Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-3. Hành trình đến vương đô (3)[]

Satou đây. Tôi thích cánh đồng nở rộ hoa milkvetch[1] mà diễn ra trước vụ trồng lúa. Dù thôn quê tôi trồng đậu xanh thay vì hoa milkvetch, nên tôi chỉ từng thấy khung cảnh tao nhã đó từ cửa sổ xe lửa.

--o0o0o--

“Haa, thật đáng kinh ngạc.” -Arisa

“Tuyệt đẹp.” -Mia

“Cánh đồng~?” -Tama

“Rất, rất là nhiều hoa nhỏ màu lam nanodesu!” -Pochi

Tôi mang mọi người tới đài quan sát từ khi tôi được bảo là khung cảnh tuyệt vời hơn sau khi con tàu băng qua vùng gồ ghề.

Nghiễm nghiêm, nó đông đúc, nhưng đội thiếu nhi len qua khoảng hở giữa mọi người và đến trước cửa sổ.

“Heya, Sir Pendragon. Cậu có thể đổi chỗ với bọn tôi vì chúng tôi ngắm đã đủ rồi.” –thám hiểm giả

“Cho cả mấy cô gái thấy nữa. Khung cánh hoàn toàn hiếm có đấy cậu nhỉ.” –thám hiểm giả

Nam thám hiểm giả mà tôi giúp thực hành khiêu vũ hôm qua mở một chỗ cho bọn tôi.

Tôi cảm ơn họ và dẫn Lulu cùng mọi người ra trước.

“Kinh ngạc thật.” -Liza

“Thực sự là tuyệt đẹp. Đó có phải là đồng cỏ không vậy?” -Lulu

“Có lẽ là vùng đất canh tác, vậy tôi phóng đoán. Màu xanh dương bề mặt là màu xanh dương của hoa milkvetch, vậy em báo cáo.” -Nana

“Xinh đẹp~” -Shiro

“Haa.” -Crow

Liza và Nana bình thản, nhưng thành viên khác thán phục khung cảnh một khi họ thấy nó. Crow hiếm khi hành xử đúng tuối của họ.

Tất cả vùng thênh thang có thể thấy từ tàu bay được phủ hoa xanh dương.

Còn có một số rừng thưa và thôn xóm ở đây và đó nữa, nhưng chúng nhìn không khác gì một vật phẩm nghệ thuật trang trí trên tấm thảm màu xanh lam.

Khung cảnh này tiếp diễn cho tới tận khi chúng tôi đến Vương Đô. Tôi biết đây là vùng sản xuất ngũ cốc lớn nhất ở vương quốc, nhưng tôi còn không dám chắc là họ trồng hoa và chưa từng nghĩ nó sẽ khác biệt thế này hơn những gì tôi mong đợi. Vùng này có màu nâu hung của đất ruộng nghỉ khi tôi ngang qua đây bằng Thiểm Động, thế nên tôi tùy tiện nghĩ thế.

Một số ban nhạc bắt đầu chơi nhạc trang nghiêm trên sân khấu gần tường trong đài quan sát, vẻ như họ đang trình diễn.

Tôi để tai mình cho giai điệu và thưởng thức khung cảnh chỉ có thể xem bây giờ,

Trước khi tôi hay biết, Lulu như bị thôi miên đã phó mặc cô ấy cho tay tôi.

Hai nàng hầu của tiểu thư Karina hiện thời đang chiến đấu vất vả để mặc đồ cho cô ấy, vậy nên ba người họ không ở đây.

Khung cảnh này sẽ tiếp diễn trong một lúc lâu, nên có lẽ họ không hụt và nuối tiếc đâu.

--o0o0o--

“Chớp lóa~” -Tama

Tama nói vậy khi chúng tôi làm mát cổ họng bằng thức uống trong góc đài quan sát.

“Sao vậy?” –Satou

“[Chớp lóa] ở đấng kia~” -Tama

Tôi nhìn nơi Tama đang chỉ, nhưng chỉ thấy cánh cân bằng và động cơ ma lực lớn trải dài thân tàu ở đó.

Chắc chắn là một ánh phản chiếu cái gì đó, nhưng bởi người nói là Tama, tôi thấy băn khoăn.

