Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

14-10. Tin đồn về Tông đồ[]

Satou đây. Làm trọn lời hứa trao cho nhau thời ấu thơ là tiêu chuẩn của bạn thuở bé, nhưng tôi nghĩ nhớ ra lời hứa mà bạn đã lập với bạn thuở bé còn ở trật tự cao hơn nhiều.

~medmed~

“Ôi! Mọi người đều là vợ mới của Satou phải không?” --Aze

Tuy giờ đã biết được ý định thực sự của Aze=san, nhưng lời nói vô tội của cổ cứ đè nặng lên tim tôi.

Bởi chuyện hôm qua, hôm nay tôi mang công chúa, Sera, tiểu thư Karina, Zena=san cộng với những thành viên thường lệ tới ngôi nhà cây ở rừng Boruenan.

“Thần thật vinh dự khi được diện kiến người, thánh thụ bệ hạ Aialize=sama. Thần là hôn thê của Satou, Sistina, đệ lục công chúa của vương quốc Shiga.” –công chúa

“U-ừm… cô không cần gọi tôi là “bệ hạ”, có đươc không?” -Aze

Aze=san bối rối với lời chào áp đảo của công chúa.

Trái lại, Hikaru hành động cứ như ẻm đã là bạn bè với Aze=san trong cả 10 năm vậy sau khi chào cổ.

“Đúng thế. Aze=san hình như không thích mấy kiểu chào cứng ngắt đâu, thân thiện hơn tí đi!” –Hikaru

Hiện tại ẻm đang ngồi bên cạnh Aze=san, cọ vai trong khi tỏ ra thân thiện hết mức.

--Đổi với tui coi, Hikaru.

“Tôi là Sera, cháu gái của Công tước Oyugock của vương quốc Shiga.” -Sera

“Tôi là Ka-Karina, con gái của Bá tước Muno desuwa.” -Karina

“E-err, tên tôi là Zena Marientail. Tôi làm việc như một hộ vệ cho Satou=san.” -Zena

Ba cô gái tự giới thiệu họ sau công chúa, nhưng Zena=san giới thiệu quá ư là khiêm tốn.

“Zena=san là ân nhân của Liza với mấy thú nhân, và là bạn đầu tiên của anh ở nước Shiga.” –Satou

Vì thế, tôi nói đệm theo một chút.

“Nếu cậu ấy là bạn của Satou, thì cậu ấy cũng là bạn của em. Hãy cùng nhau thân thiết nhé, Zena.” -Aze

“V-vâng! T-tôi rất hân hạnh.” -Zena

Đối với sự hùa theo một cách tự nhiên của Aze=san, Zena=san cứng nhắc đáp lại đơn điệu.

“Mwu, sai vợ.” -Mia

Arisa đang nhìn họ một cách hoan hỷ, nhưng Mia bắt đầu đánh nhẹ Aze-san với đôi mắt sắc bén.

Cô bé không giống thực tình, nhưng để đấy không có tốt, nên tôi bóc Mia bằng [Tay phép] và để cô bé lên đùi tôi.

Tama nguyên bản đang ngồi đùi tôi biết ý mượt mà trượt sang một bên tôi.

“Satou.” –Mia

“Em không thích ở trên đùi anh à?” –satou

“Em không ghét.” –Mia

Mia lắc đầu cô bé, đung đưa hai bím tóc làm nó đập vào sau gáy tôi, nhưng tôi cam chịu đón nhận cái này.

“Nhìn thế này, Aze=tan thiệt sự có quyền lực ha. Mọi người đều cứng ngắc.” –Arisa

Arisa bình luận tương tác giữa Aze=san và người khác trong khi đưa tôi một tách nước trái cây,

Cái mode nghiêm túc đó sẽ sớm sụp đổ thôi—

“Dehehe~” –Arisa

“Gì vậy Arisa?” –Satou

Arisa đang nở ra cười dị hợm chọc vào vai tôi bằng ngón trỏ con bé.

“À, em nghe chuyện từ Aze=san rồi.” –Arisa

Tôi có thể đoán những gì con bé nghe được, nhưng không giống là Arisa sẽ nói lớn tiếng.

