Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-6. Điềm báo[]

Satou đây. Khi tôi nghe từ “trẻ lạc”, tôi nhớ về cửa hang bách hóa và công viên giải trí. Thời điểm khi một đứa trẻ lạc đầm đìa nước mắt nắm quần nó hỏi tôi, “Mẹ ơi, mẹ ở đâu?”, thật hoài niệm.

Từ khi bộ dạng tôi khả nghi bởi giống một người thâu đêm suốt sáng, tôi lập tức đẩy đứa bé tới nhân viên bán hàng mà thôi.

--o0o0o--

Khi tôi đi vào hẻm có tiếng nói, một nữ nhân như gái-hoa hấp dẫn với hẻm vực chọc sâu đang đợi tôi ở đó.

“Thiếu chủ à, đã lâu rồi phải không.” -???

Cô ấy chạm cổ tôi, đoạn tựa bản thân cô ấy vào tôi nũng nịu, làm chúng tôi y như là đang nói chuyện tình ái.

“Mồ, làm ơn ngượng ngùng thêm chút được không.” -???

“Quên dùm tôi đi, cô có tin tức nào mới không? Nói nhanh lên.” –Satou

Tôi thúc giục nữ nhân đang chơi đùa ngón trỏ cô ấy với ngực của tôi như là cô ấy đang hờn dỗi để đón đầu trước.

Nữ nhân này là một nhân viên tình báo của nhà Hầu tước.

Bởi chuyện Thanh tra viên Vilas hồi trước, Nữ hầu tước chỉ thị cho họ kể tôi nghe nhiều tin khác nhau.

Thông tin đa phần về quí tộc mang ý xấu với tôi, thám hiểm giả có thái độ xấu và động thái các băng đảng tội phạm.

Không hiểu sao cô ấy chẳng báo tin cho tôi bằng thư từ, mà trực tiếp nói với tôi trong khi đóng vai như gái hoa hay thám hiểm giả thế này đây.

“Mồ, tôi đã cố gắng làm trông như một gái hoa hết mình, ít ra làm ơn dịu dàng vuốt tóc hay mông tôi đi.” -spy

“Nếu cô không có việc, thì tôi đi à?” –Satou

Tôi biết cô ấy có một số, nhưng chúng tôi sẽ như vầy mãi mãi nếu mà tôi theo cách cô, nên loại thái độ và giọng điệu này là cần thiết.

Nói ngắn gọn, cô ấy là kiểu Arisa, người thích chơi với các chàng trai trẻ.

“Rồi, tôi thực tình đây! Đầu tiên, chuyện về Ma nhân dược—“ -spy

Sau cùng, nỗi sợ của tôi về đảo chính ở Vương đô đã không xảy ra, và người coi như dính liếu và bị phế bỏ như kẻ chủ mưu là tướng thuộc hạ của Hầu tước Kelten, thay vì chính ông Hầu tước như Sir Sokel đã kể cho tôi.

“—con thằn lằn không nghi ngờ gì là đã cắn đuôi để tự cứu nó, nhưng do chú của Sir Sokel, người cho lời khai, nằm ở phe Công tước Oyugock…” -spy

Vì lý do đó, Công tước Bishtal mà ghét Công tước Oyugock nhất, đến bảo vệ Hầu tước Kelten.

Ai là Công tước Bishtal nhỉ?

Tôi xem Ghi chú Toruma sau một thời gian dài từ khi tôi không thể nhớ nổi. Theo cái ấy, ông ta là một thành viên gia đình của vị tướng Quân đội Mê cung, và là một lãnh chúa của một lãnh địa lớn phía bắc lãnh địa Hầu tước Elluett mà cũng nằm ở phía Bắc Mê cung thành.

Cuối cùng, dường như đầu lĩnh quân đội mà bị phát hiện điều hành nhà kho ma nhân dược trở thành tội phạm rồi bị xử lý.

Ấy là người tôi thấy khi tôi đi tới Vương đô khi đó hả.

