Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-24. Thượng cấp quỉ tộc sắc anh đào[]

Satou đây. Boss địch thay hình đổi dạng thường xuất hiện trong RPG homeconsole. Tôi thưởng thức chúng không hề mệt mỏi thời còn chơi game, nhưng tôi nghĩ phá đảo (clear) không-bỏ-sót mà không có hướng dẫn chiến lược (strategy guide) chỉ là một gánh nặng.

--medmed--

“Ngừng lại! Ngay cả trong các quỷ vật thượng cấp xa xưa thì tên đó sở trường về phòng ngự. Kể cả cấm pháp thì chỉ làm nó tổn thương chút ít thôi. Ma thuật cao cấp vô niệm tung ra chẳng là gì ngoài đòn tiêu khiển cho nó.” -Tenchan

Mỹ nhân tóc bạc Ten-chan đứng trên đường của tôi và làm náo khi cô thấy tôi phát động [Ngưng tụ].

Tôi đã phải thu tay mình lại dù nghĩ tôi đã có vị trí tốt vừa rồi.

….Chắc có lẽ tôi buộc xóa sổ cổ nếu cổ ngán đường nữa.

Liên lạc bằng [Luân thoại Chiến thuật], tôi chỉ Arisa kế hoạch cho phương pháp kháng cự thượng cấp quỷ vật.

Cũng khi ấy, tôi nhận báo cáo về Liza và người khác đã tiêu diệt một quái vật như-cây-to đã xuất hiện một đoạn ngắn trước con thượng cấp quỷ.

Trong khi mở lại đòn tấn công, tôi sẽ xem coi năng lực ma phòng của nó thế nào.

Tôi phát động phép [Súc bạo = Implosion] mà không cần đường đạn tới con thượng quỷ như sakuramochi.

Vô vàn vụ nổ xuất hiện như bao phủ lấy con quỷ sakuramochi cùng một lúc.

Lửa vụ nổ và sóng xung kích ập vào bên trong, nhưng dư chấn thổi tràn ra chung quanh.

“Cai—“ -Tenchan

Ten-chan bất ngờ và xoay lại hướng tới âm thanh vụ nổ sau lưng cô.

Lập tức sau đấy, cổ bị cuốn vào sóng xung kích của [Súc Bạo] rồi bị thổi bay đi đâu chẳng rõ. Giờ hẳn đã yên tĩnh được một lúc.

Kiến trúc và vườn cây quanh khu vực xung chấn đã bị thổi tung bởi sự bùng nổ.

Phép Súc Bạo này gây thiệt hại phụ ít nhất cho vùng xung quanh trong số các phép trung cấp mà tôi có thể dùng, nhưng có lẽ tôi không nên dùng nó ở giữa thành phố nữa.

--Hm?

Ba vật như-tua màu-hồng trồi ra từ bên kia vụ nổ nhiệt.

Dường như phép vừa này không diệt trừ được quỉ sakuramochi.

Rõ ràng, thông tin Ten-chan nói, [Tên này sở trường về phòng ngự ], là chính xác.

Vừa né tránh tua tấn công, tôi vừa chém chúng bằng thánh kiếm Durandal.

Chúng bị cắt dễ dàng mà không có vấn đề gì bất kể là vật của thứ đặc thù phòng ngự.

Tôi đốt cháy tua vòi bị cắt đã tách biệt khỏi thân chính bằng [Lửa Lò].

Nếu để mặc phần cơ thể tách rời của một thượng quỷ một mình, chúng sẽ hóa thành hạ cấp quỷ, rồi sẽ phiền phức nếu chúng hồi sinh lại thành nguyên thể, nên dọn dẹp chúng là điều quan trọng.

Quỷ sakuramochi lộ mình trong khi khói từ vụ nổ nhạt đi. Màn phòng ngự trong suốt dạng hình đa giác bằng lý lực thuật đang bảo bọc chung quanh quỷ sakuramochi.

Coi bộ nó bị tổn thương nặng, đầy những là lỗ, và tôi thấy mấy cái đó thụp xuống rồi biến mất.

Hơn nữa, AR bảo tôi thân chính duy trì tổn thương 10%.

