Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-18. Quỷ (Oni)[]

Satou đây. Nói về goblin[1], chúng là dạng tiêu biểu trong tác phẩm kì ảo cùng với Orc và Kobold, nhưng ban đầu chúng là một dạng tiên tộc bình thường thích quậy phá hay đùa nghịch.

Nói mới nhớ, chúng được miêu tả như những người nhỏ thó thông minh trong câu chuyện siêu nổi tiếng về một cậu bé phù thủy[2].

--o0o0o--

“Ôi ôi, dừng xe ở đây đi. Yuika sẽ tức giận nếu mà cậu gây thiệt hại cho vườn hoa.” –Semeri

“Được rồi.” –Satou

Sau khi xong chuyến bay ngắm cảnh, chúng tôi vội vã chạy xe để bắt kịp với màn trình diễn rèn katana của Ban, nhưng đường đi thay đổi với mấy lời từ Semeri, “Dừng ở chỗ Yuika một lát.”

Không đời nào tôi có thể chối từ người cho tôi một bữa tiệc lác mắt với vũ điệu hoang dã tuyệt vời phản chiếu trên gương chiếu hậu.

Tất nhiên Giáp cũng không phản đối.

“Ta sẽ đợi ở đây, hai người cứ đi đi.” -Giáp

“Sao vậy? Giáp không đi à?” –Satou

“Yuika nhỏ sẽ khóc mất nếu ta đi.” -Giáp

Gì vậy, Goblin Yuika này là một Cô với một đứa bé ư?

Tôi tùy hứng tưởng tượng rằng một nữ nhân khép kín sẽ là một nữ nhân xấu hổ chưa lập gia đình.

“Tôi lẽ ra đã chuẩn bị một số món ngọt nếu tôi biết có một đứa trẻ rồi.” –Satou

“Hừm? Yuika đâu phải trẻ con? Nhưng mà, cô ấy thích món gì ngọt, vì vậy cậu nên mang cô ấy một ít nếu cậu đến lần lại.” –Semeri

Hở? Nói chuyện không ăn nhặp gì cả.

“Không phải cô ấy có con à?” –Satou

“Không hề có hiểu chửa? Ban-sama bảo tôi Yuika thì [Multiplepersonality].” –Semeri

“Đó là đa nhân cách. Khi Yuika trải nghiệm những điều đau đớn, cô ấy sẽ bỏ lại kí ức trong nhân cách cũ rồi sau đó đổi sang một nhân cách mới tạo. Ấy là chuyện cứ nghe như chỉ có trong manga, nhưng thực sự đấy.” -Giáp

Dường như nhân cách cũ thì giống như linh hồn ở sau lưng, họ chỉ có thể là người quan sát. Khi chủ nhân cách Yukia ngủ, hình như họ có thể chiếm hữu cô và hiện lên lại.

Đó là một hình mẫu thường dùng trong manga hay anime cũ.

Theo một nghĩa nào đó, nó hệt như kiểu thượng tiên như Aze-san dùng Cây thế giới, nhưng Yuika này có thể tự mình thực hiện điều ấy.

Vừa bỏ lại Giáp ở lại coi xe, chúng tôi tiến vào vườn hoa.

Tất nhiên, từ khi tôi không muốn dẫm hoa nhiều màu sắc mà nở rộ trong vườn hoa này, tôi bay trên mặt đất bằng Vi thiên trong khi mang Semeri dưới cánh tay.

--o0o0o--

“Kuro, thấy những hoa tím đằng kia hình thành hình lục lăng đúng không? Đáp xuống chính giữa đó.” –Semeri

Theo chỉ dẫn của Semeri, tôi đáp xuống đất.

Có lẽ có một khu vực tương tự bảo tàng của Xác ở gần bên đây.

“Rồi, chúng ta vào đâu đây?” –Satou

“Chúng ta không. Chờ chút.” –Semeri

Do Semeri hít hơi đáng kể, tôi nhanh chóng che lỗ tai.

Quả nhiên, cô ấy bắt đầu hét, “Yuika”, lớn tiếng. Ồn ào ghê.

Tiếng gọi có vẻ thay thế cho phương tiện liên lạc, hoa hình lục lăng bắt đầu phát sáng nhẹ, sau đó sáu cánh cửa bán-trong-suốt hiện lơ lửng trong ánh sáng.

Các cánh cửa được viết kí tự từ Trái Đất, 5 trong chúng được viết là, “Trật rồi”, “Xuống Địa ngục đi”, “Bẫy đó”, “Không được vào”, và “DEATH”.

Rồi, cái cuối cùng là “Chào mừng”.

Cá nhân tôi nghĩ tất cả chúng coi bộ là bẫy hết… Nhưng kĩ năng [Cảm nhận Hiểm nguy] và [Phát hiện Bẫy] của tôi nói là chỉ có cái “Chào mừng” là an toàn.

