Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

12-6. Sức mạnh của Liza[]

Satou đây. Có thuật ngữ, “Não cơ bắp[1]”, nhưng tôi nghĩ là tốt hơn so với loài người mà tự họ quỉ quyệt bao quanh mình bởi những âm mưu.

….Dù nghĩ thì hơi ngột ngạt thật ấy[2].

--o0o0o--

“Câu đáp của cô là gì!” –Julberg

Lãnh tụ Bát Kiếm Shiga Zeff Julberg dộng cái đầu mút cùn của cây giáo trông mắc tiền của ông ấy và hỏi Liza lần lại.

“Chủ nhân, anh sẽ cho phép em chấp nhận trận này chứ ạ?” -Liza

Liza trừng mắt vào Julberg-shi trong vẻ phù phiếm như là cô ấy đang ở trước một mâm tiệc hoành tránh.

Như là trận đấu sẽ bắt đầu tức khắc nếu mà tôi chuyển ánh mắt đi vậy.

Tạm thời, hai người, làm ơn làm gì đó với sự khát máu mà trái ngược với cái trừng mắt coi bộ vui vẻ đó đi đã.

Quần chúng quanh chúng ta đã quên cả thở rồi kia kìa.

“Liza, anh nghĩ em đã biết rồi nhưng—“ –Satou

“Xin đừng lo lắng anh ạ. Em sẽ không quá đáng để đánh với một ông già. Em chắc chắn sẽ kiềm chế.” -Liza

Tôi muốn nói là cô không thể đánh, nhưng nếu mà cô đã nói thứ như vậy rồi, bên kia há có lẽ bỏ qua sao.

Thay vì Julberg-shi, quần chúng chung quanh ngập tràn khinh bỉ, hay đúng hơn là, hú hét.

Liza có lẽ đang làm y như các sư phụ elf đã dạy, một kẻ địch mạnh mẽ sẽ không khi nào cho thấy sức mạnh thực sự của họ nếu họ mất bình tĩnh, nhưng tôi thà để cô ấy khiêu khích ông ấy sau khi chúng tôi đổi chỗ còn hơn.

Julberg–shi xoay giáo và để nó ở thế thấp.

Làm ơn đừng có nghiến răng sau của ông đến độ nó muốn gãy như thế.

“Houhou, để lo lắng cho cái thân già này của ta, cô khá là nữ anh hùng tôn kính người già đấy.” –Julberg

“Đó là kết quả sự nhân ái của Chủ nhân.” -Liza

Cái đó thực đâu phải lời khen mà.

Rõ ràng, Liza ghi nhận lời Julberg –shi về mặt giá trị.

“Tôi xin lỗi, nhưng đổi địa điểm cái đi.” –Satou

Tôi chen mình giữa cả hai từ khi sẽ nguy hiểm nếu mà họ đánh ở đây.

Julberg–shi bắn tôi cái nhìn giống như ông ấy sẽ giết tôi, nhưng nó chả so là gì với của quỷ vương cả.

“Các quí tộc sẽ bị thương nếu ông đánh ở đây, mà còn chúng ta không được phép để con tàu bay mới của vương quốc bị hư hại nữa đấy.” –Satou

Với lời của tôi, Julberg –shi thu lại ngọn giáo của ông và đồng ý với vẻ cay trên mặt.

Tôi không thể ngừng trận tay đôi, nhưng Liza bây giờ có lẽ ổn kể cả cô ấy cho thấy sức mạnh thực sự.

Tôi đã đạt quan hệ cá nhân với quí tộc, bỏ qua những người đòi hỏi điều phi lý, thì thế nào cũng qua truông được cả.

Tôi hơi băn khoăn liệu Liza và mọi người có thể đối phó với quỷ và quỷ vương chăng, nhưng cái đó có thể giải quyết bởi việc tôi đóng vai Nanashi.

Đối với hiện trạng bây giờ, đất nước duy nhất mà coi như định gây chiến tranh với Shiga là Đế quốc Chồn ở tận cùng phương tây, nếu mà họ làm vậy, tôi chỉ việc bắn lade vẽ một đường trước quân đội của họ trong vai Nanashi, điều đó có lẽ khiến họ quay đầu.

Nếu mà họ vẫn cố chấp hành quân tiến tới, tôi chỉ cần dựng một bức tường lớn bằng thổ thuật để mà họ không thể tiếp tục[3].

Trong khi tâm trí tôi ngập tràn các giả định như vậy, Julberg –shi chỉ cho tùy tùng, người mang cây thương trắng, chuẩn bị cho trận tay đôi ở doanh trại bên cạnh sân bay.

Anh ta là Thánh hiệp sĩ cũng nổi danh là [Bạch Thương Hiệp] đã thách đấu và lại thua Liza, một chút sau đó ở cuộc diễu hành của tụi tôi.

