Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-25. Thượng cấp quỉ tộc sắc anh đào (2)[]

Satou đây. Nhiều kẻ địch trong game không thể bị tiêu diệt trừ khi bạn theo những bước cần thì phổ biến một thời. Có lẽ do danh tiếng chúng tệ hại từ cảm giác phi lý, nó dần vuột khỏi dòng chính, kẻ địch ngày nay bị tiêu diệt “nhanh chóng” bằng cách theo những bước cần thiết dường như thành ra phổ biến.

--medmed--

『Sao đây, ngươi sẽ định làm gì poyo? Tấn công bình thường không hiệu quả với ta đâu poyo. Chịu thua đi rồi dùng đặc kĩ của ngươi tấn công ta poyo..』-sakuramochi

--Fumu. Đặc kĩ hả.

Bằng cách dùng [Huyễn ảnh], tôi tạo những hình ảnh hệt như hiệu ứng tím đặc biệt giống với khi Arisa dùng đặc kĩ của mình.

『Trông như ngươi cuối cùng nhận thấy thích nó poyone.』-sakuramochi

“D-dừng lại! Ngươi muốn thành quỷ vương sao!” -Tenchan

Vừa bảo vệ Mito đang liên tục niệm chú Cấm thuật để phá hủy vòng tròn ma thuật, Ten-chan vừa hét toáng lên sốt ruột.

--Niệm chú?

Vậy ra cô ấy vẫn cần niệm chú để dùng cấm thuật mặc dù cô ấy là anh hùng hễ…

Tôi đập con quỷ bằng phối hợp phép [Quang tụ] và [Lade].

Không như lúc mấy con cá voi, tôi không có khẩu vị dở tới nỗi phải làm quỷ sakuramochi thành nguyên liệu, vì vậy tôi thoải mái thi triển lade để biến nó thành mảnh vụn rồi sau đó đốt nó bằng [Lửa Lò].

Tôi trình diễn hiệu ứng mới nãy để mà con quỷ sẽ không tránh đòn tấn công này.

Đây là một bảo hiểm vì thực phiền toái nếu mà nó dùng phép kiểu như phản xạ.

Quỷ sakuramochi sớm bị tiêu diệt sau khi nó hét poyopoyo, nhưng dường như thế này thật chẳng kết thúc dễ dàng vậy, con quỷ đang sống lại bằng cơ thể mờ trong giống nãy.

“Tóc tím kia! Đừng có dùng phép cao cấp, dùng cấm thuật ấy!” -Tenchan

『Chỉ trình độ đó thì vô dụng thôi poyo. Ma lực đang tràn trề hôm nay, nên ta có thể sống lại bấy nhiêu lần ta thích--』-sakuramochi

Không hề đợi nó nói dứt, tôi lặp lại ma thuật phối hợp như trước.

Ten-chan ném vào tôi những lời khuyên rối nùi, nhưng tôi không thể làm việc bất khả thi.

Thiệt tình, phải chi mà tôi biết cớ sự ra thế này, tôi đã để Arisa và Mia có thể đạt được cách dùng cấm thuật trong thư viện cấm rồi.

『Kyokyokyokyo, ta sẽ sống lại bất kể là bao nhiêu lần--』-sakuramochi

Cùng lúc với quỷ sakuramochi sống lại, tôi đánh nó cùng đòn phối hợp lần nữa.

“Khoa—“ -Tenchan

Tôi có thể nghe tiếng kinh ngạc từ hướng Ten-chan, nhưng tôi không có thời gian để bận tâm, vậy nên tôi lơ nó đi.

Tấn công mới rồi chỉ băng xuyên qua con quỷ vừa hiện ra.

Hệt như thời gian bất tử khi nhân vật của bạn sống lại trong game hối lại, con quỷ không thể tổn thương mặc dù cơ thể nó có thể thấy được trong khoảnh khắc khi nó đang sống lại.

Nó có nói gì về ma lực khi nãy, nên tôi cố tiêu diệt nó bằng [Hút Mana] trên vùng chung quanh, rồi dùng [Phá Ma] lúc nó sống lại sau khi bị giết, nhưng không khác nhau mấy.

Tôi thử lập lại điều ấy 10 lần, nhưng con quỷ không ngừng sống lại.

--Cơ mà nếu ma thuật không hiệu nghiệm, thì tôi sẽ thử dùng thánh kiếm kế tiếp.

Tôi lấy ra một thanh thánh kiếm đúc từ Kho chứa, sau đó vận ma lực tích tụ trong Durandal vào, tới mức sắp như quá tải.

Ánh sáng xanh rực rỡ bắt đầu tiết ra từ thánh kiếm đúc.

Tất nhiên, tôi trình diễn với hiệu ứng tím đặc biệt như khi trước.

