Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-1 Thăng tước vị[]

Satou đây. Để thoát khỏi thế khó, nhân vật chính tung ra khả năng ẩn giấu, cách làm đó thường có trong chuyện cổ tích. Tuy vậy, dường như nó không diễn ra tốt đẹp trong hiện thực.

--medmed—

Vào ngày khai mạc của Hội nghị vương quốc, chúng tôi tập hợp ở đại sảnh yết kiến để tham dự [Đại Lễ Yết Kiến]

Dường như hôm nay là thời điểm mà mọi người được phong tước thăng chức, với những chức vụ như bộ trưởng nội các cũng được công bố.

Dù tên nó là Hội nghị Vương quốc, thì họ chẳng có làm gì giống hội nghị vào ngày đầu.

Hôm nay không những Satou sẽ tham dự [Đại Lễ Yết Kiến] mà còn cả Nanashi.

Nanashi chỉ xuất hiện vỏn vẹn trong 10 phút, dù thế ngay cả trong thời gian đấy, Satou không thể không có mặt trong buổi lễ.

Hơi rắc rối, song tôi chắc xoay sở được phần nào.

Đại sảnh yết kiến chúng tôi đang đứng không giống các sảnh chầu tôi thấy từ trước tới nay, chúng thường có hình chữ nhật cơ mà cái này lại có hình rẽ quạt.

Tôi tự hỏi phải chăng nó giống một khán phòng hòa nhạc hay hội trường nghi thức?

Hơn 1000 quí tộc xếp hàng trong sảnh đường lớn tốt tối.

Kể cả nhiều người thế này, đại sảnh vẫn đủ lớn để không thấy chật chội chút nào.

Ngai vàng của nhà vua thì trên chỗ cao nhất, phía sau nó có một số ống thủy tinh mỏng nhìn như đèn neon vươn tới trần.

Rồi sau đó, ngay khi âm nhạc bắt đầu âm lượng thấp, những vật thể ấy bắt đầu phủ ánh sáng.

“Đức vua Bệ Hạ, đang tiến vào.” –viên quan

Quan viên cao cấp trong vai trò người chủ trì công cáo nhà vua đang đi vào; sau khi nhà vua yên vị trên ngai vàng, các ống neon chiếu sáng, trong khi dàn nhạc vô hình bắt đầu chơi giai điệu trang nghiêm.

Đoạn nhạc có lẽ dành để trang hoàng cho uy quyền của nhà vua.

--bây giờ thì, vì hướng nhìn chung quanh đều tụ vào ngai vàng, tôi sẽ chuyển thành Nanashi.

Khoảnh khắc kế, tôi đã ở trong phòng chờ của lâu đài hoàng gia.

Thông qua [Đặc kĩ] của tôi, [Phối trí Đơn vị = Unit Arrangement], mà tôi chưa hề dùng được cho tới bây giờ.

Không hiểu sao, tôi thành ra đã dùng được cái này sau khi vụ lộn xộn dạo trước kết thúc.

Nếu chúng ta bàn về nguyên do, tôi chỉ có thể nghĩ hai việc, không bởi vì tôi diệt “thần” thì cũng vì tôi mang sức mạnh Thần Kiếm.


Rủi thay, [Tác thành Đơn vị] vẫn chưa xài được.

Với [Phối trí Đơn vị] này, tôi có thể tự do di chuyển người của đội tôi trong sân nhà của mình.

Hơn nữa, nó không hề dùng ma lực.

Thực sự là một khả năng cheat.

Ngay giờ, những chỗ được ghi nhận là sân nhà thì chỉ có các căn biệt thự tôi sở hữu, Thung lũng Rồng, thành phố Muno, Ngoại ô Boruenan, Mê cung thành, Công Đô với Kinh thành.

Còn giờ, viên thị thần đang lại gần từ bên kia của cánh cửa.

Tôi nghĩ về khu vực này với [Phối trí Đơn vị].

Hơn nữa, cùng lúc với tôi chuyển tới đây thì chỗ tôi ở đã được thay bằng Búp Bê Satou. Đương nhiên tôi thay đổi vị trí bằng [Phối trí Đơn vị].

