Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-4. Hành trình đến vương đô (4)[]

Satou đây. Dường như người ngoan cố tồn tại bắt kể thời đại nào của thế giới. Tôi tôn trọng những người sống đê tiên khi đụng tới vấn đề sống chết, nhưng làm ơn ngừng cãi vã để né tránh trách nhiệm.

--o0o0o--

Tôi phóng thích ánh sáng tinh linh mà tôi phong bế.

Lời đó nghe như thứ được nói từ miệng một con bệnh chuunibyou, nhưng tôi thấy hết cách vì sự thật là như vậy. Khi tôi giải tỏa ánh sáng tinh linh bị ngăn ngừa, tinh linh từ chung quanh và mặt đất tụ họp vào tôi với tốc độ kinh khiếp.

Không cần cho tôi kiềm chế từ khi duy chỉ có Mia và tôi có kĩ năng Thấy tinh linh ở trên tàu bay này.

“Satou?” -Mia

Tôi gật đầu với Mia đang hỏi tôi.

Tôi nắm tay mà Mia giơ lên. Rõ ràng, cô bé đoán được ý định của tôi.

“Ê ê!” -Arisa

Arisa đinh hỏi chúng tôi trong khi hết hồn về gì đó, nhưng dường như cô hiểu ra chúng tôi đang làm gì sau khi nghe Mia bắt đầu niệm một phép của tinh linh thuật.

“Geh, phép đó thật là xấu quá. Pochi, Tama, nhanh lên đi! Mia sẽ giành hết sự chú ý nếu cứ thế này!” -Arisa

“Mình không thiệt hiểu, nhưng nhanh lên thôi nodesu!” -Pochi

“Đồng tình chấp thuận~?” -Tama

Arisa chạy ruổi lên boong tàu với Pochi và Tama ở hai mạn sườn.

“Nana với Lulu, tôi xin lỗi, nhưng làm ơn ở đây và giữ Karina-sama cùng mọi người khác khỏi đi ra boong tàu.” –Satou

“Vâng, chủ nhân.”-Nana

“U-um. Chúng ta không cần Đại Bác Gia Tốc ạ?” -Lulu

“Ừa, quái vật lần này chỉ toàn là cá nhỏ thôi, nên hãy giải quyết bằng phép của Mia.” –Satou

Lulu đến hỏi, nhưng thiêt hại trên bề mắt sẽ tồi tệ lắm nếu mà cô ấy dùng Đại Bác Gia Tốc.

Tôi nói vậy cho Lulu tỏ vẻ lo lắng, rồi tôi đi ra boong trong khi bế Mia kiểu công chúa trên tay.

Tôi nhất quyết vờ như tôi chả nghe thấy Karina-sama có hai tay bị kẹp ra sau lưng bởi Lulu hét toáng lên “Buông tôi ra.”

--o0o0o--

Trên boong tàu, thám hiểm giả Mithril mà phấn khởi lạ kì đang đợi Bọ Thương đang tiến tới từ đằng xa.

Vẻ như đội điểu nhân mà triển khai trước đó không dành cho ngăn chặn Bọ Thương, họ đang đi ngăn chặn thuần thú sư ở dinh thự.

Đó ắt là quyết định chính xác xét trên lực lượng chiến đấu trên tàu bay.

“Đang đến đấy~? -Tama”

“Chúng nhỏ và nhanh nodesu.” -Pochi

“Nhắm chắc vào hai đứa.” -Liza

Những cô gái thú nhân can thiệp ba phát đạn đại bác bắn bởi Cóc Đại Bác đang bay giữa đám Bọ Thương bằng một phi tiêu, một tăm xỉa răng dài [1] và một cây lao.

“Au, dù trúng vậy mà…” -Pochi

“Để còn lại cho tui~!” -Arisa

Cây tăm xỉa răng dài được ném bởi Pochi bị gãy bởi đạn đại bác do khác biệt khối lượng.

Và rồi cầu lửa bắn từ Arisa với những người khác dùng đũa lửa bao trùm viên đạn đại bác. Viên đạn đã bị trầy xước bởi tăm xỉa răng của Pochi văng đi bởi những quả cầu lửa.

Đũa lửa có thể bắn chỉ bằng cách bổ sung ma lực vào nó, nó cũng nhanh hơn phép thường do chẳng cần niệm chú.

Lực tấn công còn thêm tương đối tốt, vậy nên có nhiều nhu cầu cho đũa lửa và đũa sét hơn là cuộn phép trong quân đội.

