Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-22. Đất săn mới (3) [Sửa đồi][]

Satou đây. Có rất nhiều trạng thái bất thường xuất hiện trong game như dính độc hay tê liệt. Dù nghĩ trạng thái bất thường khó xử lý suốt khi mới bắt đầu game, vậy mà có rất nhiều game bạn có thể kiếm vật phẩm làm mất hiệu lực trạng thái bất thường suốt cuối game, tôi cảm thấy nó ngày càng trở thành một mô típ.

--o0o0o--

“Cái gì đó?” -Arisa

“Đừng nhìn. Đó là trùm basilisks. Em sẽ hóa thành đá.” –Satou

“Có thể nào, đó là Chủ Tầng đó hả?” -Arisa

“Đâu có, hình như không có Chủ Tầng ở thượng tầng.” –Satou

Có vài Kí tượng quanh vùng này, nên người nào với tầm mắt bình thường chỉ có thể thấy bóng bên trong quảng trường.

Con thằn lằn khổng lồ được ví như một ngọn đồi là chúa trùm của vùng 77, [Basilisks Mẹ], tôi hình dung lơ mơ nó sẽ trông như một con cá sấu, nhưng nếu mà tôi phải nói, hình dạng nó tựa như con tắc kè hoa. Nó cao khoảng 7-8m, nhưng chiều dài toàn thân thì khoảng 70-80m. Nếu quảng trường này không dài gần 300m, có lẽ nó không thể di chuyển.

Ngoài con quái vật giống-trùm, có khoảng 10 thằn lằn đá (basilisks) loại 10m trong quảng trường này. Đẳng cấp Basilisks ở nữa đầu giai 30, nên chúng cơ bản vừa tầm đối thủ cho mọi người, nhưng vì hóa đá của chúng thì nguy hiểm, tôi định bỏ qua chúng.

“Chủ nhân, thịt hun khói mà chúng ta ăn ở bữa tiệc tối với người lùn là của basilisks đó ạ?” -Liza

“Đó đó~” “Thơm ngon nodesu!” -2

“Cảm giác hơi rát bỏng ở lưỡi, nhưng chúng rất hợp với rượu ngọt phải không nhỉ.” -Arisa

“Mwu.” -Mia

Tôi thấy họ đang nhấn mạnh là chúng tôi nên săn chúng.

“Tôi sẽ săn 2-3 con tí nữa, nên đừng có lại gần chúng nghe chưa.” –Satou

“Đó bởi là vì hóa đá sau cùng nguy hiểm đúng không?” -Arisa

Tôi đáp “Đúng vậy” trong khi gật đầu với câu hỏi của Arisa.

“Hóa rá~?” “nanodesu?” -2

“Gufufufu~ Để tớ nói cho nghe~” -Arisa

“Arisa đang có vẻ mặt ác nhơn nodesu! Đó là dấu hiệu của cậu ấy cố gạt Pochi nanodesu!” -Pochi

“Hông~ Đâu~ Tớ thiệt muốn kể cho cậu mà.” -Arisa

Tama đang kéo quần áo tôi, nên tôi nhìn lại, rồi tôi thấy một Tiểu Basilisks đang bò ẩn nấp. Tôi nhanh chóng cắt rụng cổ nó với phép [Linh động kiếm] rồi bỏ nó vào kho chứa mà không cần di chuyển tới chỗ nó. Sau rốt có xác suất cho cái đầu có sức mạnh hóa đá như medusa trong truyền thuyết. Vừa tình cờ có vài Tiểu Basilisks và một Basilisks trên đường chúng tôi phía trước, nên tôi giết chúng và bỏ kho. Tôi chỉ cắt một khúc nhỏ hình khối đặng sẽ dễ dàng hun khói.

"Nyunyu~?" -Tama

"Sao vậy nodesu?" -Pochi

Tama đặt hai tay ở đầu và hoang mang thứ gì.

