Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-8. Zena ở nơi nao (2)[]

Satou đây. Trong điện ảnh, bạn cảm thấy nhẹ nhõm sau hoảng loạn, thì sự hoảng loạn kế tiếp luôn đợi chờ bạn. Vẫn là bất ngờ mặc dù bạn đã biết trước đó đúng không nhỉ.

--o0o0o--

Sau khi dịch chuyển tới vùng đầu tiên của thượng tầng mê cung, tôi đặt Zena-san và Cô Gelca trên vai tôi xuống đất.

Nhưng mà, tình trạng của hai người trông kì lạ--họ vẫn cứng đờ, không thể động đậy.

Tôi xin lỗi tới Gelca nhưng tôi làm cô ấy đợi lơ lửng trên không với [Tay ma thuật] và xem xét chi tiết tình trạng của Zena-san.

Theo AR, cô ấy hình như bị trạng thái [Trói buộc = Thúc phược].

Kiểm tra theo lịch kí, Chân Tổ đã tấn công họ, lẫn cả tôi luôn, với tấn công trạng thái [Thị Tuyến Thúc Phược] ngay trước khi chúng tôi dịch chuyển đi.

Khá là ảo diệu xét theo thời điểm tôi làm cái lỗ và dịch chuyển vào chỉ có vài giây.

Không đúng, tôi cho là mình nhảy ngay vào nơi mà Zena-san cùng Gelca sắp bị trúng đòn tấn công chứ.

Tôi rùng mình nghĩ chuyện gì xảy ra nếu mà tôi không kháng cự được nó.

Do tôi không nhận bất kì kĩ năng Đề kháng nào, nên một trong những kĩ năng tôi có đã hoạt động.

Bây giờ, tôi thử xem [Phá ma thuật] có thể giải tỏa trạng thái bất thường không.

Tôi nên nói trước khi làm điều ấy.

“Bình tĩnh nhé. Tôi ở đây để cứu các cô.” –Satou

Zena-san và Cô Gelca bình tĩnh lại một chút.

Vẻ như họ không thể nói từ đã một lúc không phải vì họ đang thận trọng mà là do tình trạng [Trói buộc].

Phép [Trói buộc] không chỉ làm bạn khó nói, mà còn không cho phép bạn nói gì cả, y như tác dụng thì hơi khác với đặc kĩ của ma ca rồng.

“Chúng ta đã thoát khỏi lâu đài ma cà rồng. Tôi sẽ giải tỏa tình trạng bất thường của hai người. Thả lỏng và đợi nhé.” –Satou

Tôi nói họ như vậy và dùng [Phá ma thuật].

Tôi cảm giác hơi chút kháng cự, nhưng tôi có thể ngừng nó chẳng hề hấn gì.

“Tôi hỏi để phòng khi, cô là người gọi là Gelca?” –Satou

“Vâng, là tôi đây.” -Gelca

“Được rồi, tôi đến để cứu cô theo ủy thác của một cô gái tên là Sosona. Không có vấn đề gì hết để tôi cứu cô gái đằng kia luôn chứ?” –Satou

Tôi làm nó trông như là tôi tình cờ cứu Zena-san cùng với Cô Gelca.

Tôi xin lỗi Sosona, nhưng tôi phải dùng cô làm cái cớ thay cho thù lao từ việc cứu bạn cô ấy.

Tôi thúc dục hai người nhanh trốn thoát sau khi đĩnh đạc đáp lời cảm ơn của họ.

Chỉ có đám Á-goblin trên lối ra từ ở đây, nhưng tôi dùng cơ hội tốt này để đưa cho Zena-san ma khí và một cây đũa hiệu suất cao hơn.

“Đây là khu vực đầu của thượng tầng mê cung. Tói sẽ hộ tống hai người cho tới quảng trường lớn trước lối ra. Dùng mấy cái này tự bảo vệ mình đi.” –Satou

“Cái này đơn điệu nhưng là con dao đẹp tuyệt… Lẽ nào nó làm từ mithril?” -Gelca

“Nó không phải mithril tinh khiết. Chỉ là hợp kim mithril thôi, đừng bận tâm.” –Satou

Cô Gelca hình như nhận biết ra tài liệu con dao thì thất thần hỏi tôi.

Trong khi trả lời thích hợp cho cô ấy, tôi chuyền một thanh kiếm cho Zena.

Cái này cũng là một sản phẩm ma kiếm đúc sản xuất hàng loạt được bán bởi Echigoya.

“Bén kinh thật..Tôi cảm thấy lực lượng mạnh hơn cả ma kiếm của Đội trường Derio.” -Zena

“Dùng đai kiếm này đi. Cô không thể mang kiếm với bộ đồ đó.” –Satou

Tôi lấy ra một đai kiếm kiểu cách được làm để bán cho quí tộc và đẩy nó cho Zena-san người đang nhìn lưỡi kiếm dài 10 cm mà cô tuốt ra khỏi vỏ.

