Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-31. Ma Nhân Dược[]

Satou đây. Khi nghe từ ‘hóa trang’, tôi nhớ về một nhân vật đạo chích nổi tiếng rất giỏi về việc đó. Tôi nghĩ rất nhiều người Nhật sẽ nhớ tới động tác khi anh ta xé lớp da mặt giả ra từ cằm. Khuôn mặt giả đó bị ném đi mà không hề suy nghĩ gì, thực tế ra, làm chúng khá là kì công đấy.

--o0o0o--

Được rồi, hãy tìm thủ phạm nào.

Tôi mở bản đồ ra và bắt đầu dò tìm. Cụm từ tìm kiếm là [Ma nhân dược].

Tìm kiếm phát hiện ra được ba điểm. Hai điểm đầu tiên dường như thuộc quyền sở hữu của những thám hiểm giả. Đích thị là cái cuối cùng rồi. Gần 100 ma nhân dược đang được trữ ở đó.

Đó là biệt thự của quí tộc mà tôi vừa mới gặp trong bữa tiệc của Tử tước ngày hôm kia, Sir Sokel. Tôi đã nghĩ rằng nó sẽ nằm ở biệt thự của nam tước Dyukeli, điều này đúng là không ngờ tới được.

Tôi xem xét chi tiết căn biệt thự của Sir Sokel.

Tôi đã xác thực được việc ông ta hiện đang tàng trữ thuốc tại một căn phòng ẩn bên trong biệt thự. Có những nô lệ với các kĩ năng Hòa chế và Hóa dược trong đó, vậy nên không thể nhầm lẫn được.

Tôi đánh dấu Sir Sokel, lũ thuộc hạ của hắn và những nô lệ đó. Tổng cộng 20 người. Trong số họ, một người đang ở trung tâm kinh thành cùng với những tên có vô số loại Thưởng Phạt khác nhau. Những kẻ đó dường như thuộc về một hội tội phạm tên là [Vuốt Goblin]. Chúng là một nhóm lớn gồm khoảng 60 người, đánh dấu chúng sẽ khiến bản đồ của tôi trở nên cực kỳ vướng víu, nên tôi chỉ đánh dấu tên trùm và ba người có lv cao nhất trong số đó.

Chúng có lẽ đang định phi tang chứng cớ và giết nhân chứng. Cũng có nghĩa người gặp nguy hiểm có thể là Rudaman ở hầm ngục, những tên mê tặc sắp bị hành quyết, và kẻ đại diện, Besso.

Bỏ tên Besso và đồng bọn đi, tôi muốn những phu vác và nô lệ đang làm việc trong nơi ẩn náu của mê cung được an toàn. Tuy vậy, những người này có lẽ cũng sẽ không sao, không cần phải gấp gáp gì cả. Tôi đã dò tìm chỗ ẩn náu của mê tặc khi bước vào mê cung lần đầu, chúng ở một nơi khá sâu tại khu vực phía trong. Nếu bọn đấy chuẩn bị được một đội quân có khả năng tập kích vào một nơi như thế, thì có lẽ chúng đã tấn công trực tiếp vào hội để giết nhân chứng bịt miệng rồi.

Hóa dược sư ở biệt thự Sir Sokel cũng trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng chúng sẽ không thể giết ông ấy một cách thoải mái được. Ông ấy là một người quan trọng có thể tạo ra Ma nhân dược, mà chúng đâu thể thay thế một hóa dược sư dễ dàng thế.

Còn bây giờ thì, tôi đã hoàn thành công việc tìm kiếm thủ phạm, hãy giao bọn chúng cho hội chủ lo liệu.

Tôi dùng kĩ năng Vô hình và Ẩn nấp khi xâm nhập lâu đài công tước, và lẻn vào phòng hội chủ, rồi sau đó để lại một tài liệu bí ẩn có nội dung “Chủ mưu là Sir Sokel?”. Để phòng hờ, tôi cũng thêm tái bút và mô tả về căn phòng ẩn trong biệt thự của Sir Sokel cùng hang ổ của Besso và đồng bọn.

Sau khi xong việc, tôi dẫn Lulu ra khỏi hội thám hiểm.

--o0o0o--

“Chủ nhân, chúng ta đi đâu thế?” -Lulu

“Chúng ta đang đến biệt thự.” –Satou

Vẫn còn 2-3 tiếng trước buổi tối. Có điều mà tôi muốn thực hiện trước khi ghé thăm Nữ hầu tước.

“Chào ừng, ừn.” -Hoho

“Mừng trở về, Lulu-sama.” -Kitona

“Tôi về rồi, Hoho và Kitona.” –Satou

Trông hình như mấy đứa trẻ đang làm một số việc ở sân trước có thể thấy chiếc xe đang hướng về phía biệt thự, chúng chạy tới chào bọn tôi. Sau khi để tôi xuống sân trước, Lulu chuyển dây cương cho Kitona, người đã leo lên ghế đánh xe, rồi đi tới chuồng ngựa trong khi dạy cô bé cách để vận hành xe.