Quần chúng kể tôi nghe sau này anh ta là một trong những người nhắm tới ba ghế trống của Bát Kiếm Shia.

Người chung quanh reo hò sau khi họ chờ đợi cho Julberg –shi đi ra khỏi sân bay.

Chúng tôi cũng đi tới sân đấu trong khi nhận những lời khích lệ từ bạn hữu và những thám hiểm giả Mithril.

Dù vậy từ khi có một vụ việc to lớn, như là ám sát Công tước ấy, tôi không nghĩ đây là thời điểm để chơi đùa với một trận tay đôi…

Khi tôi nhìn quanh, vẻ như người nghĩ ra điều đó chỉ ở thiểu số.

--o0o0o--

“Rồi, tới đây đi.” –Julberg

“Thích thì chiều[4] -Liza

---mấy người đến từ thời đại nào vậy.

Không ai đáp câu hỏi trong nội tâm tôi, và sô diễn bắt đầu.

Vệt đỏ rực rỡ đang chọi nhau giữa đấu trường ban ngày.

Hai người họ dùng Ma Nhận ngay từ đầu do Julberg–shi nói là, “Đừng có giữ sức.”

Tôi dạy Pochi và Tama không được dùng Ma Nhận giữa thành phố từ khi chúng có khuynh hướng làm vậy vô tư, nhưng giờ tôi nghĩ về nó, tôi đã không nói vậy cho Liza.

Mà, tôi nghĩ dùng Ma Nhận trong một trận không-chết-người là một vấn đề.

Những ngọn giáo đã được trang bị như vậy để không làm bị thương họ.

Đương nhiên, bằng chứng cho trận không-chết-người này là tu sĩ cao cấp của Đền Garleon và các thủy pháp sư triều đình đang ngồi bên cạnh tôi chờ đợi.

Dường như họ khiến cho các thủy pháp sư triều đình đang làm công việc kĩ thuật ở ngoại ô ngừng việc và chạy bổ tới đây.

Đấu trường của doanh trại Hiệp sĩ Đoàn mà trở thành điểm đánh nhau có bán kính rộng 200m với tường vững chắc 2m bao quanh.

Thêm nữa, các thành viên Hiệp sĩ Đoàn có thể dùng phép đang cung cấp ma lực của họ cho thiết bị ma thuật để tạo tường ma pháp, nên đám đông quần chúng được an toàn.

“Không hổ là nam nhân hàng đầu của Bát Kiếm Shiga. Ma Nhận của ông chính qui hơn của Jeril nhiều.” –quần chúng

“Ừ, Liza-dono cũng bao bọc cây giáo cô ấy với Ma Nhận nhanh như Julberg-sama vậy, nhưng ánh sáng rõ yếu hơn.” –quần chúng

Tôi nghe thảo luận thế từ quần chúng.

Liza chỉ đặt chừng đó bởi vì cô ấy muốn dùng Ma Nhận với ý định không gây bị thương.

Tôi băn khoăn vì thường họ không thể điều chỉnh lực ra mà?

Tôi nghĩ hao hụt nhiên liệu sẽ tệ lắm nếu bạn thiếu nghĩ ra sức quá nhiều lực.

“Sáu đòn liên tiếp~?” -Tama

“Liza giỏi thật, nhưng Oji-chan cũng tài luôn nodesu.” -Pochi

“Eh, không đời nào?! Tớ chỉ thấy có một đòn vừa nãy mà?” -Arisa

“Chị thấy hai.” -Lulu

“Arisa, Lulu, hai cậu có thể nắm cử động đại khái nếu các cậu nhìn vào bụi mù bên dưới, nên tôi tuyên bố.” -Nana

Vừa khi Tama và Pochi bình luận, cả hai đã đụng độ với tốc độ khủng khiếp, ra chiêu với tốc độ chóng mặt.

Tuy vậy, ra đây là sức mạnh của Bát Kiếm Shiga hả.

Tôi chủ yếu hiểu nó bằng Tam Hoàng tử, nhưng nếu cứ thế này, Liza kết cuộc sẽ thắng ngon ơ.

Trong bất cứ trường hợp nào, tuy rằng cấp Liza thì thấp hơn, người cao hơn 3 lv như Julberg-shi vẫn đang bị ép

Hơn thế nữa, khi tôi phân tích ông bằng kĩ năng [Cảm thụ Ma thuật], Julberg-shi đã dùng cường hóa thể chất lên người. Ông ấy liệu yếu đi vì tuổi tác, hay đơn giản chỉ vì nền tảng sức mạnh của Liza đã vượt qua ông ấy, tôi chẳng biết cái nào là nguyên do bởi vì có quá ít thứ để so sánh.