Tôi bật bản đồ và xem chỗ Tama chỉ.

Có vài pháp sư và kĩ sư gần động cơ ma lực lớn, nhưng cái đó là thường.

Cái mà không bình thường là ở chỗ mối kết nối hẹp của cánh thăng bằng.

--không hiểu sao, có một tùy tùng của Công tước Bishtal chỗ đó.

“Lần này, nó chớp lóe ở đằng kia nodesu!” -Pochi

“Chủ nhân, em cũng thấy nữa. Em cảm thấy loại áp lực kích động mặc dù chắc chỉ là trùng hợp.” -Liza

Lần này không chỉ Tama, Pochi và Liza dường như cũng thấy nó.

Dù phương hướng hoàn toàn khác hẳn.

Cả hai đang nhìn hướng con tàu tiến đến.

Tôi điều khiển bản đồ và xem chỗ mấy cô gái thú nhân chỉ.

Mấy cô gái thú nhân vẻ không như là thấy nó, nên tôi đặt tay mình làm mái che và nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.

Cửa sổ của con tàu bay này thì trong suốt, nhưng chúng làm từ nguyên liệu dẫn bí ẩn từ quái vật, nên ngay cả tự tôi cũng không biết thành phần.

Tuy nó không dùng cho áo giáp, nhưng cứng chắc không ngờ, và còn không thành mảnh bén khi bị vỡ, nên tôi đã dùng chúng trong việc chế tạo tàu bay.

Có một cấu trúc trông như kiểu kết hợp một lâu đài Pháp với một pháo đài ở chỗ mấy cô thú nhân chỉ.

Khi tôi xem chi tiết, nó được bảo là dinh thự săn bắn của Hầu tước Lloyd. Tôi nhớ về tempura mà chúng tôi ăn cùng nhau ở Công Đô khi tôi thấy tên ông ấy.

Ây chà, thay vì điều đó, có gì kì lạ.

Một dinh thự săn bắn ở ngay chính giữa vùng đất canh tác đã hoàn toàn kì lạ rồi, nhưng người bên trong dinh thự còn kì quái hơn.

Những người hầu thấp bậc như thị nữ và người giúp việc cho nhà Hầu tước thì dễ hiểu, nhưng chẳng hiểu nữa, có cả mấy tùy tùng của Công tước Bishtal luôn cơ chứ.

Thậm chí còn có quái vật trong hầm ngầm dinh thự nữa.

Danh hiệu chúng là [Thuần hóa] nên có lẽ chúng là tay sai của những người Thuần thú sư gần bên, nhưng sửa soạn quả là kì, có Bọ Thương Đột Kích trên 20 lv, Cóc Đại Bác và Cây Hỏa Tiễn dưới lv 20.

Như thể chúng là chuẩn bị cho trận không chiến vậy.

Hơn nữa có gần 30 con, chúng có lẽ đủ dội bom một nước nhỏ chỉ có duy nhất một thành phố. Nó không đủ để gây đảo chính ở vương quốc Shiga, nhưng có lẽ đủ bắn hạ một tàu bay thông thường.

Tuy vậy, có thứ thậm chí còn nguy hiểm hơn nhiều ở lớp tầng khác dưới lòng đất—

“Satou, Raka phát hiện mấy ánh sáng khả nghi desuwa.” -Karina

[Umu, ta mong chỉ là nỗi sợ vô căn cứ, nhưng ánh sáng phản chiếu trông như là dùng làm tín hiệu] -Raka

Tiểu thư Karina cùng Raka hiện mình trong gió ở boong tàu mang tới cho tôi tin tức như vậy.

Tôi đã biết về nó rồi, nhưng không cần phải chỉ ra điều ấy.

“Tôi thấy nó nữa chọ. Đức Công tước đang ngồi thuyền mừ, cái gì đó hôi mùi chày (kinakusai).” –thám hiểm giả

Một thám hiểm giả Mithril xuất hiện ở đằng sau tiểu thư Karina—một trung niên nhân do thám tên là Marmot hay gì đó, cũng nói vậy.

Tôi cảm thấy kì cục khi nghe từ, [Kinakusai] trong một thế giới bỏ qua thuốc súng.

