Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-51. Chủ tầng (2)[]

Chúng tôi tấn công Mực sấm sét bằng hỏa cầu của tôi và [Javelin] của Lulu cho tới khi tầm nhìn của Pochi khôi phục.

Bất hảo. Chúng không xuyên thấu, con mực đề kháng chúng.

“Lulu, chị có thể nhắm pháo kích vào mắt con mực không?” -Arisa

“Do mực-san uốn cơ thể nó khi tấn công, chị chắc không làm nổi. Chị nghĩ có thể đánh trúng nó nếu nó dừng di chuyển một chút.” -Lulu

(Pochi sẽ làm nodesu!) -Pochi

(Tama sẽ làmlàm luôn~) -Tama

Giọng hăng hái của Pochi và Tama đến từ không gian thuật cách cảm, [Liên thoại Chiến thuật].

Eh? Pochi à?

“Pochi, mắt cậu có việc gì không?” -Arisa

“Nó được chữa sau khi tớ uống thuốc nước nodesu!” -Pochi

Không đâu, bình thường cái đó không chữa trị được mà hiểu không?

Thôi, chẳng sao.

“Các cậu có thể làm không?” -Arisa

“Để đó cho tớ nanodesu!” -Pochi

“Aye.” -Tama

U~n, tôi sợ là Mực sấm sét sẽ đổi mục tiêu từ khổng lồ cát sang Pochi và Tama. Chúng tôi có thể làm gì đó sau khi mắt mê hoặc của con mực bị phá hủy.

Yosh, phụ nữ phải dũng cảm lên.

“Vậy, xin giúp cho.” -Arisa

“Hiểu rồi~~” “nanodesu!” -2

Pochi và Tama mỗi người làm tư thế “vút”, rồi vận ma lực vào ma kiếm ngắn bằng hết sức lực của họ.

“Vị dâu~?” -Tama

“Cái này có vị thịt bò khô đặc biệt nanodesu!” -Pochi

Cả hai uống thuốc hồi MP mà họ lấy ra từ túi họ.

Uegh, làm sao cậu ấy có thể uống thuốc vị thịt bò khô chứ.

Sau khi canh thời điểm Mực sấm sét sạc điện, Pochi và Tama bắt đầu tấn công. Pochi nhanh chóng tiếp cận bằng Thuấn Động đâm mắt con mực bằng lưỡi kiếm lớn sinh ra từ kiếm Orichalcum. Con mực nhắm mắt vì đau đớn.

“Chưa hết đâu~, nanodesu!” -Pochi

Ôi trời!... Cô bé bắn Ma Nhận Pháo trong khi thanh kiếm vẫn còn găm, thổi tung con mắt….Cậu ấy dùng một kĩ thuật kinh tởm đến thế mặc dù có một khuôn mặt đáng yêu thế kia đấy.

“Roiqu~, ất~, kéo~” -Tama

Tama đang đến từ phía đối diện đâm cây roi kiếm của cậu ấy đã bọc Ma Nhận. Kế tiếp cậu ấy thu ngắn roi kiếm và rút bằng lực kéo. Tôi nghĩ là nó sẽ dễ dàng tuột ra, nhưng nếu tôi không nhầm, gai có thể mọc ra từ lưỡi kiếm. Tama cũng bẩn thỉu y hệt hử.

Úi chà, nó đến gần kìa.

“Nana.” -Arisa

“Đồ mực to! Sáng như mực đom đóm nếu mà mày nghĩ mày ngon, ta nói vậy đó!” -Nana

Á à, nếu mà cô khiêu khích nó như thế.

Tia sáng lấp lóe trên bề mặt của Mực sấm sét tấn công Nana chớp sáng.

“Kinh thật.” -Lulu

Lulu nín thở bên cạnh tôi.

Khiên ma thuật nhiều lớp và tường ma thuật đang lơ lửng với Nana ở trung tâm, bảo vệ cô ấy.

Đây là lần thứ hai tôi thấy nó phát động, sức phòng ngự thật vô lý.

--o0o0o--

Liza nhập trận khi máu kẻ địch giảm đi phân nửa.

“Pochi, Tama, hãy làm đòn kết hợp.” -Liza

"Aye aye ~" -Tama

"Roger nanodesu!" -Pochi

Ô la la! Là một kĩ thuật kết hợp!