“Arisa. Anh cần em làm mấy thứ.” –Satou

“Okkey~, không như là em sẽ được thể hiện gì hết, vậy anh muốn em cổ vũ mọi người bằng giọng tuyệt vời của em à?” -Arisa

“Không, để cái đó cho lần sau có cơ hội đi—“ –Satou

Tôi nhờ Arisa làm nhiệm vụ quan trọng hơn là việc xử lý cá nhỏ. Ngẫu nhiên, tôi cũng chỉ dẫn Tama làm việc Ninja. Pochi và Liza bảo vệ tụi tôi.

Mia đang niệm phép với nỗ lực hết sức trong suốt thảo luận đó rốt cuộc hoàn thành nó.

"...■■■ Sáng tạo Ma Phong Vương (Tạo Garuda)" –Mia

Một tinh linh nhân tạo nhìn như một người chim với thân màu vàng kim bán trong suốt, đội một vương miện lấp lánh xuất hiện.

Đấy là một dạng cùng cấp bậc như con mà Aze-san triệu hoán một lần. Behemoth. “Ooh, gì thế kia?” –thám hiểm giả

“Kẻ địch mới đấy à?!” –thám hiểm giả

“Khiên thủ! Bảo vệ bạn bè chúng ta! ■■■ Phát động Kim Cương<ref>med: chữ này lúc trước là vajra (金剛) đó.</ref> Khiên!" –thám hiểm giả

Thám hiểm giả Mithril bất ngờ với sự xuất hiện thình lình của tinh linh nhân tạo đổi đích nhắm của họ tới Garuda, nên tôi giải quyết hiểu lầm và xin lỗi vội vã.

Tôi gật đầu với Mia đang nhìn tôi và cho phép cô ấy tấn công Bọ Thương.

"Hủy diệt." -Mia

Tuân lời Mia, Garuda giang cánh nó trong sự tĩnh lặng bỏ qua cả lực khí động học, đầu mũi lông trên cánh nó biến hóa như CG-morphing và rồi, chúng vươn tới Bọ Thương, tấn công chúng.

Vài lông vàng trở nên dài và mảnh như sợi chỉ vươn ra, đâm Bọ Thương như bao phủ chúng, rồi cắt chúng thành từng mảnh.

“Dữ dội kinh…...” –thám hiểm giả

“Đó là phép triệu hóa đã tiêu diệt chủ tầng đấy hả.” –thám hiểm giả

Một số nhầm nhọt có vấn đề trộn lẫn trong số bình loạn.

Xin lỗi nhưng hạ hồi phân giải.

Ngay khi đội điểu nhân đến tại pháo đài, một quái vật giống-[ https://en.wikipedia.org/wiki/Anomalocaris Anomalocaris] gọi là Rết Bay (Phi Trường Trùng) phá cổng pháo đài từ bên trong, xuất đầu lộ diện.

Không giống quái vật thuần hóa khi nãy, con này không có thuần phục.

Đó chỉ là một quái vật ngủ dưới tình trạng [Đang Ngủ]. Làm sao mà họ mang nó vào được pháo đài cơ chứ…

“Mia.” –Satou

“Nn.” -Mia

Garuda nhận lệnh của Mia tấn công Rết Bay nhanh như chim thấy mồi.

Con rết bay đang chuẩn bị tấn công đội điểu nhân ở chung quanh đung đưa cánh và nâng mình lên không trong một động tác kiểu như bơi lội.

“Chúng tôi đã thấy quái vật đó trước đây, nó có đòn tấn công cự ly dài gọi là [Tia Bí ẩn = Quái Quang Tuyến]. Chúng tôi thì không sao, nhưng nó có thể nguy hiểm cho tàu, nên giữ nó đừng lại gần.” –Satou

Tôi chưa từng thực sự đánh với Rết Bay. Tôi làm nó giống như vậy từ khi nguồn thông tin là từ bản đồ.

Tôi với Mia chẳng sao hết, nhưng chúng tôi đang ở tình cảnh có thám hiểm giả chung quanh bọn tôi.

“Dùng nó?” -Mia

“Không cần, chỉ dùng lông vàng dày vò nó thôi.” –Satou

“Nn.” -Mia

Mia đang nói về át chủ vài mà đại tinh linh nhân tạo sở hữu.

Trong trường hợp Garuda, đó là tuyệt chiêu qui mô lớn mang tên [Thiên Lam = Bão Trời], nhưng trên cả việc uy lực, nó quá ư lòe loẹt vì vậy tôi kìm chế thực hiện nó.

Tôi để phần tốt nhất cho các pháp sư đang dốc hết sức niệm phép kìa.

