Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-19. Quỉ (2)[]

Satou đây. Tôi thích thể loại phim kiểu thảm họa. Thấy cảnh những nhân vật chính đấu tranh thông qua những nghịch cảnh hết lần này tới lần khác bằng trí tuệ, lòng dũng cảm, vận may và cân nhắc của họ là tuyệt nhất.

Nhưng mà, tôi đoan chắc chưa hề thấy một phim thảm họa nào mà tất cả nhân vật đều được cứu cả.

--o0o0o--

Tôi lẽ ra nhận thấy nỗi sợ phản chiếu trong mắt Yuika.

Bàn tay tôi mà đánh Yuika để làm cô ngất bị chặn bởi tường ma thuật cứng rắn.

Có lẽ do đặc kĩ [Tự động Phòng ngự = Automatic Defense (Guardian)].

Tôi hơi nhơ nhớ cảm giác này.

Nó hệt như chức năng [Pháo Đài] trên trang bị của Nana.

---vậy thì, nó có điểm yếu.

Vừa khi bàn tay tôi nhẹ đụng tường phòng ngự, tôi uốn thân mình hơn rồi đánh với lực nhiều hơn. Ở khoảnh khắc va đập, tôi phóng thích một mớ ma lực thuần chất.

>Nhận được kĩ năng [Xuyên Giáp].

>Nhận được kĩ năng [Mana Kình]

Tôi bắn ra từ khi chẳng có gì để mất, nhưng vẻ như đó là ý hay ho. Tôi thành công làm Yuika ngất xỉu.

--‘kiit’, tôi nghe thấy thanh âm.

Tôi đỡ lấy Yuika mảnh dẻ té ngã vào tay mình.

--âm thanh ‘bzzzt’ phát ra. Nó đến từ đâu vậy?

Tôi kéo Yuika đã mất đi ý thức, vô lực như con búp bê rồi đặt cô ấy vào tay kia của tôi.

Tôi nghe âm thành cuối cùng (kích dẫn) ngay lúc đó.

--‘pakin’.

Tôi nghĩ có một âm thanh nhẹ như thế.

Tôi lý ra nên nhận ngay từ âm thanh đầu…

--o0o0o--

---Ánh sắc đỏ thắm nhảy múa trên bầu trời.

Phản chiếu ánh sáng nhạt lấp đầy không gian.

---quần áo ánh sáng như thể áo choàng một thiên thần lửng lờ khiêu vũ trên trời.

Nó giành lại sự tự do của nó sau khi cái chêm đã biến mất.

---một cặp đồi[1] bộc lộ dưới ánh sáng rạng.

Một người thanh lịch như tôi, đã né ánh mắt mình khỏi gợn sóng sơ xài[2] đó.

Tôi nghe âm thanh nhỏ của quần áo vỡ móc siết rơi xuống trên đất[3].

Mắt của Yuika mà nên ngất xỉu thình lình mở to.

“Đồ dâm tặc khốn khiếppppp!!” -Yuika

Tôi xoay sở né cú đấm đến ngay khi cô ấy tỉnh.

Y như là tính cách cô ấy đã thay đổi.

Nói mới nhớ, họ nói là cô ấy sẽ đổi thành [người khác] khi cô ấy ngất mà ta.

“Đừng có néééé!” -yuika

Gợn sóng màu tía xoắn quanh thân Yuika, rồi một cái đấm đó là một thế giới khác hẳn với cái vừa nãy tới chỗ tôi.

Có lẽ là đặc kĩ [Hào Uyển Vô Song (Cánh tay vô địch) = Peerless Strong Arm], nhưng xin đừng có đấm liên tu như thế,

Thiệt tình, cô sẽ làm gì nếu cô thành một quỉ vương sau khi dùng quá nhiều đặc kĩ như vậy.

Tôi né tránh cơn mưa đòn tấn công tất-sát theo nghĩa đen bằng kĩ năng [Tiên liệu: Đối nhân chiến].

Lv Yuika chuyển từ 50 thành 55. Phân nửa biểu đồ kĩ năng của cô ấy cũng đổi thành kĩ năng chiến đấu giáp-lá-cà.

Tôi đã biết nhân cách cô thay đổi, nhưng không ngờ là cả lv lẫn kĩ năng cũng đổi theo.

--Tuy vậy. làm ơn nhận ra nó sớm hơn nữa đi.

Khi có một số khoảng cách giữa chúng tôi, tôi làm một cử chỉ trỏ vào ngực mình bằng ngón tay..

