Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-35-2. Bữa tiệc và sự thật của Beria [Bản sửa đổi][]

Satou đây. Hồi đó, bỏ việc và trở nên tự lập bằng cách mở một tiệm café thì phổ biến, nhưng ngày nay, dường như nghỉ hưu về miền quê ròi mua một mảnh đất nông nghiệp để hướng tới một cuộc sống chậm đã thành ra phổ biến.

--o0o0o--

Tôi được mời tới biệt thự Nam tước Dyukeli dưới danh nghĩa một lời xin lỗi vì gây cho tôi nhiều rắc rối liên quan tới tiểu thư Merian.

Trông như tôi không chỉ là người duy nhất được mới tới bữa tiệc, chủ các hiệu ma cụ và thuốc phép dưới điều hành của ông ta ở mê cung thành cũng tới.

Khi tôi ở trong phòng tiếp đón trước khi bữa tiệc bắt đầu, tiểu thư Merian trong một bộ đầm tới xin lỗi về những rắc rối và cảm ơn tôi vì đã giải cứu. Cô ấy rời phòng trong khi thì thầm với tôi giữ chuyện về cô ấy sẽ đi tới võ đường kiếm thuật như một bí mật với cha cô ấy.

Nụ cười tinh quái của cô ấy chắc là tôi tưởng tượng.

--o0o0o--

“Cậu nên kết thân với họ vì cậu sẽ là một thám hiểm giả của mê cung thành.” –Dyukeli

Ông giới thiệu tôi như ân nhân của con gái ông với các chủ tiệm.

Suốt bữa tiệc, cuộc trò chuyện tự nhiên nói về hàng hóa mà bán chạy và cái mà thiếu hụt nghiêm trọng ở mê cung thành. Đặc biệt là thuốc chữa trị, dường như ngay cả cửa hàng của nam tước Dyukeli, đồng minh của tổng đốc, với giá cả đã thổi phồng, thuốc cũng thường hết hàng ở đó.

“Hơn nữa, nếu chúng tôi muốn tạo thuốc chữa trị trong thành này, không có lựa chọn nào khác hơn ngoài việc tích trữ nguyên liệu từ thương nhân các thành lân cận mà bán chúng với giá cao, hay thu hái nó từ núi cùng chó sói sau khi dấn thân mở đường xuyên qua vùng đất hoang vu.” –chủ tiệm

“Hiển nhiên là khó chống lại hiệp hội đang bán thuốc chữa trị mà không bận tâm lợi nhuận rồi.” –chủ tiệm

“Nguyên nhân những gã đó đang bán với giá ấy là bởi Vương Đô.” –chủ tiệm

“Thực là thế, họ có thể trữ thuốc dễ dàng.” –chủ tiệm

Tôi hiểu, tuy rõ ràng có sự khác biệt trong quan điểm của người bán và người mua, thì đằng sau nó là tình cảnh thế hử. Dù tôi không hiểu chuyện họ hoàn toàn như thế, thì cũng không có vẻ họ là những kẻ quá tham lam.

“Nhưng, đó nghĩa là suốt thời gian mà hết hàng, thám hiểm giả thì chui vào mê cũng mà không có lấy một cách để chữa chính họ à?” –Satou

“Đâu có, thám hiểm giả nghèo sẽ đi với là Beria mà họ hái.” –chủ tiệm

“Điều đó vẫn không thay đổi kể cả đến bây giờ nhỉ.” –chủ tiệm

Hình như Beria là một cây giống-xương-rồng mà mọc hoang trên vùng đất hoang vu bao quanh mê cung thành.

Chúng cũng mọc dọc phần đường cái nếu mà tôi không nhầm.

Beria là một thực vật mọng nước với gai dày kiểu-cây-lô-hội mọc chung quanh thân xương rồng của nó và có một sự thật là chúng ăn được, trong khi lá có thể dùng chữa chảy máu và bỏng.

Đối với trái ở trung tâm, tuy rằng nó tương đối ngon, nó cũng có một bí danh là [Giết Ăn mày] vì coi bộ nó gây ra tiêu chảy liên tục cho tới khi bạn mất nước nếu mà ăn nó quá nhiều. Nó có thể làm trẻ con và người già không có nhiều sức lực thể chất chết.

Trông như phu vác mà không kiếm nổi việc hái nhặt những trái đó và bán chúng ở trước cổng thành để kiếm đủ thu nhập duy trì sinh nhai của họ. Tôi bỏ qua nó từ khi có nhiều người bán rong đang bán nhiều thứ trước cổng, nhưng có thứ như vậy được bán ở đó hả. Tôi sẽ chú ý nhiều thêm nữa tới mấy thứ khác nhau lần tới.

