Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

12-19. Bát kiếm Shiga tụ hội[]

Satou đây. Trời khá yên tĩnh trước biến cố lớn xảy ra. Và tôi cảm thấy thông thường tình hình trở nên chẳng thể cứu vãn nổi một khi bạn nhận ra.

Cơ mà, tôi nghĩ thiệt sự hiếm hoi để nó trở thành không cứu vãn nổi miễn là bạn đừng bỏ cuộc.

--medmed--

Sau khi trở về từ buổi tiệc trà, tôi nghe tình hình tiểu thư Karina từ Arisa.

Dường như nhân phẩm của Arisa bộc phát, và cô ấy sẽ đi tham dự tiệc khiêu vũ trong khi vẫn tái mét.

“Em nói gì với cô ấy vậy?” –Satou

“Fufuhn, anh muốn biết? Nhưng em sẽ hổng có nói đâ~u. Đấy là b-í m-ậ-t con gái.” -Arisa

Sau khi vẫy vẫy ngón tay, ‘chichichi’, ở trước mặt con bé, Arisa nháy mắt.

Thái độ con bé hơi khó chịu, nhưng bởi là nhờ Arisa mà tiểu thư Karina sẽ tham dự tiệc khiêu vũ, tôi sẽ tha thứ chỉ với việc bẹo má con bé thôi.

“Để khiêu vũ cho em~?” –Tama

“Pochi cũng muốn Chủ nhân nhìn vào thành quả huấn luyện đặc biệt của Pochi nodesu.” -Pochi

“Nn, khiêu vũ.” -Mia

Đội thiếu nhi đang đòi hỏi tôi làm bạn nhảy với chúng bằng mắt sáng long lanh, nhưng giờ tôi không thể làm vậy.

“Anh thật sự xin lỗi. Bây giờ anh phải đi cùng với Liza.” –Satou

Tôi cảm thấy hơi tội tội khi thấy những đứa trẻ chán nản, nhưng từ mai tôi sẽ tự do cho tới tận tối, tôi hứa sẽ ở cùng chúng nhiều như chúng muốn.

Bởi Arisa nói những nhận xét chẳng cần thiết, “Điều đó nghe như lời thoại của một ông bố sẽ không giữ lời gì cả”, lần này chắc chắn, tôi sẽ bẹo má con bé làm hình phạt.

Tôi sẽ giữ lời hứa của mình. Nhất định đấy!

“---Chủ nhân, sửa soạn xong rồi ạ.” -Liza

“Ừm, mấy bộ đồ đó cũng hợp với em lắm.” –Satou

Tôi khen Liza, người bất thường mặc một váy đầm, rồi hộ tống cô ấy như một tiểu thư lên xe ngựa đi tới biệt thự Julberg-shi.

--medmed--

“Cái loại chiến binh khỉ gió gì mà không có lấy vũ khí của riêng mình vậy!” –kiếm sĩ

Trong chỗ gặp gỡ ở tầng trên cùng của biệt thự Julberg-shi mà người hầu dẫn tụi tôi đến, một kiếm sĩ trung niên xa lạ không dưng trách cứ tôi.

---Tên này là ai?

“Xin lỗi. Rất vui được biết chú lần đầu. Tôi là Satou Pendragon, một gia thần của Nam tước Muno.” –Satou

“Hừm, một quí tộc mới nổi chẳng có chút giá trị nào như ngươi thì vô kế thành một Bát Kiếm Shiga rõ chưa, nhớ kĩ điều đó trong đầu!” –tên kiếm sĩ

Không mà, tôi biết là chú tức giận, nhưng ít ra hãy chào hỏi đã chứ.

Tôi nhìn gã đang cuồng nộ một lần nữa.

Chú ta là một chiến binh cấp khá cao ở 42. Tuổi cũng 42 như đẳng cấp, nhưng có chăng chỉ trùng hợp.

Tôi nghĩ chú ấy cũng là một ứng viên Bát Kiếm Shiga, nhưng hội xã ông chú là Thần giáo Parion, xuất xứ chú ấy cũng ghi là Thánh quốc Parion nốt.

Rõ ràng chú ấy được đề cử bởi Đền thờ, chẳng phải một Thánh sĩ hay thám hiểm giả Mithril gì sất.

Tương ứng với điều đó, danh hiệu chú ta cũng là [Kị sĩ Thần điện = Temple Knight ]… Nhưng danh hiệu nhìn thấy trên AR thậm chí còn mấy cái nguy hiểm như [Sát nhân], [Thích khách].