Ai mà nghĩ rằng nhà kho của quân đội chính qui lại không biết xấu hổ tàng trữ vật bất hợp pháp cơ chứ…

“Còn nhiều chuyện về vấn đề ma nhân dược, thuốc bị thu giữ đã bị lấy bởi Viện Nghiên cứu Hoàng gia, nhưng một bộ phận của nó đã trôi ra bên ngoài---á à, xin giữ bí mật này với người khác nhé.” -spy

“À, đương nhiên rồi.” –Satou

Một số ma nhân dược đó bị lấy đi bởi Thương Ngoại Thành, rồi nhập lậu vào vài con tàu. Quốc tịch thuyền thì không biết, nhưng hình như chúng hướng đến phần tây của lục địa.

“Fumu, nhân tiện, không phải phần sau của câu chuyện là không cần thiết à?” -Satou

Tôi có việc phải làm với vấn đề Ma nhân dược, nhưng chủ yếu là Kuro, vậy nên tôi nghĩ không cần cho Satou biết cụ thể.

“Không đâu, đó là vấn đề phụ.” -spy

“Vậy còn chuyện chính?” –Satou

“Vâng, anh có nhớ một tổ chức gọi là [Đôi cánh Tự do] không?” -spy

“Có chứ, chúng là những kẻ cuồng tín không chỉ bắt cóc Sera-sama mà còn lên kế hoạch phục sinh quỉ vương phải không?” –Satou

Tôi đang mơ hồ, nhưng [Đôi cánh tự do] là bọn hồi sinh Heo rừng Vương.

Dù vậy, không rõ ràng liệu nó thực sự là ý định của chúng hay chúng bị lừa gạt bởi quỉ cao cấp đóng vai làm điều hành của chúng.

“Một số tên buôn lậu Ma nhân dược là hội viên của [Ánh sáng Tự do].” -spy

“Ánh sáng? Không phải là ‘cánh’ à?” –Satou

“Ừm, [Đôi cánh Tự do] là nhóm cực đoan bị đuổi khỏi [Ánh sáng tự do].” -spy

Theo cô ấy, chừng như [Ánh sáng Tự do] có một tổng hành dinh ở Thánh địa Parion nằm ở phần tây của đại lục. Để có những con chiên phe quỉ vương tồn tại nơi đất nước của thần mà triệu hoán anh hùng diệt quỉ vương, thực là chuyện lạ lùng.

Như một phụ chú, hình như có một tổ chức tương tự ở kinh thành tên là [Ngọn gió Tự do].

Vẻ như thực sự có một phe cánh [Ánh sáng tự do] ở đó luôn, nhưng họ khiêm nhường, hay đúng hơn, họ coi như là một nhóm nhỏ nhặt mà thu thập sách cấm, rồi thực hiện những buổi lễ xấu xa chúng muốn.

Chúng thậm chí còn không làm gì với chuyện Ma nhân dược trước đó cả.

“Rồi sao?” –Satou

“Vâng, tàn dư của [Đôi cánh Tự do] chắc có thể động tay chúng vào ma nhân dược thông qua [Ánh sáng Tự do], vì vậy…” -spy

Thế nên cô ấy muốn nói với tôi là một số gã [Đôi cánh tự do] mang thù hằn ắt là dùng ma nhân dược và tấn công chúng tôi hử.

Tôi muốn cô ấy cắt nó ngắn hơn trời ạ.

Cô ấy bảo tôi những tình hình chính trị ở phần phía tây của lục địa thì không ổn định như là tin không liên quan cuối cùng.

Hiện giờ, nó chỉ ở cấp độ đóng cửa thương mại và đụng độ qui mô nhỏ, nhưng dường như ở mức độ chiến tranh nổ ra bất cứ lúc nào.

Chiến tranh giữa các quốc gia nên khó xảy ra trong suốt Mùa Quỉ vương, vậy tại sao điều này lại đang đến, chẳng lẽ quỉ và quỉ vương đang xúi giục từ đằng sau ư?

Rõ ràng, đó là nguyên do vì sao cây chà và ngừng phân phối tới đây.

