Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-20. Đất săn mới[]

Satou đây. Trong game mạng như MMO, tìm thấy một khu săn mới ngon lành là một trong những thứ thực phấn khích. Tuy vậy với phát triển của sự trao đổi thông tin trên internet ngày nay, niềm vui đó chỉ được vài ngày sau update.

--o0o0o--

Khi mọi người đang ngủ trong villa mê cung, tôi đi tới biệt thự một mình để xem xét tình hình, nhưng không có gì đặc biệt đáng chú ý. Đám trẻ dường như được chữa trị tốt, tôi đưa bổ sung dinh dưỡng cho Cô Miteruna.

Vì Cô Miteruna hỏi về thiệp mừng, tôi quyết định gửi nó không chỉ cho người ở thành phố này, mà còn cho Nina-san ở Nam thổ Muno. Tôi muốn gửi thiệp mừng cho người tôi quen ở công đô và Bollhart luôn, nhưng tại có quá nhiều người, tôi sẽ viết cho họ khi tôi rãnh rỗi.

Tôi bảo cô là tôi sẽ về lại cho tới sáng mai, đoạn tiến vào mê cung. Cô ấy hỏi tôi về điểm đến, nhưng tôi mơ hồ nói là việc tiểu tiết. Trong suốt những tiệc trà ở công đô, tôi nghe là quí tộc trẻ tuổi hay dùng cái cớ như vậy khi họ ghé thăm nữ nhân, vậy nên tôi bắt chước nó.

--o0o0o--

“Khu săn mới?” -Arisa

“Ờ, nếu chúng ta cứ tiếp tục thế này, kẻ địch trong khu này khả năng là chết ráo vào ngay mai. Đánh giá từ bản đồ, vùng 74 và vùng 109 có vẻ được. Vùng 74 đầy lưỡng cư và bò sát, vùng 109 là côn trùng.” –Satou

“L-ưỡng c-ư á?” -Arisa

“Chúng là loại quái vật gì nanodesu?” –Pochi

“Lưỡng cư thì giống như ếch. Bò sát thì như rắn hay thằn lằn, tôi cho là vậy.” –Satou

Có cockatrice ở vùng 69 tiếp giáp vùng 109. Mấy quái vật này thì cấp cao, thậm chí có con ở cấp 50. Cũng có basilisks cấp cao trong vùng 77 lân cận vùng 74. Nhìn vào phương hướng, lý do vì sao có rất nhiều quái vật ở vùng 74 và 109 có lẽ là tại cockatrice và basilisks đuổi thám hiểm giả đi, nên họ không thể đi xa hon.

“Có nhiều quái vật côn trùng mà có vỏ cứng, nên tiêu diệt chúng sẽ mất ít thời gian. Em nghĩ vùng 74 với quái vật lưỡng cư và bò sát thì tốt hơn.” -Liza

Liza đề nghị như vậy với mặt cứng đơ, nhưng tôi không lỡ cái lóe sáng từ mắt cô ấy khi cô nghe về ếch. Pochi và Tama trông vui về nó, còn thành viên khác dường như không phản đối. Nếu tôi không nhầm, một tổ gọi là [Nghiệt Hỏa Nha] sẽ đi trừ khử cockatrice, nên chúng tôi có thể tránh họ nếu chúng tôi tới vùng 74.

Hãy chọn một đường mà chúng tôi không chạm trán với thám hiểm giả dọc đường nhiều nhất có thể. Nếu chúng tôi đụng một, tôi có thể chỉ việc mang Nana rồi bay lên trần với Vi Thiên, và chúng tôi có lẽ sẽ không bị nhận ra.

--o0o0o--

“Góc ở đằng kia~” -Tama

“Quái vật đang nấp nodesu.” -Pochi

“Chờ chút, em sẽ xem xung quanh với ma thuật Nắm khoảng cách—Có ba Rết Mê cung. Một trong chúng đang ở trên trần nên hãy cẩn thận.” -Arisa

“Chị sẽ chiếu sáng trần với Giọt Sáng, nên Mia-san, bắn nó rơi với cung của em.” -Lulu

“Nn.” -Mia

“Nana, khiêu khích nó.” -Arisa

“Đồ rết! Đừng nghĩ mày ngon chỉ bởi vì mày có rất nhiều chân, ta nói vậy đó!” -Nana

Tôi không nghĩ bọn rết có suy nghĩ đó trong đầu chúng.

