Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-20. Một đêm dài ở Kinh thành[]

Satou đây. Tôi nghe nói vũ khí hàng loạt rất mạnh, nhưng tôi thắc mắc sao tôi nghe rằng máy bắn đá yếu xìu. Phải chi mà nó quăng đá ít nhất to bằng đầu người thì tôi nghĩ đã nguy hiểm hơn rồi.

--medmed--

Rơi xuống từ mái nhà, bụi bặm và mảnh vụn từ banh đá bị phá hủy bởi ma nhận pháo của Liza bay vào căn phòng đang lấp đầy dư ảnh sáng đỏ.

Xíu sau đó, mảng vỡ từ mái nhà bị phá cũng rơi.

Từ một bên, tôi nhanh chóng chộp lấy những cô hầu sắp bị đè bẹp bởi mảng vỡ, cứu họ.

Quang cảnh chung quanh bị chướng ngại bởi bụi mù nên tôi dùng Súc Địa vô tư.

Hai thánh hiệp sĩ coi bộ bị thương từ mảng vỡ sụp và banh đá, thanh máu của họ giảm đi phân nửa.

Ở mặt khác, một nam bồi bàn giống-người-phẩm-rượu khó khăn tự trốn thoát. Đàn ông là phải thế.

Sau đó, những rung chấn nặng nề lắc bụng bạn nhộn nhạo một cách đột ngột.

Bất ngờ bởi bệ chân lung lay, mấy cô hầu mà tôi mới cứu ôm chầm lấy tôi từ hai bên.

Tôi ráng chịu để má mình không chảy ra bằng sự giúp đỡ của [mặt tỉnh bơ], đoạn mở bản đồ xem xét tình hình.

Với bản đồ 3D, tôi thấy biệt thự bắt đầu đang sụp.

Không hề lầm được, đó là hậu quả của bốn loạt banh đá khi nãy.

Bỏ qua loạt đầu mà Liza can thiệp được, biệt thự này bị tấn công bởi banh đá mà thông thường dùng để công thành, vậy nên có thể hiểu được.

Tôi nhanh chóng xem vị trí của những người làm trong biệt thự.

Không ngờ rằng, chỉ có 23 người họ tổng cộng. Tôi phát động [Tay phép] thường lệ sau đó bắt rồi đặt họ ra ngoài biệt thự.

May mắn thay, không có bất cứ ai trúng banh đá trực diện và chết.

Có mấy người ở trong tình trạng nguy ngập, nhưng tôi chỉ việc xử trí họ sau khi chúng tôi đã thoát ra bên ngoài,

Trông vài giây tôi hết sức thu xếp kế hoạch tẩu thoát, một biến cố xuất hiện bên trong phòng.

“—Guh, ng, ngươi đang làm gì thế?” –Julberg

Tôi nghe tiếng la bóp nghẹn từ bên kia đám mây bụi.

Theo AR, người dùng katana Bauen-shi đang hấp hối, còn bên cạnh anh ta, Julberg-shi đã bị thương tới mức nửa-chết rồi.

Kế bên họ là gã trung niên tô màu đỏ trong rada--Juzon Thần điện Hiệp sĩ.

--Trận đánh bom là để trợ giúp vụ ám sát của gã này hả.

Dựa vào rada, tôi đá miểng vụn bên dưới vào hắn.

Juzon kêu lên 1 tiếng uất nghẹn với một âm thanh thịch nặng nề phía bên kia mây bụi.

Đám mây bụi sáng sủa trong khoảnh khắc từ đòn tấn công miểng vụn.

Juzon đang đâm cây ma kiếm vào lưng Julberg-shi rút nó ra và lui lại trong khi nhìn khó chịu.

Mảnh vụn khi nãy dường như đã làm gãy một bên vai hắn, cánh tay hắn lòng thòng vô lực.

“Sặc, thằng khốn không khí giới đúng là cản trở—[Tà nhẫn Vô song].” -Juzon

Ma kiếm của Juzon nhận [Ngôn Lệnh] vào cuối câu chửi hóa thành màu đen.

Bấy giờ, bóng đen di chuyển sang người hắn từ tay, biến toàn thân hắn thành màu đen.

--Ờ thì, méo có ai sẽ đợi cho đến khi nó xong nhá.

