Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-7. Zena ở nơi nao[]

Satou đây. Người ta nói rằng ‘chớp giật giữa trời xanh’, bạn không biết khi nào có gì xảy ra trong đời. Đó là vì sao, tận hưởng những ngày mà không hối tiếc---đó là những gì ông nội tôi ở vùng quê kể cho tôi.

--o0o0o--

Zena-san mất tích?

Tôi nhanh chóng mở bản đồ, rồi chọn không phải thanh tìm kiếm, mà là danh sách đánh dấu.

Vị trị hiện tại cô ấy là---hạ tầng ở mê cung?

Sao cô ấy lại ở nơi đó vậy.

“Zena-cchi chắc là bị bắt cóc bởi một quái vật! Cậu trai, cậu có rất nhiều ảnh hưởng đúng không? Tôi năn nỉ cậu tìm Zena—cchi với!” -Lilio

Lilio nắm tay tôi nài nỉ.

Dòng nước mắt chảy trào trên má cô.

Tạm thời, Zena-san không bị thương. Cũng không như là cô ấy mắc phải tình trạng dị thường gì cả.

Điều đó nói lên, chúng tôi không biết nó có như thế này không, tôi phải hành động nhanh.

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi tìm cô ấy.” –Satou

“Xin đợi đã.” -Iona

Cô Iona bên cạnh cô bắt lấy vai tôi,

Áo giáp cô cũng bị vỡ, làm lộ bờ vai trần của cô.

“Chuyện gì?” –Satou

Tôi muốn nhanh chóng giải cứu cô ấy.

“Cậu định đi đâu khi không biết chỗ cô ấy mất tích và tình hình.“ -Iona

“Cái đó…” –Satou

Mẹ, tôi quá mất bình tĩnh. Không phải hơi bất thường à.

Một cái cớ. Kĩ năng Lừa dối, cho ta thấy mày nghiêm túc nào.

“Tôi sẽ đi tụ tập người, Tôi biết người giỏi về ma thuật tìm kiếm, nên tôi nghĩ đi hỏi xin trợ giúp. Tôi sẽ nghe tình huống lát sau, nên xin đi trước tới chi nhánh Đền để chữa trị các cô đi.” –Satou

“Vâng, tôi hiểu rồi. Vì Zena-san bị thương nghiêm trọng trước khi cô ấy bị bắt cóc bởi sương mù dày, làm ơn kiếm người có thể chữa cho cô ấy luôn.” -Iona

Vết thương nghiêm trọng?

Nhìn vào bản đồ, cô ấy đã hoàn toàn khôi phục mà.

Hơn nữa, [Bị bắt cóc bởi sương mù dày], có loại quái vật như vậy ư?

Chao ôi, hãy hoãn cái sự nghi vấn đó lại đi.

Tôi lấy ủy thác của Cô Iona rồi rời hội.

--o0o0o--

Tôi quay về biệt thự trên xe chở thuê, rồi di chuyển tới Vùng 66 mê cung với phép [Trở về] từ tầng hầm. Tôi mừng là mình đã để một bảng khắc ấn nơi đó khi chúng tôi đi diệt chủ tầng.

Tôi đi xuống tầng giữa từ chỗ đó, và tìm con đường ngắn nhất tới lối vào tầng dưới.

Để phòng hờ, tôi đổi thành Kuro khi tôi đến Mê cung.

Tôi liên lạc với Arisa bằng [Điện đàm] trong khi tôi đang di chuyển.

“Arisa, xin lỗi nhưng em có thể làm ơn đình chỉ việc thử ăn mẩu thực phẩm và làm công việc chuẩn bị vào mê cung không?” –Satou

[Được thôi.] -Arisa

Một lời đáp lập tức mà thậm chí không hỏi nguyên do, quả là Arisa. Cô bé thực ngầu.

Tôi kể Arisa nghe về [Sự biến mất của Zena], rồi phân cô sắp xếp một nhóm tìm kiếm gả.

Tôi xin lỗi Lulu vì đang làm huấn luyện đặc biệt cho Giải thi Nấu ăn Công đô, nhưng tôi sẽ mượn ba cố vấn, Liza, Arisa, và Mia một chút.

Dựa vào kĩ Năng Ẩn nấp, tôi mở đường xuyên qua các hành lang mê cung gần sát mái trần bằng Vi Thiên mà không để thám hiểm giả đang săn ở tầng giữa chú ý tôi.

Một số cơn gió có lẽ đọng lại mỗi bước chân của tôi, nhưng làm ơn bỏ qua nó giùm.

Tôi khoan một lỗ xuyên qua một con slime khổng lồ ngáng đường, nghiền nát một số quái thực vật ăn thịt đã phát triển cùng nhau như cánh rừng, và liên tục tàn sát những tổ tơ thép của vùng Nhện Thảm Sát trước khi tôi đi ra tầng giữa.

Tôi cũng tiêu diệt một số quái lớn chắn đường, nhưng nó chỉ là vụn vặt.

Tôi dừng lại tại một cánh cửa sắt bí ẩn trên đường dẫn tới hạ tầng.

