Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-11. Ma cà rồng (3)[]

Satou đây. Trong những phim kinh dị, có những cảnh mà một cơ thể không đầu cười như điên dại, hay với ai đó còn chưa chịu chết cả khi chỉ có cái đầu đang nguyền rủa trong sự oán hận.

Tôi không thể nào không thắc mắc làm sao chúng phát ra tiếng được khi không có cuống họng và phổi.

--o0o0o--

“Em đến để hạ gục anh! Ban-sama!” –Semeri

“Semeri, em hôm nay cũng thật hăng hái.” –Ban

Một nữ nhân xinh đẹp cưỡi một con bọ cạp khổng lồ theo cùng một con Tyranosaurus, với một con Roper, mà có dây leo là chân tay của nó, giáp mặt với Chân Tổ ở sân lâu đài.

Thân hình nhợt nhạt của cô được phủ bởi mái tóc đen gợn sóng khá là quyến rũ.

Nữ nhân này là một trong nhưng Công chúa ma cà rồng của Chân Tổ Ban, một Thượng cấp Hấp huyết quỷ.

Con bọ cạp khổng lồ và quái vật đi kèm cô đã biến thành ma cà rồng như cô vậy.

Tôi hỏi Ban vì tôi thấy kì lạ cho một tùy tùng của anh đến tấn công anh, nhưng anh ta vô tư đáp lại, “Cô ấy đang trong thời kì nổi loạn nanodearu.”

Đây có lẽ là một phần giải trí của anh ta.

Hơn nữa, Semeri tới đánh bại Chân Tổ có cơ thể nhạt của cô nhuộm màu tím.

Trái ngược với lời cô nói, đôi mắt cô ấy là của một cô gái đang yêu.

“Giờ rồi, có ai là tiên phong hôm nay không?” -Ban

“Ban-sama, để em!” -ccmcr

“Không, để em làm cho.” -ccmcr

“Em cũng muốn nữa cơ~” -ccmcr

Không chỉ có người đẹp tóc vàng khi trước, nữ nhân tóc đỏ và tóc đen cũng ứng đáp.

Rõ ràng, cô ấy không chỉ là người duy nhất ghiền chiến đấu.

“Lượt tôi.” –tóc trắng

Cô gái công chúa ma cà rồng nhỏ bé tóc trắng ít nói im lặng từ đã một lúc lặng thinh giơ tay và đi vào sân.

Cô gái nhỏ cắt cổ tay bằng móng tay dài ra từ những ngón tay nhỏ của cô.

Máu phun ra khỏi cổ tay chuyển động như con vật, hình thành một cái lưỡi hái.

….Rất là giống ma cà rồng, hay đúng hơn là kiểu-điển-hình, thực sự là quan cảnh kì bí.

Còn Semeri, cô ấy lấy một cây kiếm lớn làm từ nguyên liệu quái vật qua vai.

“Fuhn. Không ngờ là bạch công chúa sẽ làm tiên phong? Tôi nghĩ ả béo vàng kia mới đúng chớ.” –Semeri

“T-tôi, không béo! Tôi chỉ có chút xíuuu mũm mỉm!” –tóc vàng

Semeri gọi tóc vàng-san quyến rũ là béo, nhưng dù tôi không cho là cô ấy gầy, thì cô ấy cũng đâu phải béo gì cả.

Cô gái nhỏ tới khoảnh sân thủ cây lưỡi hái của cô tới Semeri như thể cô ấy không nghe hai người ấy gây lộn.

“Tiên phong của tôi là Tyranon. Lên đi, Tyranon!” –Semeri

Tôi cảm thấy hơi chút đồng cảm với vấn đề cảm thụ đặt tên của Semeri.

Cô gái nhỏ nhảy tới Tyranon đã vung cái đuôi với một chân làm trụ.

Con Tyranosaurus to 6m thì tương đối lanh lẹ với kích thước của nó.

Cô gái nhỏ dễ dàng cắt đuôi Tyranon bằng lưỡi hái.

Nhưng mà, coi bộ Tyranon đã giả định đuôi sẽ bị cắt ngay từ đầu.

Máu phun ra từ phần đuôi bị cắt của Tyranon bỗng dưng bùng phát cháy không rõ lý do.

Vừa khi máu cháy đang phụt ra như súng phun lửa sắp nhận chìm cơ thể cô, cô gái nhỏ hóa thành sường mù để tránh thoát.