Bất chấp việc sàn nhà bắt đầu đang sụp, đại kiếm Heim-shi [Tạp Thảo] và lưỡi hái của Ms Ryouna [Máy gặt] tấn công hắn từ hai bên.

Juzon đá Bauen-shi tới chỗ Heim-shi, chặn anh ta lại.

Lưỡi hái của Ms Ryouna đến kế đó lướt qua da vai hắn, nhưng rồi cái lưỡi hái bay lên trên như thể trượt khỏi thân hình đen của hắn.

Juzon vung thanh ma kiếm to cộ tới Ms Ryouna đầy sơ hở sau khi hụt đòn tấn công, ép cô ấy thoát lui, sau đó hắn tẩu khỏi từ chỗ đó.

Không hiểu làm sao Juzon đen đúa tháo chạy theo tư thế thấp giống một con gián thẳng tới chỗ tôi và Liza.

Tôi hẳn nhìn trông như một mục tiêu dễ ăn vì tôi đang ôm hai nữ giúp việc ở hai bên như thế này.

Chắc chắn, ứng phó với hắn sẽ khó cho tôi người đang tập trung đưa các người làm ra khỏi biệt thự.

--Song bấy giờ, tôi có một cận vệ đáng tin cậy ở bên mình.

“Liza.” –Satou

“Rõ ạ.” -Liza

Bằng một cây ma kiếm kích thước một cây kiếm bản rộng, Juzon tới gần đâm Liza đang đứng ở trước mặt tôi.

Liza đón đỡ nó bằng con dao bạc phủ Ma Nhận.

“Không thể nào, một dụng cụ ăn mang Ma Nhận?!” -Zujon

Hắn không thấy Liza can thiệp đá trên nóc nhà khi nãy à?

Hiển nhiên, Liza đã dùng hầu hết ma lực cô ấy vào đòn tấn công vừa nãy, nhưng tôi đã sạc lại cho cô ấy bằng [thuyên chuyển ma lực].

“Vẫn còn ma lực hả—[Độc Nhận].” -Zujon

Nhận Ngôn Lệnh của Juzon, bề mặt thanh ma kiếm của hắn tiết ánh đỏ đậm.

“Cơ nhục ngươi sẽ rơi rụng chỉ bằng việc động phải [Hủ bại độc]. Nhào vô đi nếu ngươi cho rằng vảy của ngươi có thể ngăn được nó.” -Zujon

Hắn có lẽ nói vậy để dọa sợ chúng tôi, nhưng đó là một bước đi tồi.

Liza đã hoàn thành chuẩn bị của cổ suốt khi hắn lảm nhảm chẳng cần thiết.

Có một lưỡi giáo sáng đỏ trên tay Liza.

Ấy là ngọn giáo dệt bằng Ma Nhận với con dao bạc làm cốt lõi. Nó tiêu hao lượng lớn ma lực, nên bình thường cô ấy không dùng nó, dù vậy lực công kích của nó có thể địch với ma giáo thông thường.

Cây giáo đỏ của Liza quất vào ma kiếm độc của Juzon, thế rồi khoét vào tay hắn.

Liza chặn chút đỉnh độc vung vãi bởi cây ma kiếm bằng một lớp màng đỏ sinh ra trên người cổ—[Ma thuật giáp] đã được triển khai một phần.

Juzon vẫn cố tấn công mặc dù vai hắn bị đâm, nhưng cái đó chẳng bao giờ thành hình.

Nhanh hơn cả Juzon vung kiếm, ngọn giáo Liza đâm vào vai Juzon, lẫn cổ tay đang nắm kiếm, bằng tốc độ mắt thường không dò được.

--Ôi trời, cô ấy thật tàn nhẫn.

“Một cây giáo bằng Ma Nhận!” -Juzon

Juzon bị vô hiệu hóa bởi Liza thuần chất, ngã quị ra sàn.

Tôi thấy Juzon lấy ra thứ gì đằng sau lưng hắn.

Ba cục đen khổ nắm tay—bom phép dùng để đánh bom tự sát!

May mắn thay, tôi là người duy nhất nhận ra nó.

Khoảnh khắc những quả bom phép bị kích hoạt tách khỏi tay hắn, tôi động vào chúng bằng [tay phép] mà không dùng để bắt mấy người làm, đoạn bỏ chúng vào Kho chứa của mình.

Juzon có lẽ thấy trông như những quả bom biến mất.