Mấy cô gái không thể đeo kiếm mà không có đai kiếm từ khi họ mặc váy đầm mỏng và phồng tinh tế.

“Ừm~, anh có thể cho chúng tôi một cây đũa phép có được chăng? Chúng tôi là ma pháp sư. Chúng tôi sẽ hạnh phúc nhiều hơn với một cây đũa phép thay vì một cây kiếm để tự bảo vệ.” -Zena

“Được thôi, dùng mấy cái này đi.” –Satou

Do tôi có kế hoạch đưa chúng cho họ từ đầu, tôi lấy ra đũa phép dài từ [Hộp đồ] và đưa họ.

Tôi làm những cây đũa này từ cây sồi thường xanh già ở Rừng Boruenan, có năng lực hạn chế thất thoát ma lực trong suốt việc hội tụ và phát động ma thuật.

Nó phù hợp cho những trận chiến liên tục trong mê cung và việc pháo kích.

Tôi nguyên bản định đưa đũa phép cho Arisa, nhưng từ khi tôi cầm được rất nhiều nhánh cây thế giới, kế hoạch bị treo.

Cô Gelca lập tức dùng phép cường hóa lên bản thân và xác định cây đũa dài.

“Ồ, thứ này thật là tuyệt chiêu! Phép thuật của tôi trôi chảy mượt mà đến phát sợ.” -Gelca

“….Thực thế. Còn hơn nữa, ma lực tiêu hao đã giảm bớt rất nhiều.” -Zena

Zena-san dùng [Phong Hộ] lên mọi người gồm cả tôi, và lẩm bẩm ấn tượng của cô.

Tôi vui vì họ thích.

Còn tốt hơn là để mấy cây đũa thành phân bón trong Kho của tôi.

Tên người làm ra thì trống, dù vậy họ không nên nghi ngờ người chế tạo.

Chúng tôi tiến tới lối ra.

Chúng tôi gặp một số trai gái đang đánh nhau với á-goblin, vì vậy tôi nhờ họ hộ tống Zena-san và cô Gelca tới lối ra.

“Làm ơn dẫn các cô này tới lối vào. Tất nhiên tôi sẽ cho mấy đứa thù lao.” –Satou

“Kuh, ít ra để trận đánh chúng tôi xong đã chứ---khoan đã.” -???

Một thằng nhóc mặc áo choàng lam lịch sự đáp lại trong khi cậu ta đang đánh nhau với goblin.

Họ dường như là những [Pendora] tốt nghiệp nhưng tôi không quen mặt họ.

Mà, đánh vất vả dữ với mấy con goblin-á-nhân, thật xấu hổ.

Họ đến chỗ chúng tôi sau khi họ tiêu diệt mấy goblin-á-nhân trong vài phút mà không bị thương.

“Chặc, con dao của tên này chỉ máu dơ.” –pendora

“Gì hả, không phải là độc chứ.” –pendora

Mấy đứa con trai nói chuyện như vậy trong khi soi con dao chạm xương mà goblin-á-nhân cầm.

“Gần đây, có mấy goblin-á-nhân dùng dao tẩm độc quanh đây.” –pendora

Tôi hiểu rồi, thế vậy nên họ phải chiến đấu cẩn thận để không bị thương hả.

Cậu trai dáng thủ lĩnh bảo tôi vậy mặc dù tôi không hỏi.

“Xin lỗi nhưng làm ơn dẫn các cô đây tới lối vào. Đây là thù lao của các cậu.” –Satou

Tôi đơn phương nói họ, rồi chuyền một túi nhỏ với vài đồng vàng bên trong cho thủ lĩnh.

“Hiểu rồi. Bọn tôi chỉ việc hộ tống họ cho tới cầu thang lớn đúng chứ?” –pendora

“À đó, nhờ cậu vậy.” –Satou

Cậu ấy nhận túi nhỏ trong khi lắc nó leng keng, rồi đồng ý hộ tống họ sau khi xác nhận bên trong.

Lối ra dù sao chỉ cách 30 phút, nên cậu ta có lẽ nghĩ thật tốt đẹp khi kiếm thêm ít tiền.

“Vậy rồi tạm biệt nha. Gửi lời chào của tôi tới Sosona-dono.” –Satou

“Umm, xin nói tên anh cho chúng tôi.” -Gelca

“Tôi là người không cho tên mình.” –Kuro

…..Tôi nói quái quỉ gì thế.

Huống chi tôi có thể cho tên Kuro, nhưng rồi tôi quay về biệt thự bằng phép [Trở về] sau khi ẩn mình trong bóng tối hành lang.