“Có thể nào làm được một loại thuốc chữa trị từ lá Beria chăng?’ –Satou

“Có truyền thuyết về hiền giả-sama từ ngày xa xưa nói rằng có thể tạo một loại thuốc phép từ lá Beria, nhưng nó là chuyện thất lạc từ đã lâu lắm rồi.” –chủ tiệm

“Ngày nay thì, 「 Thuốc chữa bệnh từ lá Beria 」là một cụm từ chỉ được nói bởi những kẻ giả dối ở mê cung thành, nó là thứ có nghĩa là không ai tin cả.” –chủ tiệm

Hiền nhân sao, ý ông ấy là Trazayuya?

Tôi tìm kiếm về Beria trong tài liệu của ông, nhưng không có gì.

Khi tôi đi tới quê nhà người elf lần nữa, tôi sẽ hỏi hóa sư Tsutoreiya-shi nếu ông có biết về công thức làm thuốc phép từ lá Beria.

--o0o0o--

Sau đó, tôi được xem nhiều báu vật khác nhau trong tiệm ông ấy khi tôi đi lòng vòng với họ.

Trong số vật phẩm, hình như kiếm bạc của kiến cánh thì khá phổ biến. Nó thì màu xám nhiều hơn là màu bạc, nhưng nó là ma kiếm dễ làm nhất từ vật liệu quái vật trong mê cung thành. Vì cái cách tạo đồ vật từ kiến cánh được viết trong tài liệu của Trazayuya, tói sẽ thử làm một cái xem sao.

Thừ mà tôi mong đợi nhất là cuộn phép thì hệt như hàng chưng ở công đô từ khi tất cả đều cung cấp bởi Tử tước Shimen.

Thú vị thay, gậy đốt lửa mà hầu hết thám hiểm giả dùng hình như được bán giá cao ở bá thổ kế cận và những vương quốc nhỏ. Nó rẻ ở mê cung thành từ khi được sản xuất hàng loạt bởi thợ thủ công nghiệp dư từ những ma hạch vụn, nhưng ở lãnh thổ khác, cây gậy được làm bởi thợ thủ công lành nghề từ ma hạch đúng nghĩa giống như là những ma cụ khác, vì thế chúng đắt đỏ ở đó.

--o0o0o--

Nữ hầu tước yêu cầu tôi phát triển lại một cánh đồng thực nghiệm bên ngoài mê cung thành, tuy là không có gì để làm ngoài trái Beria.

Hình như là một chỗ gần một nguồn nước nhỏ nơi mà tổng đốc trước làm một thực nghiệm để trồng lúa mì, nhưng rồi bị bỏ quên vì sản lượng xấu.

Đúng ngay lúc tôi đang tìm nơi để tạo việc làm cho các cô gái nô lệ mà tôi đã cứu như là Kuro, nên tôi đồng ý.

Đám thám hiểm giả hóa thành ăn cướp đã xây một chỗ ẩn náu ở đó bị đè bẹp bởi Pochi và Tama, biến thành nô lệ tội phạm và được dẫn tới mỏ than.

Vì mảnh đất đã thành cằn cỗi, tôi quyết định trồng trái Beria cho thuốc trị liệu, đậu cho thức ăn, và cà chua. Đặc biệt là cà chua, tôi mong đợi sản xuất chúng hàng loạt.

--o0o0o--

Về công thức thuốc chữa trị làm từ lá Beria, khi tôi gặp Tsutoreiya-shi để thảo luận, ông ta nhanh chóng viết ra công thức và đưa nó cho tôi. Coi bộ công thức đó được biết rộng rãi ở quê hương người elf, nên Trazayuya không để nó trong tài liệu bởi vì nó quá thông thường.

Tôi quay lại mê cung thành, lập tức làm nó, và xác thực hiệu quả với các học trò ở trường huấn luyện.

Vì hiệu quả không đặc biệt mạnh, tôi cho là mình sẽ phổ biến chúng.

Tôi viết công thức trên vài tờ giấy, đặt chúng trong hòm châu báu, rồi đem giấu chúng ở nhiều nơi khác nhau bên trong mê cung. Nó là chút ngạc nhiên cho thám hiểm giả tân binh. Tôi chia công thức thành vài mảnh giấy với con số, đoạn đặt chúng vào hòm châu báu.

Họ nên hiểu công thức đó là thực từ khi tôi đặt vài mẩu phẩm của thuốc chữa trị Beria cùng với nó. Để phòng hờ, tôi chuẩn bị sáu bộ công thức thay vì chỉ một.

Mảnh đầu tiên của công thức được tìm thấy 5 ngày sau đó, mê cung thành bao trùm trong hơi chút không khí lễ hội.

Một đoạn sau đó, thuốc chữa trị giá cực rẻ ắt sẽ lan tràn.

Trong khi nghĩ vậy, tôi ngắm nhìn những đứa trẻ đang hạnh phúc thu hái trái Beria mà mọc rậm rạp xung quanh mê cung thành.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-35♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-36
Advertisement