“Em có thể nhấc và làm nó đứng yên trên không ở cao hơn tàu bay không?” –Satou

“Sẽ.” -Mia

Garuda rít gào bởi chỉ dẫn của Mia định con Rết Bay, ngừng chết cứng nó trên không.

Con Rết Bay bắn một số tia răng cưa đáng ngờ một lần mỗi thời điểm, nhưng chúng chưa từng chạm tới đây lấy một lần bởi vì chúng được bọc trong lông vũ vàng của Garuda.

Và rồi các pháp sư đã niệm chú xong.

Thực tế, Rết Bay đã mất 60% máu, và sẽ chấm hết trong 2-3 phút nữa nếu chúng tôi để mặc nó, nhưng hãy chuyển phần cuối cho họ từ khi có khả nghi.

“Sir Pendragon. Chuẩn bị hoàn tất rồi. Làm ơn để thú triệu hoán đó thoái lui.” –thám hiểm giả

“Không hề gì. Bắn nó cùng thú triệu hoán đi” –Satou

Tôi trả lời như vậy tới các thám hiểm giả đang bảo vệ pháp sư.

Một tinh linh nhân tạo chỉ việc trở lại thành tinh linh nhỏ thậm chí khi máu nó bằng 0.

"....■■■ Hỏa Diễm thương Trường cự li = Long-range Flame Spears" –thám hiểm giả

Mấy ngọn thường xoắn lửa khoan vào con Rết Bay.

Garuda dường như có đề kháng với lửa, lửa biến mất khoảnh khắc nó đụng Garuda.

"....■■ Thánh Thương hàng = Holy Pile" –thám hiểm giả

"....■■■■ Thần chùy = Divine Hammer" –thám hiểm giả

Trễ hơn chút, một cái cọc to đùng xanh lam đâm vào Rết Bay, rồi sau đó một cái búa sáng xuất hiện bên cạnh đập quái vật thành mảnh.

Boong tàu bao trùm tiếng reo vui mừng.

Tiểu thư Karina cuối cùng được thả ra nhảy lên, nhưng đã chẳng còn kẻ địch nào cho cô ấy,

Xem cách cô ấy dẫm đạp chân trong thất vọng là cảnh khá sướng mắt, nhưng tôi ước chi cô ấy ngừng lại vì không chững chạc chút nào.

Tôi nhờ Nana người xuất hiện trễ sau làm số việc.

Mia bên cạnh tôi gửi Garuda qui hồi.

Vì tinh linh nhân tạo được tạo ra, tôi cho rằng lẽ nên nó gọi là hủy bỏ, nhưng thay vì đó lại là [Tống Hoàn = Về nhà] do tinh linh vô-thuộc-tính đã phân rã khi trở về nơi chúng đến.

Aze-san hiếm khi nói về nó say mê vậy.

Kiểu Aze-san đó thật hiếm có và tuyệt vời.

Có lẽ bởi tôi nghĩ thế, tâm trạng Mia trở nên hơi tệ.

“Mwu.” -Mia

“Làm giỏi lắm Mia.” –Satou

Tôi cho Mia đánh giá cao và cố thả cô xuống khỏi việc bế công chúa, nhưng coi bộ cô bé không chịu xuống.

“Mia?” –Satou

“Mệt.” -Mia

Vậy thì bó tay.

Arisa cũng thường thế này sau khi con bé dùng đặc kĩ, làm thế này một lần lâu lâu chắc cũng ok.

--o0o0o--

Tôi đánh lừa người khác vào trong suy nghĩ triệu hoán Garuda là một bí kĩ của người elf.

Pháp sư mà nghe về niệm chú tinh linh pháp đề cập, “Nó khác hẳn ma thuật của Sebelkea-dono, nhưng âm vị hệt như phép trong tài liệu cổ.”, mà giúp củng cố thêm câu chuyện.

Tôi làm mọi người hứa để tôi thấy tài liệu cổ đó khi chúng tôi quay về mê cung thành.

Đền bù cho việc đó là nhánh Cây Mặt Người mà tôi cất rất nhiều trong Kho.

Rõ ràng vẻ như nó là một vật liệu làm đũa phép.

Coi nào, gác lại những chuyện vụn vặt ấy đi, hãy quay lại tình hình hiện thời.

Một tháp pháo đã ngủm, nhưng không còn chướng ngại nào cho con tàu căng buồm.

Những người bên trong tàu bị thương đã được chữa trị bởi Mia và những pháp sư trị liệu khác, họ đã như bình thường rồi.

Vài điểu nhân đi tìm kiếm pháo đài vẻ như đã chết, nhưng họ đã có thể bắt giữ phần lớn thủ phạm.

Vài người dường như đã bỏ trốn, nhưng không có vấn đề nào với mặt đó.

