Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-1. Tiệc kỉ niệm chiến thắng[]

Satou đây. Kỉ niệm để được thỏa lòng thì phải có, nhưng tôi thích tránh việc phô trương như là đoàn diễu hành. Tuy là Arisa và mọi người khác thích sự chú ý thì vui sướng với nó….

--o0o0o--

“Kỉ niệm việc diệt trừ Chủ tầng, cạn ly!” –Satou

"" "Dzô!" ""

Hôm nay, tôi dẫn đầu mọi người uống mừng đã mấy lần ở Biệt thự thường xuân.

Kế hoạch là cho chúng tôi trở về mê cung thành sau ba ngày.

Dường như chưa hề có trường hợp mà người đi diệt trừ một chủ tầng quay lại trong cùng ngày, nên sau khi xem xét thời gian đi tới đó và diệt chủ tầng, lịch đã thành ra như vậy.

Tuy đã được nửa ngày kể từ khi tiệc mừng chiến thắng bắt đầu sau khi chúng tôi đè bẹp chủ tầng rồi dịch chuyển về lại Biệt thự Thường xuân.

--o0o0o--

Chúng tôi dich chuyển về lại Biệt thự Thường xuân sau khi chúng tôi hoàn tất thu thập chiến lợi phẩm và thân con mực lẫn những xúc tu tương đối ít tổn hại.

Tôi quan ngại tình hình trên, nhưng tôi thiệt sự nên thẳng thắn những việc với đồng đội của tôi trước.

Tôi chỉ gọi Arisa tới xưởng làm việc riêng của tôi ở biệt thự thường xuân.

Tôi quyết tâm, rồi kể cô bé nghe thông tin về người tái sinh và quỉ vương, đặc kĩ, cũng như mảnh thần tôi nghe từ [Bất sinh vương Zen] và Quỉ vương Đầu chó, tôi cũng thêm quan điểm của tôi về chúng.

“---đó là về nó.” –Satou

“Em đang tự hỏi loại bí mật gì….” -Arisa

Vì cô bé rơi vào trầm tĩnh với mặt nghiêm trọng. Tôi ôm cô bé, để đầu cô bé vào ngực tôi và định vuốt nó, nhưng mà con bé nhẹ nhàng đáp, “Đương nhiên là em biết nó chứ”, nên tay tôi sắp sửa vỗ đầu cô nhóc cứng đơ.

“Ý em là, thần đã giải thích những điều đó khi em đang được tái sinh.” -Arisa

“Em có thể kể tôi nghe chi tiết không?” –Satou

Do Arisa để tay bên dưới môi và nói mấy thứ mơ giữa ban ngày, “Em sẽ nói bất cứ gì nếu anh cho em một nụ hôn ngọt ngào”, tôi khiến cô bé nói bằng [Mệnh lệnh].

“Uuh, đồ xấu bụng.” -Arisa

“Rồi rồi cô hai, cứ nói đi.” –Satou

Thiệt tình, tôi không thể hiểu nổi hành động của Arisa mà nghiêm túc thì đến chừng nào.

“U~n, anh thấy đó. Em đâu thể nói mọi thứ mà em nghe anh hiểu không? Thần cấm em nói, hay đúng hơn là đặt một hạn chế về nó.” -Arisa

Arisa bắt đầu nói với mào đầu đó.

Không có nhiều tin tức mới.

--Khi ai đó được tái sinh, họ thu nhận mảnh thần, một mảnh thần cho một Đặc kĩ.

Tôi đã mơ hồ đoán ra nó.

--Linh hồn của con người cần có năng lực để nhận mảnh thần.

Hầu hết các ứng viên tái sinh còn không thể chấp nhận một mảnh thần và để linh hồn họ diệt vong, người mà có thể nhận hai hay nhiều mảnh thần hơn coi bộ là thú hiếm.

Theo Arisa, hình như cô ấy không hiểu sao thấy, “Mình vẫn có thể tiếp tục”, hoặc là, “Không thể nữa đâu”, khi cô bé nhận mảnh thần.

--Người tái sinh đã thu nhận mảnh thần không nhất định sẽ tự mình hóa thành quỉ vương.

Thay vì thế, dường như họ thành một quỉ vương là chuyện khá hiếm. Tuy rằng có những trường hợp người giữ độc-nhất-mảnh trở thành quỉ vương, hầu hết đều là người có ba mảnh hay nhiều hơn.