Bên trong búp bê Satou này là một golem xương tự động, mặc bộ trang phục cải trang tôi đã làm ở Biệt thự Thường xuân ở Mê cung thành trước đó.

Nó không thể trò chuyện hay đánh nhau, dẫu vậy hành động của nó lại mượt mà hoàn hảo nên chẳng hề chi khi làm một vật thay thế trong thời gian ngắn.

Nó chuyên về ngụy trang, nên không mấy ai phân biệt nổi nó là một búp bê với người thật miễn là họ không có [Thẩm định Cá Nhân] ở trình độ của Arisa,

Tôi kiểm tra nó bằng cách thử nghiệm búp bê Kuro với một thẩm định viên hợp đồng với thương hội Echigoya.

Giờ thì, tôi, đã đổi thành anh hùng hoàng kim giáp Nanashi bằng kĩ năng [Mặc nhanh], được viên thị thần dẫn đường tới đại sảnh đường.

“Tôi xin giới thiệu, vị anh hùng đã cứu vương quốc chúng ta khỏi khủng hoảng—Anh hùng Nanashi.” –viên quan

Vừa được chiếu sáng từ ngọn đèn của Quang Pháp, tôi vừa bước đến kế bên nhà vua.

Do đã trả thánh kiếm Claiomh Solais cho Mito, tôi trang bị đồ giả làm từ kim loại Orichalcum.

Tia nhìn của các quí tộc tập trung vào tôi.

Xoay lưng về các quý tộc, tôi đứng trước nhà vua, đoạn cởi mũ giáp và quỳ gối.

Tôi đeo lên mặt một cái mặt nạ trắng mới làm, những quí tộc chắc hẳn chưa hề nhìn thấy nó.

“Anh hùng Nanashi, dân chúng vương quốc chúng ta đã được cứu bởi anh. Để biểu dương công trạng của anh, chúng ta sẽ ban cho anh họ nhà Mitsukuni và tước vị Công tước.” -vua

“Tôi xin kính cẩn đón nhận.” –Satou

Nhà vua trông như có đôi chút khó xử, nhưng trước mặt các quí tôc, ông đâu thể hành động y hệt cách làm thường ngày.

Chẳng bao lâu, thân hình nhà vua phủ trong ánh lân quang trắng.

"■■ Ban tước" -vua

Tôi khoác mình trong muôn hạt ánh sáng lơ lửng khi nhà vua niệm phép.

>Nhận được Danh hiệu [Công tước Vương quốc Shiga].

>Nhận được Giai cấp [Quí tộc (Công tước)].

Tôi update trạng thái trong cột Giao tế do nó không tự động đổi.

Tôi mang mũ trụ hoàng kim lại và xoay người quay về các quí tộc.

Âm nhạc hào hùng cất lên từ dàn nhạc thật đúng lúc, vừa khi ánh đèn rọi đằng sau tối dần, như thể đã chuẩn bị từ trước

Tôi rút ra thánh kiếm giả và vận ma lực vào, phô ra ánh xanh lam trước đại sảnh lớn.

“Tên tôi là Nanashi. Thanh kiếm để diệt quỷ. Tôi không hòa mình vào tranh chấp giữa con người. Khi con người đánh nhau với những con quỷ hùng mạnh nằm ngoài khả năng, hãy gọi tên tôi. Tôi sẽ đến miền đất đó và tiêu diệt quỷ dữ—“ –Satou

Bài phát biểu phù hợp vào nghi thức của Vương quốc Shiga, có điều phát ra từ miệng tôi, nghe như thể lời của một chuunibyou sẽ nói, gây thương tổn tâm thần tôi.

Hoàn thành bài diễn thuyết 5 phút, anh hùng Nanashi giờ sẽ rời chỗ này.

“---Vậy thì, tôi sẽ tới vùng đất cần tôi.” –Satou

Tôi nổi lên chậm rãi bằng Vi Thiên hướng tới đỉnh của sảnh đường lớn.

Sau khi bay lên đủ cao, tôi khiến con thuyền bay dài 30m mà tôi để lở lửng trong sân lâu đài hiện ra trong phòng.

Ồn ào phát ra từ những quí tộc kinh ngạc.