“U-um, em cũng nghe về vụ nói chuyện 100 vợ nữa.” -Lulu

Lulu hiện ra bên cạnh Arisa nói điều mà Arisa không thể nói trong khi mỉm cười. Hiểu rồi, ra đó là tại sao con bé trông bình tĩnh lạ lùng…

Tôi định tìm kiếm cách để thăng thần trong thời kì mưa móc, tôi không định lên kế hoạch tìm 100 vợ bây giờ đâu.

Nhưng mà, thấy Arisa và Lulu tỏ ra hạnh phúc như vậy, làm sao tôi có thể lên tiếng.

Và thế là, cuộc gặp gỡ đầu tiên đầy không khí căng thẳng của công chúa và mọi người với Aze=san kết thúc không có vấn đề nào.

Mọi người công chúa không giống là họ có thể trò chuyện thân mật với Aze=san, nhưng họ có lẽ sẽ quen dần sau khi thấy Tama và Pochi nói chuyện rất bình thường.

~medmed~

“—Trong đám trẻ mồ côi ở Kinh thành, Thương hội Echigoya đã cấp nhân lực và ngân quỹ cho 9 đứa không nhận được bảo trợ của Cục Phúc Lợi. Thêm nữa, bọn em đã để nhóm trẻ lớp lớn đi làm việc vặt ở tại những công xưởng gần Hội nhất. Chi tiết liên quan tới dự án [Hello Work] của thành thị và công nghiệp tại gia của góa phụ đều được thu thập trong những văn kiện này.”-Tifaliza

Hôm sau ngày chúng tôi thắt chặt tình bằng hữu tại làng elf, tôi nhận một mớ tài liệu từ Tifaliza.

Nó khá dày. Tôi nhờ cô ấy tóm tắt, nhưng ít ra tôi phải ngó qua cái..

“Tiếp theo, về quân đội đã triển khai đi dẹp loạn ở Công tước Bishtal. Ba Đoàn hiệp sĩ từ quân đội vương quốc đã giải phóng ba thành phố khỏi quân nổi dậy, nhưng mà…” -Tifaliza

Hình như quân nổi dậy tung ra phản công bằng quái vật để đuổi quân binh ra khỏi thành phố, để rồi chính chúng lại ở trên bờ vực bị tiêu diệt.

Chỉ có Hiệp sĩ Đoàn đi kèm Jeril Bát Kiếm Shiga và thám hiểm giả mithril là đủ sức thành công phòng thủ được thành phố họ ở, hình như họ đang nắm thế trận ở vịnh.

“Do đó, Heim=dono của Bát Kiếm Shiga đang lãnh đạo thánh hiệp sĩ được gọi xuất binh.” –Tifaliza

“Thế thì chúng ta chắc nên giao ma kiếm mà anh ta đã đật hàng.” –Satou

Ma kiếm yêu cầu từ nửa tháng trước đã làm xong lâu lắc rồi, nhưng vì chúng tôi đặt quan điểm chính thức, ‘Làm=Đặt=Hàng cần có thời giạn’, chúng tôi hoãn việc giao nó.

Ma kiếm cá nhân của Heim là kiểu một thanh đại kiếm giống thánh kiếm Durandal, và có ngôn lệnh [Lưỡi Vĩnh Cửu] dùng để lấy lại độ sắt bén của nó.

Nếu lưỡi chỉ bị xây xước, thì phần nào sẽ có hiệu quả, nhưng như mong đợi, nếu kiếm gãy thì coi như vứt.

Thanh kiếm làm từ adamantite, vậy nên tôi có thể đảm bảo tính dẻo dai.

Do mỗi chừng này không có đủ thần kì, tôi cũng bỏ thêm phiên bản rút gọn của mạch ma thuật gia tốc trong vũ khí của Lulu lên nó.

Nếu bạn truyền ma lực vào mạch, thì có thể làm những nhát chém siêu-tốc hay những cú đâm cực kì nhanh chóng.

Khi tôi để Pochi thử nghiệm, nó chứng tỏ đủ uy lực để xuyên qua một cái khiên làm từ vảy của tiểu long.