“---Sao hả, nó hoạt động hiệu quả chứ lị.” –Satou

Hiển nhiên, dường như đấy không phải phòng ngự hoàn hảo.

Phòng ngự của nó có lẽ khoảng cùng đẳng cấp với quỷ vương tôi đánh ở dưới lòng đất Công Đô.

『Tấn công trước khi xưng tên, anh hùng ngày nay đúng là đồ hèn nhát poyo.』-sakuramochi

--Poyo?

Các ngươi đã hết sạch ý tưởng cho chữ kết câu rồi à, thượng cấp quỷ tộc!

Vừa chế giễu nó trong đầu, tôi vừa nghe Arisa đang báo cáo rằng chuẩn bị hoàn thành, bằng [Luân thoại Chiến Thuật].

Tôi bảo cô bé giờ chờ đợi lệnh, còn tôi thì đối mặt với quỷ sakuramochi.

“Sau khi giáng một đòn bất ngờ vào kinh thành để nó thành tình trạng hỗn loạn, ngươi gọi ta là kẻ hèn nhát sao, buồn cười vậy.” –Satou

『Ngươi nói gì vậy poyo. Quỷ chúng ta là ác quỷ poyo. Ác quỷ thì nhút nhát, bất công, tàn tệ và độc ác, mấy thứ đó đã xác định. Hoàng đế chúng ta đã định vậy poyo..』-sakuramochi

….Cứ poyopoyo hoài, thực nhức đầu.

Tất cả thượng cắp quỷ tôi đã từng gặp tới nay có nhiều đầu để niệm chú, nhưng dường như bướu màu hồng của quỷ sakuramochi này cũng là đầu của nó.

Thậm chí khi nó đang nói, tôi có thể nghe tiếng rầm rì niệm chú từ khối bướu, sau đó màng bảo vệ tái xuất hiện quanh quỷ sakuramochi.

“Fuhn, ngươi đang đánh lại hử—“ –Satou

Ồ phải ha, hãy kiếm sự thực của chuyện này từ gã này.

Nó chắc là nói thông suốt nếu nó là một ác quỷ kiểu mẫu.

“—Ngươi âm mưu làm gì với Kinh thành? Ngươi định tụ thành một quỷ vương sao?” –Satou

『Poyo? Tóc tím poyo? Một trứng bắt chước một anh hùng poyo. Trông như ngươi có thể nở thành cái thực nếu chúng ta để cho ngụy vương giúp ngươi nở poyo..』-Satou

….Khoan, tên này đang nói cái gì?

“Trứng’ có lẽ là một biệt ngữ để gọi một người tái sinh.

Có lẽ nó nhầm lẫn tôi là một người tái sinh khi nó thấy mái tóc tím của tôi rủ bên ngoài mũ hoàng kim giáp.

Còn, nếu biệt ngữ cho việc chuyển người tái sinh thành quỷ vương là ‘nở’, thì…

『Cũng đáng giá việc đáp lại lời triệu hồi của các tín đồ con người của quỷ vương đấy poyo. Miễn là có mana thu thập từ Nguồn Cội Kinh thành vào trong Cốc Thánh, nở ngươi sẽ dễ dàng poyo. Còn có rất nhiều sóng cảm xúc tiêu cực dùng để chuyển đổi mana thu thập trong Cốc Thánh thành Chướng Khí, nên thất bại thật là khó poyo..』-sakuramochi

Ra họ biến Kinh thành vào hỗn loạn để sản xuất thứ-gọi là chướng khí trong đó hả.

Tôi không nghĩ ra mục tiêu của chúng, nhưng lẽ tự nhiên hỗn loạn tự nó đã là mục tiêu. Tôi phải nhớ để kể cho đức vua nghe toàn chuyện sau này.

『Nào tới đây, ta sẽ cho ngươi xem kĩ thuật của một chuyên gia đã biến ra nhiều quỷ vương poyo .』-sakuramochi

“—Fuhn, ta không có ý định nào biến thành quỷ vương hay gì hết.” –Satou

Tất nhiên tôi cũng không muốn Arisa hóa thành một.