Với hành động của tôi, dường như Yuika rốt cuộc nhớ là cô ấy đang phô ngực trần.

"Gununununu ...." -Yuika

Mặt cô méo xệch vì xấu hổ, cô ấy ghim vải ngục bằng một tay và rên rỉ kì quái.

Được rồi, cô ấy đã ngừng cử động, hãy thử nói chuyện cái đã.

Tôi lấy một áo choàng từ Hộp Đồ và đưa nó cho Yuika bằng Tay Phép.

“Dùng nó đi.” –Satou

Tấm áo choàng mở ra trong không trung phủ lấy Yuika.

"Kukukukuku" -Yuika

Tôi có thể nghe Yuika cười khùng khục dưới tấm áo choàng.

Cô ấy phủi lướt cái áo choàng—và rồi váy đầm đen tuyền khác với cái lúc trước xuất hiện. Đó là cái gọi là váy gothic lolita. Nó rất phù hợp với làn da trắng và tóc tím của cô.

Con ngươi của cô mà có màu hoa tử đinh hương cũng đổi thành màu đỏ tươi và xanh dương của chứng loạn sắc tố.

Hơn nữa, lv của Yuika cũng lại thay đổi. Nó rơi xuống chút ở cấp 52, còn kĩ năng chiến đấu xáp-là-cà đã thành loại chiến binh ma thuật bắt đầu với hắc ám ma pháp.

Yuika che nửa mặt cô ấy bằng một tay có các ngón xòe rộng, sau đó cô tiếp tục cười trong khi nhìn xuống.

--Đừng bảo tôi, đây là triệu chứng của hóa-quỉ-vương?

"... Hahaha" -Yuika

Mắt cô ấy mà có thể thấy giữa các ngón tay lóe lên, đoạn Yuika chậm rãi ngẩng mặt trong khi tiếp tục cười và ngả người hướng ra sau.

Ánh mắt sắt bén cô ấy dán chặt vào tôi như thể sẽ đâm lủng tôi vậy.

"Haaahhahhahahaha" -Yuika

---ba cách cười?!

Như thể mong đợi ngạc nhiên của tôi, cô ấy chỉ bàn tay đang che mắt bằng tóc mái và bắt đầu giới thiệu.

“Ta là hậu duệ của hắc ám bị áp bức, miko của quỉ sáu tầng trời, Quỉ hoàng tộc cuối cùng.” -Yuika

Cô ấy đổi kiểu dáng, và để một khoảng dừng.

“Tên ta là Foilnis La Bell Fille! Những kẻ khiếp sợ và vinh danh ta gọi ta là『Hắc Mỹ Cơ Dark La Princesse』” -Yuika

Úi chà, cô ấy là chuunibyou.

Nhưng mà, xin đừng phối trộn Pháp và Anh. Xét theo sắc thái, có lẽ còn cả tiếng Đức nữa cơ?

Phủ nhận cô ấy coi bộ sẽ nhiễu phiền lắm, nên tôi cho mình nên hùa theo.

“Rất vui được gặp cô [Hắc Mỹ Cơ] Foilnis La Bell Fille-dono. Tôi tên là Kuro, một người bạn của Ban và Xác.” –Satou

Khi tôi tự giới thiệu mình, Yuika No.3 cười khinh bỉ.

“Một người bạn của Ban và Xác? Một người nắm danh hiệu Anh hùng, lại giả như là bạn bè với những đồng bạn hắc ám của ta ư!” -Yuika

Yuika giận dữ sinh ra hư ảo lửa cháy trong con mắt đỏ thẫm của cô.

Cô ấy có thể thấy danh hiệu ẩn của tôi hở?

Tôi không thấy đặc kĩ nào phù hợp, nhưng cái [Thần Phá Chiếu Thân (Thần chiếu) = Divine Sight] đáng ngờ nhất.

Tôi đã cho rằng nó hẳn nhiên là một dạng mắt ma thuật công kích.

“Ta là chiến binh phép thuật mạnh nhất đã tiễn đưa vô vàn quỉ vương và anh hùng vào hư không! Đẳng cấp của ta đã thành ít hơn phân nửa các thế hệ trước, nhưng ta sẽ dạy cho ngươi khác biệt lv không phải là khác biệt dứt khoát trong trận chiến!” -Yuika

Không không, tôi nghĩ cách biệt 6 lần đã đủ [Dứt khoát] rồi đó chớ.