『Hou? Song thủ kiếm thánh poyo?』-sakuramochi

Tôi di chuyển tới bên dưới quỷ sakuramochi bằng Thiểm Động, đánh nó với [Khiển Choáng] toàn lực, tung con quỉ lên vài mét bên trên.

Tôi đến mặt đất ngay bên dưới quỷ sakuramochi bằng Súc Địa trong khi bỏ qua tiếng chí chóe poyopoyo, sau đó ném thánh kiếm đúc thẳng hướng lên trên.

--Một chớp sáng chói lòa xanh cả chung quanh.

Vật đã là một thánh kiếm đúc xuyên thủng quỷ sakuramochi, xé vòng tròn ma thuật ở 100m bên trên, sau đó biến mất vào bầu trời.

Thanh kiếm đã giòn rụm khi tôi ném nó, nên có lẽ nó thực sự đã biến mất.

Quỷ sakuramochi mà bị đâm bởi thánh kiếm đúc giữ hình hài trong một khắc, nhưng kế tiếp, nó chuyển thành mấy sương mù hình-nhẫn màu hồng, sau đấy, nó biến mất trong không trung với một vụ nổ.

Tôi thấy hàm của Ten-chan rời ra như thể sắp rớt đất trong góc mắt mình.

Vẻ đẹp cô ấy bị hủy diệt hoàn toàn.

--medmed--

『Cái vừa rồi làm ta ngạc nhiên poyo. Quả nhiên là trứng đuọc thần cho sức mạnh poyo. 』

Ra nó thực sự sống lại hở—

Một điều thôi, cái vừa nãy là sức mạnh bình thường của tôi. Tôi đâu có dùng đặc kĩ nào.

Ten-chan đang u mê cho tới giờ tỉnh táo người lại sau khi thấy quỷ sakuramochi và hồi phục đầy sinh khí.

“Dù ngươi làm cách gì thì cũng vô dụng thôi! Nếu ngươi dùng sức mạnh phi lý quá nhiều, ngươi sẽ biến thành một quỷ vương cho coi!” -Tenchan

Tôi nhìn bên trên tiếng Ten-chan, bấy giờ Mito vẫn đang niệm phép.

Cấm thuật mất thời qian quá…

--Hả?

Cơ mà nếu bạn cần niệm chú để dùng một cấm thuật pháp, vậy thì có nghĩa Mưa Thiên thạch có thể dùng vô niệm chú là một phép cao cấp?

Còn có những phép mạnh hơn cả cái đó hả… Chân thực cấm pháp, thế giới tanh bành.

Hậu quả của việc nghĩ ngợi cái không cần thiết, quỷ sakuramochi tấn công bằng tua vòi của nó.

Trong khi di tản lên trời, tôi chém mấy cái vòi bằng Durandal.

Tôi cắt hết phép lực thuật cao cấp mà quỷ sakuramochi tung ra đuổi theo. Đấy là một phép dùng công phá một lâu đài với những tên ma thuật kích thước bằng cây cột.

So sánh với các phép nhân tố khác, lực lý thuật pháp không có phép nào có tác dụng vùng rộng, nên hẳn không cần tôi phải thoát lên trời vì sợ thiệt hại phụ thêm.

“Bóp nát không gian quanh tên đó nếu ngươi muốn tiêu diệt nó! Ngược bằng không, ngươi sẽ chỉ kiệt sức.” -Tenchan

『Giống con ruồi đó nói đấy poyo. Với quá chừng nhiều ma lực tràn trề trong không gian này, ta sẽ sống lại vô hạn poyo.』-sakuramochi

Con quỷ sakuramochi đáp lời tiếng la của Ten-chan bằng cách đế thêm như nó thừa hơi vậy.

Tuy vậy, có một gợi ý trong những gì nó nói.

Tôi nói bằng [Luân thoại chiến thuật].

“—Arisa, em có nghe vừa rồi không?” –Satou

『Dĩ nhiên hông!』-Arisa

Tôi cảm thấy mình chới với sau khi nghe Arisa (con bé đùa), nhưng giờ không phải lúc để vặc lại.

“Tới đây, Arisa.” –Satou

『Okkay!』-Arisa

Arisa dịch chuyển tới bên cạnh tôi.

“Anh gọi em nhảy ra, jan bara jan jan jan[1] --" -Arisa

“Lập lá chắn trước cái đi.” –Satou

"Hoi sir!" -Arisa

Tôi ngừng lời ra mắt của con bé và để nhỏ hành động.

Arisa lấy ra một cái đũa trông như làm từ ngọc lục bảo. Đấy là một chiếc đũa làm từ nhánh Cây thế giới tôi nhặt trong bầu trời hư không.