Tuy vậy, y như là họ nắm vững khả năng của ma cà rồng, máu phun dường như có đặc tính đốt cháy thân thể của một ma cà rồng đã hóa thành sương mù.

Các công chúa ma cà rồng khác đang xem trò chơi nín thở, trong khi Semeri mỉm cười.

“…..Khờ quá dearu.” –Ban

Chân Tổ lầm bầm.

Dù vậy theo chỉ số AR, cô gái nhỏ chỉ hơi hơi tổn hại.

Cô gái nhỏ trồi lên từ cái bóng dưới Tyraon rồi nhanh chóng cắt cả hai chân nó.

Hiển nhiên, sương mù là đồ giả, cơ thể thực đã chìm vào bóng tối.

Đó không phải Bóng ảnh thuật pháp, mà là một kĩ năng chủng tộc tên là [Bóng Ảnh bước]. Chỉ có ít người sở hữu nó, bao gồm cô gái nhỏ và Chân Tổ.

Vẻ như đó là một kĩ năng chỉ có ma cà rồng có tuổi đời vượt qua những năm nhất định mới sở hũu, Semeri 170 tuổi không có nó.

Tyranon bị mất phương cách tẩu thoát bị chém thành mảnh vụn mà không kháng cự được. Rõ ràng, ma cà rồng hóa thành tro khi HP chúng thành 0.

“Người thắng, Bạch Công chúa Ryuna.” -Ban

Cô gái nhỏ ít nói siết chặt nắm tay, âm thầm tỏ ra sung sướng.

Cô gái duyên dáng đi tới Chân Tổ, đoạn chìa má cô ấy cho anh ta. Khi anh Chân Tổ nhẹ nhàng hôn lên má cô, cô ấy mỉm cười rạng rỡ.

Ôi trời, dễ xương ghê chưa.

---o0o0o---

“Vòng hai là, Roper! Bạch công chúa không được đấu nữa đó?” –Semeri

Khi cô gái nhỏ còn cười cười đi tới chỗ sân, Semeri ngăn cô ấy bằng giọng lưỡi bực tức.

Cô gái nhỏ xoay tới hướng Chân Tổ để chờ xử trí.

“umu, trò chơi một chiều chẳng có vui dearu.” -Ban

Với mấy lời ngắn gọn thế, vòng hai là một trận đấu giữa Roper và người đẹp tóc vàng. Y như cô gái nhỏ, người đẹp tóc vàng chặt cổ tay cô và tạo ra hai thành kiếm ngắn từ máu mình trước khi vào trận đấu.

Người đẹp tránh né những xúc tu tấn công ngẫu nhiên với tốc độ vượt xa con người, trong khi đỡ gạt những đòn cô không thể né bằng kiếm của mình.

Không như Tyranon, nhựa của Roper không có cháy.

Tuy vậy, hình như nó có độ nhớt mạnh khi chuyển động của người đẹp tóc vàng trở nên trì trệ.

Cái phần sừng giống-móng-tay ở đầu xúc tu của roper đang xé toạt quần áo của người đẹp.

“Ahahaha! Giỏi giỏi Roper! Phô bày cái cơ thể đáng xấu hổ của ả mập phì đó đi dưới ánh trăng rạng.” –Semeri

“Tôi, không, có, mập.” –tóc vàng

Nhịp thở của người đẹp tóc vàng như bị hỗn loanj sau khi cãi vả với Semeri, cô ấy rốt cuộc không thể né và bị bắt bởi mấy xúc tu, cô ấy bị nhấc lên không với chân tay bị cột.

--một khung cảnh khá khả ố.

Vì danh dự của cô, tôi chuyển ánh mắt mình ra sau.

Tôi có thể nghe tiếng ‘lắc cắc’ từ điện tích ở đằng sau.

Người đẹp tóc vàng bị ảnh hưởng trạng thái tê liệt, dường như cô trúng đòn điện tích từ đầu mút xúc tu.

Coi bộ cô ấy không thể hóa sương mù trong tình trạng thế, thất bại của cô ấy thế là đã định mà chẳng có một đòn phản công.

“Game over, người thắng Roper.” -Ban

Tôi xoay lại vì nó đã hết---ôi trời ơi, tung tóe cả…..xác người đẹp tóc vàng đã bị chia thành hai đang treo lủng lẳng trên xúc tu của Roper.

Cái đầu của người đẹp tóc vàng đã bị ném đi bởi Roper được nhặt lại bởi cô gái nhỏ.

