Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

(<N>)Bạn đọc thân mến. Bạn đang đọc 1 bộ truyện chu du kì ảo về hành trình xây dựng thế giới của nhân vật chính Satou. Nhân vật chính là mẫu nhân vật dùng cái đầu giải quyết tình huống, chứ ko phải như mấy anh cơ u não múi chỉ biết mang sức mạnh trấn quỷ áp thần ra giải quyết vụ việc, lẫn ko phải kiểu mấy anh tinh trùng lên não, cứ hễ có gái là đòi chịch, bắt hiếp. Nếu bạn đọc là 2 kiểu người trên, xin cứ tự nhiên rời đi. Truyện này ko hoan nghênh, xin đừng cmt để gây mất hòa khí. Xin cám ơn.

13-8. Công chúa của Thư viện Cấm[]

Dm nt vol5

Satou đây. Mãi suy nghĩ về mỗi một thứ có xu hướng khiến bạn lâm vào bế tắc. Khi việc ấy xảy ra, hãy nghỉ ngơi một chút để lắng xuống và thảo luận với người khác hẳn có lẽ giúp bạn tìm ra một giải pháp đơn giản hơn cho vấn đề.

--medmed--

…Tung tin đồn về châu báu có lẽ là một sai lầm.

Tôi nghĩ về Ropo mới nãy trong khi nhìn vào các ngôi sao từ nóc nhà biệt thự của mình.

Tôi không thể cảm nhận hiện diện của hắn cho tới đúng khi hắn lên tiếng.

Tôi mất dấu hắn bất kể cả việc đã đánh dấu hắn.

Cấp độ hắn ngang ngửa một con đại quỷ.

Hắn có lẽ có đặc kĩ kiểu-lẩn tránh mà mạnh đủ tới mức tránh thoát Đặc kĩ khác.

Tôi cũng nghĩ tới xác xuất hắn dịch chuyển đi bằng vô niệm chú, song không thể nào dấu được cột con dấu bất kể bạn đi xa chừng nào.

Có lẽ dịch chuyển khác chiều hoặc không gian kín—nhưng ngay cả đối với trường hợp Yuika ngày trước, bạn cũng không thể trốn khỏi cột con dấu.

Dựa trên như vậy, cuối cùng xác xuất cao nhất là hắn có đặc kĩ kiểu lẩn trốn.

Nghĩ thế, tôi đoán ra nhân dạng của hắn ở một mức độ nhất định.

Anh hùng, người tái sinh, quỷ vương… hay phải chăng, thần và tông đồ, tôi cam đoan.

Mà, nếu hắn có skill trốn hoàn hảo như vậy, sao hắn lại để thuộc hạ đi ăn trộm nhỉ?

Tỉ lệ thành công chắc cao hơn nếu hắn tự thân vận động chứ?

Có lẽ có lý do nào đấy?

Hễ mà tôi xác nhận chỉ số AR từ lần đó—

Bụng tôi trở nên ấm áp, vì vậy tôi ngó xuống.

“Trào mừng~?” –Tama

Tama đang cuộn thành quả banh ở trên bụng tôi.

“Chuyện gì vậy? Anh gây ra lỗi lầm à?” –Arisa

Lần này Arisa xuất hiện bằng dịch chuyển, đoạn sau đó lặng lẽ để đầu tôi đang ngắm sao trời lên đùi của nhỏ.

“—Ờ một chút.” –Satou

“Chả phải lâu lâu thất bại một lần cũng được ư. Sau cùng anh là con người mà.” –Arisa

Arisa an ủi tôi nghe như một chị lớn trong khi vuốt ve đầu tôi.

Thật thảm hại làm sao khi người bảo hộ như tôi đây để cho họ lo lắng thế này.

Tôi nên ngừng hối hận và kiểm điểm lại.

--Từ giờ trở đi tôi sẽ không để ưu tiên của mình lạc lối.

“Em nói đúng.” –Satou

Tôi đứng dậy trong khi đáp lời Arisa.

