Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-21. Một đêm dài ở Kinh thành (2)[]

Satou đây. Có nhiều thứ yên tĩnh khoảnh khắc trước một con đập sắp sửa sinh ra lũ quét vượt qua giới hạn của nó. Tuy thế, trong một nhận thức muộn sau này, tôi nhận thấy có quá nhiều dự báo.

--medmed--

Tôi vượt qua Julberg-shi và bước tới đứng trước thủ lĩnh hiệp sĩ đã tới, cựu mê tặc vương, Rudaman.

“Ê chào, Rudaman. Ông đổi công việc nô lệ tội phạm rồi à?” –Satou

“—Sặc, Pendragon [Miễn thương] hả. Vậy ra ngươi cũng là một ứng viên Bát Kiếm Shiga nữa…Hèn chi ta chẳng thấy tên nào bị thương trong thảm họa này.” -Rudaman

Dù cho tôi giao thiệp hắn nhã nhặn, Rudaman chặc lưỡi với một khuôn mặt che dấu.

Nhân tiện, lý do vì sao không có ai bị thương bởi tại có người có thể dùng phép chữa trị trong số các người làm, còn tôi thì phát thuốc phép.

Rudaman ngẫu nhiên giơ tay hắn lên đầu đoạn vung nó tới trước.

Đồng thời, mỗi người trong Hội hiệp sĩ thứ 12 bắt đầu thực thi chiến đấu.

Người cầm khiên thì làm một bức tường, giáo lửa thì len vào khe hở giữa họ để bắn [Hỏa đạn].

Tôi thậm chí có thể nghe tiếng niệm chú đằng sau họ.

Rudaman hạ thấp người rồi cố chạy qua tôi, nhưng tôi ngoắc chân, làm hắn té.

Tuy nhiên, Rudaman khéo léo lăn tiến tới và bổ cây rìa hắn vào Julberg-shi tay không.

Julberg-shi làm động tác né tránh để tránh cây rìu, nhưng dường như tác dụng của cây ma kiếm vẫn còn phảng phất, cử động ông trì độn hơn thường lệ.

Tuy vậy, cái lưỡi điên cuồng không bao giờ động đến ông.

Liza trong khi cầm cây giáo ma nhận đỏ đánh gãy nó.

Tôi lanh lẹ ném mấy mảnh vụn ở dưới chân tôi vào [Hỏa đạn] bay đến, nắm bắt chuyển động của chúng bằng cách đọc trên rada.

Nhìn vào quĩ đạo của hỏa đạn, y như là chúng nhắm đến bịt miệng Juzon vậy.

Chúng có lẽ cũng cố loại bỏ các thánh hiệp sĩ đã không trang bị giáp cho việc chữa trị, cùng samurai-san của Bát kiếm Shiga cùng nhau.

"…… ■■■ 『Quang thân gia hộ』" -Jeril

Jeril dùng quang thuật để cường hóa thế chất vội đến những kẻ nổi dậy để đối phó với chúng.

Anh ta hình như đã thấy Rudaman ở Mê cung thành nữa, anh ta bắt đầu niệm chú cường hóa khi Liza bắt giữ Rudaman.

Jeril nhảy qua đám dùng khiên ở tuyến trước, và giẫm đạp vào mấy kẻ dùng đũa lửa.

Cùng khi ấy, niệm chú của quân nổi dậy ở đằng sau dừng lại luôn. Rõ ràng, hai Bát kiếm Shiga đang đuổi theo sau quái vật thuần hóa tấn công chúng từ đằng sau.

Cả hai đều là chiến binh lv cao, họ triệt hạ mẩy kẻ giả như là quân Hội hiệp sĩ thứ 12.

Tất nhiên, gã Rudaman có chân tay bị đâm bởi giáo ma nhận của Liza cũng bị bắt.

Dường như kiềm chế khi dùng ma nhận giáo thiệt sự khó cho cô ấy, một trong những tay của Rudaman đã đứt lìa.

“Không thể nào, chúng ta tương đương nhau khi đó…” -Rudaman

“Đó là kết quả sự giáo dục và huấn luyện của Chủ nhân.” -Liza

Liza lãnh đạm phòng bị Rudaman, người đang tức giận nói vậy.

