Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-21. Tiệc trà của công chúa[]

Satou đây. Ngay cả những người thường ít nói cũng có thể nói liến thoắng về điều họ thích. Nếu bạn muốn hòa hợp với ai đó khó lòng, tôi nghĩ bạn nên bắt đầu tìm điều họ thích.

--medmed--

“Cảm ơn người vì đã mời thần tới tiệc trà hôm nay—“ –Satou

Tôi cúi đầu như một thần tử sẽ làm trước mặt Công chúa Sistina, đệ lục công chúa của Vương quốc Shiga.

Người đến bữa tiệc trà này chỉ có Arisa, Mia và tôi.

Ba cô gái thú nhân với Nana vừa đi tới mê cung. Họ ước thế từ khi đã lâu rồi không động tay động chân được gì, do đó tôi gửi họ tới khu vực biển sâu trong tầng đầu. Tất nhiên, Lulu đã mang theo dụng cụ nấu ăn đi cùng họ.

Ngoài ra, Crow và Shiro thì đi học ở học viện hoàng gia như thường lệ, còn Hikaru đang trông chừng nhóc Shin.

Tôi xong phần chào hỏi của mình, rồi nhìn quanh căn phòng trong khi cẩn thận để không làm nó thành ra vô lễ.

Quả như kì vọng vào phòng của công chúa một vương quốc lớn, tám nữ tùy tùng và hầu gái đóng hộp bên trong.

Mỗi một người đều là mỹ nhân cả.

“Chào Tử tước Pendragon. Arisa và Mia-sama nữa, chào nha.” -Sistina

“Ngày tốt, Sistina-sama. Mình mang tới quà vặt đã nói vào ngày kia. Nó đã được để bên trong ngăn lạnh ma thuật, nên xin tự nhiên thưởng thức ạ.” -Arisa

“Chào.” -Mia

Arisa đang nói về bánh crepe.

Ở trên bánh phết dâu tây với kem lạnh quả lulu, nên tôi rốt cuộc làm một tủ lạnh ma thuật luôn. Tôi làm nó bằng một trong những tên giả của mình, Trismegistus

Đây là lần đầu tiên tôi được mời tới một tiệc trà của một công chúa, nên tôi mang theo một ít quà vừa phải từ một Tử tước.

Thêm vào những tham khảo dành cho công chúa được nghe từ Arisa, tôi mang những vật như văn phòng phẩm có hương hoa, giấy tự-làm mà cảm thấy êm chịu khi viết lên, một cây bút làm từ thủy thạch không cần có mực, với một cái hộp có ổ khóa để bỏ thư từ. Mỗi một vật phẩm được trang trí xinh xảo thích hợp cho một vị công chúa, làm với nghệ danh Michaelangelo. Chúng khá là tốt nếu xét trên phương diện làm việc mất có nửa tiếng.

Tôi lại còn tặng thẻ giấy sáu màu. Chúng là vật ưa thích của Arisa và Mia, nên một nghiên cứu sư chắc có lẽ sung sướng với nó.

Tôi cũng đưa vật như bánh ngọt cùng nước hoa cho các tùy tùng cá nhân của công chúa.

Họ đang chăm sóc Arisa và Mia, nên nhiều thế này là lẽ hợp tình.

“Đây là lần đầu tôi thấy một tủ lạnh nhỏ thế này. Phải chăng, Tử tước Pendragon làm nó à?” -Sistina

Công chúa hỏi với cặp mắt đầy mong ngóng, nhưng tôi đâu thể chính xác bảo cổ YES được.

“Đâu có, đây là một tác phẩm của Trismegistus-shi mà." –Satou

“Đó là tên của kĩ sư ma cụ bí ẩn mới nổi gần đây phải không. Nếu tôi không lầm ông ấy đã kí hợp đồng độc quyền với Thương hội Echigoya thì phải.” -Sistina

“Công chúa thật hiểu biết, thần mua nó bằng quan hệ cá nhân đấy ạ. Nó khá là có ích khi thần cần mang bánh.” –Satou

Sau khi nghe chuyện trò giữa tôi và công chúa, một trong những tùy tùng của cô tỏ vẻ não nề một cách tế nhị.

Một tủ lạnh ma thuật thì thuận tiện sau hết thảy, nên có lẽ cô ấy muốn có một cái bên mình.

Không như bút và hộp thư dùng ma lực của người dùng, tủ lạnh ma thuật dùng một Hồng Bảo sản xuất từ một hòn đá vạn năng như nguồn năng lượng chính, vì vậy tôi không thể cho được.