--o0o0o--

“A! Cậu trai! Đằng này nè!” -Lilio

Tôi thấy Lilio và thành viên của [Ánh trăng] tụ họp đằng trước hội khi tôi đến đó với Arisa và mọi người.

Họ cũng ở cùng những người khác của Quân tuyển chọn Seiryuu mà có thương thế đã lành lặn.

Như đã nghĩ, họ không đủ thời gian sửa chửa trang bị, vì vậy tổn hại trên giáp trụ họ vẫn còn.

Zena-san và Cô Gelca đã bắt đầu đi qua [Hành lang Tử vong] trước cổng mê cung khi tôi đang chào Đội trưởng Quân tuyển chọn, Sir Henz.

Khi họ đến gần cổng tây, tôi thích hợp ngắt cuộc chuyện trò và đi tới cổng tây để gặp Zena-san.

"Ze, Zena-cchiii!" -Lilio

“Lilio! Mình quay lại đây.” -Zena

Lilio nhảy vào Zena-san mới ra khỏi cổng tây khi cô ấy thấy cô.

Ngắn ngủi sau đó, Cô Iona và Cô Ruu cũng chúc mừng sự an toàn của cô.

“Zena-san, tôi mừng là em an toàn.” –Satou

“Satou-san!” -Zena

Kể cả khi đang bị ôm bởi ba cô gái, Zena-san duỗi tay cô qua khoảng hở, rồi tôi siết bàn tay trắng của cô để mừng cô về an toàn.

Arisa và Mia nhẹ đá tôi từ đằng sau, làm ơn đừng có ghen tỵ cuộc trùng phùng chớ.

--o0o0o--

Dường như Zena-san và Cô Gelca không thể nói về ma cà rồng bởi do kĩ năng [giao kèo], nên họ báo với hội rằng họ bị bắt cóc, giam giữ, sau đó được cứu bởi một người thần bí.

Người thần bí lập tức được phán định là Kuro một khi họ mô tả hình dáng. Bởi do vậy, có quyết định tức thời rằng người mà bắt cóc Zena-san là những tên Mê tặc.

Tôi cho là mình chỉ việc nói chuyện ma cà rồng với Hội chủ trong vai Kuro sau này.

Zena-san và người khác sẽ không đi vào mê cung trong mấy ngày kế đó để sửa chữa trang bị và họ sẽ phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trong ngày hôm nay sau khi chúng tôi hứa ăn mấy bữa cùng nhau vào ngày mai.

Nhân tiện, nguyên do vì sao Quân Tuyển lựa bị thê thảm không phải vì ma cà rồng mà là một số Bọ ngựa Chiến sĩ nổi ra từ Lỗ phun và liên kết với lúc họ đang chiến đấu với Bọ Cứng vậy nên nó mới thành trận chiến khốc liệt.

Ở lúc đó, Zena-san tức thời bị bắt cóc bởi sương mù dày lúc khi cô hứng một vết thương nghiêm trọng.

Tôi nghe sau đó là Cô Gelca cũng bị sương mù dày bắt cóc khi cô ấy đang hấp hối bởi trúng đòn từ một Goblin Sát thủ Bóng tối..

Tôi muốn hỏi thêm nhiều chi tiết, nhưng do tiểu thư Karina xuất hiện từ cổng tây trông khi nhìn như một xác chết đằng sau Nana, tôi buộc hoãn nó lại.

Rõ ràng, cô ấy đang được đặt trên [Bảng Lửng lơ] làm bởi tự nhiên thuật của Nana.

Không chỉ tiểu thư Karina, Erina và người khác, còn Crow lần Shiro cũng được mang theo nhìn như chết rồi.

Họ có lẽ gục ngã vì thăng cấp đột ngột.

“Chủ nhân, báo cáo chúng em trở về.” -Liza

“Em về~~?” -Tama

“Em về rồi nanodesu!” -Pochi

“Mừng quay lại. Karina và mọi người bị sốc thăng cấp à?” –Satou

“Vâng, em khẳng định.” -Nana

Nhìn vào chỉ số AR, tiểu thư Karina lên cấp 3, trong khi Shiro và Crow tăng từ 1 lên 7.

Cái loại huấn luyện hoang dã gì thế này.

Tôi phải nói họ giữ lại chút ít trong buổi huấn luyện mê cung ngày mai vì cô ấy còn phải tới tiệc trà và bữa tiệc cùng tôi ngày mốt nữa.

--o0o0o--

Và rồi, đêm hôm đó, tôi trở lại mê cung sau khi dỗ dành Pochi người hụt hẫng từ bữa trưa không thịt cho trẻ con.

Phải, để được gặp Chân Tổ đã nói ở trước mà chắc hẳn là một người tái sinh.


Chú thích[]

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-7♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-9
Advertisement