Như dự kiến, ngừng chiến tranh để đảm bảo chà và phân phối tới đây là “cái đó”, nhưng tôi tự hỏi liệu nước Shiga và Saga có dừng chiến tranh bởi áp lực không?

Tôi sẽ thử thảo luận nó với anh hùng mà đang tìm kiếm một quỉ vương ở Mê cung Đế quốc Chồn một khi anh ta trở lại bề mặt.

Nói mới nghĩ, một trong các lời tiên tri nói rằng một quỉ vương sẽ xuất hiện ở Thánh Địa Parion hử. Anh hùng Hayato nên điều tra nó trước khi anh ta đi tới Đế quốc Chồn mới đúng…

--o0o0o--

Tranh cãi giữa một số nam nữ đang vọng từ lối vào Hội.

“Như tôi nói! Gelca đâu phải loại con nít sẽ biến mất giữa chừng trận đánh đâu!” -Sosona

“Chúng ta sẽ trình báo nó lên Hội, vì vậy chúng ta sẽ biết lập tức nếu cô ấy chỉ bỏ trốn đúng chưa?” –thủ lĩnh

“Sao anh không tìm kiếm cô ấy?” -Sosona

“Sosona phải hiểu rằng không thể nào đi tới vùng đó mà không có pháp sư đúng chưa?” –thủ lĩnh

“Tôi có thể dùng thổ thuật!” -Sosona

“Không có hỏa pháp sư, thì điều tốt nhất chúng ta có thể làm là thành thức ăn cho quái vật. Bỏ cuộc đi.” –thủ lĩnh

Cô gái leprechaun đang cáu tiết với anh chiến binh giống thủ lãnh, nhưng vị thủ lĩnh đối với cô cục cằn.

Tôi nghĩ đã thấy họ từ đâu đó, họ là những người chiến đấu chống lại quái vật ở công đô trong vụ tấn công của quỉ da vàng.

Tôi không đủ háo hức để có ý tìm kiếm cô ấy, nhưng từ khi chúng tôi có hơi hơi liên hệ, ít ra tôi sẽ tìm kiếm tên cô ấy khi tôi vào mê cung.

Nhân tiện, hình như cô ấy không ở trong thành phố.

Tôi bước qua đám cãi nhau, rồi đi tới phòng hội chủ.

--o0o0o--

“Coi này Satou! Bóng láng này—đủ để làm cậu nhỏ dãi khi cậu tưởng tượng hương vị nó chứ hả?” –hội chủ

Hội chủ khoe khoang mấy đồ uống trong suốt cao cấp chứa trong chai. Vậy rốt cuộc thiệt ra là nó hả…

Chai đó nên là thức uống chưng cất nổi tiếng ở Kinh thành, Rượu Shiga. Xét về giá cả, nó chẳng phải một thức uống mà hội chủ, người mà có hóa đơn rượu chất đống, có thể nỗ lực được.

Khả năng nhất là hàng hối lộ của ít thương nhân.

“Ngon à?” –Satou

“Đương nhiên! Tuy nó không sánh nổi với Long tửu của câu, một bình rượu nổi tiếng này thôi đã đủ dìm chết tài sản khối gã Nam tước rồi.” –hội chủ

Hội chủ đang khoe khoang chai sake ngây ngô, “Nè nè, mi muốn chứ?”, nhưng tôi không hết sức muốn uống nó, vì vậy tôi đặc biệt không có hứng. Hơn nữa, tôi không nghĩ nó rẻ như thế này lại dìm chết được tài sản của Nam tước.

Mà tôi đâu phải trẻ con sẽ nói đó ra tiếng, vì vậy tôi bắt nhịp với bà, “Tôi muốn được nếm thử nó.”

“Được rồi! Vậy thì mở tiệc tối nay! Ta sẽ để Hiệp sĩ chuẩn bị đồ nhắm rượu!” –hội chủ

Hội chủ cười gian ác khi bà đẩy cho tôi việc chuẩn bị đồ ăn cho tiệc.

