Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-23. Kết cục của tiệc trà[]

Satou đây. Bất cứ ai đều có thể thất bại. Tôi nghĩ vấn đề thực sự là liệu bạn có thể hồi phục từ thất bại đó hay không.

--medmed--

Sau khi bảo Sistina rằng Tiên Thủy là một vật không thể có thêm được nữa, tôi bảo cô giữ bí mật để mà ngăn chặn những cuộc tranh đoạt ngu ngốc về nó.

Thêm nữa, cô ấy có lẽ không vững vàng do Hisui hóa thành chim chỉ vừa mới xảy ra, nên cô chấp nhận câu chuyện dàn dựng một cách dễ dàng.

Tôi cho cô xem một knuckle duster xa xỉ mà tôi làm từ Orichalcum để vọc chơi, bảo rằng đó là một ma khí dành để phân giải ma lực, tăng thêm độ tin cậy của chuyện chém gió.

Tôi cảm giác chỉ thế chưa có đủ đô, nên tôi trích dẫn một quyển sách nổi tiếng như một tham chiếu cho cơ sở của việc ngừng quái-vật-hóa như một chuyện tào lao khác,

“—Hay là nó được viết thế trong văn kiện cổ đại.” –Satou

“Satou-sama thiệt sự là uyên bác.” -Sistina

Công chúa Sistina gật đầu tất cả những gì tôi nói với dấu mắt hình trái tim y chang như công chúa Menea, có lẽ tại tôi đã hiện thực hóa mục tiêu của cô ấy trước mắt cổ.

Nữ hầu quan đệ nhất của Công chúa Sistina dường như nhận thấy ra điều bất thường của tình huống, song hình như cô ấy tôn trọng ước muốn của chủ nhân, cổ không hỏi tôi gì cả.

Hầu hết phụ tá vừa chui rúc trong góc phòng vừa nhắm mắt suốt khi quái vật tung hoành mới rồi, nên người duy nhất thấy quang cảnh lúc nãy là hai người, công chúa nhỏ Doris với nhũ mẫu của cô bé.

“Hisuii. Tạ ơn trời đất.” -Doris

“Doris, cảm ơn cả Satou-sama nữa.” -Sistina

“Dạ, onee-sama. Cảm ơn anh, Satou.” -Doris

“Không có chi ạ.” –Satou

Công chúa Doris nhập tâm vào thực tế Hisui được cứu nên không có vấn đề gì với cô bé nhưng có lẽ cô bé sẽ thành tâm chấn sau việc này.

Tôi hy vọng công chúa Sistina sẽ giải quyết được tốt đẹp.

“Công chúa, chúng ta không chắc liệu Hisui sẽ lại thành quái vật hay không nữa. Làm ơn để thần chăm sóc nó.” –nhũ mẫu

“Không--!” -Doris

Nhũ mẫu của công chúa Doris cố giữ Hisui, mà đã từng hóa thành quái vật một lần, tách khỏi công chúa Doris, nhưng công chúa Doris cố ý từ chối bà.

Được ôm bởi công chúa Doris, chú chim sơn ca Hisui, 'piru piru', xin giúp đỡ trong khốn khổ.

>Unit name [Hisui] muốn được nhập bọn với bạn. Ban có chấp thuận? (YES/NO)

Một cửa sổ nảy ra trên Hisui.

--Cái quái quỷ gì vậy nè?

Lúc này tôi sẽ chọn NO vì trông nó nguy hiểm.

Bị tôi từ chối, Hisui trông buồn bã với mắt ngấn nước mắt, nhưng tôi phải cứng rắn. Ý tôi là, dự cảm rắc rối của tôi đang ngứa ngáy.

“Nè, loli công chúa. Con chim mới được cứu sẽ chết nếu mà cô ôm siết mạnh quá đó hiểu không?” –Arisa

“Nn, nguy hiểm.” –Mia

Được cảnh báo bởi Arisa cùng Mia, công chúa nhỏ nhận ra tình trạng Hisui thả lỏng vòng ôm. Nhân cơ hội đó, Hisui trượt ra khỏi tay công chúa và bay ra ngoài cửa sổ.