Chú ta nhất định cảm giác hơi cáu kỉnh này vì hợp với những danh hiệu đó.

Thích hợp với danh hiệu, ma kiếm của chú ta cũng có tác dụng [Hút năng lượng] và [Thoát Lực].

Tôi hơi chút trận trọng với hắn bởi do nguồn gốc và thông tin vô cùng khả nghi, nhưng hắn dường như không là người liên quan tới tín đồ Quỷ vương [Đôi cánh tự do].

Liza đang đứng bên cạnh tôi coi bộ như cô ấy muốn càu nhàu trong khi tôi xem xét những thông tin ấy, nhưng giúp đỡ đến trước khi cô ấy có thể bật lại.

“Juzon-dono, dừng ngay sự thô lỗ với khách mà ta mời đến.” –Julberg

“Hừ, vì ông bị đập bởi cái thứ á-nhân nên ông mới nói vậy thôi.” -Juzon

Người can thiệp chính là chủ trì, Julberg-shi.

Tuy vậy, gã trung niên tên là Juzon này đổi đích nhắm hắn từ tôi sang Julberg-shi, khiêu khịch ông ấy.

---hắn đúng kiểu một con chó điên.

Chú ta đã 40 rồi, tôi ước chi hắn điềm đạm hơn.

Tôi tự nhủ liệu cái từ ‘fuwaku[1].’, có hiệu hữu nơi thế giới này không.

“Thằng nhóc ngươi dám chế giểu ta sao.” –Julberg

Đó là những lời nóng giận của Julberg-shi.

Dường như hầu hết người ở đây đều nóng tính, thay vì là ngăn cản cả hai, họ trông háo hức ngóng đợi chuyện gì tiếp đến.

---Đồ cái đám óc 6 múi.

Giờ coi, do bầu không khí trở nên đáng sơ, tôi sẽ bắt nhịp.

Nếu hai người này đánh nhau, tụi tôi sẽ không có tiệc thịt bò Oumi, tha cho tôi giùm cái. Đầu bếp của nhà này thì nổi tiếng khi nói đến món thịt ở Kinh thành, nên tôi không muốn hụt cơ hội lần này.

Tôi sẽ lên cấp skill của tôi ở đây đặng còn thết đãi gái của tụi tôi nữa.

“Fuhn, ông là chiến binh, vậy trước khi nói hãy—“ -Juzon

Dùng Súc Địa, tôi tiếp cận ông chú người định rút kiếm cùng lời nói, và chặn lại đốc kiếm bằng lòng bàn tay mở của tôi.

Hai người này đang nhìn lẫn nhau, nên Súc Địa của tôi không bị phát giác. Họ có lẽ sẽ diễn giải nó như là Thuần Động hay thứ gì theo kiểu đó.

Chú ta vẫn cố gắng rút kiếm mà chẳng bận tâm tôi, nhưng tôi ngăn nó bằng cách biệt STR áp đảo.

“Đây là một nơi dành để nói chuyện vui vẻ phải không. Chúng ta có thể để sô diễn phụ sau bữa ăn được chăng?” –Satou

Trung niên nhân hết sức cố gắng lôi kiếm ra, tập trung sức mạnh cho tới khi mặt anh ta đỏ ửng, nhưng chuôi kiếm không hề động đậy.

“….Ý hay đó—“ -Juzon

Gã nhìn như từ bỏ việc rút kiếm và sau đó thư giãn mình.

Tuy là Cảm nhận Nguy cơ không kích phát, tôi chặn hắn cố rút một kiếm ngắn ở đằng sau người bằng cách chặn khuỷu tay hắn.

Ý định đó quá rõ ràng.

“—Tôi đã đậu bài thi với thế này chưa vậy?” –Satou

Tôi mỉm cười hỏi với gã trung niên đang làu bàu gununu.

Tuy rằng tôi bỏ nhỏ [bài thì] như một trò đùa bởi nhiều công sức, gã trung niên vẫn đá vào chân tôi. Có một con dao ẩn ở mũi giày hắn ta.

Tôi đã trông đợi điều ấy do thường phải đối phó với những đòn tấn công bất ngờ từ quái vật mà mình gặp lần đầu, tôi dậm mũi chân gã trung niên vào mặt đất, dừng đòn tấn công.

Tôi đã kiềm chế, nhưng tôi cảm giác lờ mờ từ lòng bàn chân. Xương mu bàn chân của hắn chắc đã gãy rồi.

“Một cơ thể thám hiểm giả chính là vũ khí như chú thấy đó. Chú hiểu chưa vậy?” –Satou

Trong khi lơi sức mạnh ở chỗ dậm vào chân hắn, tôi mỉm cười.

