Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

11-9. Ma cà rồng (1)[]

Satou đây. Tương đương với quỉ vương, nhiều câu chuyện và game có ma cà rồng làm trùm cuối, tuy nhiên không phải vai trò làm một ác nhân của chúng thì không tốt mấy với rất nhiều điểm yếu đấy ư?

Ánh mặt trời, tỏi, không thể băng qua nước, không thể vào một tòa nhà mà không được mời trước, chúng có một đống điểm yếu, và những chuyện như vậy thường miêu tả chúng bị đánh bại chỉ bằng trí khôn và lòng dũng cảm mà không hề phải dựa vào các anh hùng.

--o0o0o--

Sau khi trở lại hạ tầng, tôi quyết định xem xét hạ tầng thêm chút nữa trước khi tôi đi gặp ma cà rồng.

Tôi chưa xem xét nó cụ thể từ khi tôi tập trung vào cứu Zena-san trước, nên giờ điều tra cái đã.

Có khoảng 30 sinh dạng mà ở lv 50 và cao hơn trong hạ tầng.

Cao lv nhất là Hồn Căn 根魂 = Cổ Rễ ở lv 99 mà xuất hiện ở vùng lớn nhất thứ hai. Dường như là một quái vật thực vật mà trải dài toàn bộ khu vực rộng lớn.

Đẳng cấp nó ngang như Đại Khủng Ngư (Tovkezeera), nhưng vẻ như nó chẳng phải Chủ tầng.

Tôi thử tìm Chủ tầng phòng hờ, nhưng vẻ là nó không hiện diện.

Cao nhất thứ hai là một Tiểu Tà Long ở cấp 80.

Ấy là một tiểu long mặc dù đẳng cấp nó cao hơn cả Hắc long Heiron.

Chẳng biết cơ sở phân biệt một con rồng là tiểu hay không thì nằm ở đâu?

Phải hỏi Heiron lần sau mới được.

Cậu ta có lẽ đáp, “Ai biết”, nhưng vì chẳng có ai khác mà tôi hỏi được, thì thật vô biện pháp.

Người cao nhất thứ ba là [Vua Xác ướp = Thi hài Vương] ở cấp 72. Ngoài việc có kĩ năng nghe ra đặc kĩ như [Kim chúc Sáng tạo = Chế tạo kim loại], và [Mộng huyễn Công trường = Nhà máy mộng huyễn], tên của Vua xác ướp này còn là [Tetsuo].

Anh ta chắc là một người tái sinh như Chân Tổ.

Tôi sẽ thử gặp anh ta sau khi gặp Chân Tổ.

Rồi còn có lv hơi thấp ở cấp 53 gọi là [U Cương Quỷ = Iron Stalker].

Anh ta cũng có kĩ năng đáng quan ngại nghe như đặc kĩ là [Hồn Phách Bằng Ỷ]

Từ khi tên anh ta là [Tạkeru], xác xuất cao anh ta là người tái sinh.

Chủng tộc anh ta là Giáp Sống, anh ta có lẽ dùng [Hồn Phách Bằng Ỷ] để làm một áo giáp sắt thành thân thể.

Nếu Arisa mà nghe chuyện này, con bé chắc chắn sẽ dụ anh ta nói “Nói [Nii-san] đi[1].”

Hai người tái sinh (giả định) thì ở từng vị trí trên hai vùng lớn lân cận.

Họ có lẽ là bạn bè thân thiết.

--o0o0o--

Một số bảo vệ được đặt ở trước cánh cổng trước con đường kết nối tới vùng của các ma cà rồng.

「Để ta thấy sức mạnh của mi nếu mi muốn qua cổng này」

「Để ta thấy khôn ngoan của mi nếu mi muốn qua cổng này」

「Kiếm và Phép, lui bước mi lại nếu mi không sở hữu cả hai」


Ba cái miệng chạm trổ trên cổng đang nói lời như là vật sống vậy.

Còn mấy bảo vệ, có hai golem lớn mà to hơn 9m, cùng một con Wraith bán-trong-suốt.

Lũ Golem là một Golem Xương giống bộ xương và một Golem Sắt giống như một con robot làm bằng thép.

Golem Sắt có một cây đại bác và vũ khí như cây rìu, trong khi Golem Xương có hai kiếm ngắn, một cây mace và một khiên tròn ở bốn tay của nó. Tuy tôi nói là kiếm ngắn, điều đó chỉ tương ứng với con golem to 9m, từ góc nhìn tôi nó giống một thanh đại kiếm dày nhiều hơn.

