Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

13-32. Quỷ vương Shin (2)[]

Satou đây. Có rất nhiều sự trỗi dậy trong các chuyện kể khác nhau, nhưng trong trường hợp những nhân vật tà ác phản bội bạn bè họ, tôi cảm thấy nhiều vụ là số mệnh ăn hành đang đợi chờ sau khi chúng lên nắm quyền lực.

--medmed--

Giờ thì, làm sao tôi có thể tháo gỡ ảnh hưởng Quỷ vương Châu khỏi nhóc Shin đây ta?

Trong khi tôi đang nghĩ, một thằng ngốc chen vào.

“Điện hạ ơi, thần đến cứu người cùng với các bầy tôi đây zamasu!” –quỷ lục

Phá sập bức tường không gian con, quỷ lục trong hình dạng rồng lục cùng đám quỷ trung và hạ đẳng lố nhố đủ kiểu hình hài xộc vô.

Ngó đám quỷ, tôi đoán có lẽ con quỷ trung đẳng mang tay mui khoan là thằng phá được kết giới.

“L-làm giỏi—“ -Shin

Nhóc Shin sắp sửa nói gì, nhưng tiếng đó bị xóa sổ bởi tiếng gào rú sấm sét của phép cao cấp [Photon Laser = Quang Tử Lực Tuyến] của tôi chọt vào lũ quỷ.

Quả đúng là cao cấp phép thuật.

Lũ quỷ vui vẻ nổ banh tưng bừng.

Cài này hơi ầm ĩ thật, nhiệt độ chung quanh còn tăng lên đáng kễ nữa, nhưng tôi cho là đâu có cách nào khác với hỏa lực bảnh chọe thế này.

Duy chỉ có một em trung đẳng quỷ mang skill Đề Kháng Ánh Sáng là còn lại, nhưng tôi nhanh chóng tiễn nó đi theo cho có bạn có bè với một phát Thánh-Đạn-quá-sức-chứa.

"Gugaaagagaga" –Shin

Tôi nghĩ chứng kiến một trận chiến một-bên-húp-hành-ngập-mặt gây ảnh hưởng xấu lên thần kinh của nhóc Shin, nên tôi vội vàng quay sang cậu—

“Chiếm đoạt zamasu. Với sức mạnh thống trị ma thuật, bổn tôn cũng có thể thành quỷ vương zamasu!” –quỷ lục

Tôi thấy quỷ lục chiếm hữu nhóc Shin chỉ trong khoảnh khắc.

Tình trạng nhóc Shin hóa thành [Bị Chiếm hữu]. Cậu ta dễ dàng bị chiếm hữu mặc dù là một quỷ vương hả, không biết có phải do lv thấp không?

Mà, một sự đổ vỡ giữa bạn bè à… Theo nghĩa nào đó, thực giống y là quỷ.

Úi chà, nếu tôi quá vô tư thì xong phim à nghen.

Tôi phải làm gì đó thôi.

Nếu tôi dùng cấm pháp [Thần thành tẩy lễ] của quang thuật thì đơn giản rồi, nhưng mà tôi còn chưa có đăng kí phép ấy vào Cột Ma thuật.

--Tệ rồi đây.

Nhóc Shin sẽ dung hợp với con quỷ lục nếu mà tôi niệm chú quá dài.

--Đó là hòm châu báu POP-UP.

Thình lình, lời của Arisa thoáng qua đầu tôi.

“Phải rồi. Mình có cái đó mà.” –Satou

Trong khi vô tình tự nói với mình, tôi lấy [Chuông Phong Ma] ra từ Kho, đoạn rung nó.

Ding, âm thanh lãnh đạm của cái chuông lan xuyên không khí như gợn sóng nước.

ZWAAAMMMMAASWUUUUUUU.

Vừa hét lên một tiếng ồn ào, con quỷ lục đã nhập với nhóc Shin trượt ra khỏi cậu.