“Nhất kiếm nanodesu! Ma Nhận Đột Quán (Vorpal Lance)!" -Pochi

Pochi tấn công bằng Thuấn Động trong khi toàn cơ thể cô sáng đỏ.

Bé chó ngoan tấn công đấy nhé.

“Nhị kiếm~? Ma Nhận Song Nha (Vanquish Fang)" -Tama

Tama tạo ra hai cái răng lớn trên hai kiếm ở trên tay. Trong khi xoay thân mình như con bông vụ, Tama luân phiên tấn công bằng kiếm, để lại vết thương như-bị-cắn ở lại.

Mực sấm sét tấn công bằng xúc tu trong tuyệt vọng, nhưng Tama tuyệt vời né tránh nó.

Những vũ đạo né tránh cách biệt mỏng như tờ giấy đó thế đã đủ rồi! Để chuyện như vậy cho sát thủ đeo mặt nạ đi!

“Tam kĩ. Ma thương Long Thối Kích (Drag Buster)!” -Liza

Liza liên tục thọc giáo công kích vào lưng Mực sấm sét mà đã mất lớp màn phòng ngự bởi đòn của Pochi và Tama. Cuối cùng cô ấy xoay người, cưỡi trên dòng lực làm một đòn duy nhất. Cú đó xuyên qua thân Mực mà đã rách nát bởi nhiều đòn liên tiếp.

Liza gặm bình thuốc hồi MP trên miệng và uống nó.

MP của cô ấy sắp cạn khô khôi phục nháy mắt. Thiệt tình, lượng hồi phục y như một bình thuốc cao cấp.

“Chung cực kĩ. Ma nhận bạo liệt (Magic Edge Explosion).” -Liza

Tôi thấy nhiều ánh sáng nhấp nháy đỏ từ bên trong con Mực sấm sét.

Lằn đỏ xé lớp vỏ con mực từ bên trong xuất hiện ở khắp nơi.

Xúc tu mực vươn tới Liza từ hai phía.

“Đó là tay, hay là chân, làm rõ ràng coi, tôi lên án!” -Nana

Nana dùng cơ thể cường hóa chen mình với tốc độ chẳng phải người vào giữa Liza và con mực.

Cô ấy chặn một bên của xúc tu bằng cái khiên lớn, trong khi đỡ xúc tu bên kia bằng khiên ma thuật lơ lửng.

Mọi người giỏi quá.

Máu Mực sấm sét đã dưới 40%.

--o0o0o--

“Arisa, tới lúc rồi.” -Lulu

“OK” -Arisa

Khổng lồ cát mà Mia điều khiển sụp đổ sau khi mất hết máu.

Ngay đó, tôi dùng phép [Mê cung] để kiếm thời gian cho bọn tôi. Nó chỉ có thể giữ giỏi nhất là 30 giây, nhưng đủ rồi phải không nhỉ.

Tôi có thể ngửi thấy mùi mật ong từ Mia đang uống một bình hồi MP bên cạnh tôi. Vị mật ong cho trẻ con hở. Mọi người hỏi thay đổi vị nước thuốc theo thứ họ thích hả.

Lần này, cát rắn được tạo ra từ cát vụn quấn lấy Mực sấm sét.

“Lulu, bắt đầu chuẩn bị.” -Arisa

“Ừm, được.” -Lulu

Tôi nhắc Lulu người hỗ trợ mọi người bằng phép bắt đầu chuẩn bị.

Tôi cũng giới hạn chuyển động của Mực sấm sét bằng không gian thuật.

Tuy vậy, đích nhắm tôi không phải Mực sấm sét. Nó sẽ kháng cự nếu tôi trực tiếp nhắm vào nó đúng không.

Tôi nhắm vào rắn cát quấn Mực sấm sét. Ngừng con rắn là gián tiếp giới hạn Mực sấm sét.

Tôi lấy ra thuốc hồi MP từ túi và nốc nó trong một ngụm. Đắng nghét[1].

Máu con mực chắc dưới 30% nếu đạn gia tốc của Lulu trúng nó. Trước khi con mực tiến vào trạng thái Cuồng Nộ, tôi sẽ dùng không thuật bự nhất [Tiêu diệt không gian = Disintegration] khi vừa dùng tất cả đặc kĩ và kết liễu nó trong một lần.

Lulu thiết lập súng nòng trơn mà cô lấy ra từ túi.

Tôi gật đầu với Lulu người hỏi bằng mắt và cho cô ấy dấu hiệu GO.