Một trong hai con rết mà xuất hiện từ bóng tối bởi khiêu khích của Nana bị đè vào đất bởi giáo của Liza. Ngay sau đó, Pochi cắt đầu rết với thanh ma kiếm ngắn.

Lulu chiếu sáng con rết ở trên trần bằng Giọt sáng của cô. Một mũi tên bắn bởi Mia bằng cây cung nhỏ xuyên qua khoảng hở giữa lớp vỏ cứng của rết. Lulu đang cầm một khẩu súng ma thuật ở tay kia mà không giữ Giọt sáng, cô ấy khéo léo bắn vào gốc chân rết. Tài thiện xạ của Lulu đã trở nên khá giỏi.

Nana ngăn con rết xông tới bằng cái khiên lớn. Con rết mạnh mẽ leo qua khiên lớn mà nó tông vào và cố tấn công, nhưng Nana thọc đầu nó bằng kiếm lớn từ bên dưới. Hơn nữa, Nana đọc Từ Lệnh [Liệt=Tear] để kích hoạt chức năng đặc biệt của ma kiếm, nổ tung đầu con rết.

[Liệt] này là một chức năng mới mà tôi vừa thí nghiệm, tôi đặt màng mỏng lực lượng lên bề mặt thanh kiếm mà sẽ nổ với từ lệnh. Do sự phun trào tự nó không chứa nhiều lực, tôi tạo ra màng với những sợi chỉ khỏe để tăng thêm sức mạnh giết chóc, khiến nó xé cơ thể kẻ địch từ bên trong. So sánh với [Vỏ=Shell], mà như ít có tình cảnh nó được dùng do nếu kẻ địch mềm yếu, bạn tốt hơn là chém nó với kiếm bình thường.

Người duy nhất không đánh với rết, Tama, đang đối phó với Goblin Sát thủ đang lén lút ở phía sau. Con quái này là loại quỉ-goblin kiểu-ám-sát mà lẩn khuất trong bóng tối ở những lối đi hẹp, chúng sẽ tấn công bất ngờ từ đằng sau nếu bạn bất cẩn. Tuy cấp độ chúng chỉ khoảng 3-5, thì hình như 30% cái chết của thám hiểm giả hàng năm nguyên do bởi Goblin sát thủ.

“Em đoán độ Trắng 7 Đỏ cam 3? Hiếm có bất cứ ma hạch bậc Đỏ nào như vùng 17 hở.” Arisa

Arisa ca cẩm trong khi chiếu sáng hạch rết bằng một Giọt sáng. Từ tất cả kinh nghiệm tới này, hình như quái vật càng già, thì màu sắc càng có xu hướng đậm dần. Và như cấp độ càng cao, ma hạch càng lớn.

--o0o0o--

Dọc con đường, ở một quảng trường nhất định của vùng 1-2-21, chúng tôi vô tình băng qua nhóm tiểu thư Gina và tiểu thư Heliona đang chiến đấu với một Bọ ngựa Lính. Bọ ngựa Lính là quái vật yếu độ cơ cấp 13-18.

Dù tôi nói là quảng trường, thì có khác biệt về độ cao, và bức màn hình-tấm-trướng cũng được treo từ trần, nên vùng nhìn là xấu. Những bức màn hình-trướng này mà tôi thấy ở đây và đó trong quảng trường và hành lang vẻ như là phế thải mạng nhện mà tích lũy bụi bặm.

Người dường như là thủ lĩnh nhóm đằng kia hình như vứa nhận thấy bọn tôi luôn, nhưng coi bộ vị thủ lĩnh không định giao tiếp với chúng tôi trừ khi chúng tôi đến gần.

Những cô gái đó thì ở trong nhóm 10 người, bốn người trong bộ giáp sắt toàn thân, hai trong giáp kim loại thường, còn bốn người còn lại là giáp da.