Tôi sấn tới gần con quỷ bằng Súc Địa, chụp lấy thân hình hư hư thực thực bán-trong-suốt của con quỷ lục, tuốc nó ra khỏi nhóc Shin hoàn toàn.

Tôi chém con quỷ thành mảnh vụn bằng thánh kiếm trong khi nó còn trên không.

Ngay khi quỷ lục biến mất, tôi dò theo đường ma tinh kết nối ngụy thể quỷ lục với thân xác chính của nó.

Xét theo hành vi của nó, ngụy thể quỷ lục chắc có lẽ không độc lập mà là một thứ điều khiển từ xa.

Cảm giác như đang cố tìm một dòng cá chìm trong đại dương mênh mông, tôi mở rộng skill phát hiện ma tinh.

--Thấy rồi nhé con.

Khắc kế tiếp, tôi hiện ra bên ngoài căn cứ của quỷ lục.

Đến tôi cũng không hiểu được làm sao mình ở đây.

Tại ma thuật hay skill, lát nữa tôi sẽ nghĩ.

Tôi ghim thân chính của quỷ lục mà cứ zamasuzamasu miết bằng không gian thuật [Trụ thứ nguyên] đặng nó không thế chạy trốn nữa, rồi sau đó dứt điểm bằng thánh kiếm.

Ôi chà, tôi không thể để mình mất cảnh giác.

Cái thứ đồ này sẽ không hoàn toàn bị tiêu diệt với chỉ chừng ấy.

Tôi dùng [Thăm dò toàn bản đồ] sau một thời gian dài không đụng tới và điều tra nơi này triệt để.

Tôi nghĩ đây là khu vực không bản đồ, té ra đó là [Hủ uyên mê cung: Di tích].

Rõ ràng, đây là một trong những mê cung tàn lụi.

Tôi thấy một chấm đỏ trong vùng.

Dường như một phân thân của quỷ lục đã chiếm hữu một con chuột.

Thiệt tình, sao mà mấy tên quỷ như vầy lại sống dai quá chừng.

Do sẽ không có bất kì nạn nhân nào trong một mê cung chết khô, tôi dùng [Photon Laser] khi nãy một lần nữa, đục xuyên tường mê cung, hoàn toàn diệt tận giết tuyệt mảnh cuối cùng của quỷ lục.

Thế này thì tôi chẳng còn phải lo về zamasu zamasu và cả con quỷ lục nữa.

Tự động Hốt đồ (auto loot) chiến lợi phẩm bắt đầu hoạt động, log của tôi chảy với tốc độ chóng mặt.

Sửa soạn xong chỗ trống đầy những linh ta linh tinh, chỉ còn lại vài khối cầu xanh lá ở trong góc phòng.

--Cái gì vậy?

Tôi lại gần và AR bảo cho tôi biết chúng là gì.

Hình như chúng là những mẩu vật mà quỷ lục trước kia dùng để làm ra ngụy thể,

Khối cầu xanh bể ra khi tôi đụng vào bằng tay mình, rồi sinh vật ở bên trong lộ diện

--KYEWWROUUUN.

Bé rồng xanh lục nghiêng cái đầu của nó.

Không như ngụy thể quỷ lục, bé rồng thiệt là đáng yêu.

Vừa đút cho bé rồng sơ sinh có kích thước bằng cái xe tải một ít thịt cá voi, tôi mở ra [Dị Môn] và để nó ra khỏi đây.

Sau bé rồng, tôi cũng giúp những thú thần thoại khác và động vật từ những khối cầu thoát ra, rồi để chúng rời khỏi.

Xin lỗi vì phân biệt đối xử, nhưng tôi tiêu diệt hết những con là quái vật giống như wyvern.

Vấn đề nữa là con người.

