Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

12-26. Chén Thánh ở dưới Kinh thành[]

Satou đây. Dùng một thánh vật bị ô uế cho một nghi lễ tà giáo dường như là một kiểu bất ngờ có trong phần lớn tiểu thuyết. Cơ mà sao những kẻ tài giỏi của dị giáo không chỉ việc làm một vật chứa tà ác ngay từ đầu đi, tôi đoan chắc rằng họ có một số ám ảnh kì lạ.

--medmed--

Tôi bỏ lại quỷ sakuramochi cho mọi người, đi tới bên trên hang động dưới lòng đất bằng Thiểm Động, rồi làm một đường thắng tiến tới hang bằng thổ thuật.

Sau khi hạ xuống bằng con đường trong tích tắt, tôi đến cái hang.

Đấy là một cái hang lớn đáng kể. Nó có dạng hình elip với không gian đủ sức chứa toàn sân vận động bên trong.

Và, điều đau lòng là mặt đất như thế nào mà lấp đấy vài trăm xác ướp.

Xét từ những bộ đồ bẩn thỉu, họ là xác của những lao động, gái điếm, người ăn xin, trẻ mồ côi và thú nhân. Tôi hiểu rằng họ không bị giết tất cả cùng một lúc khi nhìn vào bụi bặm tích tụ bên trên xác.

--Tôi sẽ chôn cất họ tử tế sau khi biến cố này kết thúc.

Có một đám lửa đốt ở bên đối diện chỗ tôi xuống trong phần bên trong của cái hang này, và một cái cốc bằng vàng ở bên trên bệ đài màu tím.

Đó là Chén Thánh phải không vậy.

Mấy gã mặc áo chùng tím quanh Chén Thánh đang niệm chú gì đấy. So sánh với mấy gã, dường như Chén Thánh rộng khoảng 5m.

Tôi thỉnh thoảng cám thấy sóng ma lực không dễ chịu mấy từ Chén thánh.

Tôi sẽ ngừng nghi lễ trước khi việc kì lạ xảy đến.

--medmed--

Tôi nhảy bằng Thiểm Động tới chỗ mấy gã đang làm nghi lễ.

“Là ai! Là ai dám cản trở nghi lễ! Đồ giả mạo anh hùng ngu xuẩn!” -?

Gã đàn ông hét toáng trong khi phun nước bọt từ miệng thì đang mặc một áo chùng ngoài màu tím mà che đầu gã và có sừng trâu nước ở trên cái áo.

Tên này dường như là con trai thứ hai của quí tộc đang che chở hội viên Ánh sáng Tự do.

Đứa con trai thứ hai của quí tộc này là người duy nhất không tham gia trong nghi lễ. Hắn có lẽ không thể niệm chú như tôi vậy.

“Đồng minh Sắc-anh-đào—“ –con trai thứ

Con trai thứ của quí tộc định nói gì đấy, song tôi chẳng đợi dứt, ưu tiên là ngừng nghi lễ của chúng.

Tôi nhanh chóng đánh mỗi thánh viên Ánh sáng Tự do bằng 2-3 phát [Choáng Ngắn].

Tia lửa trắng lấp lóe khi phép trúng vào mình các hội viên, nhưng thực đâu thể ngăn chặn, và phép thành công đè bẹp chúng.

Đám hội viên đang ngã ra mặt đất trong khi phun máu.

Dĩ nhiên tôi không giết chúng.

Một số kẻ tương đối lv cao lẫn lộn trong chúng, nên tôi chỉ bắn vừa đủ khiến chúng ngất.

“N-nghi lễ!” –con trai thứ

Con trai thứ quí tộc té xuống và không đứng dậy nổi khi hắn thấy các hội viên bị nốc ao.

Gã này là người duy nhất có lv rất thấp ở 3, nên tôi không bắn hắn bằng [Choáng Ngắn].

Hắn có lẽ chết nếu tôi làm vậy.

Tôi đánh gã bằng bàn tay triong khi kiềm chế kha khá, làm ngất gã.

Tôi có thể hỏi chi tiết sau.

Chén Thánh giờ quan trọng hơn nhiều.

Tôi di chuyển tới bên Chén Thánh bằng Súc Địa.

Chén Thánh đã được làm đầy bằng chất lỏng trong suốt màu hổ phách bên trong.

Chất lỏng màu hổ phách này khả năng nhất là vật chất tạo ra từ ma lực.