Được ngoắc bởi công chúa, chúng tôi ngồi ở sofa rồi sau đó nhạc công cá nhân của cô bắt đầu chơi một giai điệu êm đềm dìu dặt.

Mia dường như có hứng thú với nhạc công, nhưng cô bé ngồi bên cạnh tôi cái thụp sau khi Arisa thúc cô bé.

Khi công chúa đụng vào ma cụ như cái trụ tinh thể bên cạnh sofa, gió bắt đầu lưu chuyển quanh chúng tôi và màn trình diễn của nhạc công không còn nghe thấy được nữa.

“Mình đã dùng thiết bị chống-nghe rồi, nên các bạn có thể nói chuyện thoải mái.” -Sistina

“Cảm ơn nhé, Tina-sama.” –Arisa

“Nn.” –Mia

“Cả anh nữa Tử tước Pendragon, xin cứ tự nhiên.” --Sistina

Cách công chúa nói chuyện đã thay đổi.

Hiểu rồi, vậy ra đây là một tiệc trà tự do và thoải mái.

Coi bộ Arisa và Mia là bạn tốt với công chúa Sistina..

Rõ rành, ngay cả nhạc đặc biệt cũng không hơn gì ngoài một cách để kiểm tra chức năng của ma cụ.

“Mà còn, Tử tước Pendragon này—“ -Sistina

“Người có thể gọi thần với Satou.” –Satou

Họ của tôi hơi bị khó nói, nên tôi bảo cô dùng cái dễ nhất.

Không hiểu sao, Mia và Arisa đang ngồi bên cạnh tôi đang nhéo tay tôi và gãi đầu họ, nhưng họ dừng hành động kì lạ sau khi tôi luồn tay khỏi rồi vuốt đầu họ.

“Vậy thì Sir Satou. Anh có vui lòng kể em nghe về pháo hoa và phép [Phào hoa ảo ảnh] anh đã làm ở Công thổ Oyugock không?” -Sistina

“Vâng, được chứ. Trước hết thần hỏi về pháo hoa làm từ thuốc súng từ Anh hùng Hayato—“ –Satou

Kĩ năng Lừa đảo đang góp vai lớn sau một thời gian dài đi nghỉ mát, nên tôi thành công dựng một câu chuyện làm phép pháo hoa mà chẳng có rắc rối nào—

--Hoặc đó có lẽ nên là vậy…

“Vậy thì! Satou-sama thiệt sự làm ra pháo hoa!” -Sistina

Công chúa đan ngón tay ở trước ngực nhìn quá đỗi vui sướng, chăm chú nhìn tôi bằng một ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

…Bố khỉ.

Lý ra tôi nên bảo rằng mình thấy một tài liệu cổ từ thời Cổ vương Yamato rồi tái hiện lại mới đúng.

Không đúng, pháo hoa đã biết đến rộng rãi công khai là sáng tạo của tôi ở Công Đô, nên nói dối sẽ bị lổ trác mất.

“Nn, thiên tài.” –Mia

Mia gật đầu.

Sau đó, chúng tôi giải lao khi hầu nữ mang quà bánh và trà tới, rồi thì bốn chúng tôi có cuộc chuyện trò về ma thuật một cách sôi nổi.

Cô ấy bắt đầu bộc lộ kiến thức và ma thuật và phép quá đỗi trôi chảy tới nỗi tôi không hề nghĩ cô ấy là cùng cái người ít nói lúc ở Thư viện cấm, cổ đang tranh luận với Arisa và Mia về ma thuật.

Đã qua hai tiếng rồi, nhưng sự hoạt bát của họ dường như không phai nhạt.

Họ cứ y như những chiến binh Akiba khi nói về anime và game họ thích ậy.

--medmed--

Tôi phân vân liệu mình có nên cho xem cái phép được yêu cầu thông qua Arisa hay là không, nhưng nghĩ thì công chúa có lẽ không dùng nó cho cái gì kì quái, tôi lấy ra tài liệu về cái phép đã mang theo.

Kể cả khi dính phải chuyện gì khó chịu bởi tại cái này, thì tôi chắc làm được thế nào đó thông qua Nanashi.

“Đây là… Đừng bảo em!” -Sistina

“Thần đã tìm thấy một số phép đúng, nên thần thay đổi một tí để mà thỏa mãn được yêu cầu.” –Satou

Tôi chế nước vào cái khay bạc đoạn đổ vào nước hoa quả màu đậm đặc.