“Aaaa, Hisui bay mất rồi.” -Doris

Công chúa khóc lóc thảm thiết với thất bại của cô bé.

Tôi đánh dấu Hisui đặng mà có thể bắt nó sau đó.

Chắc là nó ngừng bay vào giữa đêm thôi, tôi chỉ cần bắt nó khi đó.

Nhũ mẫu của công chúa Doris lo lắng về Hisui, nhưng có lẽ Hisui không biến thành quái vật lại đâu. Tôi đã lấy ra rất nhiều ma tinh sau hết thảy, nên chắc là ổn thỏa miễn là chú chim không bị thao túng nhân tạo.

“Zadou, bắt Hisui.” -Doris

Công chúa Doris nắm ống tay áo tôi trong khi mếu máo.

“Công chúa, ngay cả là Tử tước đi nữa, bắt một chú chim đang bay trên trời là chuyện viễn vong.” –nhũ mẫu

“Không mà! Bizzui ui.” -Doris

Sau đó một vị khách mới ló mặt.

“Chuyện gì vậy, Doris. Hisui lại thoát rồi ư?” -Soltrick

"Soltrick-niisama, anh làm ơn bắt Hisui với.” -Doris

Người xuất hiện là hoàng tử cả 32 tuổi của vương quốc Shiga.

Anh ta là anh trai cùng mẹ với công chúa Sistina.

“Chắc chắn vậy rồi. Mấy cậu, đi bắt con chim với mấy tấm lưới đi. Mang một phong pháp sư tài giỏi đi cùng mấy cậu luôn.” -Soltrick

Hoàng tử ra lệnh cho một trong các trợ lý, sắp xếp việc bắt Hisui.

Không như tam hoàng tử Sharlick y như một tay ăn chơi, hoàng tử cả nhìn trông như một quân nhân thành thật. Chẳng biết có phải vì chân mày mạnh mẽ của anh ta không?

Anh ta nhìn quanh một cách băn khoăn vào căn phòng đã bị phế bỏ bởi quái vật-khoa-học-hóa Hisui.

“Tina. Chuyện quái quỉ gì xảy ra với phòng này vậy?” -Soltrick

“Nii-sama, thực sự một con quái vật đã xuất hiện ở trong phòng này.” -Sistina

Công chúa Sistina đáp lại câu hỏi của hoàng tử một cách thô thiển.

Như vậy là, Hisui mới được cứu sẽ bị giết thôi.

Cô nhanh chóng cố gắng thay đổi chiều hướng câu chuyện.

“N-nhưng mà! Bằng công sức của Tử tước Pendragon, quái vật đã bị ngăn chặn và biến mất như sương khói.”

--Khiên cưỡng! Điều đó quá khiên cưỡng, thưa công chúa Sistina!

“Quái vật bị tiêu diệt biến mất như sương khói?” -Soltrick

Hoàng tử xoay sang tôi với cặp mắt nghi ngờ.

Tôi biết, tôi biết cảm giác đó thế nào chứ.

Đành vậy, tôi sẽ nhờ kĩ năng Lừa đảo-sensei trổ tài lại vậy[1].

“Xin phép để thần được giải thích. Tôi nghĩ khả năng nhất là một quái vật có cơ thể sương khói gọi là [Mirage]. [Mirage] có thể đọc tâm hồn mọi người và biến đổi hình dạng. Có lẽ nó đổi thành hình chú chim yêu quí của Công chúa Doris để khiến chúng ta do dự tấn công nó.” –Satou

“Hừm, kì cục thật nhỉ.” -Soltrick

Ố ồ, hoàng tử thật cứng cựa.

“Kể cả khi cậu đang nói sự thực, thì chẳng có quái vật nào có thể xuyên qua kết giới của Cổ vương-sama đang bảo vệ lâu đài cả.” -Soltrick

“Điện hạ à, quái vật đó nổi lên hoa văn lằn đỏ đấy ạ.” –Satou

Tôi bỏ nhỏ thông tin khác cho hoàng tử đang phủ nhận.

