Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-47. Thẻ Mithril (5)[]

Satou đây. Tôi nghĩ ngạc nhiên chỉ được cho phép nếu thứ đó là tốt. Ngày nay, với tất cả sức mạnh của tôi, tôi muốn được tha khỏi các sự cố.

--o0o0o--

Chỉ có một phòng duy nhất trong Vùng 66 của thượng tầng.

Đó là một khoảng không gian vĩ đại nơi mà vòng triệu hoán cho chủ tầng nằm ở đây. Đủ khoảng trống cho tôi phân giải 5 con cá voi ở đây, mái trần cũng cao đạt tới 100m.

Do căn phòng rộng, bạn có thể thấy nó bằng phẳng nhưng có rất nhiều tảng đá lớn 2-3m rải rác chung quanh bên cạnh trung tâm, nên không hề có vần đề về sự che chắn. Tuy vậy tôi không hề kì vọng chúng sẽ thành bức tường chống lại đòn của chủ tầng.

“Chúng ta làm gì đây? Tôi có nên là người triệu hoán chủ tầng?” –Satou

“Được rồi mà! Em sẽ làm nó.” -Arisa

Tôi đề xuất vậy từ khi đó là vị trí nguy hiểm nhất, nhưng Arisa có mắt chớp sáng từ chối.

“Em vừa xác nhận với Seoru-san hôm qua, nó luôn luôn không cử động trong 10 giây sau khi được triệu hoán.” -Arisa

“Tôi rõ rồi, mà, đừng có bất cẩn và làm nó sau khi em đã lập ma thuật phòng ngự nghe chưa?” –Satou

“Un, em biết. Xì, anh thật là lo lắng thái quá.” -Arisa

Tôi cảnh báo Arisa khi vừa làm đầy phần ma lực được dùng để mở Cổng.

Mọi người vào vị trí chiến đấu, giữ khoảng cách hơi xa khỏi phần nhiều trống trãi. Ma thuật của chủ tầng sẽ khác biệt tùy thuộc vào phân loại của nó, nên vị trí của Mia cũng như cô bé Arisa nằm ở chỗ mà Nana và Lulu có thể bảo vệ.

“Mọi người! Mọi người vào vị trí rồi chứ! Tớ bắt đầu đấy!” -Arisa

Tôi truyền giọng Arisa bằng phong thuật tới mọi người.

Giọng vang dội ở đây thật nhức óc từ khi căn phòng này quá rộng.

Arisa đặt Ma hạch sẽ thành vật kích dẫn vào cái nồi đất nung có thiết kế kì lạ nằm trên tế đàn. Theo AR, nó là Chén Thánh.

“Ta là người thách thức điều không thể! Là người có tiền định cuộc sống lâu dài, ta sẽ thành người chống lại thần, ác ma, và luật lệ thế giới! Ta trưng bằng chứng này ở đây và ngay giờ để truy cầu thi thố chống lại chủ tầng! Mang cùng ba chứng tích, ta sẽ đến chỗ mi sớm! Ta là một người thách thức! Hỡi thử thách, hiện ra ngay bây giờ!” -Arisa

Đáp ứng lời triệu hoán kiểu-chuunibyou của Arisa, ánh sáng đỏ tiết ra từ vòng triệu hoán. Khi Arisa hoàn thành việc niệm chú, ánh sáng dữ dội mà khó nhìn bằng mắt chạy toàn thể vòng triệu hoán.

Và rồi, kẻ đó xuất hiện như là nhô lên từ vòng triệu hoán.

--o0o0o--

“Á à, thứ lỗi thứ lỗi. Ta chiếm tiện nghi triệu hoán của ngươi rồi. Chủ tầng chắc là sớm tới thôi, đừng bận tâm về ta và cứ thách thức nó đi.” –???

Một quí ông cao khoảng 180 cm xuất hiện trên vòng triệu hoán. Ông ăn vận bộ đồ ba-mảnh màu trắng được may tươm tất và một áo khoác trắng, cầm một cây gậy 1m cứng cáp ở tay mà phù hợp với găng tay trắng. Với một cái mũ lụa kẹp nách, ông nói với Arisa theo hướng thân thiện.

Arisa ở bên cạnh tôi bóp chặt tay tôi trong khi run lên.