Rõ ràng, nó là cửa phong ấn với Câu Đố.

Tôi tức thì biết cách mở cửa bởi kĩ năng [Giải Đố], nhưng vì coi bộ nó mất thời gian, tôi mạnh bạo chém cửa bằng thánh kiếm Caliburn, mở lối đi.

Mỗi giây khắc giờ là quí báu.

Tôi tự hỏi cầu thang xoắn dài bao nhiêu bên ngoài cánh cửa tiếp tục vào lòng đất.

Rada sau cùng thông báo tôi đã vào một khu vực không xác định.

Tôi dùng [Thăm dò toàn bản đồ] sau một thời gian dài vằng mặt, rồi kiểm tra vùng hạ tầng.

Hạ tầng mê cung thì nguyên bản khác đôi chút hơn thượng tầng và trung tầng.

Nếu tôi so sánh nó như thực vật, hãy hình dung tám rhizome khổng lồ hình-cục, liên kết với vài trăm rhizome nhỏ hình-mắt (lưới).

Những phần rhizome này là cái bạn gọi là ‘Vùng’ ở tầng trên và tầng giữa. Những phần nhỏ hơn chỉ nhỏ như 1-3 vùng trung bình, nhưng bất kì cái nào của 8 phần lớn thì đều to đủ để đặt toàn thành phố Selbira ở bên trong.

Còn Zena-san thì ở cái lớn nhất trong số đó.

--o0o0o--

Tôi lặp tức biết kẻ nào bắt cóc Zena-san sau khi tìm kiếm bản đồ, nhưng đó là người mà tôi không thể bất cẩn.

Một Ma cà rồng (Hấp huyết quỷ)—thêm nữa, là một Chân Tổ (Mcr thuẩn chủng).

Gì nữa, nó có một kĩ năng tên [Nhất tâm phi loạn = Concentration], bốc mùi Đặc kĩ tuy là tôi chẳng có bằng chứng gì.

Cộng thêm, lv là 61. Nhìn vào danh biểu kĩ năng, nó giống Ma Kiếm sĩ hơn là Pháp sư.

Tên hiển thị trên bản đồ là [Ban Helsing]—tôi không kiềm được cảm thấy cái tên đó hơi sai lầm với một con ma cà rồng.

Đích thị đó là tên một người tái sinh.

Tôi đang nghĩ nó chắc là một hậu duệ của một người tái sinh, nhưng chi tiết thông tin thì là [Người sáng lập Nhà Bá tước Helsing], nên có lẽ nó tự lập nên dòng họ. Có lẽ chẳng ai căn vặn [Tại sao không phải Van?[1]]

Có một lâu đài to chiếm cứ gần như hết vùng lớn chỗ Zena-san đang ở.

Bên trong lâu đài, có bảy Thượng cấp Hấp huyết quỉ, vô số Tao linh (Poltergeist[2]) cùng 17 nữ nhân loài người.

Thật li kì là không có con ma cà rồng bình thường nào.

Bên trong phòng chỗ Zena-san, có 6 nữ nhân khác cũng như bị bắt cóc, còn có nữ nhân mà tôi nghe đã biến mất ở Hội thám hiểm, Gelca.

10 người bên ngoài phòng này có danh hiệu [Thị nữ của Lâu đài Đêm Vĩnh hằng], vậy nên họ có lẽ là người làm việc trong lâu đài.

Tôi có thể đánh đổ cổng trước cũng được, nhưng sẽ phiền phức nếu họ lấy Zena-san làm con tin, nên tôi quyết định xâm nhập nó lén lút.

Tôi dùng thổ thuật để làm đường trên tường mê cung từ vùng nhỏ trực tiếp tới vùng lớn.

Tôi đã dùng y loại ma thuật để thoát khỏi mê cung ngầm ở Công Đô khi trước, nhưng mê cung này mạnh mẽ kháng cự tôi mở đường, do đó công việc tiêu hao lượng lớn ma lực.

Tôi muốn ra từ cái hầm của lâu đài nơi Zena-san ở, nhưng bởi vì có lượng lớn nước dồi dào mà hình như là một cái hồ ngầm giữa chúng tôi, tôi phải tránh nó.

Tôi có thể trữ nước vào Kho chứa, nhưng cấu trúc phía trên sẽ sụp đổ nếu nước đột nhiên biến mất, những Ma ca rồng sẽ chú ý, vì vậy tôi quyết định bỏ ý đó.

Tuy nhiên, việc mở-đường hoàn thành trong 10 phút, rồi tôi an toàn xâm nhập vào vùng lớn nơi Zena-san đang bị giữ.

Tôi lẻn vào lỗ và giấu mình gần đám cây bụi.

Tôi ló đầu ra và bình thản xem chung quanh.

Quang cảnh phù hợp từ “Âm phủ” hơn là “geofront (không gian thiên tạo)’ trải trước mắt tôi. Tôi xác thực bản đồ theo phản xạ, nhưng tôi vẫn còn ở trong mê cung.

Nông dân Skeleton đang làm việc trên một vườn nho lớn, Búp bê Sống như Người Rối thì đang thu hoạch vụ mùa và mang nó đi với cử động kì quái.