Ma kiếm này khó nắm bắt, nhưng Sir Heim hẳn có lẽ thành thạo được.

Ngôn Lệnh nghe-quan-ngại mà tôi có được từ đề xướng của Arisa phải thay đổi, nhưng đã quá muộn từ khi tôi đã để vào chức năng ấy rồi.

“Giao nó cho Sir Heim trước khi anh ta lên đường đi.” –Satou

Tôi lấy ra thanh ma kiếm Heim từ hộp đồ và tựa nó vào bàn làm việc. Nghĩ ra tên thật là phiền, vì vậy tôi đặt đại tên người dùng.

Và rồi, giám đốc hỏi khi tôi xong việc nói chuyện với Tifaliza.

“Kuro=sama, anh sẽ làm gì với mảnh đất được cho Nhà Công tước Mitsukuni? Đối với một dinh cơ phù hợp cho một nhà Công tước, vậy yêu cầu cho một ma pháp sư kiến trúc thích hợp đối với một quí tộc là—“ –giám đốc

“Tôi sẽ tự mình làm nó. Tôi sẽ để cho giám đốc chuẩn bị đồ gia dụng và vườn tược.” –Satou

Tôi muốn có được một số phản hồi kinh nghiệm mà tôi học được từ việc xây dựng ở đảo ẩn cư.

“Kuro=sama, nếu được bọn em muốn anh xây dựng sở nghiên cứu cho Ann và người khác mà đã tới từ thành phố tiếp giáp.” –Tifaliza

“Okê. Tôi sẽ dựng nó cách xa một chút với sở nghiên cứu của giáo sư.” –Satou

Ann mà Tifaliza nhắc là người coi sóc các hóa dược sư ở thành phố tiếp giáp, họ là những nữ điều chế sư mà tôi đặt tên theo ABCDE.

Vấn đề ma nhân dược chắc đã nguội rồi, thế nên tôi để họ gia nhập Echigoya.

“Nếu có chuyện xảy ra, liên lạc ngay với Mito bằng ma cụ truyền tin nghen.” –Satou

“Hiểu rồi ạ.” –Tifaliza

Thuyền bay mà Satou lên có lẽ sẽ đến trưa này, nên tôi tính hoàn thành dinh thự của Công tước Mitsukuni xong sớm cho tới lúc đó.

Tôi đã làm bản thiết kế cùng với Hikaru và Arisa, việc còn lại là hiện thực hóa nó.

“Ell=sama, Kuro=sama sẽ tới đây phải khô—Uwwah Kuro=sama!” -Aoi

“Bình tĩnh nào, Aoi. Kuro=sama, xin thứ lỗi cho bọn ta. Aoi muốn được đề nghị một việc kinh doanh mới, cậu có vui lòng cho chúng ta chút thời gian không?” –tiến sĩ

Tôi muốn nhanh chóng xây dựng biệt thư, nhưng tôi nhín thêm một chút nữa và xem xét dự thảo kinh doanh mới của Aoi.

“—hiểu rồi, đồ nội y cải biến làm từ sợi có thể liên kết và mở rộng bằng ma lực hả.” –Satou

“Dạ, xin nói cho em nếu Kuro=sama biết bất kì tài liệu nào có tỉ lệ giá cả hiệu suất tốt ạ.” -Aoi

Nhiều tài liệu có thể mở rộng bằng ma lực, nhưng tài liệu từ quái vật thực vật nhanh hỏng, nên nhiều cái sẽ cần thêm chi phí phụ để bảo quản.

Nếu bỏ qua hư hỏng, thì thứ như [Dây leo Bò], mà thường dùng làm bẫy, có thể xài tạm, song bạn không thể dùng nó làm đồ mặc lót.

Nếu lấy kim loại, thì vật liệu dùng cho áo giáp của công chúa với mọi người có thể xài được, song cái đó quá đắt ngay cả đối với quí tộc.

Sau khi ngẫm nghĩ một lát, tôi nhớ lại thứ tôi nghe Arisa nói lúc trước.