“Fumu, ngươi thấy hả? Ta sẽ không bịt mồm ngươi đâu. Kẻ duy nhất mà ta muốn lật đổ là thần và cuồng tín của chúng. Xin lỗi, nhưng ta không thích thú xóa sổ những con rối của thần để thỏa mãn cho riêng ta, nên đừng có mà nghĩ sẽ thách thức ta đấy nhé?” –quỉ vương

Quỉ vương đầu chó với lông tím nói vậy như là hắn thương hại cô bé.

Kì lạ chưa, Cảm nhận Nguy cơ của tôi không phản ứng. Hắn ta có lẽ thực tình không muốn can dự.

Không may, theo chỉ số AR, kĩ năng hắn là không biết, nhưng cấp độ ghi nhận khá cao. Vậy mà nó còn chưa tới phân nữa lv của tôi, tuy vậy, kẻ loại này có đòn tấn công có thể phá vỡ phòng ngự ma thuật của tôi, nên mọi người có thể bị thương nếu tôi không tiếp xúc hắn cẩn thận.

“Qu, quỉ vương.” -Arisa

Tôi đỡ Arisa bằng một tay mà cô bé đã mất thăng bằng từ cú sốc. Ngay lúc ấy, ngón tay tôi mắc vào mạng che mặt của cô bé, lật nó lên một chút, lộ ra tóc tím của cô bé.

“Hô, chẳng lạ khi ngươi có thể thấy.” –quỉ vương

Quỉ vương sắp sửa bỏ đi qua thấy tóc Arisa và quay lại.

“Hỡi cô gái hạt giống mà có mảnh thần bên trong cô, ta sẽ cho cô một lời khuyên.” –quỉ vương

---Vậy ra Arisa thực sự có mảnh thần sau cả.

“Cuối cùng cô sẽ đến sự thật. Nhưng mà, đừng để bị tuyệt vọng. Cho dù cô hóa thành một quỉ vương mà mất hết cảm xúc để rồi bị anh hùng tiêu diệt, hoặc là một quỉ vương có lý do như ta mà chọn chiến đấu chống lại thế giới, nó thuộc vào sức mạnh trái tim của cô. Dù vậy, nó cũng còn phụ thuộc vào lựa chọn của cô liệu cô sẽ thành một quỉ vương hay là né ánh mắt khỏi sự thật và sống như một con người hay không.” –quỉ vương

Fumu, hắn ta có lý trí bất kể là một quỉ vương hả, hay đúng hơn, hắn ta thẳng thừng dạy bảo. Tôi không muốn Arisa nghe nó nếu có thể.

Tôi cho một tín hiệu bằng tay tới Nana và người khác.

“Cẩn thận với gã anh hùng. Hắn là chó săn của Parion. Kukkukku, chó săn à, một đầu-chó như ta nói thế này chẳng khác gì trò khôi hài.” –quỉ vương

Nhận tín hiệu của tôi, Nana và Lulu dựng lên chồng chất phòng ngự vật lý và ma thuật. Nội dung là “một kẻ thù mạnh mẽ xuất hiện, quí trọng mạng sống của mình.”

Tôi nói với hắn để xác nhận vài điều.

“Tôi có thể hỏi ông vài điều chăng?” –Satou

“Ta sẽ không để tai ta cho một tên hầu phu vác. Nếu muốn nói chuyện với ta, tăng cấp của ngươi đến được cô gái này.” –quỉ vương

Quỉ vương đầu chó xoay ánh mắt hắn hướng tới tôi trong lần đầu. Nói mới nhớ, cột Giao tế của tôi vẫn để lv 34.

Quỉ vương thấy tôi trông bối rối, nhưng rồi ngẫm nghĩ như thể hắn nhận ra điều gì. Hắn đặt ngón tay lên trán, rồi nhìn lên trời với góc nghiêng 45 độ như một “kẻ chụp hình tự sướng (yêu bản thân)”.

“Giả dạng một con người ở nơi thế này, ngươi không phải quá kì quái đấy chứ?” –quỉ vương

Hắn thốt lên những lời thế như thể hắn chán chường lắm vậy.

Đừng nói tôi là hắn thấy xuyên cấp độ 310 của tôi? Kể cả thế thì, nói tôi giả dạng con người thì thực tàn nhẫn.