『Mọi người đều nói cùng thứ ngay từ đầu poyo. Nhưng, khi chúng chiến đấu bằng hết sức lực, chúng sẽ vượt giới hạn và nở thành một poyo.』-sakuramochi

Hiểu rồi, ra không như là có một kĩ thuật biến họ thành quỷ vương, mà là con quỷ sakuramochi sở trường phòng ngự dùng đặc tính có nó để khiến họ lạm dụng đặc kĩ, hóa họ thành quỷ vương.

Vậy thì không cần do dự nữa.

Đây là cơ hội sau tất thảy, nên tôi sẽ để nó thành chuột bạch cho mẫu thử nghiệm của tôi.

“—Lulu, bắn.” –Satou

Tôi ra lệnh cho Lulu người tới điểm nhắm bắn mà mình chỉ dẫn bằng [Luân thoại chiến thuật].

Tôi để Tama làm bảo vệ cho cô ấy phòng ngừa có đòn tấn công bất ngờ.

Đạn xanh lam trúng màn bảo vệ của sakuramochi như một tia lade, tạo tia lửa xanh.

Nó không động được đến quỷ sakuramochi, nhưng màn bảo vệ vừa được phục hồi vỡ như miếng thủy tinh.

Đấy là đạn xuyên giáp mới gọi là Thánh Đạn tôi xa xỉ tạo ra từ adamantite và [Thanh dịch].

Tôi nghĩ dùng adamantite cho độ cứng, nhưng dường như không có vẻ gì khác với đạn phép bằng-mithril được dùng cho Chủ tầng khi chống lại các lá chắn phòng ngự ma thuật.

『Ngươi để bạn ngươi tấn công poyo? Ngươi thiệt sự là một quả trứng hèn nhát poyo..』-sakuramochi

Quỷ sakuramochi lắc cơ thể nó và tỏ thất vọng về tôi.

『Sức mạnh đại khái coi như phá hủy được lá chắn phòng ngự có thể phòng thủ lại thánh kiếm của anh hùng poyo, nhưng dường như ngay cả đòn tất-sát cũng vô dụng poyo.』-sakuramochi

Quỷ sakuramochi lẩm bẩm vậy và phá ra cười.

Tràng cười này coi bộ là niệm phép, màn bảo vệ của nó khôi phục, hơn nữa, hai tầng, ba tầng của nó đang bao phủ quỷ sakuramochi.

--Tuy nhiên.

『Đạn nhắm, Trúng!』-Lulu

Giọng tươi rói của Lulu chạm đến tai tôi thông qua [Luân thoại chiến thuật].

『Không trung thành liên kết』-Lulu

『Yes, my Lady. Floating Fortresses, Link Connection.[1]』-súng

『Tháp pháo nhắm』-Lulu

『Aye aye Ma'am. Phalanx System, target in sight[2]』 -súng

『Khai hỏa!』-Lulu

『IT'S, SHOW TIME!』-súng

…Tôi muốn tự đấm mình người đã ghi âm giọng nói trong sự hưng phấn.

Phải tránh việc ghi âm mọi thứ sau khi đã chè chén say khướt từ giờ trở đi thôi.

Chẳng ai đáp tiếng lòng xung đột của tôi như vậy, một ma lực cuồn cuộn đến từ hướng Lulu ở.

Tôi thấy quỷ sakuramochi nhận ra nó và vội vàng xoay lại, nhưng đã quá muộn.

Một viên đạn sáng đỏ như quả bom bộc phá mở toang màn bảo vệ.

Kế đó, những viên đạn xanh đỏ bay đến trúng liên tu bất tận, chẳng bao lâu, chúng mưa không ngớt như một cơn bão.

Mỗi lần một đạn ánh sáng trúng, màn bảo vệ bị nghiền nát như thủy tinh, chóng sau, đạn bắt đầu va chạm vào cơ thể quỷ sakuramochi.

Màn bảo vệ vỡ nát.

Thân con quỉ bị đục khoét.

Cơ quan niệm chú hình hột của nó bị tán nhuyễn.

Mỗi lần quỷ sakuramochi bị trúng đạn, thân hình nó rung rẩy.

Mỗi viên của từng chùm bắn có lượng sức mạnh giống cái đã xuyên thủng chủ tầng. Quỷ sakuramochi bị dày vò trái rồi phải như một túi cát bị đánh bởi một tràng boxing.