“Ooh, đó là Jules Verne?" -Muno

“Hệt như mẫu thuyền với thuyền anh hùng của Đế quốc Saga hả!” –quí tộc

Tôi nghe mấy tiếng như thế từ những quí tộc.

Giọng đầu là của Nam tước Muno.

Trong khi lơ lửng, tôi đáp lên thuyền, đoạn sau khi một chút dừng ngắn, tôi dịch chuyển thuyền bay tới sân lâu đài bằng [Phối trí Đơn vị].

Bây giờ, lượt của Nanashi đã hết rồi.

Tôi bắt đầu để thuyền tự-lái, rồi đặt đích đến là vùng công đô sau khi bay một vòng quanh kinh thành.

Tôi hạ tốc độ chỉ nhanh như một con ngựa, và chỉ dẫn golem xương tự động mặc hoàng kim giáp vẫy tay tới dân chúng kinh thành trong khi đứng ở đài quan sát ngoài trời ở boong tàu.

Thế này thì, những người mà nghĩ chúng tôi là giống hệt người như họ nghĩ giờ hẳn sẽ giảm xuống.

Sau cùng, dân chúng kinh thành đã chứng kiến anh hùng Nanashi và các hoàng kim hiệp sĩ diễu hành vòng quanh trong khi chúng tôi thì đang dự buổi lễ.

Một khi tôi xong hàng loạt khâu chuẩn bị, tôi dùng [Phối trí Đơn vị] để quay lại đại sảnh lớn. Tất nhiên, tôi đã đổi lại trong cột Giao Tế và y phục của mình.

Tôi sẽ đẩy vai trò của Nanashi cho Mito nếu cô ấy ở kinh thành, nhưng dường như cô ấy đang ở núi Phú Sĩ cùng với Thiên Long.

--medmed--

“Lãnh chúa Leon Muno. Ta thăng ngươi lên hàng ngũ Bá tước.” -vua

“Thần xin kính cẩn đón nhận.” -Muno

Tiếp theo nghi lễ năm mới, Nam tước Muno trải qua lễ thăng tước vị.

Sau một chút trao đổi bằng tiếng Shiga, Nhà vua giơ Trượng Hoàng gia niệm một phép.

"■■ Chuyển đổi tước vị" -vua

Tôi chưa từng nghe lời phép đó trước đây.

Khi đức vua xong việc niệm chú, vòng ánh sáng hiện bao quanh Nam tước Muno và ông ấy, để rồi những hình thù như biểu tượng vô hạn được hình thành quanh chu vi người.

Vòng tròn ánh sáng chiếu sáng xung quanh trong một lúc.

Không lâu sau nó biến mất.

Và rồi, danh hiệu và bậc hạng của Nam tước Muno đã đổi thành [Bá tước] khi ánh sáng dịu đi.

Xong nghi thức, Nam tước Muno cúi đầu chào đức vua và quay lại chỗ của ông. Không có tiếng vỗ tay hay reo hò, tôi tự nhủ đó có phải là qui tắc hay không. Dù không như là bởi vì vậy, song bấy giờ dàn nhạc lại bắt đầu chơi một giai điệu trang trọng nhưng sôi nổi.

Kế đến, con trai cả của Bá tước Lesseu già, trải qua lễ [Kế thừa Tước vị] và thành Bá tước Lesseu mới.

“Hiệp sĩ Satou Pendragon, bước lên trình diện.” -vua

Được kêu tên bởi viên quan cố vấn, tôi đứng dậy khỏi ghế.

Tôi nghĩ rằng họ sẽ kêu nó theo lượt bởi thứ hạng, nhưng tôi được gọi sớm hơn cả Jeril người giữ hạng Nam tước.

Tôi quì gối trước đức vua trong khi có một dự cảm đôi chút chẳng lành.

“Ta nâng Hiệp sĩ Satou Pendragon tới cấp bậc Tử tước.” -vua

…Đợi đã.

Không phải được quyết rằng tôi sẽ được nâng lên không là nam tước danh dự thì cũng chỉ là nam tước thôi ư?

Khác biệt giữa một quí tộc danh dự lâu-dài tới một tử tước vĩnh viễn thì giống như khác biệt giữa một chủ tịch của một hiệp hội khu phố với một thành viên quốc hội đó hiểu chưa hả?