Suốt khi ấy, chuyển động khả nghi của một số điểm sáng phản chiếu trên rada.

Chúng ở trong vườn của căn biệt thự hàng xóm giáp với biệt thự này.

Rõ ràng, có 5 người thuộc đảng tội phạm đang chờ đội. Chúng có lẽ nằm thấp để ám sát người trong cơn hỗn loạn.

Trông như là chúng hụt cơ hội tỏa sáng khi trận đánh ở đây kết thúc chóng vánh.

Tôi sẽ để người khác xử lý những gã này.

Tôi nhìn quanh, vì Ms Ryouna [Máy gặt] của Bát kiếm Shiga tỏ ra buồn chán, tôi quyết định tung nó cho cô ấy.

“Ryouna-sama, tôi muốn cô nghe cái này—“ –Satou

Sau khi kể cổ nghe tôi cảm thấy những linh cảm đáng ngờ ở căn biệt thự tiếp giáp, cô ấy nhanh đồng ý đi điều tra với nụ cười ác nhơn.

Trông như Julberg-shi và Heim-shi của Bát kiếm Shiga sẽ đi thẩm vấn những tên nổi loạn bị bắt.

Tôi để điều ấy cho họ, tôi sẽ làm những việc chỉ mình mới làm nổi.

Tôi để hiện duy nhất những tên nổi dậy giả như là hội hiệp sĩ thứ 12, với người [Ánh sáng tự do] trên bản đồ, kiểm tra họ.

Trong số người [Ánh sáng tự do], ba kẻ lv cao đang nấp trong biệt thự quí tộc, nhưng mấy người có cấp nhỏ hơn 10 đang hành động cùng Hội hiệp sĩ 12.

--Không, chúng không cùng nhau.

Tôi phóng lớn bản đồ chỉ để thấy thành viên của [Ánh sáng tự do] thì ở địa đạo dưới lòng đất. Tất cả thành viên của hội hiệp sĩ 12 đang đứng canh ở lối vào địa đạo.

Tôi nói với chung quanh là tôi đi theo tiếng gọi thiên nhiên (wc) rồi đi vào bóng của khu vườn, đoạn nhìn các thành viên theo lượt bằng Viễn Kiến.

Dường như các thành viên nhanh chóng di chuyển tới một lối ra của địa đạo ngầm. Tôi kiểm tra phương hướng chúng tới, nhưng không có cơ sở ma cụ đặc thù nào hay thứ đại loại.

Lũ slime đang uốn éo trên trần ống cống, nhưng chúng không biến đổi cái gì.

Khi tôi chuyển tầm nhìn thẳng hướng địa đạo ngầm, tôi thấy một cái xác mới.

Tôi thử tìm tòi xác chết trong địa đạo và thấy quá nhiều. Mỗi cái xác đã bị đâm quá mức bằng vật sắc, và chết với biểu hiện đau đớn.

Bị thu hút với mùi máu, slime, côn trùng và chuột tụ tập lại, thành ra những cảnh tàn nhẫn.

Từng cái xác đều mặc quần áo tồi tàn giống như họ không phải người ở khu ổ chuột thì cũng là nô lệ. Tuổi và giới tính họ phân bố khắp nơi, không có sự giống nhau riêng biệt giữa họ. Dường như họ bị đánh đập trước đó, có nhiều người với vết bầm đen.

Ngay lúc ấy, một [Điện đàm] từ Arisa tới.

“Gì vậy, ở đó cũng có chuyện xảy ra sao?” –Satou

『A-anh nói ‘cũng’ sao, có gì xảy ra vậy? Anh có bị thương không?』-Arisa

Tôi kể cho Arisa, người tôi bất cẩn làm lo lắng đừng có lo, rồi thúc dục nhỏ tiếp tục.

“Hai chúng tôi ổn cả, bỏ quá nó đi, có chuyện gì?” –Satou

『Có một lá thư tử Sera ở lâu đài. Viên thị thần mang nó tới bảo là 『Sớm nhất có thể』, anh muốn làm gì?』-Arisa

--Từ Sera-san?