“Arisa, dẫn mọi người đi cùng theo mặc trang bị.” –Satou

Để chuẩn bị cho cảnh tệ nhất, tôi ra lệnh cho mọi người mặc trang bị công khai.

“Được thôi. Cái loại B được chứ anh?” -Arisa

“Ờ, cái thường hay cái đáng yêu gì đấy cứ chọn cái mà em muốn.” –Satou

“Rõ thưa anh. Đi thôi mọi người!” -Arisa

“Aye~” “nanodesu!”

Loại kiểu B mà Arisa đã nói là cái đẹp mắt nhất trong số trang bị công khai. Do lần này không phải lúc dùng trang bị loại A mà dùng để đánh với Chủ tầng và những trang bị giấu kín chưa sử dùng, tôi cho phép họ dùng cái tốt nhất kế tiếp.

Nhân tiên, cái [Đáng yêu] là trang bị hào nhoáng dùng cho vụ diễu hành. Hiệu suất của nó không khác loại B thường dùng là mấy.

Marmot-shi chạy tới cầu tàu cùng bạn chú ấy.

--o0o0o--

Liza và tôi không quay lại để thay đổi đồ.

Nếu chủ mưu đứng sau những quái vật thuần hóa vừa nãy nhắm vào bắn hạ con tàu bay này, chúng tôi sẽ vào tầm bắn của quái vật sớm thôi.

Cây Hỏa Tiễn coi bộ trông như một loại quái vật không chiến, vậy nên chúng tôi không thể bất cẩn.

Tuy kì lạ để cho tùy tùng Công tước Bishtal bắn hạ con tàu bay mà bản thân Công tước đang ngồi, có một xác suất là chúng tôi đang bị cuốn vào hận thù gia tộc.

Trong trường hợp đó, dù không phải là tôi không hiểu lý do tại sao Hầu tước Lloyd mà là đối thủ chính trị của ổng lại dự phần trong cuộc tấn công, thì con người vô tư đó có vẻ không như là người sẽ tham gia một vụ ám sát.

Thôi vậy, tôi tốt nhất nên hoãn nghĩ về nó cho sau này.

Ngay giờ tôi phải ưu tiên cách đối phó khủng hoảng đang rút lại gần.

Kết cục nó sẽ là chuyện vui nếu đây chỉ là nỗi sợ vô căn cứ, nhưng hãy tiếp tục chuẩn bị cho lúc này.

Tôi bắt đầu tạo phép [Tín hiệu] trong khi ngồi lên ghế.

Chấm sáng trên mái Dinh thư săn bắn tôi khóa định bắt đầu di chuyển.

Coi bộ chúng quả muốn phạm tội.

--Gửi mã va chạm.

Đây là tàu bay tôi tự mình làm.

Tôi có biện pháp đảm bảo phòng ngừa khẩn cấp.

--tôi đảm bảo quyền cao nhất để vận hành tàu thông qua cửa sau (backdoor).

Tôi muốn chấm dứt việc này nếu có thể mà không dùng nó, nhưng vẻ không như là vậy.

Tôi gửi tin tức về quái vật thuần hóa từ bản đồ của tôi cho Thủy tinh cầu tìm kiếm của Thuyền bay. Rada của thuyền này chắc chưa hẳn thấy chúng.

Trễ hơn chút đó, còi báo động của đài quan sát bắt đầu réo lên.

Mấy cô gái bọn tôi tiến vào phòng vừa ngạc nhiên với tiếng động lớn của còi báo nguy.

Cảm nhận Nguy hiểm của tôi phản ứng nhẹ ngay lúc đó.

Trên mặt đất, 5 chấm sáng đỏ bắt đầu di chuyển.

Xét từ tốc độ, có lẽ là Cây Hỏa Tiễn.

Tàu bay dường như ngoặc hướng trong một nỗ lực tránh né quái vật, nhưng xác xuất không thể thì cao.

Phát sóng khẩn cấp đền từ ống nói.

[Chuyển tiếp tất cả thành viên, xin mang bộ vận động nguy cấp--] -nữ

[--chụp vào lan can gần nhất nếu mọi người không muốn chết đi!] -nam

Giọng giận dữ của một người đàn ông vẻ như là thuyền trưởng chôn vùi giọng run rẩy của một phụ nữ.