….Thế nghĩa là, hơn cả Arisa có hai mảnh, vậy không phải tôi còn nguy cơ hơn khi có tận 4 cái?

--Số lần sử dụng đặc kĩ là giới hạn của linh hồn.

Bạn có thể vượt qua số lần sử dụng, nhưng linh hồn mà vượt qua số lần giới hạn dùng sẽ thành không thể cẩm giữ mảnh thần.

Và rồi, lúc thời điểm linh hồn không giữ được nữa, linh hồn, mà là nơi chứa đựng, không bị vỡ nát thì sẽ bị tiêu vong, rồi biến chuyển thành một quỉ vương.

Cái “Rơi vào tuyệt vọng rồi hóa thành quỉ vương” mà Quỉ vương Đầu chó nói có lẽ qui về làm sao mà người tái sinh tới cùng tuyệt vọng vượt qua giới hạn dùng đặc kĩ mà hóa thành quỉ vương.

Cuối cùng, tôi thúc dục cô thông tin về thần.

“Vậy, tên của thần mà tái sinh cho Arisa là gì?” –Satou

“Anh thấy đó~, thần chỉ nói em [là Thần] nên em nhẹ đồng tình thôi, [À hiểu rồi~, đó là thần~]. Giống như những chuyện về sự luân hồi, đâu có ai hỏi tên thần đâu đúng không anh?” -Arisa

“Em thấy thần trông thế nào?” –Satou

“Thần mà em gặp như một linh hồn không thực thể, nên em không rõ. Em chẳng biết liệu thần là nam hay nữ, là ông già hay trẻ sơ sinh, đẹp trai hay xấu ớn, em còn không chắc là thần có hình dạng con người hay chăng nữa.” -Arisa

Cô ấy nghe một số lời không quen về thần tái sinh, nhưng cô bé bỏ lơ nó đi vì cô hơi hơi hiểu nó.

Kết luận, nhân dạng của thần coi như là không rõ.

Tôi có thể đoán nhân dạng thần ở một mức độ chắc chắn, nhưng khi mà tùy tiện kết luận dựa trên nó thì không tốt lắm, tôi gác lại sự tổng kết.

Do bên kia là một vị thần, có xác xuất là tôi đã bị lừa dối.

Trước hết, tôi còn thậm chí không biết liệu thực sự đó là thần không.

Sau cùng một ác quỉ hay phe thứ ba giả mạo là một vị thần là điều kinh điển trong các chuyện thần tiên.

--o0o0o--

Tôi cảm thấy rợn người khi tôi nghe rằng Arisa định vượt giới hạn của cô bé để đánh với Quỉ vương Đầu chó khi chúng tôi gặp hắn.

Tôi khiến cô bé nếm 8 quả mận ngâm để mà con bé kiểm điểm mình. Tất nhiên nguyên do cơ bản là bởi vì chính tôi đang giấu giếm đẳng cấp thực sự, nên chắc là thời điểm tốt để nói cô bé nghe về nó sớm.

Tôi có thể chỉ nói cho Arisa nghe thôi, nhưng tôi quyết định cũng kể cho Liza là người có xu hướng lo lắng hệt như cô bé. Vì mấy thành viên khác dường như không để tâm lắm về năng lực tôi trong chiến đấu, tôi sẽ xem xét liệu có nên nói với họ không sau khi tôi thấy phản ứng hai người này.

“Ba trăm mười một á?” -Arisa

“Không hổ là Chủ nhân.” -Liza

‘Pokan~n’, miệng Arisa rớt ra như là có một hiệu ứng âm thanh, vẻ như cô bé không thể nói được nữa, miệng cô bé vẫn còn há kìa.

Liza nói những lời thán phục như là cô ấy tự hào về nó trong vẻ kinh ngạc, cô gật gù một cách ảo diệu.

Liza cười cười như thế này khá là hiếm có.

Khác biệt trong phản ứng của hai người này chắc tùy thuộc vào họ cảm giác thực sự ra sao về sự bất thường của tin tức.

Đặc biệt là Liza, vì cô ấy tập trung vào đánh nhau với kẻ địch lv cao bằng gia cường và trang bị của cô, cô ấy không chắc có cảm giác thực tế về việc cần nhiều điểm kinh nghiệm hơn để tăng lv. Từ góc độ cô ấy, cô ắt hẳn ghi nhận lv 311 chỉ là, “Thứ mà có thể đạt tới ngày nào đó nếu mà bạn cày cuốc.”