Nếu tôi phải nói từ việc nhìn sự phát triển của mấy cô gái chúng tôi, cách biệt 10 lv với đối thủ thì hạn định trong chỉ một trận. Nếu cách biệt là 20 lv, nó còn không gọi là trận đấu nữa, cái đó miễn là bạn không có trang bị hay hình thái kĩ năng chiếm ưu thế áp đảo chống lại đối thủ cụ thể.

Yuika No.3 vẫn nhìn thuộc tính của tôi và nguyền rủa cho tới tận lúc này.

“Fuhn, một đoàn diễu binh tên giả hả. Trismegistus, Michaelangelo, Echigoya, Ichirou, Nobunaga—bao nhiêu người nổi tiếng mà ngươi định mạo nhận hả.” -Yuika

Đâu có, một trong chúng là tên thật tôi đó. Dù rằng quả thực có một người nổi tiếng cùng tên y hệt. Mà, Yuika No.3 không phải là người nên nói đó.

“Cô mới là người không nên nói điều ấy chớ? Yuika.” –Satou

“Đ, đáy là mana[4] nên được giữ bí mật khỏi thế giới! Cái tên,『Yuiitsu Kami[5]- (Yuika)』, đã bị nguyền rủa bởi thần nên không được nói lớn tiếng! Tên ta là Folnis La Bell Fille!" -Yuika

Ôi chao, tôi vô tình bắt bẻ mặc dù tôi đã răn dạy bản thân.

Tuy vậy, cô ấy không có [Nguyền rủa bởi Thần] trong danh hiệu hay trạng thái bất thường khi nhìn vào chỉ số cô ấy, chắc đây là cái [Tự xưng] khác?

Yukia No.3 nóng giận trong 1 giây, nhưng nhanh chóng tỉnh táo và hỏi tôi.

“Để ta hỏi người! Anh hùng vô danh mang quá nhiều tên! Mục đích của ngươi là gì!” -Yuika

---Mục đích?

Nếu là vậy, mục đích của tôi là ghé thăm nhà Yuika.

“Bằng việc đang hộ tống công chúa ma cà rồng Semeri, tôi chỉ tình cờ ghé thăm nữ nhân mà đến từ cùng [Cựu] thế giới như tôi.” –Satou

“Cái gì? Mặc dù ngươi là anh hùng. Ngươi không đến đây để trừ khử ta sao?” –Yuika

“Miễn là bên kia không gây hại cho mấy cô gái của tôi, tôi sẽ chẳng trử khử ai mà không truy nguyên do bất kể có là quỉ vương đi chăng nữa.” –Satou

Thực tế, thậm chí với cả Quỉ vương đầu chó, tôi có lẽ không gây thù với hắn nếu mà hắn không có ý định làm hại Sera, Đại Miko và mọi người.

“---Ta không thể tin nổi. Kĩ năng ta nói là ngươi đang nói thật…” –Yuika

Yuika No.3 không thốt nổi lên lời.

Trông như cô ấy đánh giá nó có thực hay không bằng kĩ năng [Thăm dò].

--o0o0o--

“Ừ hừ, đã lâu rồi ta chưa từng ăn pizza.” -Yuika

“Cô muốn tôi nướng cái gì kế?” –Satou

“Đủ rồi, no quá trời rồi.” –Yu8ika

Chúng tôi hòa giải sau đó phần nào, đoạn, đáp ứng yêu cầu đói bụng của Yuika No.3, tôi làm vui cho cô ấy bằng pizza và nước có ga.

Tôi chỉ còn duy nhất một pizza để dàng cho đồ-ăn-khuya còn thừa, nhưng rồi đầu hàng sự thành thật đòi thêm của Yuika No.3, tôi nướng thêm bằng cái lò tùy tiện làm bởi thổ thuật.

Dường như Semeri chỉ bị gửi tới không gian nhốt khác bởi Yuika, cô ấy xuất hiện bình yên, rồi bắt đầu đánh vật với pizza trong yên tĩnh. Tôi phải dừng cô ấy sớm bởi vì cái bụng lộ ra của cô ấy đã nhô lên.

“Yuika mới nhất khá giỏi về nấu nướng, nhưng nấu nướng của Kuro thật là nguy hiểm.” –Semeri

“Phải, anh ngon lành hơn nhiều với đầu bếp ở chỗ Ban-sama.” –Yuika

Yuika uống nước có ga có vị đường và nước ép trái cây trong khi khen ngợi tài nấu của tôi.

Do Semeri bất ngờ không thích nước có ga, tôi lấy ra một ít Rượu mật cho cô ấy.