“Cái gì cơ! Không phải đó là một nhóm quái vật cao cấp của thượng quỷ sao?” -Soltrick

“Đâu có gì là lạ cho những quái lằn đỏ xuất hiện ở khấp nơi có mặt tại đây phải không!” –Satou

“Không thể nào… Vậy ra quái lằn đỏ còn chưa biến mất với thượng quỷ bị tiêu diệt ư.” -Soltrick

“V-vậy, tức là chuyện như thế đó sẽ xảy ra lần nữa.” –trợ lý

Người phản ứng không chỉ có hoàng tử, mà cả trợ lý của ảnh nữa.

“Im lặng, đồ ngu. Em gái ta lo lắng kìa.” -Soltrick

Quả là vị vua đời kế, anh ta thật có thần kinh thép ấy nhỉ.

Hoàng tử xoa cằm, thúc tôi nói tiếp.

“Ai đó có lẽ mang nó vào bên trong lâu đài để lật đổ vương quốc.” –Satou

“Cậu nghĩ mục đích của chúng là gì?” -Soltrick

“Bằng cách làm hại công chúa, hiển nhiên là một lời dằn mặt rằng sự kiện ngày kia còn chưa chấm dứt—à không, hay là, chúng muốn gieo mầm mống lo lắng vào trong lâu đài hoàng gia.” –Satou

Dường như hoàng tử hài lòng với câu trả lời của tôi, anh ta đang suy tưởng sự việc.

Tôi kể kiểu như để làm anh ta hiểu ra, song thực tế, tôi nghĩ tai nạn này đơn giản là một trong những cái bẫy trong vụ thượng quỷ tấn công hồi trước bị kích hoạt muộn.

Nhìn vào những bằng chứng cụ thể, bình thường bạn sẽ đánh giá thủ phạm là Hầu tước Kelten, người đã đưa Hisui cho công chúa Doris.

Rất có thể là một mưu đồ của người muốn giữ ông ta, kẻ được gọi là yêu nước, tránh xa khỏi việc quân sự.

Có một xác xuất nó được làm bởi ai đó liên quan tới [Điện Hạ] này từ âm mưu bí mật của quỷ lục, nhưng tôi nghĩ xác suất ấy thấp.

Những gã đó đang tìm kiếm ngọc để [Ấp nở] [Điện Hạ].

Hành động của chúng quá tách xa với những cái khác, do đó tại sao mà tôi nghĩ vậy.

“Mầm mống lo lắng hả—“ -Soltrick

Sau khi lẩm bẩm điều đó, hoàng tử khảo vấn những người trong phòng và gật đầu lần nữa.

“—Dường như nhất định việc ấy có hiệu quả. Nhân danh thái tử Soltrick Shiga, ta ra lệnh. Cấm các ngươi tiết lộ vụ việc xảy ra ở đây. Khắc cốt ghi tâm vào bởi vì ai vi phạm sẽ bị trừng trị.” -Soltrick

Những người trong phòng quỳ gối và cúi đầu với những lời nghiêm trang của hoàng tử.

Đúng như tôi tính. Nhờ thế mà việc làm của tôi sẽ không thoát ra bên ngoài được.

“Tử tước. Mạng sống em gái của ta đã không còn nữa nếu không phải là cậu. Nếu muốn, cậu có thể kết hôn với một trong hai em ấy. Thế nào?” -Soltrick

Mắt anh chẳng hề cười tí nào, Hoàng tử!

Vả lại, công chúa Sistina nè, làm ơn đừng tỏ ra quá đỗi sung sướng vậy!

“Thần rất là vinh hạnh trước đề nghị, nhưng thần chỉ là một quí tộc mới nổi. Một vinh dự như thế thần kham chẳng nổi ạ.” –Satou

“Vậy thì ta nâng tước cậu nhé?” -Soltrick

Một hoàng tử đâu có cái thẩm quyền ấy mà ta?