Trước khi Juzon có thể thốt ra tiếng ngạc nhiên, Liza tấn công hắn bằng đuôi cô ấy một lần, đoạt đi ý thức của hắn.

--Thiệt tình, để mấy việc đánh bom tự sát cho robo phòng nghiên cứu đi.

Suốt những chuỗi biến cố này, tôi phần nào thành công hoàn tất việc di tản người trong căn nhà ra ngoài những người ở phòng này.

Không còn nhiều thời gian cho tới khi biệt thự đổ sụp, nên chúng tôi cũng nhanh chóng ra bên ngoài.

Tất nhiên, hình như tôi không là người duy nhất nghĩ vậy.

“Ở đây nguy hiểm lắm, mọi người trốn mau!” -Heim

Thế chỗ Julberg-shi người không động đậy nổi bởi tại tác dụng [Hút năng lượng] và [Thoát lực] của cây ma kiếm, Heim-shi chỉ dẫn mọi người.

Hai tầng của biệt thự đã bị nghiền nát, có khoảng 10m xuống tới đất từ tầng 5 này.

Những người ở đây lẽ có thể thoát được chỉ với chừng này độ cao.

Tôi nhấc lưng hai nữ người làm đang ôm tôi đằng hai bên, rồi nhảy khỏi bức tường đổ sụp.

Tai tôi nhức từ tiếng hét âm thanh nổi.

Trong khi bảo vệ mình khỏi mảng vụn rơi của biệt thự bằng Linh động Khiên, tôi hạ cánh xuống đất với tầm nhìn nghèo nàn bởi do mây khói bụi.

Điểm đặt chân xấu dở vì có số lượng lớn miểng vụn, nên tôi thực sự ra dùng Vi Thiên gần mặt đất để di chuyển, với bụi mù che chắn.

Những gã cưỡi quái vật thuần hóa bắn nỏ tiễn từ nỏ vào chúng tôi đang tẩu thoát.

Dường như đích nhắm chúng là Juzon mà Liza đang mang trên vai.

Sử dụng bụi bảo bọc còn lại, tôi dùng [Khiển Choáng] để đánh trật hướng những nỏ tiễn.

Tôi cũng bắn vào đầu tám quái vật thuần hóa vừa khi mình làm vậy, nhưng dường như chúng đã có biện pháp đối phó, Khiển Choáng bị ngăn trở bởi khiên phép xuất hiện ở trước quái vật thuần hóa, không động được đến thân chúng.

Kẻ địch mất cơ hội tấn công bay lên trên bầu trời biệt thự.

--Có lẽ tôi không nên kiềm chề mình và tấn công với 120 phát.

Tôi làm chỗ đặt chân trong khi tiếc hận, và cách một quãng xa để không bị chèn vào biệt thự.

Tôi chụp mấy thánh hiệp sĩ té khỏi chỗ đáp và chặn đà di chuyển bằng [Tay phép], thô bạo đẩy họ khỏi vùng nguy hiểm.

Họ hẳn bị thương chút ít, nhưng còn tốt hơn là bị đè bẹp chết.

“Xin xử lý hai người này.” –Satou

“V-vâng ạ.” –người hầu

Tôi giao hai nữ hầu-san tôi mang trên vai cho mấy người hầu thoát được khi nãy.

Tôi nghĩ cả hai ngừng la hét, hóa ra họ xỉu mất tiêu.

Bốn kẻ đich hụt lượt tấn công vừa nãy lại đến tấn công nữa để bịt miệng Juzon.

Nhưng mà, việc đánh chặn đã chuẩn bị xong rồi.

"....■■■■■■ Vũ loạn quang thương = Multiple Light Javelins"

"""....■■■■ Quang thương = Light Javelin"""

Lao ánh sáng phát động bởi thành viên Bát kiếm Shiga lẫn Jeril công kích quái vật thuần hóa.

Những con quái vật thuần hóa hấp hối lao theo đà quán tính, nhưng hiệp sĩ già có khiên lớn đã cắt ngang.

“[>Phòng ngự<] Thánh thuẫn Plitwen" –hiệp sĩ già

Ánh sáng xanh lam lan ra quanh cái khiên đỡ những cơ thể nặng hơn cả tấn của quái vật thuần hóa.

Ông ta chưa xuất hiện cho tới tận giờ, nhưng Leiras, hiệp sĩ già này, cũng là một trong Bát Kiếm Shiga.