Tôi đang nghĩ kể nó với các thành viên khác khi mà họ yêu cầu tôi kể.

Tôi bảo cả hai giữ thông tin về lv của tôi như bí mật tuyệt đối.

--o0o0o--

Giờ thì, việc liên quan tới đồng đội tôi thế là đã đủ, kế tiếp là liên quan về biệt thự như là người làm hay đại loại.

Trước khi gọi Arisa, tôi đã xem tình hình khu nhà ở và thành phố bằng [Viễn kiến], hình như nó đã thành một vụ chấn động khá lớn.

Cô Miteruna ở biệt thự, Porina ở dãy nhà nhân công, và hai thành viên Ly Dực tại trại trẻ mồ côi và trường đào tạo, từng người vật lộn vất vả để giữ trật tự tại chốn của họ.

Nhờ có họ, coi như những người có xu hướng lo âu đã không hoảng loạn. Trẻ sơ sinh thì dõng dạc khóc lớn, nhưng tôi kì vọng mấy trẻ lớn chung quanh dỗ dành chúng.

Thành phố thay vào đó là cái mà náo động to nhất.

Mọi người đang tràn về biệt thự tổng đốc, Hội Thám hiểm và doanh trại Quân đội mê cung, và gây rầm rộ đủ lớn để nó có thể thành ra bạo động.

Tại Hội thám hiểm, hội chủ bắn cầu lửa lên trời và tuyên bố, “Quỉ vương sẽ tới nếu mà bọn bây không im lặng!” mà làm ngừng việc ồn ào khỏi bự hơn, nhưng bà bị mắng bới một nữ nhân elf và thư kí-san bên cạnh bà.

Về người trên, Cô Sebelkea là một cô gái nhỏ người elf xinh đẹp trông điền đạm, tuy rằng tôi chưa từng gặp trực tiếp. Khi tôi nghe về câu chuyên anh hùng của cô từ hội chủ trong khoảng thời gian uống rượu, tôi mường tượng rằng cô xinh không thể tưởng.

Bà hội chủ có lẽ phóng đại hóa rồi.

Do chúng tôi không có khả năng tham gia vụ huyên náo, và quan trọng hơn, chúng tôi không thể thưởng thức bữa tiệc nếu như thế này, tôi truyền đạt lại, “Quỉ vương đã bị tiêu diệt bởi anh hùng” cho Cô. Sebelkea thông qua Aze-san. Mất một chút thời gian để tin đến được với cô kể từ khi nó phải thông qua thượng tiên của bộ tộc cô ấy.

Tuy vậy, dường như tin đã được truyền đạt đúng mực, mê cung thành trên bờ vực bạo động đã quay sang cảm xúc lễ hội.

Akindo, một người tự xưng là ‘thương nhân quen biết với Satou”, cống hiến một tiệc chiêu đãi cho trại trẻ và trường đào tạo như một món quà chúc mừng cho [Thất bại của Quỉ Vương]. Tất nhiên, nhân diện thực sự của Akindo là do tôi cải trang.

À, phức tạp quá thể.

Trong sự dự phòng, tôi thông báo với anh hùng về sự diệt vong của quỉ vương bằng bộ thu phát mà đã nhận từ anh ta trước đó.

Kể từ khi anh hùng coi bộ vẫn ở giữa chừng việc điều tra một mê cung ở đế quốc chồn, người nhận liên lạc đó là một phụ nữ với giọng tẻ ngắt tên là Nono.

Do cô ấy lập tức khởi hành từ mê cung thành Selbira để kể cho anh hùng thay cho bọn tôi, tôi không trực tiếp gặp cô.

Cô ấy chắc là một ngực khủng bởi vì cô ấy là đồng đội của anh hùng. Tôi muốn được gặp cô ấy một lần.

--(medmed)--

“Hầy, anh có uống hông?” -Arisa

“Tôi đang uống mà.” –Satou

Arisa chếnh choáng ngã mình vào cô áo tôi để quấn chặt lấy người tôi.

Vì Tama và Mia tiếp tục trận đấu dữ dội của họ trên đùi tôi, cô bé dường như từ bỏ phía đó và đến từ phía sau.

Tôi đặc biệt cho phép họ uống rượu từ khi hôm nay là tiệc chúc mừng diệt trừ chủ tầng.