Đức vua bắt đầu cái phép mà không hề xác thực là tôi giống như ổng làm với Nanashi và Bá tước Muno.

"■■ Chuyển đổi tước vị" -vua

Tôi tắm mình trong những hạt ánh sáng li ti theo phép thuật của đức vua.

Hiệu ứng thì rõ khác so với Bá tước khi nãy.

>Nhận được danh hiệu [Tử tước Vương quốc Shiga].

>Nhận được Giai cấp [Quí tộc (Tử tước)]

Tôi không chỉ là người duy nhất kinh ngạc, la ó và ầm ĩ đến từ phía các quí tộc bất kể là thấp hay thượng đẳng.

Khi tôi nhìn cho rõ hơn, la ó đến từ đám kẻ được bảo hộ và gia đình Công tước Bishtal.

Tôi hiểu mấy anh cảm giác thế nào nhưng làm ơn đi la ó với đức vua thay vì tôi ấy.

--medmed--

Tiếp theo sau Jeril trở thành một nam tước, nhiều quí tộc cũng trải qua nghi thức thăng bậc.

“Gia thần của Nhà Pendragon, Liza.” -vua

Tiếp theo là đến lượt [Ban tước] của các thám hiểm giả Mithril.

Liza là trước nhất, có lẽ bởi tại cô ấy đánh thắng một Bát Kiếm Shiga. Liza, người chọn mặc quần áo hiệp sĩ hôm nay, đi tới trước nhà vua với biểu hiện lo âu trên khuôn mặt.

“Nô lệ của Nhà Pendragon, Liza, ta trao cho ngươi thứ bậc Nam tước Danh dự Kishresgalza." -vua

--Nam tước danh dự á?

"■■ Ban tước." -vua

Một khi phép của đức vua hết, tên của Liza hóa thành [Liza Kishresgalza].

Kishresgalza là tên của bộ tộc của Liza. Rồi sau đó danh hiệu [Nô lệ của Satou] với giai cấp [Nô lệ] biến mất, để danh hiệu [Gia thần của Pendragon], [Nữ nam tước Vương quốc Shiga] với giai cấp [Quí tộc(Nữ nam tước)] xuất hiện.

“Nữ nam tước Liza Kishresgalza, sử dụng thương kĩ vô song của ngươi để bảo hộ mọi người.” -vua

“Như ý ngài ạ.” -Liza

Nhà vua nói những lời khác với cái chung qui trong lần đầu.

Tiếp tục, Nana, Lulu, Arisa, Tama, và Pochi được ban [Hiệp sĩ Danh dự ].

Tuy vậy, giai cấp của Arisa và Lulu vẫn còn là [nô lệ].

Thông qua Cô. Nina, tôi đã nói những điều về [Geass] của Arisa và Lulu trước đó, sau đó chúng tôi được ghi nhận là một trường hợp đặc biệt.

Bình thường mọi người sẽ từ chối [Ban tước], nhưng vì có trường hợp Liza, chúng tôi nhận sự ngoại lệ đặc biệt này.

Theo tin tức của tể tướng, người duy nhất có kĩ năng [geass] là Hoàng đế Đế quốc chồn, và pháp sư của vương quốc phía tây gọi là [Ám hiền giả]

Một khi tôi có skill Niệm chú, tôi nghĩ sẽ đi tới một trong hai để kiếm kĩ năng [geass].

Có cách khác là Pháp hoàng của Thánh Quốc Parion, là người tên gọi Zazaris, ma thuật nghi thức [Kỳ nguyện] của ổng dường như có thể giải phóng [Geass], song vì ma thuật bồi hoàn quá sức lớn, nó sẽ là giải pháp cuối cùng.

Thêm nữa, bởi do luật người elf, Mia không thể thành một quí tộc của ngoại quốc, vậy nên cô bé từ chối Ban Tước.

Mà chỉ cần là người elf thì bạn sẽ được đối đãi như là khách ngoại bang, nên tự con người cô bé dường như không để tâm mấy.

--medmed--

Một khi lễ thăng bậc và ban tước kết thúc, các quí tộc bị giáng cấp và lột chức tước được công bố.