Bây giờ, đã tới lúc hành động—

--medmed--

Tôi đi tới thư viện cấm để tìm kiếm thông tin.

Dĩ nhiên, trong vai Nanashi.

"Hmhmm, hmm, hmmhmmhmm." -Sistina

--Tôi thấy chuyện bất thường.

Công chúa ít nói đó đang ngâm nga.

“—Ah” -Sistina

Công chúa nhác thấy tôi đỏ mặt tía tai và ngậm miệng lại.

“Cô trông vui quá. Có gì tốt đẹp ư?” –Satou

“Phải, hơi hơi.” -Sistina

“Thật hả. Tốt đó.” –Satou

Dường như, công chúa thật vui sướng vì cô được kết thân với Arisa và Mia.

Nói chung là đáng yêu, người ta nói vậy.

Tôi đã đươc thấy khuôn mặt hạnh phúc của một người đẹp, nên giờ hãy quay lại mục đích ban đầu thôi.

Tôi đi tới con golem 6-tay và hỏi nó tìm mấy quyển sách.

“—Đây là danh mục cấm thuật của nước, lửa và không gian pháp, còn những đặc kĩ mà cậu muốn xem.” -golem

Tôi lấy những quyển sách được chất lên bàn bởi những con búp bê sống bỏ vào Kho, và tìm những từ khóa như, “Trốn tránh”, “Ức chế Nhận diện”, “Ấn nấp” thông qua Menu.

Phần lớn hiện ra là người giỏi về Trốn tránh và Ẩn nấp, tôi thấy nhiều người nổi tiếng thời quá khứ như Đạo tặc anh hùng, hay Vua sát thủ có những Đặc kĩ kiểu vậy, không chỉ là các Quỷ vương thôi.

Tuy vậy, mỗi một những skill đó chỉ là kĩ năng có tác dụng vô hiệu kĩ năng loại-tìm-kiếm, không phải cái loại đối ngược với đặc kĩ loại-tìm-kiếm.

--Điều này thì nằm trong dự đoán, phạm vi từ đầu đã ít rịt rồi.

Còn có rất nhiều thông tin khác có vẻ có ích, nên tôi chép những sách cấm này vào thư mục sách cấm trong memo.

Từ danh mục phép cấm, tôi hỏi thủ thư sách ma thuật có những phép như [Điểu khiển hoàn toàn qua Máu] dành cho Mia dùng, và [Xén không gian] với [Tro tàn] cho Arisa.

“Xin thứ lỗi cho tôi. Những sách ngoài sách không gian thuật hiện giờ đang được mượn đọc rồi.” -golem

--Đang đọc?

Do đó tôi xoay sang hướng công chúa đã trở lại việc ngâm nga, thì thấy quả thực có những sách mà tôi hỏi thủ thư.

Trông như cô ấy chưa đọc nó liền, hãy mượn nó một chút.

“Công chúa, tôi có thể có chút thời gian của cô?” –Satou

“A-tôi có thể giúp anh được g-gì?” -Sistina

Công chúa trông run rẩy, phải chăng cô không bao giờ nghĩ là tôi sẽ gọi cổ.

“Tôi có thể mượn cuốn sách đó một lát không?” –Satou

“Eh, sách này hả?” -Sistina

“Yup, tôi sẽ trả lại lập tức.” –Satou

Vì công chúa gật đầu, tôi bỏ sách vào Kho và chép không chỉ những phép tôi muốn, mà là cả nguyên cuốn.

Công chúa chừng như ngạc nhiên gì đấy khi tôi bỏ sách vào Kho chứa.

“Cảm ơn. Kế tiếp, xin cho tôi mượn quyển kia.” –Satou

“A-được…” -Sistina

Sau khi tiến hành quyển thứ hai như quyển đầu, tôi trả sách cho công chúa.

--Có lẽ nào, phải chăng công chúa đang tìm kiếm những phép cho Arisa và Mia?