“Arisa, lập tức mở và đọc nó.” –Satou

『Eh? Được không vậy? Chờ chút. Rồi, em đọc đây—“Ác mộng viếng Kinh thành, Tai ương đen giáng từ thiên đàng.”』

Đấy là tại sao mà mấy lời tiên trị…

Làm ơn nói sao cho dễ hiểu dùm.

Không có lấy một lời tiên tri về một quỷ vương xuất hiện ở Kinh thành, vì vậy tôi đoán có lẽ là một thượng đẳng quỷ hay thứ gì đại loại theo lời ấy.

Tuy vậy, nó chẳng ở dưới đất. Mà từ trên trời hử.

--Làm ơn để tiến triển không thành ra một loại manga chiến đấu hư cấu phiền phức, kiểu “Lần này kẻ thù là Thần” đi.

Tôi có thể sẩy chân nếu tôi không nghe lời tiên tri rồi. Tôi phải cảm ơn Sera thế nào đó sau khi vụ này chấm dứt.

Nó không ghi sẽ là hôm nay, nhưng dấu hiệu hình như khá nguy hiểm. Tôi không muốn để việc này trở thành thứ tôi phải hối hận sau này bởi vì tôi quá vô tư.

Chúng tôi sẽ chuẩn bị đủ để mà chúng tôi có thể ứng phó với thứ ắt hẳn sẽ xảy đến.

“Arisa, bảo mọi người trang bị vũ khí của mình. Anh không biết chuyện gì xảy ra hôm nay, vậy nên dùng trang bị tốt nhất ấy.” –Satou

『Trang bị tốt nhất ư, ý anh là cho phép dùng trang bị che giấu?』-Arisa

“Ờ, làm đi. Chắc chắn rằng trang bị mặt nạ hay cái gì đó che danh tính các em được chứ.” –Satou

『Okkey!』-Arisa

Thế được rồi, giờ chắc ổn miễn là không có nhiều quỷ vương tấn công.

--medmed--

Tôi bảo Julberg-shi tôi sẽ quay về biệt thự để lấy khí giới và rời chỗ đó.

Những hầu gái tôi cứu đang cảm ơn tôi bằng mắt long lanh, nhưng không có thời gian để liếc mắt đưa tình nữa, vì vậy tôi chỉ chào họ sơ sơ và bỏ đi.

Sau khi trở về biệt thự, tôi hóa thành Kuro đoạn thẳng tới Echigoya để hoàn thành việc của mình ở đó.

Liza đã đi tới phòng nơi mọi người đang mặc trang bị.

“Tifaliza, làm ơn để phòng chỉ huy ở tầng trên cùng sẵn sàng sử dụng. Quản lý có đây chăng?” –Satou

“Hiển nhiên ạ. Em nghĩ quản lý ở trong văn phòng cô ấy.” –Tifaliza

Tôi dắt quản lý đi tới hầm ngầm kho tàng.

“Nhiều không gian thế này chắc được rồi.” –Satou

Tôi thu hết hàng hóa ngoài mấy cái dùng để chiến đấu bên trong hầm kho tàng vào Kho chứa của mình thông qua Hộp Đồ.

Tôi cũng gom hàng hóa dành-chiến-đấu vào một góc căn phòng.

“U-ừm, Kuro-sama, việc gì thế ạ?” –quản lý

“Trong trường hợp nguy cấp, cho các dân cư lân cận vào trú ẩn trong phòng kho tàng này. Tôi giao cô quyền chỉ huy golem trong phòng này.” –Satou

Sau khi nói thế với quản lý, tôi đưa cô [Trượng chỉ huy] dành để ra lệnh cho Orichalcum Golem.

Nơi này chắc giữ lại được kể cả chống lại phép cao cấp, miễn là nó chỉ có một loạt.

--medmed--

Tôi biến sang Nanashi sau đó dịch chuyển vào lâu đài hoàng gia để thông báo, tuy là tôi nghĩ họ biết cả rồi.