Tạm thời, sau khi giúp họ ra khỏi khối cầu, tôi khiến họ ngủ đi bằng thủy pháp [Giấc ngủ cưỡng chế], đoạn rồi gửi họ đến Thương hội Echigoya bằng Điều phối Unit.

Tôi đã ra lệnh một trong các cô gái quản đốc lo liệu họ, nên để họ vậy là được rồi.

Tất nhiên, với những ai có trọng tội trong Thưởng Phạt thì tôi tiễn chúng đến thẳng nhà tù ở Kinh thành.

Đây không phải là lần đầu tôi cưỡng bức gửi người, còn những người coi sóc thì rất là linh động, thế nên họ sẽ lo liệu thỏa đáng mà không hề gì.

--medmed--

Tôi trở lại không gian con nơi nhóc Shin ở lại đó.

Mặc dù cậu ta ở trong tình trạng nguy kịch, sức sống quỷ vương trói chặt làm cậu còn sống. Tôi đã nghĩ cậu ấy sẽ ổn vì là quỷ vương, nhưng hình như dự đoán của tôi trật lất.

Nhóc Shin sẽ chết nếu như tôi so sánh cậu với Heo rừng Vương hay Đầu Chó.

Tôi ngăn sự chảy máu của nhóc Shin bằng phép trị liệu trung cấp.

Nếu tôi chữa lành cho cậu hoàn toàn thì rầy rà lắm, nên giờ tôi tính chữa cậu thoát khỏi quỷ vương hóa cái đã.

Có chăng dung hợp của quỷ lục mới rồi ảnh hưởng xấu tới cậu, hào quang màu tím bắt đầu tiết ra từ thân thể nhóc Shin.

Tôi thử vươn tay mình lần nữa, song đúng thực là tay tôi xuyên qua được hào quang màu tím.

Tôi lấy Thần Kiếm ra từ Kho, rồi đụng nó vào hào quang tím.

Ánh quang bị hút vào tại điểm Thần Kiếm đụng vô, trong khi hào quang tản mác như dầu lan trên nước.

Coi bộ không có tốt, nên tôi nhanh chóng cất lại Thần Kiếm vào Kho.

Giờ tôi nên làm gì ta…

Tôi không thế cứ ung dung mãi thế này.

Đó còn nói, ngoài Thần Kiếm ra, có lẽ chẳng có thứ gì có thể can thiệp vào [Mảng thần]—

…Chờ đã, có 1 cái.

Tôi chọn cái đó từ danh sách vật phẩm trong Kho.

Tôi không thích cho xem thất bại của mình, nhưng tôi đâu thể nói thế được.

Tôi đẩy cục đen tuyền tới hào quang tím, cảm thấy giống như đụng vào một màn vinyil mỏng vậy.

--Tôi có thể làm được.

Cử động giống như tôi làm kẹo bông gòn, tôi xoắn hào quang tím bằng cái cục đen tuyền—cánh tay trái tôi đã chặt sau khi nhận thần lực.

Quả là Easy Mode nha.

Tuy tự bản thân thực hiện việc này, song tôi không nghĩ nó thực sự có hiệu quả như vậy.

Không lâu sau, có cái gì đó nằng nặng phản hồi.

Vừa cẩn thận không làm đứt sợi tơ tạo ra bởi hào quang tím, tôi vừa kéo sợi tơ y như mình đang câu cá, đoạn sau đó một ánh tím nhảy vọt ra khỏi lồng ngực nhóc Shin.

『Đ-đừng có bạo lực nữa』

Ánh sáng tím tăm tối càu nhàu trong khi nhấp nháy.

『Thiệt tình, vừa mới ra đây thôi, mà ta đã bị nhét vào trong mấy đứa con nít chưa trưởng thành rồi.』

Trong khi đánh đu hết trái lại phải, ánh sáng càu nhàu liên tục.

『Phải làm 1 tăng cho Thần khi mình trở về mới được』

Ta không có định để mi đi đâu ha, thế nên tôi móc Thần Kiếm ra tức khắc và chém, cắt đứt [Mảnh Thần] đó.