Chỉ mới lại gần Chén Thánh mà tôi đã cảm thấy áp lực từ Ma Lực Nguyên thể (Mana). Cảm giác tương tự như áp lực đến từ thánh kiếm Excalibur khi kiếm được làm đầy.

Tuy vậy, không như thánh kiếm, tôi cảm thấy sự kinh hãi hung hiểm, hay đúng hơn là tựa như khi bạn lắng nghe nốt nghịch tai, những cảm xúc chối bỏ như vậy đến từ Chén Thánh này.

Mà thôi, để ấn tượng cá nhân sang bên đi, tôi phải nhanh chóng làm gì đó với Chén Thánh.

Đầu tiên, tôi thử bỏ nó vào Kho Chứa như tự nhiên, nhưng bất khả thi.

Hết cách, nên tôi đang nghĩ vô hiệu hóa nó bằng chiết xuất ma lực của nó.

Tôi chầm chậm chạm Chén Thánh và tách xuất ma lực của nó.

Có một số lực cản kì dị, khá là khó. Cảm giác như ma lực chiết xuất sẽ bị hấp thụ lại nếu ngừng tập trung.

Tôi chiết xuất ma lực như là mạnh mẽ kéo nó thành từng khúc.

Đương nhiên tôi để ma lực chiết xuất vào trong thánh kiếm Durandal rồi.

>Nhận được kĩ năng [Đề kháng Trở Chú]

>Nhận được kĩ năng [Đề kháng Hỗn Độn]

--Ồ, đã khá lâu rồi từ lần cuối tôi nhận được đề kháng kĩ năng đấy.

Tôi dồn cả hai kĩ năng đề kháng lên cực hạn.

Giờ tôi hẳn sẽ ổn kể cả khi hỗn độn phát sinh.

“Đồ anh hùng ngu xuẩn! Bị nguyền rủa bởi Chén Thánh đi và hoàn thành quỷ vương hóa! Hãy tái sinh như một tông đồ của Tà Thần và thành anh em chúng ta!” –con trai thứ

Con trai thứ của quí tộc thấy tôi đụng vào Chén Thánh cười to trong khi vẫn bò lết trên mặt đất.

--hắn đã tỉnh rồi sao. Coi bộ tôi kiềm chế quá nhiều.

Tôi hiện đang tập trung rút ma lực từ Chén Thánh hơn là vô hiệu hóa tên con trai thứ.

Ma lực mà tôi hấp thụ đã đi trở lại khi tôi mới chỉ tăng điểm khi nãy.

Ma lực bên trong Chén Thánh thì nhiều như mong đợi, vẫn còn phân nửa thậm chí Durandal đã mãn lượng chứa.

Cái vật này đã tích lũy ma lực bao lâu rồi vậy…

Trong khi sửng sốt, tôi đổi Durandal với một thánh kiếm nguyên mẫu làm từ kim loại truyền thuyết từ Kho chứa, và rút ma lực Chén vào trong.

“Không thể nào…Mất mấy tháng để rút được chừng đó ma lực từ Nguồn Cội Kinh Thành đó mày biết không? Chỉ mỗi một người lẽ không nên có khả năng làm chuyện gì…” –con trai thứ

Con trai thứ của quí tộc đang cười vang cho tới giờ đổi sang cười nửa miệng, và hơn nữa hắn bắt đầu ăn nói như mê sảng.

Tôi chiết xuất ma lực Chén Thánh cho tới khi nó còn khoảng 10%.

Tôi chỉ việc bắt giữ và mang chúng tới đức vua sau khi vụ này xong.

Nhìn bản đồ, dường như mấy cô gái bọn tôi đang đánh tương đương với quỷ sakuramochi. Tôi muốn nhanh giải quyết chỗ này và gia nhập với họ.

--medmed--

“…Kế hoạch nở Điện Hạ thành một vị vương mới đã…Mẹ mày thằng Anh hùnggg!” –con trai thứ

Con trai thứ của quí tộc liên tục chửi rủa tôi như gã phát điên trong khi trừng mắt với tôi. Tuy vậy, không như là hắn sẽ thực sự định làm cái gì.

Khi ma lực còn lại của Chén Thánh ở vào độ 5%, nó bắt đầu run động kì lạ và gây tiếng ồn quái dị.

Trước khi tôi nhận ra, chất lỏng chất lỏng đen ngòm như hắc ín đã tích tụ ở đáy Chén Thánh. Dương như chất lỏng như hắc ín này là nguyên do tại sao mà có kháng cự khi tôi đang chiết xuất ma lực của Chén thánh.

