Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

10-7. Thám hiểm mê cung[]

Satou đây. Mê cung từ kiệt tác kinh điển, cái mà tự nó đã làm thành thể loại trò chơi riêng, dường như gây ấn tượng với mọi người. Dù vậy, nơi thế giới khác, nó có ý nghĩa mạnh mẽ như một giấc mơ Mỹ hơn là một sự lãng mạn.

--o0o0o--

“Uwah, lần này là cầu thang hả…” -Arisa

“Arisa, có lẽ tốt cho cô bắt đầu tập tạ hay chạy bộ để gây dựng thể hình.” –Satou

“Uy~” -Arisa

Tôi nhẹ đẩy lưng của Arisa người trông như cô bé sắp khóc, và tiến đến cầu thang.

Có một cầu thang rộng ngoài lối vào mê cung. Không là cái bình thường hay xoắn ốc, mà là cái gấp khúc. Cầu thang có lẽ được gắn vào nơi này với con đường nghiêng quanh co rộng và mái trần cao.

Có lỗ châu mai dọc đường vịn cầu thang ở khoảng cách cố định để tên bắn được bên dưới.

Chúng khả năng là dùng để đối phó quái vật xâm lăng. Có một dải đất cao ở trung tâm mỗi bậc cầu thang, cất trữ các đại bác phủ một tấm vải. Hai binh sĩ thì đang đứng ở mỗi mô đất.

Họ coi bộ rãnh rang khi đang chơi một bàn cờ tựa như Shogi. Có lẽ còn tốt hơn là uống rượu hay ngủ gật. Binh sĩ không là người mà là thú nhân như người sói trông mạnh mẽ.

Từ khi tôi rãnh rang khi chúng tôi đi xuống cầu thang, tôi thử dùng Khai phá Toàn Bản đồ một chút.

Rộng.

Kể cả khi so với mê cung tàn lụi của công đô, nó cũng rộng không thể tin nổi.

Thậm chí chỉ ba khu vực của mê cung này là có thể hoàn toàn nuốt chửng mê cung quỉ ở thành Seiryuu.

Tìm kiếm chỉ ở phạm vi tới [Mê cung Selbira: Thượng tầng], vậy mà giống như là có hàng trăm khu vực. Cũng như mê cung quỉ và mê cung công đô, mê cung hạ tầng thì mở rộng dưới lòng đất, chắc phải có ít nhất hai khu vực nữa.

Trong một khu vực, có khoảng 100 hành lang và phòng kết nối 3 chiều. Còn có một khu vực nơi chỉ có duy nhất một phòng, hay một cái chứa đựng 1000 phòng nhỏ chỉ trong những khu vực đó.

Và rồi, bất chấp sự bao la như vậy, có 30 khu vực đã có thám hiểm giả bên trong. Hầu hết chúng thì ở khu vực đầu và bảy khu vực tiếp giáp. Dười lòng đất, có khoảng 2000 thám hiểm giả, 500 lính, 300 phu hành lý, và 400 mê tặc. Còn có mấy chục người khác bên cạnh số đó.

Arisa và Lulu thấm mệt dọc con đường cầu thang, nên Liza và tôi mang họ. Lulu mà chôn khuôn mặt xấu hổ của cô vào lưng tôi thật là nhột. Bỏ Lulu đi, tôi nghĩ tốt hơn là để Arisa tập thể lực.

--o0o0o--

Có nhiều người trong phòng đầu của khu vực đầu. Căn phòng này thì sáng sủa từ khi có ánh sáng từ thứ kiểu-ma-cụ mà nhô ra trên tường. Đối với kích cỡ của nó, tôi tự hỏi liệu có dễ hiểu không nếu tôi nói nó thì khoảng độ ba nhà thi đấu thể thao tiêu chuẩn.

Tất cả binh lính ngoài người ở cầu thang ở đây thì ở tại phòng này. Khoảng 90% binh lính đang thực hành theo lệnh bởi một người như-cấp-trên ở một phần mà có độ cao thấp hơn. Không chỉ có lính mà có cả pháp sĩ như Zena-san trong số họ, nhưng có vài người có thể so sánh với thành Seiryuu.

Tuy vậy, người [Xích băng] khi nãy đã nên báo cáo về quái vật bùng phát, vậy mà họ vẫn vô tư sao. Có lẽ thứ như quái vật bùng phát là chuyện thường ngày ở huyện hử.

Cũng có những chủ sạp hàng bên cạnh họ. Tôi ngạc nhiên rằng họ kinh doanh ở nơi thế này.

Hầu hết là quầy thức ăn, thợ mài, sửa chửa trang bị, hay tiệm tạp hóa, nhưng cũng có những thứ thú vị.