“Không không, địa vị tử tước hiện thời của thần đã là quá thể rồi—“ –Satou

“Vậy vị trí cai quản thì sao? Người thừa kế Kelten hiện thời hơi thiếu năng lực, cậu thấy không. Cậu chắc có lẽ làm quá được đi ấy nhỉ? -Soltrick

Ê, ê, người thừa kế Kelten là có quyền hành trong quân sự phải không?

Đưa vị trí như vậy cho một quí tộc mới nổi, thế còn quá bất thường hơn cả việc nâng tước bậc của tôi đó.

“Điện hạ, ngài chắc nói giỡn chơi. Một vị trí chính thức dành cho một quí tộc cao cấp bậc thấp còn non trẻ không hề tồn tại.” –Satou

“Phải rồi nhỉ… Vậy thì cho ta nghe cậu muốn gì. Ta sẽ ban cho cậu với quyền hành của một thái tử.” -Soltrick

Cụ thế là không có cái gì, nhưng tôi không thể đích xác nói “không”.

Thứ mà chỉ có thể ban cho bởi một hoàng tử, thứ mà có già thị thường thường. Hơn nữa, thứ đó sẽ không trở ngại cho vương quốc.

..Yup, tôi vừa có một ý hay ho đây.

“Vậy thì cho phép thần nhận đề nghị đó—thần có thể được một lá thư giới thiệu với Thương hội Echigoya chăng?” –Satou

“Thương hội Echigoya?” -Soltrick

Arisa và Mia, người biết sự thực, có lẽ xem nó như trò hề, nhưng họ giữ im lặng một cách thận trọng.

Tuy là tôi nghĩ mình nên phớt lờ họ chằm chằm nhìn tôi với miệng nửa há ra.

“Thần nghe là thương hội đó làm ra những ma khí tuyệt vời, nhưng thần không thể đặt hàng vì không có một lá thư giới thiệu. Với một lá thư từ điện hạ, Thương hội Echigoya sẽ không từ chối thẳng thừng.” –Satou

“Ta có thể tự mình ban cho cậu những ma khí mà?” -Soltrick

“Không đâu ạ, ma khí của vương quốc nên được dùng bởi các hiệp sĩ của vương quốc. Có thư giới thiệu đã hoàn toàn đủ cho thần rồi.” –Satou

Sau cùng tôi chỉ cần 30 phút để làm song song 10 cái đấy.

“Thôi được. Tể tướng và Công tước Oyugock đã bảo ta chuyện này, cậu thật không biết hám lợi gì hết.” -Soltrick

“Thần rất vinh hạnh.” –Satou

Tôi đáp lại hoàng tử kinh ngạc một cách lễ độ.

“Ta không có khen cậu. Phải tham lam nhiều hơn cậu muốn nếu cậu là một quí tộc. Cậu sẽ bị lợi dụng bởi những đồ ngốc nếu mà cậu quá ư vị tha.” -Soltrick

“Thần sẽ khắc ghi trong lòng ạ.” –Satou

Tôi hồi đáp lời khuyên tử tế của hoàng tử bằng cái cúi đầu của một gia thần lễ độ nhất.

Nhờ kĩ năng Căng Tai, tôi chắc là người duy nhất nghe Arisa lẩm bẩm. “Hoàng tử tsundere”.

--medmed--

Tôi ra khỏi phòng công chúa sau khi hứa gặp cổ trong tiệc tối.

Hisui thì ở trên cây anh đào lớn. Do thuộc hạ hoàng tử dường như chăm chỉ với công việc, không như là tôi sẽ cần đi ra ngoài vào chặp tối để bắt chú chim.

Arisa vặn hỏi trong khi chúng tôi đang ngồi trên xe.