Tôi đoán thủ tiêu chúng sẽ tệ lắm nếu tôi định nói chuyện với ma cà rồng.

Không hề bận tâm tôi đang nghĩ sâu, Golem Sắt bắt đầu tấn công. Nó bắn ra bóng bốc lửa từ cây đại bác.

Dùng [Phá ma thuật] phiền nhiễu nên tôi hất quả đạn bốc lửa bằng tay, đổi hướng nó.

Quả banh lửa trật đường làm một vụ nổ lớn trên tường hành lang đằng sau tôi.

Với điều ấy như là tín hiệu, wraith bắt đầu niệm [Băng Tê], còn Golem Xương múa hai vũ khí trên tay của nó.

Bằng cử động nhỏ, tôi bước nhẹ vài bước né tránh đòn tấn công dữ dội từ hai bên, đoạn tôi nhẹ nhàng hợp bàn tay tôi với thời điểm tấn công của chúng.

Ngay lúc ấy, tôi hút ma lực chúng bằng [Hút Mana] trong một lượt để khiến nó không thể hành động nữa.

Golem Xương đã mất ma lực đổ quị trên đất như thể nó bị tấn công với [Tịnh hóa Hoạt Tử ].

Tôi tóm gọn xương tản mác của Golem Xương bằng dây thừng phong-ma và sợi tôi làm từ Chân Gai ở biệt thự để ngăn nó quay lại trận chiến.

Tất nhiên tôi đâu động tay chân, tôi dùng [Tay Ma thuật] đấy.

Bỏ lơ niệm chú của Wraith, tôi hướng tới golem đã thiết lập đại bác để vô hiệu hóa nó.

Kể cả tôi bị tê liệt đi chẳng nữa, tôi vẫn có thể tung [Phá Ma thuật] vô niệm, nên con đó sẽ tính sổ cuối cùng.

Dường như có một thời gian trễ trước khi Golem Sắt dùng đại bác lại, nó tấn công tôi bằng phần có rìu, nhưng bởi cử động của nó chậm chạp, tôi nhẹ nhàng tránh được mà không cần Súc Địa, sau đó tôi vô hiệu hóa nó với [Hút Mana] như Golem Xương.

Tôi cột chân phải và tay trái nó ra đằng sau bằng dây thừng phong-ma, kiếm chế nó.

Tôi trực tiếp nhảy tung đá tới con Wraith trong khi nhìn lịch kí thông báo thành công đề kháng tê liệt ở trên cùng góc mắt.

Vẻ như Wraith có đặc tính đặc biệt bãi bỏ công kích vật lý, nó đợi cú đá của tôi trong sự bình tĩnh.

Wraith có kĩ năng tồi tệ là [Hút Sinh lực], nên từ quan điểm của nó, tôi có lẽ như [Một con nhộng bay vào lửa].

Khoảnh khắc tôi đụng vào wraith, tôi tạo dựng Ma nhận trên gai ở gót giầy tôi, đá nó văng đi.

Đương nhiên, tôi không quên kiếm chế để mà nó không chết trong một đòn.

Có vẻ khá đau đớn khi con Wraith đã bị đá văng bỏ chạy tới khu nghĩa địa bên ngoài cảnh cổng trong khi la hét như thể nó hoảng hốt.

Wraith mà yếu với đau đớn sao, thật hiếm có.

Mà chúng từ đầu còn cảm nhận được đau đớn sao ta?

Không ai giải đáp câu hỏi của tôi khi cánh cổng đơn giản mở ra yên lặng.

>Nhận được kĩ năng [Đề kháng Hút Sinh lực].

--o0o0o--

Vì họ chẳng đến gặp tôi, tôi quyết định tự vào theo ý mình.

Ngoại hình tôi hôm nay là phiên bản Kuro ngẫu nhiên với một mặt nạ ngụy trang khác.

Tôi có thể đến với Kuro thông thường, nhưng do tôi sẽ gặp một người tái sinh tự gọi là một thợ săn ma cà rồng danh tiếng, Ban Helsing—mặc dù tên thực chất phải là Van Helsing—nên có lẽ tốt hơn nếu để một khuôn mặt người Nhật Bản thay vì một người ngoại quốc, do đó tôi làm một mặt nạ ngụy trang mới.