“Vải ma thuật được dạy trong trường ma thuật chắc có được thuộc tính như vậy. Hỏi giám đốc thu xếp sách liên quan đi.” –Satou

“Vâng ạ.” -Aoi

Một cơ sỏ qui mô lớn sẽ cần cho sản xuất vải ma thuật, nhưng chúng tôi đủ khả năng với những công xưởng mà thương hội Echigoya đã mua.

Tôi quyết định vờ như mình không nghe thấy nhóc Aoi đang nói, “Giờ thì chúng ta có thể làm vớ chân rồi.” Coi bộ cậu ta có khẩu vị thật thâm thúy nha.

~medmed~

“Fumu, chừng này chắc được lắm rồi?” –Satou

Khi tôi hoàn thành phần ngoại thất của biệt thự Công tước Mitsukuni, chiếc tàu bay nhỏ mà Satou đáng lẽ ngồi lên, đã tới Biệt thự Bá tước Muno ở láng giềng.

Tôi muốn làm phần trang trí nội thất nữa, nhưng để đấy rồi làm sau khi hoàn thành việc chính thức cũng được.

Sau khi thay sang quần áo quí tộc ở cung điện đảo ẩn cư, tôi bước vào cổng tới con tàu bay.

“Chủ nhân! Em thấy nó từ trên tàu, làm thứ đáng ngờ thế kia có được không đó?” –Arisa

“Yeah, không thành vấn đề. Sự phi lý của Kuro và Nanashi dù sau đã được kinh thành biết rộng rãi. Cái kia có ăn nhằm gì đâu.” –Satou

Arisa hỏi về ma thuật xây dựng biệt thự Công tước Mitsukuni, vậy nên tôi nói ý của mình cho nhỏ.

Không như Satou, Kuro và Nanashi có vương quốc Shiga hậu thuẫn họ nên chắc không ai kiến nghị việc nắm quyền lực áp đảo.

Sau khi phô diễn ma thuật như thế, thay vì cố gắng đối chọi nhà Mitsukuni, mọi người có lẽ muốn kiếm ơn mưa móc còn hơn nữa là.

Chắc có lẽ tuyệt lắm nếu như tôi để giám đốc xử lý hậu quả.

“Cho qua đi, anh định đi gặp tể tướng, kế hoạch mọi người ra sao?” –Satou

“Mia và em sẽ đi tới thư viện ở trường ma pháp.” –Arisa

“Nn, điều tra.” –Mia

Arisa và Mia trả lời trước tiên.

“Em muốn đi cùng Arisa và Mia=sama, có được không?” –công chúa

“Ừ, tôi không phiền. Tôi có thể nói với tể tướng một mình.” –Satou

“Thế thì em sẽ đi cùng làm bảo vệ cho họ.” -Zena

Công chúa sẽ đi với nhóm thư viện, và Zena=san sẽ đi bảo vệ họ.

“Pochi muốn chơi ở trường hiệp sĩ.” –Pochi

“Tama nữa~” –Tama

“Okê. Đừng có mà gây ồn ào nhiều đó.” –Satou

“Dạ nanodesu.” –Pochi

“Aye~” –Tama

“Vậy em sẽ đi cùng hai đứa nó.” –Liza

“Cám ơn nhé, Liza.” –Satou

Dường như mấy cô gái thú nhân muốn đi gặp bạn của họ ở trường hiệp sĩ trong học viện hoàng gia.

Tôi hơi lo lắng với chỉ có Tama và Pochi, vậy nên tôi rất vui khi Liza đã đề nghị đi cùng.

“Chủ nhân, em muốn đi tới trường mẫu giáo nên em báo.” -Nana

Hình như Nana muốn thăm lớp của Shiro và Crow.

Cô ấy sẽ hạnh phúc với rất nhiều sinh thể non ở đó.

Những người không ở đây; Lulu hiện giờ đang kiểm thực đơn dùng cho hội thi nấu ăn trên đảo ẩn cư, trong khi tiểu thư Karina đang chăm chỉ tập luyện chiếu đấu chống lại golem-chiến-đấu trên bãi biển của hòn đảo.

Đổi chỗ với chúng tôi đã tới kinh thành, Hikaru vừa đi tới núi Fujisan để xem bọn thiên long và người khác ở đó.