“Nếu nó nhìn, đá~ Basilisks không thể chơi trò nhìn chằm chằm~?” -Tama

“Cái đó quá tệ nanodesu! Tội nghiệp basilisks, chúng không thể chơi trò nhìn chằm chằm nanodesu!” -Pochi

Mấy đứa đang lo cái như vậy ấy hả.

"Perseus dùng phản chiếu của gương đế biến medusa thành đá. Sao anh không dùng khiên có gương bề mặt và để chúng em chiến đấu?” -Arisa

Vì sao mấy cô muốn chiến đấu nhiều như vậy.

“Đừng có phàn nàn nếu quần áo và trang bị hóa đá và mấy đứa sẽ chiến đấu vì môi trường đó.” –Satou

Để cái sức mạnh “sẽ mạnh hơn mỗi lần cô cởi quần áo” cho các ninja nước ngoài ấy đi. Hơn nữa, tôi có thể thấy thời đại của cô khi cô nhìn vào thân thể mình, rồi làm tư thế lạ và chớp chớp mắt đó đi, nên làm ơn ngừng đi.

--o0o0o--

Vùng 74 rốt cuộc chúng tôi đã đến gồm 10 quảng trường lớn và 30 phòng nhỏ kết nối với nhau. Chúng tôi cắt giảm đáng kể thời gian để tới đây nhờ vào lối tắt liên kết phòng gián tới phòng basilisks.

Quảng trường đầu là vùng ếch mà nữa chìm trong nước. Có nhiều cự thạch phủ rêu trên bề mặt, trong khi tảo và cây thủy sinh nổi lềnh bềnh trên mặt nước trên bờ. Một lá lớn như-hoa-sen mọc ở mặt nước ở trung tâm phòng, rất là nhiều côn trùng đang bay gần cây nước. Chúng dường như là côn trùng bình thường không có hiệu ứng đặc thù nào.

Bầy dơi chen chúc gần mái trần. Những con dơi này như là quái vật, nhưng do đẳng cấp chúng là một chữ số, hãy bỏ qua chúng trừ khi chúng tấn công.

Coi bộ có một phòng ẩn sâu trong vùng này, hãy làm nó thânh điểm Dịch chuyển cá nhân của chúng tôi.

Sau khi tôi hoàn tất kiểm tra thông thường, tôi cho phép Liza và mọi người chiến đấu.

“Rồi, Tama, lùa vài con quái hợp lý đi.” –Satou

"Aye aye sir~" -Tama

Tama ẩn hiện diện của cô bé, di chuyển giữa các cự thạch, thu lại gần một con Ếch Đá đang ngủ trên bờ. Cô tấn công Ếch Đá từ đằng sau một cự thạch với một khẩu súng ma thuật. Y như quái vật trong game, nó không thể chú ý lúc đòn tấn công đầu, nhưng hình như tầm nhìn của Ếch Đá thì rộng ra khi nó coi bộ phát hiện ra Tama.

Nó nhảy với thân hình như một con ếch thường làm, rồi Tama né nó bằng cách dùng vật cản. Rung chấn lắc lư mỗi chỗ con ếch đáp xuống. Vừa không để con ếch bắt kịp cô bé, Tama mang nó lại chỗ mọi người đã sẵn sàng đội hình chiến đấu. Chỉ có duy nhất một con ếch tới. Mà như nó không có liên kết nào, lượt của tôi không đến.

“Đồ ếch! Vứt cái da dày đó đi và sống khiêm tốn vào, tôi nói!” -Nana

Bị lôi kéo bởi khiêu khích bất thường không thể hiểu nổi của Nana, Ếch Đá chuyển mục tiêu nó từ Tama sang Nana.

Ếch Đá chỉ cao bốn mét, nhưng coi bộ khá nặng. Da ngoài nó bọc trong đá xanh, trông như nó sẽ làm bị thương nếu người nào tấn công nó bằng kiếm thường. Đẳng cấp 34, và vẻ như nó có thể khác đạn độc chết người hình viên đạn.