Quần chúng dần trở nên hưng phấn với công thủ giữa hai thương sĩ khác trường phái. Hoàn toàn là một trận tốc độ cao.

Tuy vậy, nếu dòng chảy lên xuống tiếp diễn thế này, có lẽ Liza sẽ thắng với sức bền của cô.

Julberg-shi đang quan sát cô để chuẩn bị khi cô ấy di chuyển, nhưng Liza đã đi trước ông một bước.

“Ah!? Vừa rồi, giáo của Liza đã biến mất!” -Karina

“Eh? Biến mất hả?” -Arisa

“Giáo của Liza biến đâu~?” -Tama

“Nó chưa biến mất desuyo?” -Pochi

Tiểu thư Karina lên tiếng khi cô bị gạt bởi đòn nhử của Liza.

Coi bộ cả Arisa cũng không thấy nó luôn từ khi trò lừa ấy chỉ có thể thấy bởi võ thuật sư đã vượt qua tiêu chuẩn một độ nhất định.

Pochi có tầm nhìn linh động tuyệt vời vậy nên Arisa không thể bắt kịp cô bé trong một nghĩa khác.

Những gì Liza mới làm là một kĩ xảo nghi binh mà cô ấy chỉ dùng chống lại những địch thủ lão luyện.

Bạn không thể né một đòn nếu bạn nhìn nó cách bình thường, ban thực hiện nó bằng cách cảm nhận hướng nhìn của đối phương và chuyển động của cơ bắp để né đòn tấn công, và Liza dùng cách đó để thực hiện đòn nhử.

Kĩ xảo này được dạy bởi các sư phụ elf. Tôi cũng thất bại lần đầu khi họ thực hiện nó.

Kiểu người mà né tránh khoảnh khác họ thấy đòn tấn công như Pochi và tôi có thể đối phó nó ổn thỏa, nhưng với người như Tama mà né đòn tấn công bằng cách đọc trước, thì dễ dàng cho họ bị dính vào kĩ xảo này.

Julberg-shi cũng bị dẫn bởi đòn nhử, một đòn đánh trúng thân hình ông.

Vụ này sẽ chấm dứt nếu mà không có giáp ma pháp đó, một tấm bảng pháp thuật trắng như phiên bản bảo vệ đơn giản Raka của tiểu thư Karina bảo vệ ông ấy, nó rốt cuộc chỉ làm xây xước các mảng trắng.

Dường như Liza cũng nghĩ là cô ấy không thắng với cái đòn khi nãy, cô ấy không tỏ vẻ chán nản cụ thể nào.

“Ta rõ rồi, cô khác hẳn với các đồng sự phát triển nhân tạo của ta người mà chỉ biết lên lv và Ma Nhận.” –Julberg

Julberg-shi lấy vài khoảng cách với Liza, và nói vậy.

Thật khó để nói Liza ở lv 3 mới chỉ vài tháng trước trong tâm trạng này.

“Đây là kết quả dẫn dắt của Chủ Nhân.” -Liza

Liza cố tăng tiếng tăm cho tôi bằng vẻ mặt nghiêm túc.

Nana, và ngay cả Lulu, xin ngừng việc gật gù với điều ấy. Coi kìa, thậm chí Tama và Pochi cũng bắt chước các cô.

Liza vẻ như thực tình nghĩ vậy, nhưng việc tôi chỉ làm là thăng-cấp, và nguyên tắc [Quí trọng mạng mình].

Cô ấy trở nện mạnh mẽ do nỗ lực của mình, và tập luyện chuyên sâu của sư phụ elf.

“Để vinh danh cô người đã tập luyện xa vậy ở độ tuổi như thế này, ta sẽ ban cho cô kĩ thuật này. Kĩ thuật huyền thoại được canh giữ còn chặc chẽ hơn cả bí kĩ Ma Nhận.” –Julberg

Julberg-shi dựng thương ở hông và tụ tập ma lực vào trong đầu mũi giáo.

Nó khác Ma Nhận Pháo à?

Trông như là Ma Nhận Pháo xét theo cách ma lực đang tụ tập. Liza cũng dựng giáo và tập trung vào cử động của Julberg-shi, cố gắng ăn cắp kĩ thuật ấy.

“Ô ồ, ma lực to lớn đang tụ tập ở giáo của Sir Julberg.” –quần chúng

“Đấy là kĩ xảo chỉ dùng chống lại một kẻ địch hùng mạnh!” –quần chúng

Quần chúng trở nên bất ổn khi họ thấy Ma Nhận của ngọn giáo phù lên.

Nhưng mà, hội tụ gì mà lỏng lẻo vậy.

Với tình trạng đó, chả phải nó sẽ kết thúc trong dạng hình nón thay vì viên đạn sao?

Tôi cảm giác nó chỉ hoạt động như một đòn xao nhãng chống lại kẻ địch có bảo vệ ma thuật mạnh mẽ.