Quí tộc mà che dấu thành viên [Ánh sáng Tự do] và những quí tộc giúp đỡ hắn sẽ bị xử tử cùng gia đình họ.

Trẻ em 10 tuổi trở xuống không bị xử tử, chúng được gửi đến tu viện dưới chân núi Fujisan.

Kế đến, họ thông báo việc xáo trộn và bổ sung các vị trí chính thức.

Tể tướng thì nắm thêm vị trí khác, đó là bộ trưởng [Bộ Du lịch].

Bất kể tôi coi nó ra làm sao, thì rõ mười mươi đấy là một mặt trận của mạng lưới gián điệp của tể tướng, trên hết còn trùng lặp với [Bộ Ngoại Giao] của ổng.

Trong số các ứng viên Bát Kiếm Shiga, chỉ có Jeril được chọn.

Hai người còn lại hình như không đạt chuẩn. Có một người dùng rìu và một người dùng khiên mà sở hữu lv gần với Jeril trong các thám hiểm giả Mithril, tôi sẽ đề cử họ trước khi lượt mình tới.

Cuối cùng tự nhà vua thông báo là những thuyền chiến qui-mô-lớn thứ hai và ba sẽ đưa ra hoạt động trong năm này, còn chiến thuyền hiện giờ đã hoạt động tuần tra tại mỗi vùng lãnh thổ trong nước, và các lãnh chúa khu vực sẽ được mượn một thuyền bay nhỏ.

Những tàu bay ấy có lẽ dùng động cơ khí động học mà tôi giao cho họ trong vai Nanashi.

Tiêu hao nhiên liệu của lò ma lực thì tệ đến nỗi chi phí phục vụ đắt đỏ, chắc có lẽ không nên cách mạng hóa sự phân phối để mà gây sự chú ý cho các thần.

Yêu cầu cho ma hạch dùng làm nhiên liệu cho lò ma lực sẽ tăng thêm, tôi linh cảm rằng nhiều người sẽ đến Mê cung thành và Thành Seryuu.

Ngoài ra, lò ma lực chiếm cứ khá nhiều khoảng trống trong tàu bay cỡ nhỏ, nên dung chứa của nó chỉ giỏi như một chiếc xe hàng.

Thuyền bay nhỏ chỉ được dùng cho lãnh chúa và những người trị vì, vậy mà tiếng reo hò vẫn đến từ các lãnh chúa lãnh thổ.

Và thế là buổi lễ đại hội năm mới bế mạc, rồi nhà vua bắt đầu phát thanh thông qua [Không gian Liên lạc].

Có những lời này trong nó.

“—nhờ vào Anh hùng Công tước Nanashi Mitsukuni và Hội Hiệp sĩ Hoàng kim, những người đã cúu kinh thành khỏi bọn quỷ,…--“

Rõ ràng họ gọi chúng tôi là [Hội Hiệp sĩ Hoàng Kim] trên giấy tờ chính thức.

Tôi cầu trong đầu rằng sẽ không còn sự kiện nào để cần tụi tôi lại xuất hiện ở kinh thành lần nữa.

--medmed--

Từ mai trở đi, Đại lễ Yết kiến sẽ được tổ chức trong bốn ngày cho tới ngày thứ năm Tháng Giêng.

Quí tộc hạ cấp chỉ được chọn tham dự lễ chúc mừng năm mới, nhưng là người được ban hạng thấp nhất trong số tầng lớp quí tộc thượng đẳng, tôi cũng dính chùm với bốn ngày này.

“Mà, có phải hay hơn không nếu Chủ Nhân bảo bọn em trước rằng anh sẽ thành một tử tước.” -Arisa

“Anh chỉ biết nó trong khi thực tế diễn ra nhỏ hiểu không.” –Satou

Thật là tệ hết sức đối với một vương quốc nếu những người cai trị nằm ở chiếu dưới[1].

Phải chăng đây là âm mưu của ai đó vì họ biết rằng tôi sẽ từ chối hễ mà tôi biết.

Thôi thì, tôi cho chẳng cần phải tiếc con gà quạ tha.

Đâu như bây giờ tôi từ chối được nữa.