“..Ừm, Anh hùng-sama ơi.” -Sistina

“Chuyện gì vậy?” –Satou

Sau khi cảm ơn và chuẩn bị rời đi, công chúa bất thường nói với tôi.

“Có phải một Quỷ vương sẽ tấn công kinh thành lần nữa?” -Sistina

“Làm gì có tiên tri nào đâu, nên Kinh thành giờ chắc an toàn mà nhỉ?” Satou

Tôi đáp lại công chúa trông có vẻ lo lắng, nhưng tôi không nói, “Một số thượng quỷ chắc đang hành động lén lút”, thành tiếng.

Nhưng mà, tiên tri hử.

Tôi nghe được ở Công đô rằng sẽ có bảy quỷ vương xuất hiện.

Tôi đã nghe nó sau khi tiêu diệt Heo rừng vương ở dưới lòng đất công đô, vì vậy tôi nghĩ còn lại sáu là nhầm lẫn, nhưng vì tôi gặp đầu-chó ở mê cung thành, có lẽ những quỷ vương khác hẳn đã xuất hiện ở 5 nơi chốn còn lại.

Thực tế, Anh hùng Hayato hiện đang truy lùng một quỷ vương trong Đế quốc chồn.

Sau khi nhận được [Niệm Châu] từ đấu giá và để mình có thể dịch chuyển tới bất cứ đâu, tôi sẽ nghĩ cách đi xem xét từng nơi ấy theo lần lượt.

Nghĩ lại thì, đâu là những chỗ còn lai trong lời tiên tri vậy ta?

Nếu nhớ đúng, lời tiên tri của Sera chỉ tới đại lục khác, những cái khác là tại Thánh Quốc Parion ở khu phía tây đại lục này, Đế quốc Chồn tộc ở khu đông đại lục và Khu tự trị Người chuột ở phần đông bắc đại lục—nếu tôi không nhầm, cái đó chắc có lẽ gần với [Mê lộ Trazayuya] chỗ Zen ấn náu.

Cái cuối cùng là Vương quốc Yowok đã xâm chiếm vương quốc của Arisa.

Vương quốc Yowok… Có cảm giác tôi nghe được gì đấy về nó từ tin đồn.

Hẳn là vùng lân cận Công địa đã nổi dậy, Bishtal. Còn nữa, em trai của Hầu tước Kelten đang bị nghi ngờ thực hiện đảo chính cũng chính là hoàng tử hiệp nghị của vương quốc Yowok.

…Phải chăng, những chuyện khả nghi này có dính liếu tới lũ quỷ.

Khi có thể niệm chú ma thuật, tôi sẽ đi xem xét Vương quốc Yowok đầu tiên trước nhất.

“…Vậy thì, sao anh lại xem những anh hùng và quỷ vương quá khứ?” -Sistina

“Tuy rằng Kinh Thành đã ổn rồi, thì chúng chắc có lẽ xuất hiện ở nơi khác lắm chứ. Và còn—“ –Satou

Nhân cơ hội này, tôi nói về kĩ năng ẩn nấp dị thường mà Ropo từng dùng cho công chúa, người mà đọc nhiều.

Công chúa dò trong trí nhớ với vẻ mặt khó khăn.

“Một tên cướp mà có thể vô hiệu Đặc Kĩ Tìm Kiếm của Anh hùng-sama phải không…Có chăng hắn dùng loại bảo bối dịch chuyển hay che giấu hắn ở biên giới?” -Sistina

Fumu, có cả xác xuất hắn dùng vật phẩm cấp độ Bảo bối nữa hở.

Ý kiến từ người khác thực sự quan trọng sau hết thảy.

Có được một góc nhìn mới như thế này là trúng lớn, nhưng vào lúc này, tôi bảo cô rằng không phải là loại vật phẩm ấy.

“Ngay cả khi hắn dùng vật như thế, tôi vẫn sẽ biết chỗ đối phương ở.” –Satou

Tuy vậy, cũng có khả năng hắn phối hợp vật phẩm lẩn trốn và kĩ năng ẩn nấp cao siêu của hắn.