“Mừng trở về, chủ nhân.” –Miteruna

“Ờ, tôi đã về. Lũ trẻ thế nào rồi?” –Satou

“Vâng, năm đứa trẻ nằm liệt giường không gặp vấn đề gì khác ngoài việc lao động chân tay. Roji và Ani vẫn còn vài khó khăn trong cách ăn nói, nhưng chúng có một trí nhớ tốt và sau tất thảy là tràn đầy động lực, có lẽ chúng sẽ trở thành những cô gái đầy đủ chuẩn mực trong việc dọn dẹp, sớm hơn cả tôi nghĩ nữa.” –Miteruna

Tôi chỉ có kế hoạch thuê chúng tạm thời thôi, nhưng chắc sẽ tốt nếu để chúng tiếp tục làm việc dưới quyền Cô Miteruna một cách chính thức. Tôi sẽ bàn về điều này với Cô Miteruna nếu không có vấn đề nào trong nửa tháng nữa.

Sau khi nhận thêm nhiều báo cáo, tôi đi tới hầm ngầm. Tôi chỉ đạo Cô Miteruna không để bất kì ai đến gần vì tôi muốn tập trung.

Tôi đã đặt sách mà tôi mua ở thành Seiryuu và công đô trong phòng học tầng hầm. Nội dung chúng là sách ma thuật sơ đẳng mà chống chéo với nhau.

Tôi đóng cái khóa hình đầu tên vào cửa, rồi dịch chuyển tới Biệt thự Thường Xuân.

Tôi thông báo cho Lulu là tôi đã di chuyển tới Biệt thự Thường xuân bằng Điện đàm.

--o0o0o--

“Hử? Ngươi không ở cùng Misanalia-sama? Nho-, Satou-dono.” -Leriril

“Ừh, Mia đang cố gắng trong mê cung. Tôi đến đây để dùng xưởng làm.” –Satou

Tôi thẳng tới công xường kèm với Leriril trông vẻ chán nản.

“Da nhân tạo hả, lại thứ kì cục nữa.” –Leriril

“Ừm, tôi cần nó một chút.” –Satou

Tôi đến công xưởng để làm bộ ngụy trang. Mọi người sẽ nghi ngờ nhân dạng một người đeo mặt nạ không rõ ràng dù ra sao chăng nữa. Do đó, tôi nghĩ làm một khuôn mặt giả dưới mặt nạ lần này. Một người vĩ đại nói rằng nếu có điều gì che dấu, mọi người sẽ muốn lột bỏ nó.

Điều về da nhân tạo được ghi lại trong tài liệu của Trazayuya. Nó là ghi nhận cũ được viết còn trước cả sản xuất homoculus, dường như nó được phát triển cho búp bê sống để làm việc như một bảo mẫu.

Đầu tiên, trộn dịch nuôi cấy.

Chỉ là nhựa cây thế giới pha loãng 100 lần với nước, nên tôi xong lập tức.

Kế đến, nhỏ một tế bào soma gốc cho da nhân tạo lên dịch nuôi cấy. Vì Leriril nhìn thiệt sự chán, tôi lấy một giọt máu từ đầu ngón tay cô ấy.

Tôi vận hành bồn dịch mà kết nối với công cụ đo lường hóa dược siêu tân tiến. Thực sự dễ dàng từ khi chi tiết tiến trình được viết trên tài liệu. Do nó cần 30 phút để hoàn thành kể cả dùng dịch gia tốc, hãy làm việc khác song song.

Đầu tiên, bộ tóc giả. Tôi làm nó thành tóc trắng và đủ dài để che mắt tôi. Tôi chỉ làm mái đen vì mục đích làm nó ấn tượng.

Vẫn còn một số thời gian, hãy làm quần áo và giày tiếp đó.

Tôi lấy ra một mảnh vải làm từ sợi Yuriha nhuộm đen ở trong Kho, và xếp nó thành quần áo. Tôi đặt vài đệm vai trong áo khoác để ngăn vai chùng xuống. Với găng tay trắng. tôi đi hơi quá khi thêu hình sao năm cánh từ chỉ Lụa Xanh đã được ngâm sẵn trong Dịch Lam. Cuối cùng, tôi chuẩn bị áo khoác ngoài không tay, thế là xong.

Đó là kiểu đồng phục nam sinh trước-chiến-tranh mà sẽ khiến Arisa chảy nước miếng khi thấy nó. Tôi cũng chuẩn bị nón, nhưng sẽ quá trớn nếu tôi cũng mang Geta~Guốc. nên tôi làm giày từ da cá voi.