Phép của Arisa bao vây con quỷ sakuramochi trong một lá chắn dạng-trụ.

『Đây.... Poyo?』-Arisa

Đây không phải lúc bận tâm về sự ngạc nhiên của quỷ sakuramochi.

Tôi bổ sung ma lực của Arisa đã dùng hết bằng [Thuyên chuyển ma lực].

“Anh cấm dùng đặc kĩ.” –Satou

“Eh? Nhưng đây là lúc Arisa-chan tỏa sáng…” -Arisa

“Dùng phá hủy không gian thường thôi.” –Satou

“Rồiii.” -Arisa

Khoảnh khắc đũa của Arisa phát sáng, phép cao cấp [Khôi phá không gian] đập vào quỷ sakuramochi—

--medmed--

--Dịch chuyển trở về, kích hoạt khẩn cấp.

Tôi phản ứng với Cảm nhận Nguy cơ tức khắc và mang Arisa về lại biệt thự bằng dịch chuyển.

Tôi không rõ chi tiết từ khi nó diễn ra tích tắt, nhưng tôi nhận thấy vào thời điểm [Khôi phá không gian] của Arisa phá hủy lá chắn phòng ngự của quỷ sakuramochi, đại khái có loại kĩ năng hay ma thuật phản xạ kích hoạt.

Có lẽ là bài tẩy của quỷ sakuramochi phòng khi nó thực sự bị tiêu diệt.

---Phiền toái quá.

“V-vừa rồi cái gì xảy ra?” -Arisa

“Có lẽ là phản xạ ma thuật. Chúng ta suýt nữa tiêu tùng bởi chính phép của mình.” –Satou

Vừa thực hiện Thuyên chuyển Ma lực cho Arisa, tôi vừa bảo con bé.

Một thượng cấp quỷ vật là một cố vấn thân cận của [Hoàng kim Trư dã Vương] dùng thứ y chang suốt trận chiến chúng tôi khi đó, nên có lẽ chẳng nhầm được.

Lý lực thuật cao cấp [Phản xạ Ma thuật] hiện hữu, nên có lẽ là cái đó.

Dường như nó không thể phản xạ ma thuật cao cấp, nên tôi nghĩ phép mình thì ổn, song thực tế phép của Arisa với Mia không thể đột phá thiệt sự là khó chịu.

『Chủ nhân, bọn em đã hoàn thành việc di tản những cư dân đến điểm dời đi khỏi chỗ quỷ thượng cấp xuất hiện, vậy em báo cáo.』-Liza

『Hoàn thanfh~?』-Tama

『Ở đây cũng xong nữa nanodesu.』-Pochi

Được rồi, thế này thì tôi có thể dùng đòn tấn công thêm chút uy lực nữa.

Sau khi cảm ơn mọi người, tôi để họ thoái lui, sau đó tôi quay lại chiến trường bằng Thiểm Động.

Trong khoảng ngắn thời gian tôi bỏ đi, quỷ sakuramochi chuyển mục tiêu sang Mito.

Mấy cái vòi màu hồng đang tấn công Mito.

Claiomh Solais tự động di chuyển với Ten-chan vừa đủ ngăn chặn những cái vòi khỏi động tới Mito.

Hình như lực tấn công của Claiomh Solais yếu ớt khi tự động di chuyển, nó chỉ vừa đủ đánh bật đám vòi.

Tôi rút lại gần bằng Thiểm Động, dọn sạch đám vòi, và hứng chịu mũi dùi tấn công của quỷ sakuramochi.

--medmed--

--Giờ thì, hãy chơi tay kế.

Nếu mà tôi không thể đè bẹp nó cùng không gian, tôi sẽ ưu tiên cắt đứt nguồn cung cấp mana của nó.

Phép Mito đang niệm chú sẽ chẳng chấm dứt trong một chốc.

Tôi mở bản đồ và tìm kiếm đối tượng trong khi phòng thủ chống lại đòn tấn công của quỷ sakuramochi từ bên trên.

Ngay cả trong khi làm điều đó, tôi không quên liên tục bắn ra [Khiển choáng] cùng [Ma Khiễn tiễn] để tiêu diệt tôm tép xuất hiện ở Kinh thành.

Tôi rốt cuộc khám phá ra nó sau 17 giây.

Vị trí mục tiêu là 300m bên dưới nơi quỷ sakuramochi hiện ra, trong một chỗ như cái động trống hoác.

Dường như vài chục thành viên Ánh sáng Tự do ở đó.

Vật tôi đang tìm thì ở trung tâm mấy gã đó.

--Chén Thánh[2]. Hiện trạng nó là [Hỗn độn].