“Đzúng đó~ vậy khì dày zò cái cơ thể chưa chín này đê~” -Arisa

“Rồi rồi, tôi sẵn sàng chấp nhận nó trong 10 năm nữa nhé.” –Satou

Trong khi bứng Arisa ra, người đang ôm mặt tôi và định cướp răng tôi, tôi mơ hồ đáp lại con bé.

“Tama có công bằng không chứ? Em nghĩ cậu ấy không công bằng. Em thấy, không được cho phép độc chiếm trong khi cậu ấy độc chiếm, đó thì xấuuu đúng không? Đó là vì sao, anh nên đưa nó cho em một lần? Đưa nó ra đii.” -Mia

“Nyu~? Đây là chỗ Tama. Bởi vì, an tâm~?” -Tama

Mia đang nói câu dài thật hiếm có, nhưng Tama nói thì lại càng hiếm hơn.

Cô ấy nói độc chiểm suốt cả, nhưng Mia thường ngồi lên đùi tôi trong khi Tama không có mặt mà.

“Liza! Thịt bạch ngân này thiệt sự quá mạnh nanodesu!” -Pochi

“Cái này hoàn toàn hết xảy! Pochi, nghe chị đây? Đầu tiên phải truyền ma lực vào răng mình. Nhưng mà, phải cẩn thận không đổ vào nhiều quá bằng không răng em sẽ thấy nhức khẳm luôn.” -Liza

“Aye nanodesu! Răng Ma thuật nanodesu!” -Pochi

Như một trò đùa, tôi chuẩn bị bộ phận cứng của cá voi mà thậm chí dao bếp của Lulu không thể cắt được bằng cách cắt nó bằng một cây thánh kiếm, làm nó thành trông như sashimi để trang trí, không phải thức ăn, nhưng mà…

Rõ ràng, không hiểu sao nó đánh động cơ tim của Liza và Pochi.

"Kunyunyu, em không thể nhai nó nodesu.” -Pochi

“Độ nhai này là thứ chị chưa từng gặp trước đây. Hương vị giống như cá voi nhưng bụng không thể tiêu hóa nổi nếu mà chị không nhai cẩn thận.” -Liza

“Người thịt này quá mạnh nanodesu!” -Pochi

Liza và Pochi có lẽ say rồi.

Họ đang giữ miếng thịt khổ chiếc dép mà lấp lánh ánh xanh[1] và cắn nó hết sức lực, nhưng vẻ như họ không thể nhai nó.

Thật kinh ngạc là họ còn có thể để vết răng lên nó.

Tôi sẽ kê toa cho họ một số thuốc tiêu hóa lát nữa để mà họ không bị khó tiêu.

“Chủ nhân, một chướng ngại trong mạch ma lực của em nổi lên. Làm ơn bảo trì!” -Nana

“Chờ đó, Nana-san, cậu không được! Đừng có cởi quần áooo~!” -Lulu

Lulu đang cầm một tấm mền can thiệp vào người say Nana đang ở giữa chừng việc lột đồ của cô.

Hành động của Lulu trở nên quá nhanh kể từ khi lv cô ấy tăng lên, tôi cảm thấy Tỷ lệ May mắn Lộ hàng đã giảm hẳn.

Các sư phụ và mọi người đóng vai trò như miếng đệm cho bữa tiệc cũng đang tự họ thưởng thức đồ uống và món ăn trong hội trường tiệc.

Các sư phụ say xỉn đang kêu ca về việc sao mà họ muốn thử kĩ thuật mới, nên tôi mang họ tới một khu săn ở tầng trên.

Rõ ràng họ bị bắt nhiệt bởi trận đấu của mấy cô gái.

Ngay cả khi say, họ vẫn để tôi thấy nhiều bí kĩ ở khoảng cách gần, rồi sau đó tôi mang họ về lại bữa tiệc trong khi họ thấy hài lòng, nhưng chẳng hiểu sao, Mia và Arisa dán mác tôi có tội.

Tôi đoán thiệt là dở khi để Cô Poltomea lõa thể nữa phần trên chăng?

Khá là khó chịu từ khi không đời nào tôi thèm muốn một cô gái ở độ tuổi học sinh trung học.

Gác lại điều đó, bữa tiệc tiếp diễn cho tới sáng, chúng tôi uống thâu đêm bằng cách dày vò mình với nhiều thứ giá trị như là Long tửu hay Giết lùn.

Quả thật là hoan hoan hỉ hỉ khi có nhiều người trong một bữa tiệc.



Chú thích[]

  1. med: chưa chín.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại chương 10-13♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-2
Advertisement