Kích cỡ vùng cần của da nhân tạo rồi thì cũng xong khi tôi hoàn tất việc may đồ. Lần này tôi làm vội nên chỉ duy nhất một bộ là đủ. Ít lâu sau, tôi sẽ làm 4-5 bộ khác.

Lần này tôi làm mặt nạ ngụy trang bằng cách áp dụng qui trình tương tự như hiệu ứng hóa trang đặc biệt với da nhân tạo làm cơ sở. Khuôn mặt người khác là việc khó. Hãy làm mặt nạ với khuôn mặt một người nổi tiếng ở Trái đất làm gốc. Tôi thông qua khuôn mặt một ngôi sao ngoại quốc trẻ tuổi mà chẳng liên quan gì đến tôi.

Mỗi một da nhân tạo sẽ không thể che dấu khung xương mặt tôi, vì vậy tôi dùng một sợi mà có thể mở rộng để mà cứng lại nếu tôi vận ma lực làm thành khung mặt nạ. Vật liệu cho cả hai loại sợi phong phú trong Kho chứa từ việc thu thập nguyên liệu, thế là đủ.

Suốt khi làm việc, Leriril siêng năng giúp tôi chuẩn bị dụng cụ làm việc như người trợ lý, hay dọn dẹp nguyên liệu rơi vãi và phế liệu.

Mặt nạ ngụy trang mà tôi làm hóa thành một ma cụ có thể thay đổi đường viền và độ mập trên mặt bạn.

Chợt, thoáng trong tâm trí tôi, “Tôi không thể khống chế hình dáng của mình nếu tôi dùng những nguyên liệu này sao?”

Chắc đó là ý tưởng hay ho.

Tôi không thể làm nó ngay bây giờ vì tôi không đủ da nhân tạo. Phải hoãn việc làm quần áo nịt màu da cho sau này dù nghĩ nó mới thoáng qua trong đầu tôi. Làm thế thân của tôi chắc có thể nếu tôi bổ sung nó vào một búp bê sống.

--o0o0o--

Bây giờ, phải bắt giữ cả bọn Sir Sokel cùng một lúc với bộ quần áo và ngụy trang đã xong.

Tôi mở bản đồ để xem coi diễn biến tình hình.

Rõ ràng, tình hình đã tiến triển nhanh chóng trong suốt sự chăm chỉ làm việc thủ công của tôi.

Mê tặc ngoài những tầng lớp hành hình trong hầm ngục của hội đã được di chuyển tới hầm ngục của quân đội mê cung, có lẽ là một biện pháp chống lại cuộc đánh úp.

Besso và bạn hẳn ở hẻm sau của trung tâm. Cả hai hình như bị thương. Khi tôi kiểm tra chúng với phép Viễn Kiến, chúng đang bị truy đuổi bởi nhóm người kiểu-du-đãng. Chúng có lẽ là thành viên [Vuốt Goblin]. Vài nam nhân viên hội cũng đang rượt đuổi nhóm Besso.

Và một nơi quan trọng, biệt thự của Sir Sokel đã bị bao vây bởi binh lính của tổng đốc.

Do bởi có một số nhân viên hội ở biệt thự, hội chủ đã xem qua tài liệu đó vẻ như thúc giục tổng đốc điều lính của ông. Mà, tôi không nghĩ là bà sẽ đột kích biệt thự của một quí tộc mà không có bằng chứng. Tôi không biết liệu nó là vì kĩ năng vận động bí mật là siêu cấp, hay hội chủ là người hành động nhanh, hoặc Ma Nhân Dược quá sức nguy hiểm.

Họ tụ tập người hầu và nô lệ của biệt thự ở sảnh lối vào. Sir Sokel không có trong số ấy.

Từ danh sách đánh dấu trong bản đồ tìm kiếm, tôi nhấp trên Sir Sokel để xem vị trí của hắn. Hắn thì ở trên một chiếc xe với quản gia ở bên ngoài mê cung thành. Người hóa dược sư tình nghi cũng ở với Sir Sokel.

Đánh giá theo hướng chúng sẽ đi, tây bắc, chúng có lẽ trốn tới trấn mỏ than, hay có lẽ chúng sẽ tiếp tục đi theo hướng bắc tới Công thổ Eluett. Vì chúng ngoài bản đồ, tôi dùng Viễn Kiến để kiểm tra và xem xét có truy kích nào không. Binh lính của tổng đốc đang truy kích chúng bằng cưỡi ngựa cách 5km đằng sau, họ có lẽ bắt kịp trước khi chúng đến đường núi.

Vậy đó, dường như không cần dùng bộ ngụy trang mặc dù tôi đã khó khăn làm ra chúng.

Một [Tín hiệu] từ Lulu đến khi tôi thấy kiệt sức.

Nội dung là [Vụ việc Khẩn cấp].


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-30♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-32
Advertisement