“Thế thì hắn chắc bị tiêu tùng trong khoảnh khắc đó rồi.” -Sistina

“Tiêu tùng?” –Satou

“Phải, một trong những thượng quỷ mà Cổ Vương-sama đánh có loại năng lực đó.” -Sistina

Trông như tôi bỏ qua nó từ khi tôi chỉ tìm kiếm với từ khóa “Đặc kĩ”.

…Hoặc đúng hơn, không phải tệ lắm sao khi hắn bị tiêu tùng cùng với cái đấy chớ?

“Loại khả năng đó là gì?” –Satou

“Nó không được lưu truyền chi tiết, song hình như một thượng quỷ có thể hiện trước Cổ Vương-sama trong một hình dạng luôn-thay-đổi giống một con người, một á-nhân-loại, hay một động vật, làm ngài bối rồi—“ -Sistina

Công chúa lục lọi từ sâu thẩm trí nhớ của cô ấy nói với tôi.

“—khả năng có thể tạo thứ như vậy được gọi là [Ngụy thân = Nghĩ thể sáng tạo] “ -Sistina

--medmed--

Sau khi nghe thêm nhiều chi tiết nữa từ công chúa, tôi tìm tòi thông tin liên quan tới năng lực Ngụy Thể từ thư viện cấm.

Dường như đấy là một skill tạo một thân thể giả có cùng kĩ năng như người dùng rồi sau đó để họ chiếm hữu nó.

Trông như khác hẳn cơ thể clone mà quỷ sakuramochi ở trước đây dùng.

Hình như cơ thể chính bất khả tự vệ suốt quá trình tạo Ngụy thể nếu bị bỏ lại, nhưng chiến đấu bằng nó mà chẳng có hình phạt nào như vậy quả là một lợi thế lớn.

Chẳng có gì quá đáng để gọi đấy là bất công.

Trong sách ghi rằng con quỷ bị tiêu diệt bởi Cổ vương cùng hơi thở của thiên long vào lúc đó, nhưng tình trạng vụ việc ghi rất mơ hồ.

Tôi cho là mình sẽ đi hỏi đúng người đúng việc.

--medmed--

Tôi nói với các thành viên Thương hội Echigoya rằng tập huấn đặc biệt hôm nay được miễn, và để họ tự làm tốt lấy việc riêng của mình.

Với lại, phân nửa số quản đốc mà tôi cử đi thu thập vật liệu trong nhiều chi nhánh khác nhau đáp lại vô lý rằng họ đã hoàn thành nhiệm vụ.

Họ có năng lực thế này vậy mà lại không thể thành đạt với con đường thám hiểm giả và bị mê tặc bắt hễ…

Tôi nói mấy cô gái rằng tôi sẽ đón họ vào tối mai, rồi để họ quẳng việc sang bên, sau đó thư giãn ở những nhà trọ cao cấp đi.

Bây giờ, trước khi tới Núi Fujisan để thu thập tinh tức, tôi phải đoan chắc sự an toàn cho bọn con gái tôi mới được.

Nếu có xác xuất là một thượng quỷ, tôi e rằng họ sẽ nhận những đòn công kích bất ngờ khi họ ngủ.

Để nhẹ gánh cho giấc ngủ của họ, thì ngủ ở nhà cây tại rừng Boruenan có lẽ là tốt.

Nơi đó là chỗ an toàn nhất ngoài việc ở bên cạnh tôi ra.

“Chào buổi tối, Lua-san.” –Satou

“Mừng quay lại, Satou-san. Chúng tôi đã chuẩn bị giường.” –Lua

“Cảm ơn cô nhiều nhé. Tôi xin lỗi vì đã đòi hỏi sự giúp đỡ lớn vậy thình lình.” –Satou

“Không đâu, cái này nhiều nhặn gì.” –Lua

Aze-san mà nhanh lên giường vào đêm đã ngủ sớm rồi, vì vậy chỉ có Lua-san ở đây.

