Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-48. Quỉ vương Đầu-chó[]

Satou đây. Có một từ, Trao đồi Đồng giá. Việc nhận thứ có giá trị tương đương như đền bù cho thứ khác được ra từ bạn là một hành động đã xuất hiện từ xa xưa. Từ Nhật Bản cổ đại, có những truyền thuyết về con người cầu xin mưa và mùa màng bội thu bằng cách gửi lời cầu nguyện và cống phẩm tới các vị thần. Các thần trong thế giới khác truyền đạt tiên tri về thảm họa, và giúp đỡ triệu hồi anh hùng, nhưng không biết họ nhận gì trả lại. Tôi hơi chút hứng thú về nó.

--o0o0o--

Có hai việc tôi phải hỏi quỉ vương.

Việc quan trọng nhất là về mảnh thần. Hắn nói nó là kích phát để thành một quỉ vương khi tuyệt vọng và sợ hãi. Từ khi Arisa là người có xúc cảm vô cùng đánh-đu Tôi muốn biết cách để rứt bỏ mảnh thần nếu mà có một.

---Một quái vật khổng lồ có thân sư tử và mặt ông già đến tấn công tôi, tôi tương ứng băm nhừ nó bằng Linh động kiếm.

Con thứ hai là nhân dạng thực của một quỉ vương gọi là “hắn”. Tôi có thể mơ hồ đoán mục tiêu của hắn, nhưng tôi muốn biết tính cách hắn, kỹ thuật và dụng cụ hắn dùng. Nếu có thể được tôi thích không phản kháng hắn, nhưng nếu tôi không chuẩn bị biện pháp đối phó cụ thể, thì sẽ tệ lắm nếu tôi không thể bảo vệ mọi người khi cần kíp.

---Lần này là một khổng lồ làm từ lửa và khổng lồ khác làm từ cuồng phong đang tấn công tôi từ hai bên, tôi dùng [Súc bạo = Implosion] nghiền nát chúng.

Kế tiếp tôi chỉ cần triệt để đập quỉ vương này ra bã, rồi thử làm hắn thề không động tay vào các giáo sĩ. Nếu hắn là ác quỉ, tôi có thể làm một Giao kèo để mà hắn không phá bỏ được, nhưng tôi không chắc về một quỉ vương.

Nếu hắn kiểu như địch thủ từ manga shounen, sẽ dễ dàng kết tình bằng hữu sau trận chiến. Nếu thành ra nguy hiểm, tôi sẽ nói nó như “Tôi là người sẽ đánh bại cậu!”, rồi sự giúp đỡ ấy sẽ tới.

---Hình như hắn nghĩ là quái vật chỉ mạnh không thì vô nghĩa, hắn triệu hồi gần 100 Hồng sắc Bọ cạp ở sa mạc bây giờ. Điểm đỏ trên rada của tôi tăng lên từng chấm.

Tôi nghĩ là ngòi chích của chúng bay tới tôi từ khi chúng bao vây tôi sau khi triệu hồi, nhưng thay vì vậy chúng bắt đầu rải đạn cầu lửa từ càng kéo như súng máy. Hơn nữa, một đợt sóng khác gồm những bọ cạp to lớn huyết dụ xuất hiện, lớp vỏ trên lưng chúng mở ra như kiểu nắp vỏ SLBM của tàu ngầm, bắn hỏa cầu định hướng. Chúng thực giống tên lửa.

Tôi đánh chặn cầu lửa bằng [Khiển choáng] rồi hủy diệt bọ cạp bằng [Ngưng tụ] và [Lade]. Cả hai đều trúng đích, nên chiến dễ dàng.

Mà, nếu hắn định liều lĩnh triệu hồi quái vật kiểu thế này ra sao đi nữa, sẽ hay lắm nếu chúng là bò khổng lồ hay heo khổng lồ. Làm ơn theo ví dụ của quỉ da-vàng mà triệu hồi cá voi đi. À phải, tôi không cần thứ như Quái thú đầu bò = Minotaur đâu.

Tuy vậy, quỉ vương chỉ hao tổn 10% MP của hắn kể cả khi triệu hồi quá chừng, đó nghĩa là gì. Có chăng hắn có lượng MP ngu ngốc kiểu 100000 hay đại loại.