Tôi đã nhờ Hikaru tìm hiểu thư viện trong đền thiên long.

“Sẽ không hay lắm nếu như một phó bộ trưởng đi mà không có tùy tùng nào, vậy nên em sẽ đi cùng Satou=san tới Lâu đài.” -Sera

Sera, người mà tôi nghĩ sẽ đi tới Thần điện Tenion nói vậy.

Không hiểu sao, công chúa và Zena=san nghe lời đó lộ biểu hiện [Ồ không!] trên mặt họ, nhưng tôi chỉ đi trình báo kết quả chuyến bay thử của tàu bay với tể tướng thôi, nên không cần hối tiếc cái điều ấy làm chi.

“Vậy, chúng mình đi thôi Satou=san.” -Sera

Tôi, cùng với Sera vui vẻ lạ thường, lên chiếc xe được gọi tới Biệt thự Pendragon để tới Lâu đài hoàng gia.

~medmed~

“—Tâm trạng lo sợ đang lan ra trong số các nước nhỏ tới phía đông. Bây giờ, chúng tôi không thể xác nhận liệu có quỷ hoành hành ở đó hay không, nhưng kẻ mặc lễ phục trắng tinh tự gọi họ là [Tông Đồ Thần] đã gây nên vài biến cố ở các nước nhỏ.” –tể tướng

Vừa nhấm nháp trà làm từ rêu có xuất xứ mê cung, tôi vừa lắng nghe tình hình phương Đông, chỗ tôi đang định tới.

Trước khi chúng tôi tới được chuyện này, ổng đã kể tôi về những chuyện khác như sự hủy diệt của quỷ vương và cuộc chiến tranh giữa Thần quốc Parion với ba nước láng giềng.

“Có điều gì chung chung giữa những nơi biến cố không?” –Satou

“Chẳng có gì gợi ý hết.” –tể tướng

Thêm vào vụ [Thảm sát tư tế hàng loạt] mà tôi nghe từ Bà Hầu ở mê cung thành Selbira, thì tông đồ dường như thực hiện hành động không rõ mục đích kiểu như phá hủy các biệt thự hoàng gia của các nước nhỏ, hay hủy diệt các đảng đánh thuê đi vẩn vơ vào các mảng đất đầy-xung-đột giữa các nước nhỏ.

“Viện nghiên cứu hoàng gia và các thần học gia của thần điện cho rằng tông đồ tự-xưng kia có lẽ dùng thổ thuật [Đá thành muối] hay thánh pháp nghi lễ [Thần quả báo] để biến người và nhà thành muối.” –tể tướng

Bất kể ma thuật nào cũng đều có lời niệm chú dài và tôi có thể cảm nhận sóng ma lực từ dấu hiệu, nên có lẽ không thể nào dúng cái ấy tấn công tôi bất ngờ được.

Dù vậy hẳn có người khác có thể dùng ma thuật bất niệm giống như tôi, vì vậy tôi nên nghĩ ra biện pháp đối phó làm bảo hiểm.

Tôi cùng được tể tướng dạy cách liên lạc với các gian điệp đã xâm nhập vào những nước tôi sẽ đi tới.

Sau khi rời lâu đài, Sera cùng tôi đi quanh viện nghiên cứu và gặp gỡ các thần học gia mà tể tướng nhắc để thu thập tin tức.

Tại viện nghiên cứu hoàng gia, chúng tôi thấy rằng ma thuật nghi lễ cần một số điều kiện tiên quyết như là lễ vật, ngôi sao thẳng hàng và những cái đại loại, rồi trong khi ở đó, tôi cũng được họ cho xem nghiên cứu mới nhất, ma thuật phòng ngự vĩnh cữu.

Bỏ qua điều trước, điều sau cực kì có ích, nên tôi tặng họ một số vật liệu khan hiếm cần cho nghiên cứu của họ làm vật đền bù.

Tụi tôi không có được tin mới nào từ mỗi thần điện ghé tới sau đó, nhưng chúng tôi được giới thiệu tối một người gọi là thần học gia lập dị khi tôi quyên tăng 10 đồng vàng cho đền Zaikuon.

Chúng tôi được chỉ tới rìa khu ổ chuột của thành phố.