Tất nhiên, với sự giúp đỡ của skill Mặt Tỉnh Bơ, tôi làm thế để mà cảm xúc của mình không lộ ra ánh mắt.

“Hmph. Ta rút lại những gì ta nói trước đó. Ta sẽ khiến ngươi đấu với ta sau bữa ăn.” -Juzon

“Nghe thật vui a.” –Satou

Tôi không có hứa gì cả.

Sau bữa ăn, tôi sẽ để các ứng viên khác hay Julberg-shi làm bạn với gã cuồng chiến này và bỏ đi.

--medmed--

Có một chút rắc rối, nhưng chừng này không đủ để hoãn bữa ăn tối,

Tôi mừng vì Julberg-shi là người rộng lượng.

Trông như tụi tôi là những người cuối cùng đến điểm hẹn.

Ở chỗ gặp mặt, có năm Bát Kiếm Shiga, và các ứng viên: ba thánh hiệp sĩ, Jeril thám hiểm giả Mithril, rồi cuối cùng là gã trung niên khi nãy.

Không hiểu sao mọi người đều trang bị vũ khí tận răng.

Tôi cố xác minh với Julberg-shi liệu chúng tôi có thực sự ăn bữa tối hay chăng, nhưng không hề nhầm lẫn gì với nó cả. Tôi thấy nhẹ nhõm rằng đây không phải giải thi đấu hay đại loại vậy.

Tôi đã sợ rằng cái này sẽ thành một giải thi đấu để tuyển chọn Bát kiếm Shiga.

Bọn tôi ngồi vào ghế mình cho bữa ăn tôi, mọi người ngoài tụi tôi ra đều mặc áo giáp, tế nhị mời mọc bằng những tràng cười đùa vui.

Thiệt tình, quả thật nguy quá nếu mà tôi không có skill [Mặt tỉnh bơ] rồi.

Thêm nữa, nhờ vào suy xét của Julberg-shi, ông ấy để gã trung niên hồi nãy ngồi xích xa tụi tôi.

Tôi nghĩ rằng sẽ là món Hors D'oeuvre trước, nhưng những món ăn từ thịt vào bữa tối ngay từ đầu.

Dường như từng phần sẽ được nấu và mang ra theo lượt.

“Ngon quá. Em cảm thấy hơi quá mềm, nhưng hương vị đậm đà này hơi hơi khác với thịt khác.” -Liza

Liza nói ấn tượng của cô ấy bằng giọng rõ ràng.

Tôi cảm nhận được hiện diện cái đuôi cô ấy đằng sau ghế đang vung vẩy hạnh phúc.

“Còn hơn cả thịt, nước sốt này quả tuyệt ngon. Julberg-shi đã thuê được đầu bếp giỏi thực.” -Jeril

Jeril đang ngồi trước tôi bày tỏ ấn tượng của anh ta với chủ trì Julberg-shi.

Ở mặt khác, những thành viên khác chỉ nói “ngon”, rồi chú tâm ăn trong yên lặng.

Nửa số người ở đây là quí tộc bẩm sinh, vậy thì, vị thịt bò từ trang trại hoàng gia có lẽ đặc biệt thật.

Tôi cũng thưởng thức thực đơn bò Oumi hứng khởi.

Tính toán độ nướng thì tinh tế, nhưng phân tích nước sốt chuẩn-bị-trước thì khó. Tôi không thể hiểu một trong những thành phần mang ra thay thế hương vị là thế nào. Đó là một vấn đề hoàn toàn khó khăn.

Tuy vậy, Cảm nhận Nguy cơ của tôi kích phát như thể tạt nước lạnh vào bữa ăn tuyệt trần.

Tôi nghĩ đó là gã trung niên, nhưng không ngờ được, nó đến từ chéo góc phía trên. Căn phòng này là tầng trên cung, nên tôi tự hỏi liệu có phải nó đến từ mái nhà.

Cùng lúc đó, một số chấm sáng nhanh chóng tiếp cận tới đây được phản ánh trên rada.

Xét theo tốc độ di chuyển, chúng sẽ tới trong khoảng 10 giây. Đánh giá quĩ đạo và tốc độ. Họ hẳn đang bay,

Tôi chọn những điểm sáng và mở cửa số tin tức.

Thứ đang tiếp cận là năm quái vật bay. Tất cả chúng đều là quái vật Thuần hóa, nhưng người cưỡi chúng có hội xã [Ánh sáng Tự do].