“Thiệt tình, thậm chí quân đoàn bất khả chiến bại của [Legion=Quân đoàn triệu hoán] cũng như là goblin trước ngươi.” –quỉ vương

Trong khi nhìn chán chường, quỉ vương liếc đống xác quái vật chết bởi phép thuật của tôi.

Tôi không hứa không dùng vũ lực với chúng từ khi tôi mải suy nghĩ, nhưng trông như là hắn không thích lắm.

Un, hãy làm điều này nghiêm túc nào.

--o0o0o--

“Tôi đang nghĩ về một số việc. Thứ lỗi.” –Satou

Tôi thử ra vẻ kiêu ngạo để giữ sự hiểu lầm của hắn.

“ “Thứ lỗi” hả, một khoảnh khắc hiếm có. Ta nghĩ ngươi là loại người mà không nghĩ gì khác ngoài bé gái chứ?” –quỉ vương

Ôi trời, đừng bảo tôi hắn là lolicon!

Nói mới nghĩ, Aze-san nói với tôi là quỉ vương chưa từng tấn công rừng elf. Tôi nghĩ rằng họ sợ binh lực của người elf, nhưng kẻ chủ mưu là một lolicon thì ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Ây chà, tôi đang bị quấy nhiễu bởi cái gì thế này. Tôi phải lèo lái câu chuyện tới vấn đề liên hệ Arisa mới phải.

“Tôi không nghĩ là ngươi sẽ đưa ra một lời khuyên tử tế cho cô gái tóc tím ở trước đó.” –Satou

“Người tái sinh không là việc bất thường, nhưng ta lấy làm tiếc cho cô gái mà ngươi chơi đùa.” –quỉ vương

“Ngươi chỉ cần lấy ra mảnh thần nếu ngươi thương hại cô ấy.” –Satou

“Ý ngươi là giết cô gái đó? Ngươi đã nên biết là mảnh thần không thể lấy ra một khi một người đã làm quá nhiều như là quấy động chỗ của thần.” –quỉ vương

Chậc, lấy ra không thể được hả. Đại miko nói thứ gì về phép cầu nguyện thần thánh khi tôi thảo luận với bà về geass, có lẽ tôi nên hỏi bà xem liệu có thể xóa được không lần tới.

“Vậy, chúng ta bắt đầu vòng hai nhé? Cho phép ta cho ngươi thấy hậu quả việc để ta khôi phục ma lực.” –quỉ vương

Quỉ vương xoay tròn cây gậy của hắn và rồi nó biến thành một gậy đầu khí[1] dài 3m mà trông như đoản kiếm[2]. Không như đoản kiếm mà tôi biết, mũi này là một lưỡi dao to như một thanh đại kiếm.

Tôi cũng lấy ra một thánh kiếm từ Kho. Vì rắc rối nếu để Claiomh Solais gãy, nên tôi lấy thanh kiếm có độ bền ổn định—Durandal. Tôi đã cho Arisa mượn nó thi thoảng trước đây, nhưng nó trở lại khi tôi đổi nó với thánh kiếm orihalcon. Tôi từng nói nhiều lần rồi, nhưng vật này có cân bằng tốt và dễ dùng. Hơn nữa, kể cả khi lưỡi nó bị cùn, nó cũng sẽ hồi phục nếu bạn bỏ nó vào vỏ, nên bảo trì cũng dễ nốt.

Thánh kiếm độc lập này hoàn toàn không ngang bằng với Thần Thánh kiếm cấp huyền thoại, nhưng tôi vẫn không mấy thoải mái nếu dùng cái đó đánh với một quỉ vương.

“Giờ ngươi ra cái gì? Ngươi đang dùng vũ khí của anh hùng một thời bấy giờ, ngươi chơi đùa quá nhiều đấy. Ngươi nghĩ ta không đáng giá để người dùng Thứ Nguyên Kiếm và Hư Vô Kiếm mà ngươi tự hào ư?” –quỉ vương

Mấy vũ khí đó nghe ra rất nguy hiểm. Tôi tuyệt nhiên không muốn gặp chủ-mưu-shi mà quỉ vương nhầm với tôi. Làm ơn để 1000 năm nữa trước khi tôi đánh với hắn. Không được, 1000 năm là tính trật, vậy nên sẽ hay lắm nếu nó diễn ra sau Big Crunch[3].