“Khiêm tốn với trò chơi của ngươi đi. Ta có việc quan trọng là đốt sạch đền thờ trên thế giới từ lúc này.” –quỉ vương

Đền thờ--

Xác của Sera từ cái lần với heo rừng vương phản chiếu trong đầu tôi giống như một đoạn hồi tưởng.

Và rồi tôi thấy hình bóng vui vẻ của các tu sĩ đền thờ bắt đầu từ đại miko.

---Đốt cháy hết?!

Cơ thể tôi hành động ngay khi nghe những lời đó.

Tôi đẩy Arisa cho Nana đằng sau với Thiểm Động rồi dùng Thiểm Động lần nữa, tôi đến gần quỉ vương và thọc một thánh kiếm hướng cổ họng hắn. Thanh kiếm dừng lại sau khi mũi nó đâm thấu một chút một miếng mỏng hiện trước mắt hắn.

Tôi bị nóng vội nếu tôi phải nói về chính mình làm như vậy. Tôi chắc đã bị ảnh hưởng bởi mê cung thành một chút.

Tôi đã thấy ảo ảnh quỉ vương giết chết Sera và đại miko sau khi nghe nhận định mới nãy. Những nữ nhân đó không có cách nào thoát khỏi số phận nếu họ chống lại tên này.

“—ngươi là thứ phi lý như mọi khi. Để phá vỡ Phòng ngự Vật lý Tuyệt đối mà hoàn toàn vô hiệu vật lý công kích dễ như không thế này.” –quỉ vương

“Xin lỗi, nhưng tôi không thể chấp nhận nhận định của ngươi khi nãy.” –Satou

Giời ạ, mặc dù tôi đã nghĩ hắn là một quỉ vương có thể cùng sống với chúng tôi, tôi đã hạ cảnh giới của mình chỉ bởi vì hắn kết câu bình thường[1].

Hay đúng hơn, làm ơn ngừng nói như là ngươi quen biết tôi. Tôi không có bất kì người quen quỉ vương đầu chó nào cả.

“Ngươi muốn tránh việc đền thờ bị thiêu cháy?” –quỉ vương

“Đúng vậy.” –Satou

Tôi đang nghĩ cách tiêu diệt quỉ vương---ồ không tốt, nó quá chật ở đây, mọi người sẽ bị lôi vào. Nếu tôi dùng ma thuật hết sức mình, mọi người sẽ không thoát khỏi mà không tổn thương với đẳng cấp và trang bị hiện giờ.

“Đi ra ngoài chút đi.” –Satou

Tôi nắm áo hắn và dịch chuyển tới một sa mạc ở phía tây mê cung thành.

Tiết kiệm cho ngày mưa. Tôi mừng là tôi đã chuẩn bị một điểm dịch chuyển cho thực nghiệm súng trơn của Lulu ở sa mạc trước đó.

---o0o0o---

Tôi nghĩ là quỉ vương sẽ kháng cự dịch chuyển, nhưng hắn bất ngờ ngoan ngoãn theo cùng.

“Ngươi có dự định nào rút lại tuyên bố khi nãy không?” –Satou

“Không hề. Điều đó chắc chắn như ý nghĩa tồn tại của ta. Sau cùng ta thành một quỉ vương vì mục đích hủy diệt những con rối gỗ của đền thờ.” –quỉ vương

Tôi cố thay đổi ý định của hắn, nhưng nó vô dụng hả.

Tôi chém hắn khi tôi nóng máu khi nãy, nhưng nếu có thể tôi thích chúng tôi có mặt bằng chung để nói chuyện.

Dù vậy, xét theo ngữ điệu và hành vi quỉ vương khi nãy, trông như vô phương.

“Fumu, không biết đã bao nhiều lần ta bị giết bởi ngươi vì việc này? Nhưng mà, lâu lâu ta sẽ cắn trả ngươi một cái. Kể cả vậy ta có kiêu hãnh của một Quỉ vương Nguyên sơ đã đốt cháy đền thờ khắp thế giới cách đây 20000 năm.” –quỉ vương

Nó được quyết định rằng hắn sẽ thua ngay từ bắt đầu?

Bên cạnh đó, “hắn đã bị giết nhiều lần”. Hắn có lẽ sẽ hồi sinh theo thời gian kể cả khi tôi giết hắn. Thi thoảng trước đây, ai đó nói với tôi là các thần và á-thần tự chính họ sẽ hồi sinh lại kể cả khi họ chết. Tên này chắc ở lãnh vực á-thần-cấp, không nghi ngờ gì. Bởi vì vậy, hắn có thể đánh nhau chẳng ngại ngần.