Xét theo chuyển động và Cảm nhận Nguy cơ, dinh thự này coi bộ là đích nhắm.

Phương thức chúng hơi mạnh bạo, nhưng tôi băn khoăn liệu có phải chúng đến xóa sổ Bát Kiếm Shiga và các ứng viên mà sẽ cản trở kế hoạch của chúng chăng?

Hay phải chăng, vì căn cứ điều hành của [Ánh sáng Tự do] nằm ở Thánh Quốc Parion, nên chúng có một số mối hận thù với gã trung niên kia chăng, ấy thế mà chúng tôi bị dính vào. Sau cùng hắn ta dường như là kiểu người hay lập nên kẻ thù.

Tạm gác lại đã, quái vật tới đây trên lv 20, nên ngay cả khi có 5 con, thì cũng sẽ không quá một khắc với những người ở đây.

--5 giây cho tới khi chúng tới.

“Có gì đang đến!” -Heim

Trước khi tôi nói, Heim-shi của Bát kiếm Shiga nói cấp bách.

Anh ta có lẽ cũng có skill Cảm nhận Nguy cơ.

Nghe cảnh báo, các chiến binh cầm lên vũ khí của họ.

Liza mà không có một vũ khí cầm con dao bạc cô dùng ăn tối khi nãy đứng dậy.

Thế nhưng, phòng thủ phòng không của Hoàng gia đang làm cái gì thế.

Tôi tự hỏi liệu có phải nó chỉ có chức năng chặn quái vật cố gắng phá đổ tường ngoài không?

---Thời gian dự kiến đến, 0 giây.

Hả? Chúng không đến ư?

Khi tôi truy chuyển động của điểm sáng phản ánh trên rada, chúng đã vượt qua biệt thự này và đánh một vòng trên không.

Hyuru hyuru, nghe như là tiếng xé gió---

Mẹ kiếp, bị đánh boom rồi.

Tôi chưa hề nghĩ là sẽ có ném bom không kích trong một thế giới huyễn ảo thế này.

“Liza, phía trên. Ma Nhận Pháo, cực hạn.” –Satou

“Hiểu rõ.” -Liza

Liza thực thi chẳng chậm trễ với lệnh của tôi.

--Có chẳng bởi vì a-đê-na-lin dồn dập, tôi cảm thấy chung quanh thành chuyển động chậm lại.

Julberg-shi và người dùng katana Bauen-shi lấy vũ khí họ trên tay và thận trọng tới thứ trên mái nhà,

Heim-shi mà đưa cảnh báo vừa nãy, với người dùng câu liêm Ms Ryouna hiện đang đá cửa, xông ra ban công.

Lão thánh hiệp sĩ mà đi tới Công Đô với tam hoàng tử đang gắn một cái khiên vào tay.

Như kì vọng vào Bát kiếm Shiga, họ hành động thật nhanh.

Coi bộ ba thánh hiệp sĩ vẫn không theo kịp tình hình, họ hiện giờ quan sát chung quanh trong khi đứng dậy.

Ở mặt khác, thám hiểm giả Jeril đã quen với tình huống khẩn cấp thì bình tĩnh ăn một ít thuốc phép. Mấy thuốc đó có tác dụng gia tốc và cường hóa thể chất. Chúng là thuốc đắt đỏ, nhưng thiệt sự mạng bạn quan trọng hơn nhiều.

Và cuối cùng, gã trung niên trông kì lạ.

Hắn đã rút kiếm, nhưng không hiểu sao tia nhìn hắn lại loanh quanh bên trong phòng.

Hành vi của hắn kiểu như có một sát thủ đang nhắm mạng gã bên trong phòng vậy.

Suy nghĩ đó ngừng lại với âm thanh va đập giữa vật nặng bên trên nóc nhà.

Liza bắn cầu sáng đỏ trên tay cô gần như cùng lúc mấy quả banh bằng đá được chọi bởi quái vật thuần hóa phá hủy nóc nhà.

Ma nhận pháo nghiền nát banh đá cùng với cái nóc.

Sự ngưng tụ hơi tệ bởi do cô dùng một con dao bạc, nhưng ma nhận pháo tản mác ánh sáng đỏ, chiếu sáng đỏ cả căn phòng.

--Và thế là, cái đêm dài dằng dặc của cuộc tấn công vào Kinh thành lúc cuối năm bắt đầu.



Chú thích[]

  1. med: bất hoặc. Tuổi 40, không còn nhầm lẫn. Khổng tử nói: Tam thập nhị lập, tứ thập nhi bất hoặc.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-18♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-20
Advertisement