“Eto, tôi tin cái này là chính xác!” –Semeri

Semeri chỉ vào “Xuống địa ngục đi”, đầy tự tin.

Tôi chụp cổ Semeri người định lủi thẳng vào cửa địa ngục với vẻ mặt bạo dạn, ngăn cô ấy lại.

“Ngươi làm gì vậy!” –Semeri

“Cái đó sai rồi.” –Satou

“Làm sao ngươi biết?!” –Semeri

Tôi không đáp, sau đó chui vào cửa “Chào mừng” cùng với Semeri.

--o0o0o--

“Ồ! Đúng thật này! Ngươi giỏi thật Kuro!” –Semeri

Khi tôi hỏi Semeri vui vẻ cô ấy thường làm thế nào, cô ấy đáp cô sẽ lập đi lặp lại cho tới khi đúng mới thôi.

Dường như cô ấy sẽ hóa thành sương mù hay con dơi khi cô sai rồi sau đó lặp lại.

Cô ấy phật lòng từ khi thường thường mất của cô bốn lần thử mới trúng cái đúng.

“Sao bên kia không gặp cô thay vì vậy đi?” –Satou

“Yuika là một [NIIT], vậy nên cô ấy tuyệt đối không bước ra, cổ nói vậy.” –Semeri

Không phải đó nên gọi là sống khép kín thay vì NEET ư.

Bỏ qua đi, như tôi nghĩ, đây là [khu vực không bản đồ] như bảo tàng của Xác.

Khi tôi xem xét điều này bằng Thăm dò Toàn Bản đồ, thì không thấy một ai.

“Không có ai ở đây hết?” –Satou

“Ừa, Yuika nhát lắm, vì vậy chúng ta sẽ không tới trừ khi qua tám lần cửa.” –Semeri

Vậy là 9 lần 6 tổng cộng—khoảng 10.000.000 lần[3] hả?

Thận trọng bà cố.

Sau khi xuyên qua 9 lần cửa, chúng tôi rồi cũng tới chỗ Yuika ở.

Có một ngôi nhà Nhật với cánh đồng nhỏ và bụi tre dày bên cạnh.

Gà đang mổ thức ăn trong sân đối diện với hàng hiên, hành tây và củ cải được treo ở mái hiên.

Tôi dùng [Thăm dò Toàn bản đồ], và thu được thông tin về Yuika.

Y như Xác nói, chủng tộc Yuika là [Tiểu Nhân Quỉ tộc (Goblin)]. Tôi đã kì vọng nó được viết là ‘thượng-goblin’, nhưng hóa ra là bình thường.

Nhân tiện [Tiểu Nhân Quỉ tộc (Goblin)].không phải loại [Youma] thường xuất hiện trong những chuyện kể kì ảo, mà là một [Tộc Thần tiên] như người elf.

Tuổi cô ấy hệt như Xác, nhưng tôi không đủ mẫn cảm để chọc vào tuổi tác phụ nữ.

So với Aze, không có khác biệt đáng kể gì với mọi người.

Bất ngờ là, cấp cô ấy chỉ 50.

Cô ấy không có kĩ năng bình thường hay thiên phú gì, nhưng đặc kĩ của cô ấy thật lố bịch.

Bắt đầu từ [Sáng tạo sương đình (Tạo vườn nhà) = Create My Garden] mà tạo nên không gian này, có 13 tổng cộng—hầu như nhiều hơn gấp đôi so với Quỉ vương Đầu chó.

Kể cả khi cô ấy trải qua lạm phát, thế cũng quá là nhiều.

Tôi nguyền rủa mấy ông thần mà tôi chưa hề gặp.

--o0o0o--

“Tôi đến rồi! Yuika!” –Semeri

Semeri hướng tới căn nhà Nhật kêu lên với sự vui vẻ phá vỡ bầu không khí nơi này.

“Semeri? Tôi làm một ít takuan ngon nhé. Mang nó về cho Onii-chan Ban được chăng.” -Yuika

“Geh, takuan thì không. Vẻ đẹp của Ban-sama sẽ thành màu vàng mất.” –Semeri

Yuika mở cánh cửa trượt ra nói chuyện với Semeri bằng giọng tươi trẻ không hợp tuổi chút nào.

Quỉ thần ơi---một cô gái cực đẹp?!

Nước da sáng sủa, mái tóc tím thẳng bồng bềnh như lụa mà chạm tới sàn nhà.

Dù cô ấy không ở đẳng cấp của Lulu, cô ấy thì đủ xinh xắn để làm cường địch với vẻ đẹp của Arisa cùng Mia[4].

Cô ấy nhìn trông như một con người nếu không có tai hơi chút nhọn như người elf, và hai sừng nhỏ trên trán gần thái dương ở đầu cô ấy. Cơ thể mảnh dẻ tinh tế của cô thiếu gợn sóng[5] giống như người elf, nhưng điểm đó chẳng có gì cả bởi vì tôi không thuộc nhóm lolicon.