Chất lỏng hắc ín ở đáy Chén Thánh đang di chuyển như một thức sống không định hình.

"....■ Triệu hoán Nha Dăng Quần (Đàn Ruồi Răng Nanh)” –pháp sư

Một trong đám hội viên té ngã đã hoàn thành niệm chú mà không bị chú ý, rồi triệu hồi một đàn những con ruồi to cỡ nắm tay.

"....■ Tháo Tử Binh” –pháp sư

Lần này hội viên khác dùng hồn thuật, biến đổi xác ướp thành undead tấn công.

Các thành viên khác cũng bắn mọi loại phép nhân tố.

--Tôi chắc đã coi nhẹ chúng chỉ là người thường.

Tôi sẽ rút kinh nghiệm sau.

Tôi giờ phải ưu tiên loại bỏ mấy tên này trước cái.

Tạm thời tôi ngừng thử vô hiệu Chén Thánh, và ứng phó với tình huống hiện thời.

Tôi phá hủy ma thuật đến với minh bằng Phá Ma theo cụm.

Hình như Phá Ma làm việc cho cả undead tạo từ Hồn thuật, những con bị trúng bởi Phá Ma của tôi trở thành xác lần nữa.

Tôi thiêu rụi đàn ruồi răng nanh bay tới bằng [Tiểu Hỏa Đạn].

Mặt khác, các thành viên lấy ra những vật hình gậy, giơ chúng lên không, và hét những điều tự sát như là chúng cầu nguyện.

“””Hỡi Sừng Dài, ăn nỗi tuyệt vọng của chúng ta để đối lấy sức mạnh hung bạo””” –hội viên

[Sừng dài] đấy hẳn là một vật phẩm có thể biến đổi ai đó thành một quỷ trung cấp. Tôi nhớ thằng nhóc cuồng chiến mà đeo bám theo tam hoàng tử dùng cái đó ở Công Đô.

Các hội viên đang đung đưa tay họ để ấn [Sừng dài] vào trán chúng.

--Làm như ta cho bọn ngươi vậy.

Tôi dùng [Tay Phép] lấy [Sừng Dài] từ tay các thành viên và cất chúng vào Khó chứa,

Lấy những vật từ người đang hồi phục từ tình trạng choáng là vụn vặt thôi.

Tôi vô hiệu hóa các hội viên bằng [Khiển Choáng] một lần nữa, sau đó trói chúng lại bằng thừng phong ma làm từ dây Chân Gai sau khi triệt để tước đi trang bị của chúng.

--medmed--

Sau khi tôi xong việc xử lý đám hội viên, tôi trở lại Chén Thánh, và chất lỏng đen ngòm đã hóa thành tinh thể hình oval kích thước một quả bóng mềm.

Vật phẩm trông như là sẽ nguyền rủa bạn nếu bạn chỉ cần làm việc như là đụng tới nó.

Theo AR, nó gọi là [Tà Niệm Kết Tinh].

Vì tình hình Chén Thánh vẫn ‘hỗn độn’, tôi mừng là nó không sinh Nyarlathotep hay gì đấy. Tôi đã đủ tà thần với Quỷ vương Đầu-chó trước đó rồi. Tôi muốn tạm thờit từ chối sự giúp đỡ khác.

Những đường hình học màu tím lóe sáng ẩn hiện trên khối cầu đen đúa. Màu sắc và hình dạng khác nhau, nhưng nó nhìn hệt như Hồng Bảo của Đế quốc Furu.

Tôi cứng rắn lên và đặt [Tà Niệm Kết Tinh] vào Kho chứa.

Tôi cẩn trọng một chút, nhưng tôi không bị nguyền rủa hay gì đấy.

Tôi muốn buông bỏ nó nếu có thể, nhưng bất cẩn quăng nó đi có thể tạo ra những tai nạn không cần thiết, vậy nên tôi không thể.

Tôi chỉ việc ném nó vào mặt trời khi tôi niệm chú được.

[Tà niệm kết tinh] dường như đóng vai trò làm một vật nặng trước đó khi giờ đây Chén Thánh đã chuyển dịch được, vì vậy tôi cất nó vào Kho chứa luôn.

Hình như nó có thể thu và hấp thụ ma lực, nên tôi sẽ kiếm cách dùng khi tôi làm một Pháo Đài Di Động và một Lục Địa Bay ngáy nào đó.