Có một cái hồ ngầm bên ngoài cánh đồng, và một lâu đài trống ở trên nó nổi bật dưới ánh trăng.

Phải đó, mặc dù đây là lòng đất, có một mặt trong ở trên bầu trời đang chiếu sáng không gian to lớn này. Mặt trăng đó nhiều khả năng là một phép thuật hay ma cụ.

Một cây cầu cong được xây dựng nối kết bờ hồ tới lâu đài.

Cảm nhận Ma thuật của tôi nói rằng có đại khái loại lá chắn ở trên hồ.

Tôi lấp đầy cái lỗ tôi dùng xâm nhập bằng thổ thuật, rồi sạc lại ma lực đã dùng bằng một số kiếm ma thuật dự phòng.

Tôi muốn xâm nhập lén lút, nhưng người trong lâu đài chắc hẳn phát hiện ra tôi nếu mà tôi đặt chân lên cây cầu.

Tôi còn thấy những cái bóng giống Gargoyle trên hồ, và coi bộ có quái vật dưới nước nữa.

Giờ thì, làm sao tôi xâm nhập đây.

Tôi đương nhiên có thể thảo luận với chủ nhân lâu đài trực tiếp để mang cô trở về, nhưng sự an toàn của Zena-san là ưu tiên tối đa của tôi.

Họ chữa trị Zena-san bị thương nghiêm trọng, nhưng dù có lẽ họ không là người ác, thì họ vẫn là ma cà rồng sau hết và thế là xong. Có khả năng họ bắt Zena-san và người khác để bắt họ làm việc trên cánh đồng hay biến họ thành cô dâu ma cà rồng.

Tạm thời, tôi xem coi chỗ Zena-san ở bằng [Viễn kiến].

--Hử?

Không hoạt động rồi, hình như không gian pháp bị hạn chế ở đây.

Không biết có phải vì lá chắn ở cái hồ chăng?

Vì coi bộ Bản đồ và Rada của tôi chẳng bị ức chế, tôi làm con dấu của Rena hoạt hóa và vị trí cô hiện trên AR.

Chức năng là nguyên bản dùng định đướng NPC cho nhiệm vụ hay đại loại, nhưng hình như có khả năng dùng nó thế này.

Nói túm lại, quá tiện lợi.

Con dấu Zena-san trên AR dường như di động, lẽ nào tôi tưởng tượng.

Đừng bảo tôi, cô ấy cố tự mình trốn thoát?

Khi tôi xem bản đồ, coi bộ chỉ Zena-san và Cô Gelca đang cố chạy trốn.

Trên bản đồ, một chấm sáng xuất hiện ở chỗ họ đang tiến tới—Là tên Chân Tổ.

Có lẽ hắn sẽ bắt giữ họ.

---Hết thời gian rồi.

Tôi dự đoán chỗ mấy cô gái sẽ tới, rồi quyết định xông thẳng tới đó.

Tôi lấy Thần Kiếm khỏi Kho chứa, và chạy băng qua hồ bằng Thiểm Động theo một lộ tuyến thẳng.

Tôi xé rách lá chắn dọc đường bằng Thần Kiếm, mở lối xuyên thẳng.

Sau khi bỏ lại lá chắn, tôi cất Thần Kiếm lại Kho chứa.

Tôi đứng chỉ vừa ở trước tường lâu đài, đoạn tạo tường bằng [Màn Khí] ở sau tôi để phân tán luồng gió mạnh thốc vào từ Thiểm Động.

Tôi đặt tay mình lên tường lâu đài, rồi dùng thổ thuật để tạo cái lỗ một đường hướng tới lối đi nơi Zena-san và cô gái kia ở.

Được rồi, tôi đã thấy mặt Zena-san.

Do Zena-san đã dừng di chuyển trong khi hướng mặt tới điểm đến của cô—cô ấy có lẽ quyết chống lại tên Chân Tổ--tôi hiện trước Zena-san bằng Thiểm Động, rồi tôi đặt cả hai cô gái lên vai tôi trước khi họ lên tiếng sửng sốt, đoạn dùng phép [Trở về].

Ngay lúc dịch chuyển tức thời, Zena-san bất ngờ đông cứng cơ thể trên vai tôi.

Tôi lo lo liệu dịch chuyển có bị ức chế như [Viễn kiến] khi nãy không, nhưng chắc bởi tôi phá vỡ lá chắn bằng Thần Kiếm, tôi dịch chuyển chẳng bị vấn đề nào.

Có chút giới hạn, nhưng Mission Complete.

>Nhận được danh hiệu [Xuất cứu giả = Người cứu lúc nguy cấp]

>Nhận được danh hiệu [Đào vong giả = Người chạy trốn thoát]


Chú thích[]

  1. med: cho những ai ko biết thì Val Helsing là thợ săn mcr nổi tiếng nên anh mới thấy nó chỏi.
  2. med: xem thêm gg tìm hiểu, đại khái loại ma hay gây tiếng động.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-6♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-8
Advertisement