“Thế thì, để ta cho ngươi xem một số kĩ thuật ta muốn dùng.” –quỉ vương

Quỉ vương sản sinh ra bảy hình cầu ánh sáng quanh hắn. Chúng cảm giác hệt như cấm pháp mà đồng đội anh hùng định dùng. Tôi cho là mình nên đè bẹp nó bằng Phá hủy ma thuật trước khi hắn có thể bắn.

“Đầu tiên, kiếm lửa.” –quỉ vương

Sau khi thọc đoản đao hắn vào cầu màu đỏ, luõi đoản kiếm bị tan chảy, và một ngọn lửa chập chờn dài 1m hình thành trên nó.

Tôi sắp sửa định chặn quỉ vương đến tấn công trong khi di chuyển như Pochi dùng Thuấn động bằng Durandal mà dã có lưỡi ma luật dựng lên trên nó, nhưng theo Cảm Nhận Nguy Cấp, tôi chọn cách né tránh thay vì đón nhận nó.

Linh động khiên và Linh động kiếm tôi dùng để chắn lưỡi kiếm của hắn bốc cháy. Khiên và Kiếm làm từ ma lực mà cũng bị cháy ư?

“Ta biến đổi luõi đao này với khái niệm trật tự [Thiêu đốt], nhưng không ngờ nó đốt cháy cả Thần Vũ Giáp và Phá Long Kiếm của ngươi!” –quỉ vương

Hình như chủ-mưu-shi dùng phiên bản Linh động kiếm và Khiến cao hơn cái của tôi. Tôi không thích điều đó nếu cách nghĩ của chúng ta (Satou và quỉ vương) tương tự nhau. Hắn chắc có ma thuật hoàn thiện mà tôi đã thử phát triển nhưng rồi ngừng lại ở bước lên kế hoạch.

Chao ôi, đừng có nhảy ngay vào kết luận nữa.

“Không ngờ đặc kĩ [Sâm la (lâm) vạn tượng = 森羅万象 = All Things in Creation (Library) = Vạn vật tự nhiên] mà ta đoạt từ Troll Quỉ vương lại tuyệt vời thế này, thật là sai lầm sung sướng.” –quỉ vương

Hắn cướp đặc kĩ từ quỉ vương khác luôn sao?

Đánh giá từ nói chuyện về Arisa khi nãy, hắn có lẽ cướp nó từ quỉ vương đã bị giết.

Chờ đã? Vậy tại sao hắn không cướp kĩ năng của Arisa?

Phải thử hỏi bằng chút giọng khiêu khích.

“Vui hả, mượn thứ từ quỉ vương khác sao. Ngươi chẳng phải cũng có thể cướp từ cô gái khi nãy chứ gì?” –Satou

“Ta tự biết dung khí của mình.” –quỉ vương

Vừa đáp lời câu hỏi của tôi, quỉ vương găm đoản kiếm đã mất tác dụng [Thiêu liêu] của hắn tới quả cầu trắng.

Trông như cầu trắng có tác dụng [Tiêu diệt].

“Bảy đặc kĩ mà ta có bây giờ đã là giới hạn thân thể này. Nếu ta kiếm thêm nhiều thế này, mảnh thần sẽ ăn cái tôi của ta, thoái hóa ta thành một quỉ vương điên.” –quỉ vương

Rõ rồi, vậy là bạn không thể giữ nhiều như bạn muốn hả. Tuy nhưng, hắn có tận 7 đặc kĩ? Trư dã vương có ba. Arisa có hai, và Zen nói là một, nhưng xét theo nội dùng trò chuyện, hắn (zen) nên có ít nhất 2 hay 3. Thậm chí so với tôi có 4, quỉ vương này đã bỏ xa hết.

Tôi quyết định phá hủy hết quả cầu của hắn bằng phép [Bạo liệt = Explosion] khi tôi đỡ đoản kiếm bằng Linh động kiếm và Linh động khiên.