Với thế này, sức mạnh sống lại của quỷ sakuramochi hẳn đã yếu đi.

Sau đó, hễ mà người tên Mito có thể làm gì đó với vòng tròn ma thuật trên bầu trời Kinh thành, tôi chắc có thể dứt điểm được quỷ sakuramochi.

Cuối cùng tôi nhìn coi có tình huống nào quái lạ diễn ra đằng sau không.

Coi bộ có nhiều thủ phạm của vụ việc, có lẽ tôi nên tra xét một chút.

Tôi làm pháp sư triệu hoán có lv cao nhất trong đám hội viên uống một ít muối sặc mùi, cưỡng ép hắn hồi phục từ trạng thái ngất.

“Ta sẽ nghe mục tiêu của các ngươi.” –Satou

“Mục tiêu? Mục tiêu chúng ta chỉ có một mà thôi. Phá hủy Nguồn Cội bằng quỷ vương—“ –pháp sư

Pháp sư triệu hoán lạ lùng trả lời tôi ngoan ngoãn.

Vậy ra chúng thực sự chỉ là những kẻ tư tưởng bị vướng vào ý tưởng hủy diệt.

“—Và rồi, ngày nào đó bọn ta sẽ giải phóng Tà Thần-sama khỏi ngục tù mặt trăng, hủy diệt đền bách thần của các thần và lấy thế giới lại về tay nhân loại.” –pháp sư

--Gì cơ? Chúng không chỉ đơn thuần là những kẻ tư tưởng tìm kiếm sự hủy diệt, mà chúng còn định lan truyền khoa học ra thế giới ư?

“Với Tà thần-sama ở bên trên, con người và chỉ có nhân loại sẽ xây dựng thế giới đúng đắn. Vào bình minh ngày ấy, [Ánh sáng Tự do] bọn ta sẽ mang thịnh vượng cho thế giới trong vai người lãnh đạo nó—“ –pháp sư

…Chúng không hề.

Lý tưởng hệt như một kẻ độc tài mơ tưởng chinh phục thế giới bằng vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Phải chăng, người tạo ra tổ chức của mấy gã này định chiến đấu với các thần mà đã trì kéo nền văn minh như Xác làm.

Tên của tổ chức sau cùng là [Ánh sáng Tự do], tôi nghĩ có chăng ban đầu nó được trang hoàng với một ý tưởng hơi bị cao cả.

Thế nhưng, hậu quả của những năm tháng dài, ý tưởng nguyên bản dường như đã thành vỏ bọc quá khứ của nó.

Tôi ngắt lời pháp sư triệu hoán vẫn đang tiếp tục diễn thuyết, và đổi câu hỏi.

“Ta sẽ nghe mấy lời lan man của các ngươi sau. Nói những điều các ngươi mưu tính ở Kinh thành này.” –Satou

“Hmph, đồ chó canh của thần ngu xuẩn không thể hiểu nổi lý tưởng.” –pháp sư

Pháp sư triệu hoán ngậm mồm cứ như sự nhiều chuyện của hắn mới nãy là việc xạo sự.

Tôi không muốn dùng đến tra tấn mặc dù chẳng mất thời gian mấy.

Bằng Tìm kiếm Bản đồ, tôi lựa [Ánh sáng tự do] và những tổ chức liên kết với nó.

Trước khi tôi biết, đám hội viên của [Ánh sáng Tự do] mà ở trong Kinh thành chỉ có duy nhất đám ở đây, với tên do thám lv cao đã xâm nhập vào lâu đài.

Tôi tự hỏi liệu các hội viên khác đã đi xa khỏi Kinh thành chăng, chúng bỗng dưng biến mất.

Hay có chăng, chúng đã thành quỷ bằng [Sừng Ngắn] hay [Sừng dài] như mấy tên này cố làm khi nãy—nghĩ lại thì, có vài con quỷ ở cùng quỷ sakuramochi.

Vậy, các hội viên khác đã hóa thành quỷ bị tiêu diệt bởi phép của tôi rồi hả.

…May phước, với quỷ, không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiêu diệt chúng, nên lo lắng là vô nghĩa.

Mục đích của tên thám thính đã đột nhập vào lâu đài hoàng gia hình như không là ám sát người quan trọng.

Hắn đột nhập vào lòng đất dưới lâu đài, không đi tới Thư viện Cấm thì cũng Phòng Kho báu.