Tôi nghĩ phá hủy nó bằng phép phối hợp [Quang tụ] với [Lade], nhưng tôi có một dự cảm là Chén Thánh đầy-ứ tự nó đã thành một lá chắn, nên tôi ngưng lại.

…Tất nhiên, lý do khác là bởi tại phép sẽ trúng người xung quanh nữa.

Sau khi suy ngẫm một lát, tôi quyết định.

“Liza, em muốn thử đánh nhau với một thượng cấp quỷ không?” –Satou

『Hễ là lệnh chủ nhân, em sẽ đánh toàn lực dù em không thể thắng.』-Liza

Liza đáp lời lập tức.

“Mọi người thì thế nào?” –Satou

『Dĩ nhiên~』-Tama

『D-dĩ nhiên, em sẽ đánh nodesu!』-Pochi

『Đang đợi lệnh chủ nhân.』-Nana

『Một câu hỏi ngốc phải không~』-Arisa

『Nn.』-Mia

『E-em sẽ cố ạ』-Lulu

Sau khi xác thực mọi người đáp ứng, tôi bảo họ chiến thuật.

Mục tiêu của họ thuần túy là câu giờ để cho tôi hủy diệt Chén Thánh.

Bằng việc dùng tinh linh nhân tạo Behemoth làm cái khiên, tôi lệnh cho các tiên phong tấn công với chiến thuật Đánh-Và-Chạy.

“Lulu, Pháo đài dùng được chưa?”-Satou

『Không được ạ. Chúng thành “Đang treo” rồi..』-Lulu

“Vậy thì tôi nhờ Lulu bảo hộ Arisa và Mia. Hẳn có đám quỷ lẩn khuất, nên em phải khá cẩn thận.” –Satou

『Vâng ạ!』-Lulu

Kể cả khi đang trò chuyện như vậy, tôi vẫn liên tục đánh quỷ sakuramochi bằng [Khiển Choáng] dộng xuống đất, làm xói mòn đất chung quanh.

Tôi làm thế này để mà thiệt hại sẽ bay lên trời ngay cả khi con quỷ dùng phép cao cấp.

“Arisa, cống hiến hết mình để cô lập vùng chiến đấu. Nếu có thể, dùng phép lá chắn để chặn con quỷ khi nó sắp sửa dùng phép cao cấp.” -Arisa

『Anh ăn nói nghe gì khó hiểu chết đi được. Nhưng, để đó cho ẹm! Em nhất định sẽ đảm nhận yêu cầu của Chủ nhân.』-Arisa

Chiến thuật bắt đầu với nhận định hùng dũng của Arisa.

Tôi đánh quỷ sakuramochi bằng [Súc Bạo] một lần nữa, rồi đổi chỗ với mọi người sau khi diệt nó lại.

"....■■ Sáng tạo Ma Thú Vương (Behemoth) “ -Mia

Mia ở ngoài rìa chiến trường triệu hoán một sinh vật nhìn như trộn lẫn giữa voi và hà mã.

Tôi rốt cuộc nhận ra kích thước lớn của nó ở chỗ này khi mà có những vật thể khác chung quanh.

"PUWAOOOOWWNNN !!"

Behemoth rống lên và tấn công quỷ sakuramochi, khóa chặt với nhau.

“Ma nhận toàn xoáy kích (Vorpal Strike) nanodesu!” -Pochi

Pochi được bắn từ máy phóng thông quá [Cổng Gia tốc] trên nóc nhà Echigoya làm cú đầu tiên trúng quỷ sakuramochi.

Đòn tấn công phá thủng lá chắn bảo vệ của quỷ sakuramochi như nó là tấm kính mỏng và ngừng lại trên thân con quỷ.

Rồi theo sau đó là Tama được bắn từ [Cổng Gia tốc].

--Được rồi, họ có thể đánh với nó khá tương đồng đấy.

Quỷ sakuramochi vượt trội hơn về lực phòng ngự và sống lại, nhưng lực tấn công thì ở thấp nhất trong số các thượng cấp quỷ tôi đánh tới nay.

Nó không thể hại các cô gái chúng tôi được bảo vệ bởi hoàng kim giáp làm từ Orichalcum. Con quỷ có một bài tẩy, nhưng tôi sẽ quay về sau khi phá hủy Chén Thánh trước khi nó sử dụng nó.

Phải nhanh chóng phá hủy Chén Thành và đặt dấu chấm hết cho trận chiến này.

Tôi phải dọn dẹp việc này trước khi hết ngày, vì lợi ích màn trình diễn lớn của mọi người và lễ chúc mừng Lulu trưởng thành!



Chú thích[]

  1. Eng: tham khảo từ một sô diễn cũ ko tiếng tăm, Yobarete Tobidete Akubi-chan
  2. med: aka Cốc Thánh.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-24♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-26
Advertisement