Thân tàu vừa bắt đầu trượt (nghiêng) đi cùng lúc tiếng giận dữ đó.

Bằng [Tay Phép], tôi hỗ trợ mỗi thành viên bất lực bắt đầu từ Arisa.

"Ukkyaa" -Arisa

“Rơi~?” -Tama

“Cực độ nguy hiểm nodesu!” -Pochi

“Ngậm miệng lại. Bằng không sẽ cắn vào miệng.” -Liza

Khởi sự từ Arisa, mọi người đồng loạt ầm ĩ, nhưng Liza nhanh chóng ghìm họ.

Lulu với Mia bám vào cánh tay tôi mà chẳng thốt ra tiếng nào. Về bên chúng tôi, có Nana trông sung sướng đang ôm Shiro và Crow.

Đầu tiên, mọi người trong đài quan sát có thể chịu đựng sự trượt nghiêng, nhưng rồi vài người vuột khỏi lan can sau một cú gia tốc đột ngột đi kèm âm thanh bom nổ.

Họ có lẽ dùng ống gia tốc mà tôi chuẩn bị cho né tránh đột ngột.

Tôi lựa những dân thường coi bộ sẽ bị thương nếu họ đập vào tường trong số những người đang bay kiểu không trọng lực ở đài quan sát, đoạn dùng [tay phép] gần tường để triệt tiêu đà của họ.

Mấy thám hiểm Mithril chỉ chịu đau đớn là hết mức, nên tôi phó mặc họ.

Năm Cây Hỏa Tiễn đang bay từ xa bên ngoài cửa sổ,

Coi như tàu bay né thành công, nhưng lực đẩy xua phi đội kẻ địch chỉ kéo dài 30 giây. Kẻ địch có lẽ chỉ đổi hướng và lại đến tấn công.

Ước chi tháp pháo ở hai bên phía của thuyền chiến thực hiện vai trò của chúng, nhưng coi bộ người bắn súng mạn phải đã xỉu queo từ cơ động đột ngột vừa nã. Anh ta có lẽ đập đầu đâu đó rồi.

Người bắn mạn trái vẫn còn tốt, nhưng anh ta không thể bắn trúng Cây Hỏa Tiễn xét trên vị trí, mạn thuyền cản trở họ.

Tôi dùng quyền bậc nhất mà tôi bảo toàn rồi xoay chuyển tháp pháo mạn phải. Tôi muốn tấn công chúng bằng liên kết tháp pháo với bản đồ kiểu như AEGIS, nhưng chẳng may là tôi còn chưa xây dựng nên hệ thống như vậy.

Tôi tính toán quĩ đạo bằng bản đồ và góc độ đại bác rồi bắt đầu pháo kích từ xa.

Súng cao xạ ma lực có thể bắn 3 phát mỗi giây đuổi theo sau 5 Cây Hỏa Tiễn, sơn đỏ bầu trời.

Tôi đã có thể bắn hạ tất cả 5 con quái trước khi nòng súng cháy.

Tôi làm tháp pháo mạn trái bắn tự do hướng tới mấy Cây Hỏa Tiễn chưa cất cán và Bọ thương Đột kích.

Hình như khoảng cách còn quá xa, tất cả đều là phát suýt trúng.

Những điểu tộc đã cất cánh từ cấp bậc thấp hơn tụ tập cùng nhau thành một đoàn để ngăn chặn kẻ định. Tất cả họ chỉ trên lv 10 trang bị Gậy Lửa, vậy nên tôi không chắc họ có thể ngăn chặn đám Bọ.

Con thuyền bay đang xiên đã chỉnh lại vị trí của nó, nên tôi buông Lulu và mọi người đang ôm tôi ra.

Tiếng người đàn ông từ trước đó trào ra ống nói.

[Đây là thuyền trưởng đang nói. Tôi xin nhờ hiệp trợ của pháp sư trên tàu này. Xin hãy ngăn chặn quái vật tiếp cận thuyền giúp.]

Giờ thì, coi bộ đến lượt bọn tôi rồi ấy nhỉ.



Chú thích[]

  1. med: thực vật thuộc Chi Hoàng kỳ

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-2♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-4
Advertisement