---Được rồi, tôi sẽ dùng tin này.

Một giây sau khi tên pháp sư triệu hoán ngậm mồm, tôi ngừng suy nghĩ và tiếp tục hỏi.

“Ngươi không nói cũng chả sao cả, bấy giờ Polporo [Mirage] đột nhập vào lâu đài đã bị bắt giữ trong đường hầm rồi ngươi biết chưa?” –Satou

“S-sao mày biết Sir Polporo. Bá tước phản bội chúng tao ư?” –pháp sư

“Bá tước là quân cờ mà chúng ta len vào hàng ngũ bọn khốn các ngươi ngay từ đầu.” –Satou

Lâu lắm rồi skill lừa đảo của tôi muốn điên lên thế này.

Nhân tiện, Polporo là tên kẻ do thám. Tên thứ hai dường như là [Mirage = Ảo ảnh].

“Thế thì, Bá tước Bobi xúi giục các Bảo Châu được mang vào lâu đài cũng cùng giuộc luôn sao!” –pháp sư

--Hử? Cái tên đó lại xuất hiện?

Tôi chắc chắc đó là tên của quí tộc đã che chở cho chúng…

Hễ mà tôi nhớ đúng, Bá tước Bobi trước kia cộng tác với [Đôi cánh tự do] để làm sống lại Quỷ vương Orc ở Công Đô.

Phải chăng, không chỉ tiên tổ Bá tước, mà mỗi đời sau đều đứng sau [Đôi cánh Tự Do].

Gã này hẳn nghe lầm tôi, nhưng tôi sẽ làm ghi chú tạm bây giờ.

Quan trọng hơn nữa, các Bảo Châu.

Tôi lục trí nhớ xem có bất kì bảo châu nào mà mấy gã này cần.

[Bảo châu chúc phúc] mà Jeril và người khác có là, [Niệm chú], [Quang thuật], với [Kháng Độc].

Đối với tụi tôi, thì có [Thẩm định vật phẩm], [Thủy thuật] và [Kháng Tê liệt].

Không hề có bảo châu nào buộc chúng tạo ra quá nhiều sự rối loạn này.

[Niệm chú] có nhiều giá trị từ quan điểm của tôi, nhưng tôi hiểu giá trị thường thức của mình không là bình phàm.

Hãy thử rung hắn ta một tí.

“Ra mục tiêu sau cùng là Bảo Châu hễ.” –Satou

“Kuh, nếu chúng ta không thể đặt tay vào Bảo châu, chúng ta chẳng có lựa chọn nào ngoài việc từ bỏ sự nở của Điện Hạ…” –pháp sư

---Cần thiết để nở ra à?

Nếu tôi không nhầm, đấy là một biệt ngữ về quỷ vương.

Chẳng có vật nào giống vậy trong số 6 bào châu tôi thấy từ trước.

Có lẽ còn có những bảo châu khác ở Kinh thành?

Tôi dò [Bảo châu ban phúc] trên bản đồ.

---Có kìa. Bốn viên khác thì ở trong Phòng Kho Báu dưới lòng đất của lâu đài.

Tôi thấy [Kim cương thân], [Minh tưởng], [Giao Thần], [Triệu Hoán Quỷ].

[Triệu Hoán Quỷ] có khả năng nhất. [Giao Thần] có xác suất thứ hai.

Tôi sẽ để nhà vua phá hủy cái trước.

Tôi nghi lời tiên tri từ Đền Parion [Tai họa nằm dưới cây anh đào] thì ám chỉ viên ngọc này.

“Đồ chó canh, mày có thế giết chúng ta. Không cần phải gắn bó với mảnh đất này mà giờ ước nguyện ấp ủ của chúng ta đã tan rã. Dù rằng mạng sống này chấm dứt bởi vì sự bất lực của chúng ta chống lại ngươi, chúng ta sẽ báo thù ở kiếp sau khi chúng ta được tái sinh thành quỷ!” –pháp sư

Pháp sư triệu hoán nghiến răng la lên với cơn giận không kiểm soát được. Thân hình gã pháp sư đang rung bần bật như hắn co thắt, âm thanh nghiến răng của gã vang vọng trong hang.

Thật ồn ào, tôi cho mình nên đáng ngất gã rồi mang tới lâu đài…

--Thanh âm gõ răng nghe sao thật có nhịp điệu.

Vai tên pháp sư triệu hoán nhú lên với một tiếng động.