Trong nháy mắt, quỷ sakuramochi bị đụt khoét như một cái răng sâu, mảnh cơ thể thì rải rác ra chung quanh.

Vừa quan sát nó, tôi vừa đốt cháy các mảnh cơ thể trên không bằng [Lửa lò], loại bỏ chúng.

Vậy mà, thiệt đúng là chủng đặc thù phòng ngự, nó còn đủ sức la poyopoyo.

---Mắt thời gian giờ đã xong.

『Plasma Cannon, chuẩn bị...』-Lulu

Hỏa lực liên tục từ trước chỉ là khúc dạo đầu để đột phá phòng ngự của nó.

『Chủ pháo phát xạ!』

Một khối cầu plasma to đủ để nuốt một ngọn tháp nổ tung con quỷ sakuramochi.

“Arisa!” –Satou

『Okayy! Để thổi lửa cho em!』-Arisa

Một tường lá chắn tạo bởi Arisa dẫn nhiệt lượng ngoại cỡ, từ vụ nổ plasma con quỷ sakuramochi, lên trời.

Chút nhiệt thoát ra làm vài chục biệt thư đằng sau quỷ sakuramochi biến mất, nhưng xin bỏ qua nó vì không có tổn thất nhân mạng.

Nhà vua có lẽ sẽ bồi thường cho.

Một cột trụ lửa đỏ đốt cháy bầu trời kinh thành.

Bên trong tường chắn của Arisa, nhiệt ngoại cỡ biến mặt đất thành dạng thủy tinh, hõm nó thành dạng vữa gốm.

Hình bóng của quỷ sakuramochi không còn ở đó.

Thật là kết cục thất vọng cho một thượng cấp quỷ.

Ngọn lửa tạm thời được dập tắt ở phần bên của tường chắn vì oxi đã mất, song sau khi vụ nổ đi thẳng lên trời, khí trong lành lấp đầy nó và những đám cháy nhỏ lại xuất hiện ở mọi chỗ cùng một lúc.

Tôi thấy Mia đang tạo một khổng lồ nước ở đằng một hồ chứa nước xa trong góc mắt mình.

『Kết thúc tình hình--』-Lulu

Tôi ngắt báo cáo của Lulu, sau đó gọi Tama chú ý, người đang bảo vệ Lulu.

“—Tama!” –Satou

『Nguyhỉm~?』-Tama

Tôi thấy tháp nước chổ Lulu ở, đổ sụp.

Đương nhiên, họ an toàn. Tôi thấy cả hai đáp xuống nóc tòa nhà bên cạnh.

--Tôi mừng là Tama đã ở đó.

Dường như một trong hai con quỷ xuất hiện cùng quỷ sakuramochi tấn công Lulu.

Con khác hình như đang quấy nhiễu Mito, tôi thấy nó đáng đánh với Claiomh Solais tự động và Ten-chan.

『Em đến đón Lulu và Tama.』-Arisa

“Rồi.” –Satou

Báo cáo từ Arisa đã dùng dịch chuyển tới đó.

Tôi phát động [Lade] và nhanh chóng sắt lát hai con quỷ, tiêu diệt chúng. Điều chỉnh phép để mà Ten-chan không bị bất cẩn cháy bỏng hơi phiền phức.

Tôi muốn đốt phần còn lại của những con quỷ bị sắc lát, nhưng chúng ở quá là xa.

Tôi muốn dùng Thiểm Động tới đó dọn dẹp, nhưng tôi hết cách rời nơi này.

Bởi vì—

“Sao ngươi không ngừng giả chết ngay giờ đi.” –Satou

『Ngươi nhận ra giỏi lắm poyo. Bình thường ngươi lẽ ra mất cảnh giác, rồi sau đó nó kết thúc khi ta bắn người từ đằng sau poyo..』-sakuramochi

Như thể nổi ra từ không khí, quỷ sakuramochi mờ nhân ảnh hóa thực thể.

…Rõ ràng, ‘loại sở trường phòng ngự’ đâu chỉ để nói chơi.



Chú thích[]

  1. Rõ, thưa Cô. Không trung thành. Kết nối
  2. Mục tiêu trong tầm ngắm.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-23♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-25
Advertisement