“Thật khó coi.” -ccmcr

“….Tiếc quá.” –tóc vàng

Geh, đúng là ma cà rồng.

Cô ấy còn có thể nói chỉ bằng cái đầu.

“Đừng lo lắng quá. Cô ấy sẽ lập tức sống lại nếu cô ấy nhận ít máu dearu.” -Ban

Chân Tổ nối theo khi tôi bị sốc khi thấy cái đầu chặt tươi nguyên đang nói.

Xác thực trên AR, thanh máu cô ấy đang dần được hồi phục.

--o0o0o--

“Roper sẽ đấu nữa. Đây đã là lượt của chủ tướng!” –Semeri

Semeri nhìn tới Chân Tổ.

Chân Tổ thì lại nhìn tôi như là anh ta không thấy cái nhìn cô ấy vậy.

“Làm việc theo lối mòn sẽ gây sự lười biếng dearu. Hãy đổi kế hoạch hôm nay. Kuro-dono, cậu sẽ cho chúng tôi thấy chiêu thức dùng để đánh ngã các hộ vệ chứ?” -Ban

“Ờ được thôi.” –Satou

Tôi không phiền vì tôi chỉ việc trói Roper với [Ma Thủ] và diệt nó trong 1 đòn bằng hỏa thuật.

“Roper này thì đặc biệt tử tế dành cho Ban-sama. Nếu mà tôi dùng nó chống lại một con người! Tôi sẽ dày vò hắn trực tiếp đó.” –Semeri

…Không phải cô vừa dùng nó chống lại người đẹp tóc vàng à.

Mà còn, tôi sợ hỏi loại sự việc gì mà cô định dùng nó.

“Tôi không muốn làm bị thương cô ấy, có trò mẹo gì để kiềm chế không?” –Satou

“Ngươi đó con người, ngươi nói kiềm chế hả?! Ngươi coi thường Semeri-sama này.” –Semeri

“Đứng có lo. Thượng cấp Ma cà rồng sẽ không tuyệt diệt kể cả khi họ biến thành tro.” -Ban

Tôi thảo luận thì thầm với Chân Tổ, nhưng hình như các công chúa ma cà rồng có tai tốt khi Semeri nghe được nó, cô ấy nổi giận tới mức mà như mạch máu cô ấy vỡ bục.

Chân Tổ hoan hỉ nói, “Cô ấy sẽ sống lại lập tức nếu cậu đặt một ma hạch lên trên đống tro và nhỏ ít máu, nên ta chẳng bận tâm nếu cậu ra hết sức đâu dearu.”, như thể đổ dầu vào lửa,

Mấy thị nữ lâu đài sẽ thành nạn nhân nếu mà tôi nghiêm túc đấy ông già.

Họ sẽ chẳng chết kể cả khi bạn cắt đầu họ, tôi đoán tôi sẽ kết thúc bằng cách làm vậy.

“Ban-sama! Thời hạn sẽ không đổi nếu mà tôi đập tên này đó anh hiểu không?” –Semeri

“Rồi, nếu Semeri thắng, tôi sẽ là bị cô bắt giữ cho tới tháng sau như đã hứa. Nhưng mà, nếu cô thua, Kuro-dono sẽ có quyền ra lệnh cho cô đấy.” -Ban

Không, tôi đâu cần cái thứ như là quyền ra lệnh đâu.

Biểu hiện Semeri trở nên biến sắc khi mắt chúng tôi gặp nhàu.

Làm ơn ngừng che khe vực sâu hút mà cô đã trưng bày lồ lộ trước mắt tôi.

Thực sự bức bối làm à nha.

“L, mệnh lệnh vô sĩ là không không!” –Semeri

“Ây cha, Semeri, cô có cảm giác thua sao?” –tóc vàng

Trong khi vẫn chỉ có cái đầu, người đẹp tóc vàng châm chọc Semeri như là đòn báo thù của cô hồi này.

Khung cảnh quá ư phi thực.

Mấy cô gái này đúng là Undead.

Tôi sản xuất một thanh kiếm trong-suốt như thủy tinh bằng [Phép Kiếm] vô niệm, rồi vung nó.

“Hô, cậu làm một vũ khí từ ma thuật loại [Vũ Nhận] hả. Thật sự khá là cách bất thường nanodearu.” –Ban

Điều ấy làm tôi cảm giác mình thiệt kì quái khi được một ma cà rồng đã sống cả thời gian dài nói vậy.