Tôi không biết tính cách ông ấy từ khi chúng tôi hầu như không nói chuyện khi ổng ở Công đô với tam hoàng tử, nhưng hình như lực phòng thủ của ông khá là điều trông mong được vào người đã sống sau khi chiến đấu với quỷ vàng.

Thành viên [Ánh sáng Tự do] bị văng khỏi quái vật thuần hóa đang cố tháo chạy, nhưng Ms Ryouna và Heim-shi hí hửng đuổi theo chúng.

--medmed--

Vừa để mắt tới việc ấy, tôi vừa mở bản đồ xem coi chung quanh.

Một quái vật xuất hiện ở tiệc trà của Bá tước trưa nay, nên có gấp ba số lượng hiệp sĩ và binh lính đang tuần tra hơn thường nhật.

Hiệp sĩ và binh lính đều mang mặc nạ, nhưng họ trông như không có bất kì tình huống căng thẳng nào như bao vây một biệt thự cụ thể hay đại loại vậy.

Tôi cho rằng những quí tộc đang che dấu [Ánh sáng tự do] trong biệt thự sẽ làm gì đó suốt biến cố, nhưng họ không mảy may động đậy trong biệt thự của họ mà được bảo vệ bởi binh đoàn riêng cả hơn 100 người mạnh mẽ.

Tuy vậy, biệt thự của các quí tộc cao đẳng khác có những hoàn cảnh riêng đa dạng, vậy nên không cần đặc biệt kể đến họ.

Tôi cũng nghĩ rằng ba kẻ ưu tú của [Ánh sáng Tự do] đã nhắc khi đó sẽ đến đây như đảm bảo cho việc ám sát Bát Kiếm Shiga, nhưng chúng không di chuyển khỏi biệt thự đang ẩn núp.

Chúng là những kẻ đủ gan dạ để tấn công như thế này tại kinh thành của toàn vương quốc. Lý ra chẳng xong xuôi chỉ với chừng này đâu.

Nếu cuộc tấn công vừa rồi chỉ là đánh lạc hướng, vậy thì chân tướng đích nhắm chúng sẽ là lâu đài hoàng gia ?

Tôi chăm chú nhìn bản đồ một lần nữa để hiểu động thái của chúng.

Ngay lúc đó, tôi thấy thứ gì chuyển động trong góc nhìn.

“Chủ nhân, hiệp sĩ tuần tra đang tới.” –quản gia

“…Để họ vào.” –Julberg

Một quản gia với bộ đồ tươm tất lấm bẩn thông báo với Julberg-shi.

Với quá nhiều náo động, hiệp sĩ tuần tra gần nhất chắc sẽ đến.

Tôi thấy chi tiết họ trên bản đồ.

Đoàn hiệp sĩ thứ 12 hả, hiệp sĩ chỉ huy có lv 34. Cấp ông ta cao đấy cho một chỉ huy của một đội tuần tra.

Đó là một đội 30 hiệp sĩ, có 6 người dùng khiên lớn không thích hợp cho một đội tuần tra, 10 người trang bị giáo dài mà có đá lửa trên đầu mũi, bốn pháp sư và 10 hiệp sĩ nữa.

Đấy là lực lượng quá mức, giống y như họ đi chiến tranh, song những trang bị này và con số hiệp sĩ có lẽ dành để ứng phó với quái vật khổng lồ xuất hiện thường xuyên trong Kinh thành.

Liza đang đứng bên cạnh tôi trở nên căng thẳng khi cổ thấy gã đang tới đây.

“Chuyện gì vậy?” –Satou

“Chủ nhân, xin hãy coi chừng. Đó là gã trùm của đám Mê tặc.” -Liza

Được chỉ ra bởi Liza, tôi xem lại gã bằng AR.

Tên hắn là Rudaman—người sản xuất ma nhân dược bất hợp pháp ở dưới lòng đất Mê cung,

Tuy nhưng, sau vụ đàm phán với Hội chủ khi hắn trong nhà ngục hội do bị bắt giữ bởi chúng tôi, hắn trở thành đội viên của [Đội Nô lệ Tội phạm (Tím)] ở Kinh Thành.

Loại quan hệ gì mà để hắn chuyển lên thành một hiệp sĩ bình thường thế này….

Trông như là lộn xộn đêm nay vẫn còn tiếp tục.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-19♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-21
Advertisement