“Quí tộc-sama kia ơi, cậu có thích chạm vào người mang gen [Hộp Đồ] trước khi thăng cấp không? Một lần chạm là một tiền bạc, nhưng nếu cậu may mắn, [Hộp đồ] có thể trú ngụ vào trong nô lệ hay thuộc hạ cậu đó?” –bán hàng a

Điều đó vẻ như thú vị, nhưng từng người bọn tôi đều đã đụng vào bản thân Arisa có [Hộp đồ], nên nó vô nghĩa.

“Quí tộc-sama có mang đủ nước hay thức ăn không? Một bữa là một tiền đồng. Thế nào ạ?” –bán hàng b

“Quí tộc-sama, anh có bản đồ chưa? Chúng em đang bán bản đồ khu vực đầu với một tiền bạc?” –bán hàng c

Họ quảng cáo những điều như vậy, nhưng tôi từ chối vì tôi không có hứng. Tôi có chút hấp dẫn với thức ăn mang-đi, nhưng thành phần không rõ ràng, nên tôi miễn.

Trong phòng này, có ba hàng lang lớn mà mỗi cái rộng 5m. Không chỉ có hành lang lớn, cái nhỏ cũng có. Có nhiều hơn 10 cái, nhưng không kết nối tới khu vực khác. Có nhân viên vũ trang của hội thám hiểm trước cánh cửa dẫn vào bên trong của hành lang chính lớn. Có một cầu thang xoắn dẫn tới lòng đất trong phần trong đó, và nó tiếp tục ra bên ngoài phạm vi tìm kiếm bản đồ. Phải xâm nhập nó một mình lần kế tiếp.

Chúng tôi đi tới cánh cửa lớn dẫn tới [Khu vực 1-4] mà Jeje của Xích Băng vừa nãy đề cập. Những binh sĩ mà làm trại quân sự bằng cách chồng bao cát ở trước cửa đó cũng cảnh báo chúng tôi không tới gần khu 1-4 từ khi có tin đồn kiến bùng phát nơi đó.

“Không sao đâu. Chúng tôi chỉ đi coi chơi ngày hôm nay, chúng tôi sẽ quay lại sau khi đi vòng quanh khu vực đầu.” –Satou

“À, thế thì được.” -lính

Tôi nói vậy cho người lính đưa ra cảnh báo rồi đi thông qua cánh cửa mà Liza và mọi người đã mở.

--o0o0o--

Chúng tôi tiến lên thông qua hành lang lớn, bỏ lại cánh cửa to đằng sau, Liza xác minh đội hình của chúng tôi.

“Chủ nhân, chúng ta nên làm gì với đội hình?” -Liza

“Khi chúng ta di chuyển, trung tâm là Lulu cùng Arisa và Mia ở hai bên cô ấy, canh phòng phía trước là Nana và Tama, gác phía sau là Liza và Pochi.” –Satou

Với đội hình này, chúng tôi sẽ không sao kể cả khi bị tấn công từ trước và sau. Hơn nữa, họ nên có thể chiến đấu mà không cần tôi, và tốt nhất là tôi không ấp ủ thái quá và để họ lớn lên.

“Mia, dùng [Bong bóng do thám=Bubble Searcher=Thám phao] và xác nhận đằng trước được chứ.” -Arisa

“Nn”

Mia ngắn gọn đáp lại yêu cầu của Arisa, và phát động một ma thuật. Hình như họ luôn dùng ma thuật này đầu tiên và trước hết ở khu tập luyện Spriggan để tìm kiếm kẻ địch.

Ma thuật này sản sinh khoảng 30 bong bóng mà bồng bềnh trong không khí. Chúng dễ vỡ khi bạn chỉ đụng vào, nhưng bạn có thể cảm thấy thứ quanh nó như là thăm dò. Phạm vi phát hiện thì chỉ khoảng 30 cm từ bong bóng, nhưng bong bóng có thể xa cách vài trăm mét từ người dùng. Hơn nữa, hiệu dụng kéo dài khoảng 2h nếu bong bóng không nổ, nên nó khá hữu ích cho việc thám hiểm mê cung.

Tuy vậy, yếu điểm của nó là ma thuât này sẽ bị ngắt nếu người dùng dùng ma thuật khác.

“Em có nên dùng ma thuật ánh sáng? Em không có kĩ năng thuật pháp ánh sáng, nhưng ít nhất em có thể làm chừng đó?” -Arisa

“Không cần, không có vẫn đề gì kể cả khi nó mờ, nên chẳng sao cả.” –Satou

Có trang bị ánh sáng mờ ở một bên của hành lang mà soi sáng chỉ tới đầu gối từ mặt đất. Đó có lẽ là Dấu tượng. Cũng như những gì tôi nghe, màu sắc nó thay đổi từ trắng thành xanh lam khi chúng tôi tiếp cận.