Giống như trước, ánh sáng tím bị hút vào Thần Kiếm.

Thế này thì việc dẹp bỏ Mảnh Thần đã xong xuôi.

Tôi cất lại Thần Kiếm, đoạn chữa lành cho nhóc Shin, người toàn thần loang lỗ cả máu bởi vì ánh sáng tím nhảy ra.

Thân hình đàn ông to lớn hai mét của cậu dần co rút, trở lại thành nguyên bản cậu nhóc mảnh khảnh.

Sừng rơi ra, còn tóc và người cậu chuyển màu lại về bình thường, nhưng hình như cậu không hoàn toàn trở lại hình dáng ban đầu.

Tóc mái và râu phún vẫn còn sắc tím trong mái tóc trắng, với tay phải cậu ở nguyên hình móng vuốt.

Chủng tộc cậu biến thành [Con người (Quỷ)], còn tình trạng là [Nhiễm độc chướng khí]. Tôi có cảm giác cậu sẽ thành Quỷ thiệt nếu như tôi bỏ mặc cậu.

Danh hiệu của cậu cũng đổi thành [Anh hùng Sa ngã], cùng danh hiệu ẩn [Cựu Quỷ vương], với [Bán Quỷ] cũng xuất hiện.

Đặc Kĩ cậu đã biến mất, lv rơi xuống 20 từ 50, song vẫn cao hơn mức lv cơ bản của cậu.

[Tổ hợp ma thuật], [Tri thức Ma thuật], [Đề kháng ma thuật: Toàn Thuộc tính] cũng hiện lên trong cột skill của cậu. Chúng hoàn toàn là những skill đáng ghen tỵ.

Đặc biệt là cái cuối, tôi muốn mấy cô gái của tôi có được skill ấy.

Nhóc Shin rên rỉ một cách đau đớn.

Mắt cậu mở ra trong khoảnh khắc, một cái đỏ, cái kia thì tím lịm.

Có lẽ là một ảnh hưởng của [Nhiễm độc Chướng khí].

Tôi phải làm gì đấy thiệt nhanh…

Tôi có dự cảm rằng [Độc Chướng] có thể trị được nếu như cho cậu uống Tiên Thủy, nhưng tôi e rằng cậu ta sẽ hóa thành thứ thần gì đó kiểu như là dạng Thượng Nhân.

Còn đang mãi suy nghĩ, [Độc Chướng] được trị lành khi tôi dùng ma thuật thổ khôi phục trạng thái bất thường.

“Làm còn dễ hơn lo lắng về nó hử—hả?” –Satou

Tình trạng của nhóc Shin đạp vào mặt tôi, người mới cảm thấy nhẹ nhõm.

[Độc Chướng] lẽ ra đã hết hiện lên trở lại.

Cảm thấy rối rắm, tôi cố dùng ma thuật khôi phục trạng thái bất thường từ nước, ánh sáng và các nhân tố khác, song kết quả vẫn y chang.

Mỗi khi được chữa, nó lại xuất hiện sau khi đợi một lúc.

Hơn nữa, mỗi lần tôi chữa cho cậu, tình trạng nhóc Shin trở nên tồi tệ hơn, một trạng thái gọi là [Suy nhược] giờ còn thêm vào cho cậu.

Có lẽ nào không thể chữa cho cậu trừ khi dùng phép khôi phục của thần điện.

Tuy nhiên, hễ mà tôi mang cậu trong tình trạng hiện tại tới đó, khả năng là họ sẽ tiêu diệt cậu luôn mà chẳng cần hỏi han.

Hikaru dùng lý lực thuật, nên cổ có lẽ không khác gì tôi mấy, còn đối với người khác--

Sau khi nghĩ xa xôi, tôi nhớ tới 1 người tài năng xuất sắc.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-31♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-33
Advertisement