Công tước Bishtal ở trước tôi đang la hét hướng tới tôi và thuyền trưởng tàu trong khi tôi đang thoát ly thực tại như vậy.

Rõ ràng, ổng không thể bằng lòng với hiện thực tùy tùng của ổng lập mưu lấy mạng ông ấy.

Ổng giả ngu và nói là ông ấy không hay biết tùy tùng của ổng bị bắt giữ bởi đội điểu nhân, và tuyên bố đó là một cái bẫy sắp đặt của Công tước Oyugock, địch thủ chính trị của ổng, do vì họ đang ở biệt thự săn bắn của Hầu tước Lloyd, bộ hạ của Công tước Oyugock.

“Chủ nhăn, chúng em về đây~” -Shiro

“Chủ nhưn, chúng em đã hoàn thành mệnh lệnh của anh.” -Crow

Shiro và Crow vào phòng Hoàng gia trong khi bay quanh.

Nana tiến vào phòng với chứng cớ trên tay cô ấy trước khi Công tước Bishtal có thể đặt điều cả hai.

“Chủ nhân, tụi em đã bắt được tên cướp cố gắng bỏ trốn.” -Nana

Nana quăng gã cô ấy mang lên sàn.

Ấy là người mà Shiro và Crow đã bắt giữ theo yêu cầu của tôi cho Nana từ sớm.

Cả hai với khả năng bay lượn được cường hóa bởi Tự nhiên thuật của Nana để sau đó đi bắt hắn thông qua chỉ dẫn Điện Đàm của tôi.

Tất nhiên, chỉ mỗi mình hai đứa nó sẽ nguy hiểm, nên người thực sự bắt và kiếm chế hắn là Tama, người được mang xuống đất bằng Không gian thuật của Arisa.

“Ge-Gelf…Ai vậy? Người này là ai?” –Bishtal

Công tước rất kinh ngạc khi thấy hắn, ổng vô tình thì thầm tên hắn, nhưng dường như người duy nhất có thể nghe là tôi do kĩ năng Căng Tai.

Danh tính gã này thì coi như có thứ bậc đáng kể thậm chí trong số bộ hạ của Công tước. Danh hiệu hắn là [Cố vấn của Thiếu chủ].

---Đó có nghĩa đứa con riêng của Công tước xúi giục chuyện này.

Tôi thực sự không muốn dính liếu tới chuyện hận thù đại loại này.

“Người này dường như là kẻ chủ mưu đang cố gắng trốn thoát khỏi hiện trường, Hắn là người quen của Đức Công tước chăng?” –Satou

“Ta chẳng biết gì về người này cả.” –Bishtal

Như dự đoán, ông giả bộ chẳng biết gì hết, nên tôi đẩy gã cho Thuyền trưởng.

“Để gã này cho ông được không thuyền trưởng?” –Satou

“Umu, cậu có thể tin tưởng giao hắn cho tôi.” –thuyền trưởng

Tôi nhìn dáng vẻ công tước trong khi vỗ đầu Shiro và Crow.

Ổng trông phẫn nộ, nhưng không như ổng là đồ ngốc sẽ hành động trực tiếp ở nơi này.

Ông ta chắc thử vứt bỏ gã đàn ông trong suốt đoạn thời gian ngắn cho tới khi chúng tôi đến Vương Đô, nhưng tôi sẽ lén lút ngăn cản nó.

Nguy cơ thì quá cao cho Công tước bởi tại ông ta đã trưng---tàu bay quốc gia, thám hiểm giả Mithril mà là lực chiến đấu khi nguy cấp, còn hậu duệ trực tiếp một lãnh chúa aka tiểu thư Karina—ra nguy hiểm với hận thù gia tộc của ổng.

Tôi chả hứng thú làm sao ông ta lo lót điều đó, nhưng làm ơn đừng mang ác cảm với bọn tôi người mà chẳng có làm gì trong nó kia chứ.

Cuối cùng, tôi kết cuộc lén lút đẩy lùi các sát thủ được thuê bởi Công tước những ba lần. Để nó cho Ninja Tama sẽ quá ư khả nghi, vì vậy tôi dùng Tay Phép và tinh linh nhân tạo Chuột Tinh của Mia.

Tôi có cảm giác tôi nghe được tiếng nghiến răng của Công tước khi nhận báo cáo thất bại.

Như không hề quan hệ với con người như vậy, con thuyền bay chúng tôi ngồi cuối cùng tiến vào khu vực sân bay ở ngoại ô Vương Đô.


Chú thích[]

  1. med: the heck!?

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-3♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-5
Advertisement