Vì tôi đã giảng dạy về những điều đó, mọi người ngoài Liza đều dùng [Vỏ] để bảo vệ lưỡi kiếm của họ.

Nana cản thân thể lao tới với sức nặng Chỉ-Có-Thần-Mới-Biết-Bao-Nhiêu tấn. Nana giật lui sau khi đón trọng lượng của nó, nhưng chỉ có vài mét. Nana dường như giỏi khi dùng tự nhiên thuật đặt gai lên đế giày của cô.

“Hỏa nạp nanodesu!” -Pochi

Với sự kết hợp hỏa pháp của Arisa và gia cường thể chất của Pochi, cô bé tập kích mạn sườn con ếch đá như một viên đạn đại bác bằng cách phối hợp Thuấn Động lẫn Trọng Công. Thân thể nặng nề của Ếch đá nổi lên trong tích tắt từ cú đánh của Pochi nhỏ bé.

Arisa phát động không gian phép [Cọc thứ nguyên=Thứ nguyên Hàng= Dimension Piles] trong thời điểm ngắn đó, nhiều cọc đâm vào bụng ếch đá. Cọc thứ nguyên dường như đâm sâu hơn bởi vì cân nặng của con ếch. Cô bé rất thông minh khi dùng trọng lượng đối thủ chống lại chính nó.

Lulu cầm một súng pháo ma thuật bên cạnh tôi và tấn công, nhắm vào mắt lớn của Ếch Đá. Mắt ếch đá vẻ như được bảo vệ bởi lớp vỏ trong suốt như-thủy-tinh khi nó chỉ lóa mắt một chút ngay cả sau khi nhận một viên đạn to tướng từ khẩu pháo.

Từ phía đối diện, Liza kích hoạt Ma Nhận đâm vào ếch khi nhắm vào mắt và sườn nó. Tama phóng thích hàng loạt đòn công kích Ma Nhận từ đôi kiếm vào vết thương dưới da ếch mà Pochi đã mở ra.

Con Ếch Đá đang do dự, có lẽ vì nó chưa từng nhận tấn công một chiều thế này trước kia. Nó sắp sửa phun ra đạn độc trong tuyệt vọng, nhưng Nana đã kịp cảm nhận và chặn nó bằng [Khiển choáng]. Độc mà sắp sửa phụt ra dừng ở miệng nó.

Mia phát động phép [Thủy Liệt] trong mồm nó, ếch đá chịu tổn thương đáng kể từ độc nó tiết ra. Trong lúc nó chịu đựng độc, hay vết thương làm đau, nó tấn công ngẫu nhiên bằng cái lưỡi, và Nana xuất sắc đón đỡ nó với thanh ma kiếm và chiếc khiên lớn.

Cuối cùng, Liza xử lý nó bằng Giáo kích Xoáy, rồi con Ếch đá ngã ngửa trên mặt đất.

Pochi và Tama thay vì làm tiếng kêu chiến thắng như thường lệ thay vào đó vội đến bên tôi.

“Mùi ngon~?” -Tama

“Xong chưa ạ nodesu?” -Pochi

Tôi đang làm nước sốt ngâm cho thịt Basilisks từ trước, Vì Arisa phàn nàn trước đó, tôi dùng [Khiển khí] để làm gió thổi chiều khác và không để mùi bay tới khu chiến trường.

“Chưa đâu. Sau khi sốt này nguội, thịt phải được ngâm vào nó và để qua đêm lận.” –Satou

“Xui nanodesu.” -Pochi

“Kỳ vọng, ngày mai~” -Tama

Ngay lúc đó, Liza quay về trong khi mang một viên ma hạch to màu đỏ, và đống thịt ếch mà dễ nặng đến hàng chục kí.