Sau khi khuấy nó bằng một que gỗ, tôi nhờ Mia dùng phép.

"■■■■ ■ ■ ■■ ■■■ Xóa bỏ nước khác." –Mia

Hỗn hợp dịch lỏng trên khay dần dà tách ra.

Cuối cùng, nước ở bên trái, còn phần tập trung nước trái cây thi tụ ở bên phải. Chúng sẽ hòa lẫn lại nếu bỏ mặc, nhưng thế này là đủ cho thí nghiệm phép.

Tôi không biết cô ấy dùng nó làm cái chi, nhưng điều này chắc có lợi cho nấu nướng hay việc từa tựa vậy.

“Giỏi quá! Satou-sama, anh tài quá đi!” -Sistina

Công chúa hào hứng nắm tay tôi ở trên bàn.

Đúng hơn là, cô ấy đã thêm “sama” để kêu tên tôi từ đã một lúc.

“Màu sắc hơi hơi khác với nước hoa quả vốn có phải không.” –Arisa

“Nn, cô đặc.” –Mia

Arisa và Mia khoanh tay trong khi bình phẩm tác dụng của ma thuật.

Tôi còn làm những phép khác nữa cơ, một cái là không gian thuật và cái kìa dùng lôi điện thuật, nhưng cái trước đã thành một phép cao cấp bởi vì tiêu hao quá nhiều sức chứa để lựa chọn phân tử, trong khi cái sau dùng xu hướng ion hoá nên không đúng điều kiện tách nước trái cây.

Rốt cuộc, thủy thuật dùng áp suất thẩm thấu có tỷ lệ chi phí so với hiệu suất là tốt nhất.

“Điện hạ, người định dùng phép này để làm gì?” –Satou

“—Anh hứa đừng cười em nhé?” -Sistina

Công chúa đáp lại nghiêm túc tới lời hỏi thoáng qua của tôi.

“Được, tất nhiên là vậy mà.” –Satou

Tôi trả lời tức khắc, nhưng công chúa hình như lưỡng lự gì đó.

“Được mà, Chủ nhân sẽ không cười vào người có tâm huyết đâu.” –Arisa

“Nn, không lo.” –Mia

Arisa và Mia nói đỡ cho công chúa khi họ thấy cô như thế,

Dường như công chúa nghĩ về điều ấy, cô quyết tâm rồi nói.

“Em đang nghiên cứu phương pháp biến quái vật trở lại thành sinh vật bình thường.” -Sistina

Công chúa bắt đầu nói với một tuyên bố gây sốc như vậy.

“Anh có biết là quái vật được sinh ra từ sự tập trung chướng khí không?” -Sistina

“Có, thần có biết.” –Satou

“Kể từ khi nghe chuyện đó thời còn thơ ấu, em đã tự hỏi rằng, [Nếu chướng khi biến đổi sinh vật thành quái vật, liệu quá trình đảo ngược có thể xảy ra không?] –“ -Sistina

À tôi cũng nghĩ về cái ấy rồi.

Trong mỗi quyển sách tôi đọc tới bây giờ, người ta kết luận rằng quá trình này không thể đảo ngược, nhưng tôi đang nghĩ thậm chí ngay bây giờ, chắc nên có thể biến quái vật trở lại bằng ma thuật.

Trên thực tế, những người bắt đầu hóa thành quái vật sau khi dùng Ma Nhân Dược đã ngừng sự biến hình khi ma lực của họ bị chiết xuất ra.

Ít nhất, tôi nghĩ nếu như ngay tức khắc sau khi biến hóa, có thể biến quái vật lại thành sinh vật vốn có bằng cách lôi ra chướng khí ở bên trong cơ thể chúng.

Có một ma thuật hắc ám có thể điều khiển chướng khí và tạo quái vật, vậy nên tôi nghĩ có thể làm được hễ mà tôi có phép đó.

Tôi không tìm thấy cái phép ấy trong Thư viện Cấm ở Shiga, song tôi nghĩ hỏi Chân Tổ Ban hay Xác uyên bác trong hạ tầng Mê Cung chắc có lẽ bổ ích.

Coi bộ công chúa đang tìm tòi ma thuật phân tách như thế này để nối kết với nghiên cứu [Biến quái vật thành sinh vật thường].

“—Emi nghĩ rằng nếu chướng khí trong quái vật có thể kéo ra, biến chúng thành sinh vật thường, thì không gian sống của con người sẽ mở ra thêm, và ngay cả người ở khu đô thị cũng có thể sống thịnh vượng.” -Sistina

Tuy tôi đồng ý với công chúa cho tới nửa đường, song tôi không thiệt sự đồng ý với phần cuối.