Tôi trao đổi vài lời với Arisa như vậy trong khi mọi người ở trong kotatsu, thưởng thức món năm mới làm bởi Lulu.

Họ của Arisa kiểu quí tộc là Tachibana.

Trước đó, Cô. Nina bảo tụi tôi là Hiệp sĩ Tachibana đã có rồi, nhưng khi bọn tôi xem xét lại danh sách quí tộc ở lâu đài kinh thành, cô ấy đã nhầm lẫn với Hiệp sĩ Tachivana, thế nên Arisa đã có thể dùng được nguyên họ cũ của nhỏ mà chẳng hề gì.

Nhân tiện mà nói, họ của Pochi với Tama giống y như của Liza. Đầu tiên, bọn con gái nói họ muốn họ Pendragon, nhưng Arisa dụ dỗ họ bằng cách nói, “Không phải đáng giá hơn sau khi họ của các cậu chuyển thành Pendragon khi mấy cậu kết hôn phải không?”, vì vậy từng người đều chọn họ khác nhau.

Lulu kế thừa họ của tổ tiên người Nhật của cô, “Watari”, trong khi Nana thừa kế “Nagasaki” từ chủ nhân đời trước của cổ, Zen.

“Chủ nhân, xin thử ăn món này nữa.” -Lulu

“Cảm ơn. Món năm mới của Lulu hơi bất thường, nhưng rất là ngon.” –Satou

Tôi nói suy nghĩ của mình cho Lulu.

“—Bất thường ạ?” –Arisa

“Ờ, không có cá và tôm surimi trong datemaki, còn kurikinton thì làm toàn bằng hạt dẻ, chúng khác với công thức ở quê hương của anh.” –Satou

Khi tôi chỉ ra những khúc bất thường trong lẩm nhẩm tới Arisa, biểu hiện cô bé trở thành chua chát như nhỏ cảm giác đầy sự “mình biết là có mà”.

Rõ ràng, cô bé dùng công thức mơ hồ để Lulu làm món.

“U, ừm, em sẽ làm nó lại!” –Lulu

“Xin lỗi, xin lỗi. Cách nói của anh hơi dở. Hương vị không giống cái anh biết, nhưng mùi vị nó tốt hơn cả món ăn năm mới mà anh biết.” –Satou

Tôi nói thêm nữa để giữ lại Lulu định đứng lên.

"Yummymy~?" -Tama

“Món của Lulu ngon lắm nodesu!” -Pochi

“N, ngon.” -Mia

Tama, Pochi và Mia cũng đồng tình với tôi.

Khẩu vị của họ là, cá tráp nguyên phần cho Tama, tôm chiên cho Pochi, với kurikinton cho Mia.

“Những công thức cho món năm mới khác biệt trong từng vùng lãnh thổ, nên không phải hay sao nếu nghĩ cái này như món năm mới ở kinh thành, em thấy sao?” –Satou

“Đúng rồi đó Lulu. Boudara này khá dai, ngon cực.” -Liza

Nụ cười trở lại với khuôn mặt của Lulu với lời của tôi và Liza.

Khi ăn xong, mọi người thư giãn trong kotatsu.

Tama đang lột vỏ và ăn hạt dẻ trong khi ngồi trên đùi tôi, Mia đang đút cho tôi cả mớ cam bóc vỏ.

--Ah, thật là yên bình quá.

Sắc hồng từ thỏi soi điểm tô trên môi Lulu, người đang ăn vận xinh đẹp hôm nay như thể cô ấy hãnh diện lắm.

Tôi đã nói nhiều lời khen tặng cho Lulu hôm nay, thưởng thức vẻ đẹp cô ấy nhuộm trong sắc đỏ. Nụ cười của một cô gái xinh đẹp bẽn lẽn thực sự đã thành một thói quen.

Tôi hưởng thụ bữa tối an bình với mọi người, hồi phục năng lượng của mình cho sáng mai.

Giờ thì, tôi sẽ làm việc phấn chấn hơn nữa vào hôm mai!



Chú thích[]

  1. med: 2 nghĩa, vừa là nói mấy người như Muno làm trò sau anh vừa để nói anh vốn dĩ dân thường mà lại đi làm chức to

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Ngoại chương 12-4♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-2
Advertisement