Lần này tôi không nhảy vào Thư viện cấm, mà là một mái đình của vườn thượng uyển gần văn phòng nhà vua.

Nhà vua đã dâng tôi đặc quyền dùng chỗ ấy làm chỗ dịch chuyển.

Tôi đi tới văn phòng đức vua, để thấy nhà vua và tể tướng đang họp hành chi đó.

“Bệ Hạ, xin lỗi vì đến mà không báo, có được không hỉ?” –Satou

“Không phải là Nanashi-sama đấy ư.” -vua

Vậy ra ông ấy đã biết. Thật là hay từ khi trò chuyện sẽ tiến nhanh hơn.

Tể tướng đang đứng bên cạnh nhà vua làm các quan chức khác thoái lui.

“Có thể nào, là về chuyện biến cố ở biệt thự của Julberg-shi?” -vua

“Chào, Tể tướng. Đó cũng là vấn đề nữa, nhưng tôi có tin khác—“ –Satou

Tôi kể họ rằng Hội hiệp sĩ 12 đang hành động cùng với tín đồ quỷ vương, [Ánh sáng tự do], còn những kẻ tấn công biệt thự của Julberg-shi từ trên không là thành viên [Ánh sáng tự do].

Do hình như những thuần thú sư bị bắt tự sát trước khi họ có thể thẩm vấn, tể tướng kinh ngạc khi ổng nghe tin đó.

Hơn nữa, tôi bảo họ rằng thành viên [Ánh sáng tự do] đang giết hại người nghèo trong đường hầm dưới lòng đất Kinh thành, chúng có lẽ đang làm một số loại nghi lễ.

“Quả là Nanashi-sama. Chúng tôi cũng có mấy thứ muốn kể cho cậu—“ –tế tướng

Điều Tể tướng nói phần lớn hệt như tiên tri của Sera.

Không chỉ duy nhất có Sera, vẻ như nhiều Thần giáo trong Kinh thành cũng trình báo y hệt.

Tuy vậy, một lời tiên tri hơi hơi khác đến từ miko già đền Parion, “Tai họa nằm bên dưới cây anh đào.”

Fumu, dưới cây anh đào thì nghĩa có nó là dưới Kinh thành hở?

“Vậy rồi, nếu Kinh thành bị tấn công bởi thượng cấp quỷ hay quái vật khổng lồ mà quân lực hoàng gia không thể đối phó nổi, làm ơn công bố cho dân chúng nhanh tự bảo vệ họ bằng cách đi ẩn trốn hay gì giống vậy được không hỉ. Tôi sẽ tiêu diệt nó nhanh nhất có thể nên sẽ không có nạn nhân chi. Hiển nhiên chắc có thương vong nếu mà họ bất cẩn dính vào.” –Satou

“Như cậu muốn. Tể tướng, bao nhiêu ma lực còn lại của [Hạch Thành].” -vua

“Mana cung cấp xuống dốc từ Nguồn cội đã trở nên tốt hơn mấy ngày vừa qua, vì vậy, tạm gác chuyện nghi thức ma thuật khu vực lớn ạ, thì không có vấn để gì nếu chỉ dùng nó để bảo hộ Kinh thành.” –tể tướng

Sau khi tôi nói vậy với nhà vua, ông xác nhận một số tin tức với tể tướng.

…Đúng hơn là, [Hạch thành] là cái chi chi?

Có phải là thứ như [Hạch mê cung]?

Mà thôi, tôi cho là mình có thể hỏi sau.

“Vậy rồi, làm ơn hành động theo cách mà giữ nạn nhân khỏi xuất hiện được chưa hỉ.” –Satou

Tôi bảo họ rồi rời khỏi cung điện.

--medmed--

Mặc dù còn chưa tới 30 phút sau vụ tấn công vào biệt thự Julberg-shi, ba quái vật với hoa văn lằn-đỏ giống trước đã xuất hiện ở Kinh thành.

Khác biệt là từng còn quái vật thì yếu đuối chỉ ở cấp 10-20.

Bởi vậy, các hiệp sĩ tuần tra tiểu trừ chúng một cách hiệu quả.