“Em đã thu chân sau mà không có độc. Em nghĩ tốt hơn không nên ăn phần thân.” -Liza

“Xin lỗi.” -Mia

“Đừng lo~” -Tama

“Vẫn còn toàn rất là nhiều ếch, nên không sao hết nanodesu.” -Pochi

Mia buồn bã xin lỗi vì làm độc nổ tung. Mấy cô gái thú nhân dường như không giận, họ cổ vũ cho Mia tươi lên.

Tôi lấy bộ đồ nướng mà tôi đã chuẩn bị trước trong kho, rồi bắt đầu nướng thịt ếch. Tuy chúng tôi chỉ vừa bắt đầu săn và vẫn còn một thời gian dài cho tới bữa trưa, tôi vẫn quyết định bắt đầu ăn trưa sớm từ khi tiếng bụng đói khả năng sẽ xuất hiện.

Thịt ếch quá lớn để nướng nó nếu để nguyên trên vĩ, nên tôi cắt miếng dày kích thước cỡ bàn tay. Mùi cháy từ nước thịt rỉ lẫn vào chung quanh, Tôi đang nướng hai loại thịt, một là cái cơ bản nêm muối, và cái mà dính nước sốt cho thịt hun khói hồi nãy.

Tôi cũng xào rau cải cho Mia, rồi hấp bánh ngô nóng từ trước. Khá là hỗn độn với mùi mật ong cháy hòa lẫn vào. Tôi điều hòa không khí với Khiến Khí để ngăn mùi hòa trộn.

“Ngon ngất ngây~?” -Tama

“Đồ ăn nướng là mạnh nhất nanodesu!” -Pochi

“Nó mềm hơn em nghĩ, nhưng nó thực sự ngon với nước cốt thịt dồi dào. Thịt mà nướng với sốt có vị mặn-ngọt, nhưng nó bùng cháy trong người phải vậy không.” -Liza

Pochi và Tama đang cầm thịt ếch trên xiên sắt ở cả hai tay và thỏa thích thưởng thức tiệc nướng trong khi luân phiên cắn nó. Liza thì nói chuyện chân thực như là cô ấy thiệt vui vẻ. Nana đồng nhất nhai thịt và rau. Mia vẫn có thực đơn khác mọi người cho tới bây giờ, nhưng cô bé động đậy miệng nhỏ của mình hết sức để ăn.

Arisa cùng Lulu đang ăn bình thường như là họ đã quen dần với thịt quái vật gần đây. Đặc biệt là Lulu, cô ấy đang thử nước sốt trên miếng thịt nhỏ. Cô ấy không chỉ tự mình làm, cô ấy còn nhờ Liza và người khác nếm nó, trông như cô ấy điều chỉnh sự khác biệt khẩu vị giữa họ.

--o0o0o--

Sau bữa ăn nghỉ ngắn, cuộc săn tiếp tục.

Chúng tôi tiếp tục săn trong khi tôi điều chỉnh để mà không có tình huống nguy hiểm nảy sinh.

Tôi lên kế hoạch cho chúng tôi nghỉ ở Biệt thự Thường xuân vào đêm bởi vì đã được một lúc kể từ chuỗi trận chiến cuối cùng chống lại quái vật cao cấp, nhưng bởi Arisa nói mấy nhận xét kì lạ, “Cảm giác-mê-cung mất rồi”, tôi quyết định ở lại vila mê cung ở vùng 17 như ngày hôm qua.

Không hề có ““Cảm giác-mê-cung mất rồi” dù nghĩ chúng tôi cũng ở trong một villa an toàn với nhà tắm[1].


Chú thích[]

  1. med: ý anh nói cùng một việc nghỉ ngơi, 1 đằng là nhà trên mặt đất, 1 đằng là ở trong mê cung, vậy mà Arisa vẫn bình luận khác nhau. Ở villa mê cung thì ‘vẫn có cảm giác mê cung’ ha

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-21♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-23
Advertisement