Nếu nhân loại trở thành người thống trị thế giới, những trận chiến tranh lớn giữa nhân loại chắc chắn sẽ xảy ra,

Hơn thế, nếu quái vật được tạo ra bởi thần với mục đích ngăn cản chiến tranh, thì tôi không thể nào không cảm thấy làm chúng biến mất sẽ vi phạm cấm kị của thần.

Dẫu cho cô ấy có thể biến một quái vật thành sinh vật thường được đi, thì tôi không cho rằng cô ấy có năng lực làm quái vật trên toàn cõi thế giới biến mất.

Thà rằng, nếu muốn làm lớn rộng không gian sống, thì nghiên cứu kết giới đuổi quái vật có lẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều.

“Cách suy nghĩ đó quả thực là tuyệt vời hễ.” –Satou

Thế nhưng, hiểu tâm ý của cô, vì vậy tôi khẳng định ước nguyện cao cả của công chúa. Ít nhất tôi đồng tình nửa khúc đầu chứ bộ.

Vả lại, sẽ rắc rối lắm nếu kì quặc bác bỏ lời cô khiến công chúa tiến triển theo một số đường lối lệch lạc.

Hễ chẳng có ai đồng cảm với cô, tôi lo là một dư đảng của [Đôi cánh Tự do] sẽ chiếm tiện nghi, làm cô hỗ trợ âm mưu của quỷ sau khi bị lừa gạt.

“Em mừng quá—“ -Sistina

Sau khi nghe ấn tượng của tôi, công chúa lẩm bẩm và thả lỏng vai. Vậy ra cô thực sự sợ rằng quan điểm của cô bị bác bỏ.

“Tôi nghĩ hiện thực hóa nó rất khó khăn, nhưng kết quả nghiên cứu sẽ dành cho tương lai. Tiếp tục nghiên cứu trong khi nuôi hy vọng ấy sẽ đơm hoa vào ngày nào đó thì được rồi.” –Satou

“Vâng! Satou-sama.” -Sistina

Theo một cách gián tiếp, tôi bảo cô là, “Chắc có lẽ vô dụng thôi, nhưng nếu nghiên cứu của cô có ích cho ai đó vào tương lai thì không sao”, nhưng dường như cái ấy làm xúc động thớ tim của cổ, công chúa đang chằm chằm nhìn tôi bằng ánh mắt sáng rỡ.

Không hiểu sao, Arisa và Mia thì lại lườm tôi.

Ánh mắt của những hầu gài bến ngoài thiết bị cách-âm cũng xuyên thủng tôi.

Coi nào, thế này là gì đây….

● Nhân vật

[Shistina]

Công chúa thứ 6 của Vương quốc Shiga. 18t. Được phép ra vào Thư viện cẩm ở lâu đài hoàng gia. Mẹ cô là con gái của Công tước Bishtal. Một người bạn của Arisa cùng Mia.

[Shin]

Một cậu nhóc điển trai tóc trắng mà Arisa gặp ở Học viện Hoàng gia. Cậu ta hình như là một anh hùng địa phương.

[Trismegistus]

Một trong những bí danh của Satou. Được dùng khi chế tạo thuốc phép và ma cụ.

[Michaelangelo]

Một trong những bí danh của Satou. Được dùng khi làm tác phẩm nghệ thuật và nữ trang.

[Ban]

Một người tái sinh nguyên là một người Nhật Bản. Một Chân Tổ ma cà rồng đã kiếm một nơi cư ngụ trong hạ tầng mê cung ngầm Selbira.

[Xác]

Một người tái sinh nguyên là một người Nhật Bản. Một người đàn ông xác ướp otaku quân đội đã kiếm một nơi cư ngụ trong hạ tầng mê cung ngầm Selbira.

Từng là một khoa học gia của Đế chế Furu. Đã từng de dọa thần bằng vũ khí hạt nhân.

[Hayato]

Anh hùng của Đế quốc Saga được triệu hồi từ Nhật Bản. Hiện thời đang đuổi theo một quỷ vương trong mê cung của đế quốc người chồn.

[Chiến binh Akiba]

Những tình nguyện viên kì cựu. Có thể đổi nghiệp thành một pháp sư khi họ vượt qua 30 tuổi.

Dành hết mình cho việc tập luyện tưởng tượng thường xuyên để chuẩn bị khi họ được dịch chuyển tới thế giới khác.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-20♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-22
Advertisement