Nhưng mà, tôi phải bãi bỏ ý nghĩ như vậy từ khi Semeri đang tới tấn công tôi, vung một thanh kiếm lớn bằng cánh tay mảnh mai.

Tôi cho rằng cô ấy là loại người man lực, nhưng không ngờ cô ấy thực hành kiếm thuật đúng đắn.

Cô ấy có lẽ đánh kiếm vào những giờ rãnh rỗi trong cuộc sống 170 năm của cô ấy. Kiếm thuật cô ấy được đánh bóng đủ để gắn cô ấy với sư phụ của Pochi.

Tuy vậy, mưu trí cô ấy không thể sánh với các sư phụ elf---do đó, cô ấy dễ bị bắt bài.

Thêm vào điều đó, biểu cảm cô ấy quá phong phú.

Như khi tôi tập với Pochi, tôi để cho cô bé tấn công như ý muốn trong khi tôi dần ép góc cô bé.

Semeru bị ép góc chém cổ tay và tấn công bằng máu đã hóa thành những cây kim.

Tôi xua tan đòn tấn công tuyệt vọng như thế bằng [Choáng Ngắn] rồi phá hủy kiếm của Semeri bằng phép kiếm.

“kuh, chết bầm.”

Tôi chặn thanh kiếm máu Semeri tạo ra với phép kiếm bằng một tay, lủi vào bụng cô mà đang bị đẩy, tấn công nó bằng bàn tay.

Khoảnh khác bàn tay tôi chạm vào thân cô, tôi rút hết ma lực cô ấy một lượt bằng [Hút Mana].

Đoạt mất ma thuật phòng ngự của cô, tôi trở bàn tay như hình dạng khoét một vật. Coi bộ ngay cả ma cà rồng cũng thở, Semeri ngừng di chuyển sau khi tức thở.

Vừa khi rút bàn tay lại, tay khác của tôi đang cầm phép kiếm thọc vào cổ cô ấy, nhưng tôi dừng lại trước khi nó trúng cổ.

Không có, tôi dừng đấy.

Tôi đâu thể cắt cổ một nữ nhân trông như thể chẳng khác gì con người ngoại trừ làn da nhạt của cô.

Tuy tôi biết rằng cô ấy không chết được, tôi vẫn cảm thấy ngần ngại.

“Người thắng, Kuro-dono!”

Thế nhưng, Chân Tổ dường như phán định là chiến thắng của tôi.

Semeri họ dữ dội khi hai tay cô chống đất.

“Kuro-dono, cậu muốn gì với Semeri?”

Trước khi đáp lời Chân Tổ, tôi nhìn vào Semeri.

Cô ấy nghiến miệng trong sự bực tức, run rẩy vì tủi nhục.

Mặt vũ phu của tôi kích động, nhưng tôi sẽ không hỏi những điều đồi bại.

Không hề,

“Vậy thì---“

Làm ơn tha thứ cho tôi khiến Semeri lo lắng.

Cô ấy có bản chất dễ bị chọc ghẹo.

“---Cô có thể hướng dẫn tôi đi tham quan hạ tầng mê cung không?”

Đề nghị của tôi vẻ như bất ngờ, Semeri nghiêng đầu cô bối rồi trong khi nói, “tham quan gì?”

Chân tổ coi bộ thích nó, anh ta vỗ vỗ vai tôi vừa cười vui vẻ.

“Tham quan chứ gì! Để nó cho ta. Ta sẽ cho ngươi thấy những điểm tham quan kì vĩ mà ngươi chưa từng thấy trước đây.”

Rõ ràng, Semeri diễn dịch nó như một thách đấu mới từ tôi, cô ấy hăng hái chỉ tay cô vào tôi.

Trông như cô ấy háo hức hướng dẫn tôi lập tức, nhưng bình mình sắp tới rồi, hôm nay tôi có một buổi hẹn với Zena-san vào buổi trưa và một độ nhậu với hội chủ ở buổi tối.

Tôi phải hộ tống tiểu thư Karina tới tiệc trà và buổi tiệc ngày mai, vì vậy tôi xin hoàn chuyến tham quan sang ngày mốt.

Tôi có thể thực hiện nó ngay tối nay, nhưng tôi thích nghỉ ngơi đúng điệu trước chuyến tham quan.

Và cho phần thưởng của trận đấu từ Chân Tổ, anh ta sẽ giới thiệu tôi với mấy người tái sinh đang sống ở hạ tầng.

Hãy ghé thăm họ sau khi tôi tham quan đã.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-10♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-12
Advertisement