Tuy vậy mà, quỉ vương đã ở quanh đây cả một thời gian dài trước đây kể cả khi lịch sử anh hùng cũng chỉ có 1300 năm hả. Tôi không biết làm sao hắn biết 2 vạn năm đã qua, nhưng chắc là chuyện vặt vãnh.

Nếu tôi không thể né đánh nhau, tôi sẽ đánh bằng mọi sức mạnh tôi có.

Nếu hắn ở cùng đẳng cấp như Hoàng Kim Trư Vương tôi đánh trước đó, thì trận đánh này sẽ không mấy khó.

Không hề nhàn nhã đợi tín hiệu bắt đầu, tôi tấn công phủ đầu bằng [Laze].

Tôi không dùng phép [Ngưng tụ] để tích trữ lần này. Nó không là tấn công bất ngờ nếu tôi dùng ma thuật thừa thãi.

Điểm tụ ma thuật từng một lần chiên giòn Đại Khủng Ngư (Tovukezeera) chuyển quĩ đạo của nó như là né tránh cơ thể quỉ vương và khoan vào sa mạc, tạo nhiều đường trống hoác.

Sao lại hụt?

“Ngươi quên à? Trước Đặc kĩ [Xác suất biến động = Probability Fluctuation (Trickster)], phép thuật và vũ khí loại bắn xạ sẽ không qua được.” –quỉ vương

Mẹ kiếp đồ ăn gian. Tôi hiểu cảm giác của Arisa một chút rồi. Nó nên gọi là kĩ năng Ăn gian thay vì đặc kĩ.

Nhưng mà, hiểu lầm của hắn dường như vẫn tiếp diễn, hắn tiết lộ đặc kĩ với sự giúp đỡ thành thật.

Kĩ năng khá là bất công, nhưng hình như nó không liên quan liệu có chống lại một đòn trực diện hay một đòn phạm vi hay không. Tôi bất ngờ bởi quĩ đạo của laze trượt đi, nhưng tôi tự hỏi liệu võng laze có được không.

“Vậy thì, để ta chơi với ngươi.” –quỉ vương

Hắn bứt lông ở tai, rồi rải rắc nó bằng cách thổi đi.

“---Hỡi tôi tớ của ta.” –quỉ vương

Những lông đó hóa thành chó màu tím mà bổ nhào xuống cùng lúc.

Hắn là Tôn Ngộ Không hả!

Chỉ số cho thấy những con chó chạy trên trời là Chó săn Ma cấp 50. Dường như chúng có thể dùng hơi thở [Phân giải = Disintegrate].

Do chúng có số đòn công kích hơi thở phiền hà, tôi đốt hết chúng đồng loạt bằng [Bão lửa] trước khi đám chó tản ra. Không như [Lửa đốt lò (rèn chế)], ma thuật này có hiệu ứng tác dụng khu vực, nên dễ dàng.

“Ngươi có sức mạnh điên rồ như mọi khi. Nó không giống hỏa thuật cấp thấp [Hỏa luân] gì cả. Ngươi thật đáng giá để chiến.” –quỉ vương

Không, không, Bão lửa = Flame Storm là ở trung cấp.

--Hmm?

Tôi chú ý một điều không dễ chịu khi tôi căn vặn quỉ vương trong đầu. Có người có thể làm hỏa thuật cấp thấp có sức mạnh tựa như Bão lửa của tôi? Nếu có một tồn tại như thế, có lẽ đó là thứ na ná Thần Quỉ.

Trong khi cảm thấy mệt mỏi, tôi đổi mục đích của tôi từ [Diệt trừ Quỉ vương] sang [Thu thập tin tức]. Vì lợi ích an toàn của mọi người và cuộc sống ngắm cảnh từ bây giờ, tôi phải thu thập tin tức từ tên này.

Thu thập tin tức từ người mà tôi không thể dễ dãi thì giống như là chơi những trò khó không thể qua nổi, nhưng người như tên này có lẽ sẽ trò chuyện theo cách hắn.


Chú thích[]

  1. med: ko từ đệm như nanodesu, nari,…

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-46♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-48
Advertisement