Người tụi tôi gặp là một bà lão có cái tên giả [Thần học gia lập dị] mà chẳng hợp tí nào.

“—chắc là một skill được tông đồ quỷ thần dùng gọi là [Tai họa (Clay Merry)] “ –bà lão

Bà lão nói mấy điều đáng quan ngại trong khi chỉa đồ ăn vặt dùng kèm trà tôi mang theo.

Làm ơn đừng nói mấy điều nguy hiểm như là [Tông đồ của quỷ thần].

“Tai họa à?” -Sera

“Đúng thế, ta chỉ từng thấy nó trong một tài liệu của Đế chế Furu cổ đại, người ra nói rằng bất cứ cái gì bị tay đó chạm phải đều biến thành cột muối.” –bà lão

Chạm vào là toi cơm, hàng rào này thật quá cao.

Tôi phải nghĩ cách phòng vệ chống lại cho mấy đồng đội mới được.

“Có cách nào ngăn chặn nó không?” –Satou

“Tông đồ của quỷ thần cực kì sợ hãi bọn rồng, nên chúng tuyệt nhiên không lại gần người nào có khí tức của rồng.” –bà lão

Tôi nhận được một giải pháp bất ngờ trong khi hỏi mà chẳng trông mong gì mấy.

Tôi hẳn không nên mù quáng tin vào điều ấy, nhưng đúng là may mắn nếu như nó có tác dụng. Tôi sẽ tạo những sức phẩm làm từ vảy của thiên long và hắc long Heiron rồi đưa cho mọi người.

Có lẽ tôi nên thử dùng vảy rồng làm một ít thuốc nhuộm ta?

Dùng thớ sợi trong vảy rồng để tạo vải vóc chắc cũng là một ý hay tuyệt.

Sau đó, tôi thử nói với những người tái sinh ở hạ tầng mê cung, nhưng họ chưa từng gặp [Tông đồ Quỷ thần] này.

Xác đã gặp tông đồ của Urion, trong khi Yuika gặp tông đồ của Garleon, nhưng họ không hề thấy bất kì nghi thức ma thuật nào có thể biến người thành muối.

Theo chuyện Xác và Yuika, những tông đồ chỉ mạnh như một quỷ trung cấp và kém hơn một đại quỷ cấp, họ không có Đặc Kĩ, ma thuật của họ cỡ như quỷ vật và họ cần niệm chú để dùng, vậy nên không cần chúng tôi phải lo lắng cỡ vậy.

~medmed~

“—Zena=san ơi.” –Satou

Tối hôm đó, tôi gọi Zena=san, người đang tập ma thuật trên bãi biển của đảo cung điện.

Sức mạnh của em ấy đã vượt xa cái thời ở thành phố Seryuu dạo trước.

“Satou=san, bộ tiếng động ma thuật của em ồn ào sao?” -Zena

“Không phải đâu.” –Satou

Tôi đưa một tách nước quả cho Zena=san đang thở dốc từ việc dùng ma lực quá độ.

Tiếp đến, tôi lấy ra một cái bàn đặt trên bờ biển.

“Anh đã hoàn thành món quà cho Zena=san, nên anh tới trao cho em.” –Satou

“—Quà ư?” -Zena

Tôi để những sách ma thuật và mấy ma cụ lên trên bàn.

“L-lẽ nào đây là [Sách của gió] trong [Từ điển ma thuật Jib Cloud]?” -Zena

“Đúng thế, đây là thứ mà Zena=san sẽ cần từ giờ trở đi, Quyển sách mỏng ở kia có những phép tuyển chọn về thuật phi hành và giải thích cách điều khiển phép.” –Satou

Quyển này là tác phẩm của tôi đó.

“—Phi hành thuật (Phép bay)?!” -Zena

Nghe tôi nói, Zena=san ngẩng phắc mặt giống như bị gõ nhẹ.

“Phải, Zena=san bây giờ chắc đã đủ sức dùng nó rồi.” –Satou

“V-với phép bay, e-em—“ -Zena

“Đúng thế, một khi em đã có thể bay tự do trên trời, chúng mình sẽ hoàn thành lời hứa của tụi mình phải không em.” –Satou

Chúng tôi đã lập lời hứa là thực hiện [Một cuộc hẹn hò trên không] một khi Zena=san học được phép bay hồi chúng tôi ở thành Seiryuu.