Sau khi về lại biệt thự của mình, tôi đổi giọng thành Kuro và nói [Porina] ở xưởng bằng [Điện đàm] đi di tản tới khu trú ẩn dưới lòng đất.

“Vâng, em rõ rồi ạ. Em nên làm gì với cơ sở vật chất của xưởng hả anh?” -Porina

“Để lại chúng. Di tản công nhân xưởng cùng với gia đình họ tới chỗ trú ẩn luôn. Nếu còn chỗ trong khu trú ẩn, tôi không phiền nếu Porina chấp nhận luôn cả dân cư lân cận theo phán đoán của cô.” –Satou

Tôi quên liên lạc với Nell, nhưng Porina có lẽ sẽ nói cho cổ.

Nhóc Aoi và Giáo sư Xoay thì ở phòng thí nghiệm cùng nhau, nên có lẽ họ sẽ di tản cùng các người làm khác.

Tiếp tục như thế, tôi liên lạc những người orc dưới lòng đất bằng [Điện đàm].

Lần này tôi đổi tông sang Nanashi. Chuyển qua chuyển lại khi khẩn cấp thế này thật khó chịu.

“Ri Fuu, quỷ chắc là đến tấn công Kinh thành. Di tản tới một chỗ an toàn nếu có một. Nếu còn cổng dịch chuyển nào dùng được, tốt hơn là lấy cái đó.” –Satou

『Đừng có vô lý chớ. Mất ba ngày cổng dịch chuyển mới kích dụng được đó.』-Ri Fuu

Ra những cổng dịch chuyển có loại hạn chế như thế sao.

『Hơn nữa, làm gì có chỗ nào an toàn mà chúng tôi biết anh hiểu mà. Hoặc không thì, chúng tôi không thể mang theo trẻ em được..』-Ri Fuu

“Vậy thì cậu có thể dựng hàng rào ở lối vào làng không? Khoảng ba ngày là lâu nhất.” –Satou

『Được. Chúng tôi không thể từ chối Nanashi. Có gì chúng tôi giúp được chăng?.』-Ri Fuu

Tôi nhìn bản đồ, và xem xét những chỗ mấy cái xác như-hiến-tế nằm. Có hai nơi giống như gần Ri Fuu. Tôi cho là sẽ nhờ họ giúp tôi.

“—Có thể không?” –Satou

『Để đó cho bọn tôi. Có một tu sĩ Heraruon nữa, nên bọn tôi có thể thực hiện nghi thức tịnh hóa.』-Ri Fuu

Tôi cảm ơn Ri Fuu đáng tin cậy và ngắt điện thoại.

Khi sự cố được giải quyết, tôi sẽ chiêu đãi cậu ta một số món ăn thức uống ngon.

--medmed--

Ngay khi tôi ngắt cuộc gọi--

Một số cảm giác kì quái không thoải mái nhô lên dưới chân tôi.

“Nyu!” -Tama

Tama cảm thấy cảm giác kì quái tương tự dựng đứng đuôi và chạy tới thân tôi.

Cái đấy đau một cách tế nhị khi bạn mặc áo giáp thế này, nên làm ơn ngừng đi.

“Thứ gì thật ngứa ngáy nodesu.” -Pochi

“Satou.” -Mia

Coi bộ Pochi và Mia cũng cảm nhận sự kì quái.

Tôi nhanh mở bản đồ.

Điểm sáng đỏ hiện lên xuyên suốt trong Kinh thành.

Nhìn vào chỉ số, từng con trong chúng có lẽ là quái vật hoa văn lằn-đỏ

“Trông kìa! Bên ngoài cửa sổ!” -Arisa

“Chủ nhân, thứ như-vòng-ma-thuật xuất hiện trên trời, nên em báo.” -Nana

Arisa và Nana thông báo, tôi nhìn ra cửa sổ.

Một vòng ma thuật khổng lồ bao phủ toàn Kinh thành xuất hiện.

Rõ ràng, biến cố đã đi vào guồng xoay.

--Tôi cho mình sẽ biế nthành Nanashi và nghiền nát nó thật nhanh.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-20♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-22
Advertisement