AR hiện lên tình trạng gã pháp sư đã chuyển thành [Quỷ chiếm hữu].

--Nhịp điệu răng vừa rồi là một phép hả?

"BAROROROW"

Con quỷ với khuôn mặt ve sầu xuất hiện như thể nó xé thân hình gã pháp sư chui ra. Hắn dùng thân thể gã như cái giá triệu hoán à…

Có lẽ là một đòn phản công tuyệt vọng, nhưng ngươi chỉ chết như một con chó chết thôi hiểu chưa.

Tôi lấy ra thánh kiếm Durandal, chém con quỉ ve sầu.

Dư ảnh xanh lam để lại bụi đen ở chỗ hắn, tôi mang đám hội viên bằng [Tay Phép], đoạn dịch chuyển tới lâu đài.

--medmed--

“Tôi mới bắt giữ đám chủ xướng triệu hoán thượng quỷ hỉ~” –Satou

“Nanashi-sama! V-vậy thì, những người đang đánh ngoài kia là?” –tể tướng

“Những người đó là hiệp sĩ của tôi. Tôi sẽ để mấy gã này cho ông, lo liệu chúng đi.” –Satou

Tôi chuyền tay đám hội viên [Ánh sáng tự do] và con trai thứ của quí tộc cho tể tướng và các hiệp sĩ cận vệ, rồi dịch chuyển tới điểm kế.

Sau khi dịch chuyển tới trước Thư viện Cấm, tôi theo dấu đường bằng Súc Địa, thẳng tới Phòng Kho Báu.

Đến tại phòng kho báu, cánh cửa đã để mở, có khoảng 10 xác hiệp sĩ mà canh gác căn phòng.

Kì lạ… [Triệu hoán Quỷ] và [Giao Thần] không bị đụng. Vậy mà, tên do thám đã trốn khỏi lâu đài.

Hắn bỏ chạy sau khi biết rằng âm mưu đã thất bại chăng?

Hay là hắn nhầm lẫn nó với viên bảo châu khác?

--Ngay chóc. Bảo châu Niệm chú của tôi đã bị đánh cắp.

5 bảo châu khác cũng đã biến mất luôn. Chúng không hiện kể cả khi tôi dò bàn đồ.

Gã do thám có [Hộp Đồ], nên có lẽ hắn giấu nó bên trong.

--Tôi sẽ không tha thứ.

Tôi đóng cửa Phòng Kho Báu, rồi kể tể tướng nghe tình huống căn phòng và gã do thám.

Bấy giờ tôi kết nối nhà vua bằng [Điện Đàm], đơn phương bảo ông là tôi sẽ lo liệu bảo châu [Triệu hoán quỷ] với [Giao Thần], sau đó tôi bỏ hai viên vào Kho chứa.

Cho dù chúng bị phá hủy hay trở lại, bỏ chúng vào Kho chứa có lẽ an toàn hơn cho tới khi biến cố kết thúc.

“Arisa, em nghe anh không.” –Satou

『Uy, uy, nghe rõ. Đằng ấy thế nào?』-Arisa

“Anh đã xử xong Chén Thánh dưới đất rồi. Có được không nếu anh để các em làm đối thủ quỷ sakuramochi thêm chốc lát nữa?” –Satou

『Điên nhương~.』-Arisa

“Vậy thì, anh nhờ các em câu giờ đấy.” –Satou

『Fufuhn. Anh thiệt đâu bận tâm nếu bọn em tiêu diệt nó hả?』-Arisa

“Ờ, nếu nhóc có thể, thì làm đi. Nhưng đừng có cố quá vì nó biết sống lại đấy.” –Satou

『Kufuu, lờ trò đùa của em dường như đã thành thói quen rồi ấy nhỉ.』-Arisa

…Ơn trời, con bé thiệt sự là người chẳng thấy căng thẳng gì.

Tôi bảo mọi người, “Cẩn thận đừng bị thương”, rồi sau đó dịch chuyển tới vườn thượng uyển.

Giờ thì, sau khi bắt tên trộm và thu hồi bảo châu, tôi sẽ cho con quỷ sakuramochi ngoan cố lời cuối cùng, và tiến tới một năm mới vui vẻ.

Tôi bay nhẹ nhàng với quyết tâm đó vào bầu trời đêm ở kinh thành trong buổi khiêu vũ của các cánh hoa anh đào.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-25♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-27
Advertisement