“Nhắm hoàn tắt. Bảo toàn.” -Lulu

『Yes my lady, Dimension Pile stand by[2]

Âm thanh phụ trợ từ súng nòng trơn trả lời lệnh của Lulu.

Cọc thứ nguyên vô hình giữ chắc chắn súng nòng trơn nặng vào không khí.

“Mở rộng nòng ảo.” -Lulu

『OK, Virtual Barrel spread[3]

Nòng súng lực lượng dài 20m trải ra trước họng súng nòng trơn.

Kuh, tôi phấn khích quá!

“Vòng ma thuật gia tốc, giải phóng giới hạn.” -Lulu

『Aye aye ma'am, battery full charge[4]

Trụ ống ma thuật đính trên súng nòng trơn được làm đầy ma lực tạo ra những vòng ma thuật.

Hử? Thường thường chỉ một là đủ, nhưng không phải tất cả ống trụ gồm cả cái dư cũng dùng lần này sao?

『Acceleration Over Drive[5]

Vòng tròn ma thuật đỏ được dựng dọc nòng súng ảo—đợi đã, sao nhiều dữ vậy!

Hà? Không phải coi như chỉ có 3 vòng?

Ở đây chẳng phải có 100 vòng xuất ra ư?

“Chuẩn bị xong rồi! Arisa?” -Lulu

Lulu đã chuẩn bị xong hỏi thời điểm. Tất nhiên là GO.

Tôi ra lệnh cô bắn trong khi nhắm vào Mực sấm sét.

“Bắn!” -Arisa

『Ignition[6]!』

Lulu bóp cò bằng ngón tay nhỏ của cô ấy, và rồi viên đạn bắn ra.

BOMBOOM, súng nòng trơn của Lulu bắn trong khi để lại vệt xanh lam và âm thanh nổ điếc rái.

Eh? Đó là đạn vật chất chứ nhỉ?

Sao nó như kiểu lade vậy?

Uwaah, có một cái lỗ to tướng mở trên thân Mực sấm sét với chỉ 1 đòn.

Phần xung quanh cái lỗ to bị khoét vào bên trong, bạn có thể thấy đằng sau con Mực sấm sét qua lỗ đó. Cuối cùng, Mực sấm sét tan tành mảnh nhỏ bởi siết cứng của rắn cát.

Geh, chẳng phải sàn mê cung trống hoác thẳng một đường tới cuối tường kia đấy ư.

Ngay lúc đó, tôi nghe tiếng chủ nhân vô tư lự.

“Mach 20 đúng là kinh thật phải không.” –Satou

Mach? 20 Mach nghĩa là vượt ngưỡng tốc độ âm thanh 20 lần?

Ê ê, kiềm chế bản thân thêm cái coi!

Nhưng tôi quá sốc, tôi chỉ có thể tuôn lời si ngốc như au au khỏi miệng.

“Không hay sao, tôi nghe là Railgun[7] là 20 Mach, nên súng nòng trơn là kết quả tôi thử xem liệu có thể vật chất hóa nó bằng ma thuật không í mà.” –Satou

Cái đó giải thích vì sao không có hệ thống rãnh nòng súng.

“Arisa~” -Tama

“Làm kiểu dáng thắng lợi đi nanodesu!” –Pochi

Eh? Vừa nãy thế là xong rồi?

Xạo sự? Lượt của mình….

Tôi còn chưa có dùng đặc kĩ nữa mà.

Tay tôi bị kéo bởi Pochi và Tama tới trung tâm quảng trường nơi hòm kho báu xuất hiện, sau đó chúng tôi chụp ảnh kỉ niệm chiến thắng. Chúng tôi làm tấm thứ hai với sự có mặt của chủ nhân.

Và thế rồi, chúng tôi có Thẻ Mithril.


Chú thích[]

  1. med: của Arisa là vị cà phê.
  2. Med: Rõ thưa cô, Cọc Thứ Nguyên đính trụ
  3. med: OK. Mở rộng Nòng Ảo
  4. med: Thưa cô rõ, năng lượng nạp đầy
  5. med: gia tốc toàn lực
  6. med: Thiêu rụi
  7. med: chắc ai cũng biết, nhưng tui thích cái video này https://www.youtube.com/watch?v=3Z_spI5lRdA

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-50♠   Death March  ♠► Xem tiếp Phụ chương 10-1
Advertisement