Cô Gina dùng một cây giáo dài thay vì chùy xích từ trước, và cô đang tấn công một quái vật từ đằng sau một lính giáp nặng mà có vẻ là cô Heliona. Dường như cô ấy bị thương khi có một băng vải quấn một cánh tay của cô.

Có mỗi một pháp sư thi thoảng bắn hỏa đạn từ xa nhất đằng sau. Tôi cảm thấy hỏa đạn thường trúng bạn pháp sư thay vì là quái vật nhưng nó chắc chỉ là tôi tưởng tượng. Tiếng chế giễu chắc là tôi tưởng tượng ra rồi.

“Ẹo, hỏa pháp sư đó kinh dị quá. Hỏa đạn toàn nhắm vào lưng tiên phòng dùng-khiên thôi.” -Arisa

“Xác nhận. Hỏa pháp sư đó là kẻ phóng hỏa nguy hiểm, em khẳng định.” -Nana

Họ khả năng có thể chiến thắng vì chỉ có duy nhất một đối thủ, nhưng sẽ nguy hiểm nếu có nhiều.

Chúng tôi tiếp tục mà không gọi họ, rồi gia nhập mấy cô gái thú nhân đã đi trước tới lối ra.

“Thắng dễ~?” “nanodesu!” -2

“Chủ nhân, tụi em thu hoạch ma hạch.” -Liza

“Cảm ơn. Rồi, đi thôi.” –Satou

Tôi nhận 3 ma hạch Bọ ngựa Lính từ Liza. Tôi đã nhờ cả ba đi trước và trử khử một nhóm nhỏ Bọ Ngựa Lính đang đến từ lối đi. Do Pochi có một vết cắt nông ở má, tôi chữa cô bé bằng Thủy Liệu.

Tôi đặt phần còn lại của Bọ ngựa Lính ngoài ma hạch vào cùng thư mục trong Kho chứa vì chúng có lẽ hữu dụng. Tôi có thể bỏ nó vào không gian pháp [Garage] của Arisa, nhưng do nó tiêu hao lượng lớn ma lực, chúng tôi không dùng nó bây giờ.

Có rất nhiều quái vật loại-Bọ-Ngựa và loai-Châu-chấu trong vùng 21 này. Coi bộ chúng có thể bán khá khẩm, các nhóm lớn thì đang cắm chốt ở mỗi quảng trường trong vùng này.

Nhìn vào họ khi chúng tôi băng ngang, mỗi nhóm không như là họ chiến đấu hết mình, họ luôn luôn bảo tồn nhiều người không chiến đấu.

Tôi nghĩ là họ đang đảm bảo biên độ an toàn, nhưng tôi nhận ra họ đang dùng biện pháp phòng ngừa chống lại thứ khác hơn là quái vật khi họ cảnh báo tôi. Có lẽ không chỉ chống lại mê tặc, mà còn cả thám hiểm giả nên là đồng đội của họ. Có nhất định những nhóm thám hiểm giả với hành vi xấu là cướp quái vật mà người khác vừa tiêu diệt sau rất nhiều nỗ lực từ bên cạnh.

--o0o0o--

Chúng tôi khám phá một thân thể mà bị ăn bởi quái vật trong hành lang chính mà kết nối tới vùng nơi cô Gina và người khác ở vừa rồi.

Tôi bắn [Choáng Ngắn] để xé toạt thân thể quái vật, còn hỏa đạn của Arisa đốt rụi Gián Mê cung. Rõ ràng, nó là loại quái vật dễ cháy.

Thân thể mà bị ăn bởi quái vật gián thì là một trong những người kiếm chuyện với chúng tôi ở Hội Tây, một bạn bè của gã tên Besso. Tôi đặt tóc của người đã chết cùng thẻ Đồng mà Liza đã nhặt vào Kho chứa.

“Uegh, có lẽ hắn bị tấn công từ phía sau khi đang chạy.” -Arisa

“Xác nhận. Em đề nghị trẻ con không nên nhìn cái này.” -Nana

Có một ngã tư đằng trước của hành lang này, bên trái là Besso và một tên bạn, còn bên phải là một quảng trường với một nhóm qui mô lớn 20 người. Nhóm đang chiến đấu với quái vật gấp đôi số họ. Trong họ, có hai người từ [Ly Dực] và nhóm ba thú nhân từ sự kiện xe-lửa-kiến.