Pochi và Tama đã ngủ, nên Liza tay xách nách mang chúng lên giường. Shiro và Crow thì đang ngủ hạnh phúc trong ngực của Nana.

“Vậy thì, anh sẽ tới Núi Fujisan đó.” –Satou

“Hiểu rồi. Bảo trọng nhé.” –Arisa

Được Arisa và người khác tiễn, tôi rời Boruenan.

Hẳn rất tuyệt để nghỉ ngơi ở rừng Boruenan một chốc sau hội đấu giá,

Chúng tôi đang làm việc quá nhiều gần đây rồi đúng không.

Thêm nữa, cho việc canh gác bẫy trộm, tôi để lại những golem-đồng-thau sản xuất hàng loạt, bù nhìn để do thám và những gargoyle nhỏ dành cho truy kích.

--medmed--

Trên một đường thẳng, nơi gần nhất với núi Fujisan là thành Muno.

Trong vai Nanashi, tôi dịch chuyển tới tường Thành Muno bằng Điều Phối Unit, đoạn bay bằng Thiểm Động tới biên giới lãnh thổ hướng núi Fujisan.

Tôi muốn có một căn cứ để dịch chuyển vào trong biên giới lãnh thổ, vì vậy tôi tìm một số phế tích thuận tiện bằng Bản đồ.

“Fumu, một pháo đài bỏ hoang bị bọn cướp dùng như thành trì hả—“ –Satou

Không có ai ở đó mà nghe tôi lảm nhảm.

Trông như việc phục hồi trị an công cộng còn chưa đi được xa tới đây.

Tiêu quá nhiều thời gian thì khó chịu lắm, nên tôi xài [Súng Xịt] dùng cho việc cày cấp của các quản đốc để vô hiệu hóa bọn cướp, bắt giữ và trói chúng khéo léo bằng [Tay phép].

[Phối trí Unit] chỉ bao bọc Friend Unit, song hình như người bị vô hiệu hóa như thế này có thể di chuyển cùng nhau theo kiểu unit bắt giữ.

Tôi đẩy những tên cướp bị bắt cho quân đội lãnh thổ rồi sau đấy đi về lại pháo đài bỏ hoang bằng đặc kĩ.

--Yup, quả là tiện lợi.

Lần tới, thuần hóa một ít griffon (mãnh sư đại bàng) mà bọn cướp né tránh rồi để chúng làm tổ gần pháo đài chắc sẽ vui lắm nhỡ.

Tôi lượn trên bầu trời trong khi nghĩ vậy, thẳng tiến tới hướng núi Fujisan thần thánh vẫn cỏn tuyết đọng.

--medmed--

Tôi dùng [Thăm dò toàn bản đồ] sau một thời gian dài chẳng dùng ngay khi tôi đặt chân vào núi Fujisan.

Hình như chụy Tenryu và Mito ở trong ngôi điện thờ trên đỉnh núi. Mito dường như là con người duy nhất ở đây, những thức sống khác chỉ có rồng, quái vật và dã thú.

Quái vật chỉ đóng ở dưới chân núi, còn loài rồng thì từ giữa chừng lên tận đỉnh.

Coi bộ có cả hơn 100 con tiểu long, với 7 con rồng trưởng thành và một con rồng già.

Tôi nghĩ nên dấu hiện diện của mình, nhưng sẽ tệ lắm nếu chúng nghĩ rằng tôi là kẻ đang mưu đồ làm chuyện xấu với Mito và Tenryu, vậy nên tôi đường đường chính chính thẳng tiến lên ngôi đền.

--Kết quả, có vẻ như là một thất bại.

Bọn rồng đến với tôi, đơn giản vì chúng không thể tha thứ cho kẻ nào tiến vào đất của chúng.

Những con tiểu long thì nhỏ hơn bản sao của chúng tại tầng dưới mê cung lượn trên không hết con này tới con kia.

Rồng trưởng thành và con rồng già đến từ ngôi đền.

"GUROROROWWWWN", thế là những tiếng rống hùng dũng của lũ rồng làm rung chuyển cả dãy núi.