Hơn nữa, Pochi và Tama có thể phát hiện quái vật và bẫy, trong khi bong bóng do thám của Mia có thể phát giác thứ tiếp cận ngoài phạm vi của chúng. Có những lối đi nhỏ, lỗ kim, và nơi trú ẩn không thể phân biệt với cái trước chèn mạng nhện và bụi trên trường hành lang mà xuất hiện ở những khoảng cách nhất định.

“Có cái gì~?” -Tama

“Em nghe âm thanh trận đánh ngoài lối đi nodesu.” -Pochi

“Nn, một trận đấu.” -Mia

Pochi và Tama chú ý trận đấu ở trước, và trễ chút sau đó, bong bóng của Mia dường như bắt trặn đấu giữa sáu quỉ-goblin và 5 thám hiểm giả ở 300m đằng trước.

Có lỗ thông khí trên trần mái của hành lang mê cung mà không ngừng phát ra tiếng ồn rin rít, hậu quả là, thật khó để cảm nhận sự hiện diện từ âm thanh xa xôi. Họ không quá xa từ hành lang lớn. Họ dường như nhận thấy chúng tôi đến, một thám hiểm giả lên tiếng cảnh báo chúng tôi.

“Những goblin này là của chúng ta. Bọn ngươi đi chỗ khác.” -???

“Rõ rồi.” –Satou

Tôi không muốn sao lãng họ nhiều, nên tôi đáp ngắn gọn.

Có vẻ đúng là trận cận chiến khi thám hiểm giả bị thương như nhau, dù nghĩ họ chỉ chống lại goblin cấp 1-2. Những thám hiểm giả này khoảng cấp 3, nên có lẽ họ là tân binh. Như tôi nghĩ, tấn cả đều là chiến sĩ. Thám hiểm giả có kĩ năng ma thuật thì chỉ có 5% trên toàn thể, nên họ thì khan hiếm.

Hầu như không có bất kì quái vật nào trong khu vực đầu chúng tôi ở, có lẽ bởi vì có quá nhiều thám hiểm giả.

Một vài hành lang có quái vật di chuyển bên trong, nhưng dường như chúng không kết nối tới nơi thám hiểm giả ở, nên chúng tôi không bao giờ gặp. Sau khi quan sát nó một lúc, trận đấu bắt đầu ở một hành lang xa xôi đã kết nối với lối đi bởi đường hầm.

Tôi hiểu rồi, ra đó là cơ chế POP quái vật.

--o0o0o--

“Kẻ thù đang đến.”

“Côn trùng, ba~?” -Tama

Yep, đúng rồi.

Quái vật bay-được ra từ đường hầm nhỏ quanh trần. Có 3 con. Mỗi con cấp độ 3.

“Đồ sâu bọ! Ta tuyên bố.”-Nana

Đối với khiêu khích của Nana, những con ruồi chui lao vào tấn công ồn ào.

Dù nghĩ thì đây là trận đầu kỉ niệm, nó cũng xong trước khi Arisa tháo vải bọc cây đũa của cô. Chúng bị xử lý với ném đá của Pochi và Tama cùng ngọn giáo của Liza.

“uu~, kẻ địch quá yếu~” -Arisa

Tôi dỗ dành Arisa bực bội bằng cách hơi vỗ đầu cô bé. Tôi khen Pochi và Tama đang vẫy đuôi, và Liza người trông rõ ràng hơi đắc ý.

Sau một giờ, chúng tôi đến gần ngã ba lớn mà kết nối tới [Khu 1-4]. Chúng tôi thu được 9 ma hạch trong khi đi ngang qua vài phòng và ngã ba để tới đây. Từ khi một người cần 5 ma hạch để lên hạng, sẽ cần thêm một nữa cho hai người.

Chúng tôi chỉ đụng độ quái vật biết bay như cái lúc bắt đầu. Chúng tôi cũng đi băng qua chuột bình thường, côn trùng và dơi mà không phải quái vật, nhưng vì chúng không cho nhiều EXP, chúng tôi để chúng đó.

Cuối cùng rồi cùng rất là nhiều quái vật phản ánh trên rađa.

Khoảng 300 quái vật loại-kiến, cùng 12 người từ 3 nhóm thám hiểm giả và phu khuân vác đang tới chỗ chúng tôi.

Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 10-6♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 10-8
Advertisement