“Vậy là anh còn nhớ, Satou=san.” -Zena

“Dĩ nhiên rồi.” –Satou

Cảm xúc dâng đầy, Zena=san quàng đôi tay thanh mảnh của cô vào tôi.

Bộ em ấy nghĩ là tôi hoàn toàn quên mất à?

Sau khi nhìn chăm chăm được một lúc, Zena=san tỉnh táo lại, buông tay và nhảy rụt về.

“E-em xin lỗi.” -Zena

Với gò má đang đỏ lên, cô mở quyển sách mỏng như thể đang đánh vec-ni.

“Có ba phép lận nhỉ.” -Zena

Zena=san lẩm nhẩm trong khi lật trang sách.

Quyển sách này có [Thực hành bay], [tự động bay] và [bay].

“Những phép viết ở đây có mức độ khó khác nhau, em nên bắt đầu từ cái [thực hành bay]. Anh sẽ thực hiện cùng em nếu như em cần một người làm mẫu.” –Satou

Tôi đọc phép [thực hành bay].

“Phép này chỉ có thể đi lên, đi xuống, tiến tới, và xoay trái phải. Đây là một ma thuật làm chuyển động lơ lửng hơn là bay như một chú chim.” –Satou

Nếu tôi nói với Arisa, tôi sẽ gọi nó là phép kiểu di chuyển như drone, đành rằng tôi có thể lập tức hình dung ra.

“Anh đã nhập phép với chức năng phong thuật [Lơ lửng không khí] nên em không cần lo lắng về chuyện rơi xuống, hãy làm quen với phép này đã.” –Satou

“Đ-được! Em sẽ cố hết sức.” -Zena

Zena=san trông háo hức trong khi làm tư thế kiểu như trước sau gì cổ cũng rơi.

“Mấy ma cụ này là phương án phòng ngừa để em không bị thương trong lúc thực hành bay. Làm ơn nhất định mặc nó lúc em thực hành nhớ chưa.” –Satou

Chúng dùng để hấp thụ va đập trong trường hợp rơi xuống.

Tôi đã lắp cơ chế này trong trang bị của Lulu với Nana, nên nó có tem chứng nhận đàng hoàng.

“M-mặc cái này, sao anh…” –Zena

Zena=san nhặt một ma cụ và thẹn đỏ bừng, có lẽ vì nó trông giống như quần áo nịt bán-trong-suốt vậy.[1]

“T-thật xấu hổ, nhưng tại đó là quần áo Sa-Satou=san đã làm, em sẽ…” -Zena

--Xấu hổ à?

Hình như Zena=san hiểu lầm rồi.

“Đồ này mỏng, nên em hãy mặc nó giữa đồ lót và đồ mặc ngày ấy.” –Satou

“P-phải rồi ha. A—ahhaha, em thật là—“ -Zena

Zena=san nhận rõ sự lầm lẫn với sự bợ đỡ của tôi, nhưng vì em ấy cố gắng phủi nó đi mà gò má lại càng đỏ thêm hơn lúc trước.

“E-em đi một chút!” -Zena

Hình như em ấy không thể chịu nổi sự xấu hổ nữa, Zena=san bỏ chạy khỏi bãi biển trong khi nói vậy.

Bởi do lv up, năng lực thế chất của em ấy dường như đã tăng lên thật lợi hại.

Tôi gửi trang bị và sách phép tới phòng Zena=san bằng [Dịch chuyển Vật thể] rồi để lại một trái banh tin nhắn cho Zena=san ở chỗ này.

Em ấy sẽ còn xấu hổ thêm nữa nếu tôi đợi ở đây mãi.

~medmed~

“—Anh hùng, tình hình anh sao rồi?” –Satou

Sau khi chia tay Zena=san, tôi liên lạc với tổ đội anh hùng bằng thiết bị truyền thông ở thương hội Echigoya.