“Này này, có phải anh dùng ma thuật để biến lại con quái vật vừa rồi không?” –Arisa

“Đó không phải ma thuật. Có lẽ anh cũng không nghĩ đó là một skill.” –Satou

Tôi trả lời vậy, rồi Arisa với Mia hỏi cùng nhau bằng vẻ mặt kinh ngạc.

“Vậy đó là cái gì?” –Arisa

“Kì lạ.” –Mia

“Anh cũng đâu biết. Anh thử làm từ khi anh có cảm giác làm được sao đó, và thế là làm được.” –Satou

“Anh nói vậy là làm được vậy đó hả?” –Arisa

“Mwu?” –Mia

Không hài lòng, cả hai rúc lại gần hơn nên tôi đẩy họ ra.

“Anh nghĩ cùng với nguyên do vì sao anh có thể nắm bắt và phá hủy ma thuật hay kết giới, nhưng anh cũng đâu hiểu tại là sao đâu.” –Satou

Chắc là tác dụng từ trong số nhiều skill của tôi, nhưng có quá nhiều để điều nghiên chúng.

“Vậy thì cái Tiên Thủy kì ôn đó là gì?” –Arisa

“Chỉ là một bình thuốc phép thượng cấp.” –Satou

Tôi lấy ra một lọ thuốc thượng cấp nhỏ từ thùng trong Kho chứa.

--Hở?

“Chuyện gì vậy?” –Arisa

“Không, chẳng có gì. Thuốc ấy đây.” –Satou

“Hee, nó nhìn hơi đỏ đậm phải không.” –Arisa

Arisa mở nắm lọ nhỏ và đặt một chút chất lỏng vào bàn tay cô bé.

Ngay lúc đó, Mia tròn mắt và cất tiếng ngạc nhiên.

“Các tinh linh đã tụ tập. Họ tập hợp, thực sự vậy đó anh? Có rất nhiều họ.” –Mia

Ngạc nhiên bởi Mia nói mấy câu dài sau một thời gian, tôi cũng kích hoạt skill Mắt Tinh linh.

Ngạc nhiên chưa, rất nhiều tinh linh đã qui tập vào lòng bàn tay Arisa, đủ để tôi không thấy từng cái một.

“Hee, chả biết đó có phải là tác dụng của thuốc này không? Sau cùng nó là Tiên Thủy hà.” –Arisa

Arisa nói rứa và cười phá lên.

Nhưng mà, tôi không có tự tin để cười vui cùng cô bé.

Ý tôi là, thuốc phép thượng cấp đã lẫn với máu của tôi đang hiển thị thành [Tiên Thủy] theo AR mô tả trước khi tôi nhận ra[2]...

--medmed--

Xe của chúng tôi băng qua Quận quí tộc, đoạn quay hướng tới biệt thự với Đội Zena làm hộ vệ.

Hôm nay chúng tôi đi dự tiệc trà cho tới tối.

Tôi không thể đích xác mang Arisa và Mia tới chỗ tiệc trà, vì vậy tôi cho bọn họ gia nhập cùng Liza với người khác ở mê cung bằng [Phối trí Unit].

Lulu đã nấu một số nguyên liệu tươi sống mới bắt, nhưng bởi tôi phải ăn nhiều thứ khác nhau trong tiệc trà, tôi rời đi sau khi chỉ nếm thử những món siêu tuyệt của Lulu.

Tiệc trà chiều với tất cả đều là quí tộc thượng đẳng, do vậy chuẩn bị quà cáp không đã đủ phiền phức.

Tôi phải thay đổi quà cáp theo địa vị của từng người, thế nên cân bằng rất chi là khó.

Tôi đi quanh các tiệc trà với đội Zena làm hộ vệ, rồi nghe nhiều tin đồn khác nhau.

Tể tướng, người cũng đang giữ chức bộ trưởng của [Bộ trưởng du lịch = Quan Quang Tỉnh] mới được thành lập, dường như đang mắc vào một cuộc đấu khẩu về chức vụ thứ trưởng.

Nhiều quí tộc dòng tộc có khả năng đang chạy đua với nó, nhưng hình như tể tướng không đồng ý.

