Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-50. Chủ tầng[]

+++Arisa+++

Cấp 140?

Đợi đã, quỉ vương đầu chó? Nói xạo, tôi không biết thứ---không đúng, đó không phải thứ chỉ đơn giản là quỉ vương.

Phải, đó là thứ được viết trong thần thoại.

Nó là tử thần đã đốt cháy đền đài khắp thế giới, và cắn nuốt thiên thần giáng xuống đất.

Tông đồ của Quỉ Thần đã đánh nhau với binh đoàn thần và đánh tan tác thiên long.

Tại sao thứ như vậy lại ở nơi này?

Có lẽ, bởi vì tôi?

Tôi là….

Anh dịu dàng ôm đầu tôi đang quay cuồng những ý nghĩ xấu.

Um, phải rồi, chúng ta phải bảo vệ mọi người.

Tôi sẽ dùng Bất Khuất lẫn Dốc Toàn Lực cùng với tất cả sức mạnh để đuổi nó vào tận cùng không gian.

Tôi sẽ làm nó bất kể bao nhiêu lần cho tới khi nó thành công một lần.

Vị thần cho tôi sức mạnh này nói.

Giới hạn lần sử dụng là giới hạn linh hồn tôi.

Vậy thì tôi chẳng sao khi dùng hết tất cả linh hồn, tôi yêu sự tán tỉnh và trêu chọc hơn nhiều nữa, nhưng nếu nó là để cứu người tôi yêu và mọi người, thì giá phải trả vẫn còn rẻ.

Thế giới này không tệ. Tôi có thể chết mỉm cười bây giờ. Nếu có thể, tôi muốn được tái sinh bên cạnh chủ nhân lạc quan này kiếp sống kế.

Thở sâu vào, kích hoạt đặc kĩ---ehhhh?

Quan cảnh đột nhiên thay đổi.

Đây là Thuấn Động của Pochi chăng? Tôi được di chuyển tới chỗ Nana và mọi người trong tích tắt.

Không hề nghi ngờ gì là chủ nhân liều lĩnh của tôi lại đi chiến đấu một mình rồi.

--o0o0o--

Tôi cố tìm chủ nhân người dịch chuyển cùng quỉ vương, nhưng tôi không thể thấy anh.

Không thể nào, tôi nên tìm được ai đó mà tôi biết mà.

“Arisa, là chủ tầng. Hãy lui lại một lần.” –Liza

Theo lệnh Liza, mọi người di tản tới vùng an toàn đằng sau.

Tôi bị mang ở nách Liza như là hành lý, nhưng tôi không có thời gian ca cẩm về đối xử như vậy. Tôi dùng phép tìm kiếm bằng hết sức, nhưng tôi không thể thấy anh. Tôi dùng Dốc Toàn Lực một lần để tìm kiếm, nhưng tôi không thể thấy anh. Nó như là [Satou] đã biến mất khỏi thế giới này vậy.

“Không hay rồi, em không thấy anh ấy.” -Arisa

“Cái vừa nãy là gì đó~?” -Tama

“Cảm giác tê tê như một con quỉ nodesu!” -Pochi

“Không, chắc chắn là một quỉ vương.”-Arisa

“Cái đó?!” -Mia

“Thực sao? Mia.” -?

Hình như Mia hiểu.

“Đừng có lo~?” -Tama

“Nhưng, mình lo nanodesu!” -Pochi

Dường như Tama là người duy nhất không lo lắng. Tôi chẳng hiểu làm sao mà đứa trẻ này tin tưởng quá nhiều vậy.

Ngay cả Lulu cũng nhợt nhạt kinh khủng, và Liza lẫn Nana nhìn không yên.

“Giời ạ, Tama là người duy nhất bình tĩnh hả. Làm hít thở sâu nào!” –sư phụ

Các sư phụ đến gần trước khi tôi nhận ra mắng chúng tôi.

“Hít vào, thở ra, hít vào, hít vào, hít vào.” -Arisa

Tôi không thể thở, và tuôn ra hết.

Mà, tôi nghĩ tôi bĩnh tĩnh tí chút rồi.

“Thiệt là, ta nói rằng khiên thủ nên luôn luôn bĩnh tĩnh phải không.” –sư phụ

“Tôi hối hận, nên tôi xin lỗi. Tôi không thể làm gì trong khi chủ nhân trong nguy hiểm, nên tôi tự phân tích.” -Nana

“Trời ạ, mấy cô nên biết Satou không là người sẽ chọn cái chết danh dự với người mà cậu ta không thể thắng đúng không? Cậu ta là kiểu người sẽ không chần chờ chạy đi nếu mà tên đó là người không phải người mà cậu ta không thể đánh lại. Mấy cô có nghĩ rằng cậu ta để bọn cô lại bởi vì cậu ta nghĩ các cô vẫn chưa thể đánh lại một quỉ vương không? Hay nó không là vì cậu ta nghĩ rằng cậu ấy sẽ dễ dàng thắng mà chẳng cần mượn sức mạnh của bọn cô?” –sư phụ

Uuh, không phải như lý luận đó. Cảm giác tôi muốn chạy theo anh ấy!