Vậy ra đây thực sự là đích nhắm của bà. Tuy nhiên, tôi muốn kiểm tra mê cung tối nay.

Nếu quỉ vương đầu-chó đến từ tần dưới—hay có lẽ còn thấp hơn—thì có lẽ còn 30 quỉ vương khác nữa[1].

“Tôi xin lỗi, tôi đã có một cuộc hẹn trước tối nay. Tôi rãnh vào ngày mai, nhưng tôi được mời ăn tối với Nữ hầu tước ngày mốt.” –Satou

“Lại nữ nhân hả? Mi sẽ để mình bị đâm không lâu sau đó biết chưa?” –hội chủ

Tai tiếng gì thế vậy.

Làm ơn đừng nói như thể phong lưu là chuyện xấu. Ít ra, tôi chưa bao giờ chơi đùa với những nữ nhân nghiệp dư đâu bà biết không?

“Nhân thể, bà gọi tôi hôm nay chỉ bàn về chầu nhậu à?” –Satou

“A….Tất nhiên nó không phải chuyện chính rồi.” –hội chủ

Tôi muốn hỏi nguyên do vì sao bà ấy do dự, nhưng nó sẽ làm cuộc nói chuyện chúng tôi dài ra, nên tôi gác lại.

“Cậu có biết rằng vũ khí làm từ nguyên liệu quái vật ở mê cung thành thình lình nhảy vọt giá cả không?” –hội chủ

“À có, tôi nghe về nó từ mấy tiệm vũ khí quen.” –Satou

Dù là tôi nghe nó như Kuro, nhưng chẳng hề gì.

Ai đó từ [Pendora] nói rằng có rất nhiều ủy thác săn lùng tài liệu quái vật, nên cạnh tranh rất khốc liệt.

Rõ ràng, thương nhân bên ngoài thành phố đang mua hết ma khí với giá gấp đôi giá thị trường.

Đánh giá theo chuyện tình báo khi nãy, có lẽ nó chảy tới phần tây của lục địa.

“Nếu mà chúng thu thập theo cách thành thật thì cũng không hề gì, nhưng vài kẻ ngốc cố ăn trộm nó từ nhà trọ hay nhà của thám hiểm giả.” –hội chủ

Dù vậy, tôi nghĩ không có nhiều thám hiểm giả để lại ma khí ở nhà trọ. Có lẽ vài tên thuốc họ ngủ rồi đánh cắp vũ khí.

“Chúng nhắm tới những người Xích sắt hay ai đó sống trong một dinh thự lớn như cậu ấy, nên cẩn thận đi nhé.” –hội chủ

Dường như giống flag, nhưng tôi chưa hề để ma khí ở dinh thự. Có lẽ tôi nên đặt vài cái ngụy trang?

Tốt nhất tôi nên thêm một số Bù nhìn thu thập thông tin để phòng hờ.

Tôi xác nhận lịch cho chầu nhậu với hội chủ, cảm ơn bà về tin tức rồi rời phòng.

--o0o0o--

Khi tôi rời sảnh hội, tôi gặp một nhóm người giáp-sắt với thương tích khắp người.

Có lẽ là một nhóm chủ yếu chứa quí tộc và hiệp sĩ. Thám hiểm giả thường không dùng Giáp Xích và Giáp Mảnh từ khi tỷ suất giá-cả hiệu-dụng thì tệ.

“Cậu trai!” -Lilio

Ồ, là Lilio.

Đó nghĩa là, nhóm này là người từ Quân Tuyển Chọn của Thành Seiryuu hở. Tôi không nhận ra từ khi con dấu Zena không hiện diện.

………….Sao??

Lilio tiếp tục lời cô ấy như chứng thực nỗi bất an của tôi.

“Zena-chi đã mất tích trong mê cung rồi!” -Lilio


Chú thích[]

  1. med: nhại cách nói của người Nhật, nếu thấy 1 con gián thì sẽ còn 30 con nữa.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-7
Advertisement