Tích trữ Linh động Kiếm lẫn Khiên, tôi định đỡ lưỡi trắng ập đến---không hay, không thể nào hả. Linh động Kiếm và Khiên biến mất ngay khi chúng tiếp xúc với ánh sáng trắng. Mặc dù chúng đủ mạnh để kháng cự long tức của hắc long Heiron trong khoảng khắc, vẫn là không đủ hả.

Tôi để quỉ vương thành mục tiêu của Bạo Liệt trong khắc đó.

Dường như quỉ vương đoán được, hắn phòng ngự phép Bạo liệt bằng bức màn đen hắn tạo ra.

Bức màn đen là [Phòng ngự ma thuật tuyệt đối (Anti-Magic)] theo AR chỉ ra.

Nè, nè, không phải hắn sẽ bất khả thương tổn nếu hắn tích trữ nó cùng [Phòng ngự Vật lý Tuyệt đối (Anti-Physical)] vừa nãy sao. Ngay cả Hoàng Kim Trư Dã Vương cũng chỉ có Giảm Thương tổn Vật lý 99% và Giảm Thương tổn Ma thuật 99%, để còn hơn cả cái đó như thế này, có ăn gian cũng phải giới hạn chứ.

Vừa mong đợi quỉ vương không thể dùng hai phòng ngự đồng thời, tôi lấy ra shotgun từ Kho và bắn hắn. Đạn chì này làm cùng phương cách của Thánh Tiễn, bằng cách nạp quá tải ma lực. Tôi đoán nên đặt tên nó là Đạn chì Thánh.

Kể cả khi Đạn chì đang tản mác bởi nhiều lớp khiên nhỏ vừa xuất hiện quanh quỉ vương, chúng cũng khoan thông nữa phần thân dưới quỉ vương, để lỗ trống hoác.

Rõ ràng Anti-Magic và Anti-Physical không thể dùng đồng thời.

Thậm chí đã mất nửa phần thân dưới từ đạn chì thánh, quỉ vương vẫn chém xuống đoản kiếm với ánh sáng trắng tới tôi. Tôi đánh phần vật chất của đoản kiếm bằng cây giáo dài làm từ adamantite lấy ra từ Kho chứa, thoát khỏi rắc rối.

Ngay cả có là một cây giáo adamantite, thì phần đụng vào ánh sáng trắng cũng li kì biến mất.

Thật là nguy hiểm nếu mà hắn có một kĩ thuật bắn ánh sáng này. Tôi mừng là hiệu dụng nó không lan ra phần vật chất.

“Fufufu, không ngờ là ngươi còn dùng vật cổ lỗ như là một khẩu súng! Quả đúng ngươi là kẻ thất thường.” –quỉ vương

Fumu, Trùm Cuối-shi là một người thất thường.

Tôi nên phá hủy các quả cầu còn lại bằng đạn chì thánh từ khi chúng vẻ rắc rối.

“Tuy vậy, ta còn chưa nghiêm túc đâu ngươi xem? Ta có thể làm hơn như thế này nếu ta dùng [Binh đoàn triệu hóa], [Sâm la vạn tượng], và còn [Diệt tâm cuồng loạn = 滅心狂乱 ] cùng nhau đó.” –quỉ vương

Cát sa mạc hóa thành quỉ theo thế lớn. Hắn chuyển cát thành nơi phát triển quỉ bằng Sâm la vạn tượng? Ăn gian thế này là quá nhiều.

Tất cả khổng lồ làm từ cát có đẳng cấp một quỉ trung cấp, và tăng sức tấn công thêm 300% bởi tình trạng Cuồng loạn. Cát như-thủy-tinh lửng lơ gần chúng. Khả năng nhất là một biện pháp đối phó lade của tôi.

Do trông sẽ rắc rối nếu mà tôi đợi đối phương hoàn tất chuẩn bị, và không như là tôi sẽ kiếm được tài liệu từ khổng lồ làm bằng cát, tôi quyết định loại bỏ tất cả chúng một lần.