Julberg-shi rốt cuộc hoàn thành chuẩn bị bắn ma lực đạn trong khi la lên, “Nuoo”.

Pháo kích của ma lực đỏ to như thân người tập kích Liza.

“Wa, đừng đứng yên—“ -Arisa

“Liza-san!” -Lulu

Arisa và Lulu hét lên lo lắng.

Tay Liza cuối cùng cũng động khi pháo kích bắn bởi Julberg-shi đạt đến điểm giữa của họ.

Cô ấy nhanh chóng bắn ra một Ma Nhận Pháo nhỏ mà hình thành trong tích tắt.

Đạn pháo va đụng ở trước Liza, ánh đỏ nháng lên nhuộm toàn đấu trường.

Tường ma pháp đang bảo vệ đấu trường vẻ như cộng hưởng với nó, bức tường của toát ánh sáng đỏ, bên trong đấu trường không thể thấy rõ.

Tôi thấy Ma Nhận Pháo bắn bởi Liza nghiền nát Ma Nhận Pháo của Julberg-shi, sau đó phần tàn dư trúng vào người ông mạnh.

Ma pháp trắng bảo vệ từ ma giáp Julberg-shi đang mặc bị hủy diệt.

--Gượm đã, Liza?

Một Ma Nhận Pháo thứ hai bay tới hướng Julberg-shi.

Uy lực nó đã giảm xuống tối thiểu, nhưng Julberg-shi không thể tránh né bởi tư thế ông ấy.

Tuy vậy, sự thực ông ấy ngự trị vị trí đỉnh của Bát Kiếm Shiga trong một thời gian dài coi bộ không phải hữu danh vô thực, ông ấy bóp nát Ma Nhận Giáo bằng nắm tay của cánh tay không nắm giáo trong khi hét lên, “Nunn”, đầy ý chí chiến đấu.

Đương nhiên, bù lại cho việc đó là bàn tay ông ấy, hoàn toàn vỡ nát.

Tinh thần của vị chiến binh già dường như không vì điều ấy mà tan nát.

Ông ấy vận ma lực vào cây giáo bằng tay chủ, chuẩn bị công kích.

Ngay lúc đó, Ma Nhận Pháo cuối cùng mà Liza bắn trúng vào cổ tay đang nắm giáo của ông.

Sau khi Arisa nói về làm sao mà súng tự động có thể bắn ba phát, mấy cô thú nhân chung cuộc dùng ba phát Ma Nhận Pháo để đốn hạ kẻ địch hùng mạnh. Có lẽ đã thành ra thói quen như vậy.

Liza nhanh chóng tiếp cận và quét ngã chân Julberg-shi bằng đuôi của cô, ông ấy té ngã đập lưng mà không có ý sửa tư thế, sau đó Liza thọc cây giáo của cô hướng vào cổ họng ông ấy, ngừng ngay đó.

Ánh sáng đỏ trên tường ma thuật cuối cùng nhạt đi, lộ ra cảnh chung cuộc cho quần chúng.

“Này, thế này nghĩa là gì?” –quần chúng

“Tại sao Julberg-shi bắn Ma Nhận Pháo lại té ngã?” –quần chúng

Tôi có thể nghe những lời bối rối từ quần chúng đang hoang mang.

Nhưng mà, đó chỉ cho tới khi phán xét tuyên bộ chiến thắng của Liza.

“Người thắng là Hắc Thương Liza!” –trọng tài

Khoảnh khắc ngay sau những lời đó được tuyên bố trong đấu trường, tiếng la hét vui mừng lớn đủ để làm rung chuyển Vương Đô vang dội.

Tôi không thể nắm rõ từng người đang nói gì, nhưng một điều rõ ràng, rằng họ đang chúc mừng Liza.

Liza thực hiện vài khoảng cách khỏi Julberg-shi và vung thương của cô ấy hướng tới tôi. Thiệt như là Liza không hạ thấp cảnh giới kể cả sau khi kết thúc vậy.

Tôi cũng hét chúc mừng hết sức và vẫy lại bằng tay mình.

Thay vì lo lắng về những việc phiền toái đến sau kết quả, ngay giờ tôi chỉ muốn chúc mừng chiến thắng cô ấy thôi.

Vào ngày này, Liza trở thành thám hiểm giả nổi tiếng nhất ở Vương Đô.


Chú thích[]

  1. med: còn là óc nho, óc chó, óc bã đậu gì đấy tùy các bạn, đại khái chỉ có cục u mà ko có chất xám =)).
  2. med: ám chỉ mấy anh vai u thịt bắp
  3. trump: no mexico. Make a great wall.
  4. med: xin lỗi mình chém câu này.

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 12-5♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 12-7
Advertisement