Cái từ đáng quan ngại, “Đạt”, của tể tướng hồi ăn trưa chung với ổng nổi lên trong đầu tôi.

….không sao hết.

Với quá chừng ứng viên cạnh tranh, thể nào chắc cũng có người thắng được ân huệ của tể tướng, chẳng nghi ngờ gì nữa.

Đối với những tin đồn khác mà tôi nghe, đó là về chuyện xu hướng trộm cắp thuyên giảm mà khởi sự bằng việc trộm bảo châu.

Tôi cũng nghe là các nạn nhân quí tộc có thể lấy lại được vật gia truyền thông qua Thương hội Echigoya.

Có lẽ đấy là chuyện tạo-quan-hệ mà Quản lý đã nói đến.

Cô ấy luôn hành động thực nhanh, thật đáng tin cậy biết bao.

Sau khi những buổi tiệc kết thúc, tôi gặp bọn trẻ trong mê cung, rồi nhận vô số ma hạch và từng loại tài liệu khác nhau.

“Một viên Băng Thạch hả, em nhận được một số thứ khác thường thật đấy.” –Satou

“Ưn? Đấy là từ một rương châu báu POPUP. Cái đó ở trong hòm cùng cái [Chuông] ở đằng kia.” –Arisa

Tôi kiểm tra cái chuông tay mà Arisa chỉ vào.

Cái chuông này là một ma cụ gọi là [Chuông phong ma], dường như có sức mạnh xua đuổi những hồn ma ám.

Tuy rằng tôi không biết hiệu quả thế nào, nhưng nó hoàn toàn là một vật thú vị.

“Thân, sườn, rải rác~ vũng~?” –Tama

“Pochi làm rất là nhiều hôm nay nodesu!” –Pochi

“Chăm chỉ!” -Mia

Mọi người đang kể cho tôi hoạt động của họ.

“Hôm nay bọn em nấu lẩu cua.” -Lulu

“Tuyệt lắm đấy anh biết không. Bọn em dùng mai cua khổng lồ làm nồi lẩu, và tất-cả-mọi-thứ-anh-ăn-đều-là-thịt-cua!” –Arisa

“Nó rất là ngon, nên em báo cho Chủ nhân.” -Nana

Lulu, Arisa vầ Nana nói về bữa trưa hải sản mà họ có.

Trước hết tôi chỉ muốn nếm thử tí chút, nhưng chắc chắn tôi muốn tham dự lần tới luôn.

“Cá kim cương nướng nhai rạo rạo nghe đã lắm, mùi vị cũng rất thanh khiết ạ.” -Liza

“Chỉ có Liza-san mới nhai nổi thôi hà.” -Lulu

“Răng chịu không nổi~?” –Tama

“Cá kim cương cứng lắm nodesu.” –Pochi

Tôi không nhớ có một loại cá cứng cỡ đó.

Có chăng họ tìm thấy một quái vật hiếm xuất hiện nảy sinh ra.

Tôi sẽ tìm kiếm con quái ấy trong mê cung sau.

Nhưng trước khi đó, phải thưởng thức bữa ăn tối cùng mọi người và Đội Zena mà cũng đã chăm chỉ.

Một quản gia nguyên là cựu đầu bếp hoàng gia đã chuẩn bị cho xem tài năng của ông ấy trong bữa tối hôm nay, vì vậy mà bây giờ tôi đang tham gia đấy.

“Em rất mong ngóng được thực hiện nó, thưa Chủ nhân.” –Lulu

“Yeah, hãy ăn nhiều thứ thật ngon và chôm hương vị của nó.” –Satou

“Dạ, Chủ nhân.” -Lulu

Vừa trò chuyện với Lulu, tôi vừa mở ra cánh cửa phòng ăn.



Chú thích[]

  1. med: hãy xem chuyên gia chém gió ra tay, yahoo.
  2. med: ghê chưa. Đến lời ba xạo của anh cũng thành thiệt luôn =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-22♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-24
Advertisement