“Tôi bị cấm nói về chuyện này, nhưng chẳng hề gì nếu là các cô, tôi thấy Satou giết 10000 sứa ma trong chân không trong tích tắt biết chưa? Mấy đứa sẽ hiểu là lo lắng về cậu ta như là ngu ngốc nếu mà mấy cô quan sát cảnh ấy như thế nó là trò đùa vậy.” –sư phụ

Vậy ra anh ấy làm điều như thế khi anh ấy nói về diệt sâu bọ….

Vừa nghe chuyện chủ nhân và lên tinh thần, rung chấn khoảng 3 độ richter đứt quảng tới.

“Rung lắc~?” -Tama

“Lắc cà lắc nanodesu!” -Pochi

“Kya, c, cái này có ổn không đây?” -Lulu

“Mê cung rất chắc chắn. Nó sẽ không sụp chỉ với rung chấn chừng này, vậy nên tôi báo.” -Nana

“Không biết rung chấn này có phải trận đấu giữa chủ nhân và quỉ vương không nữa?” - Liza

“Em nghĩ có lẽ là động đất. Có một núi lửa gần bên, nên có lẽ nó đang phun.” -Arisa

Hay đúng hơn là, động đất này thì dài. Đủ để tưởng tượng đáng sợ chừng nào nếu ở tâm chấn[1].

--o0o0o--

“Tôi về đây. Xin lỗi vì khiến mọi người lo lắng.” –Satou

“..In chào~” -Tama

“Mừng trở về nanodesu!” -Pochi

““Chủ nhân.”” –Arisa+Lulu

“Satou.” –Mia

“Chủ nhân, ơn trời người trở về an bình.” –Liza

Anh ta trở về như thể vừa đi mua sắm đồ về.

Khi tôi hỏi về quỉ vương, anh ta chỉ giản dị đáp, “Tôi giết nó rồi.”

Giết nó ấy hả, anh, dễ vậy đó sao. Đừng nói chi có vết thương cỏn con, quần áo anh ta còn không xây xước nữa là.

Thứ đó chỉ xuất hiện trong thần thoại thôi anh biết không đó?

Bất chấp cả việc nó là một tồn tại vượt cả tiêu chuẩn quỉ vương….

“Ồ~ đó là chủ tầng đấy sao. Mấy em thấy sao? Mấy em có muốn thách đấu nó ngày khác không?” –Satou

“Bọn em sẽ làm nó. Mọi người lên chứ nhỉ?” -Arisa

Không thể tưởng tượng nổi nếu phải đợi ngày khác nữa.

Tôi mừng là, mọi người đồng ý luôn.

Sau khi tuyên bố trong sự phấn khởi cộc lốc với anh ta người mà vô tư nhìn vào chủ tầng, tôi giải thích kế hoạch cho mọi người.

Chúng tôi sẽ cho thấy rằng chúng tôi là thám hiểm giả bậc nhất!

Chủ tầng xuất hiện là Xích Lôi Ô Tặc (Mực Sấm sét) phủ trong sét đỏ quanh bề mặt cơ thể nó. Cấp 59—không phải là thứ chúng tôi không thể đánh, Nó có thủy pháp và sốc điện là phiền toán, nhưng cái nguy hiểm nhắt là cầu mắt của nó. Chúng tôi phải nhanh chóng đập vỡ chúng do chúng là mắt mê hoặc.

Nhưng mà, chủ tầng này thì dễ thắng nhất trong danh mục những trường hợp giả định. Chúng tôi đã may mắn khi thứ tuôn ra không phải thứ triệt tiêu vật lý như Hỏa Xà từ tầng giữa.

“Arisa, mọi người đã ở vị trí, nên tôi báo cáo.” -Nana

“Okkey.” -Arisa

Trong khi chúng tôi vào vị trí chúng tôi, Mực sấm sét đã lan truyền sương mù màu hồng như kẹo bông gòn quanh nó. Tôi có thể nghe âm thanh ì ầm từ nó, rõ ràng có tác dụng tĩnh điện.

Nếu chúng tôi tấn công bất cẩn, chúng tôi sẽ bị điện giật, và thế là xong.

Chúng tôi không thể hạ gục nó nửa vời mặc dù nó chỉ là chủ tầng thượng tầng.

Pochi, Tama, cùng Liza vừa tản mác ra ba phía đang vẫy tay với ở đây. Giời ạ, mấy người sẽ làm gì nếu chủ tầng thấy hả.