“Ta chưa từng nghĩ ta lại được ăn pizza ở thế giới khác anh biết không. Ta muốn xin anh tái hiện cola lần tới nhé.” -Yuika

“Đừng nói tới công thức, tôi còn chẳng biết thành phần cola nữa.” –Satou

“Không phải có quả cola à?” –Yuika

Tôi chưa hề nghe cola mà có trái cả.

Yuika No.3 đáp lại mơ hồ, “Cứ nghiên cứu đi.”

“Ta xin lỗi vì Yuika mới nhất lúc nãy.” –Yuika

“Đã không có việc gì rồi. Cô mới xin lỗi vừa nãy đó thôi.” –Satou

Yuika No.3 không thể động đậy với cái bụng no căng nói những lời hiền lành.

Tất nhiên cô đang nói chuyện của Yuika No.1 mà tấn công phủ đầu.

Dường như cô ấy hoảng loạn do cô được chỉ bởi những kẻ tái sinh dưới lòng đất vui tính là anh hùng rất nguy hiểm vậy nên cô ấy mới tấn công trước,

Dù sao thì tụi anh hùng thường hét lên “Đồ quỉ vương goblin khốn khiếp!” và tấn công khi họ gặp Yuika No.3, vậy nên không có điểm nào để đổ lỗi cho Xác và người khác về việc này.

Hơn nữa, không chỉ có anh hùng, quỉ vương cũng thách đấu với Yuika để được tự xưng họ là [Quỉ vương mạnh nhất], Yuika No.3 ở cấp 99 vào lúc đó, nên cô ấy tiêu diệt họ trong thời gian rãnh rỗi.

Tôi đã nghĩ ấy là cô dựng chuyện từ chứng chuunibyou, nhưng Yuika có danh hiệu [Chân Anh hùng] và [Quỉ vương Goblin]. Rõ ràng nó có thật.

Nhưng mà dù cô ấy có danh hiệu, Yuika không thực sự là một [Quỉ vương].

Cô ấy tùy tiện bị gọi bởi những kẻ đến thách đấu cô và kết quả cô nhận được danh hiệu đó.

Nhân tiên, danh hiệu của Yuika và người khác thấy từ Thẩm định là [Người ẩn dật]. Cô ấy chắc phải ở trong nhà suốt thôi.

Tôi nghĩ lv cô ấy đã giảm từ khi cô ấy nới lỏng, nhưng cô bảo tôi là lv của cô giảm đi 30 mỗi khi nào cô tạo ra một nhân cách chủ mới. Coi bộ kĩ năng của cô cũng mất theo cùng.

Kĩ năng và lv có thể qui hồi nếu chúng được giữ lại trong bản chính gốc từ nhân cách chủ, nhưng hình như lv chỉ có thể hồi lại 20% của nhân cách chính là giỏi nhất. Hơn nữa, còn có một số luật định về tương quan.

“Nhân tiện, [Hắc Mỹ Cơ (Dark La Princesse)] Folnis La Bell Fille nè. Nơi này đã biến thành tình trạng sâu không đáy rồi, cô có chỗ nào để ngủ tối nay không?” –Satou

“Uu, thật xấu hổ khi người nào thiệt sự gọi ta tên đó…” -Yuika

Cô ấy sung sướng khi cô được gọi phóng đại một cách ấn tượng, nhưng cái tên chuuni được nói nghiêm túc và đơn thuần thì quả xấu hổ.

Tôi hiểu rõ như ai đó đã từng mắc bệnh ấy một lần.

“Sao cô không lấy một tên mới. Nếu cô đủ tên kiểu Tây Âu rồi, sao không thử kiểu Nhật hay Trung quốc?” –Satou

“Anh cho ta đi Kuro.” -Yuika

“Vậy thì---“ –Satou

Chúng tôi đi cùng với Yuika No.3 tới lâu đài của Xác vì một chỗ ẩn dật mới cho Yuika, sau đó chúng tôi đi thẳng tới chỗ lâu đài của Ban.

Tên chuuni mới của Yuika No.3 là [Bạch quỉ Quân chủ Vương (White Oni Sovereign)].

Tôi lấy nó từ làn da của cô ấy.

Và thế là, tour du lịch ở hạ tầng mê cung chấm dứt hòa bình như thế này mặc dù có đôi chút rắc rối.


Chú thích[]

  1. med: bộ ngực.
  2. med: đường cong thân thể.
  3. med: đoạn trên là anh chưởng quần áo yuika nát bay tơi tả.
  4. med: chân danh.
  5. med: Thần duy nhất (The only god)

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-18♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-20
Advertisement