“Mồ, có mùi vị Nhật---“ -Yuika

Dường như Yuika rốt cuộc nhận ra tôi.

Cô ấy không có bởi vì lúc đầu do tác động của Semeri, nhưng tóc tím Yuika đã nhác thấy cảnh tôi.

Biểu hiện cô ấy vẻ sung sướng khoảnh khắc, rồi đoạn mặt cô đóng băng trong khi vẫn mỉm cười.

Hớ? Tôi đâu có nghe cô ấy ghét đàn ông hay gì đâu.

Tôi có một cảm giác miệng cô ấy hé mớ nhẹ nói “Ichirou”.

Nhưng mà, những từ đúng động đến tai tôi thì lại khác.

“—Vô hạn Liên tỏa (Xiềng xích bất tận) = Infinite Chain"

Gợn sóng màu tím bao quanh thân hình Yuika.

Cảm nhận Nguy hiểm phản ứng như chưa từng thấy trước đây.

Vô vàn chấm đen nhỏ xuất hiện quanh Yuika.

Chúng hóa thành đạn đen ngóm tấn công tôi đồng loạt.

Từng cái chúng chỉ to như hột hạt (chuỗi hạt), nhưng AR bảo tôi những viên đạn đen ngòm đó là tiểu vi hố đen.

Tôi chắc hẳn đã bị nuốt chửng nếu tôi trễ kích hoạt Thiểm Động dù chỉ một tí.

Tôi mở miệng để hỏi lý do, nhưng đạn đen ngóm đang vô cùng tận tạo bởi Vô hạn Liên tỏa đuổi theo tôi,đục thủng những lỗ lớn trên mặt đất theo lối tôi đang chạy bằng Thiểm Động.

Tôi nghĩ Semeri trễ trốn thoát đã bị nuốt chửng, nhưng là một công chúa ma cà rồng cô ấy chắc ổn.

Khả năng nhất là cô ấy sẽ phàn nàn lát sau, nhưng có lẽ cô ấy sẽ tha thứ cho tôi nếu tôi cho cô một thanh ma khí.

Tôi muốn nói chuyện với Yuika, nhưng lời tôi không động được khi màn mưa đạn đen nuốt chửng nó.

Tôi muốn nói bằng phép Điện Đàm (Viễn Thoại), nhưng phép này không kết nối nếu bên kia từ chối.

Tôi muốn có phép cao cấp Cưỡng Chế Viễn Thoại quá.

Tôi phá hủy đạn đen truy kích bằng Phá ma thuật, nhưng bên kia không thua gì bèn tạo thêm nữa.

Tôi có thể giải quyết thế khó bằng Lade hay Súc Bạo (Bùng Nổ) nếu bên kia là quỉ vương, nhưng tôi không thể xuống tay với một cô gái đẹp.

Thông thường, cô ấy nên cạn kiệt ma lực lúc này rồi, nhưng đặc kĩ [Ma lực tuần hoàn = Mana Loop] cùng [Ma lực Chiêu hoán (Suối ma lực) = Mana Spring] của cô ấy đã tối ưu hóa và bổ sung ma lực cho cô.

Chơi cheat cái mí lị.

Còn bao nhiêu đặc kĩ mà cô ấy có thể dùng song song vậy.

Từ khi ba sắc tím lờn vờn thân hình Yuika, tuy tôi không biết bản chất, thì cô ấy có lẽ đang dùng ba loại đặc kĩ.

Chẳng hiểu cô ấy có ổn khi cẩu thả như vậy không?

Để phá vỡ thế bế tắc, tôi rút gần điểm mù của cô ấy, và đánh Yuika bằng cạnh bàn tay để khiến cô ấy xỉu.

---cái đó kích hoạt tất cả.

Tôi lẽ ra nên tẩu thoát bằng tất cả sức lực.

Nhưng mà, giờ đã quá trễ rồi.

Hành động bất cẩn của tôi thành sự thúc đẩy mang tới [Quỉ vương Tồi tệ Nhất] người có thể dùng 13 đặc kĩ, vượt qua cả Quỉ vương đầu chó người vừa vặn với cái danh tự một Tà Thần.

Quỉ vương Goblin, [Bạch Quỉ Quân Chủ Vương], sinh ra vào ngày đó.


Chú thích[]

  1. med: yêu tinh=quỉ lùn
  2. med: kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.
  3. med: làm trật cho tới khi đúng
  4. med: có thể xen tạm hình na ná yuika ht tp://imgur.com/QmtrsHq (vui lòng xóa space vì hình ko tốt cho con tim trẻ thơ)
  5. med: đường cong cơ thể lồi lõm, ở đây ý chỉ yuika flat-chest.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-17♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-19
Advertisement