Tôi đâu muốn làm bị thương lũ rồng đã hóa thành chủng loại quí hiếm bởi tại tôi. Vậy nên tôi sẽ dùng những danh hiệu để chúng trở nên hiền lành. Tôi mang vào dang hiệu [Bạn của Hắc long].

"KISSYWAAAAAAA" "BWAOOOOOOWWWWN" "GUROROROWWWWN"

Những tiếng rống thậm chí còn dữ dội hơn trước nữa.

Tôi sơ sơ nghĩ rằng hắc long Herion bị ghét, nhưng tôi cảm thấy sự hăm hở của “bè bạn chân chính là đập lộn với nhau”, trong mắt họ.

--Tôi quên khuấy đi mất rồng cơ bản là cái bọn mê đánh nhau.

Tôi không ngại chơi cùng chúng nếu chỉ có một ít, nhưng tôi lo là sẽ không kiềm chế nổi khi có quá nhiều thế này.

Tôi đổi danh hiệu sang [Thiên Địch Loài Rồng] và bay vượt qua chúng bằng Thiểm Động trong khi bọn rồng run như cầy sấy.

Hình như rồng ở đây có lá gan nhỏ hơn bọn tà long, khoảnh khắc tôi chuyển danh hiệu, thân hình chúng trở nên cứng đờ vì sợ hãi và chúng té lăn xuống sườn dốc từng con một.

…Chả lẽ tôi chọn sai lầm rồi ư?

Sườn núi trở thành đầy những là lỗ hố lớn, nhưng vì thanh máu của mấy con rồng này không có giảm đi, chúng chắc hẳn chơi trò giả chết.

Những con rồng trưởng thành không té xuống, nhưng chúng vọt lên trời trong khi quay lưng để không nhìn thấy ánh mắt của tôi.

Không khí khẩn trương cảm giác như chúng nghĩ gì đó vô lễ vậy, giống kiểu như sinh mạng chúng sẽ đi đời nếu mà cái cách chúng vỗ cánh còn thu hút cả chú ý của tôi.

Tôi cảm thấy hơi có lỗi về nó, vì vậy tôi thầm xin lỗi trong khi đi ngang qua chúng.

Tôi sẽ chiêu đãi chúng những con dê thui nguyên con trong một bữa tiệc lát sau…

Vừa nghi vậy, tôi vừa tiến đến ngôi đền bằng Thiểm Động.

Tenryuu xuất hiện từ đền, giương cánh và làm tư thế đe dọa.

Người này thiếu nợ tôi nhiều lắm, nên thô lỗ chút có lẽ cũng đâu sao.

『GROROROROROWWWW--』

Tôi đổi danh hiệu thành [Thiên Địch của Thiên long] và đón gió tới cánh mũi cô ấy.

『--KYUUWNNN』

..Ơ, cô là cún con chắc?

--medmed--

Tenryuu cụp đuôi và biến mất sau hậu viện ngôi đền.

Tôi biết chỗ cô ấy ở từ điểm sáng trên bản đồ mà, nên chẳng phải lo.

Tôi bình thản hạ xuống sàn ngôi đền.

Bên trong ấm áp như thể nói cái lạnh bên ngoài là dóc tổ.

Có lẽ chịu dưới tác dụng ma thuật điều hòa không khí.

Vừa tiến lên trên hành lang lạ lẫm, tôi thấy điểm sáng ám chỉ Mito và Ten-chan phản chiếu trên rada.

Ra ngoài hành lang dài, cả hai xuất hiện trong bộ đồ kiểu toga Hy lạp.

“Ngươi là trẻ hư bắt nạt bọn rồng sao—“ -Mito

Mito cầm một cây chổi vừa làm dáng điệu oai nghiêm trông khá là anh dũng.

Giờ thì, tôi chắc nên làm rõ hiểu lầm trước khi chúng tôi trò chuyện.



Chú thích[]


Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 13-7♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 13-9
Advertisement