“Mia, cậu có thể bắt đầu chuẩn bị khổng lồ cát.” -Arisa

“Nn.” -Mia

Tôi tung ra lượng lớn cát mà tôi trữ trong không gian thuật [garage].

Với cát làm tài liệu này, Mia dùng tinh linh thuật để tạo ra một sự sống nhân tạo, [Khổng lồ Cát]. Cô ấy có thể làm nó thậm chí không cần cát, nhưng Mp tiêu hao sẽ giảm đáng kể nếu chúng tôi chuẩn bị vật liệu. Tôi đang nghĩ dùng Khổng lồ Cát làm khiên chắn ở phía trước do vì nó có đề kháng điện và vật lý công kích.

Mực Sấm sét bắt đầu di chuyển như là một phản ứng với ma lực của Mia.

Tức thì, Liza đang đứng chờ ở phía đối diện của quảng trường đánh lưng Mực sấm sét với một Ma Nhận Pháo to một cách ngớ ngẩn. Mực sấm sét đổi mục tiêu của nó từ Mia sang Liza trong khi bạo lực tích điện.

Không tốt, hiển nhiên nó là theo kế hoạch, nhưng mà Liza, cô đặt quá nhiều tình thần chiến đấu vào nó.

Lulu đã đặt Pochi và Tama vào ma thuật cường hóa quay lại đây.

Lulu đến như một thay thế cho hộ vệ của chúng tôi đổi với Nana đã bước lên quảng trường. Vẫn còn quá ư là sớm để khiêu khích. Nana điều khiển 5 [Javelin] vào Mực sấm sét, đổi mục tiêu của nó.

Hơn nữa, Pochi và Tama tuần tự tấn công từ hai bên của con Mực với Ma Nhận Pháo. Của họ khác với Liza, sức mạnh bình thường. Đúng rồi đó, tốt là như thế!

Với cả bốn tấn công theo lượt, Mực sấm sét bị lú lẩn để tấn công ai, kế hoạch dường như diễn ra tốt đẹp[2].

Trong trò chơi, đánh bóng bàn trong trận săn boss như thế này thì rất tốt.

Khổng lồ cát cuối cùng đã hoàn thành chậm rãi di chuyển tới Mực Sấm sét.

Nó tiếp cận con mực với vẻ mặt thản nhiên trong khi hấp thụ đòn điện năng. Mà nghĩ, làm gì có thứ như khuôn mặt trên khổng lồ cát đâu.

--o0o0o--

Sau khi khổng lồ cát tiếp cận một khoảng cách nhất định, Mực Sấm sét phóng ra một đòn sấm sét mạnh mẽ điếc rái trong khi trưng ra hành vi đe dọa.

Uwah, lỗ tai tôi đau quá. Tôi đã bảo vệ tai mình bằng tay, nhưng lỗ tai tôi không thể nghe gì ngoài âm thanh 'KIIN'. Lần sau, tôi sẽ xin áo giáp có thể bảo vệ chống âm thanh trên một mức độ nhất định.

Khổng lồ cát bình thản bước tới Mực sấm sét bất chấp việc nhận đòn sét kinh khủng như vậy. Mà, hình như máu nó đã giảm đi 30%. Nếu nó không phải loại kháng-sét, chắc là nó đã bị phá hủy bởi đòn đó rồi.

Ách, trông như Pochi đã thấy đòn tấn công thẳng mặt, cô bé thụp xuống và dụi mắt. Do hình như tai mọi người đều xong như thế, chúng tôi phải kiếm thêm thời gian.

“Cậu ổn chứ Mia?” -Arisa

Cậu ấy nhìn như cậu ấy không thể nghe tôi nhưng cậu ấy hiểu cử chỉ của tôi, Mia gật đầu. Hình như cậu ấy khỏe. Tôi chỉ dẫn cậu ấy bằng tay để ra lệnh khổng lồ cát công kích.

Khổng lồ cát vật lộn với Mực sấm sét. Con mực không như là thích thú nó đánh trả lại khổng lồ cát bằng xúc tu của nó, nhưng chúng chỉ đi xuyên cơ thể khổng lồ cát mà không tác dụng gì nhiều.

Con mực đã trở nên nóng vội từ khi đòn công kích của nó không có tác dụng phun xịt ra độc như-mực hết sức, nhưng nó cũng đâu có tác dụng gì với khổng lồ cát khi mà nó chẳng còn phải thở.

Được đấy, dường như thích ứng còn tốt hơn tôi nghĩ nữa.


Chú thích[]

  1. med: chỗ inu đứng đấy =))
  2. med: hình như đây gọi là chơi thả diều.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-49♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-51
Advertisement