Besso và bạn hắn dường như chạy thoát mà không có bất kì quái vật nào truy kích.Hai kẻ đó chỉ còn khoảng 20% máu, nhưng vì bản chất sống chúng bẩn thỉu, chúng có lẽ sẽ sống.

Thay vào đó, tôi hứng thú nhiều hơn với thành phần nhóm 20 người. 5 thành viên cốt lõi khoảng cấp 15-18, nhưng 15 người khác thì cấp 5-10, họ chẳng thể tin nổi là chiến đấu được với quái vật trong vùng này. Nói trắng ra, thật phi lý. Ngay cả con gián mà Arisa không phí sức tiêu diệt vừa nãy cũng đã cấp 12.

Tôi không muốn để người quen gặp tử vong, và thành viên tụi tôi có lẽ thắng mà không thương tích, nên tôi cho là mình sẽ can dự.

Tôi cũng nghĩ về dọn dẹp nó ở một khoảng cách, nhưng tôi quyết định để mọi người chiến đấu lần này.

Tôi không nghĩ là chúng tôi nên ngừng việc bộc lộ, nhưng chúng tôi đã đủ khả nghi sau khi nhận tiến cử Thẻ Xích Sắt từ Hội chủ. Bộc lộ khả năng mọi người trước mặt thám hiểm giả khác, để mà xung quanh sớm nhận ra nó sẽ giảm đi chút phiền hà.

May thay, khi mà chân thật sức mạnh của tôi không lan truyền, mọi người sẽ nghĩ rằng tôi là một quí tộc kém cỏi được bao bọc bởi những hầu cận mạnh mẽ, và tôi sẽ thành mục tiêu đe dọa hay bắt cóc gì đó. Chắc là sẽ hay nếu cố tình để mình bị bắt cóc rồi để Pochi và Tama đến cứu tôi sau đó.

--o0o0o--

“Satou, ba ngõ.” -Mia

“Ờ, có 20 thám hiểm giả đang đánh nhau với quái vật gián lúc trước ở bên phải ngã tư.” –Satou

“Vậy, chúng ta nên đi thẳng ạ?” -Liza

Tôi thường để Liza hay Arisa cho đánh giá từ báo cáo của Mia, nhưng tôi lên kế hoạch lần này do mạng sống người đang treo ở đây.

“Không, người quen tôi ở đó, họ sẽ bị tiêu diệt nếu họ chỉ một mình nên hãy cứu họ.” –Satou

“Có được chăng?” -Arisa

Arisa hỏi vì không phải tôi thường lệ, nên tôi nói suy nghĩ tôi khi nãy cho họ. Huyền bí làm sao, không chỉ Arisa, mỗi thành viên đều nồng nhiệt với tình huống họ cứu tôi khỏi vụ bắt cóc.

Bỏ chuyện đó qua bên, do mọi người đồng tình, chúng tôi đi vào phía bên phải ngã tư.

“Mà, những người quen đó là ai vậy?” -Arisa

“Là nhóm nữ thám hiểm và thú nhân từ vụ xe-lửa-kiến hồi trước.” –Satou

“Đợi đó, em giúp họ chẳng sao hết, nhưng đừng có lâp mấy flag lạ được chứ.” -Arisa

Vô duyên.

“Em nhớ rồi. Mấy kẻ khiếm nhã dám ôm chủ nhân đúng không.” -Lulu

Tôi tự hỏi sao mà Lulu trông có vẻ hắc ám.

--o0o0o--

Ở quãng trường nơi chúng tôi đến, có lẽ thủ-lĩnh-shi có năng lực, không có thương vong mặc dù nhóm rõ ràng ở tình huống bất lợi.

Họ đã bị dồn góc trên một phần quãng trường.

Họ ở tình trạng đủ nguy hiểm tới nỗi nếu ngay cả một đội viên chết, họ sẽ bị diệt đoàn tắp lự.

Giờ thì, tôi xin lỗi vì nó trông như là chúng tôi chờ lượt để phô diễn, nhưng hãy để kị binh tiến ra.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-19♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-21
Advertisement