn gian”. Tàn nhẫn quá, tôi làm cái này bởi việc áp dụng những thứ mà nhiều người khác dạy tôi.

Sau khi xác nhận sự rung lắc đã ngừng, Pochi suôn sẽ đi xuống bằng dây thừng treo trên cột chính. Dường như Tama đã thấy thứ gì đó, cô bé cũng xuống sau Pochi.

“Một bóng lớn đang đến gần~” -Tama

“Cái bóng nanodesu?” _Pochi

Thứ mà Tama đã thấy là Rồng Cổ-Dài đang đuổi theo thuyền này. Nó có chữ “Rồng” [3] trên cái tên, nhưng nó không phải là tộc rồng mà là quái vật.

--o0o0o--

Một cái cổ dài ngóc khỏi bề mặt nước.

“Uwa, là Nessie[4]! Là Nessie thiệt đó. Em không biết nó có sủa với ‘Pyui’ không?” -Arisa

Căng thẳng của Arisa thiệt kì lạ.

Tôi hiểu cảm giác cô bé từ khi nó là UMA nổi tiếng. Nhưng, tôi tự hỏi chỗ nào mà tôi có thể nghe nó kêu [Pyui][5] vậy nhỉ?

“Đồ lươn nướng! Ta đề nghị ngươi nằm dài mình vào bụng ta!” –Nana

"HUROOOOUNN!"

Cô ấy nói lươn nướng. Con Rắn Sừng dạo trước chắc chắn ngon phải biết. Cổ Dài mắc vào sự khiêu khích của Nana và rống lên. Đằng sau tôi, Arisa thì nói, “Nó không phải Pyukichi”, trong khi chậm nước mắt bằng một cái khăn tay. Tôi hiểu là cô có chút kịch sĩ ở đây, nhưng lát nữa đây Liza và Lulu sẽ mắng cô cho coi.

“Bắn!”

Lulu, Pochi cùng Tama kéo cò shotgun theo lệnh tôi. Với sự thực là mục tiêu thì to, đạn chì ma lực lan trải dạng vòng tròn trúng Rồng Cổ Dài.

"...■■ Nước giữ=Thủy phược=Water Hold" -Mia

Pháp thuật bắt giữ của Mia phát động trễ chút sau cả ba, rồi dây thừng nước bắt đầu quấn quanh và trói buộc Rồng Cổ Dài. Rõ ràng sợi dây thừng không buộc được nó, có lẽ bởi vì cấp độ nó cao.

"...■■■■■■ Thiết đoạn không gian=Dimension Cutter" –Arisa

Lưỡi dao ma thuật không gian mà Arisa bắn làm một vết thương sâu vào thân hình Rồng Cổ Dài.

Mặc cho vết thương, cái ngà to tướng của Rồng Cổ Dài vẫn ập tới tấm khiên lớn mà Nana đã dựng lên.

Nana bắn ma tiễn thuật đâm xuyên qua mắt Rồng Cổ Dài. Con Rồng Cổ Dài có tầm nhìn đã bị cướp đi cứ xộc tới Nana, nhưng Nana nhanh chóng tránh nó.

Tôi sẽ căm thù nó nếu mà con thuyền bị gãy từ đòn tấn công của Rồng Cổ Dài, nên tôi dùng Linh Động Khiên bảo hộ con thuyền.

Liza đã tích lũy ma lực vào trong cây giáo lách nó vào Rồng Cổ Dài mà chuyển động của nó đã bị ngừng lại sau khi bị cản bởi Linh Động Khiên. Ngay lúc ấy, Pochi và Tama tấn công bằng shotgun, bắn vào cái cổ.

Arisa đâm Rồng Cổ Dài đã dừng di chuyển bằng Thiết Đoạn Không Gian, rồi Mia dùng Thủy Liệt Phá=Water Brust lên vết thương khiến nơi đó bùng nổ. Hướng tới cái cổ dài đã tan tác, Liza và Nana tấn công với Ma Nhận Giáo và ma kiếm phát động Duệ Nhận đồng thanh, và cuối cùng nó bị tiêu diệt.

Do mà Rồng Cổ Dài thì to như con thuyền, việc phân giải nó thì được làm xong bằng [Tay ma thuật] và [Linh động Kiếm] ở một khoảng cách.

Rồng Cổ Dài khá là ngon, dù nó không được như Rắn Sừng. Ắt là có vài món ăn dùng vây (cá) bên trong sách nấu ăn mà tôi mua ở công đô, nên hãy thách thức mình làm nó vào lần kế.

++Phụ chú về nhân vật Aialize[6]++

[AIALIZE]

Thượng tiên elf-sama. Được biết đến chính thức như là Thánh thụ[7]-sama

Trông như một nữ nhân ở độ tuổi 20s. Tuổi thực là hàng trăm triệu tuổi.

Mắt xanh lam và tóc vàng nhạt, môi mỏng và mũi không cao quá, bầu ngực C-cup, cô cao khoảng cỡ Satou. Theo Satou, “Dù không ở cấp độ Lulu, thì cô vẫn là một mỹ nhân là điều không cần bàn cãi.”

Một người đẹp hậu đậu/vụng về. Thông thạo tinh linh thuật pháp. Người yêu đầu của Satou ở thế giới khác. Biết được anh hùng, Kuro, là Satou. Dạy Satou nhiều thứ khác nhau liên quan đến tinh linh.


Chú thích[]

  1. med: Tia cực tím
  2. med: từ naruhodo.
  3. med: 首長竜 (Long thủ trường) cũng có nghĩa là plesiosaur
  4. med: tên thân yêu của quái vật hồ Lockness.
  5. med: là con khủng long Nobita nuôi.
  6. med: đoạn này ko có trong truyện raw mà là ở bản dịch eng
  7. Sacred Tree

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại chương 9-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-2
Advertisement