Lần này, tiếp chuyện lại là chính anh hùng thay vì cô tùy tùng giữ=nhà sau một thời gian dài.

『Yo Nanashi, coi bộ cậu đang làm tốt nha』-Hayato

“Ờ đúng vậy. Tôi giỏi tìm kẻ địch mà. Tôi chắc giúp được đấy nếu mà anh cần sự trợ giúp?” –Satou

『À cậu canh dở quá. Mấy kĩ sư của Đế quốc Chồn đã đồng ý cung cấp cho tụi tôi một ma cụ theo dấu quỷ vương. Chúng tôi nhờ họ bởi phe bọn tôi, nên chúng tôi không thể bảo giờ không cần nữa được..』-Hayato

“Tôi hiểu rồi.” –Satou

--Ôi chà, tôi chậm chân nhỉ.

『Xin nhỗi nha. Lúc chúng tôi đang đánh nhau, quỷ vương tự nó làm mình yếu hơn so với tên khốn vàng mà chúng tôi đã đánh ở thành Oyugock, nên tôi sẽ cho cậu thấy là bọn tôi có thể tiêu diệt quỷ vương lần này.』-Hayato

Dường như, mỗi lần họ sắp sửa tiêu diệt nó, quỷ vương liền trốn thoát bằng cách để lại đồ giả làm vật tế thần.

“Vậy tôi sẽ chờ tin tốt vào lần liên lạc kế tiếp.” –Satou

『Yeah! Tôi sẽ không xứng là anh hùng Đế quốc Saga nếu như tôi không tiêu diệt được ít nhất một quỷ vương!』-Hayato

Anh ta đang gánh phẩm giá của Đế quốc Saga với uy tín của Thần Parion, nên hình như ảnh hơi bị háo hức.

“Anh hùng, 『Cherish your life (giữ mạng đó)』okay.” –Satou

Tôi gửi những lời từ một game siêu nổi tiếng cho anh hùng.[2]

『Tôi biết rồi. Không chỉ tôi đâu, tôi sẽ cậu thấy tôi sẽ trở về mà không mất bất kì ai!』-Hayato

“Un, tôi tin Hayato có thể làm nó.” –Satou

Tôi đáp lại những lời khích lệ đối với lời mạnh mẽ của Hayato, đoạn chúng tôi kết thúc việc liên lạc thường lệ.

~medmed~

Giữa đêm, tôi làm vòng tay cho mọi người dùng bằng những cái vảy thiên long xinh đẹp.

Vì tất cả chúng đều trông như nhau sẽ nhàm chán lắm, nên tôi làm thêm những hình ảnh khác nhau như là ấn khắc vào phần mặt của mấy cái vòng.

Những trang bị này là biện pháp chống trả lại [Tông Đồ Quỷ Thần], nên tôi không làm mạch ma thuật cho chúng.

Dành cho điều đó, tôi đã hoàn thành phiên bản đơn giản của hệ thống tự động phòng ngự của Raka mà vẫn còn giai đoạn phát triển, và giờ tôi đang nghĩ đặt không gian pháp vô trong.

Sáng hôm sau, con thuyền bay nhỏ của tôi xuất hành từ Vương đô, tôi chọn lộ trình đi tới Công địa Oyugock xuyên qua miền duyên hả trong lãnh thổ hầu tước Ganika.

Chúng tôi coi như sẽ tới lãnh thổ hầu tước trước buổi trưa, vậy nên chắc có lẽ buổi chiều chúng tôi sẽ ghé thăm thủ phủ Ganika được.

Đã lâu lắm rồi chúng tôi mới có dịp ghé thăm thành phố mới, phải tự thết đãi mình bằng chuyến tham quan cùng với mọi người mới được!



Chú thích[]

  1. med: cảnh báo hình sexy https://www.google.com.vn/search?q=half-transparent+leotard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjbo_2IyazaAhXEgI8KHdx5APsQ_AUICigB&biw=1336&bih=669
  2. Eng chú: một trong những AI chiến thuật của Dragon Quest, nôm na là “Tập trung buff máu”, khựa là “vú em mau thêm sữa” =))

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Chương 14-9♠   Death March  ♠► Xem tiếp Chương 14-11
Advertisement