Tôi di chuyển lên trời một chút. Đám khổng lồ cát ném giáo làm từ cát xoáy từ mặt đất, nhưng Linh động khiên chặn hết đòn tấn công chẳng hề chi. Một Linh động khiên biến mất sau khi nhận 5 ngọn giáo, sẽ khó chịu nếu mà số lượng chúng tăng lên rồi.

Trên trời, tôi đổ ra nước biển từ Kho chứa.

Tôi dùng [Sóng thần = Tsunami] lên lượng nước biển mà còn hơn cả 100 ngôi trường. Tuy phép cao cấp [Triệu hóa sóng thần] có thể dùng ở bất cứ đâu, thì cái trung cấp này chỉ có thể dùng ở biển hay một cái hồ, đâu đó gần nguồn nước.

Một số lượng nước bốc hơi khi nó chạm cát nóng, nhưng hằng hà sa số áp đảo nghiền nát khổng lồ cát.

Coi bộ chúng không thể bị tiêu diệt với chỉ tổn thương đơn giản.

“Ô, quả nhiên là Người Thống Trị Ma Thuật! Làm được cả Sóng thần trong sa mạc! Đó không là thứ mà ta có thể bì kịp!” –quỉ vương

Tôi cảm giác như mình làm trò ngốc.

Tiếp tục, tôi dùng [Băng Đóng = Freeze Water] và [Viên băng trụ = vườn cột băng = Icicle Field] tới phần nước, đóng băng chúng, hóa khổng lồ cát thành khúc băng và phá vỡ chúng. Tôi nghĩ không có hiệu quả từ khi chúng làm từ cát, nhưng dường như chúng bị tiêu diệt chẳng vấn đề gì.

Vì mục đích cho phép kế, tôi bốc hơi băng bằng Bão Lửa.

Nước hóa hơi hình thành đám mây dày trên trời. Ánh chớp sấm sét lộ ra trong kẽ của mây đen cuồn cuộn trên trời, cảm giác như là trận chiến cuối cùng của Tenma vậy.

Tin tức vừa đủ thâu, nhưng tôi sẽ hỏi liệu hắn có hứng thú đổi phe.

“Tôi hỏi ngươi lại lần cuối, ngươi không có ý định buông tha cho đền thờ sao?” –Satou

“Không hề. Hủy diệt đền đài, tàn sát tu sĩ và miko, rồi cướp tín đồ của chúng là bắt buộc để làm suy yếu sức mạnh của các thần. Ta cần bóp nát các tín đồ sùng đạo và quan niệm sai lầm rằng [Thần thì tuyệt đối tốt] để chiến đấu với thần.” –quỉ vương

Không biết thần ở đây có như các thần Hy Lạp và Bắc Âu chuyên làm chuyện riêng và điều bất hợp lý chăng?

“Tại sao ngươi ghét thần như vậy?” –Satou

“Giờ ngươi hỏi đã quá muộn rồi. Chúng nghĩ người ở hành tinh này chỉ như một cánh đồng để chúng tăng sức mạnh và leo nấc thang của thần. Nếu các nền văn minh được phát triển tới điểm gây rắc rối cho chúng, chúng kích động nội bộ và các vần đề bên ngoài để nghiền nát nó, rồi thì gây ra những thảm họa nghiêm trọng để làm con người cầu xin với thần. Thậm chí kể cả khi ngươi bảo ta đang nói nó quá khích, thì không phải lẽ tự nhiên để ngươi muốn loại bỏ những quyền uy tuyệt đối không đủ năng lực à?”

Tin tưởng lời quỉ vương như thế đó là nguy hiểm, nhưng có quá nhiều dấu hiệu về nó.

Khoa học và sự phát triển nên có nhiều tiến triển hơn nếu có anh hùng và người tái sinh thời quá khứ. Và ít ra, quá bất thường khi không có máy in mặc dù giấy thực sự khá phổ biến. Nếu không đủ tàu bay, thì con người khả dĩ làm ra bong bóng hay khinh khí cầu, bạn có thể làm một bong bóng khí nóng bay được chỉ với mỗi một hỏa pháp sư.

Nhưng mà, bởi vì một kẻ quấy rầy đột ngột, chuyện trò của tôi và quỉ vương chấm dứt ngay tại đó.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-47♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-49
Advertisement