Tôi mượn khuôn mặt của nhân viên debug bên ngoài, Tanaka-shi. Khuôn mặt của Ông. Metabolic không hợp thể hình của tôi, vậy nên tôi chọn khuôn mặt khó để lại ấn tượng.

Hai nữ Thượng Cấp Ma cà rồng đang đợi tôi gần cây cầu nối với lâu đài trên cái hồ.

Họ là Thượng Cấp mặc dù là phụ nữ hả. Tôi muốn hỏi người cho cái tên ấy, sao không phải Tiểu Thư cơ chứ.

Mà cũng bất lực kể cả khi tôi phàn nàn bởi vì ấy là tên chủng tộc họ, nhưng tại nó quá dễ cự cãi, tôi sẽ gọi họ là Công chúa Ma cà rồng theo ý tôi.

Hai Công chúa ma cà rồng là một cô gái thấp trẻ con và một người đẹp trưởng thành.

Người trẻ con-san là một cô gái 300 tuổi ở cấp 49 với tóc trắng và mắt xanh dương, còn người đẹp quyến rũ có mái tóc vàng và mắt xanh dương nhạt thì ở 100 tuổi với cấp 41. Sự khác biệt giữa tuổi tác của họ và dáng vẻ bên ngoài y như ma cà rồng trong tiểu thuyết.

Suốt lúc này, tôi kích hoạt [Đề kháng Hút Sinh lực] mà tôi có khi nãy tối đa.

“Chào mừng, người mạnh.” -ccmcr

“Ngươi đang tìm một trận đấu? Hay kho tàng kiến thức hoặc cỏ ánh trăng?” -ccmcr

“Ước muốn tôi là được gặp Chân Tổ-dono.” –Satou

Tôi trả lời đơn giản cho hai công chúa ma cà rồng đang hỏi mục đích của tôi.

Tôi không đóng giả-giọng-Kuro nói lần này.

“Vậy hở….Ngươi không muốn đánh ơh…” -ccmcr

Người đẹp không hiểu sao thất vọng.

Cô ấy muốn đánh nhau à?

Công chúa ma cà rồng trẻ con bảo tôi [Đợi một chút], biến một tay cô ấy thành một con dơi, rồi cử nó về lâu đài.

Thực tiện dụng làm sao.

Tôi nói chuyện với cả hai khi mà chúng tôi rãnh rổi trong khi chờ.

Cô gái nhỏ chẳng nói năng chi trong khi tỏ vẻ chán chường, nhưng người đẹp nói chuyện bình thường với tôi khi mà cô ấy dường như hòa nhã.

Đó nói là, vì chúng tôi không có chủ đề chung, tôi hỏi về cảnh tượng kì dị quanh tôi kiểu như “sao mà cây nho ra trái được với chỉ ánh trăng’.

Rõ ràng, dường như đó là một quái vật thực vật tên là Nho Hoàng Hôn. Y như tên nhấn mạnh, nó chỉ mọc trong bóng tối, và sẽ héo úa nếu dầm mình trong ánh mặt trời.

Chỉ có Skeleton và Búp bê Sống mới có thể xử lý chúng từ khi chúng ăn thịt người.

Tôi rõ rồi, chúng ăn nông dân của chúng hả….Không nghĩ rằng cây trồng cũng là kiểu-âm-phủ ha….

Vẻ như Công chúa ma cà rồng thì không cần ăn bữa, họ chỉ trồng nó như thực phẩm khoái lạc.

Tôi vui vì cô ấy chỉ dạy tôi nhiều thứ khác, nhưng phiền phức làm sao khi cô ấy ngẫu nhiên hỏi đánh nhau, “Tôi sẽ cho anh nếu mà anh đánh thắng tôi”, mỗi khi tôi hứng thú với những điều kì lạ.

Tôi không định cứ cho rằng ma cà rồng tất cả đều Cuồng Chiến chỉ bằng cách nhìn cô, nhưng làm ơn ngưng đôi mắt sáng rỡ muốn đánh nhau ấy đi.

Khi chúng tôi chat chit thế, con dơi quay ại và trở lại thành tay cô gái nhỏ.

“Hình như Chủ nhân sẽ gặp anh. Theo tôi.” -ccmcr

Cô gái nhỏ cộc lốc nói, xoay người tới hướng lâu đài mà thậm chí không cần tôi đáp, rồi bắt đầu bước đi.


Chú thích[]

  1. med: một anime nổi tiếng, đố đấy =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 11-8♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 11-10
Advertisement